Chủ nhật, 19/05/2013
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Chết vì biết quá nhiều

Bà Cốc Khai Lai giết doanh nhân người Anh Neil HeywoodBà Cốc Khai Lai giết doanh nhân người Anh Neil Heywood
x
Bà Cốc Khai Lai giết doanh nhân người Anh Neil Heywood
Bà Cốc Khai Lai giết doanh nhân người Anh Neil Heywood
CỠ CHỮ - +
Tin từ Trung Quốc cho biết phiên xử bà Cốc Khai Lai, vợ của Bạc Hy Lai, về tội giết doanh nhân người Anh, ông Neil Heywood, tại thành phố Hợp Phì vào Thứ Năm, ngày 9/8, đã kết thúc. Phiên tòa chỉ kéo dài bảy tiếng đồng hồ, nhanh hơn sự dự đoán của mọi người. Có lẽ lý do chính là vì bà Cốc Khai Lai đã nhận tội ngay và tuyên bố “sẵn sàng chịu hình phạt”.

Bà Cốc Khai Lai kể, ngày 14 tháng 8, 2011, bà mời Neil Heywood, một người bạn và cũng là một đối tác làm ăn lâu năm với gia đình bà từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh để nói chuyện. Họ gặp nhau ở khách sạn Lucky Holiday. Vừa nói chuyện bà vừa mời Heywood uống rượu. Một lúc sau, Heywood say, ói thốc tháo và than khát nước. Cốc Khai Lai gọi Trương Hiểu Quân, trợ lý của bà, lúc ấy đang đứng ngoài cửa, vào. Quân mang theo bình thuốc độc cyanide. Hai người đổ cyanide vào miệng Heywood. Loại thuốc độc ấy đã được Trương Hiểu Quân chuẩn bị từ trước. Sau khi Hewood chết, cả Cốc Khai Lai và Trương Hiểu Quân đều bỏ đi. Một số cảnh sát, dưới sự chỉ đạo của Cốc Khai Lai, xét nghiệm tử thi và đi đến kết luận là Heywood chết vì bệnh nhồi máu cơ tim sau khi đã uống quá nhiều rượu. Hoàn toàn không có độc tố nào trong người.  Sau đó, xác của ông được mang đi hỏa táng một cách vội vã.

Cốc Khai Lai giải thích lý do giết người của mình: Sau một thời gian dài làm ăn chung với nhau, quan hệ giữa bà và Heywood càng lúc càng căng thẳng, cuối cùng, biến thành thù nghịch. Heywood gửi email cho Bạc Qua Qua, con trai của bà, đòi Qua phải trả cho ông ấy 13 triệu bảng Anh (20.4 triệu Mỹ kim) tiền thưởng sau một vụ đầu tư địa ốc lên đến 130 triệu bảng Anh. Trong email, Heywood còn đe dọa: Bạc Qua Qua sẽ trả một giá rất đắt nếu không chịu trả số tiền ấy. Theo Cốc Khai Lai, vì lo sợ Bạc Qua Qua bị Heywood hãm hại nên bà ra tay trước.

Các cơ quan truyền thông Trung Quốc không tiết lộ thêm chi tiết về các vụ làm ăn chung giữa Cốc Khai Lai và Heywood cũng như không hề đi sâu vào các vụ án kinh tế mà lâu nay đã có nhiều người tố cáo liên quan đến Cốc Khai Lai. Điều đó, thật ra, rất dễ hiểu: Tất cả những chuyện làm ăn và sự giàu có của Cốc Khai Lai đều gắn liền với chồng của bà, Bạc Hy Lai, nguyên là Bí thư thành ủy Trùng Khánh và là một trong các ủy biên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, nghĩa là gắn liền với bộ máy quyền lực của đảng. Bạc Hy Lai đã bị cách chức và có thể một lúc nào đó sẽ bị mang ra tòa. Nhưng những tư lợi mà ông và gia đình ông có được, nếu bị vạch trần, sẽ làm hoen ố hình ảnh của cả giới lãnh đạo Trung Quốc nói chung. Bởi tất cả đều giống nhau ở hai điểm: lợi dụng quyền lực và tham nhũng.

Trong bài “Lý do thực sự khiến Cốc Khai Lai giết doanh nhân người Anh Neil Heywood” đăng trên tờ The Epoch Times, Wang Yiru nêu lên ý kiến, theo một số nguồn tin: Đó là vì Heywood đã biết quá nhiều và có vẻ như sẽ nói ra những điều mà ông ấy biết. Chính điều đó khiến Cốc Khai Lai sợ. Chứ không phải vì những email hăm dọa của Heywood, điều không ai có thể kiểm chứng được, sau khi Heywood đã chết.

Heywood biết những điều gì?

Dĩ nhiên không ai có thể khẳng định được hết. Duy có một điều Wang Yiru khẳng định: ngoài những chuyện làm ăn buôn bán thông thường, Heywood còn tham gia với gia đình Cốc Khai Lai một “thương vụ” đặc biệt: buôn bán nội tạng và tử thi.
Heywood quen thân và làm việc cho Bạc Hy Lai khi Lai làm thị trưởng thành phố Đại Liên, sau đó, tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh, và sau đó nữa, ông theo Lai về Trùng Khánh, nơi Lai được bổ làm Bí thư thành ủy. Ở cả ba nơi, Bạc Hy Lai đều thẳng tay đàn áp những người theo giáo phái Pháp Luân Công. Cách đàn áp những người theo Pháp Luân Công của Trung Quốc trở thành một tai tiếng khắp thế giới: công an không những bỏ tù họ mà còn tra tấn và giết chết họ; không những vậy, còn lấy nội tạng của họ đem đi bán cho các bệnh nhân cần thay một bộ phận nào đó trong người. Giá bán các bộ phận ấy rất cao. Ví dụ, một trái tim được quảng cáo với giá 180,000 Mỹ kim, một mẩu giác mạc trong mắt nhỏ xíu với giá 3000 Mỹ kim.

Theo David Kilgour và David Matas, trong cuốn Bloody Harvest, trong năm năm, từ 2000 đến 2005, ở Trung Quốc có cả thảy 41,500 vụ thay thế các bộ phận trong cơ thể; phần lớn các bộ phận ấy đều lấy từ cơ thể các tội nhân Pháp Luân Công. Điều cần nhấn mạnh là, theo các cuộc điều tra độc lập của tổ chức nhân quyền trên thế giới, tỉnh Liêu Ninh, nơi Bạc Hy Lai làm tỉnh trưởng, bị xếp vào hàng thứ tư trong tổng số 33 tỉnh và thành phố có số lượng giết tín đồ Pháp Luận Công cao nhất. Theo báo The Epoch Times, chính Heywood cũng đã từng tham gia vào các vụ buôn bán các bộ phận người sống ấy của gia đình Bạc Hy Lai.

Không những chỉ bán các cơ quan nội tạng, Heywood còn tham gia vào các dịch vụ buôn bán thân thể người chết. Thành phố Đại Liên, nơi Bạc Hy Lai làm thị trưởng, vào năm 2000, đã mở hai xí nghiệp bảo quản tử thi để triển lãm. Theo tường thuật của báo chí, năm 2003, Trung Quốc là quốc gia xuất cảng tử thi nhiều nhất thế giới, và một trong hai xí nghiệp bảo quản thi hài tại Đại Liên là xí nghiệp lớn nhất trên thế giới trong lãnh vực đó. Xin lưu ý là số tiền các xí nghiệp ấy cho các các viện bảo tàng trên khắp thế giới thuê thi hài để triển lãm rất cao, lên đến hàng tỉ đô la mỗi năm.

Theo báo The Epoch Times, Cốc Khai Lai là đầu não đứng đằng sau tất cả các thương vụ liên quan đến thi hài và các bộ phận trong cơ thể con người ấy. Heywood chính là một trong những tay chân thân tín nhất của bà. Heywood biết tất cả các dịch vụ làm ăn ghê tởm ấy. Chỉ cần Heywood tiết lộ một chi tiết nhỏ trong dịch vụ ấy, sự nghiệp chính trị của Bạc Hy Lai sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cho nên Cốc Khai Lai phải ra tay.
 
Giết Neil Heywood để bịt miệng một nhân chứng. Và để che giấu một tội ác. (1)
***
Chú thích:
1. The Epoch Times, tụ sở chính tại New York, là một tờ báo đa ngữ, được xuất bản tại khoảng trên 30 quốc gia trên thế giới, bao gồm 10 ngôn ngữ trên giấy in và 17 ngôn ngữ trên hình thức báo mạng. Tờ báo nổi tiếng và cũng bị nhiều tai tiếng vì hai lập trường: chống Trung Quốc và bênh vực Pháp Luân Công. Rất khó xác định được bản tin Heywood tham gia vào các dịch vụ buôn bán tử thi và các cơ quan nội tạng trong cơ thể các nạn nhân Pháp Luân Công là sự thực hay chỉ là tuyên truyền.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Yvette từ: SNqWcrCFYy
28.08.2012 11:45
A simlpe and intelligent point, well made. Thanks!

bởi: Nhosaigon từ: Sài gòn
18.08.2012 05:35
Tại Việt nam cũng giống Trung Quốc, cùng "Đồng chí" nhưng ít hơn, giết từng người một và vài người một̀ giấu giếm tốt hơn nên Thế giới chưa xác định được, chưa bị phanh phui thôi.

bởi: ha từ: Hà Nội
18.08.2012 05:27
Cộng sản đấy, làm ăn thì vì tiền mà không từ thủ đoạn nào đến khi nghi kỵ nhau thì thủ tiêu bạn bè (kẻ cả người thân), buôn bán hài cốt tại Việt nam thời hậu chiến vẫn có nhưng âm mưu bưng bít thì khéo hơn; Nhưng sòng phẳng mà nòi thì Tàu Khựa là ác nhất.

bởi: Võ Đình Xứng từ: TP Đà Nẵng - Việt Nam
17.08.2012 03:55
Ý kiến bình luận phải đi kèm với chính danh ,địa chỉ...mới tăng giá trị của diễn đàn ! Sợ thì đừng góp ý hoặc phê bình -

Võ đình Xứng - Đà Nẵng Việt Nam Kính đề nghị !
http://www.google.com.vn/#hl=vi&gs_nf=1&cp=12&gs_id=2c&xhr=t&q=v%C3%B5+%C4%91%C3%ACnh+x%E1%BB%A9ng&pf=p&output=search&sclient=psy-ab&oq=v%C3%B5+%C4%91%C3%ACnh+x%E1%BB%A9ng&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=6652f14aa1402c42&biw=1280&bih=679

bởi: Sài Gòn từ: Sài Gòn
17.08.2012 00:15
Lợi dụng nước người ta mở cửa cho vô mần ăn. Chuyện kinh doanh hợp pháp,thuế má đầy đủ để làm giàu kg lo mần,lo đi buôn bán xác chết nên bị quả báo. Chuyện đời, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma có ngày toi mạng chứ đừng mong mặc áo giấy là an toàn. Buôn bán xác chết chắc ăn vì xác chết kg biết nói. Bà Cốc Khai Lai cũng biết xác chết kg bao giờ biết nói

bởi: Dem Giua Ban Ngay
16.08.2012 20:40
Xin phổ biến với các bạn ở Việt Nam câu chuyện về con trai của Hồ Chí Minh, được tiết lộ từ hồi ký "Đêm giữa ban ngày" của Vũ Thư Hiên.
http://chongbatcong.blogspot.com/2012/08/con-trai-cua-ho-chi-minh.html

Muốn đọc toàn bộ hồi ký "Đêm giữa ban ngày" của Vũ Thư Hiên, chỉ cần lên google.com rồi tìm với từ khoá "Đêm giữa ban ngày" là ra ngay.

bởi: BỐ THẲNG NHÔ (NPCN)
16.08.2012 15:31
Thanh trừng,chém giết lẫn nhau là bản chất cuả tất cả CĐCS.Từ khởi thủy giương ngọn cờ " VÔ SẢN",đã tiêu tốn hàng trăm triệu sinh mạng.CNCS ko bao giờ có thể GP nhân loại,đó là CN phản khoa học,phản quy luật tiến hoá,các CQ CS chỉ là bọn ĐT man rợ,giống như Quốc Xã,Hồi giáo cực đoan.Chiêu baì GPDT chỉ là bịp bợm,để ĐCS lên nắm quyền Thống trị,cuớp quyền lực.Nhìn vaò 4 ĐCS còn lại,"nên nhớ 4 Đảng CS đấy nhé "họ tồn tại là bằng áp trị,độc tai,bằng CA trị,với bọ mật vụ,âm binh,khuyển mã,hình ảnh CĐ cai trị cũng là một loại với đám ĐT ở TĐ vưà bị ND treo cổ,chết trong cống rãnh,hoặc rã xác trong tù.Hãy hát to baì "QUỐC TẾ CA ",mà người CS dùng nó kích động căm thù giai cấp." VÙNG LÊN HỠI CÁC NÔ LỆ Ở THẾ GIAN,VÙNG LÊN HỠI AI CƠ KHỔ BẦN HÀN".Để đòi lại quyền làm người,quyền sống mà ko bị các thứ bịp bợm Đảng,đoàn,LT kính yêu ban phát quyền sống.CNCS sẽ phaỉ cáo chung.Người CS cuối cùng sẽ chết ở Phương Đông!
Trả lời

bởi: Đông Phong từ: Sài Gòn
17.08.2012 00:17
Bói coi chừng nào người CS cuối cùng ở Phương Đông tắt thở
Trả lời

bởi: Vô danh
20.08.2012 14:52
Khi nào gia đình 3 Dũng tới Mỹ sống và có đứa trai chẳng ra trai,gái chẳng ra gái đi gục mặt ngoài đường vì mới vừa hay chủ đã bỏ đi rồi,làm mất công ngăn nắp giường cử của gia đình chả rồi trốn đi không chịu cho hay.Hỏi ra mới biết NhO, người lo "Nội thất" của chú 3 cha cô Phượng,chú Nghị,cậu Triết dong mất tiêu rồi.Cs chết thì mừng,nhưng thấy mấy cháu c.a mạng cù bơ cù bất làm "Người thất nghiệp của VN" thì tội nghiệp nên có người cho chút đỉnh ăn rồi dặn dò :"Đầu thai kiếp khác làm ăn,đừng đầu thai cái loài cs phản dân hại nước nữa nha con."

bởi: Chị Ba
16.08.2012 14:44
Biết nhiều không chết, mà chết vì đã tỏ ra mình biết nhiều. Chọc giận tới kẻ có quyền lực cao nhất trong khi mình đang gần hắn, làm việc cho hắn thì cơ hội bị giết khó mà không xảy ra. Dương Tu bị Tào Tháo giết cũng trong trường hợp Dương Tu tỏ mình biết, đã đem chuyện trong lòng Tào Tháo ra nói cho người khác biết, trong khi hàng ngày cận kề dưới trướng Tào Tháo.

Chuyện Heywood được xử ở TQ không chỉ giới hạn ở chuyện làm ăn giữa gia đình Bạc Hy Lai với Heywood. Mà liên quan tới đảng CSTQ. Heywood là nạn nhân nhưng chính cái đầu rơi xuống của Cốc Khai Lai mới là cái đầu của kẻ vô tội. Bạc Hy Lai không thể không biết quân cờ nào đáng thí dưới bàn tay di chuyển cờ của đảng CSTQ.

Chỉ tội nghiệp cho Bạc Qua Qua, người con đang học đại học bên Anh. Không biết khi trưởng thành có hiểu được điều này không. Hay lại như Phạm Tuyên không biết gì về cái chết cha mình, Phạm Quỳnh.

Thật đáng thương!

bởi: Vô danh
16.08.2012 13:57
O*? Zambia cong^ nhan^ ho. ddang ddap^. may^' ong^ chu? Ngu*o*i` Hoa cung~ ddang giay^? te^ te^ o*? ben^? . Hay? mau qua ddo' ma` xem .

bởi: Bình minh từ: usa
16.08.2012 12:58
Vấn đề của vợ chồng Bạc Cốc, tôi không xen vào chính chị chính em trong nầy, bởi vì nếu phải "giết" mà đó là cho một cơ đồ quốc gia thì theo cái nghĩ thấp kém của tôi, có lẽ cả thế giới nầy không nước nào tránh được chuyện phải làm vì tổ quốc. Cho nên chúng ta không nên nói T.Q, hay Mỹ , hoặc V.N làm chi .
Vấn đề ở đây là thương trường, làm giàu, nhưng được dựa vào thế lực,lợi dụng vào quyền hành, họ làm vì cá nhân, vì tiền , vì ích kỷ , vì túi tham không có đáy. Và ngày hôm nay theo mức tăng trưởng của kiến thức, chúng ta cũng nên ngưng lại vấn đề "đua đòi" kẻo tình trạng vì tiền , vì ích kỷ , vì tham , nó có ngay trong mọi g/ đình , xã hội , làm mất tư cách và đạo đức của "con người" . Chúng ta phải làm gì đây ?

bởi: Vô danh
16.08.2012 10:18
Cái vụ Mỹ trút bom đạn trên quê hương đau khổ, hai nước cựu thù đã trở thành đôi bạn thân. Mọi việc đến nay thì " PHÂN ĐÃ HÓA BÙN " người khôn đều nghĩ vậy, Chánh Phủ VN cũng đã làm như thế. Đông Phong tiếc rẻ cái gì mà ngồi " chấm mút " mãi thế??? và cứ vậy mà làm đi nhé !

bởi: bịp văn bợm
16.08.2012 10:05
có mấy tay cam trên diễn đàng này ,nói chuyện quê mùa quá,ở chắt cà đao mới lên hay ở trễn xuống vậy.tây chiếm nước ta từ thời đảng cộng sản còn trong lỗ trôn,mỹ không can thiệp vào miền nam có lẽ cộng sản cũng đã rước chú ba tàu vào,đó là tôi nói cách nói bình dân học vụ đấy,chứ nói theo chính kiến thì tôi khoái mỹ hơn tàu nhiều,ít ra mỹ đâu có bắt dân cày như trâu,thậm chí bán trôn nuôi miệng nhà quan có gan có thép kia chứ.thôi nha bạn nói ít mà hiểu nhiều....tạm biệt

bởi: Đông Phong từ: Sài Gòn
16.08.2012 05:56
Tôi mến phục người đàn bà này,bà là một luật sư giỏi nhưng đứng trước vành móng ngựa,với những chứng cứ đưa ra,bà kg cải ,kg một tiếng chạy tội cho mình , bà nhận tội và chịu sự trừng phạt của pháp luật.Phiên tòa chỉ diễn ra một ngày.Hết.
Còn nhìn lại đàn ông xứ ta,cái tội dẫn Tây về dày mả tổ,rước Mỹ vô trút bom đạn trên quê hương đau khổ ,đến hôm nay chưa sám hối mà còn chối leo lẻo.Thử một lần đấm ngực xin tội " lổi tại tôi, lổi tại tôi mọi sự " vừa nhẹ lòng mà kg bị pháp luật trừng trị. Nhắc nhở nhau cho nghe,muốn CSVN sập tiệm thì mình phải tự thú và sám hối,xin dân tha thứ tội lổi họa chăng trương cờ chống cộng cứu nước mới có người theo.Cứ vậy mà làm đi nhé
Trả lời

bởi: Vô danh
20.08.2012 15:04
Ăn cướp thì "MẾN PHỤC" bà CỐC của Tàu,ông HCM ,và chú Năm Cam của VN,hay 2 đứa con của Sadam có tật thích hiếp vợ con người ta,là chuyện bình thường.Chứ chi mà nhà tu hành,mô phạm,người làm ăn lương thiện,người trí thức có lương tâm mà lại mến phục bà CỐC mới là chuyện đáng bàn.Ngưu tầm ngưu,mã tầm mã ai mà chẳng biết ,khổ qúa cháu NhO(Động Phòng) ơi !
Trả lời

bởi: Trẻ Cà Mau
17.08.2012 11:26
Thật không rỏ bác này mến phục kẻ giết người ở điểm nào, có lẻ chỉ một điểm "đen" phía dưới....Dẫu sao đi nữa thằng Tây nó đến chỉ dẫm vài cái mả tổ rồi bỏ đi không thù giận còn hơn là cầu viện thằng Tàu để rồi nó khệnh cho hộc máu mồm vì cái tội "vong ơn bạc nghĩa", đã thế giờ đây mả tổ cha ông chúng ta tại HS, TS bọn nó đã cày bới cho tôm cá ăn hết rồi...
Trả lời

bởi: Công Tố Viên
16.08.2012 16:37
- Tại sao bà Cốc Khai Lai thú nhận giết người? Bà ấy có một thỏa thuận với công tố viên, đồng ý chấp nhận tội để được bảo đảm sự an toàn của chồng và con trai?
CS Trung Quốc sẽ không bị mất mặt!

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9469257/Neil-Heywood-murder-trial-Did-Chinas-Red-Queen-fall-on-her-sword-to-save-her-family.html
Trả lời

bởi: Sinh Viên
16.08.2012 16:22
Đông Phong đúng là một Thiên tài......Thiên tài Chụp Mũ...Thời đại internet toàn cầu mà vẩn còn Loại người thật đáng Khinh bỉ....như Đông Phong ...Giòng giống Lạc Hồng thật Tủi Nhục khi xuất hiện nhũng đúa con như Đông Phong...
Trả lời

bởi: Vô danh
16.08.2012 15:07
ro bot dieu khien tu xa no chi yeu chu cua no ma thoi
Trả lời

bởi: Vô danh
16.08.2012 15:00
Đông Phong !cũng mau sớm hoàn lương sám hối ngày tàn của CSVN cũng gần kề chó có già mõm CS chỉ có cuốn sách dạy dân Pháp Mỹ là kẻ thù nhai tới từng ấy ĐP, nếu Mỹ muốn thật sự ném bom vào miền bắc thì không còn hòn đá nào chồng hòn đá nào đám CS chúng bay có rúc xuống cống cũng không nhoi đầu lên được,chắc huynh hiểu chứ còn con mụ Cốc Khai Lai đã có đảng cướp chống lưng rồi.
Trả lời

bởi: Vô Duyên Quá
16.08.2012 14:50
Cơ khổ sao lẹt đẹt hoài vậy ta. Hai loại case này có chi tương đồng nào? ví von chi mà thiếu xác định criteria ngay từ đầu. Tỷ như so con rắn với con thạch sùng, con nào dài hơn??

Cái vụ này CSTQ set up hơi vụng. Bị bắt bị điều tra bị bại hoại thanh danh thế mà kẻ sát nhân sa lưới "phởn phơ lên cân, bản mặt tươi rói" mới là chuyện lạ. Đúng là nước lạ nên có toàn chuyện lạ. Lại có láng giềng lạ vỗ tay khen chuyện lạ ấy đáng khen. Quả là lạ quá!
Trả lời

bởi: Người Buôn Ống Cống từ: Thành Phố Minh Râu
16.08.2012 13:22
Còn đảng còn mình

Nước mất nhà tan chuyện đâu còn đó
Bọn ta đây chỉ biết còn đảng còn mình
Lời của bác năm xưa đã chứng minh
Trung với Việt cùng chung màu cờ đỏ
Vài ngàn thước đất đôi ba hòn đảo là chuyện nhỏ
Chuyện sống còn của đảng mới đáng lo
Quyền lực này do Trung Quốc ban cho
Đâu có thể vì dân mà đánh mất
Đâu có thể vì đôi ba thước đất
Vì Nam Quan, Bản Giốc, Hoàng Trường Sa
Đường lưỡi bò hay bô-xít Gạc Ma
Làm ảnh hưởng giữa ta và Trung Quốc
Mất đôi chút có đáng chi mà nhục
Trả công ơn cũng là chuyện phải làm
Không có đảng không có Việt Nam
Không có Trung Quốc đảng làm sao tồn tại
Và ta đây đâu có được thế nầy!
Lê Dủ Chân
danlambaovn.blogspot.com
Trả lời

bởi: Chú Thoòng từ: China Town Chợ Lớn
16.08.2012 12:54

Mấy Nị Diệt lam cho Ngộ xin, đừng mắng nhiếc thằng " Chẩy Đ P " của Ngộ. Gia đình Ngộ may mắn thoát được " Nạn Kiều " năm 1979, nhờ lót tay chút đỉnh, cho tụi cán bộ VC nhẩm xà . Nên mới được yên tâm bán hủ tiếu bò viên ở Chợ lớn mới tới bi giờ. Ngộ khuyên thằng " chẩy ĐP " kệ người Diệt lam ăn nhậu gì tới Khách trú tụi mình, mà ý kiến, ý cò. Cứ kiên nhẩn nằm chờ, khi nào lá cờ 6 ngôi sao, được treo ở chợ Bình Tây chợ lớn mới, thằng chẩy ĐP muốn mần gì Ngộ hổng có ý kiến. Nhưng ló hổng chịu nghe lời Ngộ. Rầu thấy Bà cố nội. Hầy cẩm ló !
Trả lời

bởi: An-nam từ: Không-gian
17.08.2012 08:25
Dzui w'a! Lâu dzôì không nghe tiê'ng Dziê.t pha't âm theo Cholon.

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
16.08.2012 02:30
Ở VN cũng rứa, biết nhiều quá thì cũng có thể bị Đột Tử dễ như chơi.

bởi: le nhu
15.08.2012 20:53
bon ac ma khong tu bat cu thu doan ghe tom nao de dat muc dichke ca viec su dung cong nghe cao de ro bot hoa con nguoi tao ra the he con nguoi duoc dieu khien tu xa nham phuc vu cho ly tuong dien ro cua bon nay
Trả lời

bởi: aaa từ: Cali
16.08.2012 04:13
Hom qua nhieu websites dang nguoi "Coc Khai Lai" tai toa an la gia "fake". Look at the picture in this link, you will see the differences between the "real" and the "fake" one.
http://tuoitre.vn/The-gioi/506372/Vu-an-Coc-Khai-Lai -Nhieu-tinh-tiet-moi.html

bởi: Hồ Đạo Đức từ: Canada
15.08.2012 20:26
Con mẹ Mai siêu Phong này ghê thật không chừng mụ ấy có môn võ "Cửu Âm bạch cốt trảo" do đảng Cs Trung Quốc truyền dạy. Chẳng biết có được lan truyền đến các giáo phái Cộng Sản VN mình chưa ? Tiền bẩn do lãnh đạo bán nước cho Tàu mà chia không đều mai kia dân mình bị công an cho tự tử rồi lấy nội tang kinh doanh thì lại thêm một hiểm hạo nữa..!! Cảnh giác..!!

bởi: Nhô Cha từ: Bunderburg
15.08.2012 19:09
Vụ Heywood đưa ra ánh sáng với tính cách "TỞM" cua đám Mafia TQ. Không biết chừng nào Epoch Times mới cho ra ánh sáng vụ Năm Cam với Thứ Trưởng CA và các Đầu lĩnh Đảng truy tố Năm Cam nhằm che dấu sự thật bên trong??

Chờ xem.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
15.08.2012 19:04
Không rõ sự thực về chuyện buôn bán dịch vụ của Bà Cốc và ông Heywood, nhưng nếu thật sự như vậy cũng không có gì lạ trong thế giới Tư Bản, thế giới mà đồng tiền sai khiến con người. TQ tại mới học Tư Bản của Mỹ nên thấy cái gì cũng mới cái gì cũng lạ, ham tiền dữ dội ngay cả đồng tiền vô luân, những việc vô luân Mỹ là bậc thầy, họ đã trải qua hết rồi bây giờ họ tinh vi gấp nhiều lần khó ai biết. Bề trái của Tư Bản thật bỉ ổi, nhưng mọi người đều cần bề mặt của Tư Bản để có cuộc sống sung túc.
Trả lời

bởi: HO AU DAM từ: PacPo
16.08.2012 13:14
Vu an Coc khai Lai lam lo ro ban chat KHAT MAU cua Cong san, buon ban noi tang,an thit dong loai khong duoc,quay sang an thit nhau.Trung cong nhu vay con thua VIET CONG no an thit luon Ong Ba,Cha me va anh chi em nha no, chu dan lanh thi sa gi...hehehe phai khong may chu CAU VEN nam vung??? Coi chung may ten chi huy,phai khien co ngay se xoi luon may chu hoac se ban may chu cho tinh bao nuoc ngoai, nhu lanh dao DINH CAO TRI TE da ban dat,ban dao cho dan anh Trung cong do.
Trả lời

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
15.08.2012 20:25
( Tiếp ) Bề trái của Tư Bản thật bỉ ổi, nhưng mọi người đều cần bề mặt của Tư Bản để có cuộc sống sung túc.Kể cả tui nghiện ngậm " Củ Cải Mặn. " Là cũng do bắt chước Tư bản ( Đang giẩy chết. "
Trả lời

bởi: lua từ: can tho
15.08.2012 20:06
chết vì tham quá.
Trả lời

bởi: bé VN
15.08.2012 20:03
Nói thế là cộng sản cũng bỉ ổi luôn haha hớ rồi cu ơi,lại thêm CS không luật lệ rõ ràng nên càng dễ làm điều bỉ ổi hơn ,cái gì xấu là tư bản vậy mà dấu mãi cũng lòi ra mấy anh CS lại hay học ba cái xấu đó còn cái tốt chả học được cái gì

bởi: Dau Goi từ: Texas
15.08.2012 17:39
Toi ac cua nhung lanh tu Cong San Trung Hoa trong vu giet tin do Phap Luan Cong de ban bo phan con dang ghe tom va dang nguyen rua hon toi ac cua Hitler va Duc Quoc Xa giet nguoi Do Thai nua. Luong tam loai nguoi da chet roi sao ma de tui toi do nay song nhon nho nhu vay?

bởi: Hien từ: USA
15.08.2012 17:29
Ôi! đầu óc đen tối của con người còn đen hơn óc quỷ. Nghe
ông Quốc kể mà rởn tóc gáy. CSVN cũng vậy. Mấy cái
hài cốt của mấy ông Mỹ đến bắn phá Việt Nam đã 1/3 thế kỷ mà
giờ vẫn còn lợi dụng mua mua bán bán . . Ðúng là sống nhờ
miếng xương người chết. Xin Chúa thương xót chúng con.

Blog

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm

Vài nét chấm phá, một chân dung

Cứ đến tháng 5 sau lễ Lao động, sau lễ Chiến thắng phát xít 8/5/1945 là đến ngày 19/5 sinh nhật ông HCM
Thêm

Lại nói chuyện rượu

Tôi xin thú nhận điều này: Tôi thích cả cà phê lẫn rượu. Với cà phê, phải nói là tôi nghiện
Thêm

Nhìn lại vụ Chu Tử bị ám sát hụt, ngày 16-4-1966 (kỳ 2)

Hầu như mọi người đều tin Việt Cộng nằm ở phía sau vụ ám sát Chu Tử, cũng như trong trường hợp của Từ Chung
Thêm

Từ chống Cộng đến chống toàn trị

Trong lịch sử loài người, thời nào cũng có xung đột. Nhưng xung đột ở thế kỷ 20 và 21 khác các thế kỷ trước
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Mỹ quan ngại về bản án của 2 sinh viên VN chống Trung Quốc

Mỹ quan ngại về bản án của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Các tác phẩm của Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình được giới thiệu tại Mỹ. Hải quân Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. EU ủng hộ ASEAN trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Indonesia muốn có một hiệp định mới để giảm bớt tranh chấp tại châu Á. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo