Hàng vạn người đã tụ tập ở trung tâm thủ đô Beirut của Libăng để cử hành lễ tưởng niệm 4 năm ngày cựu Thủ tướng Rafik Hariri bị ám sát.
Nhiều người vẫy quốc kỳ Libăng và mang theo biểu ngữ của đảng chính trị của họ tại cuộc mít-tinh ở Quảng trường Thánh Tử Đạo.
Mọi người đã reo hò khi con trai của ông Rafik Hariri là ông Saad Hariri tới nơi trước khi đến đọc kinh cầu nguyện tại ngôi mộ của thân phụ ông bên cạnh quảng trường này.
Cựu Thủ tướng Hariri và 22 người khác đã thiệt mạng tại Beirut hôm 14 tháng 2 năm 2005, khi một chiếc xe tải chở đầy chất nổ phát nổ trong lúc đoàn xe của ông chạy ngang.
Một tòa án đặc biệt của Liên hiệp quốc sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng tới để đưa các thủ phạm của vụ ám sát này ra trước ánh sáng công lý.