Đường dẫn truy cập

Taliban 'dọn đường' cho một cuộc chuyển giao quyền lực


Một người đàn ông đọc tin về cái chết của thủ lĩnh Taliban Mullah Akhtar Mansour tại một sạp báo ở Peshawar, Pakistan, ngày 23 tháng 5 năm 2016.
Một người đàn ông đọc tin về cái chết của thủ lĩnh Taliban Mullah Akhtar Mansour tại một sạp báo ở Peshawar, Pakistan, ngày 23 tháng 5 năm 2016.

Trong khi tổ chức Taliban ở Afghanistan vẫn chưa chính thức xác nhận hoặc bác bỏ tin về cái chết của thủ lãnh của họ là Mullah Mansoor trong một cuộc tấn công của máy bay không người lái của Mỹ, các thủ lãnh của nhóm nổi dậy này dường như đang chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao quyền lực.

Trong một thông báo bằng tiếng Pashto công bố trên các phương tiện truyền thông thân Taliban, một thành viên cao cấp của nhóm gọi là Rahbari Shura, hoặc hội đồng lãnh đạo, kêu gọi các chiến binh Taliban “hãy đừng chú ý tới và đừng vội vã đưa ra những kết luận” về số phận của ông Mansoor, tiếp theo sau những bản tin “tự tạo”.

Trong thông báo này, một thành viên của hội đồng không nêu tên nêu bật điều mà ông nói là “những hy sinh to tát” của Taliban và nói thêm rằng phong trào này sẽ không để cho kẻ thù chia rẽ và làm suy yếu phong trào Taliban.

Ông này khẳng định: “Vương quốc Hồi giáo (tức là Taliban) sẽ lấy sức mạnh từ những sự hy sinh của các cấp lãnh đạo của mình. Tất cả các thành viên và các lãnh đạo khác trong phong trào đều có cùng một suy nghĩ và có khả năng lãnh đạo, bất chấp điều gì sẽ xảy ra.”

Một giới chức Taliban khác được dẫn lời trong một thông báo khác, nói rằng phong trào Taliban sẽ không “suy yếu và khuất phục” ngay cả trong trường hợp tin về cái chết của lãnh tụ có đúng đi chăng nữa.”

Nhóm Taliban, theo lời ông này, không lệ thuộc vào bất cứ một cá nhân nào, và có khả năng nhanh chóng đưa người vào các vị trí lãnh đạo để trống.

Ông này khẳng định rằng cái chết của ông Mansoor, nếu là sự thực, chỉ tăng cường thêm hàng ngũ của Taliban và tạo ra thêm những thách thức an ninh cho Hoa Kỳ và chế độ ở Kabul.

Một bức ảnh cho thấy hộ chiếu và thẻ căn cước Pakistan được cho là của Mullah Akhtar Mansoor. Mansoor đã bị giết chết hôm thứ Bảy tuần trước trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ gần khu vực biên giới Pakistan-Afghanistan.
Một bức ảnh cho thấy hộ chiếu và thẻ căn cước Pakistan được cho là của Mullah Akhtar Mansoor. Mansoor đã bị giết chết hôm thứ Bảy tuần trước trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ gần khu vực biên giới Pakistan-Afghanistan.

Phát biểu tại thành phố Kandahar ở miền Nam Afghanistan giáp ranh với Pakistan, Tư lệnh các lực lượng NATO ở Afghanistan, Đại tướng Mỹ John Nicholson hôm nay lặp lại rằng ông Mansoor đã cản trở các nỗ lực hoà bình và hoà giải. Tướng Nicholson nói: “Cách đây 2 ngày, chúng tôi đã hạ sát Mullah Mansour bởi vì ông ta cản trở con đường dẫn tới hoà bình.”

Trong khi đó có tin nói rằng các thành viên thuộc hội đồng lãnh đạo Taliban đã mở một cuộc họp tại một địa điểm không được tiết lộ để bầu lãnh đạo mới, và dự kiến một loan báo sẽ được đưa ra nội trong vài ngày tới. Nhưng cho tới nay Taliban vẫn tránh bình luận công khai về số phận của Mansoor.

Hai người đứng phó cho ông ta, là Sirajuddin Haqqani và Maulvi Haibatullah cùng với Mullah Yaqoob, người con trai cả của Mullah Omar, người sáng lập phong trào Taliban, được tin là nằm trong số những nhân vật có triển vọng được chọn lên thay thế ông Mansoor.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG