Đường dẫn truy cập

Ai Cập chuẩn bị biểu tình sau khi tổng thống tự cho mình quyền hành


Một người biểu tình phản đối tại Quảng trường Tahrir, ở Cairo, Ai Cập, cầm bức ảnh ráp nối của Tổng thống đương quyền Morsi (phần trái) và cựu Tổng thống Mubarak. Công chúng tức giận vì ông Morsi và nhóm Huynh đệ Hồi giáo của ông nắm quá nhiều quyền hành
Một người biểu tình phản đối tại Quảng trường Tahrir, ở Cairo, Ai Cập, cầm bức ảnh ráp nối của Tổng thống đương quyền Morsi (phần trái) và cựu Tổng thống Mubarak. Công chúng tức giận vì ông Morsi và nhóm Huynh đệ Hồi giáo của ông nắm quá nhiều quyền hành
Phe đối lập Ai Cập kêu gọi biểu tình phản đối ngày hôm nay, thứ Sáu, sau khi Tổng thống Mohammad Morsi tự đặt mình lên trên mọi sự giám sát và tuyên bố rằng các quyết định của ông không được phép thách thức bởi tòa án hay bất cứ cơ quan nào.

Người phát ngôn của Tổng thống Morsi loan báo sắc lệnh này hôm thứ Năm, và nói rằng đây là một sự cần thiết để “bảo vệ cuộc cách mạng.” Các thành viên phe đối lập gọi hành động đó là bất hợp pháp.

Nghị định cũng cấm tư pháp Ai Cập giải tán thượng viện và một hội đồng soạn thảo tân hiến pháp -- cả hai cơ quan này đều do các liên minh Hồi giáo của ông Morsi chiếm đa số.

Thêm vào đó, ông Morsi còn ra lệnh xét xử lại các các cựu giới chức đã xử dụng bạo lực trong nỗ lực đàn áp phong trào cách mạng quần chúng hồi năm ngoái chống lại tổng thống cai trị Ai Cập lâu năm là ông Hosni Mubarak.

Những người ủng hộ ông Morsi nói rằng nghị định này được ban hành quá chậm. Nhưng khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Mohamed ElBaradei nói rằng Ông Morsi đã tiếm quyền của mọi ban ngành nhà nước, và cảnh báo rằng có thể có những hậu quả khủng khiếp. Chính trị gia cấp tiến này là một nhân vật đối lập hàng đầu tại Ai Cập và là cựu giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, tức IAEA.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG