Đường dẫn truy cập

Jordan đóng cửa biên giới sau vụ nổ bom chết 6 binh sĩ


Ônf Omar Al-Zuhbe, cha của Belal Al-Zuhbe, một trong các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc tấn công dọc biên giới, khóc trong tang lễ của con tại làng Nahleh, thành phố Jerash, ngày 21/6/2016.
Ônf Omar Al-Zuhbe, cha của Belal Al-Zuhbe, một trong các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc tấn công dọc biên giới, khóc trong tang lễ của con tại làng Nahleh, thành phố Jerash, ngày 21/6/2016.

Jordan tuyên bố vùng biên giới giáp ranh với Syria và Iraq của nước này là các khu vực quân sự bị phong toả, sau khi một chiếc xe gài bom phát nổ dọc theo biên giới Jordan giáp với Syria hôm qua, giết chết 6 binh sĩ và làm bị thương 14 người khác.

Các giới chức quân sự còn nói sẽ không có trại tỵ nạn mới nào được xây cất ở Jordan, và không có trại tỵ nạn hiện có nào sẽ được mở rộng.

Vụ nổ xảy ra tại khu vực Rukban, nơi hàng chục ngàn người chạy trốn bạo lực ở Syria, tìm nơi tạm trú trong khi họ tìm cách vào Jordan.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm qua lên án vụ tấn công ở Jordan. Ông nói:

“Chúng tôi cực lực lên án vụ tấn công xảy ra sáng sớm hôm nay ở Jordan.”

Ông Kirby cũng ngỏ lời chia buồn với gia đình của các nạn nhân. Ông nói:

“Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ an ninh cho Jordan, và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nước này tiếp theo sau vụ tấn công. Jordan đã có những hy sinh to lớn khi đón nhận hàng trăm ngàn người tỵ nạn Syria.”

Liên Hiệp Quốc đã đăng ký hơn 650,000 người tỵ nạn ở Jordan. Quốc gia có 8 triệu dân này đang đón nhận nhiều người tỵ nạn hơn con số đó, và như các nước khác giáp ranh với Syria, đang chật vật ứng phó với căng thẳng thêm vào là phải việc nuôi ăn một số lượng người đông đảo đến như vậy.

Những lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc yêu cầu đóng góp thêm tiền viện trợ, thấp hơn xa so với các mục tiêu họ đã đề ra.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG