Đường dẫn truy cập

Côte d'Ivoire nín thở chờ một vụ đối đầu bạo động


Lực lượng trung thành với ông Alassane Ouattara đứng phía sau một người đàn ông bị thương ở thủ đô Abidjan. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi các chiến binh của ông Ouattara hãy ngưng các cuộc tấn công nhắm vào thường dân
Lực lượng trung thành với ông Alassane Ouattara đứng phía sau một người đàn ông bị thương ở thủ đô Abidjan. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi các chiến binh của ông Ouattara hãy ngưng các cuộc tấn công nhắm vào thường dân

Các lực lượng của Pháp đã giữ quyền kiểm soát phi trường Abidjan trong lúc hai lực lượng kình chống tại Côte d'Ivoire tiếp tục giao tranh để chiếm quyền kiểm soát thành phố thủ đô thương mại của quốc gia.

Binh sỹ Pháp dùng phi trường này để di tản những người nước ngoài đang muốn ra khỏi Côte d'Ivoire, và đưa thêm 300 binh sỹ nữa đến để tăng cường cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Các lực lượng trung thành với tổng thống Alassane Ouattara được quốc tế công nhận đã chiếm được hầu hết lãnh thổ quốc gia trong tuần qua, và giờ đây có vẻ như đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng để đẩy ông Laurent Gbagbo ra khỏi dinh tổng thống tại Abidjan.

Ông Ouattara đã được tuyên bố là người thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 nhưng ông Gbagbo nhất định không chịu từ bỏ quyền bính.

Các lực lựng thân ông Ouattara đã tiến tới ven phía bắc thành phố và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Một số binh lính trước đây trung thành với ông Gbagbo đã qui hàng Liên Hiệp Quốc và một số được biết đã băng ngang qua biên giới vào Ghana.

Cộng đồng quốc tế đang kêu gọi cả đôi bên hãy tránh tấn công thường dân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG