Hàng triệu người Mỹ đã từng là nạn nhân của nạn đánh cắp lý lịch cá nhân, và ông Ben Bernanke, Thống đốc Ngân hàng Trung ương cũng không thoát.
Phu nhân ông bị đánh cắp ví xách tay trong lúc mua cà phê tại một quán gần nhà ở Washington.
Tay trộm là thành viên của một nhóm chuyên nghiệp, có tầm hoạt động khắp nước Mỹ. Nhóm này thường dùng máy scanner, laptop, máy in và các thiết bị hiện đại khác, được đặt trên những chiếc xe để có thể ngay tức khắc tạo ra những loại giấy chứng minh phục vụ cho việc lừa đảo.
Họ thường dùng các giấy tờ giả mạo này để viết chi phiếu rút tiền của nạn nhân trong ngân hàng ra.
Rất may, hai ông bà Bernanke kịp thời báo cáo cho cảnh sát nên không bị mất tiền khi kẻ gian định rút 900 đôla ra khỏi tài khoản ngân hàng của ông bà.
Cảnh sát đã bắt được một người và đang truy tầm các tòng phạm.
Thống đốc Bernanke đã gửi thư cám ơn đơn vị cảnh sát giải quyết được vụ này.
Đọc nhiều nhất
1