Thế giới qua ảnh ngày 2 tháng 9, 2013

Chiếc cầu ở thị trấn miền đông Deir Ezzor của Syria bị hư hại.

Các căn nhà ở phía bắc của Tokyo, Nhật Bản hư hại sau trận gió lốc.

1.672 người nhận mình là dân tóc đỏ, trong đó có anh chàng biểu tượng của hệ thống nhà hàng bán thức ăn nhanh McDonald, tụ tập tại Breda, Hà Lan để tạo kỷ lục Guinness Thế giới cho buổi tụ tập dân tóc đỏ đông nhất từ trước tới nay.

Tay vợt Mỹ Serena Williams vui mừng sau khi thắng tay vợt đồng hương Sloane Stephens tại giải US Open ở New York.

Xe tiếp tế của NATO bốc cháy sau khi bị tấn công gần biên giới Pakistan-Afghanistan, trong tỉnh Jalalabad của Afghanistan.

Cửa hàng bán dép lưu động tại Manila, Philippines.

Cá lia thia bán trong một chợ ở Kuwait, giá mỗi con khoảng 10 đôla Mỹ.

Hai tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Lý Chấn, người Đài Loan, được dựng tại quảng trường Vendome ở Paris, Pháp.

Vận động viên Lam Lap Shun của Hồng Kông điều khiển ngựa vượt qua chướng ngại vật trong giải Quốc gia Trung Quốc tại thành phố Sầm Giang, tỉnh Liêu Ninh. Anh Lam sau đó được huy chương bạc.

Dù mưa, khán giả cũng nán lại để xem giải quần vợt US Open ở New York.

Trẻ em Pakistan chơi xích đu gần những căn lều tạm bợ trong một xóm nghèo ở thành phố Lahore.

Các con vịt bằng cao su được quăng xuống hồ Alster ở Hamburg, Đức trong cuộc đua vịt cao su lần thứ ba được tổ chức hàng năm.

Binh sĩ Congo trên đường đến Kibati, gần quận Goma, để chống lại nhóm phiến quân M23.

Tay đua tìm cách vượt qua 1 trong 15 chướng ngại vật được dựng lên trong cuộc đua Tough Viking dài 12 km ở Stockholm, Thụy Điển.

Jian Yang, một người Singapore 33 tuổi, sắp xếp lại bộ sưu tập búp bê chiếm hết 3 vách tường trong nhà. Ông có 3.000 búp bê Barbie của Mỹ và 6.000 búp bê các nước khác.