Đường dẫn truy cập

Kẻ mưu sát Ðức Giáo Hoàng tiếc thương sự ra đi của Ngài


Người đàn ông nổ súng bắn Đức Giáo hoàng Gioan Phao Lồ Đệ Nhị 24 năm trước hiện đang tiếc thương sự ra đi của người mà ông xem là huynh đệ của mình.

Theo lời của những người trong gia đình ông Mehmed Ali Agca, ông đang đau buồn vì cái chết của Đức Giáo hoàng, người bị ông bắn trọng thương năm 1981 ở Quảng trường Thánh Phê rô.

Hai năm sau đó, Đức Giáo hoàng đã đến thăm Agca trong tù và tha lỗi cho ông. Từ đó, mẹ và anh của Agca đã được Giáo hoàng tiếp kiến vài lần khi họ đến thăm Tòa Thánh Vatican.

Nhiều người ca ngợi hành động vừa kể và nói rằng đây chính là tấm gương của lòng khoan dung tha thứ. Năm 2000, sau khi đã thọ án tù ở Ý 19 năm, Agca đã bị dẫn độ về Thổ nhĩ kỳ để thọ án tù vì một tội phạm khác không liên can đến vụ mưu sát giáo hoàng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG