Thứ bảy, 25/05/2013
Xem

Tin tức / Hoa Kỳ

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong mắt thế giới

Tổng thống Obama và Ðệ nhất Phu nhân Michelle Obama mừng chiến thắng trong đêm bầu cử ở Chicago.
Tổng thống Obama và Ðệ nhất Phu nhân Michelle Obama mừng chiến thắng trong đêm bầu cử ở Chicago.

Hình ảnh/Video

CỠ CHỮ - +
Al Pessin
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Hà Huy từ: Bắc Việt Nam
11.11.2012 22:04
Chúc mừng Ngài Obama đã tái đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ trở thành lãnh đạo tại một nước đa chủng tộc , có ảnh hưởng rất lớn đến toàn thể thế giới . Ngài còn là lãnh đạo của cả thế giới này . Chúng tôi đang sống ở Việt Nam nhưng vẫn coi Ngài là lãnh đạo của người dân nước tôi , vì Ngài được cả thế giới bầu chọn khách quan để làm Tổng Thống . Ở VN chỉ có bầu cử giả hiệu thôi , Đảng CS cai trị độc đoán làm điêu đứng hàng triệu người dân vô tội . Hy vọng Ngài và Chính Phủ Hoa Kỳ cần đẩy mạnh chiến lược loại bỏ thể chế cai trị độc quyền của vài nước CS còn sót lại trên thế giới . Hy vọng trong 4 năm cầm quyền cuối cùng , Ngài và Cộng sự sẽ thực hiện được mong muốn cho mọi dân tộc đều có quyền tự do , người dân được làm chủ .

bởi: Vô danh
08.11.2012 05:26
Đã là ứng cử viên Tổng Thống Mỹ thì chỉ có từ trên OK trở lên...Xin chúc mừng Ngài OBAMA kính mến...Tôi là một Người Việt đang sống trên đất Việt và rất tự hào vì:Năm nay đã gần 60 tuổi nhưng bản thân chưa bao giờ cầm bất cứ một lá phiếu nào để bầu cho bất cứ một ai...Vì đối với tôi ở Việt Nam không ai xứng đáng được bầu làm những Người lãnh đạo.

bởi: Mir. Son từ: VietNam
08.11.2012 05:01
Tôi nghĩ rằng các bạn thanh niên Mỹ cũng cần nếm trải những ngày dài lê thê cuộc sống gian khổ như vậy để hiểu thế nào là cuộc đời...Nước Mỹ cũng như những quốc gia khác, ai chăm chỉ lao động thì cuộc sống mới sáng sủa, còn ai cứ nghĩ phải tiều xài như dân Mỹ thì có lúc phải đếm xu mà thôi..Tôi thấy câu thành ngữ :" siêng nhặt chặc đảy " là hoàn toàn đúng thôi. Đời người cũng phải trải qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế mới thâm thía về những nổi thống khổ của người khác.

bởi: Dannamvietnam từ: vietnamconghoa
07.11.2012 23:44
Chưa cần nói đến tự do kiểu người MỶ /có khi nào bạn thấy được 1 ông thủ tướng hay chủ tịch nước người Mông ,người Mường ,người Dao nhỉ /Đó đả là 1 sự cách mạng chỉ có ở USA và Đức /người dân không sợ mất đảng ư ,cộng hòa hay dân chủ /chằng là cái gì ngoài danh xưng /chỉ có quyền lợi của dân tộc là tối thượng /điều hành đất nước phát triển anh ngồi lại còn đi xuống thì đá đít đi /cái khốn nạn và tai họa của muôn dân là cái độc đảng và độc địa nầy đây/con giết cha mẹ vợ giết chồng con cháu đấu tố ông bà /nhửng tội ác trời không dung đất không tha ,dân VN đang phải trả quả cho cái nhận đả gieo của mình

bởi: Tony từ: usa
07.11.2012 17:13
Hàng ngày, công việc cho tôi được tiếp xúc với vài trăm lượt người Mỹ . Sống trong thời kỳ đại suy thoái kinh tế ( chắc chỉ sau cuộc đại khủng hoảng năm 1930), rất nhiều người vẫn miệt mài lao động chăm chỉ và rất vất vả, họ thường thốt lên "a long day" or " tired". Nhiều thanh niên trẻ đếm những đồng xu lẻ để mua một thứ gì đó rất rẻ tiền cho một bữa ăn sáng. Nhiều khuôn mặt "thẫn thờ" lo toan trăn trở, và cũng nhiều người dễ trở nên cau có chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Nhiều nhà tư bản cũng xiết chặt hơn, hoặc cắt hẳn những benefits, và người lao động chỉ nhận được đồng lương duy nhất-mà không đủ trang trải cho cuộc sống.Nhưng tôi hiểu họ, từ trong sâu thẳm, họ vẫn yêu Nước Mỹ, bởi họ hiểu số phận một con người hay một Dân tộc không phải bao giờ cũng chỉ đi trên một con đường thẳng, mà phải đi theo con đường hình SIN. Họ hiểu Tổng thống và chính phủ của họ đang tiên phong đối đầu với những thử thách khắc nghiệt. Họ cũng thấu hiểu, các nhà tư bản là những con chim đầu đàn cho sự thịnh vượng của nước Mỹ, cũng đang người tiên phong, dũng cảm đối mặt với thách thức để cùng những người lao động từ tầng lớp trung lưu trở xuống kết thành một đàn chim hình mũi tên cùng nhau vượt qua dông tố. Tất cả họ đều hiểu con đường mà nước Mỹ đang đi là đúng hướng. Trải qua thời gian dài tranh cử, các ứng cử viên cũng đều kỳ vọng được là người chèo lái để đưa nước Mỹ vươn lên mạnh mẽ hơn. Họ hứa với các cử tri nhiều điều cũng vì tranh thủ lá phiếu, nhưng quan trọng hơn vì lời hứa là danh dự, là nguồn động lực mới cho niềm tin. Bởi nếu mất niềm tin là mất tất cả. Người dân Mỹ thấu hiểu điều đó. Giờ đây tất cả mọi người cùng xiết chặt tay nhau để xây dựng giấc mơ Mỹ đẹp hơn - niềm cảm hứng của các dân tộc trên thế giới.


bởi: Vô danh
07.11.2012 16:35
Obama có thể là ngôi sao sáng chói trong mắt thế giới nhưng giới đầu tư chứng khoán Mỹ và Âu Châu tự nhiên thấy gia tài sụt giảm nặng. Walls Street mất 312 điểm một ngày sau khi Obama tái đắc cử.

bởi: chuc mung tong thong
07.11.2012 15:47
Lan dau toi nghi tong thong so hen khi nhieu nguoi chua du thoi gian de biet ve ong . Ong tien buoc nhu vu bao thuong nghi si roi tong thong hiep quoc hoa ky. Ky nay toi ca do neu ong dac cu phai duoc su ung ho manh tu my trang. Ong da thanh cong that tuyet voi phan lon nguoi my the gioi ung ho ong. Toi phuc tai ong chuc ong tien buoc trong nam thang toi cung that nhanh gon le ben dep thai hoa. Kinh chao tong thong hiep quoc hoa ky

bởi: Vô danh
07.11.2012 15:32
Tâm lý chung của nhân loại là cứ lần mò trên đường xưa lối cũ cho chắc ăn chứ luôn sợ hãi,hoài nghi cái gì mới mẻ. Người Việt vì thế mà cứ chung sống với Cộng Sản độc tài gần 100 năm nay chứ nào dám làm cách mạng thay đổi cuộc đời gì đâu.
Trả lời

bởi: MŨ ĐỎ SÀI GÒN từ: Sài Gòn
08.11.2012 09:03
Vô danh cứ nghĩ bụng ta ra bụng người,chú em thiển cận quá hay không theo dõi những cuộc tranh luận của hai ứng cử viên tổng thống Mỹ vậy.Đâu phải cứ thấy đầu voi là nghĩ đó là con voi,còn cái đuôi chuột thì sao...Đã làm chính khách thì ai mà o nổ,ăn thua nhận xét của người dân thôi.Chả lẽ trình độ hoc vấn của dân Mỹ còn thấp hơn chú em hay sao vậy.Tôi rất đồng cảm với chú em,nhưng nhiều lúc thấy chú em hớ hàng đó ...chào doàn kết và chúc sức khỏe chú
Trả lời

bởi: Không tên từ: Việt nam
07.11.2012 23:13
Ông nói không sai tí nào. Đó là lý do vì sao mà đa số con người vẫn cam chịu sống dưới sự khổ đau do hoàn cảnh gây ra, mà không dám vùng lên thay đổi hoàn cảnh của họ. Điển hình như dân chúng Trung cộng, Việt nam, Cu ba, ngay như ở Mỹ mới đây, đa số vẫn cứ sợ cái mới, sợ cái thay đổi.
Trả lời

bởi: Vô Thực từ: Cambodia
07.11.2012 21:59
Chính bạn cũng là một phần của cái mà bạn đang ''bức bối"!

Bấm vào đây để xem thêm