Thứ Tư, 22/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Ngành cà phê Việt Nam vùng dậy

Cà phê nguyên hạt được sàng lọc và làm sạch trong xí nghiệp
Cà phê nguyên hạt được sàng lọc và làm sạch trong xí nghiệp
CỠ CHỮ - +
Daniel Schearf
Hầu hết mọi người khi nghĩ đến cà phê thường không nghĩ đến Việt Nam. Nhưng, năm nay, quốc gia Đông Nam Á này đã vượt qua Brazil trong tư thế một nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Hiện nay, ngành cà phê của Việt Nam đang cố gắng rũ bỏ tai tiếng là một nước xuất khẩu cà phê chất lượng thấp. Thông tín viên Đài VOA Daniel Schearf tường thuật tự Buôn Ma Thuột, trung tâm cà phê của Việt Nam.

Lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam tăng vọt đến mức cao nhất thế giới trong năm nay, tiếp sau thời tiết xấu tại Brazil. Nhưng gần như tất cả số cà phê đó đều là cà phê robusta — chất lượng thấp, nồng độ caffeine cao dùng để làm loại cà phê espresso và cà phê hòa tan.

Trung Nguyên, công ty cà phê lớn nhất Việt Nam, muốn thay đổi tiếng tăm của Việt Nam là một nước xuất khẩu cà phê giá rẻ. Chủ tịch công ty Đặng Lê Nguyên Vũ uống 10 cốc cà phê một ngày và muốn những người khác cũng làm như vậy để nâng cao mức tiêu thụ cà phê thấp trong nước và văn hóa cà phê. Ông Vũ nói:

“Chúng tôi có cà phê robusta đủ số lượng và chất lượng, đứng số một trên thế giới. Nhưng chúng tôi thiếu một điều là công nghiệp đóng gói, công nghiệp trình bày, và công nghiệp quảng cáo, làm cho thế giới hiểu được chính xác những gì thế giới cần đến. Việt Nam phải là một quốc gia lớn, không chỉ về số lượng.”

Cách pha chế cà phê của Việt Nam chịu ảnh hưởng của người Pháp, nước đã du nhập cà phê vào cựu thuộc địa của họ. Nhưng ngành công nghiệp này chỉ vươn lên trong vài thập niên qua và văn hóa cà phê của Việt Nam tương đối không được biết tại nước ngoài.

Ông John Owens, người Mỹ và là giáo sư Anh văn, đến Việt Nam để thưởng thức hương vị mạnh của cà phê pha theo kiểu nhỏ giọt của địa phương:

“Trước khi đến đây, tôi chưa bao giờ nghe nói đến cách phà cà phê theo kiểu này. Tôi không nghĩ họ quảng cáo trên thị trường hay đưa ra thương hiệu. Tôi nghĩ họ pha mọi loại cà phê theo cách này.”

Công ty Trung Nguyên đang cố thay đổi điều này bằng cách quảng cáo trên thị trường những sản phẩm cà phê độc đáo và cũng đang hợp tác với những người trồng cà phê để tìm cách cải tiến chất lượng và hiệu quả.

Ông Ma Chương đã trồng cà phê hơn 30 năm. Ông nói hệ thống thủy lợi tưới tiêu do công ty tài trợ giúp tiết kiệm nước và lao động và cho năng suất cao hơn.

“Trong năm đầu tiên trước khi lắp hệ thống này, năng suất của chúng tôi chỉ có 8 tạ một hécta thôi. Nhưng, trong năm thứ hai, sản lượng là một tấn tư một hécta. Còn thu hoạch năm vừa rồi qua quá trình ghi chép thì từ khi hái cho đến kết thúc rẫy này là hai tấn bốn chục ký.”

Nhưng, theo ông Lê Ngọc Báu giám đốc Viện Khoa học và Kỹ thuật Nông-Lâm Tây Nguyên, mức sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam có thể sắp đi đến chỗ tột đỉnh. Ông  nói vị thế nước xuất khẩu cà phê số một trên thế giới của Việt Nam sẽ không kéo dài. Ông giải thích:

“Thứ nhứt là nhà nước Việt Nam không có chủ trương mở rộng diện tích cà phê, và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp trong tháng 8 năm 2012 cũng đã có quyết định phê duyệt qui hoạch phát triển ngành cà phê đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và theo qui hoạch này thì tới năm 2020 thì diện tích cà phê Việt Nam sẽ giảm xuống còn 500.000 hécta.

Trong khi đó, những người trong ngành cà phê nói dù mức xuất khẩu có thể chững lại, nhưng họ có thể làm việc để tăng tiến chất lượng cà phê.

Nghề cà phê tại Việt Nam

  • Trái cà phê chín tại Buôn Ma Thuột. (D. Schearf/VOA)
  • Nhà trồng cà phê Mã Chương giới thiệu cách tưới nhỏ giọt. (D. Schearf/VOA)
  • Trái cà phê tại một đồn điền ở Buôn Ma Thuột. (D. Schearf/VOA)
  • Hạt cà phê được phân loại và làm sạch tại nhà máy. (D. Schearf/VOA)
  • Hạt cà phê chưa phân loại tại nhà máy. (D. Schearf/VOA)
  • Cà phê được cho vào bao lớn sau khi phân loại. (D. Schearf/VOA)
  • Dân Việt Nam thích uống cà phê phin, cái nồi ngồi trên cái cốc. (D. Schearf/VOA)
  • Việt Nam chủ yếu sản xuất cà phê vối robusta. (D. Schearf/VOA)
  • Cô hàng cà phê. (D. Schearf/VOA)
  • Đặng Lê Nguyên Vũ, ông chủ cà phê Trung Nguyên, muốn biến Việt Nam thành “thánh địa của cà phê.” (D. Schearf/VOA)
  • Cà phê được phục vụ tại một quán ăn thành phố Hồ chí Minh. (D. Schearf/VOA)
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Thiếu Jia
28.09.2012 16:23
Em đùa thế này vì anh ấy cũng hay đùa giai như đỉa. Thấy anh ấy đang "giải phóng" triệt để diễn đàn cà phê, em nghĩ nếu hôm nào ai ra đường, đi ngang bác VK già nào đấy mà ngửi khen khét mùi cà phê thì có thể đoán anh ấy về công tác ở HN. Còn kiếp sau anh ấy thành nhà văn mà vẫn chứng nào tật ấy như giờ thì khó lòng đoạt được giải Nobel văn chương của ai, mặc may là giải "Khổng Quân Tử" của TQ nếu....TQ vẫn còn băng đảng quản lý.

bởi: Vô danh
28.09.2012 15:48
!987 mà Hà Nội chỉ có cà phê chui, cà phê lậu phục vụ cho giới bình dân. Đi uống cà phê mà cứ như là đi hút thuốc phiện, phải lén lút.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
28.09.2012 07:50
Khi Nhô về lại Saigon lần đầu, tò mò đến lầu 8 khách sạn Caravelle uống Café de Terrace, ghé tòa nhà cao nhất thành phố trên đường Tôn Đức Thắng (đường Cường Để cũ) uống Cà phê trên cao ngắm thành phố Hồ Chí Minh vừa mới vươn mình. Tại đây, Nhô nhìn thấy lớp thanh niên giàu mới, con cháu những nhà cách mạng kháng chiến thế hệ thứ 5 là khách hàng chiếm đa số trong dòng người Tây Mỹ đủ màu sắc và quốc tịch của Saigon thời mở cửa. Và Nhô biết VN đang xây dựng một xã hội bình đẳng,xa hội mà "đồng tiền nào cũng thơm giống nhau".

Những trung tâm ăn chơi giải trí của Sàigon Hà Nội trước kia chỉ dành riêng cho một giai cấp và giới nào đó. Dân nhà quê có tiền cũng không dám mon men mò đến.

VN ngày nay đang tìm cách xây dựng một VN bình đẳng với những con người bình đẳng theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa.

Những bạn thanh niên CS thế hệ thứ 5 vừa mới được cha ông cho "rũ bùn đứng dậy sáng lòa", thân xác và nhan sắc các thanh niên thiếu nữ này vẫn còn hôi mùi bùn nhà quê nhà quệt của Mười Tám Thôn Vườn Trầu, của địa đạo Củ Chi. Nhưng các thanh niên này vẫn hãnh tiến, tiến về Saigon, về các khu ăn chơi giả trí trung tâm thành phố như một khẳng định ý chí làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Ý chí này được nuôi dưỡng bởi cha ông các thanh niên đó khi vẫn còn là trong trứng nước.

Có sao không?

Tiền nào cũng thơm giống nhau. All men are created equal. Mọi người được sinh ra bình đẳng. Đó là một "Tuyên ngôn bất tử"(Immortal Declaration) mà vị cha già dân tộc Hoa Kỳ Thomas Jefferson, mà Uncle Hồ của VN đã tuyên ngôn tuyên bố.

Các thanh niên thiếu nữ con cháu của những người CSVN thuộc thế hệ CS thứ 5 đang làm chủ, thật sự làm chủ đất nước và xây dựng một đất nước bình đẳng và nhân văn.

Ngày nay, các bạn trẻ CSVN ngày đó không còn hôi mùi bùn địa đạo Củ Chi, mùi bùn Mười Tám Thôn Vườn Trầu nữa. Thân thể họ thơm phức mùi nước hoa đắc tiền.

Các bạn dân chủ ghen ăn tức ở, đăm ra thù lâu hận dài!

Chế độ nào cũng vậy. Mỹ hay Việt, chế độ nào cũng được lãnh đạo bởi một giai cấp và để phục vụ lại giai cấp và tầng lớp đó.

Các bạn dân chủ kiêu căng ngạo mạn, không chịu từ bỏ giai cấp ngạo mạn kiêu căng của mình để đứng chung hàng ngũ giai cấp công nông của người ta. Các bạn bị người ta đánh nhào, đâm ra oán!

Trả lời

bởi: Nông dân thế hệ thứ 5
28.09.2012 11:33
Nhà nước thu mua lúa gạo với giá rẻ mạt nhiều nông dân đã nói sau mùa lúa chúng tôi vẫn chật vật trả nợ phân, giống.
Chỉ có nhà nước là giàu thôi. Lúa phải bán cho nhà nước bán cho con buôn "lề trái" là vi phạm "không đúng chủ trương của nhà nước"
Của mình làm ra bằng mồ hôi, nước mắt và chẳng tự quyết được.
THAN ÔI.
Trả lời

bởi: Xe Ôm
28.09.2012 11:21
VC không biết làm kinh tế mà chỉ biết bắt dân cày cho chúng hưởng mà thôi.
Trả lời

bởi: 930
29.09.2012 23:30
"VC không biết làm kinh tế mà chỉ biết bắt dân cày cho chúng hưởng mà thôi."

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
28.09.2012 06:37
Nhô vừa đọc được trên BBC bài viết Bao Giờ 'Trên cành khô hoa nở' của tác giả Đỗ Trung Quân.

Cảm nghĩ đầu tiên, Nhô nghĩ rằng nếu được sinh trở lại, Nhô nhất định định hướng cuộc đời mình để thành nhà văn hay nhà báo. Và biết đâu không chừng, VN sẽ có giải Nobel văn chương.

Nhô không dám nói Đỗ Trung Quân đã đọc những ý kiến của Nhô trên VOA rồi viết bài đăng trên BBC. Bài báo của ổng được viết trong tâm cảnh xung quanh về chuyện chị Khánh Ly sắp về VN hát. Nhưng trong bài viết đó, Đỗ Trung Quân nói nhiều điều như Nhô nói trong các ý kiến mà Nhô dán trên tô bích này. Đỗ Trung Quân đi từ chuyện Khánh Ly để nói về Saigon một thời, thời Saigon “được" giải phóng trước khi “được giải phóng. Nhô thì lấy chuyện Cà phê để cà lơ phất phơ, chấm phá nhiều hình ảnh của một Saigon qua nhiều thời đại.

Khi nói về Saigon, cả Nhô và Đỗ Trung Quân đều nói nhiều thứ giống nhau. Saigon có Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Phạm Duy, Hát Cho Đồng Bào Tôi...

Lưu ý, những ý kiến của Nhô dán trên tô bích Cà Phê của VOA thấy ánh sáng mặt trời trước khi bài viết Bao giờ 'Trên cành khô hoa nở' của Đỗ Trung Quân đựợc thấy ánh sáng trên trên BBC.

Dĩ nhiên, Đỗ Trung Quân là nhà thơ, nhà văn chuyên nghiệp, sống bằng nghề văn chương, câu cú của ổng gãy gọn, đúng chính tả, có hơi có hám hơn văn của thằng Nhô ESL là cái chắc. Hơn nữa, Đỗ Trung Quân có kinh nghiệm sống trực tiếp với Saigon một thời của ổng. Nhưng Saigon qua các ý kiến của Nhô thì có nhiều "màu thời gian" hơn Saigon trong bài viết của Đỗ Trung Quân.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
27.09.2012 07:54
Sau năm 1975, văn hóa uống cà phê ở VN thật sự thành hình. Phong trào người dân kéo đến quán cà phê nở rộ.

Thứ nhất, sau 1975 các khu phố ở Miền Nam VN thay phiên nhau cúp điện thường xuyên, hàng triệu người lính buông súng đầu hàng về thành phố, hàng triệu công nhân viên chức phục vụ cho chế độ Công Hòa thất nghiệp, hết được Mỹ nuôi. Hàng trăm ngàn bộ đội từ bưng, từ Miền Bắc về thành phố giải phóng và tiếp quản. Thành phố trở nên đông đúc, có quá nhiều người có quá nhiều thì giờ. Mà nhà cửa ở các thành phố thị xã VN thì chật hẹp, nhà nào cũng giống như cái hộp, con người chen chút nhau sống như cá hộp.

Cúp điện- Nóng! Thế là rũ nhau ra quán Cà phê hóng mát quạt máy, nghe nhạc sâp xình du dương cho quên ngày tháng cũ một thời xa vắng.

Khách đến nhà - sợ công an khu vực, tổ phó an ninh chú ý, thế là kéo nhau ra quán cà phê tán gẫu cho qua tháng ngày.

Sinh wiên lưu bang lưu dụng, thành phần thượng lưu quý tộc, vốn quý của xã hội được chế độ mới ưu đãi (có học bổng, được phát gạo và nhu yếu phẩm hàng tháng), hò hẹn ra quán Cà Phê. Chàng à ơi với nàng, nàng gồng mình hít mùi thuốc lá Vàm Cỏ của chàng!

Thứ hai, các đồn điền Tây trồng cà phê đã được giải phóng. Người dân trồng cà phê trở lại. Chính sách ưu đãi dân tộc thiểu số, người anh em Tây nguyên có đất trồng cà phê. Dân Bắc di cư, bộ đội giải ngủ có nhiều kinh nghiệm địa hình địa thế ở Tây Nguyên kéo về đây lập nghiệp và sau này thành những đại gia VN. Cà phê Ký ninh, Cà phê bột bắp cháy được thay thế bằng Cà Phê Ban Mê thứ thiệt. Các ông chủ Trung Nguyên, Vina Café muốn sản phẩm của mình được tiêu thụ, khuyến khích người dân nội địa tiêu thụ. Văn hóa uống cà phê mò đến từng ngôi làng hẻo lánh ở Miền Bắc.

Văn hóa uống Cà phê ở VN ngày nay đã trở thành một văn hóa đặc sắc, đạt đến trình độ State of Art mà khó nơi nào trên thế giới có được. Đến Hà Nội, ghé phố Hàng Hành uống ly cà phê đêm, người ta sẽ thấy Văn hóa Café de Terrace của Tây là đồ bỏ. Quán tiệm uống cà phê ở VN rất đa dạng. Quán tiệm nào cũng mang dáng dấp lãng mạn đặc trưng rất VN. Từ những quán cốc vĩa hè lề đường ngồi chồm hổm cho đến những quán cà phê có máy lạnh sang trọng, tất cả đều có một không khí văn hóa đặc trưng mà chỉ ở VN mới có.

Ở Hoa Kỳ, cho đến ngày nay, Cà phê vẫn chỉ được đối xử như là một thứ nước uống để cho thức. Đa số người dân Mỹ vẫn xem Coffe là một dược phẩm uống cho tỉnh người cấp tốc, là Instant Wake-up Med. McCafe nâng cấp uống Cà phê Mỹ thành một thức uống ngon với nhiều mùi vị..."ngon miệng và ngọt lưỡi". Starbucks tìm cách nâng cấp uống cà phê thành một văn hóa trong đời sống Mỹ. Starbucks đã có ít nhiều thành công khi kết hợp với tiệm sách Barnes&Nobles, tạo một nét đẹp khá đặc trưng, là nơi để giải khát, relax, trai gái hò hẹn, đọc báo, và học bài. Nhưng Starbuck vẫn chưa được bình dân hóa hay thượng lưu quý tộc hóa như văn hóa uống Cà Phê ở VN.

Còn những quán tiệm Cà phê "cuỗm chời" ở Little Saigon thì....í ẹ. Gớm mặt!
Trả lời

bởi: VietKieu thế hệ thứ hai
27.09.2012 11:36
Ông già Nhố sạo quá ta hay chỉ ở trong viện dưỡng lão thui! Chưa biết gì về Starbuck đã được thượng lưu qui tộc hóa bên Tàu rùi, và Cà phê bikini của người Việt ở Mỹ đã được nổi tiếng nhất Thế Giới trên TV và Youtube.
www.youtube.com/watch?v=2129vEsUyrs&feature=related
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
28.09.2012 06:45
Trung quốc trong vòng 10 hay 20 năm nữa sẽ có văn hóa uống Cognac, rượu Uýt ki thay thế cho văn hóa uống diệu Mai Quế Lộ, Hoàng Hoa Tửu.

Phải tốn 1000 năm, hay nhiều thiên niên kỷ nữa, các chú 3 mới tạo ho mình cái văn hóa uống cà phê.

Về VN, ghé Cholon, Nhô sơ luôn cái thứ cà phê bạc xỉu, xây chừng của con cháu nhà Hán. Nó không phải là cà phê, mà là nước rửa chén.

Trả lời

bởi: Nguyễn Láo Lếu từ: Canada
27.09.2012 09:24
Đất nước Việt Nam sản xuất nhất nhì thế giới về lúa gạo, cao su, cà phê,v.v... từ truớc năm 1975 chứ đâu phải nhờ ơn "Bác và Đảng đã cho ta mùa xuân" đâu ! Nhửng cái gì hay tốt đều đựợc đảng nhận ôm vào mình y như mìng đã sản xuất ra nó vậy ? Phó Thủ Tướng Đức Philipp Rösler đâu phải là do "Bác và Đảng" sinh ra đâu ? Đúng không ? Tuyên truyền như vậy là sai làm cho nhửng người thiếu hiểu biết dể tin vào tội ác, tội cho họ lắm.
Trả lời

bởi: Kien (WA) từ: USA
01.10.2012 17:59
Ấy bạn nói vậy là sai rồi, trước 1975 ở miền Nam chỉ có Café Filtre, nhưng sau 1975 thì có loại Kà Phê Cái Nồi Ngồi Trên Cái Cốc, cũng sau năm 1975 ở miền Nam xuất hiện loại Sửa Honda (dành riêng cho bọn cán ngố từ trong rừng ra, bố Nhô hoặc ông nội Nhô cũng ở trong đám đó) rồi đồng hồ 3 cửa sổ không người lái... Nói chung, tất cả những sản phẩm này đều do những "đỉnh cao trí tuệ" từ hang Phắc Bó zu nhập (có người gọi là hang lò tó, nhưng mình cứ gọi là hang Phắc Bó cho gọn, Mỹ nó ưa dùng chữ Phắc (f...). Sau này cũng nhờ chính sách Kinh Tế Thị Trường theo định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa mà đất nước ta có thêm một giai cấp mới đó là Giai Cấp Lao Nô và một giai cấp cao hơn là Giai Cấp Nô Lệ Tình Dục. Bạn Lếu Láo ở tít bên tận Canada không theo dõi sát nút với hiện tình đất nước nên phát ngôn thiếu chính xác, Sau 82 năm kể từ ngày có đảng CSVN đất nước đang dần tiến vào Thời Đại Đồ Đểu, đây là bước ngoặt vĩ đại để tiến tới Chế Độ Cộng Sản kinh qua giai đoạn Tư Bản và Xã Hội Chủ Nghĩa đó!

bởi: joegoing từ: us
26.09.2012 20:19
van hoa ca phe la loai van hoa lam bieng ,,that nghiep khong co cong an chuyen lam ra ngoi "dong " de giet thoi gian .

bởi: ba Tam buon dua từ: dallas
26.09.2012 15:32
rat mung la Viet nam la nuoc xuat khau ca phe nhat the gioi nhung nong dan trong ca phe van kho vi ca phe bi ep gia thu hoach thi nhieu khi lo nen gioi trong ca phe chat bo caphe>Con trong nuoc uong ca phe thi pha che du kieu du mui thuoc dan uong ca phe uong buoi sang co khi say ca phe ca phe gi ma tron 70% bap giang chay vai thi thuoc tao mui mua o cho kim bien voi vai hot ca phe la co thu ca phe thuong hang uong vao la thay phe

bởi: Tony từ: usa
26.09.2012 15:20
Chinh tai VN da the hien ban sac van hoa coffe doc dao. O cac thanh pho ban co the de dang tim thay quan ca phe vuon, hay trong nhung ngoi nha sang trong, duoc bai tri cay canh, be ca, chim canh,... va tieng nhac em em,lam cho tam hon thu thai. Ngoi cung ban be ben ly ca phe dang ty tach nho giot, noi nhung cau chuyen vui ve, chia se nhung dieu cung quan tam. thi that thu vi. Ban co the ngoi hang gio de thuong thuc ca phe, thuong thuc canh chi, nghe ban nhac yeu thich, ma khong bi phai ngo truoc ngo sau de nhuong ghe cho nguoi moi den.O nuoc My, moi nguoi luon phai chay theo loi song cong nghiep va cung la tap quan. Cac buoi sang nguoi di lam danh xe vong quanh cac quan Staburge ca phe, hay vao cac tiem lay ly ca phe cung do an sang, roi voi vang len o to vua uong ca fe, an sang, lai xe di lam cho tinh tao. Ma sau nay toi tu dat ten la "fast coffe". Toi cung tu hoi day co phai la "van hoa ca-phe" cua My khong?! Viet Nam la dat nuoc con ngheo nan lac hau, nen toi rat kham phuc ong Dang Le Nguyen Vu- mot con nguoi dam nghi, dam lam, dang tien phong de che bien cac thanh pham ca phe. Ong Vu qua hieu rang can phai che bien ca phe sao cho phu hop voi cac thi truong tieu thu. Muon vay phai co "bi quyet". Ma muon co bi quyet thi can mot qua trinh tim toi sang tao chu khong the mot som mot chieu ma co duoc. Ong Vu cung dang co suy va quang cao ca phe VN ra thi truong The gioi. Nhung ai o hai ngoai con tinh yeu voi To Quoc thi nen gop phan quang ba cho ca phe VN. Do chinh la con duong thiet thuc giup dong bao con ngheo kho trong nuoc co cong an viec lam. Xin dung voi vang phu nhan nhung gia tri lao dong cho mot thuong hieu ca phe VIET NAM tren the gioi.

bởi: Huyền cháu Bác Hồ từ: Nga
26.09.2012 11:47
Tết Trung Thu sắp tới rùi, Huyền chúc nhà nhà được zui zẻ, các em nhỏ có mùa Trung Thu ấm cúng bên người thân, cha mẹ... Nhớ SG quá! nhớ Việt Nam thân thương...
" Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng"
Nhớ Bác Hồ kính yêu nữa
Trả lời

bởi: 930
29.09.2012 23:34
Không kính yêu ông bà cha mẹ mà lại kính yêu "Bác" . Đúng là vô luân, vô đạo, vô sỉ ...
Trả lời

bởi: Vô danh
26.09.2012 19:22
Cho mình về với, mình ngâm thơ cho Huyền và Nhô nghe :

- " Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng"
Nhớ Bác Hồ kính yêu nữa
*** "bác Sít Ta Lin nữa cơ !!!

*** Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng ĐẦU LÒNG con gọi Stalin!
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi!
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương MÌNH THƯƠNG MỘT, THƯƠNG ÔNG THƯƠNG MƯỜI
Yêu con yêu nước yêu nòi
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!
Ngày xưa khô héo quạnh hiu
Có người mới có ít nhiều vui tươi
Ngày xưa đói rách tơi bời
Có người mới có được NỒI CƠM NO
Ngày xưa cùm kẹp dày vò
Có người mới có tự do tháng ngày
Ngày mai dân có ruộng cày
Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
Ơn này nhớ để hai vai
Một vai ơn bác một vai ơn Người
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé TRỌN ĐỜI NHỚ Ông!
Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
Trên đường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn TAY TRẮNG NHỮNG BĂNG TANG
Nối liền khúc ruột NHỚ THƯƠNG ĐỜI ĐỜI.

(5-1953)
Trả lời

bởi: Thiếu Jia
27.09.2012 01:00
Trung Thu hồi nhỏ em hát:

-Ông Giăng ông Giăng;
Ông giằng búi tóc,
Ông khóc ông cười ,
Mười ông một cỗ,
Đánh nhau lỗ đấu

Giờ thì em nghe hát:

-Ông Ủy ,ông Viên,
Tranh giành chức tước,
Ông thắng , ông tù ,
Mười bốn ông độc đảng,
Đánh dân vỡ đầu !!!
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
26.09.2012 15:24
Anh cũng đang nhớ Saigon, Saigon sau cơn mưa.

Saigon đẹp nhất là sau cơn mưa. Sau cơn mưa Saigon đẹp như người con gái mới thức dậy sau giấc ngủ dài với tay chân thắm mệt, có hơi thở nồng nàng mùi nước rau muống luộc để qua đêm.

Chừ, anh thường về VN qua ngã phi trường Nội Bài, ghé thăm Hồ gươm, đứng trên cầu Thê Húc nghe màu thời gian.

Hay là....hai anh em mình cùng nhau về VN, hẹn nhau trên cầu Thê Húc, rồi cùng nhau đi tàu Thống nhất về Saigon.


Trả lời

bởi: 930
29.09.2012 23:32
Nick "Huyền cháu Bác Hồ từ: Nga" có thù với Hồ Chí Minh hả? cứ đưa banh "Hồ Chí Minh" cho thiên hạ đập hoài
Trả lời

bởi: Vô danh
27.09.2012 20:14
Anh em nhà Nhô tình quá nhể , Nhô cũng già, mà cháu Huyền của bác cũng chẳng non gì. Thế nào cũng có màn "bà già lấy le ông già, chiều chiều dẫn nhau ra cầu Bông, hai người nói chuyện tâm tình, ngất ngây té nhào xuống xình ".Coi chừng bị mỹ nhân kế giống đại tá Anh đấy
Trả lời

bởi: Huyền cháu Bác Hồ từ: Nga
27.09.2012 01:43
Hồi nhỏ em cũng hay được ra Hà Nội thăm lăng Bác, ngồi ngắm Hồ Gươm xanh nước biếc nữa...đi dạo những con phố cổ HN thật thân thương...
Trả lời

bởi: Smarty
26.09.2012 17:38
Về bên đó ở luôn đi đừng qua lại bên đây nữa làm thế hệ Việt kiều thứ Hai mắc cở quá

bởi: chính trực
26.09.2012 10:58
vô danh đúng là không yêu nước vô danh đừng ở việt nam nữa

bởi: TÔNG TIỀN từ: USA
26.09.2012 10:40
@ VÔ DANH đồng ý với bạn , với cá nhân tôi , tôi rất sợ đồ làm tại việt nam , tôi không KỲ THỊ ghét bỏ đồ việt nam nhưng tôi SỢ , nếu mua tại COSTCO hay nhửng tiệm MỶ thì tôi mua với nhửng tiệm việt nam nhất là nhửng sản phẩm ẨM THỰC thì LẠY TRỜI CHO CON XIN 2 CHỬ BÌNH AN , lúc mới vừa được cho vô mỷ thì tất cả đồ đều đúng tiêu chuẩn sau vài năm thì bản chất GIAN SẢO ĐẠT CHỈ TIÊU do sự CHỈ ĐẠO của nhà nước đề ra thì tôi rất ghê sợ , học tốt không học học thói GIAN MANH

bởi: Em Khờ. từ: Ohio-USA
26.09.2012 10:35
Tôi là Em Khờ đã viết thật trong 1 góp ý với bài này. Tôi cho rằng sẽ có người nói rằng tôi viết lếu láo. Để chứng minh một cách xác thực quí vị cần số phone của James Adkins tôi sẽ xin phép James cung cấp để quí vị xác minh.

bởi: Vô danh
26.09.2012 09:20
Sung sướng nhỉ ! sáng sáng uống cà phê "nhiều nhất hành tinh" trong một xã hội "hạnh phúc thứ nhì hành tinh" còn bằng !!!
Trả lời

bởi: Thành Tích CS Kinh Dị
26.09.2012 16:36
Việt Nam được xếp vào top 5 nước hạnh phúc nhất thế giới. Tuy nhiên đây mới chỉ là bề nổi.
Hiện Việt Nam vừa mới vượt qua mức thu nhập thấp để lên mức trung bình.
GDP bình quân đầu người của Việt Nam tính theo sức mua bằng 3/4 của Philippines, hay Indonesia, khoảng 1/3 của Thái Lan, 1/5 của Malaysia năm.

bởi: Em Khờ từ: Ohio USA
26.09.2012 09:16
Nghe đến Cà phê tôi lại nhớ khi sang thăm nhà hàng xóm người Mỹ tên là James Adkins. Ngồi trong nhà nói chuyện dăm ba phút ba của James nói:
* Em Khờ !! mày có thích uống café không ? Cà phê Việt Nam của mày đấy. Cầm về không uống thì bỏ vào thùng rác.
Ba của James nói: Tao mua ở chợ thấy nó onesale nên tao mua, 2 pounds đấy mà có mấy đồng, trên hộp có ghi Made in Vietnam.
Nói như thế quí vị biết ngay cà phê ngon hay dở. Chắc là 1 phần café, 2 phần bắp hay hột bông gòn.
Khiếp quá !! Đẹp mặt quá !!
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
26.09.2012 23:43
Em Khờ ơi: Việt Nam xuất khẩu là cafe hạt sơ chế. Các nước mua rồi rang theo công thức của họ, bán cho khách của họ, "mẹt in" gì thì "mẹt". Còn cafe bán tại thị trường Mỹ với Made in Vietnam là của tư nhân. Tuy nhiên uống cafe nào quen cafe ấy! Tôi mang cafe Folgers, cafe du Monde của Pháp "rang" ở Louisiana... Pha ra đãi bố tôi, ông cụ chê "chẳng đậm đà"! Cafe của ông cụ là cafe vườn nhà, bố tôi rang lấy... tôi uống mà phải "bỏ" một nắm tình cảm bố con vào tách cafe mới thấy ngon...
Trả lời

bởi: Hồ T Đạm (mả Ba-Đình)
26.09.2012 20:07
- Đậu nành rang trộn với hàng loạt hóa chất, hương liệu sẽ biến thành “cà phê” chính hiệu. Công thức chế biến này đang được một cơ sở quy mô lớn tại quận Tân Phú (TP.HCM) ngày đêm sản xuất cung cấp cho thị trường….....Đậu nành + hóa chất/

- cơ sở, chiếm 2/3 diện tích là nơi chứa hàng trăm bao tải đậu nành; phần còn lại đủ để 3 máy rang đậu và 1 căn phòng nhỏ chứa các thùng hóa chất.

- Cái lạ ở đây là mặc dù trong cơ sở và xung quanh không có một hạt cà phê nào nhưng mùi cà phê thơm lựng lan tỏa khắp khu vực…

- Chứng kiến cảnh nước, hóa chất, đậu nành vung vãi khắp nơi trên sàn đất suốt trong quá trình chế biến, chúng tôi không khỏi rợn người khi tưởng tượng đang cầm ly cà phê uống.

- Không thể phân biệt thật giả.

- Khi chúng tôi vào gặp ông chủ cơ sở tên Thông đặt mua nửa kg đậu nành “cà phê”, nói là để về uống thử, nếu được sẽ lấy số lượng lớn; ông Thông mở nắp thùng nhựa màu xanh lớn trước cơ sở, xúc nửa kg cà phê đậu nành cho chúng tôi xem trước khi bỏ vào máy xay. Chỉ trong vài phút, nửa kg cà phê đậu nành nhanh chóng được xay mịn, biến thành nửa kg cà phê bột. Cầm nửa kg cà phê giả trên tay, tôi thầm nghĩ nếu “thượng đế” nào không tận mắt chứng kiến cảnh này thì đố ai biết đây là “cà phê” đậu nành.

- http://news.zing.vn/doi-song/tham-nhap-co-so-lam-ca-phe-tu-dau-nanh-va-ngo/a262053.html


bởi: kieuanhhoa
26.09.2012 09:04
Việt Nam chỉ cần bán cà phê, bán gạo, bán tôm, bán cao su, rau quả, bán hàng da giày, dệt may, dịch vụ du lịch là cũng đủ giàu nhất Đông Nam Á rồi, vấn đề là cần nâng cao công nghệ chế biến, quảng cáo và phân phối, không để các hãng của Mỹ và châu Âu hớt tay trên, hàng Việt Nam chất lượng tương đối tốt so với các nước có cùng trình độ phát triển ko giống như mấy người mỹ da vàng vì hận cộng sản ko làm đc gì mà "dìm" hàng

bởi: minh từ: saigon
26.09.2012 03:59
Cà phê Việt Nam vô địch thế giới rồi ah?! tôi thích Trung Nguyên, "gấu" nhà tôi thì thích Vinacafe, ngày nào không uống là chịu không nổi, có dịp đi nước ngòai tôi cũng mang theo vài hộp hòa tan... Thật đáng thương cho mấy chú " dân chủ" , mỗi khi có 1 tin nào nói tốt về Việt Nam là mấy chú lại tức tối lên, chửi bới xuyên tạc lung tung, thiệt là tội nghiệp.

bởi: lien từ: saigon
26.09.2012 02:56
May lon coke do co bon choai choai uong thoi. nguoi trung nien va lon tuoi hon cho khong cung khong ai uong.
Trả lời

bởi: Sinh Viên
26.09.2012 18:03
Người Mỹ phải bắt chước người VN à? Sáng dậy nhịn đói, chỉ uống có 1 ly café rồi đi làm việc à? Làm việc như vậy thì thiếu tập trung, thiếu năng suất lao động và thiếu sự sáng tạo.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
26.09.2012 00:13
Đọc các tác phẩm văn chương, báo chí thời Tây, văn hóa uống cà phê chưa được thành hình trong xã hội VN. Nó vẫn là văn hóa cao cấp xa lạ với mọi tầng lớp nhân dân VN. Ở Saigon, người ta thấy lờ mờ văn hóa cà phê thượng lưu như La Pagode, Givral, Rex, Caravelle, Bodard...Ở Hà Nội thì đâu đó có Cà phê Nhân, Cà phê phố Huế, L'Aura d'or...chấm chấm đại loại là thế. Nơi đó, người uống Cà phê phải biết nói tiếng Tây, biết sử Tây "tổ tiên dân tộc ta là ngưởi gốc Gaulois". Dân không biết tiếng Tây mon men đến đó bị xua đuổi và được gọi là Le Nhaque, thằng Nhàquê, con mụ nhà quê. Me Tây thì ngoại lệ, vì họ có thứ để trao đổi với Tây và Tây sai.

Chiến tranh!

Văn hóa uống Cà phê ở Miền Bắc xem như là chấm dứt, đó là "hàng đế quốc", nó chỉ tồn tại ở Cà phê Nhân với những nghệ sỹ như Bùi Xuân Phái, nhà văn Nguyễn Tuân...v.v Mà cụ Nguyễn thì thích trà. Trà Bắc rất ngon, những quán chè dã chiến được mọc lên. Cả một vùng Tân Cương Thái Nguyên là một đại ngàn trà.

Trong Nam, văn hóa uống cà Pháp phát triển. Cà phê pháp thứ thiệt, mang từ Pháp sang. Café Le Monde, Café Mocha, Café Nestlé. Cà phê Ban Mê nằm trong vùng oanh kích tự do, ông Tây bà đầm chạy mất dép, phu đồn điền bị bắt lính, còn đâu là cà phê cà pháo? Thi thoảng, người ta nhắc đến cà phê Ban Mê cứt chồn như một huyền thoại mà mục đích nhằm chứng tỏ ta đây là trưởng giả, có quen biết lớn với chủ đồn điền Tây, mà kỳ thực có mấy lăm người biết nó là cái gì!

Sinh viên Luật khoa thì không thích cà phê, mà chỉ thích "uống ly chanh đường, uống môi em ngọt". Sinh viên khoa học thì sành điệu hơn, nhà khoa học thức khuya mà, anh nào cũng biết Cà phê Năm Dưỡng, bình dân mà thơm ngon(các chú các bác kể thế)

Trước 1975, dân chơi Saigon thì thì đêm đêm phải là Bar Mỹ "love me tender...ứ ứ", phòng trà Đêm màu Hồng " Ngày đó có em đi nhẹ vào đời...i i i", hộp đêm Boite de Nuite hát nhái Sylvie Vartan, Alain DeLon. Nói chung, trừ các lính viễn chinh ở Bar GI, tất cả đều có một sự lãng man trữ tình nào đó. Các phòng trà, hộp đêm là ổ của nhạc cách mạng "Hát Cho Dân Tôi Nghe" "Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe". Những bản nhạc phản chiến của Tôn Thất Lập, Trịnh Công Sơn, Trần Duy Ẩn xuất phát từ đây, nhanh chóng đi vào giangr đường Đại học, học đường Trung Học.

Sau HĐ Paris thì "Phố Đêm Saigon" trở nên phức tạp, nạn ma túy, sì ke tràn lan, du côn du đảng tràn lan, thương phế binh tàn lan...báo hiêu Tin lành cho Chiến thắng cuối cùng, Đại Thắng Mùa Xuân. Giải phóng quân Lưu hữu Phước đang Tiến Về Saigon. Cô gái Saigon đang tải đạn.
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
26.09.2012 22:37
Sao Nhô lại nói SV Luật khoa không biết uống cafe? "Uống ly chanh đường..." là bác Phạm Duy thi vị hóa ly nước chanh của "quán" mẹ con bà Chè đấy thôi. (Cũng nhờ bản nhạc Trả Lại Em Yêu, mà mẹ con bà Chè làm ăn khấm khá, Nhô ạ). Chứ "quán" nước này là cái chòi đợi của Deuxième Bureau, Pháp để lại trống trơn à. Chanh đường thì uống chứ có mà dám "uống môi em ngọt" ở đấy! Bọn thiếu gia này không qua uống cafe ở 42 thì chở cô em lên Cao Thắng, ở đấy có một guitar Yamaha nè, một Piano nè... chơi tặng cô em hai, ba bản nhạc tình... "cưa" em nào mà chả đổ, Nhô nhể? Còn La Pagode, Givral, Rex, Caravelle, Bodard khu đường Catina - Tự do (giờ là đường Đồng khởi) ở Saigon ấy... "nhớn" lên sau này mới đến, cũng khá để nhớ!!! Hỏi nhỏ Nhô: Bạn đã từng đến những nơi này hay chỉ nghe thôi nhỉ?
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
27.09.2012 09:54
Cụm chữ "Sinh viên Luật khoa thì không thích cà phê" là Nhô viết để làm cái thế để đẩy lời nhạc thât đẹp, sexy gợi tình, gợi hình "uống ly chanh đường, uống môi em ngọt" mà Pham Duy viết riêng cho sinh viên Trường Luật.

Nhô biết Trường Luật ở Saigon không đẹp, nhưng khung cảnh chung quanh trường thì rất đẹp, chung quanh Công Trường Con Rùa nhất định phải có những quán cà phê hữu tình cho sinh viên trường Luật.

Những bài viết của Nhô được viết dựa trên nhiều nguồn tham khảo. Những thông tin mà Nhô tiếp cận(assess) được gạn lọc khách quan, được phân tích và lý giải khách quan trước khi đưa vo bài viết. Khi viết, Nhô thường viết rất nhanh, thường dùng trí nhớ đọc từ sách, được nghe kể bởi cá bậc cha chú, nên có rất nhiều lỗi chánh tả. Ví dụ như tiệm Cà Phê chuồng cu Brodard, Nhô viết thành "Bodard", nhạc sỹ Trần Long Ẩn, Nhô viết thành "Trần Duy Ẩn" v.v..

Cám ơn những chỉnh sửa của Trung Quân. Nhô nhận thấy, bạn có kinh nghiệm sống, sự từng trãi rất dầy.


bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
26.09.2012 00:12
Đen như quỷ sứ
Nóng như địa ngục
Dịu dàng như tình yêu.
Đó là Cà phê.

Mà phải đó là....C'ést si bon café, là cà phê tuyệt hảo.

Khi mới lớn tuổi 15, 17, Nhô đã biết pha cà phê "nồi", nhưng không được uống, chỉ ngó và ngửi. Người lớn bảo trẻ con "No drink coffe. Only look and smell."

Cho đến một ngày Nhô biết thương thầm nhớ trộm. Nhô quyết định làm riêng cho mình một ly cà phê trộn với sữa đặc Ông Thọ, và nước đá bào nhuyễn. Đó là ly nâu đá đầu đời dịu dàng như mối tình đầu khó quên.

Có cà phê thì phải có người bạn đồng hành thuốc lá. Nhô đã sớm thành gã thanh niên lãng man nghiện ngập cà phê thuốc lá khi còn là học trò mắt sáng với môi tươi, tê mê trong điệu nhạc đầy sức sống Ly Cà Phê Ban Mê của Siu Black. Âm nhạc, cà phê Ban Mê, và thuốc lá đeo đẳng Nhô cho tới ngày đến Mỹ.

Khẩu vị của Nhô vẫn là cà phê Trung Nguyên, thứ cà phê đâm đặc có độ kích thích cao. Và cũng là ly nâu đá, hè cũng như đông, được chăm sóc ngày một kỹ lưỡng.

Đó là chuyện ấm ớ của thời làm học trò ngày ngày lái xe đến trường, cắp sách đến lớp.

Chừ đi kiếm cơm, Nhô uống cà phê Mỹ, đen nóng và không đường. Cà phê Arabica của xứ Colombia mới uống thật nhạt nhẻo!

Uống quen, thấy cà phê Colombia ngon, thơm và diu dàng. Nhô không uống được loại cà phê sữa đậm đặc nhồi đá bào của Lee's Sanwich được nữa!

Người Mỹ gọi cà phê là Instant Wake-up Med. Dân Mỹ tiêu thụ cà phê nhiều nhất thế giới; Nhưng, nước Mỹ hầu như không trồng được một hột cà phê nào.

Colombia là xứ sống nhở bằng quota xuất khẩu cà phê sang Mỹ. Mỹ dùng quota nhập khẩu cà phê, gây áp lực, khuynh đảo chính trị Colombia.

Và cho đến một ngày, nông dân người Colombian thấy bực, phá đồn điền cà phê, và trồng thứ dữ, trồng ma túy xuất khẩu sang thi trường dễ chịu và to lớn Hoa Kỳ. Người dân Colombian nhẹ nhàng, ưu ái dâng tặng Hoa Kỳ một tệ nạn xã hội mà nhiều thế hệ không hàn giắn và xóa bỏ được.

Cuộc sống là mối quan hệ hổ tương có qua có lại! Đó là lý do Hoa Kỳ cần phải thực thi chính sách Good Neighbor Policy thật nghiêm túc.

......

Tây qua VN, cướp đất lập đồn điền cà phê Ban Mê, cao su Tây Ninh Dầu Tiếng, thuốc lá Bastos Vĩnh Hảo...v.v. Sản phẩm ở thuộc địa không phải nhầm phục vụ cho người dân thuộc địa. Chỉ có phu người An Nam ở các đồn điền Tây mà thôi. Các sản phẩm đồn điền Tây được đưa về nước mẹ Mẫu quốc Phú lang sa của các bạn dân chủ, đưa vào nhà máy Le Monde, Nestlé, Michelin...v.v..

bởi: nguyễn ái quắc từ: hcm
25.09.2012 23:29
Để giữ mùi đậm khi pha với đá, người ta trộn chất tạo mùi, và thuốc Ký ninh, vì vậy uống cafe Trung nguyên 10 cốc ngày (nguyên vũ) bảo đảm là không bị bệnh sốt rét, ai không tin hãy lấy 1 kg cafe ràng -xay rồi chế có giống như cafe Trung nguyên không?

bởi: Vô danh
25.09.2012 21:53
Tôi thì xin lỗi, dù là dân ghiền cafe chính hiệu nhưng bây giờ chỉ nghe nói đến cafe VN là tôi sợ dựng đứng tóc gáy lên rồi, ngay cả cafe Trung Nguyên loại đặc biệt hộp màu vàng (nghe nói 500,000 VNĐ/ nửa ký) tôi cũng không dám đụng tới. Chẳng phải riêng tôi mà rất nhiều người cũng sợ bất kỳ sản phẩm nào của VN, càng là loại chế biến sẵn càng sợ! Khi nào thì doanh nghiệp VN ý thức được rằng cả thế giới đang ghê tởm cách làm ăn bê bối của VN?
Trả lời

bởi: Sang
26.09.2012 09:56
Việt Nam nên chế biến làm sao để hương vị cafe của mình được như Star Bucks. Nếu không chỉ được một thời gian sẽ lại bị mang tiếng và bị trả về.
Trả lời

bởi: Văn Dân từ: Việt Nam
26.09.2012 05:58
Bạn nói đúng, nếu ai đã từng được nghe được thấy cái công nghệ chế biến cà phê bột ở Việt Nam mới thấy rợn người khi ngồi trước ly cà phê đặc như mazút và "đen như địa ngục, đắng như tử thần"
Trả lời

bởi: minh từ: saigon
26.09.2012 04:00
Thật đáng thương cho mấy chú , mỗi khi có 1 tin nào nói tốt về Việt Nam là mấy chú lại tức tối lên, chửi bới xuyên tạc lung tung, thiệt là tội nghiệp.
Trả lời

bởi: Vô danh là người HOA hả ? từ: tphcm
25.09.2012 23:17
Hàng Việt Nam nhiều SP đạt chất lượng rất tốt. Hàng Made in Vietnam làm người tiêu dùng an tâm. Bạn nên nhớ rằng hiện nay Trung Quốc đang làm nháy hàng Việt Nam đấy.
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
25.09.2012 22:52
Nếu bạn là người nước ngoài (TQ chẳng hạn) thì thôi,cho qua.Nếu dính tí máu Việt,lẽ tự nhiên con cháu bạn lại dính máu tí ti dù vợ bạn là ngoại chính hiệu.Phép thử đơn giản thế này nhé:Nếu bạn yêu con bạn,BSN tin là nó...không phải của bạn,vì nó là "...sản phẩm của VN, loại chế biến sẵn..".và bạn sẽ biết loại "...chế biến sẵn đáng sợ" như thế nào.. Bạn sẽ "..ý thức được rằng cả thế giới đang ghê tởm cách làm ăn bê bối " đó.À cái bạn đang nghiền chắc xuất xứ từ Brazin?
VOA rất đáng ngờ,ý kiến xúc phạm đến một dân tộc,một đất nước thì đăng thỏa mái,nếu nói nặng đến một cá nhân( trừ các nhà lãnh đạo..) là gạt phăng luôn.

bởi: ÔNG GÌA BA TRI từ: ĐỊA NGỤC
25.09.2012 20:40
trước hết xin chúc chung cho cả nước và chúc riêng cho CÁN BỘ VÀ CÁN LÁI , củng như lúa gạo miền tây nam ky bị cán bộ và cán lái bắc kỳ hưởng hết nông dân nam kỳ củng vẩn đói dài dài , nhờ ơn đảng mà dân nam kỳ vẩn nghèo hơn 1975

bởi: Bình sọ não từ: hn
25.09.2012 19:46
Bà xã BSN là dân nghiền cà phê thực thụ .Giờ bả "đầu độc" cả nhà,từ các con đến dâu rể ,sắp nhỏ thấy bả thưởng thức cà phê chạy đến là bả lại bón cho một dìa,vậy là chúng dần quý cà phê hơn bà của chúng.Bả tự tay pha ,công thức nguyên liệu tự lựa chọn,nó là một mớ hỗn độn giữa cà phê tan của nhiều hãng theo một tỉ lệ nào đó và nhất thiết phải pha thêm Capochino (thời pha phin đã qua rồi).BSN dù sống với vợ già đời mà không sao "nghiền" cùng vợ được,bả phải pha riêng loại cho nhẹ "đô",vậy mà vẫn nôn nao cả ngày và dám bỏ bia rượu lắm.Bả tích trữ cà phê trong nhà như người ta trữ gạo.Có điều chính BSN rủ rê bả,đưa bả vào đời từ những quán cóc cà phê vỉa hè HN thời bả còn là cô học trò trường Việt Đức.
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
25.09.2012 23:18
Xin lỗi các bạn... cho tôi "tám" với ông bạn BSN đôi câu: Thành thật "khai báo" với bạn, tôi là dân nghiền cafe đây. Ngày xưa bắt đầu uống cafe ở quán 42 gần công trường con Rùa ở SG. Góc đường Trần cao Vân @ Phạm Ngọc Thạch bây giờ. Học xong chỉ dăm bước là tới quán. Mười mấy năm trở lại đây về SG, tôi vẫn ghé vào quán 42 này, có khi một tách, có khi 2 tách... may ra có gặp bà "lão" nào dẫn cháu ngoại, cháu nội 'trở lại" đây uống cafe không thôi. Tách cafe nhớ nhất là ở cafe Tùng Đà Lạt, hay ở Thủy tạ mỗi cuối tuần năm xưa. Cũng nhớ ly cafe đá ở Highland Hà nội... lần đó ông bạn dành cho chiếc ghế "huyền thoại" của bác Bill Clinton. Ngạo nghễ nhất là tách cafe du Monde trên tầng 2 của tháp Eiffel (ở Paris) bạn ạ, nhấp 1 miếng cafe, kéo 1 hơi điếu Goulois... từ từ nhả khói... tuyệt vời thế... Oh mon Dieu! Merci bien!!! Và cafe sáng ở quán xẹp bên đường Voltaire nữa. Mong có dịp anh em nhâm nhi cafe với nhau một lần tại quán con cóc nào ở Hanoi nha... Tôi sẽ kể bạn nghe "chuyện cầu Thê húc".
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
28.09.2012 00:03
Còn một nghĩa "bóng" nữa giải thích cho ông bạn.Đã bị vợ(hiền thê) mắng bao giờ chưa?Nếu tội nặng đến độ làm bả cáu,bả mà "húc" thì cái màu đỏ không tự nhiên mà có.Và cứ suy theo cái định luật vật lí thì, bả húc mình mạnh bi nhiêu, tức mình húc ngược lại bả mạnh bí nhiêu.Chai Johnnie Walker không hạp với cái món xếp bằng ở Nhật tân,nó tân cổ giao thoa,phải là rươu quê tự tay mình nấu,hạ thổ 3 tháng,đóng chai nút lá chuối khô.Mê mải rượu thịt, có khi tựa lan can gỗ dăm người, là lộn đầu xuống đất bãi.
Trả lời

bởi: Vô danh
27.09.2012 11:02
Từ chuyện VN được mùa cà phê,nay đã chuyển sang đề tài Hà nội xưa.Cũng đúng thôi,văn hóa cà phê do người Pháp du nhập vào VN,Hà nội xưa với những khu phố cũ (Phan đình Phùng,Lí thường Kiệt,Ga Hàng cỏ,nhà hát Nhớn) là điển hình của motips kiến trúc Pháp,vậy nó gắn liền với văn hóa cà phê cũng là điều dễ hiểu.Bất giác một trời kỉ niệm lại ùa vào tâm trí.Là dân gốc HN,chuyện trèo me,trèo sấu ở phố Bà Triệu,quanh hồ Hoàn kiếm gắn liền với tuổi thiếu thời.Mùi hoa sữa mé sứ quán Pháp,nơi dốc Bà triệu, dân HN cũ chẳng thể nào quên.Cái gì thi thoảng bắt gặp,đến hẹn lại lên gây ấn tượng rất mạnh.Còn nhớ ,ở năm học cấp 1,sách giáo khoa "cộng sản" có một bài tập đọc tả Hồ Gươm.Bài tập làm văn tả Cầu Thê húc của đứa trẻ BSN được thầy giáo khen ngợi làm BSN nhớ mãi.Có gì đâu,thấy gì nói nấy.BSN ở ngay phố Lí thường Kiệt,đứng từ "bót Hàng Trống" nhìn sang cầu, thấy mấy hàng chân cầu không giống ai,nó choãi dạng ra, nhưng lại đều tăm tắp như chân con rết,cố cong người từ Tháp bút vươn đầu vào ngó nghiêng Đền Ngọc Sơn.Khi ánh nắng ban mai chiếu rọi,mặt nước phản chiếu như tấm gương,gần như cây cầu nhòa đi trong nắng sớm,chỉ có mầu đỏ mới tạo nét cho cây cầu huyền thoại.Hà nội giờ đã thay đổi quá nhiều,căn nhà nhỏ xưa,nằm trong khuân viên một biệt thự Pháp cũ,vốn là một gara mà ông chủ Tây bỏ lại, nay vẫn còn,BSN giờ là chủ sở hữu .Rất nhiều đại gia BĐS muốn thôn tính nhưng BSN kiên quyết lắc đầu,nó có vị trí quan trọng như đảo Hoàng sa,có nó là có cả Biển Đông.Mỗi lần "giận " bà xã,BSN lại về căn nhà cũ nằm khểnh rung đùi,trước con mắt đầy thèm muốn của các chú nhà giầu mới nổi.
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
26.09.2012 22:14
@ Nhô và BSN: Nhô còn trẻ lãng mạn quá! Nè đố hai bạn: Mua sơn đỏ biết sơn cầu Thê húc, cầu Thê húc tại sao cứ sơn màu đỏ? Cầu sơn màu đỏ ấy sao lại gọi cầu Thê húc? "Thết" hai bạn một chai Johnnie Walker với chầu ngồi xếp bằng ở Nhật Tân nhá.
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
26.09.2012 19:57
Hà nôi không còn quán cóc vỉa hè nữa rồi ông bạn ơi.Nó chỉ tập trung ở một vài phố phục vụ dân nghiền chính hiệu,còn lại là những quán cà phê giải khát đèn đóm lập lòe,không cà phê thì gọi cocacola cũng có luôn.Triệu việt Vương là một trung tâm bình dân ở HN,còn hàng Hành gần hồ Gươm là trung tâm cà phê dân phố cổ ra tụ tập.Cả nhà BSN nghiện cà phê,sau bữa sáng là mỗi người một cốc caphee đá nhâm nhi rồi chia tay nhau vào việc .BSN không nghiền,(chắc do cơ địa )nên văn hóa cà phê ở HN không rành..
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
26.09.2012 15:04
Ơ!

Nhô cũng có nhiều duyên nợ với cầu Thê Húc.

Mỗi lần về Hà Nội, Nhô thường hò hẹn "người Hà Nội" trên nhịp cầu Thê Húc.

Hồ gươm đẹp như một lẳng hoa giữa thành phố Hà Nội. Cầu Thê Húc trữ tình, phớt lên một nét lãng mạn mơ màng kim cổ.


bởi: Giòng Giống Lạc Hồng
25.09.2012 17:34
Cà phê vùng Ban Mê Thuột đã nổi tiếng từ xa xưa, nhưng ngày ngay với những người có đầu óc biến chế và pha trộn đủ thành phần cho nên uống vào giống như uống nước màu và có loại tệ như nước tiểu như cà phê trung quyên có khắp trong va ngoài nước.

bởi: Vô Danh từ: Nhà Bè
25.09.2012 17:15
Nầy ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Có thật sự ông DÁM uống đến 10 tách cà phê mỗi ngày ??? Cám ơn nhưng KHÔNG dám làm theo lời xúi dại của ông !!! ( Dại cho chúng tôi mà khôn ranh cho ông )

bởi: Ghiền Cà Phê
25.09.2012 17:12
Gần như tất cả cà phê của VN đều là cà phê Robusta (vối) — chất lượng thấp, rẻ tiền, nồng độ caffeine cao dùng để làm loại cà phê espresso và cà phê hòa tan.

Cà phê Arabica (chè) là loài có giá trị kinh tế nhất trong số các loài cây cà phê. Cà phê chè chiếm 61% các sản phẩm cà phê toàn thế giới. Cà phê Arabica còn được gọi là Brazilian Milds nếu nó đến từ Brasil, gọi là Colombian Milds nếu đến từ Colombia, và gọi là Other Milds nếu đến từ các nước khác. Qua đó có thể thấy Brasil và Colombia là hai nước xuất khẩu chính loại cà phê này, chất lượng cà phê của họ cũng được đánh giá cao nhất. Các nước xuất khẩu khác gồm có Ethiopia, Mexico, Guatemala, Honduras, Peru, Ấn Độ.

Cây cà phê Arabica ưa sống ở vùng núi cao. Người ta thường trồng nó ở độ cao từ 1000-1500 m. Cây có tán lớn, màu xanh đậm, lá hình oval. Cây cà phê trưởng thành có thể cao từ 4–6 m, nếu để mọc hoang dã có thể cao đến 15 m. Quả hình bầu dục, mỗi quả chứa hai hạt cà phê.

Cà phê Arabica sau khi trồng khoảng 3 đến 4 năm thì có thể bắt đầu cho thu hoạch. Thường thì cà phê 25 tuổi đã được coi là già, không thu hoạch được nữa. Thực tế nó vẫn có thể tiếp tục sống thêm khoảng 70 năm. Cây cà phê arabica ưa thích nhiệt độ từ 16-25°C, lượng mưa khoảng trên 1000 mm.

Trên thị trường cà phê Arabica được đánh giá cao hơn cà phê vối (robusta) vì có hương vị thơm ngon và chứa ít hàm lượng caffein hơn. Một bao cà phê chè (60 kg) thường có giá cao gấp 2 lần một bao cà phê vối. Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới nhưng chủ yếu là cà phê vối.

Lý do khó phát triển cà phê chè (Arabica) do độ cao ở Việt Nam không phù hợp, những vùng chuyên canh cà phê ở Việt Nam như Buôn Ma Thuột Đắk Lắk, Bảo Lộc Lâm Đồng... đều chỉ có độ cao từ 500-1000m so với mực nước biển, loài cây này lại nhiều sâu bệnh hại nên không kinh tế bằng trồng cà phê vối (Robusta) nếu trồng ở Việt Nam.
http://ghiencaphe.blogspot.com


bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
25.09.2012 17:00
Thật ra, văn hóa uống cà phê của VN đã từ lâu xâm nhập vào văn hóa uống cà phê của Hoa Kỳ.

Trước khi người VN đến Mỹ, Hoa Kỳ không có văn hóa uống cà phê đá hay cà phê lạnh.

Ngày nay, văn hóa uống cà phê đá và cà phê lạnh đã xâm nhập sâu rộng trong đời sống Hoa Kỳ. McCafe, cà phê sữa đá đã có mặt trong thực đơn McDonald's


Trả lời

bởi: Vô danh
26.09.2012 11:51
Có lẽ dân Mỹ không xa lạ với cà phê, nhưng cách họ uống không hợp với gu dân Việt theo kiểu Pháp. Gần đây đã thấy những dạng như cà phê vn trong Mc Donald và rất được ưa chuộng, ngọt và nhiều bơ sữa. Hệ thống starbuck cũng rất đặc biệt từ lâu với cà phê; ở đây mới có cà phê kiểu như vn tuy rằng không hoàn toàn như khuôn. Dân Mỹ học hỏi và làm tốt hơn rất nhiều. Dưa leo dân ta chỉ ăn, người Mỹ họ chế kem dưỡng da mắc nhiều lần. Nhập về bôi cho nhau, chẳng ai thấy bị bóc lột cả. Thế giới ngày nay khác xưa nhiều, lao động tự nguyện, sung sướng để được.. lột trong lẫn ngoài. Hoan hô cntb, ráng học hành để sáng chế bí quyết riêng, nhai đi nhai lại tấm giẽ rách Mác Lê, có ngày đóng khố. Tớ đã phải đóng rồi suốt năm tháng kề cận cùng bác đảng, có bịa đâu!

Hy vọng một ngày kia, cây cà phê lên đời, dân ta không còn tiêu điều như trước. Thế giới đang mở rộng và học hỏi nhau, khó định được ai ảnh hưởng ai. Xưa kia mấy ai ăn quả chanh xanh, ngò, hành, tỏi; ngày nay bán tràn lan trong siêu thị vì tính khánh sinh và vitamin của chúng. Dân Tàu chỉ biết cây trà, mai ngày họ biết uống cà phê, không chừng cà phê cũng bắt nguồn từ Trung quốc mà nay phải nhập. Đó là cái rốn của.. vũ trụ, mọi cái từ đó mà ra. À quên, còn gò Đống đa sao scs không xí luôn. Ụ đó chính là của các nị, không ai bàn cải đâu!

Trả lời

bởi: Kien (WA) từ: USA
26.09.2012 00:22
"Văn hóa uống cà phê VN xâm nhập vào văn hóa uống cà phê của Hoa Kỳ", đây quả là một phát kiến "vĩ đại" đó. Người Mỹ có lối uống cà phê rất Mỹ, và hoàn toàn khác hẳn lối uống cà phê của VN ta. Thứ nhứt đối với dân ghiền cà phê họ uống cà phê espresso, đó là loại cà phê gần giống với cà phê phin của ta, nhưng pha bằng máy nén hơi nước áp xuất cao, thời gian pha rất nhanh, máy gia đình chừng 2 phút, máy công nghiệp thì chì 1/2 phút là có ly cà phê, muốn đậm cỡ nào cũng được bảo đảm cà phê phin không sánh nổi, và cách uống thứ 2 là pha cà phê cũng bằng máy nhưng qua 1 cái lọc bằng giấy, với loại cà phê này người Mỹ uống suốt ngày như ta uống trà, dĩ nhiên cà phê này pha khá loãng chứ không đậm đặc như cà phê espresso. Cả 2 loại cà phê này người Mỹ thường uống nóng, cái đặc biệt Mỹ ở đây là người Mỹ không uống cà phê với sữa đặc (sweetened condensed milk) như dân VN ta mà họ uống với 1 loại sữa tươi là haft & haft hoặc 1 loại cream bột khô họ gọi là coffeemate, trong các quán cà phê Mỹ, người ta sẽ chỉ đưa ly cà phê cho mình tùy theo khối lượng (thí dụ 8oz, 12oz, 16oz) và luôn luôn là cà phê đen và nóng, mình có thể chọn loại cà phê mình thích, sau đó muốn uống với đường thì tự bỏ đường vào, muốn uống sữa thì tự thêm sữa vào, muốn bỏ sữa bỏ đường bao nhiêu thì tùy và có thể lấy tự do tại quầy chẳng ai thắc mắc. Khoảng hơn một chục năm nay các quán cà phê Espresso mọc lên như nấm, người mua lái xe đến ngay cửa "tiệm" thò tay qua cửa xe nhận ly cà phê pha theo cách mình thích (mình sẽ nói cho người bán biết mình thích bao nhiêu sữa, bao nhiêu đường, hoặc thích hương vị gì...) trả tiền và lái xe đi, tất cả chỉ hết chừng 1 phút, nhưng không thấy người Mỹ uống cà phê đá hoặc cà phê sữa đá.
Văn hóa ẩm thực của VN du nhập vào Mỹ điển hình nhất là 2 thứ đó là Chả Giò và Phở. Chả Giò trước 1975 tự điển Webster ghi là Saigon wrap hoặc Saigon meal, nhưng sau này họ đồng hóa với 1 món ăn của người Phillippin và gọi là Eggroll, có điều tuy có chữ egg (trứng) nhưng trong chả giò của người Việt thường không có trứng và người Mỹ rất thích món này, cũng gọi là eggroll là một món "cuốn bánh tráng" và họ gọi thêm chữ fresh tức là eggroll fresh, đây là món thịt, bún, rau sống cuốn bánh tráng, chấm với 1 loại sốt... Riêng món Phở thì rất thịnh hành, và người Mỹ rất thích, trước đây họ gọi Phở là Vietnamese Beef Noodle Soup, nhưng nay thì họ cũng chịu cong lưỡi lên gọi là Phở rồi, và người Việt nhiều nơi kẻ bảng hiệu là PHỞ luôn cho tiện, rất nhiều món ăn của VN cũng được người Mỹ chiếu cố, nhưng phải là những khu vực đông người Việt, còn ở những khu vực ít người Việt thì hầu như chỉ có Phở là sống được, ở đó ngoài Phở còn đủ món ăn Việt,
Riêng món cà phê theo phong cách Việt thì thú thực không hạp khẩu vị người Mỹ, nhất là khi đó lại là cà phê xuất xứ từ VN. Riêng tôi thì không dám đụng tới bất kỳ sản phẩm nào của VN và Tàu Cộng, từ món đông lạnh tới chế biến sẵn và cũng rất đông người Việt ở Hải Ngoại cũng cảnh giác với các loại thực phẩm VN, chẳng hiểu các doanh nghiệp VN đã biết chưa?
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
25.09.2012 22:43
@ Nhô: Lâu lắm... lần này ủng hộ Nhô nói có lý. Tại Mỹ cà phê đá, cà phê lạnh đóng trong chai mới bán "đại trà" trong những năm gần đây. Nhưng "from" Việt Nam thì không đúng! Vì chỉ bán cho khách Việt, có mà "xập" hãng sản xuất Nhô ạ!
Trả lời

bởi: Vô danh
25.09.2012 21:52
Thực ra người Việt Nam nghiện cà-phê là do tiêm nhiểm từ bọn "thực dân Pháp" đó! Chính bọn "thực dân Pháp" đã mang hai loại cây cà-phê và cao-su sang Đông Dương để trồng.
Điều nầy là hại hay lợi?
Trả lời

bởi: Vô Danh từ: USA
25.09.2012 19:59
Đừng nói dóc quá ông ơi . Tôi qua đây năm 1973 , thấy nhiều người Mỹ cũng đã uống cà phê đá và cà phê sữa đá rồi . Ông sao mà xạo quá . Mỹ chỉ thua ông văn hóa ăn nhậu và văn hóa hối lộ thôi . Bó tay ông luôn , cái gì cũng nói láo được .
Trả lời

bởi: Cà phê đá
27.09.2012 01:31
Theo tôi biết thì cà phê đen, cà phê sữa đặc có đường uống nới nước đá là cách uống lâu đời ở các nước Á Châu, không hẳn chỉ có ở VN. Nhưng tôi chấp nhận ý kiến của Nhô. Chỉ trong vòng 6, 7 năm nay ở các nhà hàng, quán ở Mỹ mới bán cà phê đá, và 3 năm trở lại đây các hãng sản xuất cà phê mới tung ra loại cà phê bột, cà phê nước đóng chai, đóng hộp để uống với nước đá. Nhiều VK cũng bắt đầu uống cà phê đá trở lại vào mùa hè, sau bao lâu bị quên bẵng vì ở Mỹ có quá nhiều thứ để uống. Chẳng nên vì ý kiến ấy của Nhô, mà phản bác theo kiểu VC "Ở ngoài Bắc TV chạy đầy đường".
Trả lời

bởi: Conhi từ: Sài Gòn - VN
26.09.2012 00:52
Bạn VoDanh ơi, không nói dóc thì sao gọi là Nho ? Cũng như không dóc thì sao gọi là cọng sản ! Chớ chú ý tới những bồi bút nô trung như thế !
Trả lời

bởi: Sinh Viên
25.09.2012 21:23
Ngày nay, văn hóa uống Coca-Cola đã xâm nhập sâu rộng trong đời sống Thế Giới hơn cà phê đá gấp 100 lần!

Coca-Cola (còn được gọi tắt là Coke) là nhãn hiệu nước ngọt được đăng ký năm 1893 tại Mỹ.Cha đẻ của Coca Cola là một dược sỹ và theo cách hiểu của người dân Mỹ thời kỳ đó Coke (Coca Cola) là một loại thuốc uống. Sau này, khi mua lại Coca Cola, Asa Candler - Nhà lãnh đạo tài ba bậc nhất của Coca Cola đã biến chuyển suy nghĩ của người dân nước Mỹ về hình ảnh của Coca Cola. Ông cho những người tiêu dùng của mình hiểu thứ "thuốc uống" Coke là một loại đồ uống ngon lành và tươi mát. Cho đến ngày nay, Coca Cola vẫn trung thành với tiêu chí này của hãng. Hình dạng chai Coca-Cola được đăng ký bảo hộ năm 1960.

Cái tên Coca-Cola xuất phát từ tên lá coca và hạt côla, hai thành phần của nước ngọt Coca-Cola. Chính điều này đã làm Coca Cola có thời kỳ khuynh đảo vì người ta đã quy kết Asa Candler là người đàn ông gây nghiện của thế giới. Hiện nay Coca-Cola trở thành hãng nước ngọt nổi tiếng thế giới với rất nhiều sản phẩm đa dạng như Coca-Cola Light (hay Diet Coke- Coca kiêng), Coca-Cola Cherry...
Trả lời

bởi: Nhô Hoa Kỳ
25.09.2012 21:11
Đính chính, xin đọc là:

"Và từ năm 1973, cho đến năm bao nhiêu thì bạn mới mua đươc ly cà phê sữa đá ở tiệm Mỹ?"

Nhô Hoa Kỳ
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
25.09.2012 20:57
Có thể có một số người Mỹ uống café sữa đá vào năm 1973, và có thể họ là những người lính Mỹ từ VN về. Chuyện gì trên đời đều có thể có. Nhưng vấn đề đặt ra là có bao nhiêu người?

Ở đây, chúng ta đang nói về văn hóa uống cà phê đá và café lạnh. Làm cách nào để bạn biết Hoa Kỳ có văn hóa uống cà phê đá và café lạnh?

Bạn phải dựa vào sinh hoạt thương mãi ăn uống ở Hoa Kỳ. Cả đời bạn sống ở Hoa Kỳ, bạn biết được bao nhiêu gia đình người Mỹ, và những gia đình này có đại diện cho văn hóa của Hoa Kỳ không?

Không!


Và từ năm 1973, cho đến năm bao nhiêu thì bạn mới mua đươc ly cà phê sứa tiệm Mỹ


Theo điều tra của Nhô, chỉ khoảng 10 năm gần đây, người ta mới thấy những chai Café ướp lạnh được bày bán ở các khu chợ Tàu có đông người Việt. Và cũng chỉ vài năm nay McDonald's mới chào hàng bằng món thức uống cà phê đá McCafé.

Ngày nay, các tiệm tạp hóa như 7-eleven, K Mart đã có dịch vụ bán cà phê đá. Lối uống cà phê theo phong cách VN đã phổ biến và biến hoa trong văn hóa uống cà phê ở Hoa Kỳ


Trả lời

bởi: Tuan từ: US
25.09.2012 19:16
Thế ah..chú Nhô có thử cà phê "cái lồi ngồi trên cái cốc" chưa? Người dân Sài Gòn chúng tôi gọi là cà phê fin đấy! Mà nói thiệt nhen , McCafe của McDonald nhạt như nước lã ... gớm văn hóa uống cà phê...
Trả lời

bởi: hoang từ: 45 lê lợi Huế
26.09.2012 02:16
Có những ý kiến hầu như không biết một tí gì về văn hoá cà phê thậm chí kẻ nầy chắc chưa bao giờ biết đến mùi vị cà phê là gì! cho nên mới hằn học một cách thiếu hiểu biết y như một kẻ thiểu năng vậy. Đúng là" Vô Danh"