Khu vực Hồi giáo ở Ninh Hạ, Trung Quốc

Giữa sa mạc khô cằn, Hoàng Hà, con sông dài thứ nhì Trung Quốc là mạch máu chính chạy qua trung tâm thành phố Ngân Xuyên của Ninh Hạ. (Stephanie Ho/VOA)

Nhiều tấm bảng chỉ đường của Ngân Xuyên viết bằng 3 thứ tiếng: A-rập, Tàu và abc. (Stephanie Ho/VOA)

Ngôi đền Hồ Nạp Giáp có hơn 500 tuổi là một trong những đền thờ Hồi giáo xưa nhất tại Trung Quốc. (Stephanie Ho/VOA)

Cụ Na, 74 tuổi, còn nhớ vào thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa, đền Hồ Nạp Giáp tưởng đã bị giật sập, nhưng bô lão địa phương đã chống lại nên bấy giờ, đền đã biến thành xưởng l&agra

Các bô lão đạo Hồi thường gặp nhau tán gẫu trước sân đền Hồ Nạp Giáp sau buổi cầu kinh. (Stephanie Ho/VOA)

Các cửa hàng thịt được đạo Hồi cho phép ăn đang buôn bán ở gần đền Hồ Nạp Giáp. (Stephanie Ho/VOA)

Cổng chính để vào Vườn Văn hóa Người Hồi, nằm bên ngoài Ngân Xuyên, mở cửa năm 2005 để giới thiệu bản sắc văn hóa Hồi giáo. (Stephanie Ho/VOA)

Cửa hàng bán quà lưu niệm trong Vườn Văn hóa Người Hồi, có bán khăn quàng đầu. Trang phục của phụ nữ người Hồi ở đây ít khắt khe hơn những nơi khác, và phụ nữ ở đây có

Pa-nô quảng cáo các lớp học tiếng A-rập. Nhiều sinh viên Hồi học tiếng A-rập vì ra trường dễ kiếm việc hơn. (Stephanie Ho/VOA)

Sân phía trước hầu như trống vắng của Trung tâm Thương mại Quốc tế Ngân Xuyên, cơ sở có mục đích phát triển thương mại, chủ yếu là các sản phẩm có liên quan đến Hồi giáo

Người Hồi giáo chiếm hơn 1/3 dân số 6 triệu người ở Ninh Hạ. Đền Tê Hoàn là 1 trong số hơn 4.000 đền thờ Hồi giáo ở Ninh Hạ. (Stephanie Ho/VOA)