Đường dẫn truy cập

Iran tuyên án 2 người về tội gián điệp


Bà Mary Rezaian, phải, mẹ của phóng viên Washington Post Jason Rezaian và vợ của ông bà Yeganeh Salehi, đến Tòa án Cách mạng ở Tehran (ảnh chụp ngày 13/7/2015).
Bà Mary Rezaian, phải, mẹ của phóng viên Washington Post Jason Rezaian và vợ của ông bà Yeganeh Salehi, đến Tòa án Cách mạng ở Tehran (ảnh chụp ngày 13/7/2015).

Tòa án Cách mạng Iran đã tuyên án 2 người tới 10 năm tù giam về tội gián điệp, nhưng không tiết lộ lai lịch của các nghi phạm cũng như quốc tịch của họ.

Một phát ngôn nhân tòa án nói rằng hai nghi can vừa kể đã làm gián điệp cho Mỹ và Israel.

Tháng 10 năm ngoái, Iran bắt một số người bị cáo buộc làm gián điệp tại tỉnh Bushehr ở miền Nam, nơi tọa lạc nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran.

Tuy nhiên, không rõ liệu hai bản án vừa tuyên hôm qua có liên quan đến các vụ bắt giữ này hay không.

Cũng không rõ liệu một trong hai người vừa bị kết án có phải là phóng viên Jason Rezaian người Mỹ gốc Iran làm việc cho tờ Washington Post hay không.

Nhà báo này bị bắt năm ngoái và phiên tòa xét xử ông về tội gián điệp đã kết thúc trước đây trong tháng.

Biên tập viên phụ trách bộ phận ngoài nước của báo Washington Post, Douglas Jehl, nói với đài VOA rằng tòa báo không tin Rezaian là một trong hai người bị kết án. Ông Jehl cho biết một phát ngôn viên của bên tư pháp nói rằng không có thông tin mới về ký giả này.

Phiên tòa xét xử phóng viên Rezaian được tổ chức kín và các chi tiết trong cáo trạng chống lại ký giả này rất mơ hồ.

Tòa báo Washington Post nói các cáo buộc chống lại Rezaian là vô căn cứ, vô lý, và rằng phiên xử là giả hiệu.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu phóng thích nhà báo Rezaian cùng tất cả công dân Mỹ đang bị Iran giam cầm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG