Thứ năm, 20/06/2013
Xem

Blog / Bùi Tín

Về xác ướp của Lenin

x
CỠ CHỮ - +
Đã nhiều lần vấn đề chôn xác ướp của nhà độc tài Lenin ở Liên Xô được đưa ra bàn cãi, trên báo chí, trong quốc hội Nga, và nay là trong chính phủ, do bộ văn hóa Nga nêu lên.
 
Theo đài phát thanh Moscow, vừa qua bộ văn hóa Nga đã nêu lên vấn đề đã đến lúc nên đưa xác ướp của V.I. Lenin từ trong lăng ở quảng trường Đỏ ra ngoài thành phố để chôn.
 
Đây là một loạt động thái chính trị nối tiếp nhau sau khi Liên bang Xô viết tan rã cuối năm 1990, theo hướng thanh toán dần một thời kỳ lịch sử được đánh giá nhìn chung là tiêu cực, một chế độ độc đoán độc đảng kết hợp với quyền độc tài cá nhân đẫm máu tồn tại hơn 70 năm, từ năm 1917.
 
Năm 2010, tổng thống Nga Medvedev đã nói trong một bài diễn văn trước quốc hội liên bang Nga về vụ thảm sát 22 nghìn sỹ quan Ba Lan trong khu rừng Katyn do đich thân nhà độc tài Stalin chủ trương. Ông kết luận Stalin là “một kẻ sát nhân mang tội ác chống nhân loại”. Ngay sau đó nhiều di vật, vết tích tưởng niệm Stalin nơi công cộng bị xóa bỏ. Bức tượng toàn thân cuối cùng của Stalin ở ngoài trời tại quê hương ông ta là Georgia bị nhân dân địa phương kéo đổ sập.
 
Xác ướp của Stalin một thời đặt trong lăng cạnh xác ướp Lenin tù năm 1953 bị đưa ra khỏi lăng và đem chôn vào năm 1956, sau khi Đại hội đảng CS Liên Xô lần thứ 20 lên án tệ sùng bái cá nhân Stalin do chính ông ta chủ trương.
 
Về xác ướp của Lenin, ngay từ đầu thế kỷ này, năm 2001 đã có nhóm một số nghị sỹ quốc hội liên bang Nga nêu ý kiến cần đặt ra vấn đề đưa xác ướp Lenin ra khỏi Quảng trường Đỏ để chôn. Họ nêu lên một loạt lý do. Một là về chính trị, Lenin đã giải thích, vận dụng tùy tiện chủ nghĩa Marx để dựng lên một chế độ độc đoán phi dân chủ tệ hại, gây vô vàn tổn thất về sinh mạng, của cải của nhân dân. Đây là một nhân vật lịch sử mang bản chất tiêu cực hơn là tích cực. Hai là về khoa học và văn hóa, giáo sư sinh vật học Boris Zbarsky báo cáo chân thực trước quốc hội Nga rằng sau gần 70 năm ướp xác bằng hóa chất chủ yếu bằng chất formol, sau khi đã bỏ ra ngoài cơ thể các cơ quan: tim, gan, phổi, dạ dày, ruột, thận… hiện xác ướp chỉ còn chưa đến 10% cơ thể của Lenin. Tế bào da cũng đã hư hỏng gần hết, ở mắt nhãn cầu hiện nay là nhân tạo, môi đã rời ra, râu rụng, môi được khâu vào 2 má và dán râu giả. Về mặt khoa học và văn hóa, xác ướp không còn gì là của Lenin, bị phân bị hủy với thời gian, không còn nguyên tươi, đã rữa thối, về mặt vệ sinh đã thành vật ô nhiễm.
 
Nhìn chung về thể xác tiều tụy như thế nên về tinh thần xác ướp còn lại càng tạo nên cảm rác ghê sợ, thương cảm xót xa hơn là sự tôn trọng ngưỡng mộ.
 
Về mặt tài chánh, bộ văn hóa Nga cho biết xác ướp Lenin tại quảng trường Đỏ tuy có thu hút một số khách du lịch quốc tế, nhưng con số ấy không còn cao, sau khi họ biết rằng xác ướp không còn nguyên vẹn như các xác ướp  ở Ai Cập hay Ấn Độ. Đã thế chi phí bảo quản cũng như bảo vệ lăng và xác ướp lại quá lớn, thành gánh nặng cho ngân sách.
 
Tổng thống Nga Putin, vào năm 2006, cũng từng có ý kiến là sớm hay muộn phải quyết định đưa đi chôn xác ướp không còn nguyên vẹn của Lenin, để quảng trường Đỏ mang một ý nghĩa và sức hấp dẫn khác. Ngay sau đó, nghị sỹ Vladimir Medinski, thủ lãnh đảng Nước Nga Thống nhất cho biết một cuộc thăm dò công luận cho thấy trong 3 ngày đầu có 70.000 người phát biểu, 69% nghĩa là hơn 2 phần 3 chủ trương đưa xác ướp Lenin đi chôn. Dư luận công chúng coi như là dứt khoát.
 
Nhân đây lại nói đến xác ướp của ông Hồ Chí Minh. Theo gương ướp xác của Lenin, hiện có 3 xác nữa được ướp cùng một kiểu, theo thứ tự thời gian là Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông và Kim Nhật Thành, đều là lãnh tụ cộng sản. Cũng là các phủ tạng đã bị lấy ra mang chôn và hủy, rồi thay bằng một loại bông tơ nhân tạo.
 
Ở Việt Nam, ngoài những ý kiến hận thù dễ hiểu của không ít người muốn xóa bỏ lăng ông Hồ, cũng có ý kiến công khai của một số cán bộ, đảng viên, nhân sỹ ngoài đảng yêu cầu nên tổ chức an táng, chôn cất ông Hồ. Họ nêu một số lý do khá thuyết phục.
 
Lý do đầu tiên là về đạo lý. Ông Hồ đã viết trong di chúc tha thiết mong sẽ được hỏa thiêu, tro sẽ rải xuống 3 miền, không xây lăng mộ to lớn tốn kém. Đây là ý muốn đẹp. Làm theo ý muốn cao đẹp của người vừa khuất là một đạo lý, nhất là ở phương Đông. Làm trái ý ấy là một điều rất nên tránh. Tôi nhớ vào năm 1990, tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Hồ, giáo sư Lê Thành Khôi, đại diện đoàn Việt Kiều ở Pháp, người gốc thủ đô Hà Nội, đọc diễn văn ca ngợi ông Hồ, nhưng sau cùng ông tỏ ý mong rằng ước muốn thiêng liêng được hỏa thiêu của người quá cố sẽ được tôn trọng. Thế là ông gặp ngay bao nhiêu điều rắc rối. Một không khí ghẻ lạnh bao quanh ông. Người ta điều tra, phán đoán ông là cái loa của “bọn phản động”. Người ta chỉ muốn ông trở ngay về Pháp. Từ đó ông cạch không chơi với anh cộng sản cầm quyền. Nhưng ý ông trùng hợp với nhiều trí thức, nhân sỹ trong nước.
 
Hai là về văn hóa, về tình người. Cũng như Lenin, xác ông Hồ cũng chỉ còn dưới 10% cơ thể đã rỗng ruột, số tế bào còn lại cũng đã bị phân hủy, hư hại, phải son phấn, vá víu lại. Tóc râu đều phải dán vào. Một số chỗ phải dung sáp, chất dẻo. Theo bác sỹ Trung Quốc Lý Chí Thỏa, vành tai trái của ông Hồ đã bị rời ra, phải dán lại bằng chất keo đặc biệt.
 
Nhiều giới Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Hòa Hảo cũng cho là có điều rất không ổn, sao những người lãnh đạo cộng sản lại nhẫn tâm cho phép bạo hành độc ác trên thân xác ông Hồ đến thế. Để sau hơn 40 năm rồi thân xác ông bị phân lìa xót xa mà vẫn chưa nhập được vào đất mẹ, vong linh ông còn vất vưởng chơ vơ. Đã đến lúc làm lễ cầu siêu chung và tổ chức hỏa thiêu cho ông Hồ, với sự tham dự chính thức của anh con trai ông là Nguyễn Tất Trung cùng gia đình anh, có cả cháu đích tôn ông Hồ, hiện đang sống âm thầm ở phố Khâm Thiên giữa thủ đô Hà Nội.
 
Đây là vài ý kiến chợt nghĩ ra khi tại nước Nga đang chuẩn bị để đưa đi chôn xác ướp Lenin, vì những lý do đã chín về chính trị, kinh tế - tài chính, văn hóa, thẩm mỹ, vệ sinh môi trường, về đạo lý, tâm lý và tín ngưỡng.
 
Xin nêu lên để mong có cuộc trao đổi cởi mở lành mạnh của đông đảo bà con ta về vấn đề này, một vấn đề chung được nêu lên trong xã hội ta, khi xác ướp của Lenin được đưa đi chôn trong một tương lai không xa.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Xuan Tu từ: Viet Nam
06.08.2012 19:25
Y kien cua lao nha bao Bui Tin la rat dung, trong mot tuong lai khong xa sau khi Le Nin duoc chon xuong dat me thi VN cung nen hoc tap hoac la hoa tang 10% xac con lai cua ong Ho hoac dua ve voi ddat me. Theo toi khong ai co quyen hanh ha nguoi da chet, nhat la ong Ho da chet gan 43 nam roi.

bởi: bocap từ: hanoi
06.08.2012 12:10
Mot cach suy dien vo an, ai nuoi ong den bay gio ma ong dam viet ve manh dat, con nguoi da nuoi ong. Thiet nghi ong Bui Tin sung so lam co nhung khi doc bai cua ong thi hoi oi... kieu can quang khong con chut sinh luc

bởi: Vô danh
04.08.2012 12:15
Gửi xác HCM về đài Loan.

bởi: Vô danh
04.08.2012 12:14
HỒ???
Nguyễn Ái Quốc hay là Hồ Tập Chương người Đài Loan?
Hồ Tập Chương với bí danh P.C Lin từng thọ 5 năm giáo dục cải tạo của đảng CS quốc tế, có bí danh Hồ Quang

Nguyễn Ái Quốc đã chết vào năm 1932. Đảng CS quốc tế mới yêu cầu Hồ Tập Chương thay thế thân phận của Nguyễn Ái Quốc, tiếp tục tham dự vận động giải phóng của đảng CSVN.
(Trích Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo-Google)

bởi: Vô danh
01.08.2012 14:58
CHUNG NAO XAC HCM TRO THANH MA CA RONG???

bởi: Dân Bụi từ: Hồ li tinh(Sài Gòn)
29.07.2012 18:16
Tội bác.
Hù hu tội bác lắm giời ơi!
Bác chết toi đời đảng tẩm phơi
Xác rửa thối hôi chúng đắp vá
Râu mày rơi rụng người trét bôi
Công an trừng mắt canh chừng bác
Đòng chí cúi đầu nước mắt rơi
Bò chết để da căng trống bỏi
Bác về thiên cổ mang tiếng đời.
Dân Bụi

bởi: Sài Gòn
29.07.2012 04:36
Không có gì là tồn tại vĩnh cửu, hãy đề cho mọi thức trở về với trạng thái tự nhiên của nó. Đừng thàn thánh hóa làm tốn kém thời gian và tiền bạc của mọi người.

bởi: Tran viet Trang(Tang)
26.07.2012 15:10
Orlando,Fl.32829. Thu Nam ngay26-07-2012 14:44.Toi la nguoi thich tho.Bai tho nay toi da hoc thuoc long o lop Ba truong Lang,bac TieuHoc:"Tram nam bia da thi mon-Ngan nam bia mieng van con tro tro-Nhung nguoi tai duc thuo xua-Tieng thom luu den muon doi khong phai-Nhung nguoi that duc vo tai-O danh va lai lam bia mieng doi." Neu Ho chi Minh la nguoi co duc ca,tai cao va cuoc Cach Mang Mua Thu nam 1945 la cao thuong thi toi co toi khi toi dua bai tho nay len dien dan nay:"Da dao Ho chi Minh-Ten phan dan hai nuoc-Ruoc Cong San ve nha-Bao gia dinh dau kho-Toi do len dau May(Ho chi Minh,Nguyen sinh Cung,Nguyen tat Thanh,Nguyen ai Quoc,Tran dan Tien v.v.) Dau kho thi trong do co toi da ba lan vao tu ra kham cua Cong San Viet Nam tu nam 1978 toi 1983.

bởi: THÂY MA THÚI HCM từ: BA ĐÌNH HN
26.07.2012 00:53
Bác hồ kính yêu của CSVN là người rất thông minh ma mãnh, ranh ma và tàn độc. Ông ta hiện vẫn còn sống chứ có chết chóc gì đâu, qua khẩu hiệu mà bọn việt gian cs treo đầy đường " hồ chí minh SỐNG MÃI trong sự nghiệp của chúng ta" cho nên chúng chỉ làm sinh nhật "người chết" chứ đâu có làm đám giỗ cho kẻ "sống mãi". Chúng nó tuyên truyền "sống mãi" mà chúng lại lập bàn thờ, đền thờ khắp nơi gây tốn hao lãng phí biết bao đất đai và tiền đóng thuế bằng xương máu của dân?. Ông ta "thông minh" bằng cách lúc còn sống thì hại nước hại dân xúi dục nhân dân xâm lược miền nam gây thiệt mạng hàng triệu người và gây cảnh chia li cho hàng chục triệu gia đình phải mất người thân. Với những tội ác tài trời không thể dung tha nêu trên nên hcm biết trước là khi chết sẽ bị toàn dân đào mồ quật mã, nên ông ta để lại di chúc là thiêu xác chia làm 3 rải ở ba miền: thứ nhất là tạ tội với NDVN, thứ 2 là không bị nhân dân đáo m quật mã. Tòan dân ta có thấy ông ta thâm độc ghê không??
Trả lời

bởi: ĐỒ TỂ CHUYÊN QUẬT MÃ từ: BA ĐÌNH
27.07.2012 00:47
Với nội dung bài viết THÂY MA THÚI BA ĐÌNH chúng ta mới thấy rõ bản chất xảo quyệt của tên tội phạm chiến tranh bán nước, hại dân, ý đồ diệt chủng NDVN của tên đại dâm tặc HCM. Vì vậy toàn dân VN hãy cùng đồng long đứng lên tiêu diệt hết lũ ác bá việt gian cộng sản để xóa cái lăng tẩm đang chứa cái xác thúi của tên ác bá HCM, còn cái xác khô không hồn của nó thì quẳng ra đường cho mọi người chà đạp rồi cho chó, mèo phanh thây hắn mới vừa với tội ác mà hắn đã gây ra với NDVN, và đập hết tất cả các tượng đài và đền thờ của hắn quẳng xuống xông nước thúi. Tên này ác quá không thể dung thứ.

bởi: Cong Ly từ: USA
24.07.2012 15:39
Chi co cac xu so co lanh dao ngu dot, xao tra moi duy tri cac bieu tuong "chet" nhu Lenin, Mao Trach Dong, Kim Nhat Than, Ho Chi Minh, ... Hay nhin ve cac nuoc tien tien nhat the gioi nhu My, Anh Phap, Duc, Y, ... Dat nuoc ho tuyet voi, hung manh, ho cung ca ngoi nhung vi anh hung dan toc nhung co bao gio ho lai "mi dan" va doi tra nhu bon lanh dao XHCN?! Dung la rat dang khinh.

bởi: Vô danh
24.07.2012 07:20
Thế giới loài người bị nạn diệt chủng là do CN MAX-LÊ-MAO-KIM-HỒ-POT.{Dùng đ/tranh bạo lực,khát máu đi ăn cướp và tiêu diệt giai cấp ->Th/Đường CS} kết cục là hơn 100 triệu ng bị giết làm nền cho TĐCS : CMVS ở LX giết > 20 tr ng ; CMVS ở TQ giết > 65tr ng ; CMVS ở NK gây chết đói> 3tr ng; CMVS ở VN TR Trinh đ/tố cha mẹ ruột,Hồ đ/tố cha mẹ nuôi. Giết gần 200ng ng ,hơn 2 tr Th/Niên chết trận {Nồi da sáo thịt } ;Khmer Đỏ tay sai Tàu Cộng giết > 2tr dân

bởi: Durian từ: VN
24.07.2012 07:18
Lý thuyết Cộng Sản với thuyết Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng và Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử thì không thần thánh hóa những nhân vật lịch sử ,họ là sản phẩm dòng chảy lịch sử không A thì bà B .Nhưng trên thực tế ĐCS VN đã thần thánh hóa Lãnh Tụ quá cố cưỡng bức dân phải tôn thờ hơn cả mê tín . Theo truyên thống người Việt có ai gọi giặc bằng cha ? Có ai lại tôn kính kẻ rước voi về dày mả tổ ? Có ai lại tôn thờ lý thuyết không tưởng [ Chủ Nghĩa Cộng Sản ] mà thực tế nó đã cướp đi sinh mạng hàng trăm triệu người từ Âu sang Á ,cướp đi sinh mạng ,linh hồn của chính người thân mình ? . Chính những người yêu nước chân chính đã nhìn thấy nguy cơ bị mất nước, bị làm nô lệ TC ,họ phản biện [ Yêu nước không thể gắn liền với yêu CNXH ] chính điều này cản trơ bước tiến của dân tộc Việt trên con đường giữ nước và dựng nước , cản trơ con đường hòa hợp và hòa giải dân tộc sau 37 năm thống nhất ,không thể tôn thờ ,không thể che dấu quân xâm lược bằng 16 cv , 4t và 3 kt họ đã xuống đường , viết Blog thẳng thừng vạch rõ việc làm sai trái của Đảng và Chính Phủ dẫu bị khủng bố ,bị bỏ tù ,bị đấu tố, bị đưa đi trại phục hồi nhân phẩm ,bịt miệng , đạp mặt bị vu khống bôi nhọ danh dự [ chụp mũ số 79 ,số 88 ..] . Từ sơ khai đến giờ chưa có đạo nào đem người thân [ kể cả cha mẹ ] ra đấu tố hành hình !chỉ có đạo đức CM , đạo đức….
Trả lời

bởi: 726
26.07.2012 03:21
Bà Clinton nói: "Những nước muốn MỞ CỬA CHO KINH DOANH nhưng lại ĐÓNG CỬA CHO TỰ DO BÀY TỎ QUAN ĐIỂM sẽ phải trả giá cho những chính sách đó. Cách làm đó TRIỆT TIÊU TÍNH SÁNG TẠO và LÀM NẢN CHÍ CHO GIỚI KINH DOANH, yếu tố then chốt cho sự tăng trưởng bền vững."(VOA 10/7/2012)
Trả lời

bởi: 726
26.07.2012 03:19
"vạch rõ việc làm sai trái của Đảng và Chính Phủ dẫu bị khủng bố ,bị bỏ tù ,bị đấu tố, bị đưa đi trại phục hồi nhân phẩm ,bịt miệng , đạp mặt bị vu khống bôi nhọ danh dự "
Trả lời

bởi: 726
26.07.2012 03:18
"Yêu nước không thể gắn liền với yêu CNXH"
Trả lời

bởi: 726
26.07.2012 03:18
"tôn thờ lý thuyết không tưởng [ Chủ Nghĩa Cộng Sản ]
Trả lời

bởi: 726
26.07.2012 03:18
"cưỡng bức dân phải tôn thờ"
Trả lời

bởi: 726
26.07.2012 03:17
"ĐCS VN đã thần thánh hóa Lãnh Tụ quá cố "

bởi: Trung từ: HCMc
24.07.2012 05:29
Trích "Hành Trình Về Phương Đông"
"Hamud im lặng một lúc rồi thong thả :
- Tôi muốn các ông ghi nhận một điều này, các ông có thể coi đó như một lời tiên đoán hay cảnh cáo trước cũng được. Thời gian sắp đến sẽ là một giai đoạn cực kỳ tiến bộ về tri thức, nhưng thoái bộ về tâm linh. Mọi sự hiểu biết chỉ nhắm vào hiện tượng thay vì nguyên nhân bản chất. Do đó, nền khoa học tương lai không thể chuyển biến được lòng người hoặc giúp cho con người có cái nhìn sáng suốt, có được một tâm hồn bình an. Nền “khoa học hiện tượng” chỉ kích thích giác quan, cảm xúc hướng ngoại sẽ khiến cho con người cực kỳ bất mãn, lo âu và trở nên hoang mang phiêu bạt. Thêm vào đó, sự khai quật các ngôi cổ mộ Ai cập sẽ tháo củi xổ lồng cho vô số âm binh, các động lực cực kỳ hung dữ. Như tôi vừa kể với các ông, thời kỳ chót của nền văn minh Ai cập, các giáo sĩ đã thực hành tà thuật tối đa, mà khoa ướp xác là một bí thuật mang sự liên lạc của cõi vô hình vào cõi trần. Tất cả các ngôi mộ cổ đều là nơi giam giữ các động lực vô hình để canh giữ, duy trì ảnh hưởng tà môn. Khi được tháo củi xổ lồng, chúng sẽ mang nền tà giáo cổ Ai cập trở lại thế kỷ này. Dĩ nhiên, dưới một hình thức nào nó hợp thời hơn. Một số pháp sư vốn là sứ giả cõi âm sẽ đầu thai trở lại, hoặc nhập xác để tác oai, tác quái, tái tạo một xã hội tối tăm, sa đoạ, đi ngược trào lưu tiến hoá của thượng đế. Thế giới sẽ trở thành nạn nhân của thứ tôn giáo ma quái này.. Chiến tranh, đau khổ, bất an cùng các kích thích của cảm giác mới lạ do nền “khoa học hiện tượng” mang lại, sẽ thúc đẩy con người vào các cùng cực của cuộc sống. Trong thời buổi này, khối óc ly trí không giúp được gì mà chỉ có sự hiểu biết và ý thức bản chất thầm lặng của nội tâm mới đáp ứng được. Đó là lối thoát duy nhất mà thôi.
Giáo sư Allen ngắt lời :
- Nhưng đã có bằng chứng gì về sự hiện diện của các động lực vô hình này. Làm sao có thể cảnh cáo mọi người về sự trở lại của pháp sư thời cổ ? Người Âu Mỹ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một điều hoang đường, vô lý nếu không có bằng chứng rõ rệt. (Chương IX, đoạn gần cuối)

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn4nqnmn31n343tq83a3q3m3237nmn

bởi: Thanh Hoa từ: UK
24.07.2012 05:10
Tôi thiển nghĩ chỉ nên tập trung quanh ý kiến lăng mộ của ông HCM. Tội của ông nếu có thì sẽ do lịch sử phán xét. Toàn bài viết của ông BT, nếu thay tên Lênin bằng tên HCM thì vẫn hoàn toàn đúng. Mọi người nên đồng ý, ủng hộ ý kiến dẹp lăng mộ, khép lại một giai đoạn sai lầm, tàn khốc và đẵm máu của lịch sử. Người ta đã nhẫn tâm với nghĩa trang quân đội Biên Hòa, bây giờ mọi người làm ngược lại thì sẽ không còn là đại nghĩa nữa.
Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 12:25
"khép lại một giai đoạn sai lầm, tàn khốc và đẵm máu của lịch sử"
Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 12:25
" đồng ý, ủng hộ ý kiến dẹp lăng mộ"

bởi: Nhân từ: CầnnThơ
24.07.2012 04:15
Trong tự nhiên không có một vật thể nào tồn tại vĩnh viễn với thời gian, xác ướp rồi cũng phải biến mất với thời gian chứ không tồn tại mãi mãi...sự chuyển hóa từ hữu sinh, sang hữu cơ rồi vô cơ và ngược lại. Vậy thì tại sao gượng gạo giữ lại để làm gì? trong khi ai cũng biết chắc chắn 100% là đến lúc nào đó cũng phải đem thiêu/chôn thôi. Sự kính trọng cốt là ở trong lòng.
Hãy dành tiền bảo quản thi hài cho biết bao trẻ cơ nhở, người tàn tật....Tiền nầy quá cấp thiết để họ kéo dài sự sống.

bởi: phuong từ: longan
24.07.2012 02:44
I don't know bui tin who you are. But i have a horror of you about what you write. All them are lie. Actually, the life around me is not the same Vietnamese Communisty Party declare. Because my country is very poor and don't have many condition to make people happy. May be in the past, We made many mistakes. But, in the future, we will do them. We always support our party.In report, you say Ho Chi Minh 's royal tomb is not clear and artificial. Otherwise, Ithink your brain is dishonoured. You betray motherland. Before you write this words, you should look back yourself.
Trả lời

bởi: Tu Tu Tin từ: Viet nam
28.07.2012 03:40
Your English is not good. You made a lot of mistakes in English. I don't think you should write your ideas in English.

bởi: thien doan từ: hcm
24.07.2012 01:59
Theo ngu ý của tôi là: bằng bất cứ biện luận nào cũng không thể dùng người làm mannequin được, cho dù biện luận bằng luận điệu tôn trọng đi nữa, một tấm hình để ghi nhớ là đủ
Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 12:26
"một tấm hình để ghi nhớ là đủ"
Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 12:25
"không thể dùng người làm mannequin"

bởi: saigonese82 từ: VN
23.07.2012 23:40
Đem chôn hoặc thiêu thành tro rồi rải khắp nơi, là đúng ước nguyện của người đã chết, Chứ duy trì các xác mục ruỗng này quả là vô cùng tốn kém (điện, thuốc ngâm xác, chuyên viên bảo dưỡng và cả một bộ tư lệnh lăng bảo vệ). Mà theo truyền thống VN, mồ mả ông bà cứ bị động (đưa lên đưa xuống) làm sao con cháu khá nổi ? Mà ông Hồ vốn có đời sống mặt trái còn nhiều bí ẩn, gian dối, đâu còn đáng là biểu tượng của dân tộc VN.
Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 12:26
"duy trì các xác mục ruỗng này quả là vô cùng tốn kém (điện, thuốc ngâm xác, chuyên viên bảo dưỡng và cả một bộ tư lệnh lăng bảo vệ). "
Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 12:26
"ông Hồ vốn có đời sống mặt trái còn nhiều bí ẩn, gian dối, đâu còn đáng là biểu tượng của dân tộc VN."

bởi: Hồ Nguyên Trừng từ: Việt Nam
23.07.2012 23:29
Thật nhục nhã cho Bùi Tín,một kẻ đào tẩu khỏi hàng ngũ Đảng Cộng Sản.Với những bài viết rẻ tiền này ,ông đã tự bôi bẩn mình .Đừng nên phủ nhận lịch sử,nếu không có nhà nước Liên Xô thì nhân loại có đã bị huỷ diệt dưới chế độ phát xít
Trả lời

bởi: 724 gửi Hồ Nguyên Trừng
24.07.2012 12:28
Nước Mỹ với 2 quả bom đã xóa sổ thực dân Pháp và phát xít Nhật, không phải Liên xô

bởi: NGUYEN BINH từ: SAIGON
23.07.2012 23:25
Bùi Tín là người có tham vọng chính trị cực lớn. Với óc nhạy cảm thái quá, Bùi Tín cho là phe XHCN tan rã, Liên bang Xô viết sụp đổ, nước CHND Trung Hoa rối loạn, Bùi Tín tin là Việt Nam cũng sẽ nằm trong quỹ đạo đó. Và Bùi Tín đã nhanh chóng nhảy sang phía đối lập giương cờ để chờ cơ hội quay lại làm người số 1 của Việt Nam... Bùi Tín thật tráo trở, ăn chào đá bát, phản chủ... nhưng quan trọng nhất là phản lại chính bản thân mình. Vì vậy Bùi Tín là người vô cùng giảo quệt, tuy nhiên bây giờ thì ông ta đã hết nguy hiểm.
Trả lời

bởi: Người Dân VN
26.07.2012 15:01
Ông BT không bắt chước bác Hồ viết về chính mình nhưng viết về cái xác của bác Hồ. Ý kiến của ông BT rất rõ ràng, hợp tình, hợp lý. Còn ý kiến của đồng chí như thế nào?

bởi: Trần.
23.07.2012 18:02
Thưa Ông BT,các nạn nhân vô tội của "Ông Hồ" của Ông,như Listener 1 đã nói ở trên ,lẽ dĩ nhiên và rất hợp tình hợp lý ,có quyền đòi "Ông Hồ "của Ông trả nợ máu.Ý Ông nói là các hận thù của các nạn nhân ấy là do "hiểu lầm",hay bị "bon Mỹ Ngụy" đầu độc".Ông có quyền bênh vực "Ông Hồ" của Ông ,chúng tôi cũng có quyền nêu rõ cho mọi người thấy,tội ác của Ông Hồ và Ông Lenin của Ông là rõ như ban ngày.Chúng tôi cũng thấy rõ ,qua luận điệu mà Ông trình bày(trong đoạn thứ 6 từ dưới đếm lên)Ông là một kẻ trá hàng . VOA có thể không thấy,nhưng chúng tôi thấy.Thưa Ông,Ông đã bị lộ.
Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 02:26
"Ông là một kẻ trá hàng"
Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 02:26
",tội ác của Ông Hồ"

bởi: evghenhi từ: belarus
23.07.2012 13:53
viet bao doi khi can hu cau.Bia dat nhu ong Tin thi chi bip duoc nhung nguoi kem hieu biet.

bởi: Tuấn -Việt Nam từ: Việt Nam
23.07.2012 11:49
Không thể chấp nhận được bài báo này . Tôi là một người trẻ thuộc thế hệ 9x ở trên mảnh đất Việt Nam thân yêu, nhưng tôi cũng đủ hiểu được tình cảm của đồng bào và của bản thân tôi đối với bác Hồ , một người luôn tận tụy với công việc để dúp chúng tôi có được cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay ,người dân Việt Nam luôn ủng hộ việc dữ lại thi hài Bác để thể hiện sự kính trọng với người , xin mọi người hãy nhìn chuyện này ở góc độ như vậy . Nhân đây tôi xin gửi đến những đứa con " phản bội " của tổ quốc . Các ông , bà , anh ,chị đừng chống phá nhà nước nữa . Để có được hòa bình ngày hôm nay bao nhiêu người con VN đã hi sinh máu sương của mình, cứ 3 người mẹ VN đã có một người ,mất con , vợ mất chồng ,... như thế là quá đủ rồi. Tôi biết hiện nay đất nước đang có nhiều vấn đề nhưng hãy nhin lại chúng ta mới chính thực hội nhập được 10 năm vì thê những vấn đề như vậy âu cũng là điều tất yếu và nó cần có thời gian để giải quyết . Thế các ông tưởng nước Mĩ , TQ , Nga không có tham nhũng , vấn đề nhân quyền ah . Những đứa con phản bội xin hãy quay về .
Trả lời

bởi: KimNhung - Phủ Lý từ: Phủ-Lý
26.07.2012 01:09
Bạn Tuấn đưa ra những kiểu "lý-luận" theo kiểu "học vẹt" là sách báo lịch sử của đảng nói sao thì bạn đưa ra gần đúng như vậy. những điều này đã được đảng cộng sản nhồi vào đầu nhiều thế hệ từ năm này sang năm khác, và tôi cũng đã từng nằm trong thế hệ 8x bị nhồi vào sọ những kiểu "học lịch sử" mang đầy tính dối trá và ngụy biện như thế. Vì thế tôi không lạ gì cách lý luận của bạn, vì đó là những kiểu lý-luận đã được đóng khuôn sẳn mà không có được chút nào mang tính tư-duy sáng tạo mới hơn. Thế giới of tri-thức đã được cập nhật và mở rộng ra trên toàn thế giới nhờ vào công nghệ thông tin Internet nên những điều dối trá, mị dân, hoặc chính sách ngu dân để trị của nhà cầm quyền VN hiện nay đã không còn tác dụng ngu dân nhiều như những thập-kỷ về trước nên chính vì vậy nhà cầm quyền đang sống trong sự sợ hải vì họ đã quen sống trong sự dôi trá quá lâu...
Trả lời

bởi: 724 gửi Tuấn
24.07.2012 12:21
9x đừng hỗn! Hãy học tốt lịch sử Vn và sử thế giới. Nịnh HCM để xin điểm, xin "Job" là hành vi của bọn ăn bám. Hãy tự xét mình có thực lòng tung hô HCM hay không ???
Trả lời

bởi: Láo như Vẹm từ: VN
24.07.2012 05:40
Đồng ý với Tuấn Việt Nam
Nhờ Cha già dân tộc HCM nhập cảng CNXH mà VN ta ngày nay đứng hàng thứ hai trên thế giới về hạnh phúc
VN sau 67 năm xây dựng CSCN đã không còn người nghèo nửa Tất cả mọi người đều LÀM THEO NĂNG LỰC HƯỞNG THEO NHU CẦU. làm sao có chuyện xuất khẩu lao động hay làm Ôsin cho nước ngoài
VN ta ( nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng CS ) đã có những thương hiệu nổi tiếng thế giới như Vinashin , Vinalines.. không thua kém gì các công ty Sony , Samsung Hyundai hay Toyota .Honda của Nhật.
Trả lời

bởi: Thương giống nòi từ: Hà nội
24.07.2012 04:48
Tuấn là thế hệ 9x thì đang hoăc mới rời ghế nhà trường. Tôi nhắc lại câu của bí thư thứ nhất BCHTUW ĐCS Nam Tư ông gilas rằng: "hai mươi tuổi ta không vào đảng ta là người không có trái tim, khi ta 40 tuổi ta không ra khỏi đảng ta là người không có cái đầu". Tôi ở tuổi phụ huynh của tuấn nên rất thấm thía câu nói này vì trong nhà trường XHCN nếu ta không vào đoàn, vào đảng thì quả là phần tử châm tiến. thậm chí là phản động.hơn nữa bằng nhiệt huyết tuổi trẻ chúng tôi sẵn sàng ra tiền tuyến, đến công trường, mà lúc đó không có nhiệt huyết đó thì quả đúng là người không có trí tim. còn ngày nay khi tôi đang sắp bước qua tuổi năm mươi sau nhiều lần góp ý với đảng về con đường phát triển đất nước, về dân chủ , về đổi mới lãnh đạo, đổi mới kinh tế,tạo mọi cơ hội phát huy mọi nguồn lực để phát triển đất nước nhưng dường như chúng tôi càng góp ý càng bị coi là phần tử xấu, hoặc bị kẻ xấu kích động. thấy chuyện oan khuất không được phép tham gia, thấy cán bộ tham nhũng đục khoét thì làm ngơ, thấy kẻ thù xâm lấn biển đảo bắt bớ ngư dân ta mafl làm ngơ được chăng
Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 02:25
“Hồ Chí Minh là tên của Trung Quốc, do chủ tịch TQ Mao Trạch Đông đặt cho thằng VN có tên là Nguyễn Tất Thành ........ Chính thằng này mới là con chó phản quốc mà nhân dân VN đang tôn thờ nó. Bác Hồ Cẩm Đào của TQ mới vĩ đại, còn bác hồ của VN chỉ là tay sai của TQ.(Theo Nick Bác Hồ Vĩ Đại - Yahoo)
Trả lời

bởi: Huy
23.07.2012 16:39
Nếu bạn trẻ này có khả năng lên VOA, hãy tìm những mạng khác để tìm hiểu thêm về cái được gọi là "cha già dân tộc HCM" để biết thêm về tấm lòng của người yêu nước thật sự nghĩ về nhân vật này. Trước khi từ giả đảng CSVN, Ô Bùi Tín là một đảng viên kỳ cựu và là một trong ít người biết nhiều về HCM, bài viết này không thiên lệch như bạn nghĩ đâu. Những gì bạn được học trong khung trời nhỏ hẹp của XHCN không phản ảnh con người thật HCM và cái đảng cs ông mang về từ Liên Xô.
Gần đây có người đảng viên cs trẻ vừa thức tỉnh đưa ra vài câu hỏi như "Nước Việt Nam nếu không có Hồ Chí Minh thì có thoát được họa ngoại xâm hay không?", "Cách mạng tháng 8/1945, thực tế ĐCSVN cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim (quốc hiệu Đế Quốc Việt Nam) hay ĐCSVN khai sáng ra nền độc lập cho nước Việt Nam mới?", "Nước Việt Nam có phải của riêng ĐCSVN không?". Bạn trả lời được không.
Bạn hãy thức tỉnh để nhìn thấy những hệ lụy HCM mang đến cho dân tộc để ngày nay đất nước bị đứng trên bờ nô lệ với giặc ngoài giặc trong và nghèo đói như bạn thấy. Không có ý kêu gọi bạn gia nhập đoàn người đứng lên chống ngoại xâm, nhưng mong bạn trẻ này đừng nên tiếp tục mù quáng phản bội dân tộc nữa!
Trả lời

bởi: Hansy từ: HCM
24.07.2012 03:51
Bạn trẻ này có tinh thần dân tộc tốt. Nhưng trước khi phát biểu hãy tìm hiểu kỹ để biết rõ những gì mình đang nói, đó cũng là bước cơ bản để tạo uy tín cho bản thân bạn khi đối mặt với cuộc đời.
Bạn có biết những người con phản bội tổ quốc hàng năm họ đóng góp bao nhiêu tiền bạc để giúp đỡ người thân của họ bớt cơ cực hay không?
Hơn hết, bạn cần phải học hỏi nhiều hơn để nói đúng ngôn ngữ của dân tộc - tiếng mẹ đẻ của mỗi người Việt. Đừng nhầm lẫn "xương" máu của dân tộc với "sương" khói vào buổi ban mai và đừng nhầm lẫn việc gìn "giữ" thi hài Bác là "việc dữ".
Thân chào bạn.
Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 02:23
" hệ lụy HCM mang đến cho dân tộc để ngày nay"
Trả lời

bởi: xx&xx từ: x x
24.07.2012 01:14
Thì từ hồi ông Hồ chưa ra đời,VN cũng có tránh đc ngoại bang xâm lược đâu!Đế quốc ,thực dân ko từ bỏ dã tâm xâm lược ,thì phải đấu tranh chống lại nó.Cho nên VN ko có Hồ Chí Minh này, thì sẽ có Hồ Chí Minh khác,vẫn phải đứng lên chống ngoại xâm!Cũng như Tuấn ko xuống đường,thì đã có Huy xuống đường bày tỏ lòng yêu nc.Nhưng ko thể võ đoán Tuấn ko yêu nc.
Chính phủ Trần Trọng Kim là bù nhìn của phát xít Nhật,có "quyền" gì mà phải cướp,có cướp thì cướp từ tay Nhật và PK nhà Nguyễn đấy!
ĐCSVN chỉ là hạt cát so với đất nc VN,nhưng địa vị lãnh đạo là hợp pháp.Tôi hỏi bạn,khi đất nc lâm nguy ,các đảng khác chạy đi đâu,với ai? hay họ ôm chân kẻ xâm lược,hay họ chạy theo bọn cướp nc?
Ông Hồ đc cả t/g vinh danh,bạn muốn phủ định ,cứ mang tài liệu trên mạng mà tìm đến trụ sở UNESCO phản đối.Thi hài ông đc xử lý thế nào do n/d VN quyết định,nhà cầm quyền nào nào dám tự ý làm liều,thì cứ việc.Putin nhiệm kì này cũng chả dám cho Lê-Nin ra khỏi lăng đâu,nữa là VN!
Bạn nói Bùi Tín hay ho ra sao, tôi chẳng quan tâm.Với tôi,ổng chỉ là kẻ cơ hội,"thấy úa tưởng chín"....ko hơn,ko kém!
Chúc bạn đọc càng nhiều báo mạng, nhưng đừng mù quáng đặt hết niềm tin vào đó!

bởi: Nam từ: viet nam
23.07.2012 08:33
theo tôi phải mang xác HCM thiêu đi đúng như ý nguyện kẻ đã chết .điều đó phù hợp với luật của qh vn : tôn trọng di nguyện của người chết .
Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 12:21
"mang xác HCM thiêu"

bởi: Vô danh
23.07.2012 05:36
vut cho cho an cho con che

bởi: Tính nguyễn từ: đồng nai
22.07.2012 23:59
nên chôn hay thiêu là tốt nhất, vì kinh phí để bảo quản thi hài của hồ chí minh là quá lớn. với số tiền đó chúng ta có thể xây dựng đất nước, trang bị vũ khí hiện đại để bảo vệ đất nước, xây trường, làm đường, an sinh xã hội cho nhân dân thì thiết thực hơn....chúng ta thử nhân số tiền đó với hơn 40 năm thì con số quá lớn, trong khi đất nước còn nghèo, người dân đói khổ, con em người dân thì học ở những nơi ẩm thấp, lụp xụp....
Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 12:22
"kinh phí để bảo quản thi hài của hồ chí minh là quá lớn"

bởi: Trần
22.07.2012 20:11
Xác chết của các tay lưu manh chính trị giết hại dân chúng và góp phần làm cho dân tộc lầm than,nhân loại đau khổ mà cũng đáng cho Ông bàn tới sao,thưa Ông Bùi Tín.Ông quên,hay vờ quên,dân Việt chúng tôi đâu cần cái chủ nghĩa cộng sản,và cái gọi là giải phóng dân tộc mà Ông theo gần cả đời.huống chi là xác chết thối tha của các tay đại bịp ấy.Kính.
Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 12:22
"Dân Việt chúng tôi đâu cần cái chủ nghĩa cộng sản,và cái gọi là giải phóng dân tộc "

bởi: Vô danh
22.07.2012 19:07
Sống nhờ thân xác bác bây nhiêu đó đủ rồi. Lãnh đạo Hà Nội nên chôn hay thiêu bác đi để vong hồn bác được giải phóng. Bác cứ lẩn quẩn ở Ba Đình hoài và phải nhìn thấy đất nước đi ngược vế quá khứ chắc bác buồn lắm. Biết đâu khi linh hồn bác được tự do, bác cũng sẽ giúp dân tộc tự do không bị lệ thuộc phương Bắc nữa. Thử xem!
Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 02:22
"Sống nhờ thân xác bác bây nhiêu đó đủ rồi"

bởi: Listener 1
22.07.2012 18:46
Bác Tín có vẽ vẫn còn kính nể Lão Hồ quá. Bác sợ cái gì? Hay bác muốn làm chính trị? Câu “Nhìn chung về thể xác tiều tụy như thế nên về tinh thần xác ướp còn lại càng tạo nên cảm rác ghê sợ, thương cảm xót xa hơn là sự tôn trọng ngưỡng mộ” nên bỏ chữ “thương cảm”. Ai thương cảm hắn ta? Những nạn nhân bị hắn và thuộc hạ của hắn giết hại một cách dã man trong hơn nửa thế kỷ qua à? Những nạn nhân của “cải cách ruộng đất”, của “nhân văn giai phẩm”, của Tết Mậu Thân khi những “vần thơ ác quỷ” của hắn đọc trên đài phát thanh Hà Nội làm mật hiệu cho một cuộc tấn công đẫm máu giữa ngày Tết của người dân miền Nam à?. Rồi cuộc đời của cả gần 80 triệu dân Việt Nam bị vùi dập trong một cuộc chiến vô nghĩa, nhà tan cửa nát, gia đình ly tán, thanh niên nam nữ phơi xác ngoài chiến trường, sinh bắc tử nam, rồi chế độ độc tài toàn trị khiến “cây cột điện nếu biết đi cũng sẽ vượt biên, hàng trăm ngàn người bỏ mình trên biển cả, bị hải tặc hãm hiếp, bắt đi mất tích, hàng trăm ngàn người miền Nam phải vào những trại thanh trừng cộng sản mang mỹ danh trại cải tạo, hàng chục triệu người bị đuổi khỏi thành phố đến những nơi rừng thiêng nước độc gọi là vùng kinh tế mới, rồi hàng trăm ngàn thanh niên nam nữ bị bán ra nước ngoài làm đĩ điếm, lao nô để thoát cảnh đói khát trong nước. Những nạn nhân này mà “thương cảm” hắn được ư? Hay chỉ có Bác Tín? Bác còn sợ cái gì mà không dám nói rõ ràng, cụ thể là “để cái xác của hắn lại đó sẽ chỉ khiến cho người ta GHÊ TỞM!”, rằng “Chỉ có một cách để phục hồi lại sự công bằng cho dân tộc Việt Nam: Lật đổ bọn cộng sản tham tàn, kéo nhào các ngẫu tượng ô uế của bọn chúng, vứt xác của bọn ác quỷ Hồ, Đồng, Chinh, Duẫn…ra đường cho nhân dân trừng trị theo nguyện vọng của họ để khuây khỏa phần nào sự căm hờn do bọn chúng gây ra qua các tội ác cải cách ruộng đất, Tết Mậu Thân, Cải tạo quân cán chính VNCH, Kinh tế Mới và sự tha hóa bất công cùng cực hiện nay”, và rằng “Tân chính phủ Việt Nam Tự Do sẽ phải “chỉnh trang” khu Ba Đình cho sạch đẹp. Đặt ngay tại trung tâm, nơi hiện nay là lăng của con Hồ ly tinh một cái cầu tiêu công cộng sạch đẹp cho khách du lịch từ khắp nước và trên thế giới đến Hà Nội tham quan có chỗ đi vệ sinh, chứ hiện nay khu này bốc toàn mùi xú khí, nước tiểu và phân người, phân chó rất hôi thối.”


Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 02:21
"Lật đổ bọn cộng sản tham tàn"
Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 02:20
“để cái xác của hắn lại đó sẽ chỉ khiến cho người ta GHÊ TỞM!”,
Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 02:20
" tạo nên cảm rác ghê sợ,"

bởi: dan den
22.07.2012 14:26
Theo phong tuc tap quan viet nam tu ngan doi nay deu noi la mo yen ma dep thi con chau dong ho moi lam an kham kha va binh an . Vay ong HCM duoc DCS viet nam goi la cha gia dan toc Viet nam ma xac chet cua ong cu dua len dua xuong nhu la nguoi beu gieu thi dan toc do va dat nuoc do lam sao giau co binh yen vung chac lau dai duoc som muoi roi dat nuoc cung loan lac nguoi dan cung se lam than . Mong rang Dang va nhan dan mau chong dua ong di thieu the theo nguyen vong cua nguoi da chet cang som cang tot .
Trả lời

bởi: 723
23.07.2012 11:14
"xac chet cua ong cu dua len dua xuong nhu la nguoi beu gieu "
Trả lời

bởi: bangoi từ: Hcm
22.07.2012 22:42
BT dùng vật chất để biện luận cho tinh thần. Theo biện luận của BT thì bộ óc của ông ta chứa 75% nước (chỉ 1 gáo nước của cô hàng bán nước là nặng hơn 1000g), còn lại là sắt, đồng, chì, kẽm, mang gan, CHON, CHO.v.v & chút ít bụi đời (có thể lấy từ cửa hàng đồng nát). Như vậy thì bộ óc của BT đáng giá khoảng $1. Có ai mua bộ óc của ông, ông có bán không? hay là cho không cho nó...anh hùng? Đó là lúc ông còn sống. Một mai ông chết đi thì bộ óc của ông sẽ không ai dùng đến, nó sẽ về với cát bụi & không hề có giá trị gì.
Đối với ~ người thân của chúng ta thì ~ cái giá trị rất khiêm nhường về vật chất như cái bình vôi ăn trầu, chiếc áo sờn vai của mẹ, chiếc đồng hồ rỉ sét của ba, cánh hoa héo của người yêu đầu đời...; nhưng chúng ta vẫn giữ mãi & xem nó quí giá vô cùng. Với ~ danh nhân nổi tiếng trên thế giới thì từ ~ vật dụng hàng ngày của họ cũng làm cho bao nhiêu người giành giật, mua cao bán đắt...vô giá, nhất là ~ gì thuộc về tinh thần, ý thích của một nhóm người (da, tóc, quần áo, giày dép, dĩa nhạc, nhạc khí...của ~ vua nhạc, ca sĩ..., của1 tôn giáo (gỗ làm thành giá, đất đá tạc tượng, đền, miếu, nhà thờ..., của 1 dân tộc (~ cây súng rỉ sét thời nội chiến Mỹ, nhà cũ của Washington, A. Lihncon, cọc Bạch Đ Giang, gò Đống Đa, nơi vua Quang Trung đứng, ngôi nhà đơn sơ của bác Hồ... thì lại càng không thể mua bán hay hủy đi được; ông dư sức biết điều đó. Ấy vậy mà theo "cha con nhà Ngụy" ông cố chày cối ngụy biện cho sự hủy diệt đi một biểu tượng tôn kính, thiêng liêng nhất của dân tộc VN và 1 trong ~ danh nhân của thế giới trong thế kỷ qua - Hồ Chí Minh.
Trả lời

bởi: 724
24.07.2012 12:23
“Phải chi đừng chơi với nó từ trước thì giờ nầy đâu nông nổi ! Cũng tại già Hồ và lũ CS tham quyền lực kia , đã giết biết bao người yêu nước , những tinh anh của dân tộc đã bị chúng vùi dập bao thế hệ rồi , cũng vì chúng chỉ muốn độc đảng mà thôi .(Theo Visaoem - Yahoo)“

bởi: Chùa Bà Đanh
22.07.2012 14:25
CBĐ luôn luôn không bao giờ dám động đến những thần tượng dân tộc, dù khen hay chê. Cho nên những bài viết như thế này CBĐ luôn luôn tránh xa và không góp ý kiến.

Lần này CBĐ viết vài dòng là muốn khuyên Bùi Tín nên tránh xa những vấn đề nhạy cảm như thế này.

Vì đây không phải là vấn đề của vài ý kiến cá nhân mà là vấn đề của dân tộc, vấn đề cần mổ xẻ sâu rộng và cần một sự trưng cầu dân ý.

Chúng ta có nhiều khuynh hướng chính trị, không ai trách Bùi Tín viết những bài chống cộng sản, hoặc chính quyền hiện nay. Nhưng mọi sự đều có giới hạn, vượt qua giới hạn thì người ta sẽ không còn tôn trọng mình nữa...

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Vô danh
24.07.2012 00:36
Ngọn đèn sáng có gì giấu kín được? Nếu Bác là sao trên trời, chẳng vải nào che phủ được, tại sao ánh sáng lại sợ bóng tối, nếu không là ngược lại. Bóng tối chỉ làm cho ngọn đèn ấy rực sáng hơn, nếu ngọn đèn đó quả là đèn thật. Chúng ta muốn tìm sự thật, hay giấu đầu vào cát để khỏi thấy sự thật. Bạn muốn tìm sự thật, hãy dũng cảm tìm kiếm và dám nhìn dù rằng điều bạn thấy có thể là điều bạn không muốn. Ít ra bạn cũng là người can đảm và chuộng lẽ phải.

Socrates từ chối trốn chạy dù có thể, ông không muốn bị ô uế tiếng tăm của mình và xác chứng cho lời cáo buộc ông là làm ô uế thần thánh và suy đồi lớp trẻ; Cato từ chối xin ân xá bởi Caesar vì ông tin rằng vương quyền Julius đang có tham vọng lập ra sẽ hủy diệt nền cộng hòa; Jesus biết mình sẽ chết khi vào thành Jerusalem lần cuối nhưng vẫn vào để làm chứng cho sự thật; tất cả đều mang chính mạng mình để bảo vệ cho chân lý sự thật mà họ suốt đời tranh đấu hay rao giảng cho.

Cái gọi là 'sensitive' thật ra chỉ là cách gọi hoa mỹ cho sự nhắm mắt trốn chạy sự thật để được yên thân. Lịch sử sẽ lập lại nếu chúng ta chẳng học được những gì từ quá khứ chỉ vì chúng quá sensitive!
Trả lời

bởi: Cắc Cớ
23.07.2012 12:42
Đây không là chuyện động đến thần tượng. Đây là chuyện làm thế nào giải quyết một chuyện thực tế 100%.
Trả lời

bởi: Vô danh
22.07.2012 18:23
Đúng quá CBĐ, thử hỏi trong chúng ta ai có đủ tư cách khen chê ông Hồ, ngay cả đệ tử của ông Hồ chúng ta cũng hoàn toàn vô tư cách mà phê bình huống gì ông Hồ ? Ngay cả các sử gia nổi tiếng nhất thế giới khi viết về ông ta cũng đều đặt sự tôn kính lên hàng đầu...
Trả lời

bởi: nam từ: hanoi viet nam
23.07.2012 11:42
khen chê không phải không ai có đủ tư cách .cần phải hiểu khen chê một nhân vật nhất là nhân vật lịc sử thì có gì mà quyền với không quyền .công bằng mà nói ông Hồ công tội như nhau .nếu như ông Hồ không làm cuộc cách mạng cải cách ruộng đất .cái gọi là quét sạch tàn dư phong kiến .lê máy chém tàn sát biết bao người mà ngày hôm qua nghe theo lời kêu gọi của ông họ đã phải hy sinh cả người và của cho ông chiến thắng Pháp .vậy mà hôm nay từ ngược chí xuôi họ bị cuộc đấu tố và chém chết chôn sống vô cùng giã man..ảnh hưởng tư tưởng đó hai miền nam bắc tàn sát lẫn nhau .vậy công của hồ ở chỗ nào ?.có thằng ngu muội do ảnh hưởng tuyên truyền láo toét của cộng sản lên không nhìn ra hồ là ai ? kể dâm dục kẻ ích kỷ kẻ tàn sát đồng bào dân tộc mình dưới ngọn cờ cnxh .hộc đòi của thằng lùn Lê nin mà thôi
Trả lời

bởi: 723
23.07.2012 11:15
“Nghe chửi đây: Hồ Chí Minh là tay sai ngoại bang, nó đã đem chủ nghĩa ngoại lai để cai trị đất nước. Nếu không có HCM và bè lũ độc tài tham ô, thì VN ngày nay không thua bất cứ quốc gia nào ở Châu Á. Nếu đọc lịch sử thì sẽ hiểu HCM là tay sai của Mao Trạch Đông. Họ "HỒ" là do Mao đặt cho nó. Ngày nào cái xác thúi rửa của HCM còn nằm ngay thủ đô của nước VN, ngày đó đất nước VN còn suy tàn.” (trích theo Người dùng Yahoo)
Trả lời

bởi: Quét Rác Nhà Chùa từ: Chùa Bà Đanh
22.07.2012 19:09
Các sử gia dù nỗi tiếng nhất cũng đã bị Cộng sản lừa, chỉ sáng mắt sau khi khối cộng sụp đổ và các tài liệu từ Nga , Tàu được công bố. Cộng sản cũng đã chi tiền rất hậu cho các sử gia thiên tả... CBĐ và các ni cô chú tiểu Vô Danh nên biết rằng kinh nghiệm xương máu của dân tộc Việt bị Hồ cm lừa đảo là trang sử chân thật nhất đó. Have a nice day!

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
22.07.2012 10:30
Xác ướp của ông Lenin đưa đi chôn là đúng cách vì Nga muốn cho sư tổ CNCS vào dĩ vãng. Còn xác ông Hồ thì chưa có thể mang đi đâu chôn được, vì DCSVN còn đó, cho dù còn 1% chứ nói chi 10%. Bây giờ ít người tới "viếng" xác ông Hồ rồi... chỉ còn đoàn thể hay cơ quan chính quyền ở xa như trong Nam ra Hà nội chơi... "phối hợp" thăm lăng bác... để moi tiền ngân quỹ hợp pháp.
Trả lời

bởi: 123
22.07.2012 11:03
"để moi tiền ngân quỹ hợp pháp."

bởi: Nguyễn Thị Việt Hương từ: Ninh Bình, Việt Nam
22.07.2012 08:08
Ông Bùi Tín là ai mà lại có thể phát ngôn như vậy về Hồ Chí Minh? Tôi sinh ngày 19-4-1984, là thế hệ 8X của Việt Nam. Tôi và hầu hết những người cùng thế hệ đều ngưỡng mộ Bác Hồ kính yêu của mình. Có rất nhiều hành động của Người để chúng tôi học tập, noi theo. Chỉ riêng Bác Hồ hi sinh cả cuộc đời mình để theo đuổi hoài bão đem lại độc lập cho dân tộc cũng là phi thường rồi (Ngay cả khi không đạt nguyện vọng cũng phi thường). Bác là người lao động quên mình, tự học thông thạo nhiều ngoại ngư (nhất là tiếng Pháp và tiếng Hán). Xin mời những ai ở nước ngoài còn nghi ngờ sự kính trọng của dân tộc VN đối với Hồ Chí Minh về nước chúng tôi để sống, cảm nhận, lắng nghe và tự rút ra kết luận, có lẽ thế tốt hơn.

Với chúng tôi, việc xây dựng Lăng và bảo quản thi hài Hồ Chí Minh là nguyện vọng thiết tha. Nó thiêng liêng đến nỗi không ai nỡ trách cứ các vị Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cố ý làm trái Di chúc của Bác là tội lỗi.

Trả lời

bởi: Phong và Viẹt Phương từ: Ninh Bình.
23.07.2012 21:12
tội nghiệp Việt Hương! bạn sinh 1984 (ngày và năm đúng thật là đẹp) thế hệ này mà vẫn bị lừa !!! Nên khiêm nhu mà học hỏi cách tìm thông tin, để khỏi bị lừa bạn ạ. Google là một kho chứa tài liệu, cho bạn (đương nhiên là có thể) suy nghĩ, phân tích và so sánh. Hãy tỏ ta đúng là thế hệ mới. Hơn nữa, bạn hãy đem tâm lực vào dâng hiến cho tổ quốc. Nha ! nha !!!
Trả lời

bởi: 723
23.07.2012 11:16
“Phải chi đừng chơi với nó từ trước thì giờ nầy đâu nông nổi ! Cũng tại già Hồ và lũ CS tham quyền lực kia , đã giết biết bao người yêu nước , những tinh anh của dân tộc đã bị chúng vùi dập bao thế hệ rồi , cũng vì chúng chỉ muốn độc đảng mà thôi .(Theo Visaoem - Yahoo)“
Trả lời

bởi: Vô danh
23.07.2012 10:50
Bạn 'lý luận' nhiều tình cảm quá! Lý luận chỉ dựa vào lý lẽ và bằng chứng, khi để tình cảm thắng thế, lý luận đó không đáng cậy. Bạn tin cncs là đích đến cuối cùng của xh loài người, quyền của bạn; nhiều người không tin thế, và sự thật đã rõ ràng.

Bác là 'thần tượng' của bạn để noi theo hôm nay, một ngày kia bạn hay cả dân tộc Việt sẽ tìm thấy tượng khác. Ông thần sáng chói hôm nay chỉ đất nung trong cái nhìn của ngày mai. Tại sao lại có sự thay đổi đột ngột như vậy? Thước đo cho sự đánh giá đó không phải 'mã' bề ngoài; 'Chùa' cần người cúng bái, tất nhiên sẽ đánh bóng tượng thần. Chính là các giá trị nhân bản và hạnh phúc mà dân tộc này có được, cùng giá phải trả mới chính là tiêu chuẩn cho bạn 'sùng bái' hay không.
Trả lời

bởi: hoang sa từ: VN
23.07.2012 20:55
"Chính là các giá trị nhân bản và hạnh phúc mà dân tộc này có được, cùng giá phải trả mới chính là tiêu chuẩn cho bạn 'sùng bái' hay không". Cảm ơn bạn Vô danh, đó là câu trả lời đến Việt Hương, huy vọng bạn ấy thay đổi nhận thức.
Trả lời

bởi: Miyuhime
23.07.2012 09:26
"Tôi và hầu hết những người cùng thế hệ đều ngưỡng mộ Bác Hồ kính yêu của mình"...Xin lỗi, tôi cũng sinh năm 1984 đây mà tôi chả hề ngưỡng mộ ông ta tí nào. Bạn có thể ngưỡng mộ người đã khiến ông ngoại, ông nội bạn chết tức tưởi, khiến các cậu phải vào trại cải tạo, khiến người ta mất nhà, mất đất không?
Trả lời

bởi: Tin Sáng từ: VN
23.07.2012 09:17
Vâng thưa chị Việt Hương tôi cũng sinh vào thế hệ 8x đây, và đối với tôi sự tôn kính ông Hồ của một số người Việt như chị chỉ là một kiểu tôn thờ "cuồng tín" vì từ bé đã bị nhồi vào đầu quá nhiều về những câu chuyện "tưởng tượng" về Hồ Chủ tịch, ông Hồ đã dùng nhiều bút danh để tự viết sách ca tụng suy tôn và đánh bóng cho bản thân của mình, chỉ một điều đó thôi cũng đã nói lên "sự phi thường" của ông Hồ rồi, chị thử tìm xem trên thế giới từ cỗ chí kim, có một vị danh-nhân nào đã có "thói quen" tự viết sách để ca tụng mình chưa, chưa kể còn dùng quyền lực để huy động cả một nhóm "bồi bút văn nô" viết truyện về mình. Cũng may thế hệ 8x hiện nay nhiều người đã có lối tư-duy độc lập khác và lối nhận định khác, vì nhờ internet toàn cầu. NÊN những người có cách suy tôn ông Hồ như chị cũng không còn nhiều nếu có chăng thì cũng chỉ là những cán bộ được bộ máy của đảng cộng sản nuôi dưỡng bằng sự nuống chìu với nhiều đặc quyền đặc lợi dành riêng cho - hoặc nếu không thì cũng là những người nằm trong hệ thống "con ông cháu cha" ăn sung mặc sướng và quen kiểu nói láo, và cũng xin nhắc lại với chị Việt Hương rằng đa số những vị cán bộ cao cấp trong đảng cộng sản Việt Nam hiện thời, ngoài miệng thì chưởi đế quốc, chưởi tư bản nhưng có được bao nhiêu ông bà không đưa con sang các nước tư bản đó để học thậm chí còn mua nhà tậu bất động sản để dành nữa...Lý tưởng cộng sản đã tự nó đào thải và bị thế giới quăng vào sọt rác từ lâu bây giờ trên thế giới chỉ còn 4 nước mang đuôi Xã Hội Chủ Nghĩa đó là VN - Trung quốc - Triều Tiên và Cu ba trong đó thì có đến 2 anh nghèo tơi nghèo tả, còn VN thì theo Trung quốc đi theo kinh tế thị trường nhưng nói cho đúng là đi theo nền kinh-tế tư-bản rồi. nhưng do sợ nhục và sợ mất mặt ông Hồ nên gắn thêm cái đuôi XHCN phia sau. Vì thế ong Hồ đã sinh ra cái chủ thuyết quái thai này và tội của ông là bắt cả dân tộc ViệtNam phải gánh chịu sự sai lầm của ông ta suốt ba bốn thế hệ...và trong đó có cả chị và tôi nữa đấy.
Trả lời

bởi: Vĩnh phúc từ: Vĩnh Yên
23.07.2012 04:13
"Việt Hương"- Ninh Bình ơi! Nếu em biết rằng một người chỉ luôn cố gắng nêu gương tốt của mình lương thiện trong sáng mà làm ngơ cho đồng chí của mình xử tử những người giàu đã đem của cải gạo cơm nuôi cả một quân đoàn trong kháng chiến , đã làm ngơ cho đồng chí tổ chức của mình biết bao người trong các trại tập trung ở khắp các tỉnh thành trong toàn quốc mà không hề xét xử.bỏ cho họ đói' bệnh tật và chết? Nếu em biết rằng khi thành lập ĐCS Bác Hồ đã đề cao khẩu hiệu người cày có ruộng để hướng ND cùng đảng Bác giành chính quyền, tại sao khi giành được chính quyền rồi lại tự bảo rằng "đảng ta là đảng cầm quyền mà không chịu chia sẻ quyền lực cho ai khác ngài đảng? ngày nay thì sao hở em, sau các vụ cướp đất của BMVNAH ở vĩnh phúc, cướp đất của các nông dân tiên lãng, văn giang cần thơ, nam định ,hà đông thì không biết khẩu hiệu người cày có ruộng có còn không nữa hả em?. Một người thầy dù vĩ đại , trong sáng đến đâu nhưng cả một lũ trò láo lếu mất dạy bặm trợn vói dân, tham nhũng đục khoét công sản nhà nước nhu nhược ,dâng đất cho kẻ thù vậy người thầy đó có đáng trách không hả em. con của em hỗn láo với tổ tiên ông bà, chửi bới đánh đập cà khịạ mọi người xung quanh, kết thân với thành phần trộm cắp bá quyền làm ngơ để nó hoành hành ,giày xéo gia đình em mà em để con em coi nó là bạn bè bốn tốt hay sao. em có thấy xấu hổ hay hãnh diện về nó ?
Trả lời

bởi: huyen trang từ: thai nguyen
23.07.2012 01:28
m cung la the he 8x,m dong y voi quan diem cua Viet Huong va cho rang nhung y kien khong tich cuc kia chinh la loi noi cua nhung nguoi khong biet toi su hy sinh to lon nhu bien troi cua Bac kinh yeu va cua ong cha minh de cho it nhat la nguoi than cua ho hien con song o VN co duoc su binh yen va hp nhu ngay hom nay.Chac ho khong phai la nguoi mang trong minh dong mau do da vang nua roi
That dang buon vi duoc di xu nguoi mo mang dau oc ma hinh nhu ho khong "mo mang" duoc chut nao .....
Trả lời

bởi: Hoàng1977 từ: Ninh Bình, Việt Nam
23.07.2012 00:29
Này đồng hương ninh bình, anh cũng là người TP Ninh Bình đây. Không phải ai cũng "mù quáng" như em. Cái xác đã thối rữa ở Ba Đình thì đem chôn là tốt nhất, đỡ gây ô nhiễm cho môi trường. Còn cái lăng ấy thì cần vài tấn thuốc nổ để phá dỡ là xong. Chỗ đó làm công viên thì tốt hơn.
Trả lời

bởi: Vô danh
22.07.2012 11:45
di chúc là một ước nguyện thiêng liêng nhất của người đã khuất .những người dám làm trái di chúc thì họ có thể làm những điều xấu xa nhất kể cả việc bán nước cho tầu cộng

bởi: Nguyễn Thương Dân từ: Hà Nội
21.07.2012 23:08
Khi bàn đến việc chôn cất cụ Hồ không nên thể hiện sự thù hằn với người đã khuất. kẻ thù của ta còn được hưởng sự khoan hồng nhân đạo, ở đây nên bàn theo duy trì xác ướp có phù hợp với truyền thống dân tộc không, có đúng với ý nguyện của người chết không, nếu không đúng thì vì sao lại cứ phải giữ mãi để làm gí, có lợi cho non sông đất nước, dân tộc này không hay chỉ làm bình phong ch một ai đó ,một tổ chức chính trị nào đó? Cũng cần tính đến một khía cạnh kinh tế xã hội nữa là viêc duy trì lăng sẽ mất bao kinh phí để nuôi dưỡng nó. theo tôi được biết khoảng gần ngìn tỷ đồng mỗi năm, nếu phá bỏ lăng đem chôn cất HCM mỗi năm bằng tiền duy trì lăng ta có thể mua thêm một tàu ngầm mới để giữ gìn biển đảo. Nên việc đem chôn cất HCM sẽ thục hiện được đúng ý nguyện của HCM, tiết kiệm được ngân sách,loại bỏ được các địa phương chiếm đất xây bảo tàng ,khu tưởng nhớ tràn lan và hơn hết chặn đứng những kẻ lợi dụng hình tượng HCM để làm bậy và như thế uy tínHCM sẽ tăng lên rất nhiều
Trả lời

bởi: 723
23.07.2012 11:17
"nếu phá bỏ lăng đem chôn cất HCM mỗi năm bằng tiền duy trì lăng ta có thể mua thêm một tàu ngầm mới để giữ gìn biển đảo. "
Trả lời

bởi: 723
23.07.2012 11:16
"lợi dụng hình tượng HCM để làm bậy"

bởi: Thằng Cuội từ: không gian
21.07.2012 22:19
Có một điều mà chúng ta cần luôn hiểu và nhớ rằng:
1. Cộng sản rất sợ sự thật. Bởi vì sự thật có một sức mạnh vô cùng.
Trả lời

bởi: 123
22.07.2012 11:07
"Cộng sản rất sợ sự thật."

bởi: He He
21.07.2012 21:54
Đem xác HCM đi thiêu rồi rãi tro khắp ba miền theo ý nguyện của ông ta đi. Người Việt rất tin vào linh hồn/kiếp sau. Chết không phải là hết tất cả, ý nguyện của HCM thế nào, nay hãy làm thế ấy!

Làm ngược lại ý nguyện của ông ta, là điều bất hạnh không những cho chính HCM mà còn là của cả nước, vì chi phí quá tốn kém xây dựng lặng chứa xác rồi bảo trì canh giữ...từ lúc ông ta chết đi cho đến bây giờ. Số tiền đó tổng cộng lại to đến chừng nào? bao nhiêu con nít bơi qua sông đi học không tiền xây cầu? bao nhiêu bà mẹ già gánh hàng rong tuổi già bữa cơm bữa cháo?

Lưu giữ cái xác HCM có làm đất nước giàu thêm? hay chỉ nghèo thêm?
Trả lời

bởi: 723
23.07.2012 11:18
" tốn kém xây dựng lặng chứa xác rồi bảo trì canh giữ..."
Trả lời

bởi: 723
23.07.2012 11:18
" là điều bất hạnh"

bởi: Hoàng Lão Tà từ: Biên giới Việt-Trung
21.07.2012 09:33
Ngài Lenin ơi! Sao ông chết và để cho người ta ướp xác trong sự lạnh lẽo thế. Ông có biết ở xứ tôi người ta mang cái học thuyết "lai căng" của ông để đi bịp bợm gần 90 triệu dân chúng tôi đấy. Chưa hết đâu Ngài Lenin ạ. Hai đồng chí gì đó "4 tốt 16 chữ vàng" đang đòi choảng nhau ở Biển Đông để "kiếm miếng ăn" và tranh giành chức "đại ca" để lãnh đạo cái di sản "lai căng" mà ông để lại đấy.

bởi: saigonese82 từ: VN
21.07.2012 09:14
Đem chôn là hợp với nguyện vọng của người đã chết, vì để cái xác thối rữa chẳng thu hút được sự tôn kính của ai (còn sống ông ta đã đem cả một chủ thuyết phi nhân tàn ác vào VN, bản thân ông ta gian trá bí hiểm), lại vừa tốn kém điện, hoá chất, và lương cho chuyên viên và cả 1 bộ tư lệnh bảo vệ lăng. Theo phong tục, tập quán và đạo lý người Việt, cứ bị động mồ động mả (trục lên trục xuống trưng bày) làm xem đất nước VN và đảng CS yên được
Trả lời

bởi: 723
23.07.2012 11:19
"động mồ động mả (trục lên trục xuống trưng bày)"
Trả lời

bởi: 723
23.07.2012 11:19
"cái xác thối rữa chẳng thu hút được sự tôn kính của ai "

bởi: Cao Vị Hoàng từ: USA
21.07.2012 08:35
Nhà Lê Nin ỏ̉ nủỏ̉c Nga
Cỏ̉ sao ông lại đủ́ng ỏ̉ vủỏ̀n hoa nủỏ́c ngủỏ̀i
Ông ngẩng mặt.Ông chỉ tay
CNXH nủỏ́c này ỏ̉ đâu???

bởi: dân nghèo từ: đất núi
21.07.2012 05:12
Nếu thầy cs lenin đã đem chôn, thì cũng nên đem chôn luôn học trò Hồ đi chứ

bởi: Toàn Lê từ: California, USA
21.07.2012 01:42
Bên Nga, chuẩn bi chôn xác ướp của Lenin, Vậy xác ướp của hồ chí minh ở Việt Nam thi sao ? ̣

bởi: Q.K từ: Viet Nam
21.07.2012 00:19
Cần xác định rằng Chủ Tịch Hồ Chí Minh là Vĩ Nhân của Dân Tộc Việt Nam ! Mọi Đảng Viên đều đứng dưới Ngọn Cờ Hồ-Chí-Minh vì Phẩm Chất Đạo Đức Chí Công Vô Tư của Người! Hãy làm theo lời Bác trước lúc Đi Xa để Thiếu Niên Nhi Đồng Việt Nam Noi Theo!
Trả lời

bởi: saigonese82 từ: VN
23.07.2012 23:46
Lời Bác là đem xác đi thiêu sao không làm theo ? Đoạn tình và không dám công khai có vợ (thậm chí cho giết vợ -Nông Thị Xuân), không thừa nhận con cái, tự viết sách ca tụng bản thân (Trần Dân Tiên), giết bao nhiêu người trong cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, khởi nghĩa Quỳng Lưu, thảm sát Tết Mậu Thân 1968,... có đáng noi theo không ?

bởi: Quang Vinh (Ha Noi)
21.07.2012 00:07
Chào anh "vietnammenyeu". Có lẽ anh đang sống bên xứ Canada thanh bình, nhớ về quê hương Việt Nam yếu dấu với những hình ảnh cây đa bến nước mến thương. Anh không phải sống trong một xã hội Vn hiện tại với đầy rẫy đau khổ bất công, nên anh vẫn cứ giữ trong mình những suy nghĩ hiểu biết của một thời xưa cũ. Tôi cũng đã từng yêu mến tự hào về chủ nghĩa xã hội từ đáy lòng. Đến bây giờ niềm tự hào đã được thay bằng sự thất vọng bẽ bàng. Dù sao tôi vẫn còn tin Lenin là người thực lòng muốn đưa tầng lớp lao khổ tới ấm no hạnh phúc. Biết bao con người khác cũng đã hy sinh vì lý tưởng mà họ cho là tốt đẹp. Nhưng theo tôi nghĩ, một người có đáng được đánh giá là vĩ đại, 10% xác ướp của ông ta có đáng được xem là vô giá không, cái chính là xem ông đã góp phần đưa dân tộc tới đâu. Liên Xô đã sụp đổ không phải do các thế lực bên ngoài bao vây cấm vận. Nó sụp đổ do CNXH của Lenin đã đưa cả xã hội đến chỗ bế tắc xơ cứng không lối thoát. Còn "dĩ vãng oai hùng" của Việt Nam đã phải trả bằng cái giá quá đắt của mấy triệu con người, để đến bây giờ VN tụt lại hàng trăm năm so với các nước Thái Lan, Malaysia ... (thuộc hàng nhược tiểu khi xưa).
Mà tại sao anh lại lấy ví dụ về cái quần đùi của JFKennedy để so sánh với xác ướp của Lenin và HCM nhỉ? Một cách vô thức anh đã đánh giá JKKennedy là vĩ nhân?

bởi: YÊU TỰ DO
20.07.2012 21:18
Một bài viết lẩm cẩm,phản tác dụng,hoàn toàn vô giá trị về mọi mặt nhất mà tôi từng được biết!
Trả lời

bởi: Trần Đại từ: Chợ Cầu Muối.
23.07.2012 03:00
Bác Bùi Tín là người nhân hậu,có đạo đức,giầu lòng vị tha,cao thượng,cho nên Bác đã dám đề nghị,nêu lên 1 ý kiến về 1 vấn đề rất nhạy cảm,mà bất cứ ai ở vn đều không dám đề cập đến.Phải không " yêu tự do " ?

bởi: Thằng Người có đuôi
20.07.2012 19:56
Tội đồ nhân loại = LENIN + STALIN
Tội đồ của VN = HCM
Với 50 triệu đô tiền bảo quản mỗi năm, đã hơn 45 năm rồi, lấy tiền nầy xây cả trăm ngàn cây cầu cho trẻ Việt nghèo qua sông không phải đu dây, lội sông đến trường.

bởi: Huyen Toai HCM
20.07.2012 19:24
4. GIẢ DANH TRẦN DÂN TIÊN
Các nhà sử học cho rằng Hồ Chí Minh là người thông minh, nhưng là sự thông minh ngoài phố. Sự khôn ngoan giảo quyệt này đã được biểu lộ rõ nét nhất trong cuốn "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch" của Trần Dân Tiên xuất bản và tái bản nhiều lần từ 1948 đến 1976. Ngày nay ai cũng biết Trần Dân Tiên là Hồ Chí Minh. Trong lịch sử văn học thế giới, không thấy một nhà văn tự trọng nào lại giả danh bằng một bút hiệu để tự đề cao mình. Dùng bút hiệu thật để nói về mình cũng là vạn bất đắc dĩ, vì cái tôi thường đáng ghét. Dùng bút hiệu giả để thần thánh hóa mình thì quả là đáng khinh!

Chúng ta thử đánh giá sự "khiêm tốn" của tác giả:

"Nhiều nhà văn nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của vị Chủ Tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng mãi đến nay chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất đơn giản: Chủ Tịch Hồ Chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình (...). Hiện nay còn nhiều việc cần thiết hơn, rất nhiều đồng bào đang đói khổ. Sau 80 năm nô lệ, nước ta bị tàn phá, bây giờ chúng ta phải xây dựng lại. Chúng ta nên làm những công việc hết sức cần kíp đi đã (...). Với đức tính khiêm tốn nhường ấy, và đương lúc bề bộn bao nhiêu công việc làm sao Hồ Chủ Tịch có thể kể lại bình sinh của Người được".

Thế nhưng Hồ Chủ Tịch đã đại ngôn:

"Khi còn là một thiếu niên 15 tuổi, người thiếu niên ấy đã sớm hiểu biết và rất đau xót trước cảnh thống khổ của đồng bào. Lúc bấy giờ anh đã có chí đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào. Anh khâm phục các cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Hoàng Hoa Thám, nhưng không hoàn toàn tán thành cách làm của 3 người, vì:

- Cụ Phan Chu Trinh chỉ yêu cầu người Pháp thực hiện cải lương.

- Cụ Phan Bội Châu hy vọng Nhật giúp đỡ để đuổi Pháp, chẳng khác gì đưa hổ cửa trước rước beo cửa sau.

- Cụ Hoàng Hoa Thám còn nặng cốt cách phong kiến".

Năm 1905, khi Hồ Chí Minh 15 tuổi, cụ Phan Chu Trinh chưa viết Đầu Pháp Chính Phủ Thư (l906), chưa phát động phong trào Duy Tân và Đông Kinh Nghĩa Thục (l907). Vậy mà Hồ Chí Minh đã phê phán chính sách canh tân và giáo dục của cụ là cải lương (mà cải lương thì đã sao?).

Chưa thấy cụ Phan Bội Châu rước cọp vào nhà, chỉ thấy Hồ Chí Minh cõng rắn CS về cắn gà nhà, gây tai hại vô lường cho đất nước và dân tộc.

bởi: Huyen Thoai HCM
20.07.2012 19:22
3. TIẾM DANH NGUYỄN ÁI QUỐC.

Từ 1911 đến 1914, Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp tại các tầu buôn của hãng Les Chargeurs Réunis chạy quanh các nước Âu Châu, Phi Châu và Mỹ Châu. Khi Thế Chiến Thứ Nhất bùng nổ, Nguyễn Tất Thành sang Anh làm phụ bếp tại nhà hàng Carlton và trở về Paris năm 1917. Trong thời gian này LS Phan Văn Trường đã thành lập Hội Những Người Việt Nam Yêu Nước để đấu tranh công khai đòi tự trị và độc lập cho Việt Nam.

Do lời mời của lãnh tụ Đảng Xã Hội Pháp Jean Jaurès (người đã can thiệp với Thủ Tướng Pháp để ân xá cho Phan Chu Trinh), cùng với cụ Phan, LS Phan Văn Trường đã nhiều lần đến điều trần tại Quốc Hội Pháp để trình bày quan điểm về chính sách bảo hộ của Pháp tại Việt Nam và đạo đạt nguyện vọng của người dân Việt Nam lên Quốc Hội.

Sau Thế Chiến Thứ Nhất, năm 1919 tại Paris, dưới bút hiệu chung Nguyễn Ái Quốc, bộ ba Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Tất Thành, nhân danh Hội Những Người Việt Nam Yêu Nước đã đệ trình các Chính Phủ Đồng Minh và Chính Phủ Pháp Thỉnh Nguyện Thư của Dân Tộc Việt Nam trong tinh thần hợp tác và thương nghị, nguyên văn như sau:

"Từ sau cuộc chiến thắng của Đồng Minh, các dân tộc bị trị vô cùng xúc động trước những triển vọng tương lai, căn cứ vào những cam kết minh thị và trân trọng của các cường quốc Đồng Minh trước dư luận thế giới trong cuộc đấu tranh vừa qua để bảo vệ Văn Minh chống Dã Man.

Chiếu theo các cam kết này, một Kỷ Nguyên mới của Luật Pháp và Công Lý sẽ khai mở đem lại hy vọng chứa chan cho các dân tộc bị trị.

Trong khi chờ đợi Nguyên Tắc Chủ Quyền Quốc Gia được chấp thuận, trong lý tưởng cũng như trên thực tế, do sự thừa nhận và thực thi Quyền Dân Tộc Tự Quyết thiêng liêng, Dân Tộc Việt Nam trân trọng đệ trình các Chính Phủ Đồng Minh cao quý, cũng như Chính Phủ Pháp khả kính, những thỉnh nguyện khiêm tốn sau đây:

1) Ban hành Đại Xá cho tất cả các chính trị phạm bản xứ.
...
8) Thành lập Phái Bộ Thường Trực dân cử của người bản xứ bên cạnh Quốc Hội Pháp để đạo đạt tới Quốc Hội những nguyện vọng của người bản xứ.

Khi đệ trình những thỉnh nguyện nêu trên, Dân Tộc Việt Nam kỳ vọng vào nền Công Lý Thế Giới của các Cường Quốc và đặc biệt tin tưởng vào sự hào hiệp của Dân Tộc Pháp cao quý hiện đang nắm giữ vận mệnh của Dân Tộc Việt Nam bằng cách đứng ra bảo hộ Dân Tộc Việt Nam nhân danh Cộng Hòa Pháp. Dân Tộc Việt Nam không hổ thẹn được sự bảo trợ của Dân Tộc Pháp, trái lại còn cảm thấy vinh hạnh.

Vì họ biết rằng Dân Tộc Pháp biểu tượng cho Tự Do và Công Lý, và sẽ không bao giờ từ bỏ lý tưởng cao cả của Nghĩa Bác Ái toàn cầu. Vì những lý do đó, trong khi lắng nghe tiếng nói của kẻ bị trị, Dân Tộc Pháp sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với nước Pháp cũng như đối với nhân loại.

Thay mặt Hội Những Người Việt Nam Yêu Nước: Nguyễn Ái Quốc".

Luật Sư Phan Văn Trường, tiến sĩ luật, Chủ Tịch Hội Những Người Việt Nam Yêu Nước là người soạn tài liệu này.

Nguyễn Ái Quốc (Nguyen le Patriote) là bút hiệu chung của bộ ba Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Tất Thành. Nguyễn là dòng họ đa số tại Việt Nam và Ái Quốc là phỏng theo tên Hội Những Người Việt Nam Yêu Nước (Groupe des Patriotes Annamites). Với bút hiệu này, họ đã viết những bài bình luận trên các báo của Đảng Xã Hội như Nhân Loại (L'Humanité), Dân Chúng (Le Populaire) v..v...

Mặc dầu vậy, Hồ Chí Minh đã tự nhận mình là Nguyễn Ái Quốc. Dưới bút hiệu Trần Dân Tiên, trong cuốn "Những Mẩu Chuyện về Đời Hoạt Động của Hồ Chủ Tịch". Hồ Chí Minh viết: "Khi chiến tranh chấm dứt, tại Hội Nghị Hoà Bình Véc-Xây, Tổng Thống Mỹ Wilson nói về 14 điều. Các đại biểu các dân tộc bị áp bức đến để yêu cầu độc lập và tự do. Trong số đó, có Nguyễn Ái Quốc (tức là Anh Ba hay Hồ Chí Minh). Ông Nguyễn tổ chức nhóm người Việt Nam yêu nước tại Paris và ở các tỉnh khác. Với danh nghĩa của tổ chức này, ông đã đưa yêu cầu 8 điều ra trước Hội Nghị Véc-Xây".
Trả lời

bởi: Quang
20.07.2012 22:47
Đọc tới chổ Nguyễn Sinh Sắc say rượu đánh chết người bị bãi chức, đuổi về quê chợt nhớ đến tên công an Nguyễn Văn Ninh, kẻ đánh chết ông Trinh Xuân Tùng. Sao mà giống nhau đến thế. Cũng cùng họ Nguyễn. Ông Nguyễn Tất Trung nên tìm hiểu, biết đâu là anh em cùng cha khác mẹ với ông đấy. Nếu không phải cùng máu mủ thì cũng cùng bản chất côn đồ do quá trình đi theo, học tập theo gương cách mạng của HCM. Nhìn vào cái bản án 4 năm cho tên chó săn khát máu Nhuyễn Văn Ninh, chúng ta biết con cháu Nguyễn Sinh Sắc còn sinh sôi nẩy nở nhiều vì nhờ ăn phân nhiều và thời tiết thuận lợi. Danh sách nạn nhân như ông Trịnh Xuân Tùng sẽ còn được bổ sung dài dài. Ở xứ sở hạnh phúc thứ hai trên hành tinh là như vậy đó!

bởi: Huyen Thoai HCM
20.07.2012 19:18
1. HUYỀN THOẠI GIA ĐÌNH CÁCH MẠNG.


Các nhà sử học Cộng Sản trình bày rằng Hồ Chí Minh xuất thân từ một gia đình cách mạng. Thân phụ là phó bảng Nguyễn Sinh Sắc hay Nguyễn Sinh Huy là bạn đồng khoa với Phan Chu Trinh và thường giao kết với Phan Bội Châu là người đồng hương. Sau khi được bổ nhiệm tri huyện Bình Khê, Nguyễn Sinh Sắc đã tự ý từ quan để phản kháng chế độ thực dân phong kiến.


Sự thật không phải như vậy. Dầu là một sĩ phu đỗ đại khoa, Nguyễn Sinh Sắc đã không có một đời sống cá nhân đứng đắn. Ông thường say rượu và trong những lúc nóng giận đã có thái độ thô lỗ và đánh đập con cái. Năm 1910, cũng vì say sưa, Nguyễn Sinh Sắc đã quá tay đánh chết một nghi can là Tạ Đức Quang. Cũng vì vậy ông bị triều đình tuyên phạt 100 trượng, giáng 4 cấp, cách chức tri huyện và sa thải khỏi quan trường. Sau này ông được miễn phạt trượng hình. Dầu sao ông đã làm nhục giới nho sĩ vì không biết tu thân trước khi trị quốc. Do sự sỉ nhục này đối với sĩ lâm và bà con lối xóm, ông đã dắt các con rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, đi tha phương cầu thực làm nghề bốc thuốc tại miền Nam.


Sự thật lịch sử này đã được chứng minh bằng một văn thư do Hồ Chí Minh dưới tên Paul Tất Thành viết từ Nữu Ước ngày 15-12-1912 gửi Khâm Sứ Trung Kỳ, xin cho cha được phục chức và được làm thừa biện, giáo thụ hay huấn đạo để có phương tiện mưu sinh.

Và truyền thống gia đình cách mạng của Hồ Chí Minh chỉ là một huyền thoại (Chính Đạo: Hồ Chí Minh, con người và huyền thoại).


2. HUYỀN THOẠI LÊN ĐƯỜNG CỨU NƯỚC.

Các nhà sử học CS còn trình bày rằng năm 21 tuổi Hồ Chí Minh rời Bến Nhà Rồng Saigon xuất dương lên đường cứu nước. Thời gian này, phong trào kháng thuế tại Quảng Nam và các tỉnh miền Trung đã bị dập tắt. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục tại Hà Nội đã bị thâu hồi giấy phép, và tại Nhật Bản, Phan Bội Châu, Cường Để cùng 200 sinh viên Việt Nam du học đã bị trục xuất. Theo gương Phan Chu Trinh, năm 1911 Hồ Chí Minh tìm đường qua Pháp để học hỏi tinh thần tự do dân chủ, hy vọng có ngày trở về giải phóng đồng bào khỏi ách đế quốc tư bản.


Đây cũng chỉ là một huyền thoại. Do đơn ngày 15-9-1911, Nguyễn Tất Thành xin Bộ Thuộc Địa Pháp đặc cách cho theo học Trường Thuộc Địa "để trở nên người hữu ích cho nước Pháp" (utile à la France). Trường Thuộc Địa là trung tâm đào tạo các cán bộ hành chánh và giáo dục của chế độ thuộc địa. Theo quy chế, các sinh viên phải được sự giới thiệu của nhà chức trách Đông Dương. Nhiều vị khoa bảng và trí thức nổi tiếng đã theo học trường này như Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim, Thân Trọng Huề, Bùi Quang Chiêu, Bùi Bằng Đòan v.v... Vì không đúng thủ tục, đơn của Nguyễn Tất Thành đã bị bác bỏ.

Và huyền thoại Hồ Chí Minh từ Bến Nhà Rồng xuất dương lên đường cứu nước đã bị giải tỏa.
Trả lời

bởi: Vô danh
21.07.2012 04:15
"một văn thư do Hồ Chí Minh dưới tên Paul Tất Thành viết từ Nữu Ước ngày 15-12-1912 gửi Khâm Sứ Trung Kỳ, xin cho cha được phục chức và được làm thừa biện, giáo thụ hay huấn đạo để có phương tiện mưu sinh."
Trả lời

bởi: Vô danh
21.07.2012 04:15
"Nguyễn Sinh Sắc đã không có một đời sống cá nhân đứng đắn. Ông thường say rượu và trong những lúc nóng giận đã có thái độ thô lỗ và đánh đập con cái. Năm 1910, cũng vì say sưa, Nguyễn Sinh Sắc đã quá tay đánh chết một nghi can là Tạ Đức Quang. Cũng vì vậy ông bị triều đình tuyên phạt 100 trượng, giáng 4 cấp, cách chức tri huyện và sa thải khỏi quan trường. Sau này ông được miễn phạt trượng hình. Dầu sao ông đã làm nhục giới nho sĩ vì không biết tu thân trước khi trị quốc. Do sự sỉ nhục này đối với sĩ lâm và bà con lối xóm, ông đã dắt các con rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, đi tha phương cầu thực làm nghề bốc thuốc tại miền Nam."

bởi: Việt Hà từ: Hà Nội
20.07.2012 19:11
Ông Mikhail Gorbachev, cựu Tổng Bí Thư đảng cộng sản Liên Xô phát biểu như lời tâm sự: “Tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng cộng sản, nhưng ngày nay tôi phải đau buồn mà nói rằng “cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo”. Đó là lời tố cáo có thể xem là thành thật của một đảng viên cao cấp trong đảng cộng sản Liên Xô mà các nhóm lãnh đạo cộng sản Việt Nam tôn vinh là thành trì vững chắc của chủ nghĩa xã hội toàn thế giới (cộng sản). Còn dưới đây là những con số nói lên một cách tổng quát về mức độ tàn bạo của các đảng cộng sản cai trị đồng bào của họ đã được phơi bày sau khi cộng sản Nga và khối cộng sản Đông Âu sụp đổ: (trích bài viết “Con số 100 triệu nạn nhân” của Lữ Giang ngày 25/6/2007)

Trong quyển “Death by Government” (Chết do chánh phủ), tác giả Rudolph J. Rummel, giáo sư khoa chính trị học đại học Yale, thì cộng sản tại các quốc gia đã giết chết đồng bào của họ, như sau: (1) Liên Sô 61.911.000 người. (2) Trung Hoa cộng sản 35.236.000 người. (3) Quân phiệt Nhật 5.964.000 người. (4) Khmer đỏ 2.035.000 người. (5) Thổ Nhĩ Kỳ 1.883.000 người. (6) Cộng sản Việt Nam 1.670.000 người. (7) Cộng sản Ba Lan 1.585.000 người. (8) Cộng sản Nam Tư 1.072.000 người.

Trong quyển “Livre Noir du Communisme” (Sách đen về chủ nghĩa cộng sản) tác giả Stéphane Courtoise, Giám Đốc Nghiên Cứu thuộc Trung Tâm Quốc Gia Nghiên Cứu Khoa Học của Pháp, nhận xét rằng: “Vượt trên mức độ tội ác cá nhân, các chế độ cộng sản củng cố quyền hành bằng cách nâng việc tàn sát quần chúng lên hàng chính sách cai trị. Sau một vài năm tại các quốc gia cộng sản vùng Đông Âu hay vài chục năm ở Liên Sô và Trung Hoa cộng sản, cường độ của sự khủng bố có bớt đi , chế độ tự ổn định bằng cách quản lý sự đàn áp thường ngày, sự kiểm duyệt mọi trao đổi tin tức, kiểm soát xuất nhập biên giới, trục xuất người ly khai. Nhưng ký ức về khủng bố tiếp tục đặt người dân trong tình trạng sợ hãi, và điều này rất hiệu nghiệm. Không một quốc gia cộng sản nào thoát khỏi qui luật đó, như Trung Hoa, Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam chẳng hạn”.

Ngày 12/6/2007, tại Washington DC, Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush, chủ tọa lễ khánh thành Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản (Victims of Communism Memorial). Đây là biểu tượng thảm họa kinh hoàng trong thế kỷ 20 của nhân loại nói chung, và 25 quốc gia bị cộng sản cai trị nói riêng. Từ nay, oan hồn của khoảng 100 triệu nạn nhân cộng sản -có cả nạn nhân Việt Nam thân yêu của chúng ta- được những thế hệ hôm qua, hôm nay, và những thế hệ mai sau tưởng nhớ. Tưởng nhớ để tận diệt chế độ này đến tận cùng gốc rễ, vì chế độ cộng sản đã lấy đi mạng sống của khoảng 100 triệu đàn ông đàn bà và trẻ con vô tội. Nhóm chữ nghiêng màu đỏ là lời lên án mạnh mẽ trong bài phát biểu của Tổng Thống Bush. Công trình Đài Tưởng Niệm bắt đầu với Điều 905 của đạo luật The Public Law 103-199 được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua ngày 17/12/1993. Vì Quốc Hội không cấp tiền nên tiến sĩ Lee Edwards vận động từ các quốc gia từng bị cộng sản cai trị chung góp tài chánh, trong đó phần đóng góp của Cộng Đồng Việt Tị Nạn cộng sản tại Hoa Kỳ là 66.000 mỹ kim. Công trình xây dựng khởi công ngày 28/9/2006.
Trả lời

bởi: Vô danh
21.07.2012 04:17
"Ngày 12/6/2007, tại Washington DC, Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush, chủ tọa lễ khánh thành Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản (Victims of Communism Memorial). Đây là biểu tượng thảm họa kinh hoàng trong thế kỷ 20 của nhân loại nói chung, và 25 quốc gia bị cộng sản cai trị nói riêng. "
Trả lời

bởi: Vô danh
21.07.2012 04:17
"Ông Mikhail Gorbachev, cựu Tổng Bí Thư đảng cộng sản Liên Xô phát biểu như lời tâm sự: “Tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng cộng sản, nhưng ngày nay tôi phải đau buồn mà nói rằng “cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo”"

bởi: banamsadechoaky
20.07.2012 18:53
May ten Ran Chu thi chi biet chui boi +ganh ty ma thoi nhe!! Co con hon khong day nhe! Khong biet ngay nao cac ten Ran Chu moi biet phuc thien+hoi han . VNCH1+2 da giet chet 10 trieu nguoi VN (2,3 trieu nguoi VN la thuong dan vo toi) 1954-1975. Thi ngay hom nay cac ten Ran Chu da bi chet benh+ gia o xu la que nguoi. Dang Doi may ten Ran Chu day nhe !! coi day ma hoc day nhe !!!
Trả lời

bởi: saigonese82 VN từ: @banamsadechoaky
23.07.2012 23:50
Bà Năm à, Bà dẫn chứng xem VNCH giết 10 triệu người VN khi nào ? Tên nước VN Dân chủ CH có "Rân chủ" trong đó không mà bà còn chửi. Bà nên xem trong các tài liệu (WIkipedia) để biết về các vụ thảm sát của Cộng Sản lâu nay, ở Hoa Kỳ bà dễ tra cứu các tài liệu này mà không bị tường lửa ngăn chặn.

bởi: Vô danh từ: Bá Nghi
20.07.2012 18:45
Lê nin ông ở nươc Nga mà em cứ tưởng như là VN , cái gọi là đaọ đức CS thật đáng kinh tởm, không ngân ngại lợi dụng cái thân xác của ngươì mà được họ gọi là cha già dân tôc, theo phong tục tập quan của dân tộc ta mâý nghìn năm các vị vua, các nhà lanh đaọ chưa ai ưóp xác chỉ có CS VN học theo quan thâỳ LX , bây giờ quan thâỳ sụp đỗ, Lê nin đem chôn thì Ông Hồ cung chung số phân đâý thôi
Trả lời

bởi: Vô danh
21.07.2012 09:22
"Lê nin đem chôn thì Ông Hồ cùng chung số phận "

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
20.07.2012 18:25
Xác ướp thì làm sao còn đẹp đẽ như người sống nhưng đó lả tượng trưng linh động nhất cho hậu thế, ít ra cái xác vẫn còn đó mặc dù đã biến thể theo thời gian. Xác Lénine cũng nhiều lần đem ra tranh cãi, phe Dân Chủ kiểu Mỹ đòi chôn cho khuất mắt vì họ sợ còn trước mắt mọi người thì dân Nga sẽ không quên được cái dĩ vãng kiêu hùng của dân tộc Nga với lãnh đạo của Lénine. Còn những người mến mộ Lénine thì không muốn chôn ông, vẫn muốn ông hiện diện trước mặt mọi người vì thật ra Lénine có lòng tốt với dân nghèo, muốn cải cách nước Nga cho dân nghèo. Có xấu xa là lỗi ở Staline chứ không phải Lénine nên quyết định sau cùng là Nga không chôn xác Lénine. Xác ướp của Lénine hoặc Cụ Hồ có một giá trị tinh thần vĩ đại cho lịch sử, cho hậu thế không phải ở giá trị vật chất. Vì vậy không thể chỉ xét ở giá trị vật chất là 10% hoặc ít hơn, mà hãy xét ở giá trị tinh thần là vô giá. Chỉ cái quần đùi cũ kỷ của JFKennedy mà bán đấu giá được 3 ngàn đô, đó là cái giá tinh thần, còn vật chất thì cái quần đùi cũ mèm đó chỉ đáng giá không tới 1 đô. Đến một lúc nào đó thì người ta cũng phải chôn thôi, nhưng hiện tại người ta còn cần những cái xác vĩ đại đó cho hậu thế thấy để tưởng nhớ lại dĩ vãng oai hùng của mấy Chính Trị Gia lỗi lạc đó một cách sống động. Những kẻ chống Cọng đến khùng thì chỉ muốn chôn mấy ông trùm CS cho khuất mắt để khỏi phải thấy lại quá khứ thảm bại u buồn trước CS của họ cứ kéo dài lê thê trong suốt cuộc đời.
Trả lời

bởi: Vô danh
21.07.2012 14:03
Trời ơi, vnmy bị sốt nặng lên kinh phong nữa rồi! Mỗi lần ra chiêu làm ơn che chắn kỹ, cứ vung tay lên chưa đụng địch thủ đã để hở mạn sườn lớn quá. Tớ vung cước là lăn quay. Ở mạng này tui thích bà nhất. cncs một thời lan rất rộng nay đã ở trong viện bảo tàng, chỉ còn 4 trự sót lại đang phải cải tổ(theo lời vnmy). Nước Nga khi cách mạng tháng 10 nổ ra là một quốc gia rất hùng mạnh, 70 năm sau trên bờ lụi tàn phải sống nhờ viện trợ lương thực của Mỹ. Phe tư bản là người chiến thắng, ráng sống lâu một chút bà sẽ thấy mấy nước còn lại cũng trúng gió luôn. Người ta giữ mấy chiếc quần rách làm bảo vật vì không phải bảo trì hàng năm; Lênin phải tốn rất nhiều tiền, phòng lạnh.. ; nếu bác cứ bị treo lên như mấy con khô mực mà không phản cảm thì dân tộc sau này chẳng ai phản đối làm gì. Tớ không thích người ta ngắm nhìn như mấy con cá trong hàng chạp phô đâu!
Trả lời

bởi: Dân đen
20.07.2012 20:34
Lenin và HCM đã phải trả cái giá rất đắt cho những việc làm gian ác của họ. Việc phơi bày xác chết bao nhiêu năm cho thiên hạ xem là một hình phạt lớn nhất dành cho hai con người này. Như chúng ta đã biết một trong những phần thưởng tốt nhất cho con người là được mồ yên mả đẹp sau khi chết.

Những người Nga đòi hỏi xác Lenin phải được đem đi chôn là những người có lòng nhân đạo. Khi nào HCM được hưởng sự khoan hồng này ?
Trả lời

bởi: Tran viet Trang(Tang) từ: 8872 Hastings Beach Blvd
25.07.2012 13:40
Orlando,Fl.32829.Thu Tu ngay25- 07-2012. Toi la nguoi thich tho.Bai tho nay toi da hoc thuoc long tu lop Ba,bac Tieu hoc cua truong Lang:"Tram nam bia da thi mon-Ngan nam bia mieng van con tro tro-Nhung nguoi tai duc thuo xua-Tieng tam luu den muon doi khong phai-Nhung nguoi that duc vo tai-O danh va lai lam bia mieng doi."Neu ma Ho chi Minh(Nguyen sinh Cung,Nguyen tat Thanh,Nguyen ai Quoc)la nguoi co duc ,co tai that thi toi co toi khi toi :"Da dao Ho chi Minh-Ten phan dan hai nuoc-Ruoc Cong San ve nha-Bao gia dinh dau kho-Toi do len dau May,HcM!!!
Trả lời

bởi: 123
22.07.2012 11:16
"Việc phơi bày xác chết bao nhiêu năm cho thiên hạ xem là một hình phạt lớn nhất dành cho hai con người này"

Blog

Tình thế đòi hỏi

Tình hình chính trị ở Việt Nam đang đòi hỏi cấp bách một tổ chức chính trị, để thoát khỏi tình trạng độc đảng
Thêm

Lợi dụng tự do dân chủ và lợi dụng quyền lực

Chỉ trong hơn 2 tuần, chính quyền Việt Nam ra lệnh bắt khẩn cấp 2 blogger Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào
Thêm

Nhớ Thế Uyên (1935-2013)

Sáng 12/6/2013, tôi nhận được email của nhà văn Phạm Phú Minh từ California cho biết nhà văn Thế Uyên vừa từ trần
Thêm

Lòng tin và sự xấu hổ

Sự tin cậy là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mọi người có thể sinh hoạt chung với nhau trong xã hội
Thêm

Đảng đi đường đảng, dân đường dân

Việc sửa đổi Hiến pháp được lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam coi là sự việc hệ trọng nhất trong năm nay
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Các tổ chức nhân quyền kêu gọi Mỹ can thiệp cho LS Lê Quốc Quân

Trung tâm Robert Kennedy yêu cầu Việt Nam phóng thích luật sư Lê Quốc Quân (Phỏng vấn ông Lê Quốc Quyết, luật sư Trần Thu Nam, Giám đốc Cơ quan NED Carl Gershman). Các tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu Việt Nam phóng thích luật sư Lê Quốc Quân (Phỏng vấn luật sư Nani Jansen, cố vấn luật cao cấp của tổ chức Media Legal Defense Initiative). Ngân hàng Thế giới cam kết giúp các thành phố lớn ở châu Á tránh bị tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. Người tị nạn trên toàn cầu lên đến mức cao nhất trong 18 năm nay. Trung Quốc loan báo Bắc Triều Tiên muốn tái tục đàm phát 6 bên về hạt nhân. Trung Quốc bị tố cáo hạn chế tự do ngôn luận của Tây Tạng. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo