Đường dẫn truy cập

Phóng viên Al-Jazeera có thể được thả sau khi bỏ quốc tịch Ai Cập


Phóng viên Mohamed Fahmy của hãng thông tấn Al-Jazeera (giữa) tại phiên tòa ở Cairo.
Phóng viên Mohamed Fahmy của hãng thông tấn Al-Jazeera (giữa) tại phiên tòa ở Cairo.

Phóng viên Mohamed Fahmy của hãng thông tấn Al-Jazeera có thể sắp được Cairo trả tự do sau khi ông từ tịch Ai Cập.

Diễn tiến này mở đường cho Ai Cập trục xuất ông Fahmy, người đã bị giam giữ hơn 400 ngày sau khi bị bắt hồi tháng 12 năm 2013 chung với hai đồng nghiệp bị cáo buộc là đã hỗ trợ cho đảng Huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động.

Ông Fahmy mang hai quốc tịch Canada và Ai Cập. Chiều tối thứ Hai, Bộ trưởng Ngoại giao Canada John Baird nói rằng ông Fahmy “sắp” được phóng thích.

Các diễn biến này xảy ra tiếp theo việc nhà cầm quyền Ai Cập trục xuất phóng viên Peter Greste của đài Al-Jazeera về Australia.

Người thứ ba là ông Baher Mohammed, người Ai Cập, vẫn đang thọ án 10 năm tù – án này dài hơn 3 năm so với án tuyên cho ông Fahmy và ông Greste.

Việc các phóng viên này bị bắt và kết án bị các nhóm bênh vực cho nhân quyền và chính phủ của nhiều nước chỉ trích. Al-Jazeera quả quyết rằng các nhân viên của họ chỉ làm công việc tường thuật tin tức. Đài này tuyên bố sau khi ông Greste được thả rằng tất cả ba phóng viên của họ phải được miễn tội.

Tòa tối cao của Ai Cập hồi tháng trước ra phán quyết rằng ba người này sẽ được xử lại, nhưng không định rõ ngày giờ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG