Đường dẫn truy cập

Cựu thủ lãnh Khmer Đỏ trở lại nhà tù khét tiếng S-21


Một cựu thủ lãnh khét tiếng của Khmer Đỏ đã trở lại nhà giam nơi mà đương sự từng cai quản trong thập niên 1970 và áp dụng những hành động tra tấn tù nhân và giết hại hàng chục ngàn người Campuchia.

Hôm nay cựu thủ lãnh Kaing Guek Eav, còn được mệnh danh là Duch, đã dẫn các quan chức tòa án được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đi xem nhà tù nổi tiếng Tuol Sleng ở thủ đô Phnom Penh.

Viên cựu cai ngục Khmer Đỏ này theo yêu cầu sẽ phải mô tả lại những hành động dã man mà đương sự đã áp dụng tại nhà tù này.

Các số liệu ước tính có khoảng 14,000 người Campuchia, gồm đàn ông lẫn phụ nữ và trẻ em đã bị cầm tù, tra tấn và giết hại tại trại tù Tuol Sleng, hay còn gọi là trại S-21. Dư luận tin rằng chỉ còn một ít người sống sót từ trại tù này.

Duch đã bật khóc hôm thứ ba vừa qua khi dẫn các quan chức tòa án đến trường bắn Cheoun Ek ở ngoại ô Phnom Penh.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG