Các nhân viên cứu hộ tại miền Bắc Nhật Bản đã đem được một thi hài thứ
tư ra khỏi đống đổ nát của một lữ quán cổ bị sụp đổ trong trận động đất
mạnh hôm Thứ Bảy vừa rồi, nâng số tử vong lên 10 người và hơn 220 người
bị thương.
Hôm nay, nhà chức trách Nhật Bản cho biết, vẫn còn 12
người mất tích, trong đó có 3 người cư ngụ tại lữ quán đã có từ 400 năm
nay này.
Hôm qua, các toán nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm trên các
ngọn núi và những cánh rừng và đã phải vất vả dọn lối đi qua những đống
đổ nát và bùn đất sau khi trận động đất với cường độ đo được 7,2 điểm
xảy ra tại vùng này hồi sáng Thứ Bảy vừa qua.
Nhiều vụ đất lở
lớn đã phá hủy các cây cầu và ngăn chặn đường sá gây trở ngại cho nỗ
lực cứu hộ. Thủ Tướng Nhật Bản, ông Yasuo nói rằng chính phủ đã dồn mọi
nỗ lực trong công tác cứu hộ các nạn nhân.
Trận động đất vừa
kể và hằng trăm cơn hậu chấn đã làm hằng trăm căn nhà và cơ sở kinh
doanh bị mất điện. Một số dịch vụ hỏa xa cũng bị ngưng hoạt động.
Các giới chức Nhật Bản cho hay, trung tâm trận động đất này ở cách thủ đô Tokyo khoảng 400 kilomet về phía Bắc.