Thứ sáu, 24/05/2013
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Tại sao phải dời phiên xử ba blogger yêu nước?

Blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cày và Phan Thanh Hải Blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cày và Phan Thanh Hải
x
Blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cày và Phan Thanh Hải
Blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cày và Phan Thanh Hải
CỠ CHỮ - +
Thế là phiên tòa xét xử ba blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải), Tạ Phong Tần và Anhbasaigon (Phan Thanh Hải) dự định tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 7 tháng 8 năm 2012 lại bị hoãn. Đây là lần hoãn thứ ba. Lần hoãn thứ nhất là vào ngày 17/4; lần thứ hai là vào ngày 15/5.

Như vậy, trong hơn ba tháng có ba lần hoãn. Tại sao?

Thường, có hai lý do chính:

Thứ nhất, hoãn để có thời gian bổ sung hồ sơ tội trạng. Nhưng trong vụ án này, chắc chắn đó không phải là lý do. Cả ba người đều bị bắt và kết tội vì tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản chất của tuyên truyền là tính tập thể và tính công khai. Người ta không thể tuyên truyền với chính mình. Tuyên truyền bao giờ cũng là tuyên truyền với người khác. Việc tuyên truyền với người khác có thể được diễn ra dưới hai hình thức: rỉ tai (bằng miệng) và phổ biến ý tưởng bằng văn bản (hoặc bản in hoặc bản điện tử). Cả ba người đều là nhà báo, hơn nữa, như họ thường được gọi, là blogger, nhà báo trên môi trường mạng.

Như vậy, toàn bộ các tài liệu gọi là tuyên truyền chống phá chế độ của họ đã được phổ biến, từ đó, đã được tập hợp đầy đủ trong hồ sơ tội trạng. Công việc đó chẳng có chút khó khăn gì cả. Hơn nữa, toàn bộ các thiết bị điện tử của họ, từ computer bàn đến computer cầm tay, từ CD và video đến các thẻ nhớ (USB), từ máy chụp hình đến điện thoại di động của họ đều đã bị tịch thu. Việc tìm chứng cứ lại càng dễ dàng. Ngoài ra, họ bị bắt cũng đã lâu. Điếu Cày Nguyễn Văn Hải thì đã bị bắt từ 20/4/2008, tức, cho đến nay, đã được hơn bốn năm. Tạ Phong Tần bị bắt từ ngày 5/9/2011 đến nay đã được ngót một năm. Anhbasaigon Phan Thanh Hải thì bị bắt ngày 18/10/2010, đến nay đã gần hai năm. Trong bản cáo trạng dài 17 trang của tòa án mà tờ báo mạng Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam nhận được và đăng tải trên trang nhà, các công tố viên khoe là đã có đầy đủ bằng chứng về tội trạng của họ.

Thứ hai, tòa án còn loay hoay suy tính về bản án. Trên nguyên tắc, điều này không khó. Khó nhất là xác định tội trạng. Mà điều này thì người ta đã làm rồi: Tội của họ thuộc khoản 2 điều 88 trong Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi và bổ sung năm 2004). Nguyên cả điều 88 như sau:

“Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;

c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.”

Sau khi đã xác định tội trạng, người ta chỉ cần theo các khung án mà phạt. Theo khung án này, cả ba blogger sẽ bị phạt từ 10 đến 20 năm tù giam. Đó là trên lý thuyết. Trên thực tế, ở các nước dân chủ, khi tuyên án, người ta đều xét đến các yếu tố giảm trừ; ở các nước độc tài, người ta còn xét cả các yếu tố chính trị. Về phương diện chính trị, ở Việt Nam, có hai yếu tố được chú ý và cân nhắc nhiều nhất: một, ý nghĩa răn đe đối với các tội phạm, và quan trọng hơn, với những người có thể có khuynh hướng hành động như tội phạm; và hai, dư luận quốc tế đối với bản án. Hai yếu tố ấy đi theo hai chiều khác hẳn nhau. Ở yếu tố thứ nhất, nhà cầm quyền Việt Nam thường muốn tăng bản án lên thật nặng. Để người ta sợ. Nhưng ở yếu tố thứ hai, Việt Nam thường phải chùn tay: Họ không muốn quốc tế nhìn họ như những tên độc tài tàn bạo một cách man rợ. Do đó, họ phải giảm bản án xuống, có khi trượt ra ngoài mức tối thiểu đã định trong khung án. Việc giảm án này càng rõ khi áp lực từ bên ngoài càng mạnh mẽ.

Trong thời gian vừa qua, nhiều lãnh tụ Tây phương, đặc biệt ở Mỹ, cũng như nhiều tổ chức quốc tế lên tiếng bênh vực cho ba blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Anhbasaigon Phan Thanh Hải. Phản ứng trước những sự bênh vực này, phía Việt Nam chịu ảnh hưởng chủ yếu từ những toan tính sắp tới của họ trong các bàn hội nghị: Họ đang muốn gì và chấp nhận trả giá đến đâu cho những điều họ muốn. Những mục tiêu ấy thường có tính chất ngắn hạn, do đó, rất khó tiên đoán. Tuy nhiên, nhìn chung, trong tháng 8 này, Việt Nam không có cuộc họp quan trọng nào với Mỹ nên khả năng hoãn vụ án để tránh né sự xung đột về nhân quyền có lẽ không có.

Vậy thì lý do chính để hoãn phiên xử là gì?

Theo tôi, là vì sợ.

Thứ nhất, sợ biến ba blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Anhbasaigon Phan Thanh Hải thành những anh hùng trước mắt quần chúng. Sự thực, lâu nay họ đã được nhiều người xem là anh hùng. Nhưng sự biểu dương tính anh hùng của họ chủ yếu diễn ra trên mạng, một thế giới ảo, còn khá xa lạ với đại đa số quần chúng Việt Nam. Họ không muốn sự biểu dương ấy được cụ thể hóa trước tòa án. Khi được cụ thể hóa như vậy, tính anh hùng sẽ trở thành một biểu tượng. Khi những kẻ phản kháng trở thành biểu tượng anh hùng, nhà cầm quyền, dù muốn hay không cũng trở thành biểu tượng của tội ác.

Thứ hai, họ sợ tự biến mình thành tội phạm. Không có gì khó bằng kết tội những người yêu nước vô tội. Chỉ cần một sự kết án vụng về hoặc một lời tự biện hộ hùng hồn của các bị can, nhà cầm quyền sẽ trở thành những tên phản quốc đang tìm cách trấn áp những kẻ đang tích cực vận động tranh đấu chống lại âm mưu bành trướng của Trung Quốc. Điều này, trên thực tế, đã xảy ra và hiện đang ngấm ngầm trong dư luận. Điều chính quyền sợ nhất là biến nó thành một sự hiển nhiên trước mắt tất cả mọi người.

Chính vì hai nỗi sợ ấy, từ trước đến nay, trong các vụ án tương tự, nhà cầm quyền luôn luôn chủ trương xử kín. Để không ai nhìn mặt bị can. Không ai nghe lời biện hộ của luật sư hay của chính bị can. Nghĩa là không cho anh hùng có cơ hội trở thành anh hùng quần chúng. Và không cho tội phạm được lộ mặt là tội phạm.

Ngoài ra hai lý do chính nêu trên, còn thêm lý do này nữa: cái chết do tự thiêu để phản đối chính quyền của bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của Tạ Phong Tần, vào ngày 30 tháng 7 vừa qua. Hình ảnh một phiên tòa xét xử một người phụ nữ có mẹ vừa mới chết một cách thảm khốc như vậy rất dễ gây ấn tượng xấu trước thế giới. Khi hình ảnh phiên tòa nhập vào hình ảnh bà mẹ tự châm lửa đốt mình, Việt Nam sẽ hiện ra dưới mắt thế giới không phải chỉ như những kẻ chà đạp lên tự do mà còn như những tên giết người dã man. Chắc chắn đó là điều nhà cầm quyền Việt Nam sợ nhất.

Bà Đặng Thị Kim Liêng chỉ là một phụ nữ chất phác và thương con. Bà tự thiêu vì quá phẫn uất. Bà không có ý định sử dụng cái chết của mình như một thứ vũ khí chính trị. Nếu có, bà đã chọn một thời điểm khác. Và một địa điểm khác. Như ngay trước tòa án ở Sài Gòn. Vào ngay cái ngày xử án, chẳng hạn. Lúc ấy ngọn lửa thiêu đốt bà không chừng sẽ thiêu đốt cả cái đám người đang nhẫn tâm trấn áp con gái của bà. Và cả nước của bà. Không chừng.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vô danh
10.08.2012 06:16
Thấy mấy tên điếm đàng biện hộ thật là mắc cười muốn tè đươc. Gạt dân thời kỳ Việt-minh rồi qua đến cs, tất cả mọi người ai ai cũng biết nhưng không nói ra thôi, họ đang ẩn nhẩn chờ đợi thời cơ. Có gì mà trường tồn mãi mãi. Cái bông hoa tươi tốt đó, nó tàn lụn mấy hồi. Chùa bà đanh làm như mọi người dốt hết lên đây để giảng bài, nhưng Bà Đanh không nhìn lại chính mình, từ ý tưởng cho đến ngôn ngữ nông cạn và đần độn, chỉ bỏ mỏ giải thích mọi thứ theo kiểu ngoại lai Lê Mác. Nếu nói cs là hiểu biết khôn ngoan thì hãy nhìn lại nền kinh tế Quốc Doanh coi nó đi xuống cở nào lụn bại cở nào? hãy nhìn lại coi người bạn tốt TQ nó tốt cở nào? đất đai, biển đảo đã mất hết bao nhiêu?

bởi: Chùa Bà Đanh
08.08.2012 23:27
Mấy ông này không hiểu ý của CBĐ rồi. Tổ quốc là tổ quốc , xã hội là xã hội. Không có “Tổ quốc XHCN?kiên định Mác,Lê” như có người nói ở đây mà chỉ có xã hội XHCN, kiên định Mác,Lê.

Các anh chống XHCN chưa chắc các anh là người yêu nước.
Các anh yêu XHCN cũng chưa chắc là các anh yêu nước. Nhưng các anh chống lại tổ quốc thì chắc chắn là các anh là những kẻ phản quốc.

Yêu nước rất khó, yêu nước và hy sinh cho tổ quốc là điều gì vĩ đại nhất, đừng đụng một chút là vổ ngực tự xưng là ta yêu nước. Trước khi yêu nước ta hãy tập yêu những kẻ quanh ta, yêu kẻ ở , người hầu, yêu kẻ túng thiếu, bệnh tật v.v…Những điều nhỏ này các anh đã làm được chưa mà đòi yêu nước , yêu nòi ?

Chùa Bà Đanh

bởi: Vô danh
08.08.2012 14:56
Nói với bọn Chó Tàu thêm mệt. Yêu nước là phải đứng lên lật đổ chế độ cs khiếp nhược, bán nước, tham nhũng, côn đồ , thất học, xảo trá,lưu manh, điếm đàng,gian ác.

bởi: Vô danh
08.08.2012 14:50
Nhắc Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trải, Nguyễn Huệ.v.v., những vị Anh hùng ngày xưa vì dân bảo vệ bờ cỏi. Rồi chế độ cs ngu dại hiện nay, để cho Tổ Quốc mất dần vào tay giặc, nhưng vẫn biện hộ một cách đần độn. Thiết nghĩ tất cả đ/v cộng sản và Lồm Bà Đanh nên tự vận chết đi cho rồi, sống làm gì ăn uổng cơm và thêm tủi nhục?

bởi: Chùa Bà Đanh
08.08.2012 13:21
CBĐ không có ý viết thêm trên bài này, nhưng nhận thấy có quá nhiều người lẩn lộn giữa hai khái niệm « tổ quốc « và « xã hội ». Chẳng hạn có một người đã viết thế này : ‘’Tổ quốc nào đây? thưa ngài "chuà bà đâm".Tổ quốc XHCN?kiên định Mác,Lê ?Yêu loại Tổ Quốc ấy.Bịp!.’’.

CBĐ không bàn đến cái « nóng » của ông họ, mà CBĐ chỉ muốn nói đến cái sai lầm của nhiều người khi cho là tổ quốc hiện nay là « Tổ quốc XHCN?kiên định Mác,Lê ? » ! CBĐ cũng không quan tâm đến những luận điệu nói cho có, cho đã, thiếu tư duy, thiếu kiến thức mà ta hay nghe tháy từ các ngài ‘dân chủ’ như « bán nước cho Tàu cộng », « đánh thuê cho CSQT" cướp chính quyền » hoặc « chiến tranh QUỐC,CỘNG »…

Trở lại v/đ, xin mời các bạn đọc vài câu thơ sau đây của Chế Lan Viên :

Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm!
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?
- Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày đẹp nhất
Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc,
Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn,
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc.
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng...
Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả
Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn:
………

Thịt xương ta, giặc phơi ngoài bãi bắn
Lại tái sinh từ Pắc Bó, Ba Tơ...

Theo CBĐ đây là một bài thơ rất hay của CLV, CLV đã ca ngợi tổ quốc bằng những vần thơ ca tụng các anh hùng dân tộc …Họ là những người yêu nước nồng nàn, họ có mục tiêu tranh đấu rõ rệt : đó là giải phóng dân tộc. Họ hy sinh xương máu đến độ chết xong rồi vẫn có thể tái sinh để đánh giặc. Hãy nghe :

Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả
Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn:
Thịt xương ta, giặc phơi ngoài bãi bắn
Lại tái sinh từ Pắc Bó, Ba Tơ...

Hưng Đạo, Quang Trung dĩ nhiên là đẹp, nhưng cũng không thể nào đẹp bằng những anh hùng của thời đại mà Chế Lan Viên đang sống.

Vậy thì tình yêu quê hương là như CBĐ đã từng nói : nó luôn luôn nằm trong trái tim và CHỈ bùng lên khi có dịp…Ngày nay chúng ta không còn có cơ hội để hy sinh cho tổ quốc dù một ‘’nữa’’ lần chứ đừng nói là một lần như câu sau đây :

« Tôi chỉ nuối tiếc một điều: tôi chỉ có một sinh mệnh hy sinh vì tổ quốc. ».

Tổ quốc ngày nay không cần các bạn hy sinh đến nổi mất cả sinh mạng hoặc bị tù đày…Tổ quốc ngày nay chỉ cần các bạn sống một nếp sống văn minh, tích cực đóng góp về tinh thần lẫn vật chất. Những cái gì là XHCN, Mác-Lê hãy dẹp nó vào thùng rác, cái gì là dân chủ kiểu Tây phương, kiểu Tàu cũng dẹp luôn vào thùng rác. Bởi vì sao ? Bởi vì đó không phải là tổ quốc, tổ quốc chỉ có bốn chử « Việt Nam Quê Tôi »…

Chùa Bà Đanh

Trả lời

bởi: Tổ Quốc...
10.08.2012 10:56
Diển đàn văn học thì đem thơ Chế Lan Viên, thơ Đỗ Trung Quân, thơ Kiều ra trãi lòng cho tình yêu tổ quốc. Diển đàn thời sự chính trị xã hội mà lôi thơ ca vào để gọi là "định nghĩa" Tổ Quốc thì phiến diện không thể chấp nhận được.

Nhà thơ như Chế Lan Viên, dùng hình ảnh lịch sử để đưa vào hình ảnh "anh hùng dân tộc Pắc Pó" , thì có gì khác so với "chất thơ" Tố Hữu ca ngợi Lê Nin một cách sùng kính!

Tổ Quốc mổi người yêu một cách. Trách chăng là kẻ nào chỉ khư khư rằng chỉ có "ta" là biết yêu tổ quốc, họ thì không yêu Tổ Quốc, tệ hơn, là họ chẳng biết "tổ quốc là cái chi".
Trả lời

bởi: Nhô Cha từ: Bunderburg
10.08.2012 01:14
Nếu như CBĐ đã lâu không về VN hay đã lâu không sống ở VN<??> Tôi có điều nên nói để CBĐ cân nhắcnhư sau:

1- Các pa-nô ở VN từ Bắc chí Nam đều có câu như sau:"Yêu nước là yêu Xã Hội Chủ Nghiã" "Đăng ký nghiã vụ quân sự là yêu nước, yêu xã hội chủ nghiã."

2 Đảng CS luôn luôn đưa mô hình "Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa là khẩu hiệu cổ vũ Đảng.

Cho nên mặc dù CBĐ tách ly ra "Tổ Quốc và Xã Hội" mà lại mang "hơi hướm" Thơ Pắc Bó đánh động 2 chữ yêu nước...thế thì chỉ có con người đang mơ "thiên đàng Cộng Sản" nhất là loại CS nói tiếng Việt vẫn còn day dream ngu xuẩn tệ hại kềm giữ lý thuyết CS mà Thế Giới này đã liệng vào thùng rác lịch sử mới bị các blogger khác "chơi đuà" cho rõ nét.

Quay lại chuyện 3 nhà blogger: Điếu cày- Anh Ba - Tạ Phong Tần hoãn ra Toà...Theo tôi đây chỉ là đòn "postpone" thâm hiểm cuả Đảng CSVN qua CA và Toà án, làm nguội đi cơn sốt đang sôi nổi trong và ngoài nước cũng như Quốc Tế. Đòn vặt này với câu trả lời thường có" CHỜ XÁC MINH" luôn là mánh khoé cũ rích cuả Đảng ai chẳng biết.

Chỉ hiềm CBĐ xa quê hương nhớ cội chưa rành mà thôi.

Nhô Cha
Trả lời

bởi: Tran Nguyen Han
08.08.2012 18:44
CBĐ sai rồi. Lẻ nào người yêu nước lại không cảm thấy bức xúc khi bao nhiêu tấm thân phụ nữ VN phải đem bán rẻ cho người nước ngoài để làm nô lệ tình dục chỉ vì chế độ CS đẩy gia đình họ vào cảnh khốn cùng; Lẻ nào không tức giận khi chính quyền CS tham nhũng tràn lan mặc cho dân chúng sống đời sống cơ cực kéo dài suốt cả đời vì bị kềm kẹp.

Không phải thời chiến tranh lòng yêu nước mới thức tỉnh mà đã là người yêu nước phải cảm thương cho sự khổ cực của dân chúng chỉ vì chính quyền CS quá yếu kém lại độc tài, tham nhũng, lũng đọan đất nước và hơn thế nữa là để cho Trung Quốc quá nhiều thuận lợi trong việc xâm chiếm biển đảo của VN.

CBĐ một là bị CS nhồi nhét quá nhiều, hai là biết rỏ sai nhưng vì quyền lợi phải làm việc cho CS.
Trả lời

bởi: Chùa Bà Đanh
08.08.2012 20:48
@Tran Nguyen Han

Trật bét, cả hai đều trật bét. CBĐ chưa bao giờ sống dưới chế độ CS dù chỉ một giờ, cho CBĐ chọn giữa hai ông : James Bond và Lê-Nin , CBĐ chọn ngay James Bond không cần suy nghĩ. Còn sống ở Canada mà làm việc cho CS thì ngu quá, cạp đất mà ăn à ?

Thật tình mà nói lâu lắm rồi , lâu đến độ bạn không thể ngờ được CBĐ chưa về thăm VN dù một lần, nhất là Quảng Nam , Đà nẳng…Nhớ làm sao !!!

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 18:07
Hoan Hô Chùa Bà Đanh, Tổ quốc chỉ có 4 chử "VIỆT NAM QUÊ TÔI".
Trả lời

bởi: dân quê
08.08.2012 16:59
Đã 67 năm qua người dân Việt Nam đã đóng góp hết qúa nhiều tinh thần, vật chất và xương máu của mình, nhưng hôm nay đất nước vẫn rã rệu yếu hèn. Hoàn toàn vì lý thuyết chủ nghĩa cs Max-lê. một đất nước do độc đảng hay độc tài cầm quyền thì đất nước không bao giờ phát triển được.
Bạn hãy đơn cử một quốc gia nào đó, do chế độ độc đảng cầm quyền mà phồn vinh, kể cả TQ.
Xã hội là tập thể dân chúng của một đấ nước. Một quốc gia có hệ thống xã hội tốt, thì dân có cuộc sống tốt, nghĩa là dân giàu nước mạnh. Thì không còn sợ ngoại bang xâm lấn.
Xin hỏi bạn " XÃ HỘI VÀ TỔ QUỐC KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO???"
Trả lời

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
08.08.2012 16:32
Có thật thế ko? Có thật là mang Mác Lê vất vaò thùng rác ko?Này ngài CBĐ,lời kiên định ấy là từ cưả miệng cuả ông TỔNG BÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG,ngaì vất nổi ko?Thế bọn nào dương ngọn cờ VÔ SẢN đem hệ tư tưởng kia vào ĐN,vất nổi Ko? Lá cờ Buá Liềm vẫn phất phơ trong Đảng,vất nổi ko.ND VN muốn vất nó vào thùng rác,nhưng caí điều 4 HP có vất nổi ko? Xưa các ngaì cũng đã từng " giải thể ĐCS ",để bip bơm lòng "YÊU QUÊ HƯƠNG " cuả toàn dân,Tin nổi ko?Tôi rất ít phản bác ngaì CBĐ,nhưng Lòng Yêu Nước cuả tôi là đứng cùng ND,và chỉ là một người Dân.Dù sao ngaì cũng biết thơ,lại là dân xứ Quảng,nơi tên BKỳ di cư naỳ lơn lên,nên tôi cũng ko muốn búa qua,riù lại,với đồng chủng.

bởi: Thánh con từ: Mả Thánh Tây
08.08.2012 12:37
Thì... ngày nớ cũng có những "anh hùng", những "Thánh tử Đạo" dẫn Tây về "Khai Hóa" 100 năm cho cả một dân tộc Việt nam mà.

bởi: Nhô từ: Đất Thánh Tây, Mả Thánh T
08.08.2012 12:28
Doc theo đất nước hình cong chữ S dấu yêu từ Bắc chi Nam, thỉnh thoảng chúng ta vẫn găp những miếng đất mà chế độ VNCH gọi là Mả Thánh Tây, Đất Thánh Tây, Ruộng Ông Cố(Tây).

Câu hỏi được đặt ra là ai đã phong Thánh cho những tên lính Tây cướp nước bị Việt minh lãnh đao nhân dân đứng lên trừng trị. Ai đã phong Thánh Tây cho những mãnh đất mà cha ông ta đã dày công xây đắp?

Từ những mãnh đất "Thánh" của các bạn dân chủ này, đảo mắt nhìn quanh xa xa là nóc Nhà Thờ.

Hôm nay, trên Blog này, có người phong Anh Hùng cho những cá nhân mà người dân chân chính nghe đến đã phát hãi.


bởi: Thánh Con từ: Thánh Địa Con Cuông
08.08.2012 12:04
Hãy nhìn tư cách những cá nhân mà các bạn dân chủ gọi là Thánh, là anh hùng là đủ biết các bạn dân chủ là thuộc thành phần nào.

bởi: Chùa Bà Đanh
08.08.2012 11:49
Hoản một vụ án là chuyện rất thường trong vấn đề tư pháp (judiciary). Không cần nói đâu xa, chuyện nhỏ tý tẹo như chuyện Đại ca Lý T. ở Mỹ mà tòa phải dời đi dời lại biết bao nhiêu lần. Đọc bài của "thầy" Quốc chúng ta chỉ biết cười ruồi...

Chùa Bà Đanh

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
08.08.2012 11:02
Cũng trên DCCT đã có nhận định "theo tôi" Ngô Văn Kiệt là vị Thánh. Vì vậy không lạ khi thấy trên trag Blog này "theo tôi là vì sợ".

Thầy trò các bạn dân chủ không có critical thinking, nên chỉ biết phán, mà bất chấp fact.

Fact là các luật sư của bị cáo đã làm đơn xin tòa dời lại ngày xử án.

Không có Critical thinking, thầy trò các bạn chỉ tin những điều không thấy.

Tiêu chuẩn để phong Thánh và Anh Hùng của thầy trò các bạn dân chủ là vậy ư?
Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 11:56
Ngô Quang Kiệt được các bạn dan chủ phong Thánh thì không ngạc nhiên khắp đất nước hình cong chữ S kia có đầy những Mả Thánh Tây, Đất Thánh Tây ....
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
08.08.2012 11:18


( Tiếp ) Yêu nước là phải biết yêu đảng Việt cộng. Chống đảng VC là chống lại Tổ quốc. Cho dù đảng VC Tham nhũng, Bè phái, Hèn với Giặc, ác với Dân. Chẳng qua vì đảng muốn tồn tại, muôn năm là " Đầy tớ của Nhân dân. " Đảng VC rất xứng đáng hưởng thành quả cách mạng, sau bao nhiêu năm chống Pháp và Mỹ . Để bù lại ngày xưa đảng xuất thân từ thành phần Bần cố nông, phu cạo mủ cao su, hoạn lợn, công nhân.v.v...
Trả lời

bởi: Vô danh
09.08.2012 22:21
Đây mới đúng là NhO khôn sống ở Hoa Kỳ !

bởi: Tâm.
08.08.2012 10:21
Xử ba bloggers yêu nước vào thời điểm nầy - sau vụ tự thiêu của bà Liêng, và áp lực mạnh mẻ của thế giới - CSVN thật sự lúng túng. Tính phi nhân,rừng rú của tập đoàn CSVN, một lần đã phơi bày cho công luận thế giới qua bức hình bịt miệng LM Nguyễn văn Lý. Nay,nếu trong phiên xử ba bloggers xảy ra điều chi ngoài dự liệu,như là phản ứng của Tạ phong Tần trước tòa,thì đó là một sỉ nhục lớn lao cho đảng CSVN và tạo thêm sự tức giận,phẩn nộ cho công chúng.

bởi: chuctphcm từ: d19 dong thap
08.08.2012 10:04
Yêu nước kiểu mấy người này thì cho theo Hitle được đấy. Yêu kiểu đó chỉ làm hại cho quốc gia, hại cho dân chúng thôi.

bởi: nguoiviet truoc nam 1975 từ: hcmcty
08.08.2012 09:49
nhin lai bao nhieu nam vn duoc thong nhat la bay nhieu nam nguoi vn mat benh cam khong biet noi khong biet lam giau cho dat nuoc vn chi dcsvn lam va noi lam cho vn ngheo dot lam cho can bo giau lam cho lanh dao tham nhung lam cho nat dat nhung nguoi duoc lam chi co dvdcsvn la co quyen lam nguoi dan cam lat kg duoc noi

bởi: lo dien nguoi viet từ: hcmcty
08.08.2012 09:38
nguoi viet cam han csvn im lang ts;hs khi trung quoc thanh lap thanh pho tam sa nguoi viet yeu nuoc phan doi thi bat bo tu vay dcsvn la ai bu nhin hay tai say hay thuc tinh de khong sao nay con chua dcsvn phai chiu hau qua khong luong dung nghi het xoi roi viet khong bao gio hay doi day

bởi: Vô danh
08.08.2012 05:19
theo lệnh của Bắc kinh và để làm vừa lòng quan thầy, ba người này phải vào tù,và ba người này trong chương trình cò cưa với các nước Phương Tây để có lợi nhận đầu tư.Thật là gian manh để CS hanoi tồn tại.




bởi: Lê Bình Nam
08.08.2012 00:58
Khó qúa! Không xử ba vị anh hùng chống xâm lược Bắc Kinh này thì từ người dân thường đến trí thức, chẳng còn ai sợ đám tư bản đỏ tay sai. Mà xử thì xử làm sao đây! Kịch bản "hai bao cao su"? kịch bản "nhận tiền nước ngoài", "trốn thuế"? Không ổn! Bây giờ là thế giới phẳng IT, cái gì thiên hạ cũng tỏ tường cả. Thôi thì cứ hoãn, rồi hẵn hay. Nhưng Lịch Sử sẽ vô cùng nghiêm khắc! Vì Lịch sử chỉ đi tới chứ không lùi. Lịch sử Việt Nam chưa bao giờ có chỗ yên lành, êm ả cho bọn tay sai xâm lược Phương Bắc!

bởi: Trần Thị Ngọc Thư từ: Úc
08.08.2012 00:56
Lâu lắm rồi không thấy Thầy viết về thơ. Em thèm nghe Thầy nói về thơ và cũng thèm đọc những gì Thầy viết về thơ lắm Thầy ạ. Chuyện chính trị cũng cần thiết nhưng đọc hoài thấy mệt và buồn quá.
Trả lời

bởi: Chùa Bà Đanh
08.08.2012 11:17
@Ngọc Thư

Nếu Ngọc Thư thích thơ , thì CBD xin tặng Ngọc thơ vài bài thơ về xứ Quảng của CBĐ :

Chiều chiều mây phủ hải vân
Chim kêu gành đá, gẫm thân lại buồn.

Ngó lên Hòn Kẻm, Ðá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi.

Ai đi cách trở sơn khê
Nhớ tô mì Quảng, tình quê mặn mồng.

Trà My sông núi đượm tình
Nơi đây là chỗ Thượng Kinh chan hoà.

Nhớ cô dệt đũi chợ Chùa
Rượu ngon chợ Vạn bốn mùa anh say.

Phú Lộc ngan ngát hương thơm
Ai đi đến đó chiều hôm quên về.

Quê em có núi Ngũ Hành
Có nghề khắc đá lừng danh khắp vùng.

….

Quảng Nam là thế đó, đơn sơ mộc mạc, nhưng thâm tình…


Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Tam từ: Saigon
08.08.2012 17:53
Ngoc Thu co duyen te,vi dien dan dang ban ve cac blogers anh hung co lai queo sang tho,de phai coi "tho boc mui cua Chua ba danh" Neu thich tho TAM tang luon the cho ca Ngoc Thu lan CBD. Tho SAIGON que toi:
"Saigon hon ngoc Vien Dong,
Nay thanh "hon Da...i" nho cong BAC HO"

bởi: he he he
07.08.2012 21:39
Doi phien xu hay khong doi phien xu thi cung vay thoi nhe !!!! bao nhieu nam tu da co san het roi nhe !!!may ten phan dong nay cho ngay vao tu boc lich ma thoi nhe !!!

bởi: Thằng Người có đuôi
07.08.2012 21:20
Nhốt càng lâu càng tốt, làm tê liệt mầm móng đấu tranh. Thực hiện đúng chủ trương Hán tặc.

bởi: Thien-an Nguyen
07.08.2012 21:08
Thay oi, Cong san so+. du? thu+'. nhung cuoi cung ho cung van lam du? mo.i thu+' theo y' ho. Cha'n qua' Thay a.
Sorry Thay, I'm using a computer at university which doesn't have Vietnamese fonts. Love Thay.

bởi: Võ Đình Tuyết từ: usa
07.08.2012 20:57
Đọc những gì ông Nguyễn Hưng Quốc viết,thì mới biết sức mạnh của ngòi bút nặng cỡ nào.
Chính quyền cộng sản Việt Nam họ không sợ bạo lực,họ chỉ sợ những người nào còn có lương tri,còn biết thẹn, còn tính con người.Chỉ những người không còn tính người thì mới sợ những blogger yêu nước,những người biểu tình yêu nước.Họ mạnh tay tàn bạo với đồng bào mình chỉ vì họ ...sợ,nhưng trớ trêu là những kẻ sợ lại có...súng và bắt tay cúi đầu trước cây dù che của chính quyền Trung cộng.
Chính quyền cộng sản Việt với Trung cộng đã là một thì ai đụng tới họ phải thẳng tay.
Dân tộc Việt đang phải trả cái nghiệp mà không biết vay từ lúc nào...

bởi: Du sinh, Phần Lan.
07.08.2012 19:29
Giòng Giống Lạc Hồng Hảnh Diện, Nhân dân Việt Nam Ngưỡng Mộ và Biết Ơn những người Bất Khuất như Tạ phong Tần, Anh basaigon, Điếu Cáy..Trần Anh Kim..Cù Huy Hà Vũ, Lê thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung...........................
Trả lời

bởi: Vô danh
07.08.2012 23:25
Du sinh là thành phần trẻ, một trong những rường cốt của đất nước sau này, lẽ dĩ nhiên là lúc đó không còn cs trên quê hương nữa. Khâm phục em lớn lên giũa bầy quỹ Đỏ mà tấm lòng vẫn trong trắng, biết cái đúng cái sai, biết kính trọng, khâm phục người yêu nước.
Phần Lan nghe nói là một QG nhỏ, nếu sau này trên đường em "đụng" phải một ông người đàn ông Việt (?) nào đó rất cs nhưng trớ trêu lại ôm ấp phong kiến nên có tên chử hán, phiên dịch ra tiếng Việt là "con trời". Nhờ em nói lại với người đó cs bây giờ không còn hào quang như khi bộ đội bác hồ về thành 1954 với những chính sách long trời lở đất sau đó như CCRĐ, tiêu diệt tầng lớp tư sản, triệt hạ tận gốc thành phần trí thức, thay thế đàn anh Nga Hoa đứng lên làm các cuộc cách mạng vô sản quốc tế, khởi đầu là Miền Nam sau đó là Miên, Lào. Việt Nam bây giờ khác rồi với tầng lớp lãnh đạo có quá nhiều tiêu cực, em nhớ gì thì nói đó, cố gắng thức tỉnh ông Thiên Tử này nha em để sau này ông ấy được nhìn con cháu mà không bị phỉ báng!

bởi: Hồ xấu xa gian hiểm
07.08.2012 19:27
Bọn cầm quyền đang lúng túng không biết xử trí thế nào đối với ba vị.Chúng đang mong có nước nào bảo lãnh ba vị trên để chúng rảnh mắt ,khỏi nhức đầu bởi chúng thả không được và xử cũng không xong ,nhất là đối với cô Tần bởi có mẹ tự thiêu vì mình.

bởi: Hồ chí Xạo từ: Trung Quốc
07.08.2012 19:20
Ở đất nước mà những kẻ cai trị có gốc từ trong rừng ra,từ những thành phần không nghề ngỗng,học thức "đi lang thang tìm đường cứu nước" thì làm gì có luật công bằng văn minh .Chúng muốn xử ,bắt lúc nào thì xử như thời ở trong rừng.Chúng đang nháo nhào,cuống cuồng,hoảng hốt lo sợ cho một tương lai mà đảng sẽ không còn được độc quyền thống trị như ý muốn nữa bởi những tội ác gây ra cho dân tộc đất nước ngày càng được phơi bày ra ánh sáng.

bởi: Đoan Trang từ: Saigon
07.08.2012 19:15
Hảy làm một chút gì cho chính mình trước tiên để cho tổ quốc Rảnh rang......Để cho nguyễn phú trọng, nguyễn tấn dũng Vô Tư Bán nước cho Tàu Cọng....để cho cán bộ các cấp đảng csvn Vô Tư Ăn Cắp của Nhà Nước, Ăn Cướp của Dân lành vô tội....đúng không chùa bà đanh?
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
08.08.2012 11:14
Làm cái gì bây giờ hả cưng? Chạy, quẳng cờ chạy phải hôn? Miệng thì hô hào "tử thủ", "chiến đấu đến viên đạn cuối cùng", "chiến đấu đến giọt máu cuối cùng". Rồi sao nữa cưng?Mieengj vừa hô hào, chân ta cứ chạy, căm đầu cắm cổ chạy trước bình minh. Chừ thì chỉ biết thều thào nói dốc, chửi đổng mà thôi. Phải hôn?
Trả lời

bởi: Chùa Bà Đanh
07.08.2012 21:16
"Hãy làm một chút gì cho chính mình ....". Chút gì là những điều sau đây ta phải làm : Nếu ta còn đi học, thì phải cố gắng học hành, không lêu lổng chơi bời, phá làng phá xóm. Nếu ta là một người đã trưởng thành thì phải cố gắng làm ăn xây dựng tương lai chứ đừng ăn bám người khác hoặc chính quyền …Phải tập sống như những người văn minh trước khi đòi hỏi cái mà người văn minh có. Người văn minh họ không biết hối lộ không sợ cửa quyền, đi đứng đàng hoàng, tôn trọng tha nhân. Người văn minh không nhổ bậy, tiểu bậy, không giật đồ, cướp bóc, không chửi thề đánh nhau, không giành giật nơi công cộng. Người văn minh tôn trọng luật lệ và đời sống cộng đồng v.v…Chỉ cần Đoan Trang làm một ít điều như nói trên thì tức là « tổ quốc sẽ rảnh rang … » hơn nhiều lắm đó. Đừng đổ thừa cho kẻ khác, cho chính quyền dân mình không văn minh là vì họ… Mình xấu là vì mình xấu, chẳng có ai có thể làm mình xấu được cả, hãy cố gắng tập sống văn minh, một người văn minh, hai người văn minh thì trăm người vạn người sẽ văn minh theo và lúc đó những gì người văn minh có , như nhân quyền, tự do…Tự nhiên không gọi chúng cũng phải đến…Chúc Đoan Trang sống văn minh…

Chùa Bà Đanh


bởi: Thé hệ trẻ từ: Cần Thơ
07.08.2012 18:39
Bộ mặt Giả nhân, Giả nghĩa để Dối trá, Lừa Bịp nhân dân VN của Đảng csvn càng ngày càng được Phơi Bày Lộ Liểu trước 90 triệu dân VN và Thế Giới .Trong lòng dân VN càng ngày càng Căm Phẩn.....trong tay không có tất sắt chỉ biết...chờ Thời Cơ....Uất Ức quá thì Khỏa Thân chống lại quân Cướp có Súng......hoặc Âm thầmTự thiêu như cụ bà Đặng thị kim Liêng........

bởi: Tran Nguyen Han
07.08.2012 18:24
Trước 1975, miền Nam VN là vùng đất của Tự Do và đời sống của nhân dân miền Nam rất an cư lạc nghiệp. Nhưng sau khi CS miền Bắc nhân danh xây dựng thiên đường CS đã tràn vào miền Nam thì nhân dân miền Nam ngay lập tức bị đẩy vào hoàn cảnh khốn khó vây quanh mãi cho tới nay vẫn chưa thoát ra được, xã hội Việt Nam ngày càng ngoài hỗn độn ngoài tầm kiểm soát.

Nhìn lại lịch sử, mọi người có thể thấy rỏ sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi miền Nam 1973, ngay lập tức Trung Cộng đã tấn công cướp Hoàng Sa 1974 từ tay Việt Nam Cộng Hòa với sự khoanh tay đứng nhìn của miền Bắc CS. Điều này cho thấy dã tâm xâm chiếm của Trung Quốc đã có từ lâu và không có gì gọi là tinh thần Quốc Tế Vô Sản gì cả. Sự thật càng trở nên rỏ ràng hơn khi Trung Quốc xua quân tấn công miền Bắc 1979 để dạy cho VN một bài học và nhân tiện đoạt luôn một số đảo của Trường Sa. Vậy thì CSVN đã nhân danh điều gì của nhân dân VN? Đã hành động như thế nào trước dã tâm xâm lược của TQ?

Chung quy, CS không làm gì được cho đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Trái lại là một chế độ thối nát không kiểm soát được tham nhũng, không kiểm soát được XH ngày càng hỗn loạn và đẩy đất nước vào nguy cơ bị sự xâm chiếm của ngoại bang. Thiên đường CS ở đâu? Nếu chính quyền CS tiếp tục cầm quyền thì khi bị Trung Quốc kiềm tỏa rồi thì mạng sống cũng không chắc giử được nói chi đến quyền lực, địa vị. Hãy mau mau quay đầu là bờ, kẻo trễ.


bởi: Hoang Nga
07.08.2012 18:09
Nước mắt cho những viên bảo ngọc của tổ quốc Việt Nam ,

TS Quốc nói đúng, Điếu Cày, Anh Ba Sàigon , Tạ Phong Tần ,Cù Huy Hà Vũ, BS Nguyễn Đan Quế và những người lên tiếng cho một VN công bằng ,dân chủ ,tự do ,những người dám mở miệng gọi bọn Tàu xâm lược là xâm lược, đều là những anh hùng. Lịch sử sẽ ghi ơn họ ,từ riêng tôi xin được gửi lời cám ơn ,khâm phục trong cái nỗi ngậm ngùi cho những hy sinh ,khổ cực trong chốn tù đầy của chị, của các anh. Tại sao quê hương tôi giờ lại thế này??!!

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
07.08.2012 18:00
Trước hết phải minh xác ai là kẻ yêu nước. CPhủ hay 3 bloggers? CPhủ nắm vận mạng đất nước, lo cho sự thăng trầm của đất nước, giữ vững giang sơn, viết lên những trang sử oai hùng cho dân tộc. Còn mấy nhà Bloggers, chống đối phá hoại nền an ninh của xã hội, họ không có 1 trách nhiệm nào với đất nước ngoài việc làm suy yếu CPhủ. Các bloggers chỉ có ngồi không tì̀m kẻ hở của CPhủ để chỉ trích, họ là những kẻ vạch lá tìm sâu. Trong khi CPhủ lo tiếp xúc BH, NH, Nhật, EU, Mỹ.... lo cho quyền lợi của toàn thể dân Việt, công việc lớn lao hơn nhiều là tối ngày chỉ ngồi đó lo châm ngòi nổ ở Biển Đông. Đành rằng Biển Đông là vấn đề nan giải nhưng còn nhiều vấn đề khác rất quan trọng không thể bỏ bê công việc. Vậy thì CPhủ là yêu nước, còn 3 bloggers là ba xạo, phá rối, phản nước. Hoãn phiên xử là thái độ rất khôn ngoan, trong lúc bọn xấu mồm xấu miệng đang vận động qui mô để chửi bới CPhủ nó dâng lên như Tsunami tàn phá đất nước, mùa màng, làng mạc của dân, tác hại lên sự sống của dân, CPhủ hoãn lại cho cơn Tsunami độc địa đó lắng xuống rồi đem ra xét xử cũng chẳng muộn. CPhủ đã làm lệch quỉ đạo của cơn gío lốc, của làn sóng Tsunami khiến bọn chống đối bất thình lình bị 1 cú sao quả tạ tối tăm mày mặt hết biết đường rờ. Từ HRW, đến các bloggers VOA đều cụt hứng vì họ không ngờ trước là phiên xử bị hoãn. Yếu tố thình lình thường là yếu tố quyết định trong trận đấu, như ta đã thấy những người yêu nước tức CPhủ đã thắng và những kẻ chống đối ăn không ngồi rồi cuối cùng chỉ là những kẻ thua cuộc làm tuôn thêm mực những ngòi bút của các bloggers VOA một cách vô ích.
Trả lời

bởi: Huyền cháu Bác Hồ từ: Nga
23.08.2012 05:27
Hay quá, đúng là người có hiểu biết, người con của dân tộc Việt Nam. những kẻ vô thức kia coi đó mà học hỏi
Trả lời

bởi: Minh Râu từ: Hoa Kỳ
09.08.2012 00:54
Kết luật của Vietnammenyeu là gì vậy?
Trả lời

bởi: Nhô Cha từ: Bunderburg
10.08.2012 00:47
Khỏi nói Minh râu ui.

Đây là PA25 post từ CHXHCNVN CA Internet phòng chống "Diễn tiến Hoà Bình" không phải từ Finland đâu.
Trả lời

bởi: dân quê
08.08.2012 10:27
Bạn có biết đặc tính của con "VẸT" không? Con vẹt thì không có não để suy nghĩ,nó chỉ biết lập lại những gì ai dạy nó, nên nó bị lợi dụng làm công cụ. Con vẹt chỉ luôn biết học thuộc và nói những gì chủ nhân nó dạy, lẽ dĩ nhiên nó không biết những điều nó nói là đúng hay sai, miễn là chủ nhân cho nó vài hạt ngô là nó vui thôi. Đã là chủ nhân thì luôn dạy con vật ca tụng bản thân mình.
Bạn thử so sánh bạn với con "VẸT" đã giống nhau 100% rồi đó.

bởi: Du sinh, Phần Lan.
07.08.2012 17:45
Đề nghị Xử vào thời gian thật Bất ngờ, một nơi thật Bí mật vào lúc Nửa Đêm như thế may ra Bộ chính trị Đảng csvn Được Ăn ngon, Ngủ yên........

bởi: Vô danh
07.08.2012 17:39
Phân tích của bác Nguyễn Hưng Quốc về lý do hoãn phiên xử ba Bloggers thì có vẻ hợp lý. Rất tiếc là bà Liêng đã không tự thiêu ngay trước cửa tòa án ngày con bà bị đem ra xét xử để đánh động lương tâm thế giới.Tôi nghĩ nhà nước của ĐCSVN không phải đang điều tra về cái chết của bà Liêng mà họ đang cần thời gian để lý giải về cái chết của bà Liêng sao cho hợp với ý của họ.

bởi: Đảng viên Đốt thẻ Đảng từ: Hà nội
07.08.2012 17:36
Theo tôi nghỉ sở dỉ phải Dời ngày xử án vì những người được nguyễn phú trọng , nguyễn tấn dũng chỉ định làm Chánh Án trong phiên xử nầy đều lần lượt tim Mọi Lí Do để Từ Chối ngồi ghế Chánh Án ........Mạc dù nguyễn phú trọng va nguyễn tấn dũng đã Hứa với những vị nầy là sẽ được thay Tên , Đổi họ cũng như sẽ được bí mật đưa đến Thẩm mỹ Viện thay đổi Khuôn Măt sau khi Phiên tòa Kết Thúc.

bởi: Chùa Bà Đanh
07.08.2012 16:53
Cái gọi là chính trị của mấy ông “dân chủ” này quanh di quẩn lại thì cũng chỉ có mấy chuyện như sau : nhân quyền, tham nhủng, “Trung Cộng”…Còn gì nữa ? có lẽ là thêm vài câu chuyện hùng tráng thê lương một vài Bờ-Lốc-Gơ. Chỉ có mấy chuyện, cứ xào đi nấu lại… không biết chán…Đó là chính trị , chính em của mấy ổng.

Hôm nay lại còn thêm hai chử yêu nước , blogger yêu nước! Làm như cả nước VN chỉ có vài mạng blogger yêu nước còn blogger khác đều không yêu nước hoặc phản quốc? Bị mấy ổng gán cho hai chử “yêu nước”, ngay cả người “bị” gán hai chử yêu nước, nếu là người có tư cách họ cũng rất phân vân và ngại ngùng và chẳng ai dám nhận.

Thông thường yêu nước là cái gì nằm trong tâm khảm của con người. Đối với người Việt ta, lòng yêu nước ban đầu có thể sẽ là yêu lũy tre xanh bao quanh làng, yêu dòng sông cạnh nhà, yêu cái cầu tre bé nhỏ bắt qua sông, yêu đồng ruộng thơm mùi gốc rạ... Đó là yêu quê hương, và từ đó sinh ra yêu tổ quốc. Lòng yêu nước chỉ thể hiện và bộc lộ khi ta xa quê hương, xa tổ quốc… Đây là một tình cảm thuần tâm lý như tình mẹ con, vợ chồng…Và lòng yêu nước trở thành vĩ đại khi nó được huy động để tập hợp quần chúng chống ngoại xâm…Lòng yêu nước là thế đó, chứ không vu vơ vài bài viết hoặc vài lần tham gia biểu tình (quậy phá ?) thì được cho là yêu nước ?

Sau đây là vài câu về lòng yêu nước :

1- Tôi chỉ nuối tiếc một điều: tôi chỉ có một sinh mệnh hy sinh vì tổ quốc.
2- Kẻ phản bội tổ quốc, đầu hàng ngoại bang, vừa không được sự tôn trọng của ngoại bang, vừa bị sự khinh miệt của đồng bào.
3- Đạo đức cao thượng nhất của nhân loại là gì? Đó chính là lòng yêu nước.
4- Vinh dự lớn nhất là được bảo vệ Tổ quốc.

v.v…

Các bạn có được một phần bé tý tẹo nào trong một của những câu trên mà tự xưng là yêu nước ? Khi đất nước lâm nguy các bạn ở đâu ? Khi đất nước hòa bình cần xây dựng các bạn làm gì ? Chính trị của các bạn chỉ là những đòi hỏi phi lý của những người chỉ biết đòi hỏi…Hãy làm một chút gì cho chính mình trước tiên để tổ quốc rảnh rang …Và sau đó các bạn hãy nói …yêu cho yêu hương, cho dân tộc…

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Minh ngu từ: Hoa Kỳ
09.08.2012 00:59
CBD chịu khó đọc lại vài dòng của Đoan Trang đã đầy đủ ý nghĩa của "làm gì cho chính mình blah blah blah để nhà nước và đảng rảnh rang làm việc yêu "tổ quốc" ". Đọc thêm của "Người Trả Thẻ Đảng".
Trả lời

bởi: Người Trả Thẻ Đảng từ: Yêu Nước Nhưng Đ.iu.Đ
08.08.2012 11:12
1- Tôi chỉ nuối tiếc một điều: tôi chỉ có một sinh mệnh hy sinh vì tổ quốc.
- - -
" Ta đánh Mỹ là đánh cho TQ, LX và các nước XHCN anh em. Nếu cần phải đốt cháy cả dãy Trường sơn, hy sinh hàng triệu thanh niên miền Bắc. Để đạt chiến thắng. Ta vẫn cứ tiến hành. " ( Cố Tổng bí Lê Duẫn. )
- - -
2- Kẻ phản bội tổ quốc, đầu hàng ngoại bang, vừa không được sự tôn trọng của ngoại bang, vừa bị sự khinh miệt của đồng bào.
- - -
Công hàm ngoại giao 1958 của Cố TT / PVĐ công nhận HS, TS và phạm vi 12 hải lý tính từ vùng Đất , và Hải đảo của Cộng Chệt.
- - -
3- Đạo đức cao thượng nhất của nhân loại là gì? Đó chính là lòng yêu nước.
- - -
Yêu nước là phải biết yêu đảng Việt cộng. Chống đảng VC là chống lại ?Tổ Quốc.
- - -
4- Vinh dự lớn nhất là được bảo vệ Tổ quốc.
- - -
Hảnh diện được " Trúng tuyển Nghĩa vụ Quân sự. " lên đường chống giặc ngoại xâm. Hậu phương để các vị 5 C ( Con, Cháu, Các, Cụ, Cả ) là những tinh hoa ở lại Hậu phương điều hành đất nước. ( Theo luật Tổng động viên )
Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 09:20
Luật pháp bất minh tham nhũng tràn lan.Cán bộ tham nhũng bị phát hiện tạm thời gánh tội bề trên sẽ bảo kê lo lót,chạy tội,án vài chục năm chỉ còn vài năm.Án tù chẳng qua là hình thức hạ nhiệt dư luận. Nặng như VINASHIN lỗ hơn 4,4 tỷ đô nếu truy cứu lây ai làm việc.Các CB,ĐVnên rút “kinh nghiệm”có ăn thì ăn cho dầy,ăn cho đồng chia cho đều,thu đủ bù chi tất lọt.Một nh\kỳ TT NG T DUNG +BCT ĐCSVN nợ ngân sách 32,5 tỷ đô. Thêm một nhiệm kỳ nữa nợ bao nhiêu ?Hết thuốc chữa !
Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 09:19
Nhà rột từ nóc,thượng bất chính hạ tất loạn.Tham nhũng trở thành hệ thống.Nếu một ai biết chống đối,khui ra đều bị chụp mũ số 79 , 88 hay 258{made in BLHS} bị buộc thôi học,nghỉ việc,phạt tiền,bị khủng bố bỏ tù,bắt cóc ,câu lưu khg xét xử,bịt miêng đạp mặt,đày viễn xứ.Khi bị giam,bị tra khảo,nếu chết thi coi là bị bịnh hay tự tử,hỏa thiêu gấp miễn xét nghiệm .Còn ai XD ĐẢNG,CP !Như {TSL CHHV, BloggerĐC, SV NG T THÀNH, NB H KHƯƠNG,TR M ĐỨC,TRẦN QUANG THÀNH ..v..v.!.},?
Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 09:18
Vụ án Vinashin còn nhiều điều thiếu minh bạch , tổng giá trị thiệt hại trên 4,4 tỷ đô, nhưng chỉ truy cứu 09 bị cáo trên khoản thiệt hại 43 triệu đô [ tương đương vói 910,5 tỷ đồng ] chỉ là số lẻ, còn 4 tỷ đô nữa nằm ở đâu ? TS LĐ Doanh nói : [ Còn ai trách nhiệm nữa khg ,khi tình trạng quá nặng ?] .Thảm họa tham nhũng nở rộ có : Tập Đoàn Sông Đà sai phạm 10.676 tỷ đồng ; PetroVN sai phạm 18.000 tỷ đồng [có liên quan BT GTVT ĐL Thăng]; Vinalines gây thất thoát 80 triệu đô la [ tư 2009 – 2010 ]……
Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 09:17
Thật là đáng buồn cho VN .Sau 36 năm rồi mà Nhà Nước có quá nhiều tiến sĩ và phó tiến sĩ, nhưng lại không xây dựng nổi một con đường dài 120 km thua cả anh NAM HÀN cách đây 36 năm . Những Công Ty Quốc Doanh , nhà Tổ Chức Lao Động Xã Hôi đâu mà để cho CT ĐCT Tr Đạt TC trúng thầu , tiếp tục làm giàu ,tạo công ăn việc làm cho TC đang thất nghiệp ở Lybia về . [.Khôn nhà dại chợ ]
Giặc dốt đốt nhà
Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 09:16
Lỗ Golf =lỗ thủng dân sinh .DO Bộ KH và ĐT đệ xuất CP phê duyệt chỉ cần NG TDŨNG gật là 4000 ha đất NN -> sân Golf. Năm 2009 số dự án đc duyệt là 90 d/án ,hậu quả năm 2011có 69 d/án->kinh doanh BĐS thay vì sân Golf .Thực trạng là đất NNcủa dân -> D/án sân Golf -> đất xây dưng và dịch vụ[ 30% là Sân Golf – 70%bất động sản& dịch vụ ] . Học đòi theo phong cách ăn chơi các đại gia , Nhóm Lợi Ích [ Tập ĐoànTư Bản Đỏ] lên dự án cướp đất dân phục vụ cho lợi ích TĐTBĐ.

Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 09:15
Xây cả ngôi trường chỉ thiếu mỗi nhà cầu,ai ăn? .Cả khu công nghiệp có chỉ thiếu Hệ Thống Xử Lý nước thải, ai duyệt ? .Cả hệ thống kinh rạch trong xanh,ai biến nó thành kinh nước đen? .Tấn tấn hàng hoá nhập từ TQ có cả hàng giả, hàng độc hại ,ai kiểm dịch [nghiêm] cho qua ? .Xây cả nhà máy XLNTnhà nước SONADEZI nhận xử lý nước thải của 42C/Ty [KHU Công Nghiệp Liên Thông ] nhưng khg xừ lý hết nước thải đổ trộm ra sông,ai hưởng? .Ngân khố QG hơn 16 tấn Vàng sau 30/04/75 ,ai khui ? .Nợ nước ngoải 32,5 tỷ đô ,ai vay,ai gánh ? Mọi thứ Dịch do Đảng nuôi dưỡng phát sinh đều đổ đầu người dân..
Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 09:14
TĐĐL[EVN] VN lại tiếp tay cho bọn TC làm giàu . Chẳng khác gì vay mượn để tiêu dùng ,mà không được phép chon đồ tốt xài ,không biết có phải máy hiện đại hay đồ tân trang phế liệu từ thời Đ II TC đem bán cho VN vừa được tiếng vừa được miếng .M. Bắc hai Nhà Máy NĐ hàng đầu khg hoạt động theo KH. Nhà M NĐHP 1 và 2 phải h/động năm 2009 nhưng đắp chiếu . Nhà M NĐQN 1và 2, một đắp chiếu ,cái còn lại luôn chờ sửa chữa .Cả hai do TĐĐK TQ tổng thầu tron gói theo mô hình EPC. Kế đến mở đường cho bọn công nhân nguỵ trang tràn ngập các tỉnh thành Nam VN. BCT ĐCSVN đã bị lọt vào âm mưu Bọn BTBK phân ra để trị ,chia nhau mà ăn nên thằng nào cũng muốn ký HĐ với TC để hưởng lợi .
Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 09:13
Chẳng luật nào có giá trị thực tiễn, khi điều 4 Hiến Pháp còn tồn tại , điều 69 Hiến Pháp không được luật hóa [ Luật Biểu Tình ]. Khi mà Đảng đương quyền được nhào nặn từ Chế Độ Thực Dân TQ . Không thực hiện tam quyền phân lập .{ hành pháp , tư pháp và lập pháp độc lập }. Không thực hiện Đa nguyên ,Đa Đảng. Không thực hiện quyền sở hữu ruộng đất cho nông dân ,cho tư hữu đất đai . Những điều cơ bản trên chưa thực hiện thì chỉ tạo ra Nhóm Lợi Ích { Những Ông Vua Tập Thể Vô Cảm } đứng trên pháp luật chỉ bảo vệ quyền lợi của nhau . Họp Đảng , Quốc Hội chăng qua là hơp thức hóa ăn chia mâm cỗ “Quốc Gia “ . Nay mời gọi đầu tư nước ngoài ,vay mượn thế giới tạo bức bình phong là phát triển đất nước nhưng kỳ thực là rút tỉa tư bản , ăn không trên tài nguyên quốc gia ,vay để bưng bít lỗ hổng kinh tế làm giàu cho Nhóm Lợi Ích . NHững kẻ đã được đặc ân ,đặc quyền ,nay thêm đặc lợi ,thủ đắc mọi nguồn lợi quốc gia , không dễ gì từ bỏ ,đặt lợi ích quốc gia ,dân tộc lên trên , xa lánh bọn Thực Dân Trung Quốc , thay đổi chính trị đập tan bè lũ tham nhũng , những kẻ cam tâm làm tay sai cho Tàu , để mở đường cho dân chủ .
Trả lời

bởi: Vô danh
08.08.2012 09:11
Lý thuyết Cộng Sản với thuyết Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng và Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử thì không thần thánh hóa những nhân vật lịch sử ,họ là sản phẩm dòng chảy lịch sử không A thì bà B .Nhưng trên thực tế ĐCS VN đã thần thánh hóa Lãnh Tụ quá cố cưỡng bức dân phải tôn thờ hơn cả mê tín [ Đạo HCM ]. Theo truyên thống người Việt có ai gọi giặc bằng cha ? Có ai lại tôn kính kẻ rước voi về dày mả tổ ? Có ai lại tôn thờ lý thuyết không tưởng [ Chủ Nghĩa Cộng Sản ] mà thực tế nó đã cướp đi sinh mạng hàng trăm triệu người từ Âu sang Á ,cướp đi sinh mạng ,linh hồn của chính người thân mình ? . Chính những người yêu nước chân chính đã nhìn thấy nguy cơ bị mất nước, bị làm nô lệ TC ,họ phản biện [ Yêu nước không thể gắn liền với yêu CNXH ] chính điều này cản trơ bước tiến của dân tộc Việt trên con đường giữ nước và dựng nước , cản trơ con đường hòa hợp và hòa giải dân tộc sau 37 năm thống nhất ,không thể tôn thờ ,không thể che dấu quân xâm lược bằng 16 cv , 4t và 3 kt họ đã xuống đường , viết Blog thẳng thừng vạch rõ việc làm sai trái của Đảng và Chính Phủ dẫu bị khủng bố ,bị bỏ tù ,bị đấu tố, bị đưa đi trại phục hồi nhân phẩm ,bịt miệng , đạp mặt bị vu khống bôi nhọ danh dự,bị vắt kiệt tài chính , hủy hoại thân thể , hỏa táng cấp tốc [ chụp mũ số 79 ,số 88 ..] . Từ sơ khai đến giờ chưa có đạo nào đem người thân [ kể cả cha mẹ ] ra đấu tố hành hình !chỉ có đạo đức CM , đạo đức […]….
Trả lời

bởi: K từ: Saigon
07.08.2012 22:36
Đọc ý kiến cha Chùa Bà Đanh tôi có cảm tưởng ĐCSVN, Tổ Quốc, và Nhân dân là một như ĐCSVN vẫn thường nói. Chống lại ĐCSVN có nghĩa là chống lại tổ quóc
Trả lời

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
07.08.2012 18:56
Đừng nhậm nhằng hai chuyện yêu nước và yêu CSVN là một. Đừng tuyên truyền yêu nước VN là phải yêu DCSVN. Người Việt tự do ở hải ngoại lúc nào cũng yêu nước VN, nhưng không yêu DCSVN. Chống đối DCSVN không có nghĩa là chống lại quê hương đất nước VN.
Trả lời

bởi: Thiếu Jia
07.08.2012 21:23
Muốn duy trì độc đảng thì băng đảng bố em phải độc tài để độc quyền quản lý đất nước, phải loại trừ những tập thể hay cá nhân cho thế là bất công, bất ổn.....Không thể nói băng đảng bố em yêu đồng bào,chung sống hòa hợp hòa gải với đồng bào , nhưng phải công nhận là băng đảng bố em yêu quốc doanh, yêu nhà nước nhân dân, yêu ruộng đồng của nhân dân từ ngàn đời....
Trả lời

bởi: dân quê
07.08.2012 18:53
Một nước không có nhân quyền, sẽ không bao giờ có nền dân chủ. Một nước không có nền dân chủ, công lý sẽ không được thực thi và đất nước sẽ không phát triển được mọi mặt. Nước đã không phát triển, bên trong dân nghèo đói và xã hội yếu kém mọi mặt, từ đó đất nước trở nên yếu kém về mặt an ninh quốc không đủ khả năng bảo vệ đất nước.
Yêu nước là phải biết đấu tranh mọi mặt cho đất nước phát triển phồn thịnh.
Con đường duy nhất để đất nước phát triển, khi đất nước được "DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN". Hiện nay trên thế giới, những xứ dân chủ, thì con người mới hưởng được nhân quyền và sự công lý.
Cụ Phan Châu Trinh nói " DÂN CÓ QUYỀN DÂN NƯỚC MỚI CÒN". Nếu Việt Nam hiện nay là một nước dân chủ, thì người dân sẽ tự họ ý thức trách nhiệm của họ nhiều hơn, vì chính họ là người lựa chọn chính phủ lãnh đạo. Cũng chỉ có hệ thống chính trị dân chủ mới diệt trừ được tham nhũng và các tệ nạn khác trong xã hội.
Những xứ độc đảng và những chế độ độc tài luôn chỉ xem người dân là công cụ phục vụ quyền lợi của cho bọn họ. Dĩ nhiên kể cả thời bình và lúc quốc gia lâm nguy, người dân cũng không ủng hộ họ vì đó là bọn tặc dân tặc quốc.
Người dân và tác giả NHQ nói đúng lắm " họ là những người yêu nước, là những anh hùng của đất nước Việt Nam" Vì họ đã nhìn thấy Việt Nam cần có một nền "DÂN CHỦ" mới xoá tan mọi tệ nạn, sự bất công trong xã hội và Việt Nam mới phát triển phồn thịnh, đồng thời mới có khả năng đối kháng ngoại xâm.
Trả lời

bởi: NGƯỜI vIỆT
08.08.2012 06:18
Độc đảng bảo đảm không yêu nước chỉ yêu nhóm lợi ích của nó. Nó sẵn sàng bán nước cho Tàu cộng để bảo vệ lợi ích nhóm của nó
Trả lời

bởi: dân quê
07.08.2012 21:26
trả lời vô danh:
Chính vì độc đảng mới có cái hệ thống hành chánh tham nhũng. Độc đảng nắm chính quyền, họ xem người dân như công cụ phucc vụ bọn chúng. Hãy mở mắt nhìn Nam và Bắc Hàn thì rõ thôi.
Ở những nước dân chủ, pháp luật và nhà tù dành cho kẻ phạm tội hình sự, ví dụ: trộm cắp, cướp bóc, và tương tự.
Còn những blogger như Tạ Phong Tần, Điếu Cày, Anh Ba SG, họ tội gì vậy ? Tội của họ vì yêu công lý và sự thật, đã dám tố giác những sai phạm như tham nhũng, hối lộ và sự yếu hèn của bộ máy chính quyền. Nên bị tội tù.
Việt Nam có thêm những người như bạn để làm công cụ bảo vệ cho chế độ tham lam và yếu hèn, thật là bất hạnh đất nước.
Trả lời

bởi: Vô danh
07.08.2012 19:27
Không lẽ đa nguyên , nhị nguyên là yêu nước còn đọc đảng là không yêu nước , ai dạy cho ông như thế ?
Trả lời

bởi: Vô danh
07.08.2012 19:24
Ai nói không có nhân quyền ? Không lẽ bỏ tù , đưa ra tòa vài blogger là không có nhân quyền ? Vậy nhà tù để làm gì ?, luật pháp để làm gì ?
Trả lời

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
07.08.2012 18:20
Tổ quốc nào đây? thưa ngài "chuà bà đâm".Tổ quốc XHCN?kiên định Mác,Lê ?Yêu loại Tổ Quốc ấy.Bịp!.Ai làm đất nước lâm nguy như hiện nay,trước sự lấn chiếm cuả TQ?ai nợ từng viên đạn,từ đôi dép râu đên caí nón cối,từ cục lương khô,đến khẩu súng?Caí món nợ tiến hành trên xương maú nd,chì để bọn " đánh thuê cho CSQT" cướp chính quyền.Xương maú đánh Tây là tổng hợp sức mạnh yêu nước cuả toàn thể ND,chứ ko phaỉ cuả riêng ĐCS VN.Toàn dân đã yêu nước và đã bi bọn ĐT CS hiện nay lưà bịp,Caí đám người tự cho là yêu nước,tự bịt mắt ND trong chiến tranh QUỐC,CỘNG,dưới chiêu baì MTGPMN nay ở xó nào,bọn ấy cũng nói yêu nước đấy chứ.Bẻ cong sự thật vốn là chiến thuật cuả các ngaì CS.Bịp bợm,xảo trá,nói láo trường kì đã 80 niên rồi,giờ ĐN đang đối mặt với hiểm hoạ TQ,yêu nước theo các ngaì là dưới mênh lệnh cuả ĐCS toàn dân cong lưng xuống,mặc quốc sỉ bị chà đạp,đó mới là yêu nước chăng?Tôi xin nói thẳng đừng mở mồm bịp bợm,ngaì chưa đủ lượng,và trí tuệ để lên lớp về lòng yêu nước.Dưới caí thẻ đảng chỉ có lòng yêu đảng thôi thưa ngaì "Chuà Bà Đâm "!!!

bởi: XHCN (Xã Hội Cướp Nhà) từ: vn
07.08.2012 16:35
Dời phiên xử ba bloggers yêu nước là vì Vietnam đang bận thi thế vận hội (Olympic) ở Anh Quốc. Vietnam đang dẫn đầu huy chương vàng ở Đông Nam Á. 16 vàng, 4 bạc (tốt).
Trả lời

bởi: joegoing từ: US
07.08.2012 18:31
tao lao ,, ca mot chinh phu an luong bong lam viec dieu hanh 1 QG ,, lai nghi viec vi Olympic ..vung cheo kheo chong
Trả lời

bởi: cu chi từ: saigon
07.08.2012 17:44
Gui DOng CHi Cach Mang Tham Nhung." Chua Ba Danh"

Ong dinh nghia YEU NUOC nhu the la xao roi.YEU NUOC LA PHAI YEU CAI DANG THAM NHUNG co.Neu ai lam hay noi xai cai y cua Dang Tham NHung thi deu bi bo tu vi ho KHONG YEU NUoc.
Vay toi day Tau no co danh chung ta, sau khi cai DANG THAM NHUNG da tiep tay am tham qua may cai hop dong kinh te cho no xam nhap vao lanh tho cua ta qua nga BAUxite (chu truong lon cua Dang=DUng noi ),Ban Dat trong RUng o phia bac. Nuoi ca o CAm Ranh.
thi nho keu may thang con qui tu cua Dang dang du hoc o nuoc ngoai ve dem than ra ma do dan cho DAng may ong. CHo con chau chung toi va bang than chung toi kh ngu do dan lan nua dau may ong a.

Blog

Chống toàn trị là chống cái gì?

Trước hết, cần nhấn mạnh: Chống tính chất toàn trị của đảng Cộng sản không phải là chống mọi người Cộng sản.
Thêm

Dân vận là thế này ư?

Trong diễn văn khai mạc cũng như diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc rất nhiều đến chữ nhân dân
Thêm

Một góc Paris vướng tên Sartre

Paris năm nay mùa hè mát như mùa thu, 70 độ, thỉnh thoảng mưa bụi chỉ làm đôi cánh bồ câu hơi ướt như làn sương
Thêm

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Bảo tàng Báo chí tôn vinh 82 nhà báo tử nghiệp năm 2012

Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo tự do ngôn luận và cũng bảo vệ tự do báo chí. Nhưng ở nhiều nước, nhà báo không được phép đưa tin hay chỉ trích chính phủ. Họ bị trừng phạt hoặc thậm chí bị sát hại nếu làm như vậy. Và ở những nơi xảy ra chiến sự, nhà báo thường xuyên phơi mình giữa những làn đạn. Những hiểm nguy đối với các nhà báo hiện rõ ở số người thiệt mạng trong khi tác nghiệp. Một buổi lễ vinh danh những nhà báo tử nghiệp trong năm 2012 đã diễn ra tại Bảo tàng Báo chí ở thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.