Không nằm ngoài dự đoán của đa số người hâm mộ, bốn đội được đánh giá là có nhiều triển vọng nhất tại vòng chung kết World Cup Bóng Đá Nữ đang diễn ra tại Trung Quốc đã vượt qua vòng tứ kết. Trước trận đấu bán kết thứ nhất giữa đương kim vô địch Đức và Na-uy vào thứ tư tới đây, và sau đó một ngày là trận bán kết thứ hai giữa Mỹ và Brazil, thông tín viên Jim Stevenson của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có bài tường trình sau đây.
Đương kim vô địch Đức và cựu vô địch Na-uy có một bảng thành tích khá giống nhau qua các kỳ World Cup trước. Mỗi đội đã một lần đoạt chức vô địch thế giới, một lần về nhì và một lần đứng thứ tư. Trong trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mai, thứ tư, trên sân vận động Olympic của thành phố Thiên Tân, chắc chắn cả hai đội cùng hướng về một mục tiêu, đó là chức vô địch lần thứ hai.
Ở trận tứ kết, Na-uy đã hạ đội chủ nhà Trung Quốc với tỉ số 1-0. Huấn luyện viên Bjarne Berntsen của Na-uy lạc quan phát biểu rằng đội bóng của ông đang trở lại phong đội đỉnh cao sau 12 năm khao khát danh hiệu vô địch, và các nữ tuyển thủ Na-uy đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với các tuyển thủ Đức.
HLV Berntsen nói: "Chúng tôi không e ngại phải đấu với bất cứ đối thủ nào. Và chúng tôi thích đấu với đối thủ mạnh như đội Đức. Tôi tin rằng các tuyển thủ của chúng tôi đang đạt phong độ rất tốt trước khi chúng tôi tiến đến trận tranh chức vô địch. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận bán kết này."
Trong khi đó, huấn luyện viên Silvia Neid tỏ ra hài lòng với các tuyển thủ Đức trong trận tứ kết mà họ đã giành thắng lợi, 3-0, trước đội Bắc Triều Tiên. Nữ huấn luyện viên đội Đức nói rằng đội bóng của bà, trong đó có nhiều cầu thủ là các nhà vô địch từ World Cup trước, đã tận dụng được không khí ủng hộ của đám đông khán giả tại các sân vận động ở Trung Quốc.
Bà Neid nói: "Được nhiều khán giả ủng hộ là một điều thuận lợi. Có rất nhiều người Đức đến sân vận động để cổ vũ cho các nữ tuyển thủ Đức. Điều đó thật tuyệt vời và các cầu thủ của tôi đã đáp lại sự mong đợi của những người mến mộ."
Nói về đội tuyển Mỹ, trong số 16 đội có mặt tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần này, đội Mỹ đã phải đi qua những chặng đường dài và điều kiện thi đấu kém thuận lợi nhất. Đội Mỹ đã đấu hai trận đầu giải tại thành phố Thành Đô ở miền trung của Trung Quốc.
Hai trận đấu đầu của Mỹ đã diễn ra khá sớm trong ngày là một điều kiện không thuận lợi, vì các cầu thủ phải thi đấu trong trời nắng và không khí ẩm; đó là trận gặp Bắc Triều Tiên và kế đến là trận gặp Thụy Điển. Trận thứ ba gặp đội Nigeria đã diễn ra trong trời mưa lớn do ảnh hưởng bão tại Thượng Hải.
Do việc xếp lịch có những thay đổi ở các vòng đấu sau, đội Mỹ nhận được một “món quà” bù cho những khó khăn mà họ đã phải nỗ lực vượt qua ở các trận đấu trước, đó là họ được nghỉ ngơi thêm một ngày, tức hôm thứ hai vừa qua, trong khoảng thời gian giữa vòng tứ kết và vòng bán kết.
Kate Markgraf, hậu vệ kỳ cựu của đội Mỹ, nói rằng chị và đồng đội rất phấn khởi với “món quà” này.
Kate Markgraf nói: "Tôi không biết vì sao ban tổ chức lại ưu đãi cho chúng tôi nghỉ ngơi thêm một ngày như vậy. Một ngày nghỉ thêm trong giai đoạn tranh đua đến hồi quyết liệt này rất có ý nghĩa, do đó chúng tôi rất phấn khởi và có cảm tưởng như đang được đi nghỉ mát."
Trong ngày được nghỉ thêm quý giá này, các tuyển thủ Mỹ đã sinh hoạt thư giản như vừa xem phim vừa nghỉ ngơi tại khách sạn, hay chơi bài mạt chược và kipbi của Trung Quốc, hoặc đi mua sắm. Hôm nay, thứ ba, các cầu thủ Mỹ sẽ di chuyển một đoạn đường ngắn đến Thượng Hải để chuẩn bị cho trận bán kết gặp Brazil vào thứ năm tới đây.