Đường dẫn truy cập

Người sống sót sau 'Cánh đồng chết' qua đời


Ký giả người Kampuchea Dith Pran, người đã kể lại vụ bắt làm nô lệ, tra tấn và đào thoát trong cuốn sách thu hút sự chú ý của công chúng đến ‘những cánh đồng chết’ của Khmer Đỏ hồi thập niên 1970, đã qua đời vì bệnh ung thư ở tiểu bang New Jersey, thọ 65 tuổi.

Cái chết của ông Dith đã được một người bạn và cựu đồng sự của ông làm việc cho báo New York Times là ông Sydney Schanberg xác nhận.

Ông Dith làm việc với ông Schanberg tại thủ đô Phnom Penh của Kampuchea vào lúc nước này bị cộng sản chiếm đóng năm 1975.

Ông Schanberg đã giúp gia đình ông Dith đi trốn, nhưng ông Dith đã bị Khmer Đỏ bắt làm tù nhân. Ông đào thoát sau 4 năm rưỡi làm lao cải, và sau cùng đã định cư tại Hoa Kỳ và trở thành nhiếp ảnh viên cho tờ Times.

Ông đã sáng lập mạng lưới Nhận thức về Diệt chủng Dith Pran, nói cho mọi người hiểu về chế độ Khmer Đỏ.

Ông Schanberg viết về cuộc đời và những khổ nhục của ông Dith trong một bài báo và cuốn sách đã gợi cảm hứng cho cuốn phim 'The Killing Fields', được giải thưởng Oscar.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG