Đường dẫn truy cập

Báo New York Post xin lỗi vì biếm họa về ông Obama


Một tờ báo Mỹ đã đưa ra lời xin lỗi vì đã xuất bản một bức tranh biếm họa mà nhiều người tin là bức tranh này so sánh Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama với một con tinh tinh.

Bức biếm họa trong số báo ra ngày thứ Tư của tờ 'New York Post' vẽ hình hai cảnh sát đứng bên xác một con tinh tinh sau khi một trong hai cảnh sát đã bắt chết con vật.

Viên cảnh sát thứ hai được vẽ với lời chú giải 'Họ sẽ phải tìm ai đó khác để soạn thảo luật kích thích kinh tế kế tiếp'.

Khoảng 200 người đã biểu tình bên ngoài t báo hôm thứ năm vì bức biếm họa này.

Tinh Tinh thường được dùng như một hình ảnh có tính phân biệt chủng tộc để mô tả người Mỹ gốc Châu Phi. Ông Obama là tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ.

Trong lời xin lỗi được đăng trên trang web hôm tối thứ năm, báo Post nói rằng bức hoạ có ý định chế giễu dự luật kích thích kinh tế được viết ra một cách vụng về.

Tuy nhiên, tờ báo cũng nói rằng cuộc biểu tình này do 'những người cơ hội' lãnh đạo để trả thù tờ Post, rõ ràng ám chỉ nhà hoạt động cho quyền công dân, là mục sự Al Sharpton, một cựu ứng viên tổng thống.

Bức biếm họa được đăng một ngày sau khi ông Obama ký thành luật kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 787 tỉ đô la.

Một số người biểu tình cũng tin rằng bức biếm họa gợi ý việc ám sát tổng thống.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG