Đường dẫn truy cập

Lính tình nguyện Mỹ thiệt mạng khi đang chiến đấu chống IS tại Syria


Ảnh tư liệu - Anh William Savage chụp ảnh trong khóa huấn luyện với a training session with the Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) ở Syria. (Ảnh: Trung tâm Truyền thông YPG).
Ảnh tư liệu - Anh William Savage chụp ảnh trong khóa huấn luyện với a training session with the Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) ở Syria. (Ảnh: Trung tâm Truyền thông YPG).

Ông Reginald Savage cảm thấy bức rức khi ông tiếp xúc lần cuối cùng với con trai của ông đang chiến đấu bên cạnh các lực lượng người Kurd chống lại Nhà nước Hồi giáo tại Syria.

“Tôi sau đó biết rằng tôi sẽ không gặp con trai tôi nữa,” người Cha nói như vậy về việc ông trao đổi email lần cuối cùng với con trai là William Savage vào cuối tháng 7 vừa qua. William Savage chiến đấu tại tuyến đầu ở miền bắc Syria.

Cuối ngày hôm qua, lực lượng người Kurd loan báo là anh Savage, 25 tuổi, gốc tiểu bang Maryland và North Carolina, thiệt mạng trong tuần qua tại Syria trong những cuộc giao tranh giữa những lực lượng được Hoa Kỳ yểm trợ và các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tại thành phố Manbij. Anh là người tình nguyện nước ngoài thứ 6, và là người Mỹ thứ hai, thiệt mạng trong khi chiến đấu trong lực lượng người Kurd chống lại Nhà nước Hồi giáo.

Trong một tuyên bố, Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) cho biết những người tình nguyện như anh Savage thường chỉ nhận được thực phẩm và nơi cư trú mà thôi. Anh giúp thường dân thoát khỏi vùng chiến sự khi liên minh người Kurd và Ả Rập tiến đánh những chiến binh Nhà nước Hồi giáo.

Các chiến binh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) chào đón các thường dân được lực lượng này sơ tán khỏi Manbij, khu vực do Nhà nước Hồi giáo kiểm soát, ở Syria, ngày 12 tháng 8 năm 2016.
Các chiến binh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) chào đón các thường dân được lực lượng này sơ tán khỏi Manbij, khu vực do Nhà nước Hồi giáo kiểm soát, ở Syria, ngày 12 tháng 8 năm 2016.

Bị Nhà nước Hồi giáo nhắm vào

Theo như tuyên bố bằng tiếng Kurd được đưa ra ngày hôm qua, anh Savage bị bọn côn đồ của Nhà nước Hồi giáo nhắm bắn và người Mỹ trẻ tuổi này chết vì “bị thương nặng.”

Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) là một thành tố quan trọng của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Hoa Kỳ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống lại các phần tử hiếu chiến Nhà nước Hồi giáo tại miền bắc Syria.

Tuần trước thành phố Manbij không còn bóng dáng các chiến binh Nhà nước Hồi giáo, hai ngày sau khi Savage thiệt mạng. Cuộc chiến kéo dài 73 ngày đã làm cho hơn 4.000 chiến binh Nhà nước Hồi giáo và 264 chiến binh được Hoa Kỳ yểm trợ thiệt mạng.

Gia nhập YPG vào tháng 1 năm 2015, anh Savage là một trong mấy chục công dân Mỹ tình nguyện gia nhập lực lượng người Kurd. Tên chiến binh người Kurd của anh là Amed Kobani.

Bố anh Savage, hiện sống tại Raleigh, North Carolina nói “Anh không sợ gì cả. Anh muốn giúp người Kurd.”

William Savage, sinh ra tại thành phố Saint Mary, tiểu bang Maryland, vào năm 1989. Bố anh nói anh cho biết anh rời nước Mỹ để sang Hy Lạp học “vì Savage không muốn tôi lo lắng gì cả.”

Ảnh tư liệu - Một người phụ nữ ôm chiến binh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) sau khi cô và những người khác được lực lượng này sơ tán khỏi Manbij, ngày 12 tháng 8 năm 2016.
Ảnh tư liệu - Một người phụ nữ ôm chiến binh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) sau khi cô và những người khác được lực lượng này sơ tán khỏi Manbij, ngày 12 tháng 8 năm 2016.

Không có kinh nghiệm quân sự

Bố Savage nói “Tôi không thể phản đối ý muốn của Savage giúp những người này. Nhưng tôi không biết Savage đến Syria.”

Savage là con trưởng trong một gia đình có 4 người con, là đầu bếp trong một nhà hàng trong khách sạn tại Raleigh. Bố anh nói anh không có kinh nghiệm quân sự nào cả trước khi gia nhập YPD.

Ông nói “Ước mơ của Savage là gia nhập quân đội Mỹ, nhưng anh không được tuyển mộ vì một chứng kinh phong anh mắc phải khi mới 5 tuổi.”

Ông Reginald Salvage, chủ một công ty sô-cô-la tại Raleigh nói tuy nhiên con trai của ông muốn tham dự cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo.

Một cấp chỉ huy người Kurd, báo tin William chết cho bố anh, nói anh Savage là một người được tuyển mộ học hỏi nhanh chóng nhất mà YPG từng có.

Ảnh tư liệu - Các chiến binh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đứng bên trong một tòa nhà gần Manbij, ngày 17 tháng 6 năm 2016.
Ảnh tư liệu - Các chiến binh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đứng bên trong một tòa nhà gần Manbij, ngày 17 tháng 6 năm 2016.

“Người tốt nhất của nước Mỹ”

Anh Macer Gifford, một tình nguyện viên người Anh, cũng chiến đấu trong chiến trận Manbij đưa lên Facebook gọi anh Savage là một người lính giỏi.

Anh Gifford ca ngợi với Đài VOA về đồng đội đã chết của anh “Anh đại diện cho những người tình nguyện nước ngoài giỏi nhất, nhưng cũng là người giỏi nhất của nước Mỹ. Không ai có thể nói xấu về Will. Anh được mọi người yêu mến và mọi người đều có những câu chuyện tuyệt vời về anh.”

Bố anh William nói với Đài VOA là ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ giúp đưa xác con trai ông từ một bệnh viện tại biên giới Syria-Iraq về nước.

Bà Nancy, mẹ anh Savage, chết vào năm 2000. Bà khi còn trẻ đã tình nguyện sang Việt Nam để giúp binh sĩ Mỹ. Ông Reginal Savage nói về con trai ông “William có cá tính giúp người khác do mẹ anh truyền sang.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG