Đường dẫn truy cập

Phi công Mỹ chết tại Việt Nam được an táng sau 47 năm


Hài cốt của một phi công Hải quân Mỹ bị bắn rơi trên không phận miền Bắc Việt Nam vào năm 1966 đã được nhận diện, cho phép quân đội Mỹ gạch tên ông ra khỏi danh sách những người mất tích khi thi hành nhiệm vụ.

Phi công Richard Laws, 26 tuổi được xem như thiệt mạng sau khi máy bay của ông rớt và nổ tại một sườn đồi cách đây 47 năm.

Vì công nghệ thử nghiệm DNA chỉ mới được áp dụng trong những năm gần đây, hài cốt thu hồi được tại địa điểm máy bay rớt không thể xác nhận ngay được đó là hài cốt của ông Laws.

Gia đình của viên phi công sinh quán tại thành phố West Sacramento, tiểu bang California sẽ tập họp vào ngày 10 tháng 5 tại Trường Võ bị Hải quân Annapolis, tiểu bang Maryland để dự lễ an táng.

Bà quả phụ Karen Laws Engelke, đã đến nơi máy bay rớt, nói lễ an táng sắp tới quan trọng đối với gia đình.

Vào năm 2006, bà và cô con gái cùng với cháu ngoại đến địa điểm máy bay rớt tại Việt Nam.

Bà mô tả chồng mình là một người nghiêm nghị nhưng hóm hỉnh. Là một người mảnh khảnh, ưa thể thao và thông minh, ông chạy băng đồng khi còn là học sinh trung học.

Nguồn: AP, MiamiHerald.com

VOA Express

XS
SM
MD
LG