Đường dẫn truy cập

Chim cánh cụt Happy Feet rời New Zealand để bơi về quê nhà Nam Cực


Chú chim cánh cụt Happy Feet ở Wellington, New Zealand, 29/8/2011
Chú chim cánh cụt Happy Feet ở Wellington, New Zealand, 29/8/2011

Chim cánh cụt Hoàng đế được mọi người biết đến dưới tên Happy Feet, đã được thả ra tại Nam Băng Dương, cách New Zealand khoảng 700 km về hướng Nam, để khởi sự cuộc hành trình dài, bơi về quê nhà ở Nam Cực.

Cuộc hành trình 2000 km của Happy Feet khởi sự hôm nay, ngay khi chú chim trượt khỏi một cầu trượt được thiết kế đặc biệt từ một chiếc tàu khảo cứu.

Happy Feet đã được gắn máy truyền thông tin, cho phép các nhà động vật học và công chúng theo dõi tung tích của chú.

Chú chim cánh cụt đã trải qua 6 tháng tại Vườn thú Wellington, sau khi trôi dạt vào một bờ biển New Zealand, với các bệnh đường ruột đã khiến chú xém nữa mất mạng.

Sau khi được giải phẫu, vườn thú Wellington đã chăm sóc và hồi phục sức khỏe của Happy Feet, bằng cách cho chú chim cánh cụt uống sữa trộn bột cá nghiền nhỏ.

Trong thời gian đó, chú chim cánh cụt 3 tuổi rưỡi đã trở thành động vật hoang dã nổi tiếng hoàn cầu.

Hiện đang có dự tính thuật lại câu chuyện phiêu lưu của chú chim cánh cụt Happy Feet trong một quyển sách và một bộ phim tài liệu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG