Giấc mơ Mỹ của cô Von
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Cô Von Wesson rời khỏi Lào sau khi xung đột khu vực làm rung chuyển Đông Nam Á trong những năm 1960 và 1970. Cô sống trong một trại tị nạn ở Thái Lan trước khi định cư ở miền Nam Alabama. Cô Von khởi nghiệp là công nhân trong một cơ sở chế biến tôm, nhưng khi đã tiết kiệm đủ tiền, cô mở nhà máy riêng của mình. Nhà máy đó đã bị phá hủy trong cơn bão Katrina, nhưng ngày nay, cô Von sở hữu hai nhà hàng và một chiếc xe bán đồ ăn, nơi cô mang những món ăn mang phong cách ẩm thực Thái Lan đến vùng Đông Nam của nước Mỹ.
Multimedia
-
18 Tháng 3, 2025Vấn đề bản quyền giữa các nhà sáng tạo nghệ thuật và AI
-
17 Tháng 3, 2025Pin chạy bằng đất giúp ích cho nhà nông
-
16 Tháng 3, 2025Điều gì thu hút người Mỹ gốc Hoa đến Texas?
-
15 Tháng 3, 2025Trung Quốc vượt qua Mỹ về sản xuất tàu chiến và tàu thương mại
-
15 Tháng 3, 2025Thương binh Ukraine khởi nghiệp mở quán cafe ở Kyiv