Hoa anh đào nở rộ tại Washington

Anh đào nở sau lúc mặt trời lặn tại Đài Kỷ Niệm Martin Luther King, Jr. dọc theo hồ Tidal, 22 tháng 3, 2012. (AP)

Douglas Rathbun và bà vợ tiếp tục truyền thống từ 12 năm qua là đi picnic với nhau trong dịp hoa anh đào nở rộ, 22 tháng 3, 2012. (AP)

Anh đào nở tại hồ Tidal, 20 tháng 3, 2012 (Lance Cheung/USDA)

Anh đào nở dọc theo hồ Tidal, 22 tháng 3, 2012 (Ảnh: Cabeel, người sử dụng Flickr)

Tổng thống Obama đi bộ giữa hoa anh đào tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc, 22 tháng 3, 2012. (Reuters)

Anh đào nở tại hồ Basin, 21 tháng 3, 2012. (Ảnh: Olivia Kitunen)

Vào thời gian này mỗi năm hằng ngàn cây anh đào phô bày hoa trắng và hồng trên khắp Washington, nổi bật nhất là chung quanh hồ Tidal. (Ảnh: Andraw Bossi)

Cao điểm của mùa hoa anh đào nở rộ tới sớm trong năm nay, vì thời tiết ấm hơn nhiệt độ trung bình của mùa xuân. (Ảnh: Victoria Pickering)

Anh đào nở gần Đài Kỷ Niệm Mục sư Martin Luther King Jr. ở Washington, 19 tháng 3, 2012 (AP)

Dân chúng chèo thuyền dưới vòm hoa anh đào. Nhật Bản đã tặng 3020 cây anh đào cho Hoa Kỳ năm 1912 để mừng tình hữu nghị hai nước phát triển vào lúc đó. (AP)

Năm nay kỷ niệm năm thứ 100 ngày Nhật Bản tặng anh đào cho Hoa Kỳ. (Ảnh: Dany Mac)

Vòm hoa anh đào dầy đặc tại Washington. (Ảnh: Dany Mac)

Hoa anh đào nở rộ dọc theo hồ Tidal, gần Đài Kỷ Niệm Jefferson, 17 tháng 3, 2012. (Ảnh: Ehpien, qua Flikr)

Nhiếp ảnh gia Jacques Gude sắp xếp một cành hoa anh đào tại Washington, 18 tháng 3, 2012. (Reuters)

Đài Kỷ Niệm Washington với bối cảnh hoa anh đào nở rộ, 18 tháng 3, 2012. (Ảnh: Andrew Bosi)

Một số cây anh đào già nhất dọc theo hồ Basin. (AP)

Hoa anh đào hồng và trắng nở rộ tô thêm màu sắc cho thủ đô Hoa Kỳ và lôi kéo hằng triệu du khách mỗi mùa xuân, trong đó có những cây đã sống cả một thế kỷ. 100 năm trước trong tháng này, cây đầu tiên trong số 3.000 cây được trồng là tặng phẩm của thành phố Tokyo như một biểu tượng của tình hữu nghị.