Đường dẫn truy cập

Chuyện cụ ông người Úc tìm đường đi... chết


Ông David Goodall.
Ông David Goodall.

Khi học giả người Úc David Goodall tròn 104 tuổi, ông có một ước nguyện: kết liễu cuộc đời mình.

Ông nói: “Tôi rất hối hận vì sống tới tuổi đó”.

Ông Goodall có thể sớm toại nguyện. Hôm 2/5, ông bay tới Thụy Sĩ để các bác sĩ giúp kết liễu cuộc đời mình.

Reuters dẫn lời học giả này nói rằng “nếu ai đó lựa chọn cái chết thì tôi không nghĩ bất kỳ ai nên can thiệp”.

Nhà nghiên cứu danh dự tại Đại học Edith Cowan chơi tennis cho tới khi 90 tuổi, và cũng tham gia vào một nhóm nghệ thuật trình diễn.

Nhưng theo Reuters, sức khỏe của tiến sĩ này ngày càng xấu đi.

Victoria năm ngoái trở thành bang đầu tiên của Úc hợp pháp hóa việc hỗ trợ cho ai đó kết liễu mạng sống.

Nhưng vì ông Goodall không bị bệnh “vô phương cứu chữa”, ông không hội đủ điều kiện.

Cô con gái của ông hiện chăm cha 24/7 nên ông không phải tới viện dưỡng lão.

Theo Reuters, cô nói rằng cô phải chấp nhận quyết định của ông dù không muốn.

Cô nói: “Bố tôi đã sống trọn vẹn tới 104 tuổi nên bất kể điều gì xảy ra và cho dù lựa chọn có như thế nào, có là quyết định của ông”.

Đại diện nhóm Exit International, vốn gây quỹ cho ông Goodall, cùng tới Thụy Sĩ để chứng kiến ông sang “thế giới bên kia”.

Khi được hỏi ông có buổi sinh nhật viên mãn hay không, học giả này nói: “Tôi không vui. Tôi muốn chết”.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG