Thứ năm, 23/05/2013
Xem

Tin tức / Thế giới / Châu Á

Người dân Campuchia tiếc thương Cựu Hoàng Sihanouk

Dân Campuchia mặc đồ trắng cầu nguyện cho cựu Quốc vương Norodom Sihanouk phía trước Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh, ngày 15/10/2012
Dân Campuchia mặc đồ trắng cầu nguyện cho cựu Quốc vương Norodom Sihanouk phía trước Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh, ngày 15/10/2012
CỠ CHỮ - +
Tiểu sử cựu quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk

-Sinh năm 1922, đi học tại Saigon và Paris.
-Lên ngôi vua năm 1941.
-Thành lập Phong trào Phi liên kết.
-Bị lật đổ một thời gian ngăn trong thời Chiến tranh Việt Nam và bỏ trốn sang Trung Quốc.
-Tự liên kết với Khmer Ðỏ trong nỗ lực trở lai nắm quyền.
-Từ nước ngoài trở về năm 1991 và lên lại ngôi vua năm 1993.
-Thoái vị và nhường ngôi cho con trai Norodom Sihamoni năm 2004.
-Ði chữa bệnh ở Trung Quốc từ tháng giêng năm 2012.
Cả nước Campuchia đang treo cờ rũ trong lúc dân chúng của vương quốc này bày tỏ sự thương tiếc đối với cái chết của Cựu Hoàng Norodom Sihanouk.

Nhiều người ở thủ đô Phnom Penh hôm nay tụ tập trước cung điện hoàng gia, trong đó có một số người nói rằng họ cảm thấy bàng hoàng trước cái chết của nhân vật thường được gọi là “Vua Cha”. Một người đàn ông tên Heng Vanna cho biết như sau:

"Khi tôi nghe tin Quốc vương Sihanouk từ trần, tôi và những người đồng sự của tôi rất đau buồn. Chúng tôi cảm thấy thương tiếc trước cái chết của người anh hùng đã xây dựng rất nhiều thứ cho đất nước để cho người dân Campuchia được sống trong hòa bình."

Cựu hoàng Sihanouk qua đời sáng sớm thứ hai tại Bắc Kinh, thọ 89 tuổi, sau nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư. Ông lên ngôi năm 1941 và cai trị Campuchia hơn 60 năm trước khi thoái vị năm 2004 để nhường ngôi cho con trai Norodom Sihamoni.

Một sinh viên Campuchia tên Phum Sophea cho biết mọi người đang cầu nguyện cho ông Sihanouk.

Anh Phum Sophea cho biết: "Chúng tôi cầm cành hoa sen để cầu nguyện. Hoa sen tượng trưng cho những thành tựu mà ông ấy đạt được. Chúng tôi ngồi đây cầu nguyện cho ông ấy và nhớ tới những gì ông ấy đã làm cho đất nước. Chúng tôi nhớ tới ông ấy và đoàn kết với nhau để xây dựng đất nước sau khi ông tạ thế."

Quốc vương Sihamoni và Thủ tướng Hun Sen đã đáp máy bay đi Bắc Kinh. Họ mang theo một cỗ quan tài vàng để đưa xác ông Sihanouk về nước.

Ông Khieu Kanharit, Bộ trưởng Thông tin Campuchia, cho đài VOA biết rằng họ sẽ về tới Phnom Penh vào ngày thứ tư, bắt đầu thời gian truy điệu cho dân chúng trên cả nước.

Theo kế hoạch, xác của ông Sihanouk sẽ được quàn ở cung điện hoàng gia trong 3 tháng để mọi người đến viếng và sau đó sẽ được hỏa thiêu.

Cựu hoàng Sihanouk được nhiều người tán dương vì có công lèo lái vương quốc Campuchia qua nhiều thời kỳ sóng gió, từ chỗ thoát ách thực dân Pháp để độc lập trải qua thời kỳ chiến tranh và diệt chủng để hình thành một nền dân chủ non trẻ. Tuy nhiên, tên tuổi của ông cũng bị hoen ố vì sự dính líu với Khmer Đỏ, là nhóm người đã làm cho gần 2 triệu người Campuchia bị thiệt mạng từ năm 1975 đến năm 1979.



  • Dân chúng Campuchia cầu nguyện trước hoàng cung ở Phnom Penh khi được tin cựu quốc vương qua đời. 15/10/2012
  • Ảnh chân dung của cựu quốc vương Norodom Sihanouk và hoàng hậu Monineath được trưng bày ở vùng ngoại thành Phnom Penh. 15/10/2012
  • Một phụ nữ Campuchia thương tiếc quốc vương trước hoàng cung ở Phnom Penh. 15/10/2012
  • Hoàng hậu Monineath Sihanouk, phía sau, đến bệnh viện ở Bắc Kinh, nơi cựu quốc vương được chữa trị. 15/10/2012
  • Cựu quốc vương chào thần dân đến chúc lành tại sân bay quốc tế Phnom Penh, trước khi lên đường đi Bắc Kinh chữa trị. 2/9/2006
  • Cựu quốc vương khi trở lại sân bay quốc tế Phnom Penh ngày 26/5/2006
  • Ảnh chụp ngày 20/10/2004 tại sân bay quốc tế Phnom Penh, cựu quốc vương Sihanouk loan báo người con trai Sihamoni sẽ kế vị ông
  • Cựu quốc vương Sihanouk chào từ giã một nhà sư ở Siem Reap, ngày 1/9/1997
  • Các ni cô tại Siem Reap chào mừng quốc vương Sihanouk, ngày 1/9/1997
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: phucquoc từ: viet nam
23.10.2012 13:09
Ai cung thay cham den tren giay trang khong ai thay phan trang xung quanh.Ong sihanuk la vi vua vi dai,ngai da giai phong dan toc khome tu phap,duoi nguoi thai khoi dat nuoc co cong vo cung to lon,ong da va thay duoc suc manh va vai tro to lon cua trung quoc nhu ong Ho chi minh thay suc manh cua nguoi nga.Nhung gi ong lam luon vi dai va vi dai,cai tri cua loai rong lam sao loai soi, huou co the hieu duoc!

bởi: Thổ dân nước Mỹ
16.10.2012 22:24
Bất cứ cuộc chiến nào trên thế giới đưa đến sự chết chốc và đau khổ đều có bàn tay của Chú SAM MỸ, VN cũng không ngoại lệ. Chính Người Mỹ đã gây ra mọi cuộc chiến trên thế giới.

bởi: Vô danh
16.10.2012 17:48
Khi vua chết ai là người xây tháp mộ ? có nhân dân Campuchia lo. Cổ quan tài bằng vàng 4 con số 9 thứ thiệt ai tiễn đưa vua cha ? có thủ tướng Hun Sen lo đưa rước vua cha, cha đừng lo mà an nghỉ nơi suối vàng của phật. Cổ quan tài bằng vàng thiệt làm sao thiêu táng vua cha ? cha đừng lo vàng thiệt đốt không cháy, nhân dân Campuchia chỉ thiêu táng xác vua cha mà thôi. Cổ quan tài để lại cung điện cho nghìn đời nhân dân Campuchia chiêm ngưỡng. Vua cha OKE ?.

bởi: Vô danh
16.10.2012 14:20
Người quá cố, nhưng chưa an nghỉ được. Chính phủ Campuchia tổ chức lễ tang cho vị vua quá cố có một không hai của đất nước chùa tháp, nhưng cũng có một số người không may mắn bị chết dưới thời Khmer đỏ, mà nhà vua Sihanuok quan hệ, những linh hồn của họ cũng về cung điện hoàng gia Sihanuok để chịu tang vua cha.

bởi: Vô danh
16.10.2012 13:56
Cung điện hoàng gia của ông Sihanuok ở Campuchia đẹp lắm, đẹp hơn cung điện hoàng gia của Thái Lan, mà tui đã du lịch đến thăm viếng. Ăn chắc sau 3 tháng để cho người dân Campuchia ở trong nước, ngoài nước Campuchia về thăm viếng, chịu tang vua cha đã một thời xây dựng nước Campuchia giàu đẹp, và đổ nát. 60 năm làm vua, nhưng ông vua Sihanuok không biết có nhớ mình được bao nhiêu người con chính thức hay không... Chờ tin giờ chót. Chúc cho linh hồn người quá cố an nghỉ nơi cung điện nghìn thu vĩnh biệt.

bởi: Chùa Bà Đanh
16.10.2012 09:06
Sihanouk là một nhà chính trị thật sự chứ không phải là một ông vua bù nhìn, hèn kém, ăn chơi như Bảo Đại của VN.

Đã là nhà chính trị thì dĩ nhiên phải tranh đấu cho quyền hành, nhưng quyền hành mà ông nắm được không phải là cái quyền mà do ngoại bang bố thí, mà chính là cái quyền mà nhân dân Campuchia ủy nhiệm cho ông. Đó chính là cái khác nhau giữa Sihanouk và Bảo Đại hoặc Diệm, cho nên ngày nay người dân Campuchia yêu mến ông và tôn ông là Quốc phụ.

Khi ông nắm quyền, kẻ thù của ông là Khmer Đỏ như vậy ta thấy rõ ràng ông là một chính trị gia mang một chủ nghĩa dân tộc. Khi người Mỹ lật đổ ông, thì kẻ thù của ông chính là kẻ thù chung của nhân dân Campuchia đó chính là ngoại bang và những tay sai của ngoại bang...Sự đi tìm đồng minh của ông với TQ, hoặc Bắc Hàn là chuyện đương nhiên...Nếu muốn có đồng minh, có sự giúp đở quốc tế thì ngoài những nước CS thì còn nước nào nữa để làm đồng minh chống Mỹ ?

Ngày nay nói đến Sihanouk, đến chiến tranh VN ta không thể nào tránh được những chử như Chống Mỹ, đế quốc, bù nhìn , tay sai ...Vì đó là hiện thực lịch sử...Người Mỹ , chính phủ Mỹ cũng hoàn toàn chấp nhận nó, vì đó là đã trở thành lịch sử...Chỉ những người vẫn chưa hiểu rõ ràng, chưa chấp nhận những gì xãy ra cho đất nước mình , cho dân tộc mình thì vẫn còn khó chịu với những danh từ này...Trường hợp Sihanouk cũng vậy. Dân Campuchia lạy Sihanouk như tấm hình trên chính là lạy cho tổ quốc họ, cho một người suốt đời tận tụy cho tổ quốc dù có lúc thành có lúc bại...

Tóm lại ông xứng đáng được người Campuchia tôn quý. Ai mà không lầm lỗi, nhầm lẩn : cả một cuộc đời chính trị dài đăng đẳng như ông ta thì làm sao mà tránh khỏi nhầm lẩn ? Hợp tác với
Khmer Đỏ để chống ngoại bang là điều khó tránh đối với ổng trong lúc ấy...Vả lại lúc ấy ai mà biết được Khmer Đỏ sẽ diệt chủng sẽ sát nhân ??? Và sau khi Khmer chiến thắng ông cũng đã bị họ quản thúc...

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: 1016
16.10.2012 11:58
Tổng thống Ngô Đình Diệm và người công giáo đã cùng giăng tay ngăn cản chủ nghĩa cộng sản
Trả lời

bởi: 1016
16.10.2012 11:56
Sihanouk bất tài và thất đức vì "Hợp tác với Khmer Đỏ để chống ngoại bang là điều khó tránh đối với ổng trong lúc ấy...Vả lại lúc ấy ai mà biết được Khmer Đỏ sẽ diệt chủng sẽ sát nhân ??? Và sau khi Khmer chiến thắng ông cũng đã bị họ quản thúc..."

bởi: Vô danh
16.10.2012 08:51
Sao lần này mấy ông "dân chủ" không cho đây là nước mắt cá sấu ! như là cá sấu đã khóc cho lãnh đạo Bác Hàn Kim Chánh Nhất ?