Thế giới qua ảnh ngày 15 tháng 8, 2014

1
Một người phụ nữ mất cha trong Thế chiến thứ hai chuẩn bị thả một con chim bồ câu khi bà cầu nguyện cho những tử sĩ tại đền Yasukuni ở Tokyo vào ngày kỷ niệm 69 năm Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến thứ hai.

2
Quyển sách bị cháy xém của nhà toán học và thiên văn học Ba Lan thời Phục hưng Nicolaus Copernicus được cho xem tại một cuộc họp báo ở Weimar, Đức. Quyển sách này là một phần của Thư viện Nữ công tước Anna Amalia, bị hư hỏng nặng trong một đám cháy vào ngày 2 tháng 9, 2004.

3
Tín hữu dự thánh lễ bên ngoài nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm 400 năm tuổi tại Bắc Kinh. Người Công giáo Trung Quốc hôm thứ Sáu đón mừng Đức Giáo hoàng Phanxicô đến thăm nước láng giềng Hàn Quốc, nói rằng họ hy vọng chuyến đi của ông tới khu vực của họ sẽ giúp chấm dứt sự chia rẽ giữa Bắc Kinh và Vatican.

4
Willie James Franklin nhìn vào đài phun nước Tưởng niệm Dân Quyền ở thành phố Montgomery, bang Alabama, Mỹ trong một phút mặc niệm tưởng nhớ thiếu niên Michael Brown, bị cảnh sát ở ngoại ô St Louis bắn chết, ngày 14 tháng 8, 2014.