Thứ bảy, 25/05/2013
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Tinh thần tập thể

x
CỠ CHỮ - +
Nhiều người Việt Nam hay chê người Tây phương là ích kỷ và cá nhân chủ nghĩa. Tuy nhiên, trên thực tế, sống ở Tây phương lâu, hầu như ai cũng biết, về nhiều phương diện, người Tây phương có tinh thần tập thể cao hơn hẳn người Đông phương, kể cả người Việt Nam.
 
Riêng ở Úc, từ học đường đến xã hội, ở đâu người ta cũng đề cao tinh thần đồng đội (teamwork). Lý do đơn giản, hầu như ở đâu người ta cũng làm việc với người khác. Xu hướng kỹ nghệ hóa và toàn cầu hóa càng gia tăng, nhu cầu làm việc tập thể lại càng nhiều. Thường, mỗi dự án bao gồm nhiều lãnh vực khác nhau; mỗi lãnh vực bao gồm nhiều bộ phận khác nhau; mỗi bộ phận bao gồm nhiều người với những công việc khác nhau. Do đó, công việc của người này bao giờ cũng cần hòa điệu và hòa hợp với công việc của người khác. Sự hòa điệu và hòa hợp giữa các công việc ấy cũng cần thiết không kém sự hoàn hảo trong từng công việc cụ thể. Để thực hiện điều đó, người ta không những cần có trách nhiệm với công việc của chính mình mà, trong chừng mực nào đó, còn cần phải có trách nhiệm với công việc của người khác nữa.
 
Khi tuyển nhân viên, các công ty và cơ quan tại Úc thường nhấn mạnh một yêu cầu: tinh thần tập thể. Trong mấy chục năm dạy học tại Úc, tôi thường được các công ty hay cơ quan hỏi về hồ sơ xin việc của các sinh viên vừa mới tốt nghiệp của tôi. Một trong những câu hỏi người ta thường đặt ra nhiều nhất là: Có tinh thần tập thể hay không? Có biết cách làm việc với người khác hay không?
 
Nhớ, cách đây khá lâu, tôi được mời tham gia ban tuyển chọn giảng viên dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai tại một trường đại học ở Melbourne. Có trên dưới một trăm người nộp đơn. Vòng đầu, chúng tôi đọc lý lịch nghề nghiệp và chọn khoảng 5,6 người để mời đến phỏng vấn. Công việc này, thật ra, không khó khăn lắm. Chúng tôi có hai tiêu chuẩn chính: bằng cấp và kinh nghiệm giảng dạy. Nếu căn cứ vào hai tiêu chuẩn ấy, số người được chọn vẫn quá nhiều, chúng tôi sử dụng thêm một tiêu chuẩn khác để loại trừ bớt: tính chất đa dạng trong kinh nghiệm giảng dạy. Ví dụ, cũng dạy tiếng Anh trong mười năm, nhưng một người chỉ dạy ở Úc và một người dạy ở Úc và một số quốc gia khác, đặc biệt ở châu Á, người sau sẽ được ưu tiên hơn. Nếu người ấy biết thêm một ngôn ngữ gì khác ngoài tiếng Anh thì lại càng được ưu tiên hơn nữa.
 
Cuối cùng, trong danh sách dự định mời phỏng vấn, có một người có lý lịch, theo tôi, gần như hoàn hảo: Có bằng tiến sĩ ngôn ngữ học tại trường đại học M. ở Úc; trước khi có bằng Tiến sĩ, từng dạy tiếng Anh ở Trung Quốc và Hồng Kông; sau đó, dạy bán thời ở một trường đại học R. ở Úc trong vòng bốn năm.
 
Tôi khen lý lịch người ấy rất ấn tượng. Một người bạn trong ban tuyển chọn không đồng ý. Chị bảo tôi đọc danh sách những người chứng thực thông tin (referee) vốn là một phần quan trọng trong mọi hồ sơ xin việc ở Tây phương. Tôi đọc. Danh sách ấy gồm hai giáo sư ở Trung Quốc và một giám đốc công ty ở Úc. Chị bạn đồng nghiệp tôi nói: “Anh để ý xem. Ba người này đều không có liên hệ gì đến những nơi cô này từng học hoặc làm việc cả. Cô ấy học Tiến sĩ ở đại học M. đến bốn năm, chẳng lẽ không thân đủ với một giáo sư nào để nhờ làm referee? Cô ấy dạy bán thời ở Đại học R. cũng bốn năm, chẳng lẽ không thân đủ với bất cứ ai để nhờ làm referee? Cô ấy dạy ở Trung Quốc ba năm; ở Hồng Kông hai năm, cũng không thân đủ với ai để nhờ làm referee? Như vậy rõ ràng là cô ấy có vấn đề trong quan hệ với đồng nghiệp. Tôi không có ý nói cô ấy xấu. Nhưng tôi chỉ sợ là cô ấy không phải là người có tinh thần ‘teamwork’.”
 
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, ở Tây phương người ta xem tinh thần tập thể và thói quen làm việc tập thể là một trong những nội dung quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục, từ tiểu học đến trung học và đại học. Ở đâu, các thầy cô giáo cũng khuyến khích học sinh và sinh viên làm việc theo nhóm. Bài tập trong lớp, người ta cho những đề tài làm theo nhóm. Bài làm cho cả học kỳ cũng làm theo nhóm. Trong lớp, học sinh hay sinh viên thường được chia thành từng nhóm nhỏ để thảo luận. Về nhà, họ cũng được yêu cầu làm các dự án nghiên cứu chung với bạn bè.
 
Như vậy, ví dụ, thay vì ra một đề luận văn cho mỗi người viết một bài khoảng một hay hai ngàn từ; thầy cô giáo có thể cho học sinh hay sinh viên viết chung một bài luận văn dài hơn, khoảng từ ba đến năm ngàn từ.
 
Không ít học sinh hay sinh viên than thở: Cực quá, thứ nhất, phải họp hành với nhau thường xuyên; thứ hai, trong trường hợp các bạn trong nhóm lười hoặc dốt, công việc sẽ càng kéo dài và kết quả sẽ không như ý muốn.
 
Tuy nhiên, đứng về phương diện sư phạm, người ta vẫn thấy đó là cách giáo dục tốt nhất để chuẩn bị cho học sinh và sinh viên có phong cách làm việc hiệu quả trong tương lai. Người ta lý luận: khi đi làm việc sau này, không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn gặp những đồng sự giỏi, tháo vát, có tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng đồng ý với mình. Do đó, học sinh và sinh viên cần được đào luyện tính bao dung, sự cởi mở và các kỹ năng thương thảo và đàm phán để có thể thuyết phục được người khác. Cái gọi là “người khác” ấy có thể đến từ nhiều quốc gia và từ nhiều nền văn hóa khác nhau, do đó, kỹ năng giao tiếp liên văn hóa (intercultural communication) cũng được xem là cực kỳ cần thiết.
 
Những điều được đề cập ở trên, với người sống lâu ở ngoại quốc, chả có gì mới mẻ. Tuy nhiên, nhân đó, chúng ta cũng nên nhìn lại phong cách giảng dạy trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam, cách thức bổ dụng nhân sự trong guồng máy hành chính tại Việt Nam, và đặc biệt, cái thành kiến cho người Tây phương nặng tinh thần cá nhân chủ nghĩa cho đến bây giờ vẫn còn rất phổ biến ở Việt Nam.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vô danh
26.06.2012 20:14
Teamwork có từ bao giờ trên đất Mỹ thì tôi không được rõ, nhưng nó đã bén rễ sâu xa trong tâm hồn người Mỹ và tinh thần đó được xây dựng thành luật rồi các bố ạ. Các bố có thấy người Mỹ nào đối xử nặng lời với một người nhận tiền trợ cấp - tiền già chẳng hạn-từ tiền đóng thuế của họ (người đi làm )chưa? Các bố có thấy một người bất hạnh nào đó mang tự ti mặc cảm và chìm đắm cuộc đời hay trường đại học Mỹ đầy dẫy những người bất hạnh đó? Người thiện lành nhất của mình chuyên làm từ thiện chưa chắc đã đạt được sự chí thiện như vậy. Đừng ở đó mà chê người khác.

bởi: Vô danh
26.06.2012 18:05
@ NHÔ ( Hoa kỳ ) nói là : diễn đàn nầy không phải là chổ ở của Nhô . Nhô khỏi cần phải giới thiệu, vì ai cũng biết Phụ quốc của Nhô là Hán quốc, Tàu quốc, còn Mẩu quốc mới là VN. Nhưng Nhô không công bằng khi thương mến quê Cha nhiều hơn đất Mẹ. Hỏi thật Nhô nhé ! có phải Ba của Nhô là Cố Vấn Tàu hồi 54 không? mà hể mở miệng ra là Nhô ca ngợi Tàu Man?

bởi: Bùi công Đạt HK
26.06.2012 06:15
Kính gởi : Ông Bình Sọ Não, tôi là một người Việt Nam đang sống ở nước ngoài, tôi cũng thường hay về thăm VN. Tôi cũng đã đi nhiều nơi trên đất nước của tôi. Ở đâu cũng đầy tình thương yêu và sự thân thiện. Nó trái ngược với tất cả những gì mà tên Nhô hoa kỳ phát biểu ở diễn đàn này. Nó đầy sự hận thù, chia rẽ, miệt thị, khinh khi. Trong khi Chánh Phủ VN hô hào đoàn kết, quên đi quá khứ, xóa bỏ hận thù đã trôi đi gần nữa thế kỷ qua. Tôi thấy người VN bây giờ không phân biệt Việt nào, bất kỳ là ở trong hay ngoài nước. Bằng chứng là Thủ Tướng VN đã kết thông gia một một cựu viên chức VNCH mà Ông Thủ Tướng đâu có nghĩ là Ta hay Địch.Tôi thấy Chánh phủ VN luôn muốn kết thân với các nước để làm hậu thuẩn cho ta để đối phó với bọn bá quyền bành trướng, nhưng tên Nhô hoa kỳ hoàn toàn làm ngược lại những chủ trương và chánh sách của Chánh Phủ VN. Tôi muốn hỏi ông : tên Nhô hoa kỳ là người tàu hay người Việt, và hắn ta là người của chánh quyền TQ hay là của Chánh phủ VN? Tôi nghĩ ông là người hiểu biết và sẽ trả lời tường tận câu hỏi của tôi. Chào ông.

bởi: Teamwork
25.06.2012 15:59
Teamwork không cứ là phải count the heads and the productivity/outcome. Chăm chăm vào quantity là basic expectation and at factory-level. Leadership and innovation mới là quan trọng. Thử hỏi quý quan ta, trong diển đàn có sẳn đại diện thường trực góp ý gần như mọi lúc mọi nơi: teamwork at innovative leadership level làm gì có trong chính trường/xã hội/hành chính/quản trị các cấp các ngành của VN ? gạt bỏ mọi đóng góp của thành viên nào không đồng quan điểm đúng không? Tóm lại, CS làm gì hiểu về teamwork at the higher level, the so-called paradigm of collective intellectual strength of the VN people and leadership as a whole.

bởi: Lộc
25.06.2012 14:29
Ai quen làm việc teamwork ở Tây phương đều biết có một trong những cái quan trọng là phải biết thảo luận. Nhìn kiểu nói chuyện trên diễn đàn này thì thấy Nhô, NVMY, … không biết thảo luận. Nói chuyện như kiểu Nhô, NVMY mà vô buổi meeting là bị đuổi ra ngay. Từ đó suy ra, mấy người chưa hề biết làm việc teamwork mà dám liều lĩnh bàn theo. Cũng giống như Nhô, ai cũng thấy, tiếng Việt không rành thì lo về lo học thêm đi, vậy mà còn hay nhảy vô bàn về mấy chủ đề tiếng Việt ông Quốc viết. Người ta nói "Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay la" là đúng. Bởi vì cái đảng CSVN toàn những người ngu dốt như vậy, cho nên ông cựu Thủ tướng Phan Văn Khải mới chửi: "Tụi quốc doanh rớ tay tới đâu là có chuyện tới". Nghĩa là tụi đảng viên rớ tay tới đâu là sập tiệm tới đó. Đúng không Nhô? Nhìn Vinashin, Vinalines, nhà máy lọc dầu Dung Quốc thì thấy.
Trả lời

bởi: Vô danh
26.06.2012 09:42
Hỏi lại nhé: Giải thích như thế nào về khủng hoảng tài chánh, Enron vở nợ, Hy Lạp phá sản, Tây Ban Nha thất nghiệp?
Trả lời

bởi: Vô danh
26.06.2012 07:43
Cái gì Quảng Nôm, Quảng Ngữa ở đây kỳ quá dzị? Cậu đang nhiếc thầy Quốc của tớ đấy à?

Đùa với bạn một tẹo. Trình cở bạn, thì còn lâu, lâu lắm mới với được ngưỡng mà bạn muốn. Ơ! Hôm nớ, đứa mô đòi đấu, thách đấu, chừ phải cuống lên như ri vậy hè?
Trả lời

bởi: Vô danh
25.06.2012 16:17
Bạn bị làm sao vậy? Nguồn cơn nào mà đương không lại lôi Nhô ra mà qué khơi khơi rứa? Bạn phán VN không biết Teamwork vì có vụ Vina xỉn, Vina xin. Vậy thì người ta hỏi bạn làm ơn giải thích như thế nào về khủng hoảng tài chánh, Enron vở nợ, Hy Lạp phá sản, Tây Ban Nha sập tiệm có biết Teamwork không? Rất logic đấy chứ.
Trả lời

bởi: Vô danh
26.06.2012 07:22
Rất logic. Hahahahahah. Đúng rồi, logic lắm. Vậy thì hãy xem Lộc tui lý luận theo kiểu logic của Vô danh (Nhô):
Làm người phải chết. Socrates là người. Socrates phải chết.
Con bò không phải là người. Con bò không chết.

Đúng không Nhô? Chắc chắn là không. Vì đang nói chuyện trong cái khung logic "người" khi không nhảy qua "thú vật". Cái này là ngụy biện, phản logic, không chấp nhận được.

Sở dĩ Lộc tui phản biện vì Nhô phát biểu: "CSVN là bậc thầy của teamwork". Dĩ nhiên sự phản biện chỉ có giá trị cho cái khung logic CSVN. Người biết tranh luận đều biết luật lệ: Không ra ngoài khung logic. Nếu Vô danh muốn phản biện thì phải đứng tại cái khung logic CSVN chứ không được phép nhảy qua thằng Hy Lạp, thằng Enron, etc. Làm như vậy, cũng giống như Lộc tui từ "người" nhảy qua "con bò", không những lạc đề mà còn sai bét. Nhìn kiểu nói chuyện của Vô danh là biết ngay Vô danh không rành về lý luận.

bởi: Vô danh
25.06.2012 14:15
Có người nói chữ Teamwork thao thao bất tuyệt , nhưng cũng như là tiếng chó sủa ma. Trong khi miệng nói Teamwork mà bọn chúng ăn cơm VN lại đi tôn thờ bọn tàu xâm lược. Chúng không bao giờ cùng đồng đội chiến đấu chống kẻ thù đã cướp giựt biên cương và biển đảo của ta, mà bọn chúng luôn ca ngợi " chỉ có Trung quốc là tốt ". Thêm một cái ngu như chó như heo của bọn chúng khi mà chúng luôn chỉ trích thậm tệ những nước mà các " CON ÔNG CHÁU CHA " các tai to mặt bự họ lo hết lòng, lo bằng mọi cách để cho con cái của họ được đến cái chổ mà bọn ngu si đần độn chê bai để được đến đó DU HỌC. Kể cả cái nước mà chúng tự hào là " Trung tâm vủ trụ " cái nước Bá quyền Ché đỏ BK cũng lết đầu vào . Đất nước Hoa kỳ cái gì cũng tệ, nhưng ngặt một nỗi là có kẻ đang theo xin liếm gót giày. Rồi đây cái bọn ngu muội điên khùng, sớm hay muộn nó cũng sẽ phải tuân theo lịnh của chủ là : phải liếm gót giày của Mỹ để cầu thân.

bởi: Góp Ý từ: Mỹ
25.06.2012 13:04
Gs quốc muốn biết người Việt có tinh thần "teamwork" hay không thì nhìn vào ban đại diện cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, nhất là Mỹ. Tinh thần này là tinh thần "Sư nói sư phải vãi nói vãi hay" và ở khắp mọi tầng lớp người Việt CS hay không CS.

bởi: Dinh Le từ: Hanoi
25.06.2012 09:40
Nhận xét trên quá đúng. Người phương Tây sống trong chế độ dân chủ, có dân trí cao nên họ đề cao cá nhân chứ không như dân Á Đông " con gà tức nhau tiếng gáy" đặc trưng của thói "ích kỷ - hại người". Đó là cá nhân chủ nghĩa. Nhìn vào xã hội Việt Nam thì thấy quá rõ.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
25.06.2012 07:27
Thế giới vận động không ngừng. Nhiều giá trị, nguyên tắc và tiêu chuẩn mới (paradigms)

Về xã hội, Hoa Kỳ và Tây phương đang thay đổi từ chủ nghĩa cá nhân sang tinh thần tập thể. Về kinh tế, tài sản quý giá nhất của công ty không còn là của cải vật chất kết xù, mà là các nhân viên của nó. Đạo đức quan trọng hơn Chuyên môn. IQ (Intelligence Quotient) đang dần dần được thay thế bằng MQ (Morality Quotient). Hồng quan trọng hơn Chuyên. Vaticano II cũng đã từ lâu thay thế Vaticano I. Big Bang và Thuyết Tiến Hóa cũng đã được công nhận như là Công Lý và Sự Thật. Và con người đang tìm cách thích ứng trước những Paradigm Shift này.

CSVN thì cũng đang đổi mới (reform) từng ngày cho phù hợp với xu hướng của thời đại. Trong hai mươi năm đổi mới, CSVN đã thay đổi quan điểm "phía sau tài sản kết xù là những tội ác"* sang quan điểm "làm giàu là yêu nước".

Thế giới đã thay đổi từng giờ. Chú Diện đã thành Chú Tễu. Mà não trạng của các bạn dân chủ thì vẫn còn ở cái thời Pháp thuộc và VNCH, nơi đó các bạn dân chủ được ăn trên ngồi chốc thì coi sao được?

Ai cho?

* @Honoré de Balzac
Trả lời

bởi: He He
25.06.2012 15:39
Nghe sướng tai nhĩ: làm giàu là yêu nước. Hèn chi giao cho cô Ba Phượng mấy tập đoàn tài chính, để gia đình ông Thủ đồng lòng yêu nước hơn hết, càng giàu là càng yêu nước. Đổi mới kiểu này thì chết dân đen hết ráo. Hèn chi cán bộ làm giàu móc ngoặc lấy đất đều trời. Bữa nay bí mật "Làm Giàu Là Yêu Nước" bị hớ ra mới hiểu VÌ SAO ĐẢNG VIÊN THI ĐUA LÀM GIÀU.
Trả lời

bởi: Hồ từ: Deutschland
25.06.2012 12:51
Chế-độ Cộng-sản đã và đang sụp-đổ, mà còn có những người như-nhược như Nhô bám theo...Mình xấu rồi đi so-sánh với người xấu khác và cho mình tốt hơn ...(cứ chê những chế-độ khác, chỉ có Cộng-sản là tốt nhất...) Đó là lối suy-nghĩ thiển-cận, vô ý-thức, mê-muội.... Theo tôi nghĩ chỉ có những người ăn bám Xã-hội và Nhân-dân mới con có lối suy-nghĩ như vậy...
Trả lời

bởi: Inner peace
25.06.2012 11:35
" ..kẻ thù của ta đâu có phải là người. Giết người đi rồi ta ở với ai..".

Trên cái mạng này , tôi vẫn thích cái lưu loát trong lời văn và sự tinh tường ,về những khuyết điểm , trong cái dân chủ kiểu Tây phương của xã hội bên này , trong những comments của Bác. Nhưng Bác có nghĩ bác sẽ thuyết phục được nhiều người hơn, nếu bác cố gắng để giảm bớt những căm hờn , những tư thù mà bác vẫn có cho người Mỹ , cho cái đám VNCH và cái đám dân hủ, không?
Chiến tranh Nam Bắc hết đã 37 năm rồi , cuộc chiến " chống Mỹ " ngưng đã còn lâu hơn thế. Đảng cầm quyền VN bây giờ cũng đã thích cái ngôn từ " xã hội chủ nghĩa " hơn và họ cũng đã kêu gọi " hòa hợp hòa giải dân tộc ,quên đi qua khứ , phải không?
Tổ quốc VN đang ở giây phút khó khăn với thù trong giặc ngoài , với dân oan, tham nhũng , Bác đào sâu thêm làm gì cái hố chia rẽ dân tộc bằng những ngôn từ hằn học , căm hận thế kia?

Trả lời

bởi: Bạc Tai Nhô từ: PLT
02.07.2012 06:08
Inner Peace lại thêm một cái nick nữa của Nhô vẫu!!! Làm bộ tự khen tự chửi>>>>hahahha
Trả lời

bởi: Nominal
26.06.2012 16:17
Nhô bị chụp mũ làm việc cho VOA hồi nào mà than phiền nghe đến tội! Lúc nào cũng "chửi VOA" nhẹm còm của mình, sao có chuyện bị gán làm cho VOA nhỉ? Còn cái khoản làm cho Tàu thì không oan chi đâu: "Chỉ có TQ là tốt", còm đó vẫn còn saved, cần minh chứng thì xin VOA cho tí record là ra ngay.
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
26.06.2012 04:37
Chân thành cám ơn bạn đã góp ý chân thành.

Như thế này bạn ạ. Diễn đàn VOA tràn ngập những ý kiến cực đoan, có khuynh hướng cuồng tín bởi một số bạn dân chủ cuồng tín cực đoan đang hoành hoành trên diễn đàn này. Ngay từ đầu, Nhô khẳng định sẽ đóng vai trò counter balance những ý kiến chống cộng cực đoan. Bạn thử nghĩ xem. Chủ xị của trang Blog là như thế, rồi toàn những ý kiến cực đoan đồng điệu như thế thì coi sao được! Và Nhô nhập cuộc chơi với một công cụ duy nhất là Critical Thinking, tiếp cận thông tin và sự kiện đa chiều một cách khách quan, phân tích và lý giải thông tin và sự kiên một cách khách quan để đưa ra những kết luận mà Nhô tin rằng nhất định phải có giá trị nào đó.

Đã có thời, nhiều bạn dân chủ tin rằng nào là Nhô làm việc cho VOA, nào là Nhô làm việc trong tòa lãnh sự Việt cộng, Nhô là Công an mạng. Ôi thôi là đủ thứ đức tin không thấy mà tin "Nhô là....", "Nhô là...".....

Công lý và Sự thật chân chính là, Nhô không thuộc ai cả. Giữa đường thấy chuyện bất bình thì nhào vô. Trước là mua vui. Sau là làm phúc. Tính Nhô ham vui. Mà diễn đàn VOA trên đây cũng vui lắm chớ! Không vui là lổ vốn. Thế thôi! Vấn đề trên diễn đàn này không phải ở chổ "Nhô là...".

Mà ở chổ "Nhô làm...". Y' kiến của Nhô đã viết gì, làm gì.

Muốn biết Nhô là gì à? Nhô nhá xèng tẹo. Số là hồi nhỏ, Nhô làm nghề chăn bò, lùa dzịt. Chừ ngứa nghề, lên đây "dí họ" lấy vui.

Thế thôi.

bởi: Hoàng Thi từ: Toronto
24.06.2012 19:07
Thì Việt Nam cũng có tinh thần tập thể (teamwork) cao ấy chứ. Nhưng tinh thần teamwork của VN bằng “tập thể lãnh đạo” (tức ném đá dấu tay), nên khi Chính quyền HN ra lệnh tối hậu thư cho người dân không được biểu tình chống TC mà chẳng có chữ ký của người đứng đầu CQ HN nào cả.

Há chẳng phải tinh thần làm việc tập thể cao đó sao?

Còn về nền giáo dục VN khỏi phải nói. Toàn là học nhồi học nhét theo kiểu định hướng CNXH, nào là ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi Đảng, ca ngợi các nhà CM của Đảng, đề cao chế độ CNXH. Rốt cuộc học sinh, sinh viên khi ra trường học thuyết CN Marx-Lenin thì thuộc làu, chuyên môn thì mù tịt, kèm theo thứ tư duy luồn cúi, phong bì để được thăng quan tiến chức hoặc được nhận vào biên chế, lên lương…

Đấy, tinh thần tập thể của VN là như thế đấy. Miễn là nền giáo dục phải định hướng sao cho có lợi chế độ là được rồi, đâu cần tinh thần teamwork của nền giáo dục Tây phương? Nếu như TP thì quyền lợi của Đảng đâu còn? Của nhóm lợi ích trong đảng ra sao?


bởi: Nhô từ: Nhô Hoa Kỳ
24.06.2012 18:53
Rồi, lại không cho thấy ánh sáng măt trời nữa rồi. Những comments mang tính quyết định của Nhô, đã bị ém nhẹm và dấu nhẹm. Phải chăng đây là thứ tự do ngôn luân giả đò không vậy hè? Dầu sao, ở đâu cũng vậy, đều có luật chơi riêng. Không có nơi nào có tự do ngôn luận cả, mọi ý kiến đều bị kiểm duyệt và kiểm soát. Chỉ có tự do ngôn luận giả đò mà thôi.

Và có tự do ăn vạ và vu vạ đúng truyền thống nô lệ "thần phục" dẫn Tây về đầy đọa dân tộc trăm năm nô lệ khổ đau.

Ông Quốc đứng không nổi trước những phản biện của Nhô.
Trả lời

bởi: Hoàng Thi từ: Toronto
25.06.2012 12:33
Không ém nhẹm đâu Nhô TL ạ, tại vì Nhô xả rác nhiều quá nên Ban biên tập VOA phải quét dọn bớt, chứ nếu không rác của Nhô sẻ ngập diễn đàn. Theo tớ, cho dù BBT đã quét dọn rồi nhưng rác của Nhô vẫn còn nhiều lắm, chỗ nào Nhô cũng xả tùm lum được cả.
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
25.06.2012 09:28
Bạn có lý tưởng của bạn, bạn đưa ra những phản biện bảo vệ chế độ CS của bạn, bạn cứ đi thẳng vào vấn đề. Nhiều lời phản biện của bạn khá nghiêm túc, với tôi cho là có giá trị. Có những để tài bạn nhắc đi nhắc lại nghe hơi nhàm (như ấu dâm). Bạn "vào" nhà của GS Quốc mà "chửi đổng" thì nghe sao được? "bạn Dân chủ" của Nhô cũng có nhiều thành phần, sĩ nông công thương, ở trong nước, ở hải ngoại đủ cả... Bạn tôn trọng chúng tôi, chúng tôi tôn trọng lại bạn và VOA cũng tôn trọng bạn nữa.

bởi: bai toan giai ly luan
24.06.2012 18:51
Minh bach song phang ro rang. Anh chi sinh ra trong tu do lon len tren 18 tuoi het trach nhiem cha me theo luat. Anh chi phai dong gop cong suc hoc lam lanh tien tieu thu. Anh chi thich gi co ay. Muon lanh dao phai trong sach muon lam giau phai co oc lieu mang. Muon thanh nhan thanh cong phai kien nhan quyet lam duoc. Muon co hieu cha me phai biet tinh toan sap sep cong viec. Muon huong an nhan phai biet song don so. Muon co bac tim dap manh co song bai. Muon me huong thu than the co noi thoa man dia diem an ninh y te song phang. Muon hut sach co noi den. Muon an nhau co phuc vu. Muon du lich giai tri co phuc vu. Tom lai ban muon gi co do. Doi lai cam cac anh cac chi doc tai doc ton doc quyen cam ep buoc nguoi khac cam tan bao cam gian tra cam doc ac cam hai nguoi. Cac anh chi muon gi?
Trả lời

bởi: Ngọc từ: Úc
25.06.2012 22:00
Xin vui lòng đánh tiếng Việt có dấu,vì không hiểu rõ ý bạn

bởi: Lê Bình Nam
24.06.2012 18:28
Ở Việt Nam, cứ nhìn vào hình ảnh ba bốn bệnh nhân nghèo nằm chung trên một giường bệnh trong các bệnh viện công cộng thiếu thốn, chật chội, dơ bẩn và hình ảnh cán bộ đảng viên cao cấp, mỗi người nằm một giường trong các bệnh viện to lớn, sạch, đẹp, đầy đủ tiện nghi, ai cũng sẽ thấy rõ tính đặc trưng của tinh thần teamwork trong chủ nghĩa cộng sản hiện đang tỵ nạn nơi rừng núi phong kiến Á Châu. Nhìn các em học sinh tuột hết áo quần, gói sách vở trong bọc ni lông, tụt dây thòng qua sông nước lớn để đi học rồi nhìn các con cái ông Vina xỉn, Vina xìn, Vina xin...đốt tiền vạn tỷ của dân, chúng ta sẽ thấy rõ ngay tinh thần teamwork hút máu tận xương cốt của dân lành của tập đoàn tư bản đỏ Việt Nam. Teamwork kiểu này, ông Trương Tấn Sang gọi là "một bầy sâu", ông Lê Khả Phiêu gọi là "bệnh ung thư tham nhũng", của mấy ông mà ông Trần Độ gọi là "quan cách mạng". Ông Nguyễn Văn An gọi teamwork này là "đảng là vua tập thể"...
Trả lời

bởi: Vô danh
25.06.2012 01:20
Ít nhất người VN ngày nay còn có bệnh viện, trạm xá để đến, để được các y bác sỹ định bệnh và chữa bệnh. Còn thời của bạn, người dân có bệnh, chỉ biết "cạo gió"! Cạo gió xong, may thì sống, mống thì đi chầu. Các bạn gọi đó là "trúng gió" chết. Tâm linh hơn, thì gọi đó là "ơn gọi". Đúng không?

Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm bạn ạ. Cái gì cũng phải từ từ, đừng mong có phép lạ overnight.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
24.06.2012 18:06
Teamwork được định nghĩa là:" Nổ lực của những thành viên trong một nhóm hay trong một đội nhầm hoàn tất cho một mục đích chung" (Cooperative effort by the members of a group or team to achieve a common goal).

Thật ra, Teamwork mới được đề cao ở các nước Tây phương chỉ trong vòng 30 năm nay. Teamwork là sự bổ xung khiếm khuyết của chủ nghĩa cá nhân đang khống chế xã hội Tây phương.

Trước đây 30 năm, Tây phương chê các công ty, sở làm và công nhân Nhật là những ổ kiến, đàn kiến. Sự thành công kinh tế, trong sản phẩm và chất lượng sản phẩm của Nhật đã làm giật mình, thức tỉnh thế giới Tây phương. Teamwork bắt đầu được nói đến trong xã hội Tây phương. Chủ nghĩa cá nhân bắt đầu được xét lại. Người ta bắt đầu bớt nói "I", mà nói nhiều về "We". Teamwork chỉ có "chúng ta", không có "Tao". Cá nhân hiệp đồng, tập thể lập công.

Teamwork đã mang lại ít nhiều thành công trong các công ty, sở làm ở Hoa Kỳ. Productivity, năng suất lao động tăng, chất lượng sản phẩm tăng, giá thành giảm.

Hoa Kỳ và Tây phương bắt đầu học Teamwork. Sự học được bắt đầu ở trường học, từ mẩu giáo, vườn trẻ trở lên. Nên nhớ, hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ là một thống không hiệu quả, yếu kém nhất trong các quốc gia phát triễn. Nền giáo dục Hoa Kỳ có thể đào tạo ra những thành đồng tài hoa nhất thế giới, nhưng cũng đào tạo ra vô số học sinh tốt nghiệp phổ thông nhưng không biết chữ, đầy những chú Johnny can't read. Cứ 3 học sinh trung học ở Mỹ, có 1 học sinh bỏ cuộc chơi, trong đó hơn một nửa là người da đen. Teamwork chổ nào? Ngân sách giáo dục và y tế của Hoa Kỳ cao nhất thế giới, nhưng hệ thống giáo dục và y tế Hoa Kỳ ẹ nhất trong những quốc gia phát triễn. Vì sao? Chủ nghĩa cá nhân, lòng tham cá nhân đóng vai trò quan trọng trong câu trả lời này. Và Hoa Kỳ cần Teamwork.

Như mọi thuốc đắng khác, thuốc nào cũng có phản ứng phụ. Teamwork có phản ứng phụ, có side effects, có adversary side effects(ASE).

Teamwork đang biến những công nhân cần cù thành đàn kiến, mà credit thì thuộc về team leaders.

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
24.06.2012 18:01
Không ai biết rõ teamwork và thành ngữ "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" có từ bao giờ. Người Mỹ, Úc, Pháp... áp dụng teamwork trong mọi ngành nghề... Ở Việt nam đảng CS áp dụng không chỉ 3 cây mà 14 "cây" chụm lại trong BCT lận. Vậy tại sao để Vinashin rồi Vinalines sập tiệm vậy? Còn Mỹ (teamwork của Chính phủ) để cho tập đoàn dầu khí Enron "phỗng" không rõ bao nhiêu là tỉ tỉ Mỹ kim! Phải chăng là thiếu trách nhiệm của những thành viên trong teamwork? Người phương Tây ngày nay đề cao sinh hoạt cộng đồng, đoàn thể, câu lạc bộ... là một phần của teamwork. Nếu "teamwork" tốt sẽ mang lại thành quả tốt nhiều hơn, nhưng nếu "teamwork" làm việc xấu, hậu quả khó lường!!! Vì thế tùy ngành nghề và tùy trường hợp để áp dụng teamwork. Có khi phải áp dụng câu "Boss luôn luôn đúng"... hay "ba cây chụp lại thì thừa hai cây"!!!
Trả lời

bởi: Referee
25.06.2012 11:54
"Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Oảnh Tù Tì, là gì? Nếu Tì chẳng dám tự giới thiệu thì xin BBC giới thiệu giùm Cô Ba (1969) nhé. Có lẽ cô là người Tàu nên chẳng ai referee dùm! Xin cô thông cảm lộ diện dùm, chứ để diễn đàn đăng quầng hoài thì tội lắm. Người ta bàn tán: một + ba = bốn, cô nghĩ sao ?
Trả lời

bởi: NGƯỜI PHƯƠNG NAM từ: DOWN UNDER 25/6
24.06.2012 19:03
Rua bạn Trung Quân một cái! The good, The bad, the ugly tạo thành xã hội nhưng nhiều lúc leadership rất quan trọng ( Rất đồng ý với bạn về cái kết quả xấu hay tốt là từ Teamwork tốt hay xấu và người ta không thể chạy tội của mình bằng cách hài tội người khác bởi vì 2 cái sai chẳng làm nên một cái đúng!!!. Tôi muốn nói đến loại leadership tài ba chứ không phải loại ấm ớ hội tề thì " bố xì " (bosses) mới luôn luôn(?) đúng. Không ai làm được mọi chuyện và hiểu hết mọi chuyện vì thế F.D. Roosevelt, người duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ 4 lần đắc cử Tổng Thống đã phải cần đến một equipe cố vấn hùng hậu để giải quyết nạn kinh tế khủng hoảng sau 1929! Thưa bạn Trung Quân. Đối với dân sỹ quan không quân chúng tôi ngày nào nếu " 3 cây chụp lại thì thừa 2 cây " thì phải hiểu là " 3 cô chụm lại thành 6 hòn...núi cao ". Bạn ạ Teamwork mà có vài giai nhân trong đó thì hậu quả cũng khó lường phải không bạn ???!!! Thiếu gì Marie Antoinette thời hiện đại như Eva Péron hay Imelda Marcos và bạn ạ có cần phải kể thêm một " nữ kê " nữa cho đủ 3 cô...?
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
24.06.2012 23:34
Merci bien pour "rua" (Bon jour) của Người Phương Nam. Tôi vẫn đọc comments của bạn trên VOA. Cám ơn bạn giải thích thêm ở trên. Còn bạn muốn thêm một "gà mái" nữa là 3, thì theo Hán tự 3 chữ nữ là chữ gian (không thật thà)... vậy dễ nghiêng thành nghiêng nước lắm!!! Eva Péron, Imelda Marcos, thêm nữ quái Giang Thanh bạn ạ! Teamwork của bạn có thử 2 bóng hồng là nghe họ cãi nhau cho mà biết... Down Under tháng này lạnh lắm? Hỏi nhỏ bạn ở vùng "take left turn right" hay gần Stone-bridge 1825 nhỉ?

bởi: TT Thăng Long Yêu Nước từ: Trung Trực - Hoa Kỳ
24.06.2012 16:55
Teamwork đóng 1 vai trò quan trọng trong văn hóa nghề nghiệp(working culture and work ethics). Teamwork là một trong những soft skills quan trọng đối với career development của cá nhân. Như tôi đã góp ý kiến trên diễn đàn VOA trước đây, người VN chưa có ý thức cao về Ethics, nhất là sống dưới chế độ CS khi con người được đào tạo nhồi sọ với mớ kiến thức "xào đi xào lại" , kô có new idea hay chính kiến tự do của riêng mình, thậm chí con người đã bị biến thành công cụ như những con cừu, con robot và ý thức văn minh văn hóa chưa cao. Một dân tộc mà được chăn dắt lèo lái bởi cái đầu tàu hư hỏng, mất định hướng(lảnh đạo bởi 1 đảng ô hợp tham nhũng, pháp luật tồi tệ, bát nháo, "đầy lổi hệ thống", không ra thể thống gì. Trên dưới mạnh ai nấy vơ vét , "trên bảo dưới không nghe"..v.v.) thì xã hội sẽ băng hoại, tích ích kỹ tham tham vô cảm cá nhân sẽ lên ngôi làm thui chột tinh thần tập thể là điều dĩ nhiên. No wonder rằng các tập đoàn quốc doanh nhà nước của CSVN thường làm ăn quan liêu, quan chức điều hành chỉ biết lo ăn nhậu, ngũ trưa và chi thu thì không công khai minh bạch từng quý quarter lại bòn rút biển thủ công quĩ tinh vi gây thua lổ trầm trọng như vinashin,..Đất nước VN bị lảnh đạo bởi một đảng CS ô hợp độc tài, bán, phá đất đai tài nguyên, tham nhũng thối nát, tồi tệ không ra thế thống như vậy mà VN chưa đi đến phá sản bankcruptcy là còn may. Tinh thần tập thể cũng như ethics sẽ không phát huy nổi dưới chế độ "chụp giật" CS mạnh ai nấy sống. Mới đây tôi về VN đi thăm Suối Tiên vẫn còn thấy cái cảnh người VN chen lấn giành giật nhau mua vé trước mắt những người ngoại quốc thì biết văn minh, văn hoá và tinh thần ethics của người VN hôm nay dưới sự lảnh đạo của đảng CSVN như thế nào.
Còn đối với người Việt Hải Ngoại theo quan sát và nhận xét của tôi thì họ hội nhập và thích nghi tinh thần "teamwork" và văn hóa ethics rất nhanh. Những buổi đi họp team meeting hay tham dự corporate leadship convention/forum, tôi lấy làm hảnh diện khi thấy các kỷ sư, chuyên gia, khoa học gia Vietnam có văn hóa ethics và teamwork rất cao, chẳng thua gì người Mỹ. Nói chung họ adapt work culture/environment rat nhanh. Chỉ có những kẻ suốt ngày chỉ biết núp trong bóng tối "địa đạo Củ Chi", chưa biết rành gì nhiều về cuộc sống ở Mỹ mà bày đặt ba hoa huyên thiên nói càng nói bậy. Kiến thức về nước Mỹ thì quá hạn hẹp mà tự sướng "nổ" rùm trời, chỉ dành cho mấy kẻ "cù lừng" ít học, vô tri bất trí mới nghe thôi.
Xin góp ý thêm ngoài lề rằng người CS được đào tạo với lừa mị dối trá, nổ, ba hoa chích chòe, mang bản chất "dốt và gian" và chỉ biết nói lập lại theo lời của cấp trên như một quán tính, cũng như mang tính xu nịnh "truyền kiếp". Chẳng hạn gần đây một vài quan chức CSVN phát biểu nịnh nọt Trung Quốc ra mặt vô liêm sĩ. Chuyện cắt cáp, sát hại ngư dân VN ta thì bảo là Trung Quốc "thương cho roi cho vọt. Trung Quốc là "kẻ thù truyền kiếp" của dân tộc ta từ bao đời nay kể từ thời VN lập quốc. Vậy mà có những kẻ tay sai nô tài nhu nhược chỉ biết liếm giầy ngoan ngoãn ca tụng bao che cho chúng. Những tên Việt gian tay sai nô lệ Tàu này chúng có bao giờ nhắc nhở dạy con cháu nó cảnh giác trước âm mưu hiểm họa xâm chiếm và đồng hóa của Tàu không? Đảng CSVN rước dân Tàu vào VN làm ăn sinh sống hôm nay sẽ là tai họa cho dân tộc VN mai sau. Trong tương lai nếu đuổi người Tàu về nước thì Trung Quốc sẽ mượn cớ chiến tranh ngay. Mưu mô và dã tâm của TQ là xây dựng "thế lực mềm" ở VN để khống chế nắm đầu các "triều đại" VN cũng như đồng hóa dân Việt dần mòn một cách tinh vi trước khi họ ra tay mượn cớ xâm chiếm. Hiện nay ở VN, TQ đã thành công lập được 1 đám thái thú, không chế kinh tế, xâm nhập ảnh huởng văn hóa Tàu với VN đến mức độ như "đồng hóa".

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
24.06.2012 16:53
Teamwork được định nghĩa là:" Nổ lực của những thành viên trong một nhóm hay trong một đội nhầm hoàn tất cho một mục đích chung" (Cooperative effort by the members of a group or team to achieve a common goal).

Thật ra, Teamwork mới được đề cao ở các nước Tây phương chỉ trong vòng 30 năm nay. Teamwork là sự bổ xung khiếm khuyết của chủ nghĩa cá nhân đang khống chế xã hội Tây phương.

Trước đây 30 năm, Tây phương chê các công ty, sở làm và công nhân Nhật là những ổ kiến, đàn kiến. Sự thành công kinh tế, trong sản phẩm và chất lượng sản phẩm của Nhật đã làm giật mình, thức tỉnh thế giới Tây phương. Teamwork bắt đầu được nói đến trong xã hội Tây phương. Chủ nghĩa cá nhân bắt đầu được xét lại. Người ta bắt đầu bớt nói "I", mà nói nhiều về "We". Teamwork chỉ có "chúng ta", không có "Tao". Cá nhân hiệp đồng, tập thể lập công.

Teamwork đã mang lại ít nhiều thành công trong các công ty, sở làm ở Hoa Kỳ. Productivity, năng suất lao động tăng, chất lượng sản phẩm tăng, giá thành giảm.

Hoa Kỳ và Tây phương bắt đầu học Teamwork. Sự học được bắt đầu ở trường học, từ mẩu giáo, vườn trẻ trở lên. Nên nhớ, hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ là một thống không hiệu quả, yếu kém nhất trong các quốc gia phát triễn. Nền giáo dục Hoa Kỳ có thể đào tạo ra những thành đồng tài hoa nhất thế giới, nhưng cũng đào tạo ra vô số học sinh tốt nghiệp phổ thông nhưng không biết chữ, đầy những chú Johnny can't read. Cứ 3 học sinh trung học ở Mỹ, có 1 học sinh bỏ cuộc chơi, trong đó hơn một nửa là người da đen. Teamwork chổ nào? Ngân sách giáo dục và y tế của Hoa Kỳ cao nhất thế giới, nhưng hệ thống giáo dục và y tế Hoa Kỳ ẹ nhất trong những quốc gia phát triễn. Vì sao? Chủ nghĩa cá nhân, lòng tham cá nhân đóng vai trò quan trọng trong câu trả lời này. Và Hoa Kỳ cần Teamwork.

Như mọi thuốc đắng khác, thuốc nào cũng có phản ứng phụ. Teamwork có phản ứng phụ, có side effects, có adversary side effects(ASE).

Teamwork đang biến những công nhân cần cù thành đàn kiến, mà credit thì thuộc về team leaders.
Trả lời

bởi: Bartainho ( Bạt tai Nhô ) từ: Khu Phước Lộc Thọ
25.06.2012 01:53
Vậy thì tại sao đảng của Nhô cứ ngữa tay xin tiền tư bản Mỹ, tư bản Âu châu??? Khi Anh quốc muốn cúp thì NTD rên rĩ xin đừng cúp Việt Nam chúng tôi còn nghèo lắm lắm !!! ( Lời chính thức của Thủ Tướng đấy nhé ). Thủ tướng mà bỏ qua quốc thể đích thân lên tiếng như vậy. Ô hô ai tai cái tinh thần tập thể cộng sản cuối cùng chỉ tạo cái đảng cái bang!!! Đảng quan thầy Nga Sô cũng từng xin phương Tây cứu đói.(1989) đó Nhô lẽo mép!!!

bởi: John Smith từ: Tay phuong
24.06.2012 16:40
Có lẽ nhận xét của Ts Quốc diễn tả đúng những hiện thực bên này và bên nhà, giới hạn trong cái thế giới làm việc.

Bên mình, ngày xưa quả có hay phê phán người Tây phương là " ích kỷ là cá nhân chủ nghĩa " , nhưng đó là khi mình muốn so sánh về sự tương quan trong liên hệ gia đình , nhất là khi muốn nói đến cái trách nhiệm của con cái với cha mẹ lúc về già. Ngay cả trong giới hạn này , " cái tội , bỏ cha mẹ vào viện dưỡng lão, khi già yếu " cũng rất oan cho người Tây phương , họ làm thế vì với cái chi phí trung bình từ 3 cho đến 5 ngàn dollars mỗi tháng ,họ tin rằng cha hoặc mẹ họ sẽ có được một sự chăm sóc tốt hơn mà họ có khả năng tự làm được. Cái lối sống không ích kỷ ,đại gia đình ở bên mình, chắc rồi cũng sẽ đổi thôi , khi xã hội VN chuyển biến dần từ nông nghiệp qua công nghiệp. Tây phương hay Đông phương, con người thực không khác nhau nhiều lắm đâu, nếu nói về bản chất.

Trả lời

bởi: Vô danh
24.06.2012 17:57
Tây phương hay Đông phương, sớm muộn người già cũng phải vào viện dưỡng lão hay hình thức tương tự mà người ta gọi là Long term Care Service. Khi gia đình không thể chăm sóc cho người già, họ phải gửi vào viện dưỡng lão. Một số người Việt ở Mỹ thì khác, viện đủ thứ luân lý đạo đức để giử cha mẹ ông bà lại với mục đích được hưởng nhờ những giúp đở tài chánh của nhà nước dành cho từ người già. Ác!

bởi: Lộc
24.06.2012 14:07
Hễ mỗi lần lên đây đọc ý kiến của Nhô và NVMY là thấy nhảm nhí. CSVN làm gì có teamwork. Teamwork gì mà hai cái hãng VINASHIN, VINALINES to gần như nhất nước chìm lỉm vậy? Nguyên một cái "team" lãnh đạo không lo "work" mà chỉ lo ăn và bỏ túi. Hãng sập làm mất biết bao nhiêu tỉ đô la tiền thuế của dân (của một nước còn nghèo); người này đổ trách nhiệm cho người kia, người thì bỏ chạy. Dương Chí Dũng đang bị Interpol truy nã đó. CSVN không có teamwork mà chỉ có bè đảng, ăn chia không đồng đều là thanh toán nhau như Mafia vậy chứ chẳng tốt đẹp gì. Điều này Nhô và NVMY rất rành. Hai ông nên về nước mà khuyên nhủ sếp mình, nếu các đồng chí có thương dân thương nước, thì nên bớt ăn lại, nên làm ăn có teamwork. Như vậy còn lương thiện hơn là lên đây phét lác.
Trả lời

bởi: Vô danh
24.06.2012 17:35
Giải thích như thế nào về khủng khoảng tài chánh, Enron vợ nợ, Hy Lạp phá sản, Tây Ban Nha thất nghiêp tràn lan(26%)?
Trả lời

bởi: Lộc
25.06.2012 09:28
Này kẻ Vô Danh, nếu muốn phản biện, làm ơn để ý cái khung logic, đừng lẩn ra ngoài, Điều đầu tiên là xem Lộc tui phản biện ý kiến Nhô (cũng là bạn) và NVMY trong khung logic nào, bạn có thấy chưa? Trong cái khung CS !!! Phải phản biện trong cái khung đó. Nhảy ra ngoài, t.d. Tư bản, là không được. Lộc tui đã nói nhiều lần muốn tranh luận thì phải nắm vững logic. Nhô không có khả năng đó, thành ra không thể nói năng được gì mà người nghe không thể đánh giá khác hơn là nhảm nhí.

bởi: Đầu tư nào khá hơn?
24.06.2012 10:59
Nền giáo dục của VN cần cải tổ nhiều, nên trang bị cho thế hệ tiếp nối: tinh thần trách nhiệm, đạo đức, khả năng lảnh đạo, nếu bằng cấp, kinh nghiệm, tinh thần đồng đội ngang nhau, thì xét đến trình độ vỏ thuật hoặc môn thể thao sở trường (self-discipline), hay quá trình phục vụ cộng đồng (community works), ở Mỹ và Nhật đều dùng tiêu chuẩn này để tuyển chọn cấp lảnh đạo.
Điều trước tiên VN nên làm: bỏ bớt thi cử (cấp II lên III), tạo điều kiện để học sinh được cơ hội học hành đủ 12 năm, khi thi tốt nghiệp trung học, HS nào đủ điểm sẻ học tiếp trên đại học, như vậy dân trí của VN sẻ được nâng cao.
Thực hiện: nên xây trường học thay vì làm sân golf. Người Việt Nam rất quan tâm về giáo dục và quý trọng người học thức.

bởi: Đức Anh từ: Hà Nội
24.06.2012 10:24
Bài viết này rất bổ ích về vấn đề teamwork. Về cá nhân em, ở Vietnam hình như tinh thần teamwork chưa được đề cao, nhiều bạn bè của e học rất giỏi nhưng họ chỉ biết làm việc cá nhân, giấu kiến thức và sợ người khác giỏi hơn mình, không có cách nào để thay đổi nhận thức của họ cả. Còn trái ngược lại một là một số thành phần coi vấn đề như 1 trò đùa, không quan tâm, để ý hay chỉ là phớt lờ nó đi. Đây chỉ là những sinh viên em thống kê trong lớp của em, vậy nên em không thể suy bụng ta ra bụng người, vơ đũa cả nắm khi nói hầu như cả hệ thống con người Vn không có tinh thần teamwork. Có lẽ em cần nhiều thời gian và công sức hơn để tìm hiểu tinh thần teamwork này. Rất cảm ơn người viết đã đưa ra nhiều thông tin thật bổ ích cho chúng em. Thanks
Trả lời

bởi: Vô danh
24.06.2012 16:09
Chế độ Cộng Sản có con tố cha,vợ tố chồng. Ngay bên trong ĐCSVN cũng có tam tam chế dòm ngó lẫn nhau và sẵn sàng báo cáo. Cả một xã hội ngờ vực nhau, không ai tin ai cả thì làm gì có tinh thần tập thể để hoạt động trong chiều hướng đổi mới và xây dựng. Cứ tụm năm tụm ba là bị theo dõi sát nút rồi phải trình diện đồn công an làm việc liên tục.
Trả lời

bởi: Nguyễn Lê từ: Sài Gòn
27.06.2012 09:49
Chế độ cộng sản hay tư bản cực đoan gì cũng đều không tốt, thế nên các nước phương Tây có các đảng hoặc xã hội hoặc bảo thủ để cân bằng, tránh đi vào cực đoan. Hiện nay, ở Việt Nam công an có thể đi gõ cữa nhà dân lúc nữa đêm để kiểm tra hội khẩu, đếm nhà có bao nhiêu người, có khai báo gì không, rất là vi phạm về quyền tự do cá nhân.
Trả lời

bởi: Đức Anh từ: Hà Nội
24.06.2012 22:31
Chào Vô danh, e đến đây để lấy thông tin tiến bộ, không phải bàn chuyện chính trị, chống phá cm. Về bản thân e chưa có đủ trình độ và lí luận thực tiễn để nắm bắt rõ vấn đề, chính trị là 1 trong những vấn đề phức tạp nhất thế giới nói chung và Vn nói riêng, mọi người luôn đề cao xã hội tư bản nhưng e chưa thấy tận mắt nó như thế nào ra làm sao nên không thể phán xét này nọ được.
Dù sao cũng thanks về thông tin của Vô Danh :)

bởi: Trọng Nghĩa
24.06.2012 10:19
Nếu xét về năng lực làm việc thì định hướng XHCN chỉ để dành cho nhóm người CS với nhau thôi, hay xét cho cùng thì cũng chẳng có XHCN gì ráo và người CS cũng chẳng áp dụng nỗi CNXH là vậy. Mọi quan hệ của giới cầm quyền XHCN hiện nay chỉ vì mục địch kinh tế, chứ chính trị chỉ là nói phét. Thử hỏi tại sao dám giao thiệp với kẻ thù Pháp Mỹ lại chẳng dám làm việc cùng nhau với người cùng chủng tộc. Nhìn toàn cục của dân tộc VN hiện nay rất khó có thể nói về tiêu chuẩn dân tộc, chứ đừng nói gì đến tiêu chuẩn nhân loại. Cho nên chẳng thể nào có thiên đàng CS khi mà quyền lợi quốc gia dân tộc đã vậy, kiến thức lãnh đạo đã vậy.

bởi: Việt
24.06.2012 06:57
Tinh thần tập thể của người phương Tây xuất phát từ sự tự do đích thực.Kết quả này nâng phẩm giá con người và mỗi cá nhân được nhà nước và xã hội tôn trọng về vật chất và danh dự.Còn ở chốn'' Thiên đường XHCN'' này,tinh thần tập thể được hình thành dưới sự chỉ đạo của Đảng nhằm hướng dư luân cốt sao có lợi cho đảng cầm quyền.Hệ lụy này thật là kinh khủng như trong cải cách ruộng đất và '' cải tạo '' công thương nghiệp.Tính cộng đồng cao đấy,nhưng con người bị trà đạp và vùi dập.Tinh thần tập thể ở đây chỉ là công cụ gây nên tội ác và lòng hân thù.

bởi: NGƯỜI PHƯƠNG NAM từ: DOWN UNDER 24/6
24.06.2012 06:44
" Mỗi người vì mọi người. Mọi người vì mỗi người ". "Mỗi" và "mọi" trong tiếng Việt rất khó đạt được ý nghĩa tương đồng trong tiếng Anh và tiếng Pháp " One for All. All for One " ? " Chacun pour tout. Tout pour chacun " ( Chacun doit travailler pour tout le monde. Tout le monde doit travailler pour chacun )? Xin chịu! Anh Quốc và các bạn có ý kiến gì khác hơn? Thưa các bạn từ hơn hai tháng nay là thời kỳ hỉ, nộ, ái, ố nhưng buồn cười nhất là Happy Planet Index của bà tiên hạnh phúc Juliet Michaelson. Bà tiên nầy đã đánh giá dân tộc Việt Nam (nội địa )là dân tộc biết điều nhất: HÀI LÒNG VỚI CUỘC SỐNG HIỆN TẠI, tuổi thọ trung bình cao (?), Ít phá hoại môi trường (?). Hahaha. Chỉ nói về cái hài lòng với cuộc sống hiện tại bà làm tôi nhớ tới Thầy Trang Tử nghe anh nhà quê nọ chỉ con cá đang bơi lội trong dòng nước mà cỏn:" Cá hạnh phúc thật! ". Thầy Trang Tử hỏi vặn lại :" Anh có phải là con cá đâu mà biết nó hạnh phúc?". Bà tiên Michaelson ôi, dòng sông nơi con cá Việt bơi lội bị ô nhiễm nặng nề vì hóa chất nhà máy công nghiệp, thực phẩm độc hại nó đang ăn trôi từ bên Tàu sang và trong tương lai không xa nó sẽ nếm mùi chất thải hạt nhân!!! Thưa bà tiên đẻ ngược: Trong khi Liên Hiệp Quốc xếp hạng 10 nước hạnh phúc nhất trên trần thế là Na Uy, Úc, Hòa Lan, Mỹ, Tân Tây Lan, Canada, Ái nhĩ Lan, Liechtenstein, Đức, Thụy Điển thì bà lại có một bảng xếp hạng lạ lùng với 10 nướcnghèo khổ ở Á Châu và Mỹ La tinh là 10 nước hạnh phúc nhất "trên trời" trong đó VN quê tôi đứng hạng nhì! Tại sao ??? Có phải bà cho rằng kẻ giàu có vào thiên đàng khó hơn lạc đà chui lỗ kim ??? Còn Việt Nam ít phá hoại môi trường nhất ư??? Miễn bàn!!!Hãy để cho lâm tặc, thủy tặc,hải tặc, xã rác tặc trả lời bà!!! Tuổi thọ trung bình cao nhất ư ??? Oh. My fairy godmother!!! You make me laugh, you make my day, you make my week, you make my year!!!Chiếc đủa thần tiên của bà đã không dừng lại được những chuyến tàu suốt tốc hành đưa hàng loạt đồng bào tôi về thế giới bên kia mỗi ngày vì bệnh tật, vì say xĩn quá độ do hài lòng với cuộc sống, cũng có những nạn nhân vì được/bị tiếp máu có pha nước lã và muối, một phát minh độc đáo của những lương y như kế mẫu dưới xã hội cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN độc lập, tự do, hạnh phúc!!! Thưa bà tiên: Tôi biết dân Anh có óc trào lộng và tôi không lạ lùng gì với cái black humour của giòng máu Anglo-Saxon nhưng quả thật đây là WRY HUMOUR and I'M OUT OF HUMOUR !!! Ngay cả cái bảng xếp hạng của LHQ, nước Úc là nước hạnh phúc thứ hai trên trần thế ( fair dinkum ) thì người dân xứ nầy cũng lắc đầu ngán ngẩm: Bệnh viện công quá tải, trung bình mỗi gia đình Úc phải chi trung bình khoảng 4000 dollars mỗi năm (48% dân số) cho bảo hiểm y tế nằm bệnh viện tư trong khi tiền đóng thuế của họ ( có cả anh Quốc và tôi nữa ) nhìn thấy 5 hay 6 tỷ dollars hàng năm được/bị chính phủ đem bố thí cho nước ngoài ( có cả phần bố thí cho cái xứ thân yêu của tôi, xứ hạnh phúc thứ hai trên hành tinh, thế giới riêng của bà tiên J.M. nữa,dĩ nhiên ). Thưa anh Quốc và các bạn đó có phải là tinh thần tập thể, tình liên đới nhân loại của cái xứ mang văn hóa Tây phương mà người Việt cho là ích kỷ: Úc Đại Lợi ( Úc đi lẹ, Úc đợi lâu, Úc đợi lại ) nầy không ??? Xét cho cùng, nếu bạn có tiền,nếu bạn là money bag thì trần gian nầy nơi nào cũng là thiên đàng của bạn bởi vì như nữ sĩ Pháp Francoise Sagan đã cỏn: " Giàu sang chưa chắc đã sung sướng nhưng tôi thích ngồi khóc trong chiếc xế Jaguar hơn là ngồi cười trong xe buýt !!!

bởi: Tam từ: Australia
24.06.2012 06:19
TINH THAN TAP THE: moi nuoc,moi che do co mot cach the hien khac nhau. Nhu la : tai Australia,thuong vien Uc lang nghe cong dong nguoi Uc goc Viet qua thinh nguyen thu hon 55000 chu ky,doi hoi nhan quyen cho VN; tai CHXHCN VN,tinh than tap the,the hien qua guong may tham nhung cua nha nuoc dang CSVN, va su danh dap,bat nat dan cua tap the cong an!.
Trả lời

bởi: banamsadechoaky
24.06.2012 16:58
@Tam Australia, coi day ne ! doc cho ky day nhe ! 55,000 chu ky hay la 100 ngan chu ky , khi ma vao thuong vien Uc xong roi tro ra cung chi la con so 0 to to bo day nhe !

bởi: VSN
24.06.2012 06:17
Ở VN cũng có tinh thần tập thể rất cao đó chứ! cũng rất bao dung, nâng đỡ những người lười biếng thiếu tinh thần trách nhiệm. khích lệ nhau cùng tiến đến mục tiêu. Tiếc là chỉ có ở đảng CS, luôn luôn hè nhau làm bawg hoại đất nước.

bởi: TnT từ: Việtnam
24.06.2012 03:06
Ở một xã hội mà nhiều bằng khen được bày ra như "cá nhân xuất sắc" này, "cá nhân xuất sắc" nọ, hay con người bị kích thích thi đua để "lập công dâng đảng" thì không bao giờ có tinh thần làm việc tập thể cao được. Chưa kể cung cách làm việc để có bổng lộc để nhận phong bì thì nhất định không có chuyện làm việc tập thể.

bởi: Cau Bay BT
24.06.2012 02:37
Ở các nước phương Tây đó là sự thường: Thảo luận, đưa ra ý kiến, thậm chí tranh luận nữa. Có như vậy công việc mới suông sẻ, tiến bộ. Nhưng vấn đề quan trong chính là cái nhóm làm việc đó. Họ là ai, mục tiêu làm việc nhóm là gì? Hỏi như vậy để nhớ lại rằng VN sau tháng 4/1975 cũng có thảo luận nhóm, làm việc nhóm đó chứ. Và điều ấy chỉ xảy ra trong lúc thảo luận theo nhóm sau một bài học chính trị nào đó dưới sự hướng dẫn của một trưởng nhóm thường là một đảng viên hoặc một đoàn viên thanh niên CS. Mục tiêu là xem các thành viên đã quán triệt bài học chưa và theo dõi tư tưởng của họ qua nội dung họ phát biểu. Đó là kiểu teamwork của VN sau 1975. Biết bao người đã bị "đấu", bị trù dập khốn khổ do sơ ý phát biểu "linh tinh" .

bởi: Đóng Cửa Dạy Nhau
24.06.2012 02:20
Tôi kém may mắn hơn một số người nên thuờng làm lao động phổ thông (general labor) từ ngày sang Mỹ. Nhưng thú thật là làm chung với người Mỹ thích thú hơn nhiều so với người Việt. 1/ Người Mỹ có tinh thần tập thể, vì có tinh thần tập thể nên thuờng bàn thảo với nhau khi gặp nan đề trong công việc. Trong lúc bàn thảo họ biết lắng nghe và chấp nhận ý kiến nào họ cho là tốt nhất. Ngược lại người VN mình thì luôn bảo lưu ý kiến cá nhân và chẳng cần biết người khác nghĩ gì-quái đản là cũng sẵn sàng ăn cắp ý tưởng của ai đó, nhưng không bao giờ thừa nhận khả năng người khác hay hơn mình. 2/ Người Mỹ họ sẵn sàng chỉ lại những gì họ biết được trong công việc cho người mới chứ không ích kỷ, và cũng không lấy việc đó bắt người mới phải mang ơn. Người mình thì khác, biết được chút xíu kinh nghiệm là lấy làm sở đắc(cái tôi), bất đắc dĩ phải chỉ lại cho ai theo lệnh của sếp thì xem người khác là kẻ hàm ơn thậm chí là kẻ dưới quyền, tức là tước đoạt tự do và nhân phẩm người khác không chút thuơng tiếc. Đó cũng là lý do mà tôi thấy người Mỹ đưa nhau vào làm chung hãng trở nên thân nhưng VN mình giới thiệu người vào làm chung hãng thì đổi mặt thành thù-tại sao vậy?- chỉ đơn giản giới thiệu cho người ta một công việc, làm việc cho hãng lương chủ hãng trả, người giới thiệu chẳng mất mát gì thậm chí có nhiều hãng còn nhận được hoa hồng từ chủ hãng (vì có những chủ hãng họ biết tâm lý kể ơn nói trên nên họ trả tiền giới thiệu sòng phẳng trước )nhưng luôn có tâm lý bắt người khác mang ơn, thậm chí phụ thuộc, mà một con người làm việc với tâm trạng hàm ơn hay phụ thuộc thường trực như vậy sẽ không thoải mái, và bị tiêu diệt khả năng sáng tạo. Để giải quyết cái tâm lý bị gò bó, không thoải mái đó họ (người "mang ơn")quay lại chống đối người "thi ơn" kia.
Không phải là người trí thức, nhưng tôi hiểu làm việc với giới trí thức thì nhẹ nhàng hơn, nhất là với những bạn trẻ lớn lên ở Mỹ.
Câu chuyện người Việt trên đất Mỹ, những xung đột và nguyên nhân cũng như hệ quả của nó là câu chuyện dài nhiều tập ông Quốc ơi. Nhưng thôi, tôi còn phải lo công việc làm, viết chút xíu để cho vui, ai có thể nghĩ là nói xấu người Việt cũng được hay đóng góp xây dựng cho người Việt cũng được.
Trả lời

bởi: Bình dân
24.06.2012 18:33
Tôi hoàn toàn đồng y' với bạn.
Trả lời

bởi: Việt
25.06.2012 02:53
Tinh thần tập thể ở Viêtnam ư!?.Đó là chuyên chính vô sản,dùng tập thể dể đè chết một cá nhân có học thức tố cáo cái bất nhân của giới cầm quyền.Cứ như vậy họ tiêu diệt hết tinh thần dân tộc để rồi chỉ còn một lũ dân ngu cắn xé lẫn nhau.Hệ quả này dẫn đến sự cùng cực nhưng không còn ai lên tiếng để bảo vệ cho mình và cho cộng đồng.Lúc này nhà cầm quyền mới bắt dần con mồi trong đám dân đen để làm thịt.Dẫn chứng: Tiên Lãng Hải phòng, Văn giang Hưng yên,và huyên nào ở Nam định nữa.Đấy tinh thần tập thể chỉ đem lại đau khổ cho đông loại,thừa cơ kẻ cầm quyên sẽ nẫng sạch hết tài sản và kế sinh nhai cúa người dân.

bởi: Bà Năm Sa Đéc chống CSVN từ: xứ Cờ Hoa
23.06.2012 22:34
Các Đầy Tớ Nhân Dân ở xứ VN cũng có tinh thần tập thể cao lắm chớ, ông TS Quốc nói sai rồi. Cùng nhau (team work) hối lộ, tham nhũng, mánh mung, che chở lẩn nhau hạ cánh an toàn, cưỡng chế đất đai, đem bán cho tư bản, cùng nhau hưởng lợi, vui chơi với các cô chân dài trong các vũ trường, v.v...

bởi: MEN từ: USA
23.06.2012 21:25
Teamwork là tinh thần tập thể là sai bét. Ở Mỹ không ai dạy tinh thần ở đây cả. Đâu phải nhà thờ, chùa chiền đâu mà dạy tinh thần. Ở đây người ta dạy cách điều hành công việc, đề ra process cho 1 project có hiệu quả nhất. Chứ không ai dậy tinh thần hy sinh mình dể cứu lấy co-worker khi họ gặp vấn đề trong công việc. Ô Quốc lúc nào cũng tôn thờ Âu Mỹ cho họ có tinh thần tập thể cao, chứ qua trận bảo Katrina, Roney king nổi dậy, ông có thấy gì không? cả trăm công dân "tinh thần cao" đi đập pha hôi của người ta. Trái lại qua đợt sóng thần ở Nhật, cả thế giới đã thấy gì ở con người Á Đông hả ông Quốc. Thông qua chiến tranh, người VN cho thế giới thấy tinh thần tập thể, hy sinh cá nhân, yêu tổ quốc của mình. Cho đến bây giờ đi bất cứ nơi đâu, ngăn cùng ngỏ hẻm nào trên thế giới, nói tôi là VN, ai ai cũng khen và không nhầm lẫn với người Hoa được. Thành tích này của ai vậy?
Trả lời

bởi: Quang
25.06.2012 16:01
"Cho đến bây giờ đi bất cứ nơi đâu, ngang cùng ngỏ hẻm nào trên thế giới, nói tôi là VN, ai ai cũng khen và không nhầm lẫn với người Hoa được. Thành tích này của ai vậy?"
Bạn đang mớ ngủ, mê sảng, u mê, hoang tưởng, hay dốt nát để rồi tự sướng vậy?

bởi: Cháu Ngoan Bác Hồ từ: Hà Nội
23.06.2012 20:36
Xin cảm ơn TS NH Quốc về bài viết hay. Nếu được, xin ông phân tích quan niệm tập thể trong tư duy của hệ thống lãnh đạo ở Việt Nam. Lãnh đạo tập thể, làm chủ tập thể ... mà chẳng nên cái tích sự gì.
Xin cảm ơn ông.

bởi: Úc thòi lòi
23.06.2012 18:47
Ở VN ra ngõ (hẻm) thì đã gặp anh hùng rồi,đâu cần giáo dục tốt !!! Hồng hơn chuyên mà !!!

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
23.06.2012 18:04
Dĩ nhiên người Tây Phương rất tập thể vì họ biết học hỏi cái hay của K. Marx, Cọng Sản có chữ Cọng ở trong đó tức là chung, là tập thể. Và họ rất có tinh thần đoàn kết để bảo vệ quyền lợi ích kỷ của họ. Mỹ và Âu Châu luôn luôn đoàn kết một khối để bốc lột thiên hạ. Nếu họ không tập thể lì làm gì có việc xâu xé hội đồng ở Afghanistan, làm gì có chuyện tướt đoạt Nhân Quyền của dân tộc của Kadhafi. Trong trường học họ dạy "Team Work" cho học sinh và nhóm làm việc chung đó có người trưởng nhóm, phó nhóm,... thật trật tự, họ gọi đó là hệ thống "Pyramid". Trong việc làm thì sao? Thì họ cũng có hệ thống "Pyramid", có 1 ông xếp, 2 hoặc 3 ông phó xếp... rồi hạng bét ở dưới là VK Mỹ! Vâng, VK Mỹ luôn luôn nằm ở dưới "Pyramid" bị cả 1 khối "Kim Tự Tháp" Mỹ đè lên trên. Lâu lâu họ cho 1 VK nào làm đắc lực tay sai lên chức cao thì khoe rơm rớp để chưng bày cái "mặt tiền" đẹp đẽ cho mọi người thấy, nhưng "mặt hậu" thì rất xấu xa. Tóm lại, Dân Chủ Mỹ còn phải học hỏi nhiều ̣điều hay tập thể của K. Marx để cải tiến xứ sở của họ về bình đẳng, tập thể và Cọng Sản, Xã Hội Chủ Nghĩa.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
23.06.2012 13:06
Teamwork là sản phẩm đặc trưng của Chủ nghĩa Tập thể(Collectivism) hay Chủ nghĩa Cộng Đồng(Communitarianism). Mọi hoạt động nhầm hướng tới phúc lợi của cộng đồng. Tinh thần của chủ nghĩa này nhấn mạnh đến sự phụ thuộc qua lại giữa con người với nhau và tầm quan trọng của tập thể chứ không phải là của từng cá nhân riêng rẽ.

Các bạn dân chủ không có teamwork, trong tinh thần cũng như thực tế trong xã hội. Cá nhân chủ nghĩa, thằng nào cũng đòi làm thầy, đòi làm chủ, Tao Chủ, chứ không hề biết và tôn trọng dân chủ, người dân làm chủ, tập thể làm chủ. Hôm nay thầy Quốc lên lớp các bạn dân chủ bài học dân chủ vỡ lòng, bài học teamwork.

CSVN là bậc thầy của teamwork, cá nhân hiệp đồng tấn công, tập thể lập công.

Blog

Chống toàn trị là chống cái gì?

Trước hết, cần nhấn mạnh: Chống tính chất toàn trị của đảng Cộng sản không phải là chống mọi người Cộng sản.
Thêm

Dân vận là thế này ư?

Trong diễn văn khai mạc cũng như diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc rất nhiều đến chữ nhân dân
Thêm

Một góc Paris vướng tên Sartre

Paris năm nay mùa hè mát như mùa thu, 70 độ, thỉnh thoảng mưa bụi chỉ làm đôi cánh bồ câu hơi ướt như làn sương
Thêm

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Bảo tàng Báo chí tôn vinh 82 nhà báo tử nghiệp năm 2012

Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo tự do ngôn luận và cũng bảo vệ tự do báo chí. Nhưng ở nhiều nước, nhà báo không được phép đưa tin hay chỉ trích chính phủ. Họ bị trừng phạt hoặc thậm chí bị sát hại nếu làm như vậy. Và ở những nơi xảy ra chiến sự, nhà báo thường xuyên phơi mình giữa những làn đạn. Những hiểm nguy đối với các nhà báo hiện rõ ở số người thiệt mạng trong khi tác nghiệp. Một buổi lễ vinh danh những nhà báo tử nghiệp trong năm 2012 đã diễn ra tại Bảo tàng Báo chí ở thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.