Cư dân đảo Yeonpyeong lo sợ Bắc Triều Tiên tấn công lần nữa

Chủ tịch trung tâm cộng đồng Kang Myung-sung hy vọng chính quyền trung ương hỗ trợ nhiều hơn để biến khu vực bị tàn phá thành địa điểm du lịch. (Photo: VOA/Steve Herman)

Ông Kim Yoo-sung, 84 tuổi, đứng trước cổng nhà ông vốn bị phá hủy nghiêm trọng vì pháo kích của Bắc Triều Tiên. (Photo: VOA/Steve Herman)

Một vài tòa nhà bị hư hại vì vụ pháo kích ngày 23 tháng 11, 2010 vẫn được để nguyên trạng. (Photo: VOA / Steve Herman)

Boong-ke quân sự bị hư hại vì vụ pháo kích ngày 23 tháng 11, 2010. (Photo: VOA / Steve Herman)

Một mảng tường nhà kho cho thấy cận cảnh thiệt hại mà quả đạn pháo được bắn cách đó 12 km gây ra. (Photo: VOA / Steve Herman)

Chồng đĩa vỡ vẫn còn nằm trên cột của một tòa nhà bị Bắc Triều Tiên pháo kích. (Photo: VOA / Steve Herman)

Cây cối mọc ra từ một cái lỗ do đạn pháo Bắc Triều Tiên bắn thủng đập ngăn nước biển. (Photo: VOA / Steve Herman)

Trực thăng CH-47 Chinook của Hàn Quốc hạ cánh tại một căn cứ quân sự trên đảo Yeonpyeong. (Photo: VOA / Steve Herman)

Xe chở thủy quân lục chiến Hàn Quốc trên đảo Yeonpyeong. (Photo: VOA / Steve Herman)

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc đồn trú trên đảo Yeonpyeong chụp ảnh chung. (Photo: VOA / Steve Herman)

Điểm quan sát cách nhìn qua Bắc Triều Tiên. Từ đây có thể nhìn thấy Bắc Triều Tiên cách đó 12 km vào những ngày trời quang. (Photo: VOA / Steve Herman)

Bản vẽ của họa sĩ về thiết kế của bảo tàng đang trong quá trình xây dựng để tưởng nhớ vụ pháo kích ngày 23 tháng 11, 2010. (Photo: VOA / Steve Herman)