MANILA —
Dòng chảy của hàng cứu trợ đã bắt đầu gia tăng ở miền trung Philippines, nhưng hàng vạn người ở đây vẫn còn cần gấp thức ăn và nơi tạm trú, 5 ngày sau khi bị lâm cảnh màn trời chiếu đất vì bão Haiyan. Từ Manila, thông tín viên Simone Orendain của đài VOA gởi về bài tường thuật sau đây.
Tại cổng vào của Căn cứ Không quân Villamor ở Manila, bà Adelyn Macos đứng co ro với hàng chục người khác ở một trạm xe buýt trong lúc trời mưa to. Bà vừa tới đây từ Tacloban, một trong những nơi bị bão haiyan tàn phá dữ dội nhất.
Bà Macos cho biết bà phải bỏ chạy cùng với 3 người con và người bạn trai. Một đứa con khác của bà đã chết vì nước lụt nhưng bà đã không thể chôn cất cho đứa con xấu số vì tìm không ra quan tài.
Binh sĩ Philippines khiêng một phụ nữ lả đi trong khi xếp hàng chờ đợi để lên máy bay tại phi trường Tacloban, ngày 13/11/2013.
Bão Haiyan đã gây ra một cơn triều cường cao 5 mét ập vào Tacloban và làm cho vô số người bị thiệt mạng.
Bà Macos cho biết gia đình bà phải tới Manila lánh nạn vì không có thức ăn. Bà nói rằng bà đã phải đợi ở phi trường trong suốt hai ngày mà không có miếng cơm miếng nước nào cả.
Phi trường Tacloban đã trở thành điểm tập trung của hàng cứu trợ dành cho những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất, nhưng đường sá tắc nghẽn đã làm chậm trễ việc vận chuyển tới tỉnh Samar và các thành phố khác khác ở mạn đông.
Hôm thứ ba, giới hữu trách báo cáo có tiến bộ trong việc dọn sạch các trục lộ chính và mở cửa lại các phi trường ở những khu vực khác đã bị bão làm cho hư hại nặng.
Trong lúc cộng đồng quốc tế đang cung cấp tiền bạc, hàng cứu trợ và những nguồn lực quân sự, Bộ trưởng Nội các Philippines, ông Rene Almendras cho báo chí ở Manila biết rằng việc điều phối công tác cứu trợ tiếp tục là một thách thức lớn.
Chưa từng có bất cứ điều gì ở tầm mức của điều mà chúng tôi đang ra sức thực hiện ngay lúc này, xét về qui mô, về số lượng và về cả mức độ. Chỉ riêng vấn đề hậu cần chúng tôi đã phải thảo luận hơn hai giờ đồng hồ hồi tối hôm qua. Chúng tôi bàn về vấn đề vận chuyển hàng hóa như thế nào, vận chuyển tới những địa điểm nào, cần có bao nhiêu xe tải, và thậm chí còn bàn tới việc lập ra trung tâm đóng gói hàng cứu trợ và trung tâm giao hàng.
Việc thu hồi và chôn cất những người xấu số là một vấn đề rất khó khăn. Một số nơi không có đủ túi ni lông để đựng xác.
Chính phủ đã quyết định dùng Cebu, một thành phố đảo ở miền trung với một số thị trấn bị bão tàn phá dữ dội, làm trung tâm tiếp nhận phẩm vật cứu trợ quốc tế. Các giới chức ở đây cho biết lưu thông đã được mở lại trên tất cả các quốc lộ ở Layte, Samar và đảo Biliran.
Các dịch vụ xe khách tới khu vực này cũng bắt đầu hoạt động trở lại trong ngày hôm nay.
Theo ước tính của Văn phòng Phòng vệ Dân sự, 600.000 ngàn người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn và trong số đó có chừng phân nửa đang ở các trại tạm cư.
Trong lúc nhân viên cứu trợ ra sức giúp đỡ những người sống sót, Bộ trưởng Almendras cho biết việc thu hồi và chôn cất những người xấu số là một vấn đề rất khó khăn. Ông nói rằng một số nơi không có đủ túi ni lông để đựng xác.
Hình ảnh bão Haiyan tàn phá miền trung Philippines
Tại cổng vào của Căn cứ Không quân Villamor ở Manila, bà Adelyn Macos đứng co ro với hàng chục người khác ở một trạm xe buýt trong lúc trời mưa to. Bà vừa tới đây từ Tacloban, một trong những nơi bị bão haiyan tàn phá dữ dội nhất.
Bà Macos cho biết bà phải bỏ chạy cùng với 3 người con và người bạn trai. Một đứa con khác của bà đã chết vì nước lụt nhưng bà đã không thể chôn cất cho đứa con xấu số vì tìm không ra quan tài.
Bà Macos cho biết gia đình bà phải tới Manila lánh nạn vì không có thức ăn. Bà nói rằng bà đã phải đợi ở phi trường trong suốt hai ngày mà không có miếng cơm miếng nước nào cả.
Phi trường Tacloban đã trở thành điểm tập trung của hàng cứu trợ dành cho những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất, nhưng đường sá tắc nghẽn đã làm chậm trễ việc vận chuyển tới tỉnh Samar và các thành phố khác khác ở mạn đông.
Hôm thứ ba, giới hữu trách báo cáo có tiến bộ trong việc dọn sạch các trục lộ chính và mở cửa lại các phi trường ở những khu vực khác đã bị bão làm cho hư hại nặng.
Trong lúc cộng đồng quốc tế đang cung cấp tiền bạc, hàng cứu trợ và những nguồn lực quân sự, Bộ trưởng Nội các Philippines, ông Rene Almendras cho báo chí ở Manila biết rằng việc điều phối công tác cứu trợ tiếp tục là một thách thức lớn.
Chưa từng có bất cứ điều gì ở tầm mức của điều mà chúng tôi đang ra sức thực hiện ngay lúc này, xét về qui mô, về số lượng và về cả mức độ. Chỉ riêng vấn đề hậu cần chúng tôi đã phải thảo luận hơn hai giờ đồng hồ hồi tối hôm qua. Chúng tôi bàn về vấn đề vận chuyển hàng hóa như thế nào, vận chuyển tới những địa điểm nào, cần có bao nhiêu xe tải, và thậm chí còn bàn tới việc lập ra trung tâm đóng gói hàng cứu trợ và trung tâm giao hàng.
Các dịch vụ xe khách tới khu vực này cũng bắt đầu hoạt động trở lại trong ngày hôm nay.
Theo ước tính của Văn phòng Phòng vệ Dân sự, 600.000 ngàn người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn và trong số đó có chừng phân nửa đang ở các trại tạm cư.
Trong lúc nhân viên cứu trợ ra sức giúp đỡ những người sống sót, Bộ trưởng Almendras cho biết việc thu hồi và chôn cất những người xấu số là một vấn đề rất khó khăn. Ông nói rằng một số nơi không có đủ túi ni lông để đựng xác.
|
Danh sách các tổ chức giúp nạn nhân bão lụt ở Philippines Philippine Red Cross (Hội Chữ thập đỏ Philippines): www.redcross.org.ph/ International Committee of the Red Cross (Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế): http://www.icrc.org/ Care (Tổ chức Care): www.care.org/ World Food Program USA (Chương trình Thực phẩm Thế giới Hoa Kỳ: www.wfpusa.org/ Habitat for Humanity (Môi trường sống cho Nhân loại): www.give2habitat.org/home UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc): www.unicef.org/ Doctors Without Borders (Y sĩ Không Biên giới): www.doctorswithoutborders.org/ Oxfam (Tổ chức Oxfam): www.oxfam.org/ International Rescue Committee (Uỷ ban Cứu trợ Quốc tế): www.rescue.org/Typhoon-Haiyan Save the Children (Cứu giúp Trẻ em): www.savethechildren.org |
Hình ảnh bão Haiyan tàn phá miền trung Philippines
Bão Haiyan tàn phá nặng nề miền trung Philippines
1/29
Cư dân vui mừng sau khi nhận lãnh phẩm vật cứu trợ tại thị trấn Iloilo, miền trung Philippines, ngày 11/11/2013.
2/29
Hai chiếc tàu lớn bị sóng đánh vào bờ sau bão Haiyan trong thành phố Tacloban, tỉnh Leyte, miền Trung Philippines, ngày 10/11/2013.
3/29
Nhân viên quân đội Mỹ và Philippines tải hàng cứu trợ lên máy bay vận tải C-130 để đưa đến cho nạn nhân bão Haiyan tại căn cứ không quân Villamor ở Manila, ngày 11/11/2013.
4/29
Hình chụp từ trên không một làng chài ở thị trấn Guiwan bị tàn phá bởi Siêu bão Haiyan, miền trung Philippines, ngày 11/11/2013.
5/29
Một bà mẹ bật khóc sau khi lên được máy bay trực thăng của quân đội Philippines tại thị trấn Guiuan, ngày 11/11/2013.
6/29
Trẻ em Philippines cầm bảng kêu gọi sự giúp đỡ dọc theo con đường cao tốc tại thị trấn Tabogon trong tỉnh Cebu, miền Trung Philippines, ngày 11/11/2013.
7/29
Hình ảnh chụp từ trực thăng của không quân Philippines cho thấy sự tàn phá sau cơn bão Haiyan trong tỉnh Guiuan, miền trung Philippines, ngày 11/11/2013.
8/29
Những người sống sót chật vật tìm thực phẩm và nước uống ở thành phố Tacloban, tỉnh Leyte, miền Trung Philippines, ngày 11/11/2013.
9/29
Nhân viên quân đội Mỹ và Philippines đưa hàng cứu trợ lên máy bay vận tải C-130 để chở tới miền trung Philippines từ căn cứ không quân Villamor tại Manila, ngày 11/11/2013.
10/29
Cư dân Philippines xếp hàng chờ được điều trị và nhận phẩm vật cứu trợ tại sân bay Tacloban, ngày 11/11/2013.
11/29
Một con đường đầy những mảnh vỡ cạnh ngôi làng ven biển ở thành phố Legazpi sau khi bão Haiyan quét qua tỉnh Albay, Philippines, ngày 8 tháng 11, 2013.
12/29
uốc kỳ Philippines nằm trong đống đổ nát của nhà cửa ở thành phố miền trung Tacloban sau khi siêu bão Haiyan ập vào, ngày 9/11/2013.
13/29
Xe cộ bị nước lũ cuốn trôi tại một đồng lúa gần sây bay sau khi bão Haiyan ập vào thành phố Tacloban, miền trung Philippines, ngày 9/11/2013.
14/29
Một gia đình tìm nơi trú ẩn khi siêu bão Haiyan ập vào thành phố Cebu, miền trung Philippines, ngày 8/11/2013.
15/29
Cư dân đứng nhìn cảnh tượng đổ nát sau trận bão Haiyan tại tỉnh Iloilo ở miền trung Philippines, ngày 9/11/2013.
17/29
Cư dân xếp hàng chờ nhận phẩm vật cứu trợ tại sân bay bị hư hỏng sau khi siêu bão Haiyan ập vào thành phố Tacloban, miền Trung Philippines, ngày 9/11/2013.
18/29
Trẻ em chơi gần cột điện bị hư hại sau Siêu bão Haiyan tại thành phố Tacloban, miền trung Philippines, ngày 9/11/2013.
19/29
Nhà cửa gần sân bay bị tàn phá sau khi Siêu bão Haiyan đập vào thành phố Tacloban, miền trung Philippines, ngày 9/11/2013.
20/29
Cảnh tượng đổ nát của một khu vực sân bay sau khi Siêu bão Haiyan đập vào thành phố Tacloban, miền Trung Philippines, ngày 9/11/2013.
21/29
Những người sống sót sau trận bão Haiyan vận chuyển những đồ đạc còn sót lại trên một chiếc xe đẩy trẻ em tại thành phố Tacloban, miền Trung Philippines, ngày 9/11/2013.
22/29
Một phụ nữ mang thai đi qua đống đổ nát sau Siêu bão Haiyan tại thành phố Tacloban, miền trung Philippines, ngày 9/11/2013.
23/29
Cư dân thu nhặt đồ đạc từ đống đổ nát của căn nhà bị sụp đổ vì bão Haiyan ở thành phố Tacloban, miền Trung Philippines, ngày 9/11/2013.
24/29
Sóng lớn do bão Haiyan gây ra ập vào bờ biển tại thành phố Legazpi, tỉnh Albay, Philippines, ngày 8 tháng 11, 2013.
25/29
Tình nguyện viên gói hàng cứu trợ bên trong nhà kho của Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển tại Manila trước khi vận chuyển ra các tỉnh bị bão Haiyan tàn phá, ngày 8 tháng 11, 2013.
26/29
Cư dân sinh sống gần sườn núi lửa Mayon được cảnh sát sơ tán đến các trường công lập trong trước bão Haiyan, Philippines, ngày 7 tháng 11, 2013.
27/29
Binh sĩ Philippines thực thi lệnh sơ tán người dân như khi bão Haiyan ập vào thành phố Legazpi, tỉnh Albay, phía nam Manila, ngày 8 tháng 11, 2013.
Previous slide
Next slide