Đường dẫn truy cập

TT Obama gọi cố TNS Kennedy là đồng nghiệp, người thầy và người bạn


Nhân viên của cố Thượng nghị sĩ Edward Kennedy đứng chờ trước trụ sở Quốc hội để tiễn biệt lần cuối đoàn xe tang đi ngang qua, trước khi đi về hướng nghĩa trang quốc gia Arlington.

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đọc điếu văn cho cố thượng nghị sĩ Edward Kennedy, vinh danh một trong những người thầy của ông chẳng những là một chính trị gia xuất chúng mà còn là người dũng cảm và có lòng thương người.

Lên tiếng trong thánh lễ Công giáo ở Boston, Tổng thống Mỹ gọi người quá cố là một "nhà lập pháp vĩ đại của thời đại".

Thánh lễ này qui tụ nhiều người trong chính giới Hoa Kỳ, trong đó có các cựu Tổng thống Jimmy Carter, Bill Clinton và George W Bush. Hơn 60 thượng nghị sĩ đương nhiệm và hồi hưu cũng đến dự lễ.

Thượng nghị sĩ Kennedy đã phục vụ ở Thượng viện gần 47 năm và là một biểu tượng của phe tự do. Ông qua đời hôm thứ 3 vì ung thư não, thọ 77 tuổi.

Từ Boston, linh cữu sẽ được đưa tới Washington để an táng vào chiều cùng ngày ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Nơi yên nghỉ của ông nằm gần mộ của hai người anh bị ám sát là Tổng thống John Kennedy và Thượng nghị sĩ Robert Kennedy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG