Đường dẫn truy cập

Virginia Tech tưởng niệm các nạn nhân trong lúc sinh viên trở lại lớp học


Hàng ngàn sinh viên và thầy cô giáo đã cử hành một nghi thức tưởng niệm các nạn nhân bị giết hại trong một vụ cuồng sát tại Đại Học Kỹ Thuật Virgina cách đây một tuần lễ.

Một hồi chuông đã đổ trong lúc 32 quả bong bóng được thả lên trời, đánh dấu thời điểm vào ngày thứ hai, cách đây một tuần lễ khi một sinh viên đã nổ súng giết chết 27 sinh viên khác, và 5 thầy cô giáo trong ban giảng huấn, trước khi tự sát.

Một người phát ngôn của trường học này cho biết trong ngày học đây tiên hôm thứ hai qua sau vụ thảm sát, khoảng 90% sinh viên đã quay lại trường, và khoảng 75% sinh viên quyết định tiếp tục hoàn thành khóa học.

Trường đã đồng ý cho các sinh viên quyền không phải trở lại trường học cho đến hết khóa học này, và điểm của khóa học này sẽ căn cứ vào số điểm đã đạt được trước khi xảy ra vụ thảm sát.

Hung thủ trong vụ này là sinh viên tên Cho Seung-hui, 23 tuổi. Đây là vụ cuồng sát tồi tệ nhất trong lịch sử của Mỹ.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG