Đường dẫn truy cập

Số người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng


Người sống sót sau trận động đất nấu nướng bên ngoài túp lều ở Ercis, thành phố Van, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 27/10/2011
Người sống sót sau trận động đất nấu nướng bên ngoài túp lều ở Ercis, thành phố Van, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 27/10/2011

Bốn ngày sau khi trận động đất mạnh 7.2 độ tàn phá phần lớn miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, trời lạnh giá và tuyết đã khiến nỗ lực cứu trợ càng trở nên khó khăn hơn.

Giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ đang ráo riết cung cấp nơi tạm cư cho hàng ngàn nạn nhân của trận động đất đã bị mất nhà cửa.

Các giới chức cho hay số người chết vì trận động đất đã lên tới 523 người trong khi ít nhất 1.650 người khác đã bị thương.

Giới hữu trách dự báo số người chết sẽ tiếp tục tăng khi có thêm nhiều thi thể được kéo ra khỏi đống đổ nát. Hôm qua, người ta đã tìm thấy 3 người còn sống sót ở Ercis, tuy nhiên hy vọng tìm tháy thêm người sống sót đang mất dần.

Ankara ban đầu chỉ chấp nhận sự giúp đỡ của Iran và Azerbaijan là hai nước có biên giới giáp với khu vực bị thiệt hại nặng nề.

Một số vật phẩm cứu trợ quốc tế, gồm cả lều trại, quần áo, thực phẩm đã được đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyến bay đầu tiên của Israel chở theo các lều tạm đã đến Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay, bất chấp quan hệ căng thẳng giữa hai nước.

Nhiều cư dân thất tán phàn nàn rằng chính phủ không hành động đủ nhanh chóng để phân phát đồ cứu trợ.

Mặc dù phải xếp hàng dài chờ trong nhiều tiếng nhiều người vẫn không thể có được lều tạm hay nơi trú ngụ.

Nhiều người đã buộc phải cuốn chăn ngủ ngoài trời bên đống lửa. Nhưng những người khác đã may mắn hơn.

Tin cho hay một số người đã nhận được thừa lều và đang bán lấy lời, trong khi Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 17 chiếc xe tải đã bị cướp phá ngày hôm qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG