Thứ sáu, 24/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Thư ngỏ Hà Nội 2012... Tuyên ngôn Caravelle 1960

Khách sạn Caravelle ngày 9 tháng 8, 2012. Hình: Trần Đăng Chí
Khách sạn Caravelle ngày 9 tháng 8, 2012. Hình: Trần Đăng Chí
CỠ CHỮ - +
Hôm 6 tháng 8, một nhóm nhân sĩ, trí thức bên trong và bên ngoài Việt Nam đã gửi Thư Ngỏ cho đảng Cộng sản, nhận định về tình hình tranh chấp Biển Đông và đề xuất giải pháp cho cuộc tranh chấp, đi kèm với một số đề xuất khác. Lá thư này làm những người miền nam Việt Nam trên 50 tuổi nhớ đến Tuyên Ngôn Caravelle năm 1960. Hai nhà bình luận ở hai miền Hoa Kỳ có những nhận xét về sự so sánh này.



TỪ 42 ĐẾN 71

Lá Thư Ngỏ của 71 nhân sĩ, trí thức Việt Nam được đưa ra 10 ngày sau khi 42 công dân ở thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản đề nghị đảng Cộng sản Việt Nam để cho nhân dân Thành phố biểu tình chống những hành động gây hấn, khiêu khích và xâm lấn Biển Đông của nhà cầm quyền Trung Quốc hồi gần đây.

Văn bản của 42 công dân còn nói trong trường hợp lãnh đạo Thành phố không có chủ trương thì nhân dân Thành phố thực hiện quyền hiến định của mình sẽ tự đứng ra tổ chức cuộc biểu tình với mục đích vừa nêu.

Lá Thư Ngỏ của nhóm 71 người hoan nghênh và đánh giá cao Luật Biển vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua. Nhóm này phản đối mạnh mẽ Trung Quốc đối với các đảo vốn thuộc chủ quyền Việt Nam và các quốc gia khác ven biển.

Lá Thư Ngỏ nói rằng đi đôi với việc tỏ rõ thái độ, Nhà nước cần khuyến khích và tạo điều kiện phát huy năng lực của các nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước. Lá thư nói rằng nhân dân Việt Nam rất quan tâm tới việc sửa đổi Hiến pháp, bảo đảm thực hiện các quyền hiến định về tự do, dân chủ, cần nhấn mạnh quyền tự do kinh doanh, quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, quyền được thông tin, quyền lập hội, quyền được tự do bày tỏ thái độ chính trị thông qua các cuộc biểu tình ôn hòa.

Lá thư đề xuất điều mà đảng Cộng sản Việt Nam có thể làm ngay để biểu thị quyết tâm cải cách chính trị hợp lòng dân, là chấm dứt các hành động trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước; trả tự do cho những người bị giam giữ vì bất đồng chính kiến, chỉ công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình mà đã và đang bị kết án hình sự. Nhóm 71 người này mong các nhà lãnh đạo Việt Nam đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, nỗ lực thực hiện trách nhiệm nặng nề trong tình thế hiểm nghèo, không phụ lòng mong đợi của nhân dân.

Và để tăng cường sức mạnh cho Thư Ngỏ, một trong những người ký tên trong lá thư và cũng ký trong văn bản 42 người đã cho phổ biến lời kêu gọi mà ông đặt tựa có một từ là “Đánh.

Tác giả Hồ Ngọc Nhuận-Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị nhật báo Tin Sáng-đặt câu hỏi đánh cách nào, khi bên kia có nanh nguyên tử và nhiều thứ khác, phe ta thì như tay không.

Ông Nhuận đưa đáp án: “Ai có gì đánh nấy. Có mấy thứ cũng có thể gọi là ĐÁNH: KHÔNG mua hàng Trung Quốc, KHÔNG bán hàng Trung Quốc, KHÔNG đi chơi Trung Quốc, KHÔNG xuất bất cứ thứ gì sang Trung Quốc, KHÔNG đến các phòng khám bệnh của Trung Quốc, KHÔNG qua lại làm ăn dưới bất cứ hình thức nào với Trung Quốc, KHÔNG lấy chồng Trung Quốc. Và còn nhiều cái KHÔNG khác nữa…”

Ông kết luận: “Biết NÓI KHÔNG VỚI Trung Quốc TỨC LÀ ĐÁNH rồi đó.”

TỪ 71 NHỚ VỀ 18

Khách sạn Caravelle ngày 9 tháng 8, 2012. Hình: Trần Đăng ChíKhách sạn Caravelle ngày 9 tháng 8, 2012. Hình: Trần Đăng Chí
x
Khách sạn Caravelle ngày 9 tháng 8, 2012. Hình: Trần Đăng Chí
Khách sạn Caravelle ngày 9 tháng 8, 2012. Hình: Trần Đăng Chí
Lá thư của 71 nhân sĩ trí thức tháng 7 năm nay làm nhiều người lớn tuổi ở miền nam Việt Nam nhớ lại 18 nhân sĩ trí thức miền Nam tháng 4 năm 1960, họp tại khách sạn Caravelle ra tuyên ngôn chỉ trích quyết liệt các sai lầm của Tổng thống Ngô Đình Diệm về chính trị, hành chính, xã hội và quân sự, gây ra tình trạng bất mãn trong dân chúng, suy thoái của chế độ và làm giảm tiềm lực đấu tranh chống cộng.

Tuyên ngôn nói rằng dân chúng vẫn chưa tìm thấy được một cuộc sống khá hơn hay có nhiều tự do hơn, hiến pháp đã được lập ra nhưng chỉ có hình thức, Quốc hội tuy có đấy nhưng những cuộc thảo luận luôn luôn được diễn ra chỉ theo đường hướng của chính quyền, những cuộc bầu cử mang tính cách phản dân chủ, bắt chước các chế độ Cộng Sản độc tài.

Tuyên ngôn nói rằng những vụ bắt bớ liên tục tiếp diễn làm cho nhà giam và khám đường đầy đến tận nóc; dư luận quần chúng và báo chí phải câm lặng, ý dân bị khinh nhục và chà đạp trong những cuộc đầu phiếu.

Về mặt kinh tế và xã hội, tuyên ngôn của 18 người thuộc nhóm Caravelle nói rằng nhiều người không có việc để làm, không có nhà để ở và không có tiền bạc. Gạo nhiều nhưng bán không được, các tiệm đầy hàng mà hàng hóa lại không di chuyển, nguồn lợi nằm trong tay những kẻ đầu cơ, dùng phe nhóm, đoàn thể của chính quyền để che dấu việc buôn bán độc quyền đem lợi về cho một thiểu số tư nhân.

Hơn 3 năm sau khi có Tuyên ngôn Caravelle, chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ.

THỬ SO SÁNH

Từ California, nhà bình luận thời cuộc Trần Bình Nam, cựu Dân biểu chế độ Việt Nam Cộng Hòa nhận định rằng hai bản “Tuyên Ngôn” và “Thư Ngỏ” đều có tính cách chính trị, vì trọng tâm đều có mục đích lành mạnh hóa chính quyền để tập hợp sức mạnh của nhân dân chống xâm lăng, một bên là cuộc xâm lăng của Hà Nội sau Hiệp Định Geneve, một bên là chống sự xâm lấn của Trung quốc.

“Nhưng xét về khung cảnh chính trị và tầm vóc của những vị ký tên cũng như nội dung tôi thấy giá trị của hai văn bản nặng nhẹ khác nhau.

Tuyên Ngôn năm 1960 gởi Tổng thống Ngô Đình Diệm do 18 nhân vật có tầm vóc và uy tín to lớn trong xã hội lúc đó. 11 trong 18 nhân vật ký tên từng giữ các chức vụ bộ trưởng. 4 vị từng giữ những chức vụ cao cấp khác trong chính quyền. Và Tuyên Ngôn đã xuất hiện như một biến cố chính trị nêu ra bản chất độc tài và chính sách trị dân sai lầm của chính phủ Ngô Đình Diệm và tính cách khẩn trương của sự tồn tại của miền Nam.

Tuyên Ngôn Caravelle được ký mấy ngày sau cuộc đảo chánh lật đổ tổng thống Lý Thừa Vãn tại Nam Hàn là một hàm ý rằng nếu không cải tổ thì chế độ cũng có thể bị lật đổ. Những người ký tên đã làm một hành động cực kỳ can đảm khi ký vào bản Tuyên Ngôn, biết tính mạng của họ và sự an toàn của gia đình có thể bị đe dọa. Và đúng như vậy, vào tháng 11 năm đó, sau một cuộc đảo chánh bất thành tất cả 18 nhân sĩ ký tên đều bị bắt, bị tù đày và có người bị truy tố ra tòa.

Trong khi đó, Thư Ngỏ của 71 nhân sĩ trí thức vừa ký nhắm mục đích nêu lên tính khẩn trương của tình hình xâm lấn của Trung quốc đối với vùng Đặc quyền Kinh tế của Việt Nam. Và trong bối cảnh đó đề ra yêu cầu công khai hóa quan hệ thật sự giữa hai nước, yêu cầu chính quyền phải có kế hoạch chống tham nhũng, và quan trọng nhất là đề nghị chính quyền huy động nội lực của toàn dân để chống xâm lăng. Nhưng Thư Ngỏ không có trọng lượng chính trị như Tuyên Ngôn 1960, vì đa số quý vị ký tên tuy đều là giới trí thức, chuyên viên, cựu cán bộ nhưng tầm vóc nhỏ ít có ảnh hưởng đến bộ máy cầm quyền. Thư Ngỏ có thể gây ra được một tiếng vang chính trị, nhưng không tạo thành một biến cố chính trị như Tuyên Ngôn Caravelle năm 1960.”


Tại vùng thủ đô Hoa Kỳ, khi được yêu cầu so sánh giữa Tuyên Ngôn 1960 và Thư Ngỏ 2012, cựu Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa Bùi Diễm trả lời:

“Không thể so sánh được. Vấn đề ngày nay lớn quá. Hoàn cảnh đất nước nó khác. Lúc trước chỉ là một đôi điều không đồng ý với chính phủ của cụ Diệm mà thôi, chứ còn bây giờ là một vấn đề lớn lắm. Vấn đề có thể nói là có quan hệ đến sự tồn vong của dân tộc. Vì vậy cho nên hoàn cảnh lúc này nặng lắm và những người lên tiếng có lẽ cũng đã bắt đầu thức tỉnh khi nhìn thấy hiểm họa mỗi ngày một lớn.

Thư ngỏ của 71 nhà trí thức gởi ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đòi hỏi nhiều hơn là chỉ biểu tình, đặt vấn đề một cách rõ rệt là yêu cầu thực hiện những quyền hiến định về tự do dân chủ, tự do kinh doanh, quyền lập hội, quyền tự do bày tỏ thái độ chính trị qua những cuộc biểu tình ôn hòa.

Đây có sự góp mặt của những người đã từng có liên hệ tới đảng Cộng sản tức là những người trong Mặt trận Tổ quốc, trong Hội Trí thức Yêu nước, đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chẳng hạn. Thành thử ra người ta đặt vấn đề đây có phải là một hiện tượng mới, thể hiện sự công phẫn của những người trí thức Việt Nam, tuy trước đây có cộng tác hay có liên hệ đến đảng Cộng sản Việt Nam nay thấy trường hợp nguy hiểm quá nên bắt buộc phải lên tiếng.

Tôi nghĩ chúng ta cần phải chú ý để hiểu biết về tình hình nội bộ Việt Nam lúc này. Hiểm họa lớn lắm và sự công phẩn trong nước nổi bật hẳn lên, mặc dù đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục làm ngơ trước những chống đối đó.”


Nhà bình luận thời cuộc Trần Bình Nam kết luận:

“Nếu Tuyên Ngôn là một quả bom chính trị của thời điểm đó, thì Thư Ngỏ này là một tiếng pháo trước tình hình đất nước đang bị đe dọa và đáng được nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng quan tâm.”

Trong lúc Tuyên Ngôn Caravelle bị chính phủ Ngô Ðình Diệm bỏ ngoài tai, thì hôm thứ Năm, một trong những người ký Thư Ngỏ Hà Nội, Giáo sư Kinh tế Trần Hữu Dũng của Đại học Wright State, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ cho biết:

“Cho đến nay, tôi vẫn chưa nghe một phản hồi nào từ những địa chỉ mà Thư này gửi đến. Tôi không ngạc nhiên về sự im lặng này. Thật ra, tôi không có ảo vọng là bất cứ thư, kiến nghị, hay bản ý kiến nào gửi đến chính quyền hiện tại sẽ được trả lời.

Điều làm tôi ngạc nhiên, và khá thất vọng là cho đến nay, không có một tờ báo trong nuớc nào loan tin về Thư Ngỏ này, đừng nói chi đăng nguyên văn, mặc dù Thư cũng đã được gửi đến họ. Tôi không biết họ ‘tư kiểm duyệt’ hay được lệnh không đăng. Đó là một điều đáng buồn, thật đáng buồn!”


Tuyên Ngôn Caravelle năm 1960 có 1 linh mục, Thư Ngỏ năm 2012 có 1 giám mục và 2 linh mục.

Tuyên Ngôn Caravelle năm 1960 có 18 người trong nước Việt Nam ký tên cho dân số gần 20 triệu, Thư Ngỏ năm 2012 có 71 người trong và ngoài nước Việt Nam ký tên cho dân số trên 80 triệu.

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến trang tới 2
    Kế tiếp 
bởi: công lý quốc gia từ: Âu châu
27.08.2012 16:40
Người Mỹ đã phạm 2 sai lầm vô cùng tai hại ở Việt Nam :
1) khi đưa Ngô Đình Diệm lên nắm quyền, áp đặt một chế độ độc tài bè phái ở Miền Nam và do đó mất đi chính nghĩa và không đoạt được hậu thuẩn dân chúng cần thiết để chống lại cộng sản Bắc Việt.
2) khi chủ trì lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm bằng bạo lực và để đám tướng tá Việt Nam sát hại 2 ông Diệm, Nhu, đưa miền Nam đi vào một cuộc phiêu lưu hổn độn tột cùng.

Và ngày nay Người Mỹ sẽ làm một sai lầm không kém tai hại cho dân tộc Việt Nam và cho chính quốc gia của họ nếu vì một tính toán thiển cận, họ quyết định phù trợ và củng cố chế độ cộng sản Việt Nam để dùng nó làm công cụ bao vây Trung Cộng.

Nhưng sự sai lầm của người Mỹ không có nghĩa là những người chống lại chính sách của Mỹ như Ngô Đình Diệm lúc cuối trào hay tập đoàn cộng sản Việt Nam khi làm nghĩa vụ quốc tế cho khối Xô Viết, là anh minh, và chế độ Ngô Đình Diệm hay chế độ cộng sản Hà Nội là thật sự ích nước lợi dân.

Không nên lầm lẫn cái chết vì bảo vệ quyền hành và chế độ cai trị của một nhà độc tài với sự tuẩn tiết vì nước vì dân của một nhà ái quốc. Hitler, Saddam Hussein, Gaddafi có tuẩn tiết vì nước vì dân của họ không ? Lịch sử đã chứng minh : tất cả các chế độ áp bức, tất cả các nhà độc tài đều phải tiêu vong trong máu lữa.

Các nhân vật ký trong bản Tuyên Ngôn Caravelle 1960 đã dũng cảm làm cái nghĩa vụ của kẽ sỹ Việt Nam : nói lên tiến nói trung chính ở thời tao loạn, cưu mang việc nước, phân tích khách quan tình hình, đánh thức dư luận, thành tựu đối lập để bảo vệ chính thể Cộng Hòa, bảo tồn nền Dân chủ miền Nam, nhưng họ không hề nhúng tay vào việc lật đổ và sát hại hai ông Diệm, Nhu. Tiếc thay họ đã không khắc phục được định mệnh. Và Việt Nam Cộng Hòa đã phải sụp đổ.
Các « nhân sĩ trí thức » ký trong mấy Lá Thư ngỏ gần đây gửi cho tập đoàn cộng sản Việt Nam cầm quyền đã làm cái việc thần dân thỉnh cầu Đảng đang ngự trên ngai vàng hồi tâm sửa đổi, để có thể tiếp tục che dấu tội ác, cũng cố quyền hành, cứu sống chế độ. Nhưng đó là việc làm vô vọng. Sớm muộn gì chế độ toàn trị vô nhân của cộng sản Việt Nam cũng sẽ phải sụp đổ trong máu lữa.
Lịch sử Việt Nam đầy rẫy loại khoa bảng chỉ biết hùa theo chính quyền như thế và cũng đầy rẫy hạng người vô liêm, bất lương, hèn mạc, tiếm danh hại người, sâu dân mọt nước, như Nguyễn Cao Kỳ và « cố vấn chính trị » của hắn, Bùi Diễm, luôn luôn vào luồn ra cúi đối với mọi quyền hành, thời Pháp thuộc, thời người Mỹ đi vào Việt Nam, thời Việt Nam Cộng Hòa, và nay thời Cộng sản Việt Nam.

Việt Nam ơi sao dân tộc ta quá đọa đày !


bởi: nguoi yeu nuoc từ: hai phong
27.08.2012 10:01
Tra loi Nho tu My
nghe ma that buon lon. Hay de lich su phan quyet dung xit nuoc hoa len dong phan.

bởi: hong ha từ: ha noi
26.08.2012 20:14
Ai an o Ac thi se bi troi tri, Trung quoc muon xam luoc Viet Nam da tu lau roi,nen gio mua bao lut hay tran vao nuoc Trung quoc,neu chinh quyen csVN ma an o ac voi nguoi dan Viet Nam,thi khong ngoai tru,cung se bi nhu Trung quoc.

bởi: 1 từ: 1
22.08.2012 04:46
Đài này chỉ giỏi kích động. Xấu!

bởi: Vô danh
19.08.2012 11:14
TQ là kẻ thù số 1 của dân tộc VN, tại sao bạn lại " đời đời cúi đầu vâng phục " mà thắp đèn cầy đọc thần chú để ca tụng chúng ? " chỉ có Trung quốc là tốt ", TQ chỉ tự vệ"?. Loài thú chẳng biết phân biệt gì thì thôi. Còn bạn? bạn là con người mà sao bạn cũng như chúng vậy?

bởi: Vô danh từ: tp.hcm
19.08.2012 01:09
chang le de 1 nuoc nho nhu daj loan toi xam pham sao

bởi: Vô danh
18.08.2012 17:10
Chửi bới VNCH phát ra từ miệng mấy thằng tàu không ít, lưu ý đến các vị là khi nào phản biện với csvn thì nên kèm theo vài câu cho Mao Lông Đen, Đặng Tiểu Són hoặc là Hồ Cầm Đao, cộng thêm với bọn man rợ bành trướng bá quyền Bắc Cu. Xin các vị đừng bao giờ quên nhé! Rất cám ơn các vị.

bởi: Vô danh
18.08.2012 10:15
Cái miệng của bọn Bành trướng BK thật chẳng khác cái bô tí nào, mỗi khi bọn chúng mở miệng ra thì rất ư là bay mùi : " s.h.i. t. "

bởi: Vô danh
18.08.2012 09:33
@ Ông Hồ Thu Đạm ( mả Ba- Đình) tên của ông nếu không bỏ dấu cứ tưởng là Thủ Dâm ) tôi hết sức ca ngợi ông khi ông có khả năng " ngồi gỏ " hằng giờ để dạy dỗ thêm cho người " ngốc hơn bé " một số bài học. Chắc ông đã thấy " bé " muốn nói gì thì " bé " nói, " bé " muốn viết gì thì bé viết. Bé viết " cua còng " bé vẽ " con chim " bé kêu: chó chó, bé nói: cha cha. Tội cho " bé " lắm có khi bé tưởng hàng xóm là Cha, chắc bé mồ côi không người dạy dỗ. Ông nên làm phước, dạy dỗ bé nghen!

bởi: Vô danh
18.08.2012 05:17
VÈ HÀI BÁC CHA GIÀ DÂN LÀNH
Vui thú gì mà khen bác,
Bác không làm nên cái gì,
Công an luôn phá dân lành,
Không lo cho các cháu ngoan.

VÈ HÀI BÁC CHA GIÀ DÂN LÀNH
Bác coi dân là con thú hoang,
Toán lý hóa coi qua làm chi,
Cho thêm lo toan không ích gì,
Con dân nhà bác lung lay thêm.

VÈ HÀI BÁC CHA GIÀ DÂN LÀNH
Làm gì bác ngu dân,
Còn cháu ngoan thì sao,
Quên! Cháu nói gì bác!!
Thôi! Nói có sách…mà!


VÈ HÀI BÁC CHA GIÀ DÂN LÀNH
Ai sinh ra hình quái thai!
Hài nhi này chính là bác,
Cha già kính yêu là cáo,
Hôi nách cu háng không lông.

VÈ HÀI BÁC CHA GIÀ DÂN LÀNH
Bác mê dâm ô hàng ngày,
Nói gì thì nói ai nghe,
Ê! hài nhi Nông…Xuân nói,
Oan quá! chúng mình không nghe.

bởi: Vô danh
17.08.2012 17:58
Thằng Nhỏ ở hk nói láo như chó sủa ai tin hả Chó Tàu khốn nạn?
Trả lời

bởi: 818
18.08.2012 04:38
"Chó Tàu khốn nạn"

bởi: Gởi ; Nhô ( hoa kỳ )
17.08.2012 07:52
TỘI ÁC KHÔNG THỂ QUÊN ĐỐI VỚI LOÀI NGƯỜI
Quân đội nhân dân Trung Quốc với những đoàn xe tăng dược mua bằng tiền của nhan dân đã được huy động đến để cán nát những thanh niên, sinh viên và quần chúng yêu nước, yêu tự do dân chủ vào đêm 4/6/1989 tại Quảng trường Thiên An Môn. Con số người chết là khoản 5.000 và số bị thương từ 7.000 cho đến 10.000. Những tội ác dù được thực hiện ban đêm theo sách lược của đảng CSTQ , họ tưởng chừng có thể mượn màn đêm che đi tội ác của mình trước lương tri nhân loại. Nhưng, nhân loại không quên, nhân dân TQ đã không quên. Đây là một tội ác man rợ của nhà cầm quyền CS Trung quốc với chính đồng bào mình, nhân dân mình. Đã mấy chục năm qua, cuộc tàn sát đẩm máu đó vẫn đang là một nỗi đau uất hận trong lòng mổi ngườ dân Trung Quốc yêu chuộng hòa bình, tự do, dân chủ. Đó vẫn là một vết nhơ ngàn đời không thể rửa và là một minh chứng hùng hồn, bài học đau thương về tội ác mà bọn cộng sản TQ đã gây ra. Vậy Nhô hk phải làm gì khi bọn Lảnh đạo Trung Quốc bị tất cả khinh khi?

bởi: Vô danh
17.08.2012 06:42
Lãnh đạo VNCH Ông Ngô Đình Diệm lãnh đạo toàn dân chống bọn csvn thật sự ra là chống bọn KHỐN NẠN BÀNH TRƯỚNG bá quyền Bắc Kinh. Ông Diệm biết bọn CHÓ TÀU mặt người nhưng lòng dạ sài lang thú vật , âm mưu lường gạt csvn để âm thầm chiếm đoạt lần hồi VN, bất cứ khi nào nếu bọn CHÓ TÀU có thể. Người Mỹ họ biết rất rõ âm mưu của bọn Ché đỏ BK, nên họ dốc lòng phù trợ VNCH chống lại làn sóng máu xương do bọn chó trâu xúc tiến. Tiếc thay csbv quá ngu, bị bọn chó trâu đưa vào bẩy rập. Lê Duẩn nói: Đánh Mỹ là đánh cho TQ và cho LX. Ông Diệm biết đi theo CS là đưa Dân Tộc đi vào tử lộ nên ông quyết chống tới cùng. Đúng không? Ông Diệm quá đúng. CS tự nó đã sụp đổ là vì tới tử huyệt nên phải tháo lui, nếu không thì cả bọn phải cùng nhau chung chết. Nếu ngày xưa Bác Hồ đừng theo CS thì đất nước VN bây giờ vẻ vang biết bao. Dân tộc VN bây giờ thật sự có hạnh phúc biết bao. Nhưng thôi đã là quá khứ, chỉ kể sơ ra cái dã tâm khốn nạn của bọn bá quyền bành trướng BK, miệng nó nói tốt nhưng lòng dạ của chúng chỉ là lòng dạ chó trâu. Hãy nhìn kỹ chúng coi có sai không?

bởi: Vô danh
16.08.2012 20:32
Nho^ o*i chuye^.n o^ng Die^.m ba^y gio*` Pha^n dda~ tha`nh bu`n ro^`i, ha~y dde^~ cho no' na(`m ye^n ddi , ddu*`ng co' qua^.y le^n nhai hoa`i coi chu*`ng be^.nh che^'t .

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
16.08.2012 14:10
Lãnh đạo Làm gì khi bị chúng Khinh?

Thật ra, ở Hội nghị Fontainebleau ở Paris, phái đoàn chính phủ Việt Nam dẫn đầu bởi chủ tịch Hồ Chí Minh và thủ tướng Phạm văn Đồng đã bị phái đoàn Pháp coi thường. Max Andre, trưởng phái đoàn của Pháp nói thẳng vào mặt Thủ tướng Phạm văn Đồng rằng "Không có thương thuyết gì ráo. Pháp chỉ cần một cuộc hành quân của Công An Mât Vụ (tay sai chó săn) là dẹp sạch bọn Việt minh chúng mày trong 8 ngày".(We only need an ordinary police operation for eight days to clean all of you out. There was no need for negotiations." @ Max Andre, trưởng phái đoàn Pháp)

Cuộc thương thuyết tại hội nghị Fontainebleau thất bại. Cụ Hồ nhất định không chịu nhượng bộ "Nam Kỳ tự trị thuộc Pháp". Năm 1946, Pháp trở lại Đông dương, kéo máy bay tàu bò núp sau cán dá, tàn phá Thành phố Hải Phong thành bình địa, gây sức ép lên Hà Nội buộc chính phủ cụ Hồ phải bỏ Hà Nội, rút về An Toàn Khu nơi có dân nuôi, dân dưỡng, dân che.

Và...thay vì 8 ngàynhuw Pháp nói, mà 9 năm sau, Quân đội nhân dân chân đất của cụ Hồ đã quyét sạch quân Pháp và quân "Quốc Gia Việt Nam" tay sai cho Pháp của các bạn dân chủ tại Điện Biên Phủ, buộc Pháp đầu hàng, các bạn dân chủ theo "ĐM di cư vào Nam".

Người ta có quyền Khinh mình. Bổn phận của mình là giương cao ngọn cờ Độc Lập, bảo vệ Tổ Quốc, đánh cho chúng cút khỏi Tổ quốc VN.

Từ đó, cụ Hồ và các học trò ưu tú của cụ đi ra nước ngoài được dân chúng, được chính quyền các cấp kính nể.

Trong khi đó chỉ có Đức Cha Ngô Quang Kiệt của các bạn dân chủ là "nhục nhã khi ra nước ngoài".
Trả lời

bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
16.08.2012 21:41
1/- Và...thay vì 8 ngàynhuw Pháp nói, mà 9 năm sau, Quân đội nhân dân chân đất của cụ Hồ đã quyét sạch quân Pháp và quân "Quốc Gia Việt Nam" tay sai cho Pháp của các bạn dân chủ tại Điện Biên Phủ, buộc Pháp đầu hàng, các bạn dân chủ theo "ĐM di cư vào Nam".

lAI LÁO VỚI LỪA NỮA. Hãy đọc cố vấn vĩ đại La Quy Ba của ông Hồ viết về những trận đánh phía bắc và trận Điện Biên Phủ đều do có vấn Tầu, Trần Canh và các cố vấn Trung Cộng quyết địnhông đai tương Võ Nguyên Giaps là bù nhìn :
*** Chỉ có hai sự lựa chọn khai thông con đường giao thông chủ yếu biên giới Trung-Việt : một là đánh Cao Bằng tiếp giáp giữa Việt Nam và Quảng Tây ; một nữa là đánh Lào Cai tiếp giáp giữa Việt Nam và Vân Nam. Đánh Cao Bằng trước hay đánh Lào Cai trước, hay là đánh cả hai cùng một lúc, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và Trung ương Đảng ta đều đã điều tra nghiên cứu, suy nghĩ trao đổi nhiều lần gần 3 tháng. Ngày 02/7/1950, Mao Chủ tịch gửi điện trả lời Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam : “ Đồng ý ý kiến đánh Cao Bằng trước, phương án tác chiến cụ thể đối với Cao Bằng, chờ sau khi Trần Canh đến, do các đồng chí quyết định cuối cùng. Sau này tác chiến như thế nào do chính các đồng chí căn cứ vào tình hình cụ thể quyết định. Nếu chúng tôi có ý kiến, cũng chỉ để các đồng chí tham khảo. Bởi vì các đồng chí hiểu rõ tình hình hơn chúng tôi ”.
- Chỉ có hai sự lựa chọn khai thông con đường giao thông chủ yếu biên giới Trung-Việt : một là đánh Cao Bằng tiếp giáp giữa Việt Nam và Quảng Tây ; một nữa là đánh Lào Cai tiếp giáp giữa Việt Nam và Vân Nam. Đánh Cao Bằng trước hay đánh Lào Cai trước, hay là đánh cả hai cùng một lúc, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và Trung ương Đảng ta đều đã điều tra nghiên cứu, suy nghĩ trao đổi nhiều lần gần 3 tháng. Ngày 02/7/1950, Mao Chủ tịch gửi điện trả lời Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam : “ ĐỒNG Ý Ý KIẾN đánh Cao Bằng trước, phương án tác chiến cụ thể đối với Cao Bằng CHỜ SAU KHI Trần Canh đến, do các đồng chí quyết định cuối cùng. Sau này tác chiến như thế nào do chính các đồng chí căn cứ vào tình hình cụ thể quyết định. Nếu chúng tôi có ý kiến, cũng chỉ để các đồng chí tham khảo. Bởi vì các đồng chí hiểu rõ tình hình hơn chúng tôi ”.
Trả lời

bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
16.08.2012 21:40
2/- Mao Chủ tịch bao giờ cũng coi sự nghiệp cách mạng đấu tranh chống Pháp của nhân dân Việt Nam như sự nghiệp cách mạng của nhân dân Trung Quốc ( * lính đánh thuê cho Trung Quốc), giúp đỡ Việt Nam với tinh thần quốc tế chủ nghĩa hoàn toàn triệt để, cống hiến vô tư. Mao Chủ tịch không chỉ dạy bảo tôi và các cố vấn khác như thế, mà chính người cũng làm như thế. Dù là điện của Trần Canh, Vi Quốc Thanh và tôi xin chỉ thị của Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng hay chỉ thị của Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng đối với chúng tôi, dù là bức điện về mặt tác chiến (như CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI, chiến dịch ĐIỆN BIÊN PHỦ, chiến dịch TÂY BẮC v.v..) xây dựng bộ đội và huấn luyện bộ đội, hay là những bức điện vấn đề quan trọng về mặt xây dựng tư tưởng và xây dựng tổ chức của Đảng, công tác tài chính kinh tế, công tác cải cách ruộng đất, viện trợ quân sự, viện trợ tài chính kinh tế và công tác công an, tình báo, dân tộc thiểu số v.v.. Mao Chủ tịch đều đích thân phê duyệt, sửa chữa, ký cho chuyển đi, trong đó có những bức điện đặc biệt quan trọng, Mao Chủ tịch tự khởi thảo, khi trả lời các bức điện của Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trưng cầu ý kiến Trung ương Đảng hoặc các bức điện quan trọng của Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng nêu ý kiến hoặc kiến nghị với Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng Lao Động Việt Nam, đều viết như thế này : “ Ý kiến của chúng tôi chỉ để tham khảo, do các đồng chí quyết định, các đồng chí thông thạo, hiểu rõ tình hình hơn chúng tôi ”.
Trả lời

bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
16.08.2012 21:40
3/-Tât cả mọi quyết định đánh thực dân Pháp do Trung Cộng quyết định hay ông Hồ
miệng lưỡi lươn lẹo ?

Từ sau chiến dịch biên giới 1950, chúng tôi lại trải qua rất nhiều chiến dịch lớn nhỏ như chiến dịch Trung Du, chiến dịch Ninh Bình, chiến dịch Đông Bắc, chiến dịch Thượng Lào, chiến dịch Tây Bắc và đánh du kích sau lưng địch ở đồng bằng sông Hồng v.v..., CHO ĐẾN ĐAI THĂNG ĐIÊN BIÊN PHỦ, buộc bọn xâm lược thực dân Pháp ngồi vào bàn đàm phán Geneve, ký hiệp định đình chiến, nhân dân Việt Nam cuối cùng đã giành được thắng lợi có tính quyết định.

*** Nô lệ cám ơn, xin cám ơn ông chủ Vĩ Đại ông chủ Vĩ Đại muôn năm :

*** Thủ tướng Phạm Văn Đồng PHẤN KHỞI NÓI : “ Mao Chủ tịch, Đảng Trung Quốc viện trợ chúng tôi một cách vô tư, lại cử cố vấn giúp chúng tôi, năm 1950 giúp chúng tôi giành thắng lợi quan trọng trong CHIẾN DICH BIÊN GIỚI, làm thay đổi tình hình kháng chiến của Việt Nam, khai thông đường giao thông biên giới Việt – Trung. Hiện nay (1951) lại giúp chúng tôi giải quyết vấn đề tài chính kinh tế khó khăn nhất, cấp bách nhất hiện nay, nhất là vấn đề lương thực, tiền tệ và phát triển sản xuất. Điều đó chứng tỏ đầy đủ chủ nghĩa quốc tế vĩ đại của Mao Chủ tịch, Đảng Trung Quốc, CŨNG NÓI LÊN ĐẦY ĐỦ TƯ TƯỞNG Mao Trạch Đông và kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của Trung Quốc là có sự giúp đỡ đối với Việt Nam.”

***

***

Trả lời

bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
16.08.2012 20:09
Lãnh đạo Làm gì khi bị chúng Khinh?
- Thì chúng GỌI sang Tầu chầu trực, NHẬN LỆNH giết ân nhân, giết NGƯỜI ĐỒNG CHỦNG, CHỨ BIẾT LÀM GÌ. Biết rồi còn bầy đặt hỏi, làm như cụ Hồ vẫn còn TRINH NGÂY THỎ, TRONG TRẮNG vô số tội, và cứ làm như Cụ...........Hồ không biết chơi hoa, không biết dập liễu, vùi hoa, chưa biết Nông Thị Xuân là "bồ nhí" sau người vợ Tầu Tăng Tuyết Minh đã sống chung với ông được nửa năm bên MẪU QUỐC.Tình ái ba lăng nhăng như thế này cũng đã bị toàn dân khinh rồi.

*** Bà Nguyễn Thị Năm tức là Cát Thành Long có một người con làm Trung đoàn trưởng ở cục chính trị của Văn Tiến Dũng, gia đình bà trong dịp tuần lễ vàng có hiến 100 lạng vàng. Bà còn tham gia công tác của Hội Phụ Nữ từ năm 1945 đến năm 1953.
- Các anh Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ thường hay ăn cơm ở nhà bà. Gia đình Nguyễn thị Năm cũng giống như các gia đình Đỗ đình Thiện, Trịnh văn Bố giúp đỡ rất nhiều cho cách mạng, chọn địa chủ Nguyễn thị Năm để làm trước là do có người mách cho cố vấn Trung Quốc. Họp Bộ Chính Trị, Bác nói: “Tôi đồng ý có tội thì phải xử thôi, nhưng tôi cho là không phải đạo nếu phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà, mà người ấy lại cũng GIÚP CÁCH MẠNG. Sau cố vấn Trung Quốc La Quý Ba đề nghị mãi, Bác nói: “THÔI TÔI THEO ĐA SỐ, chứ tôi vẫn cứ cho là không phải” và họ cứ thế làm...”
*** Là ("CẮC BÙM.... CẮC BÙM" ân nhân của "cách mạng"

*** ÔNG HỒ BỊ CHÚNG KHINH CHO NÊN 2 ÔNG CHỦ : MAO, STALIN MỚI GỌI CÁO GIÀ QUA TẦU QUỲ GỐI KHOM LƯNG LÀM OSIN, NHẬN LỆNH GIẾT NGƯỜI VÔ TỘI :

*** Rõ ràng ông Hồ làm "0sin" cho Mao và Stalin theo chủ trương giết người của 2 ông chủ : Tại Đại hội, La Quý Ba phát biểu chủ yếu về thuế nông nghiệp. Sau đó ta bắt đầu đánh thuế. Họ đem các nề nếp từ Trung Quốc sang, đem kinh nghiệm chỉnh phong từ Diên An sang. Sau khi Đại Hội ta không nói gì đến Cải Cách Ruộng Đất năm 1952. Mao Trạch Đông và Stalin ***GỌI Bác sang, **NHẤT ĐỊNH BẮT Bác phải thực hiện Cải Cách Ruộng Đất. Sau thấy KHÔNG THỂ TỪ CHỐI được nữa, Bác mới quyết định phải thực hiện Cải Cách Ruộng Đất.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
16.08.2012 13:30
Lãnh đạo VNCH Diem Lãnh Đạo Ai?

Tổng thống Diệm lãnh đạo ai khi toàn dân toàn quân ngoãnh mặt làm ngơ, để cho ông Tổng Thống và "ngài cố vấn" thui thui bỏ dinh Gia Long chạy trốn vào nhà kho chứa hàng đầu cơ tích trữ của chú chệt nặng tình ân nghĩa Mã Tuyên?

Nhân dân VN chưa từng, chưa hề ủy thác anh em nhà Diệm một chút quyền lực nào theo Hiến định mà một thể chế dân chủ ủy thác cho một vị Tổng tư lệnh quân đội, một nguyên thủ quốc gia. Ai cũng biết Diem chỉ là con bài của Mỹ, được mỹ bồng về nhầm mục đích hất Bảo Đại lá bài của Pháp qua cuộc Trưng Cầu Dân Ý dối trá có 134% cử tri đi bầu, và bầu cho Diệm.

Khi còn Mỹ chống lưng, quyền lực nào của ông độc tài Diệm mà khiến cho bọn bầy tôi phải cúi mọp người "cụ cụ con con" với Diệm? Phải chăng đó là quyền lực do ngoại bang chống lưng mà có không?

Là một tổng thống, là Commander in Chief, tại sao khi Mỹ không còn chống lưng, cái ông Tổng Quân Lực VNCH Diệm kia không còn một chút quyền lực nào cả, trụi lủi trụi lơ, không một người lính, không một tên Cần Lao mật vụ bắn một tiếng súng hộ giá cụ, để anh em cụ thui thủi đi trốn một mình? Như vậy rõ ràng Diệm không có một chút quyền lực nào của một vị Tổng thống, của một Commander in Chief cả. Hay nói cách khác, nhân dân Việt nam chưa từng ủy thác một chút quyền lực pháp định nào cho dòng họ nhà Diệm.

Quyền lực hét ra lửa mà anh em nhà Diệm trước kia là do ngoại bang chống lưng ban phát mà có. Khi ngoại bang hết chống lưng, anh em nhà Diệm trui lủi trụi lơ ngay lập tức!

Mỹ buông Diệm ra, Diệm đầu hàng sự sống chưa đầy 24 giờ sau đó? Chưa từng có ông độc tài nào có chung cục thảm hại như Diệm.

Độc tài Gaddafi của Lybia, Sà đam Hù sen của I rắc, Noriega của Nicaragua đâu có đến nổi thảm hại như Diem, đâu có một chung cuộc thảm hại đến lạnh lùng như độc tài Diệm.

Ác lai ác báo. Quả báo nhỡn tiền!

Trả lời

bởi: Hò Thu Đạm (mả Ba-Đình)
16.08.2012 22:59
1/-........Nhân dân VN chưa từng, chưa hề ủy thác anh em nhà Diệm một chút quyền lực nào theo Hiến định mà một thể chế dân chủ ủy thác cho một vị Tổng tư lệnh quân đội, một nguyên thủ quốc gia.

*** Ngược lại, ai uỷ thác cho ông Hồ quyền lực cai trị miền Bắc VN ? Dân CONGO à ? Hay là thấy đồng bào biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim rồi từ chợ Đồng Xuân nhảy lên lầu nhà hát lớn Hà Nội cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim ?

*** Tô Hải kể về cái ngày khởi đầu sa hố đó (Tác gỉa sách "Hồi ký của một thằng hèn"):

***
“Đúng ngày 17 tháng 8 năm 1945, chúng tôi kéo nhau đến quảng trường Nhà Hát Lớn Hà Nội mít-tinh chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim. Cuộc mít-tinh bắt đầu được mấy phút bỗng hàng loạt cờ đỏ sao vàng được tung ra, cờ quẻ ly bị giật xuống và trên bục diễn giả xuất hiện một người đeo poọc-hoọc, đăng đàn diễn thuyết, kêu gọi đồng bào đi theo Việt Minh, đánh Pháp, đuổi Nhật, đòi lại áo cơm, tự do, xóa bỏ gông xiềng... Những khẩu hiệu vừa phát ra đã có hàng ngàn người hô to hưởng ứng. Không một tiếng súng. Không một sự phản kháng từ ai, từ đâu, dù trại lính Nhật ở cách đó chỉ khoảng 300 mét!

-Cuộc khởi nghĩa thành công nhanh như thế đó!

*** Sau này, loại thanh niên “yêu nước hồn nhiên” bọn tôi đâu có dám lên tiếng khi nghe người ta tự tâng bốc kể công với lịch sử rằng “Đảng đã lãnh đạo toàn dân nổi dậy đánh Pháp, đuổi Nhật dành tự do, độc lập cho đất nước!”

*** Và các nhà viết sử Nhà Nước Cộng Sản cũng lờ tịt luôn cái chuyện Việt Minh cướp chính quyền từ chính phủ quân chủ lập hiến Trần Trọng Kim - không khác vụ lật đổ chính phủ Kerensky ở nước Nga trong lúc nội tình nước này đang bối rối.

*** Thực tế lúc ấy là…. chúng tôi có biết gì đến cái đảng cộng sản cộng xiếc, nhất là ông Nguyễn Ái Quốc tức Hồ Chí Minh sau đó còn công khai tuyên bố GIẢI TÁN ĐẢNG của ông ta trước thế giới và đồng bào cả nước! Trong chính phủ có đầy đủ các vị Huỳnh Thúc Kháng, Phan Kế Toại, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh.... và cả “cố vấn” Bảo Đại nữa.

*** “Quả lừa lịch sử” bắt đầu chính là từ đây! Vận nước khốn nạn nhất cũng bắt đầu từ đây!

*** Tại sao Việt Nam không độc lập như Mã Lai, Nam Dương, Ấn Độ, Thái Lan, Phi Luật Tân... mà phải qua 30 năm chém giết kẻ thù thì ít.... mà chém giết nhau thì nhiều?”… Đây là sự hy sinh cực kỳ vô duyên cho cái chủ nghĩa không tưởng, cho sự tiếm quyền của một lớp người âm mưu làm VUA của cái nước Việt Nam khốn khổ này bằng chiêu bài Độc Lập, Tự Do mà ở các nước, người ta đã có từ nửa thế kỷ nay rồi vì may mắn thay, họ không có Đảng Cộng Sản cầm quyền! Bi kịch lớn của triệu tấn bi kịch nhỏ chính là đây! (HKCMTH – tr. 424 - 425)

*** Bi kịch đã phủ trùm đất nước do lệnh truyền chém giết viện dẫn lý do “đế quốc Mỹ đang xâm chiếm miền Nam, đồng bào bị bóc lột, đày đọa”, dù nhiều người sắm vai trong tấn kịch luôn tái tê tự vấn: “Từ nay đến ngày “ngụy nhào… miền Bắc còn bao nhiêu xương rơi, máu đổ? Phía bên kia thì thằng Phát, thằng Đạt, những đứa em tôi; thằng Định, thằng Thọ, những bạn học của tôi ... bao giờ sẽ trở thành món “thịt băm” trước cái quyết tâm “còn cái lai quần cũng đánh” của “ta”? (HKCMTH – tr.291 - 292)

*** Vì họ đã thấy không đế quốc nào xâm lược, không có ai bị đọa đày mà cuộc chiến đã khởi từ mưu đồ độc bá của chỉ một nhóm, thậm chí của chỉ một người:

***“Không có ông Hồ, không có cái đảng này thì đâu đến nỗi cả dân tộc tôi bị chiến tranh tàn phá, anh em, họ hàng đâu đến nỗi chia lìa, chém giết lẫn nhau, đâu đến nỗi thua xa những nước cũng thuộc địa như nước tôi đến cả thế kỷ về mọi mặt.” (HKCMTH tr. 388).

*** Mục tiêu thực sự của cuộc chiến đã được nêu hàng ngày bằng mọi lời lẽ có thể tóm gọn trong mấy câu thơ:

- Giết! Giết nữa! Bàn tay không phút nghỉ!
Cho đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt!
(Tố Hữu)


Trả lời

bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
16.08.2012 22:58
2/-Nhạc sỹ Phạm Duy đã thuật lại trong cuộc phỏng vấn của đài RFA: (Xin vui lòng xem cờ vàng 3 sọc đỏ thật lớn và cả ngàn người biểu tình đội nón lá trước nhà hát lớn Hà Nội ngày
17 tháng 8 năm 1945. theo đường LINK bên dưới)
*** "Cuộc mít-tinh của các ông các bà công chức đang diễn tiến thì bỗng nhiên một lá cờ đỏ sao vàng rất lớn được thả từ bao lơn của nhà hát xuống, rồi một người leo lên khán đài cướp micro để hô khẩu hiệu và hát bài Tiến Quân Ca của Văn Cao.

*** Thế là cuộc biểu tình của Tổng Đoàn Công Chức bỗng nhiên biến thành cuộc biểu tình của Mặt Trận Việt Minh..."

*** 64 năm đã trôi qua, kể từ ngày HCM đọc "Tuyên Ngôn Độc Lập" ở Ba Đình vào ngày 2.9.1945, lý lịch HCM cùng với Vận Mệnh Ngả Nghiêng của dân tộc VN vẩn là điều mù mờ bí ẩn trong thời đại bùng nổ thông tin Internet khi chúng ta phát hiện:

*** Bản thảo viết tay của TNĐL cũng chưa hề được công bố, vì thế chúng ta có quyền đặt câu hỏi: Nhân vật đọc tuyên ngôn ở Ba Đình vào ngày 2.9.1945 thật sự là ai? Người VN hay người Tàu gỉa làm người VN?

*** Qua 3 bản thảo viết tay của HCM mà chúng ta tìm thấy được trên Internet, thì một học sinh cấp trung học cũng có thể đánh giá "Khả năng viết và diễn tả tiếng Việt của Bác chưa qua khỏi trình độ tiểu học trường làng" hay "Đó là một người ngoại quốc viết tiếng Việt chưa rành" (Các bạn đọc thử tìm trên mạng Internet một tác phẩm viết tay tiếng Việt của HCM mà qua đó mọi người đều công nhận HCM viết rành tiếng Việt !).

***"Di chúc HCM" (6) chỉ có vỏn vẹn vài trang mà HCM phải cần đến 1460 ngày mới hoàn tất . Đảng CSVN đã cho công bố 4 "dị bản" khác nhau vào năm 65, 68, 69, 89 và mỗi lần thêm bớt, cắt cúp, sửa chữa để thích hợp với nhu cầu tuyên truyền cho từng gian đoạn đến nổi Nhạc sĩ Tô Hải phải vô cùng" hoang mang" đặt câu hỏi:

***Một tác giả từng nổi tiếng với hàng ngàn bài báo viết rất đơn giản, dễ hiểu, khúc chiết, rõ ràng, rất đại chúng, từng nêu gương học tập cách viết cho hàng loạt cây bút vô sản lẽ nào viết có hai trang “dặn dò trước khi chết” lại phải kéo dài tới 1,460 ngày!? cái gì đã làm cho ông Hồ khó khăn khi cầm bút thế nhỉ? Có sức ép nào không? Mà lại phải coi là tài liệu “tuyệt đối bí mật” cho đến ngày tuyên bố nữa ?

*** Nguồn: Nhạc sĩ Tô Hải nói chuyện di chúc
- Trong bản di chúc viết tay đầu tiên, chúng ta không tìm đâu ra được cụm từ "dân chủ", nhưng để chứng tỏ HCM cũng yêu thích dân chủ, đảng CSVN đã tự ý thêm 2 câu vào bản di chúc "đánh máy" như sau:
- Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng"
- "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới."
"Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới."
http://xoathantuong.tripod.com/tn_qualua.htm



bởi: Vô danh
16.08.2012 07:49
Chủ nghĩa CS ở Đông Âu đã liệng vào Thoi-lịt và họ đã kéo nước xả rồi. Còn ở TQ và VN chỉ còn kéo nước mà thôi. Bọn Nhô hk , vnme v.v. hãy nhìn kỹ coi nó đâu còn trên bàn ăn nữa, tại sao không xã nước mà bọn Nhô hk cứ để mà chấm mút hoài?

bởi: Vô danh
15.08.2012 21:53
Nhô hoa kỳ đuối lý cứng họng, hờn hờn tủi tủi , nói chuyện đâm lao lảng sang chuyện khác, chẳng ăn nhập gì với đề tài, chẳng ăn nhập gì với sự phản biện, đã bộc lộ rõ rệt cái trình độ thấp kém, hạ đẳng, nếu muốn đi tránh cái tiếng là ngu si đần độn. Nói cho lấy có, nói cho lấy được, nói láo nói xược, nói bớt nói thêm, đến khi bị truy vấn thì lại như câm không nói nên lời. Đây là một bài học về nhân cách tác phong của một con người, phải có nghĩa có nhân, có đạo có lý. Nếu ngược lại như Nhô hk có đôi lúc nó không còn là một con người mà nó như là cái con gì... thật là khó nói lắm.

bởi: Hoàng Sa từ: Việt Nam
15.08.2012 17:42
Toàn dân Việt Nam: HÃY NÓI KHÔNG VỚI TRUNG QUỐC!
Trả lời

bởi: 818
18.08.2012 04:40
"HÃY NÓI KHÔNG VỚI TRUNG QUỐC!"

bởi: Vô danh
15.08.2012 09:21
Tớ có đọc bài BÍ MẬT QUỐC GIA của Ông Quốc, thấy Ông Miên đinh có một comment gởi cho Nhô hoa kỳ đến nay khoản 20 hôm, chờ mãi để coi khả năng phản biện của Nhô hk, nhưng Nhô hk đã làm cho tớ rất thất vọng. Chả lẽ Nhô hk không có khả năng phản biện một bài viết khá đơn giản của ông Miên đinh hay sao? Rất mong Nhô hk đừng làm cho người hâm mộ Nhô bị thất vọng! ???

bởi: Vô danh
15.08.2012 08:25
Hán cẩu ngồi chờ ăn chực xương, đợi ai nhắc tên Diệm, Thiệu đặng lên tiếng Lần nầy không có xương để gặm mà bị búa chém vào đầu, nên ngồi câm miệng mà hờn hờn tủi tủi. Bùa hết thiêng rồi con ơi !
Trả lời

bởi: Vô danh
16.08.2012 23:08
Món ăn khoái khẩu số 1 của Hán cẩu là TCG , kế tiếp là Diệm, Thiệu, Kỳ. Mục dích để gây chia rẽ các tôn giao và dân tộc theo chủ trương lớn của đảng Cộng Sản.

bởi: Ngu Xuẩn
15.08.2012 04:14
Tôi không là người ủng hộ CS nhưng thấy so sánh "một bên là cuộc xâm lăng của Hà Nội sau Hiệp Định Geneve, một bên là chống sự xâm lấn của Trung quốc" là một so sánh ngu xuẩn.
Trả lời

bởi: 816
16.08.2012 10:43
"so sánh ngu xuẩn."

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
15.08.2012 03:38
Bàn về các lãnh đạo hai miền Nam-Bắc dưới con mắt và ngôn ngữ ngoại giao của các giới chức và truyền thông Quốc tế:

Theo dòng thời sử, đọc những gì mà giới chức ngoại quốc, giới truyền thông quốc tế gọi tên các lãnh đạo hai miền Nam Bắc VN trong thời chiến tranh, chúng ta có thể đánh giá tư cách của từng lãnh đạo qua ngôn từ.

Khi nói về cụ Hồ, không ai tỏ ra điều bất kính nào với cụ. Không ai gọi tên cụ là "Minh" cộc lốc cộc lơ như gọi người ta gọi "Diem", "Thieu", "Ky". Chí ít người ta cũng phải gọi là Uncle Ho(Bác Hồ), hay là Chủ tịch Hồ Chí Minh (President Ho Chi Minh). Và tôn kính hơn, người ta còn đính kèm thêm một chú thích câu "The legendary Vienamese Hero" (Người anh hùng huyền thoại Việt Nam).

Còn các lãnh tụ Miền Nam thì người ta cứ đem tên cúng cơm ra mà gọi cộc lốc. Thặm chí, Tổng Thống Johnson còn gọi Diem là "little boy"(thằng bé con), chào Thieu bằng lời chào xất xược "hey boy!". Nhà báo Stanley Karnov thì mỉa mai, gọi Diem là "tên quan lại tôi tớ của nước Mỹ (America's Mandarin). De Gaulle bên Tây thì lã lướt có truyền thống Pháp, vờ vĩn đặt câu hỏi "Qui est Ky?"(Kỳ là thằng nào vậy?), và đọc nhanh thì nghe na ná như ổng đang gọi KiKi.

Bọn Tây quý tộc văn chương lã lướt, rành rọt satire. Nó thâm lắm!
Trả lời

bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
16.08.2012 16:09
Bàn về các lãnh đạo hai miền Nam-Bắc dưới con mắt và ngôn ngữ ngoại giao của các giới chức và truyền thông Quốc tế:

Và trong nước thì thấy rõ ràng ông Hồ làm "0sin" cho Mao và Stalin theo chủ trương giết người của 2 ông chủ: Tại Đại hội, La Quý Ba phát biểu chủ yếu về thuế nông nghiệp. Sau đó ta bắt đầu đánh thuế. Họ đem các nề nếp từ Trung Quốc sang, đem kinh nghiệm chỉnh phong từ Diên An sang. Sau khi Đại Hội ta không nói gì đến Cải Cách Ruộng Đất năm 1952. Mao Trạch Đông và Stalin ***GỌI Bác sang, NHẤT ĐỊNH BẮT Bác phải thực hiện Cải Cách Ruộng Đất. Sau thấy không thể từ chối được nữa, Bác mới quyết định phải thực hiện Cải Cách Ruộng Đất. ( 2 ông chủ Mao và Stalin gọi 0sin sang ra lệnh thực hiện giết người)
Trả lời

bởi: 816
16.08.2012 10:45
Ba đời cùng gọi Hồ là Bác?? Vô luân!
Trả lời

bởi: Vô danh
22.08.2012 13:20
HỒ???
Nguyễn Ái Quốc hay là Hồ Tập Chương người Đài Loan?
Hồ Tập Chương với bí danh P.C Lin từng thọ 5 năm giáo dục cải tạo của đảng CS quốc tế, có bí danh Hồ Quang

Nguyễn Ái Quốc đã chết vào năm 1932. Đảng CS quốc tế mới yêu cầu Hồ Tập Chương thay thế thân phận của Nguyễn Ái Quốc, tiếp tục tham dự vận động giải phóng của đảng CSVN.
(Trích Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo-Google)
Trả lời

bởi: 818
18.08.2012 10:43
Vô luân và vô sỉ vì gọi thèn Đài Loan là Bác và thờ hắn hơn tổ tiên cha mẹ. "Vô danh" không thể so sánh cách xưng hô trong cộng đồng tôn giáo với cách gọi thèn Hồ Tập Chương đá cá lăn dưa là chú bác của dân VN. Thật vô sỉ!
Trả lời

bởi: Vô danh
17.08.2012 04:25
Như thế này là thế nào đây? Ba nó, má nó, ông nội ong ngoại nó, bà nội bà ngoại nó, con nó, cháu nó đều gọi mấy ông linh mục đáng tuổi nó là cha, xưng con. Như thế có được gọi là vô luân không?
Trả lời

bởi: Vô danh
16.08.2012 09:32
@.-Nhô từ: Hoa Kỳ.- Bàn về các lãnh đạo hai miền Nam-Bắc dưới con mắt và ngôn ngữ ngoại giao của các giới chức và truyền thông Quốc tế:
- Và quốc nội nửa thi thây rõ ràng Hồ Chính Mi là kẻ tôi đòi nịnh bợ, nham nhở vô liêm sỉ. Là nguyên thủ của CS miền Bắc mà ông ta phải phủ phục 2 thằng bạch chủng đồ tể giết vài triệu người ở nước Nga bằng cách xưng hô với chúng bằng CỤ :
*** Trong lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồng chí Lê Duẩn – Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc lời điếu và công bố Di chúc của Người.

- Nǎm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người "xưa nay hiếm" nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khoẻ có kém so với vài nǎm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ.
- Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa?

*** Bác Hồ "nhập đồng thắp đèn cày đọc thần chú vô liêm sỉ, vô ước ao đi gặp 2 CỤ tổ sư giết người ở nước Nga" ?

*** Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp CỤ CÁC MÁC, CỤ LÊNIN và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.

*** Tại sao không đi gặp các vua Lê, Vua Hùng, Trần Hưng Đạo, cha , mẹ, các CỤ giòng tộc Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Sinh Sắc ? Mà "thắp đèn cầy ước ao đi tìm kiếm gặp " 2 thằng
hung thần bạch chủng, mắt xanh, mũi lõ. ?
*** Vô phước cho giòng giõi NguyỄn Sinh đã sinh ra thằng con NGHỊCH TỬ, BẤT HIẾU BẤT HIẾU VỚI CHA MẸ, TỔ TIÊN.
Trả lời

bởi: Phuong nam từ: Đa nang
16.08.2012 08:14
Nhô ơi là Nhô! Bạn quá nhẹ dạ và cả tin khi tin vào ngôn ngữ ngoại giao - đó là loại ngôn ngữ dối trá, lừa đảo...
Trả lời

bởi: Dế Mèn từ: VN
16.08.2012 06:55
Chuyện người này người nọ ca tụng nhau, tâng bốc nhau, chuyện thành bại ở đời khó luận cho đúng lắm ông Nhô à. Ông là người có tuổi rồi, lại là bậc học cao, đọc nhiều, ông nên hiểu ... rộng một tí mới thấu được cái câu của người xưa " Đừng đem thành bại mà luận anh hùng". Hay như cụ Tiên Điền Nguyễn Du đã kết truyện Kiều: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài".

Thế đấy Nhô ạ. Người CS các ông tâm địa thường hẹp hòi; vì cứ Thiên Tả, rồi Cực Tả, rồi thế là thành CS; bỏ mất cái chính tâm, bỏ mất cái đạo trung dung, cho nên phê phán thường có ác tâm (với kẻ thù) và phéc lác, huyênh hoang (với những gì được cho là thành tựu của mình và của đồng chí).

Thôi, dế tui vốn kẻ hậu sinh, không dám múa rìu qua mắt thợ, xin hỏi ông ít câu. Thế các nước cộng sản đều được dựng nên bởi các thiên tài đáng kính, đáng mến sao cái hệ thống XHCN ấy lại yểu mệnh thế - Cả mấy chục nước sụp đổ trong phút chốc, và số ít, 4 nước, còn lại đạng bất ổn, tồn tại lây lất? Thế các thiên tài ấy bao dung, nhân ái, yêu thương đồng bào như con, như cháu, sao dân tình lầm than đói khổ, chịu lắm cảnh đọa đày, áp bức, tù tội, giết chóc, sống các cuộc đời không ra dáng người? Sao các đất nước của cái ý thức hệ Mác Xít, Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học lại chậm tiến, lạc hậu và bất ổn hơn các nước thuộc hệ thống Tư Bản đang phá sản, đang dẫy chết?

Nhô ạ. Sai lầm của CS là sai lầm có tính hệ thống, sai lầm của hệ ý thức. Sai lầm do không tôn trọng các qui luật tự nhiên. Nó không phải chỉ là sai lầm của các cá nhân mà thôi. Xã hội CS là xã hội cân bằng cưỡng bức, do vậy mà không thể bền được!

Cái đúng của chủ nghĩa Tư Bản là cái đúng của sự phù hợp các qui luật tự nhiên, phù hợp với nhân bản. Xã hội tự do dân chủ, tam quyền phân lập là xã hội có khả năng tự điều chỉnh cao, cho nên nó luôn chuyển về trạng thái cân bằng bền. Nhờ vậy mà nó luôn phát triển dần lên cao.

Thất bại của XHCS đâu chỉ là thất bại do các lãnh đạo mà thôi. Dù có lãnh tụ giỏi mấy đi chăng nữa, trước sau XHCS vẫn sụp đổ. Thành công của các XHTB không chỉ nhờ ở các thiên tài. Không có thiên tài đi chăng nữa, XHTB vẫn có thể phát triển và ổn định.

Thôi nhé ông Nhô. Đừng tuyên truyền đầu độc thế hệ trẻ nữa nhé.
Trả lời

bởi: Hồ Thu
16.08.2012 00:42
Dù sao đi nữa cũng không nham nhở bằng "bác Hù nâng bi" gọi hai thằng tây bạch chủng mũi lõ mắt xanh, tổ sư giết người, sư phụ của "bác" với một điều CỤ hai điều CỤ :

*** *** Trong lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồng chí Lê Duẩn – Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc lời điếu và công bố Di chúc của Người.

- Nǎm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người "xưa nay hiếm" nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khoẻ có kém so với vài nǎm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ.
- Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa?

*** Bác Hồ "nhập đồng thắp đèn cày đọc thần chú" chạy đi tìm
2 CỤ Các Mác, CỤ Lênin, với đầu óc vẫn rất sáng suốt.

*** Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ CÁC MÁC, cụ LÊNIN và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.

*** Tại sao không đi gặp các vua Lê, Vua Hùng, Trần Hưng Đạo, cha , mẹ, các CỤ giòng tộc Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Sinh Sắc ? Mà "thắp đèn cầy ước ao đi tìm gặp " 2 thằng CỤ hung thần bạch chủng, mắt xanh, mũi lõ, tổ sư giết người ở nước Nga. lại còn nói

*** Vô phước cho giòng giõi Nguyễn Sinh đã sinh ra thằng con NGHỊCH TỬ, BẤT HIẾU BẤT HIẾU VỚI CHA, MẸ, và các CỤ tổ tiên Nguyên Sinh.
Trả lời

bởi: Vô danh
15.08.2012 23:45
Có hay không một “Quốc nạn Giả dối”?
-Bây giờ nếu mở cuộc trưng cầu dân ý với câu hỏi “xã hội ta bây giờ có giả dối không” thì tôi dám chắc trăm phần trăm dân chúng sẽ cười vào mũi Ban Tổ chức rằng: Hỏi vớ vẩn thế mà cũng hỏi, điều ai cũng biết tỏng mà còn hỏi, điên à?

-Nhưng nếu mở cuộc thi sáng tác về “quốc nạn giả dối” thì các tác phẩm sẽ vô cùng phong phú, và rất có thể sẽ xuất hiện những tác phẩm “tương xứng với thời đại” vì tư liệu thì ngồn ngộn, trên dối trá to, dưới dối trá nhỏ, trong nhà ngoài ngõ… đâu đâu chả sờ thấy dối trá, xử tội dối trá thì có mà tù cả nước.

-Có lẽ chỉ cần hai chữ LÊN NGÔI là đủ nói lên tất cả: Vì đã lên ngôi (dĩ nhiên là ngôi cao, ngôi thống trị) thì nó “thống trị xã hội”, nó làm thoái hóa cả “hệ thống” tức là “từ A đến Z” và tình trạng đương nhiên là “trầm kha”. Mặt khác đã “lên ngôi” thì vua chúa nào rồi cũng đến lúc mất ngôi, "vua Dối trá" cũng vậy, có thể nào trường cửu?

-Tuy vậy nói về Dối trá khó nhất là tìm ra nguyên nhân vì từ đó mới có phương sách chữa trị.
Tuy vậy nói về Dối trá khó nhất là tìm ra nguyên nhân vì từ đó mới có phương sách chữa trị.
http://boxitvn.blogspot.com/
Trả lời

bởi: Vô danh
15.08.2012 23:14
- Ông Diệm bây giờ tuổi đã hơn trăm, đáng ông đáng cha của Nhô ( hoa ky ) Nhô hk là cái thớ gì mà sỉ vả ông Diệm?

- Tớ có đọc bài BÍ MẬT QUỐC GIA của Ông Quốc, thấy Ông Miên đinh có một comment gởi cho Nhô hoa kỳ đến nay khoản 20 hôm, chờ mãi để coi khả năng phản biện của Nhô hk, nhưng Nhô hk đã làm cho tớ rất thất vọng.


bởi: Phuong Nam từ: Đa nang
15.08.2012 00:28
Bức thư năm 2012 và bản tuyên ngôn năm 1960 về bản chất của nội dung là giống nhau, đó là phê phán và đòi cải cách chế độ. Nhưng hoàn cảnh, vị thế của 2 chế độ này rất khác nhau:
- Chính phủ của Ông N.Đ.Diệm ở vào tình thế rất bi đát, thân cô thế cô trước hàng loạt kẻ thù: Lực lượng Cộng sản, giới Phật giáo và Cao đài, lực lượng báo chí, nhóm tướng lĩnh và quan chức chống đối… và không có đồng minh (Hoa Kỳ đã ngoảnh mặt sang phe chống đối).
- Chính phủ Việt Nam hiện nay rất mạnh: đa số dân chúng hoặc vẫn trung thành với chủ nghĩa CS hoặc thờ ơ với thời cuộc, không chống CS; toàn bộ các cơ quan truyền thông là của Đảng; quân đội và công an đặt mục tiêu số 1 là “trung với đảng”… Và đặc biệt, có sự hậu thuẫn của người “Đồng chí” Trung quốc hùng mạnh ngay sau lưng. Còn lực lượng chống đối rất nhỏ và rất yếu…
Vì vậy, việc so sánh ý nghĩa của 2 văn bản này chẳng có… ý nghĩa gì!!!
Trả lời

bởi: Vô danh
16.08.2012 01:32
..............Chính phủ Việt Nam hiện nay rất mạnh: đa số dân chúng hoặc vẫn trung thành với chủ nghĩa CS hoặc thờ ơ với thời cuộc, không chống CS; toàn bộ các cơ quan truyền thông là của Đảng; quân đội và công an đặt mục tiêu số 1 là “trung với đảng”… Và đặc biệt, có sự hậu thuẫn của người “Đồng chí” Trung quốc hùng mạnh ngay sau lưng.

- Hồ Chí Minh và Lê Chiêu Thống giống nhau ở cái chổ là cả hai cùng đã cầu viện kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam là Tàu phương Bắc, và cả hai đã rước quân giặc Tầu vào Việt Nam để giết hại đồng bào của mình. Nhưng Lê Chiêu Thống thì thất bại trong sự nghiệp làm sai cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc nên ông ta bị lịch sử đời đời nguyền rủa. Còn Hồ Chí Minh thì được thành công trong sự nghiệp làm tay sai cho quân giặc Tàu tóm thâu được quyền hành nên người trong nước tuy biết Hồ là tên đại tội đồ bán nước của dân tộc Việt Nam cũng không ai dám chữi ra mặt vì họ sợ guồng máy cầm quyền tàn ác của Việt Cộng. Còn người Việt hải ngoại thì cứ thoải mái gọi Hồ là tên tay sai Tàu Cộng bán nước, tên đại tội đồ muôn năm của dân tộc Việt Nam.
Trả lời

bởi: Vô danh
15.08.2012 23:09
.............thờ ơ với thời cuộc,
- Câu này có lý hơn là trung thành với CS. Bạn ở VN mà không thông suốt hệ thống kìm kẹp, kiểm soát của họ : tổ dân phố, khóm, phường, công an khu vực (Hàng xóm lập công báo cao. tai mắt nguy hiểm nhất là chúng lợi dụng trẻ em (đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ; trẻ em được khen nịnh cháu ngoan bác Hồ, được khuyến khích lập thành tích, báo cáo mọi chi tiết hành động khác thường xảy ra trong tổ, khóm, sớm muộn mọi việc cũng đến tai CA khu vực. Việt kiều về thăm gia đình, vài tiếng đồng hồ sau là CA đã biết. Có nơi họ còn đến nhà nhắc chủ hộ khẩu, có người thân về, tại sao không đi khai báo "tạm trú" . Mọi manh nha hoạt động biểu tình, chống đối, chúng diệt từ trong chứng nước. Nhiều người sợ tù tội, mất việc làm, cha mẹ, vợ con gặp khó khăn, đói nên phải thờ ơ với thời cuộc.

bởi: Vô danh
14.08.2012 22:01
Khi chủ quyền thực sự nằm trong tay ngoại bang, ông Bảo Đại,ông Hồ, ông Diệm,Thiệu chỉ là diễn viên của độc lập giả hiệu. Tuyên ngôn hay thư ngỏ dù rất hay song không hề có hiệu nghiệm. Hiện trạng nước Việt bị áp lực chính trị Bắc Kinh quá nặng nề, quan chức lớn thì bị Bắc Kinh mua đứt nên không thể có chuyện đổi thay ngoạn mục.

bởi: Vô danh
14.08.2012 10:48
Con ngu'o'i` tu'. cho minh` gioi? nhu'ng ngu'o'i` ta chu'i? vao` mat(. tan nat' ong^ ba` to^? tien^ ma` cam^ hong. That^. la` giong^' nhu' thu' vat^. . Vay^. ma` van^~ venh^ vao' cai' ban? mat(. cho' khong^ biet^' xau^' ho^?. That^. la` giong^' thu' cho'' chang(? giong^' ngu'o'i` .

bởi: anhhung VN từ: VN
14.08.2012 09:24

ai thich cai hay nghe HO THU DAM o Ba DINH Noi chi ly ne
Trả lời

bởi: Hồ Th Đạm (mả Ba-Đình)
14.08.2012 14:59
Cám ơn bạn nhiều.

bởi: hoan từ: ha noi
14.08.2012 09:23
long dan cam phan ma bieu tinh phan doi bon banh truong dang day xeo len bien dao cha ong ta da bao cong giu gin ma cac ngai lai cam LA THAT

bởi: Vô danh
14.08.2012 08:49
Ông Diệm bây giờ tuổi đã hơn trăm, đáng ông đáng cha của Nhô ( hoa ky ) Nhô hk là cái thớ gì mà sỉ vả ông Diệm? con người gieo nhân nào thì gặt quả đó. Chuyện Ông Diệm làm thì Ông Diệm chịu, nó đã là chuyện của quá khứ rồi. Hơn nữa tuổi của ông Diệm đáng ông đáng cha của Nhô hk mà Nhô hk sỉ vả, chửi bới, thì có khác gì Nhô hk sỉ vả , chửi bới Ông, cha của Nhô. Nếu mọi người thù ghét ông Diệm mà chửi bới ông Diệm thì có khác gì chửi bới ông cha nhà Nhô , Đến chừng đó thì mọi người sẽ xúm lại chửi bới Ông Cha nhà của Nhô và cũng có thể là sẽ đào mồ cuốc mả nhà Nhô.
Trả lời

bởi: @ ông Vô danh
16.08.2012 01:29
"Ông Diệm bây giờ tuổi đã hơn trăm, đáng ông đáng cha của Nhô ( hoa ky ) Nhô hk là cái thớ gì mà sỉ vả ông Diệm?" --- Ai thích Diệm ai không thích Diệm tôi không bàn nhưng lý luận kiểu so tuổi này thì chắc thiên hạ phải kính cẩn khi nói về Hitler (hơn cả tuổi Diệm) chắc ? Hitler chắc đáng tuổi cụ của ngài "vô danh"?

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
14.08.2012 07:22
Bằng tư duy đúng theo quy trình Critical Thinking, Nhô đã phân tích và lý giải một cách khách quan, và Nhô đã chứng minh được rằng Diệm chỉ là một tên độc tài làm tay sai cho ngoại bang không hơn không kém. Bản thân Diệm không có, và không xây dựng được một chút quyền lực nào cho Diệm.

Lịch sử chưa từng thấy một tên độc tài nào có số phận chung kết thảm hại như Diệm. Vì sao? Đương nhiên vì Diệm không hề có một chút quyền lực nào. Thêm nữa, Diệm không được thông minh và đầu tư quyền lực không đúng chổ, không đúng người. Khi còn Mỹ chống lưng, Diệm đầu tư quyền lực vào những kẻ và nhóm người có dòng máu Phản Bội có truyền thống.

Độc tài Gaddafi ít ra còn có nhiều người dân cùng bộ tộc, nhiều tướng sỹ đã đứng lên bảo vệ, cùng hắn để chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Ít ra, Gaddafi đã chiến đấu để biết thế nào là bom Pháp, phi cơ Anh, hỏa Tiển Mỹ. Và Gaddafi đã chiến đấu nhiều ngày tháng trước khi bị hạ gục.

Độc tài Sà Đam của I Rắc cũng vậy, cũng còn có chổ để chạy, có người bao che trước khi bị treo cổ.

Độc tài Noriega cũng còn có chổ chạy, có chổ núp. Ít nhất là có Tòa Khâm của Vatican cho tá túc qua đêm trước khi đem giao nôp cho Hoa Kỳ.

Còn Diệm? Trụi lủi trụi lơ. Diệm không có chổ để chạy, không một ai hộ giá, không một tên Cần Lao, không một Thanh Niên Cộng Hòa nào bảo vệ anh em nhà Diệm. Diệm đầu hàng sự sống chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi bỏ chạykhoir dinh Gia Long. Cậu Cẩn đã trốn về nhà thờ Phú Cam mà các bạn dân chủ vẫn không tha, cố lôi về Saigon đưa ra tòa án binh kết tội tử hình bằng chính những ông quan tòa ngày trước còn quỳ mọp dưới chân dòng họ Ngô.
Trả lời

bởi: Hồ Th Đạm (mả Ba-Đình)
14.08.2012 16:48
@.-Bản thân Diệm không có, và không xây dựng được một chút quyền lực nào cho Diệm.
*** Và quyền lưc của ông Hồ ở đâu khi bị cố vấn Tầu La Quy Ba áp lực ông gật đầu ra tay bắn bỏ giết chết ân nhân của ông và đảng CS. Nguyễn Thị Năm tức là Cát Thành Long có một người con làm Trung đoàn trưởng ở cục chính trị của Văn Tiến Dũng, gia đình bà trong dịp tuần lễ vàng có hiến 100 lạng vàng. Bà còn tham gia công tác của Hội Phụ Nữ từ năm 1945 đến năm 1953.
- Các anh Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ thường hay ăn cơm ở nhà bà. Gia đình Nguyễn thị Năm cũng giống như các gia đình Đỗ đình Thiện, Trịnh văn Bố giúp đỡ rất nhiều cho cách mạng, chọn địa chủ Nguyễn thị Năm để làm trước là do có người mách cho cố vấn Trung Quốc. Họp Bộ Chính Trị, Bác nói: “Tôi đồng ý có tội thì phải xử thôi, nhưng tôi cho là không phải đạo nếu phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà, mà người ấy lại cũng giúp cách mạng. Sau cố vấn Trung Quốc La Quý Ba đề nghị mãi, Bác nói: “Thôi tôi theo đa số, chứ tôi vẫn cứ cho là không phải” và họ cứ thế làm...”
*** Quyền lưc của ông Hồ ở chỗ nào ?
*** Tại sao lại nghe lời cố vấn Tầu La Quý Ba giết oan người phụ nữ đã từng là ân nhân của "cách mạng" ?
Trả lời

bởi: He He từ: ANTI - Tam Sa Hải Tặc
15.08.2012 09:33
Ý kiến, thông tin của bạn rất hữu ích!
Trả lời

bởi: Hồ Th Đạm (mả Ba-Đình)
14.08.2012 14:32
3/-KHI NÓI DỐI TRỞ THÀNH… “ĐẠO LÝ” ĐỂ TỒN TẠI!
-Ở cái xứ này, khi những đứa trẻ lên năm, bắt đầu biết suy nghĩ là chúng đã được tiếp xúc ngay với… nói dối! Người ta dạy cho nó ở ngay những bài hát mẫu giáo rằng thì là: "Nhân dân ta có Đảng cuộc đời nở hoa”, rằng "Bưng bát cơm đầy nhờ có công ơn Đảng ta”…
-Lớn lên chút nữa thì: “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, "Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng”.
Còn nếu chúng có thắc mắc tại sao cha, anh, chú cùng đi B cả mấy năm trời mà báo, đài vẫn tuyên bố “Không có chuyện quân đội miền Bắc xâm nhập miền Nam" và "đây là điều vu cáo trắng trợn" thì…thầy, cô, mẹ, chị chúng chỉ còn biết giải thích: “Đây là chủ trương của Đảng và Nhà Nước”….Còn về chuyện tại sao đánh nhau mà quân ta không thấy có ai chết, cứ đã đi là thắng, trăm trận trăm thắng” ? thì… chẳng còn cách nào giải thích khác hơn là: “nói dối để chiến thắng kẻ thù, nói dối để có lợi cho cách mạng!”….
-Và cứ thế, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, trẻ em, người lớn cứ sống chung với chuyện nói không thành có, nói có thành không…"Đói khổ, thiếu thốn là do Đế Quốc Mỹ”, “hạt bắp, củ mì bổ hơn gạo”, “con nhộng bổ hơn thịt bò”…dần dần đã trở thành nếp sống, nếp suy nghĩ, lẽ sống thậm chí phương tiện sống của không ít người. Điển hình nhất là những “kỹ sư tâm hồn”, càng sáng tác ra nhiều tác phẩm “nói dối như thật” càng mau tiến tới đỉnh vinh quang của địa vị và tiền bạc! Chẳng thế mà Nguyễn Khải đã để lại một tùy bút chính trị “Đi tìm cái tôi đã mất” vang dội khắp thế giới; mà Chế Lan Viên đã có bài thơ “Tôi? Ai?”thú thật về cái tội “luôn động viên xung phong” khi gặp anh chiến sỹ sống sót ngồi bán nước bên đường nuôi con nhỏ”... trong số năm mươi người còn sót lại trong 3.000 người xuống núi” năm nào?
-Cũng thật là buồn, là nhuc...khi tới hôm nay, một số kẻ vẫn ôm lấy cái số tác phẩm nói dối hoành tráng cực kỳ mà chăng ai còn thèm đọc, thèm dùng đó để kể công kiếm chút ân huệ cuối cùng, mặc dầu đã biết là giải thưởng này nọ chỉ là cái "bia mộ sang trọng cắm lên một cuộc đời văn học nghệ thuật đã kết thúc!" (by Nguyễn Khải)
-Còn những Lưu Hữu Phước phải đổi tên thành Huỳnh Minh Siêng, Hoàng Việt thành Lê Trực, Nguyễn ngọc Tấn thành Nguyễn Thi, Bùi Đức Ái thành Anh Đức…những Đài Phát Thanh Giải Phóng, Xưởng Phim Giải Phóng, Nhà xuất bản Giải Phóng với những cái tên Nguyễn Thơ, Y Na, Hương Lan, Lưu Nguyễn-Long Hưng ( và cả mình với cái tên Tô Sơn Hà khi viết phim “Đường 9 Nam Lào”)... và nhiều nhiều nữa những cơ quan, những tên tuổi “đội lốt” cứ sống với dối trá như hít thở không khí vậy!
Làm sao mà con em, mà nhân dân không bị lây nhiễm cái không khí dối trá, khắp nơi, nói dối, nói láo là lẽ sống, là phương tiện sống của mấy thế hệ con người...


Trả lời

bởi: Hồ Th Đạm (mả Ba-Đình)
14.08.2012 13:07
3/-*** Trong trao đổi, Hồ Chí Minh hỏi Mao Chủ tịch : “ Bộ Chính trị Trung ương chúng tôi yêu cầu đồng chí La Quý Ba khi tham gia hội nghị Bộ Chính trị Trung ương chúng tôi nêu nhiều ý kiến về các mặt công tác của chúng tôi, giúp đỡ nhiều cho chúng tôi. Nhưng đồng chí quá thận trọng, quá khiêm tốn. Tôi mong các đồng chí giao cho đồng chí ấy nhiệm vụ nêu nhiều ý kiến. Mao Chủ tịch, các đồng chí có đồng ý không ? ” Mao Chủ tịch nói : “ Chúng tôi đồng ý, nhưng ý kiến hoặc kiến nghị của đồng chí ấy nêu ra với các đồng chí chỉ để các đồng chí tham khảo, các đồng chí cho rằng đồng chí ấy nói đúng thì áp dụng, không đúng thì không áp dụng, do các đồng chí tự quyết định ”.
*** Mao Chủ tịch bao giờ cũng coi sự nghiệp cách mạng đấu tranh chống Pháp của nhân dân Việt Nam như sự nghiệp cách mạng của nhân dân Trung Quốc, giúp đỡ Việt Nam với tinh thần quốc tế chủ nghĩa hoàn toàn triệt để, cống hiến vô tư. Mao Chủ tịch không chỉ dạy bảo tôi và các cố vấn khác như thế, mà chính người cũng làm như thế. Dù là điện của Trần Canh, Vi Quốc Thanh và tôi xin chỉ thị của Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng hay chỉ thị của Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng đối với chúng tôi, dù là bức điện về mặt tác chiến (như chiến dịch Biên Giới, chiến dịch ĐIỆN BIÊN PHỦ, chiến dịch Tây Bắc v.v..) xây dựng bộ đội và huấn luyện bộ đội, hay là những bức điện vấn đề quan trọng về mặt xây dựng tư tưởng và xây dựng tổ chức của Đảng, công tác tài chính kinh tế, công tác CẢI CẤCH RUÔNG ĐẤT, viện trợ quân sự, viện trợ tài chính kinh tế và công tác công an, tình báo, dân tộc thiểu số v.v.. Mao Chủ tịch đều đích thân phê duyệt, sửa chữa, ký cho chuyển đi, trong đó có những bức điện đặc biệt quan trọng, Mao Chủ tịch tự khởi thảo.
*** Tôi và các cố vấn căn cứ vào chỉ thị đó của Mao Chủ tịch và đồng chí Thiếu Kỳ, xuất phát từ thực tế Việt Nam, kết hợp giới thiệu và vận dụng kinh nghiệm của Trung Quốc để giúp Việt Nam từ chính sách, phương châm, điều lệ, chế độ, nội quy của công tác tài chính kinh tế cho đến biện pháp thực thi cụ thể. Năm 1951, tình hình tài chính kinh tế của Việt Nam có chuyển biến rõ rệt. Cơ quan, bộ đội có lương thực ăn, không đói nữa, trong nhà dân lương thực cũng nhiều, tiền tệ tương đối ổn định, không có lạm phát, thị trường từng bước sôi động lên. Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đều tỏ ra rất hài lòng trước tình hình đó. Thủ tướng Phạm Văn Đồng phấn khởi nói : “ Mao Chủ tịch, Đảng Trung Quốc viện trợ chúng tôi một cách vô tư, lại cử cố vấn giúp chúng tôi, năm 1950 giúp chúng tôi giành thắng lợi quan trọng trong chiến dịch Biên Giới, làm thay đổi tình hình kháng chiến của Việt Nam, khai thông đường giao thông biên giới Việt – Trung. Hiện nay (1951) lại giúp chúng tôi giải quyết vấn đề tài chính kinh tế khó khăn nhất, cấp bách nhất hiện nay, nhất là vấn đề lương thực, tiền tệ và phát triển sản xuất. Điều đó chứng tỏ đầy đủ chủ nghĩa quốc tế vĩ đại của Mao Chủ tịch, Đảng Trung Quốc, cũng nói lên đầy đủ tư tưởng Mao Trạch Đông và kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của Trung Quốc là có sự giúp đỡ đối với Việt Nam.” (Hoàn toàn làm TAY SAI, TÔI MỌI cho Trung Cộng, lệ thuộc từ A đến Z .)
Trả lời

bởi: Vô danh từ: Hồ Th Đạm (mả Ba-Đinh)
14.08.2012 13:07
2/-- KẺ NÀO RA LỆNH ĐÁNH ĐÂY NHÔ ?
- *** Bước đầu tiên viện trợ Việt Nam là phải khai thông giao thông biên giới Trung-Việt, vì có thế vật tư viện trợ Việt Nam mới có thể chở sang Việt Nam thuận lợi. Chỉ cần Quân đội Nhân dân Việt Nam chiếm con đường giao thông chủ yếu trên biên giới Trung-Việt thì quân Pháp sẽ mất ưu thế số một. Chỉ có hai sự lựa chọn khai thông con đường giao thông chủ yếu biên giới Trung-Việt : một là đánh Cao Bằng tiếp giáp giữa Việt Nam và Quảng Tây ; một nữa là đánh Lào Cai tiếp giáp giữa Việt Nam và Vân Nam. Đánh Cao Bằng trước hay đánh Lào Cai trước, hay là đánh cả hai cùng một lúc, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và Trung ương Đảng ta đều đã điều tra nghiên cứu, suy nghĩ trao đổi nhiều lần gần 3 tháng. Ngày 02/7/1950, Mao Chủ tịch gửi điện trả lời Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam : “ Đồng ý ý kiến đánh Cao Bằng trước, phương án tác chiến cụ thể đối với Cao Bằng, chờ sau khi Trần Canh đến, do các đồng chí quyết định cuối cùng. Sau này tác chiến như thế nào do chính các đồng chí căn cứ vào tình hình cụ thể quyết định. Nếu chúng tôi có ý kiến, cũng chỉ để các đồng chí tham khảo. Bởi vì các đồng chí hiểu rõ tình hình hơn chúng tôi ”.
*** Mao Chủ tịch rất coi trọng và quan tâm theo dõi chiến dịch này, rất nhiều bức điện quan trọng đều do Chủ tịch đích thân phê duyệt, thậm chí thân tự khởi thảo. Trong thời gian chuẩn bị chiến dịch Biên Giới, Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng đồng ý yêu cầu của Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đưa một bộ phận quân đội nhân dân Việt Nam đến vùng núi Văn Sơn, Vân Nam, chỉnh đốn đội hình, trang bị, huấn luyện, đồng thời giúp bộ phận quân đội này biên chế thành hai đại đoàn, hình thành hai quả đấm, đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch biên giới. Trần Canh tuân theo chỉ thị của Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng giúp đỡ hết lòng, vô tư. Cuối cùng quân đội nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi to lớn quan trọng trong chiến dịch này, đã xoay chuyển tình thế bị động trên trường Việt Nam, khai thông đường giao thông biên giới Trung-Việt. Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp tỏ ra rất phấn khởi và hài lòng đối với chiến dịch này.
*** Sau khi kết thúc thắng lợi chiến dịch biên giới, ngày 14/10/1950, Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng chí Mao Trạch Đông, Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc : “ Chúng tôi đã thắng lợi hoàn toàn trong chiến dịch Thất Khê – Cao Bằng (chỉ chiến dịch Biên Giới). Nguyên nhân lớn nhất của thắng lợi này là sự viện trợ tận tình của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Liên Xô, sự nhiệt tình cảm động của các đồng chí Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông không nề hà gian khổ chấp hành chỉ thị của các đồng chí trực tiếp để giúp đỡ chúng tôi.
Trả lời

bởi: Hồ Th Đạm (mả Ba-Đình)
14.08.2012 13:07
1/-Nhô từ: Hoa Kỳ.Bằng tư duy đúng theo quy trình Critical Thinking, Nhô đã phân tích và lý giải một cách khách quan, và Nhô đã chứng minh được rằng Diệm chỉ là một tên độc tài làm tay sai cho ngoại bang không hơn không kém.
- ĐỪNG RỐNG HỌNG LÊN GÀO NỮA. Cố vấn Tầu vĩ đại của ông Hồ nói rằng ông Hồ đã rước giặc Tầu vào VN giết đồng bào ruột thịt của mình : Hồi kí Cố vấn Trung Quốc, HỒI KÍ LA QUÝ BA.
*** Trung Quốc mới ra đời chưa được bao lâu, mùa đông năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương gửi thư cho Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc cung cấp viện trợ và cử người sang giúp Việt Nam.
- Tháng 1/1950, Hồ Chí Minh đích thân bí mật đến Bắc Kinh, yêu cầu Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống Pháp.
- Trung ương Đảng ta theo yêu cầu của Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng Đông Dương, đã báo cáo và được Mao chủ tịch đồng ý, quyết định cử tôi bí mật sang Việt Nam, làm đại diện liên lạc giữa Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí Lưu Thiếu Kỳ còn tự tay viết giấy giới thiệu cho tôi : “Xin giới thiệu đồng chí La Quý Ba, Bí thư tỉnh uỷ và chính uỷ trong quân đội của chúng tôi đến chỗ các đồng chí làm đại diện liên lạc của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đi theo có 8 trợ lý và tuỳ tùng. Lưu Thế Kỳ, Bí thư trưởng1 Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, ngày 17/01/1950”.

bởi: Vô danh
14.08.2012 05:53
Thật là tội nghiệp cho cái tên chó tàu tự cao tự đại, ăn nói cuồng ngông, nhưng khi bị chửi thì như một thằng câm. Có đôi khi người ta chửi tan nát ông bà cũng phải câm mồm cam chịu. Như vậy là khôn chăng? không, hắn ta là một người rất dại , một kẻ rất ngu. Chỉ một câu thôi " chỉ có Trung quốc là tốt ". Nội cái câu nầy người ta cũng chửi chết cha chết mẹ hắn ta rồi.

bởi: Vô danh
14.08.2012 05:29
Con chó phản chủ ăn c...xong lại bắt đầu sủa, mầy ở hoa kỳ đâu có mấy cái thứ " bả ngon " như ở bên tàu đâu? bên tàu mầy cần " bả ngon " thì mầy chạy rong chổ nào cũng có, cái bản mặt chó tàu của mầy nhìn vào thì biết ngay, cái thứ tham ăn, gặp gì cũng táp, cũng nuốt tới phân cũng chẳng chừa lại tỏ ra thích thú nữa chớ! tại vì đó là bản tánh cố hữu của bọn dã man, nó dã man từ hồi khai thiên lập địa cho đến bây giờ, nó không bao giờ ngừng xâm chấm lân bang. Miệng nó nói là tốt nhưng lòng dạ nó là lòng dạ chó trâu, lòng lang dạ sói. Cho nên ai cũng gọi bọn chúng là bọn ché ĐỎ tham lam, bọn tranh SÂU ăn cướp.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
14.08.2012 00:54
Các bạn dân chủ bị nhồi sọ đầu độc bằng những niềm tin chai lì sắt đá, nào là CSVN vi phạm Hiệp định ngưng bắn ngày Tết, vi phạm Hiệp định Paris, vi phạm Hiệp định Geneva, ....CSVN tắm máu, rút móng tay, ép gã tiểu thư đài cát Saigon cho thương binh bộ đội, CSVN giết Hòa Hảo Ba Cụt Lê Quang Vinh, Huỳnh Giáo Chủ, CSVN giết Cao Đài Trịnh Minh Thế...v.v. Đơn cử, hỏi Hiệp định ngưng bắn ngày Tết là hiệp định nào, ai ký với ai, ký ở đâu, ký hồi nào, gồm có những chương, những điều khoản gì thì các bạn cứ ngớ ra! Rõ ràng là bị nhồi sọ chứ còn gì nữa?

Và khi nói đến những người CS, các bạn cứ nghĩ đó là những tên thất học, chăn trâu ở đợ, hay là những kẻ cuồng tín và cuồng sát. Các bạn chưa bao giờ dám suy nghĩ và suy xét những điều các bạn bị tuyên truyền, xem xét tư cách cao đẹp của những người Cộng Sản VN như Bùi Tín, Hà văn Lâu, Lê Đức Thọ, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Võ Chí Công, Phạm văn Đồng, Võ văn Kiệt, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Đình Thi, Phạm Tuyên, Xuân Diệu...v.v...và rất nhiều chấm chấm vân vân khác. Các bạn dân chủ hãy xem kỹ lại đi, những người CS này có phải là những con người có răng nanh, lưỡi dài 6 thước đỏ lòm, ba đầu sáu tay như Diệm Thiệu đã từng tuyên truyền nhồi sọ các bạn? Thật ra, các bạn dân chủ có bật đèn pha suốt đời đi tìm trong hệ thống chính quyền VNCH có ông nào bà nào đủ tư cách để xách dép...râu cho những con người CSVN nói trên không?

Không!

Bây giờ nói về Diệm. Thiết nghĩ một con người thấm nhuần văn hóa Thiên Chúa Giáo, từng sống trong tu viện nhiều năm như Diệm thì không thể là con người ác trừ phi Diệm muốn là người ác.

Cái ác nhơn ác đức lớn nhất của Diệm là tuyên truyền giáo dục cho con dân, bầy tôi của mình xem kẻ thù của mình, những người CSVN là Ma Quỷ. Mà một khi con người được xem như là Quỷ, người ta có quyền nhân danh đủ thứ đạo đức của thánh thần để hành hạ, đối xử ác nhơn ác đức với họ. Càng ác nhơn ác đức, càng áp dụng những hình phạt của các ông Phán Quan thời Trung Cổ lên những người CSVN, người ta càng được ơn phước bội hậu, càng có điểm xưng công để được về nước Thiên Đàng.

Chế độ VNCH đối xử người CSVN rất ác! Những chuyện lấy đèn cày đốt đít du kích CS để lấy cung, cắt đầu đem ra chợ bêu làm gương là chuyện rất thường trong cách mà VNCH đối xử với những người CSVN.

CSVN thì khác. Bất cứ kẻ thù nào của người CSVN, Tây hay Tàu, Nhật hay Mỹ, tay sai hay ngụy tề, người CSVN không bao giờ xem họ là ma quỷ. CSVN luôn xem kẻ thù mình là con người lầm đường lạc lối, cần phải giáo dục để trở thành người tốt. Trước mặt người CSVN dù là kẻ thù gian ác đến mức độ nào thì CSVN vẫn xem họ vẫn còn yếu tố con người trong đó. Nếu kẻ thù quá ác ôn, không cải tạo được thì CSVN mới có biện pháp mạnh để trừng trị. Điều này, nếu các bạn dân chủ không tin, các bạn có thể kiểm chứng với bác Tín.

Sự khác biệt quan niệm kẻ thù mình là gì, chính vì thế mà CSVN và Hoa Kỳ, Pháp, Tàu, Nhật dễ dàng đổi thù thành bạn. CSVN và Hoa Kỳ, Nhật, Tàu hay Pháp chưa từng xem nhau là ma quỷ. Còn các bạn dân chủ thì đến thế kỷ 21, vẫn một lòng cuồng tín xem những người CSVN là Ma Quỷ. Vì vậy đến giờ các bạn dân chủ vẫn chưa hề có ý định hòa giải với người CSVN.
Trả lời

bởi: Phuong nam từ: Đa nang
16.08.2012 08:29
Lần này thì Nhô nói rất đúng, dẫn chứng rất cụ thể và thuyết phục! Ông Diệm không khôn bằng những người cộng sản...
Trả lời

bởi: Lại sai bét...
14.08.2012 14:33
Càng ý kiến nhiều càng lộ cái dốt... Coi chi tiết các tên tuổi, bản án, cung cách mi kể tràng giang đại hải là biết mi đang giả vờ tung tin đại gọi là chộp đâu thảy đó... Cốt ý của mi là học hỏi, là chờ có kẻ "dạy khôn" cho mi đem về chép lại sau này xổ cho đám Đảng viên ra ràng để chứng tỏ mi nằm trong lòng địch biết rõ đường đi nước bước của địch.
Tầm thường lắm, Nhô à, cái khôn của thiên hạ mi không có được 1 phân. Không ai màng dạy thêm gì cho mi đâu.
Trả lời

bởi: Nhe từ: vn
14.08.2012 22:35
Thảo nào đất nước VN ngay nay còn phải XOÁ ĐÓI GIÃM NGÈO sau hơn 35 năm"giải phóng (nói lái)" vi củng có nhiều kẻ nguy biện ngoan cố không dám đối đầu sự thật như NHÔ CS này, Đề nghị nên đọc bài Hàn Quốc Tự Do ngay nay để mà học nhé.
Trả lời

bởi: Hồ Th Đạm (mả Ba-Đình)
14.08.2012 14:32
2/-Nói đùa cho vui ư? –Không!
-Này nhé: nhé : Chỉ riêng hai cái chữ NÓI DỐI ở xứ ta nó muôn hình muôn vẻ: Nói dối mới đầu được hiểu rất nhẹ nhàng. Mới đầu, đó chỉ là: “Không nói thật” hoặc “Biết sự thật mà không nói” hoặc nói “sai sự thật”!....
-Đôi khi Nói Dối cũng có cái "đáng yêu” của nó! Ví dụ “Nói dối để người thân được yên lòng” như trường hợp bác sỹ đã cho biết chồng mình ung thư giai đoạn cuối nhưng bà vợ vẫn cắn răng nói với chồng: ”Không sao đâu! anh sẽ khỏe lại mà!”.
- Nhưng cũng chính từ cái quan niệm “dễ thương” đầy tính nhân văn này mà nói dối đã phát triển tới mức trở thành "nghệ thuật”, thành "nguyên tắc", thành "đường lối", "chính sách", "nghị quyết"… cần chấp hành để "tuyên truyền", "giáo dục tư tưởng" cho toàn dân!
-Nó xuất phát từ cái đường lối cơ bản: CÁI GÌ CÓ LỢI CHO CÁCH MẠNG THÌ LÀM, bất kể là nói dối, nói láo, nói phét, nói đại, nói lấy được …đến mức nào cũng không hề là sai trái!
--Mình cứ nghĩ đến cái thời phải chứng kiến thảm họa cải cách ruộng đất chấn chỉnh tổ chức mà…xấu hổ cho cái thân thằng văn nghệ sỹ gọi là “cách mạng” ở xứ Bắc Kỳ! Hàng ngày bao nhiêu đồng bào, đồng đội và cả gia đình vợ mình bị đấu tố láo, bị treo lên cây, bị đánh, bị chôn sống, bị bắn ngay tại chỗ ngay trước mắt mình! Ấy vậy mà, sau khi có chủ trương vận động sáng tác, anh nào anh ấy cũng cố “rặn” cho ra một bài thơ, một bản nhạc thậm chí cả một cuốn tiểu thuyết để ca ngợi cuộc “cách mạng long trời lở đất” đáng nguyền rủa đó! (để khỏi bị coi là không có lập trường giai cấp và có thể bị lôi ra đấu tố bất cứ lúc nào).
- -Mình cũng nghĩ đến cái thời “xây dựng xã hội chủ nghĩa, chiếu cố miền Nam” hàng vạn bài báo, tác phẩm gọi là "văn học nghệ thuật" đã tham gia vào cuộc “đại nói dối” về tính ưu việt của những phong trào “Sóng duyên Hải”, ”Gió Đại Phong”, “Cờ ba nhất”! Ngợi ca về "tính hơn hẳn" khi "người cầy có ruộng". Chẳng quá một năm thì việc tước đi quyền “Người cầy có ruộng” để mang luôn cả trâu bò vào Hợp Tác Xã, cùng với chủ làm ăn tập thể, ăn công chấm điểm cũng lại là một lần hơn hẳn nữa của việc tập thể hóa!
--Và Cuộc “Nói Dối Vĩ Đại” nhất là cuộc chiến tranh giải phóng Miền Nam khỏi tay Đế Quốc Mỹ Xâm Lược!
Sự Thật đã bị đánh tráo quá trắng trợn! Hàng triệu con người đã mất xác đến nay đa số vẫn chưa thể tìm ra, hàng vạn thương phế binh của cả hai miền, hàng triệu gia đình mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha chỉ vì...”ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc” (lời Lê Duẩn) …
Cuộc nhuộm đỏ miền Nam đã được công khai tuyên bố khi người ta đổi tên nước là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và đàng hoàng đổi tên Đảng Lao Động thành Đảng Cộng Sản Việt Nam! Đó là Lần nói thật đầu tiên nhưng ngắn ngủi vì phải... tiếp tục nói dối, nói dối nữa, nói dối mãi vi… không có cách nào khác để tồn tại…
--Sau “Đổi Mới” (như cũ) mà ông Đỗ Mười kể công là “Nhờ có Đảng nên mới có Đổi Mới” thì cái chính sách “ăn có nói không” (một biến tướng của nói dối) càng ngày càng phát triển! Xuất phát từ cái đường lối đầy mâu thuẫn “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, nói dối trở thành liều thuốc duy nhất xoa dầu, tô vẽ cho con quái vật kinh tế-chính trị chưa từng có trong lịch sử loài người này…








Trả lời

bởi: Hồ Th Đạm (mả Ba-Đình)
14.08.2012 14:32
@.-Nhô từ: Hoa Kỳ. Đừng leo lưỡi nữa hãy đọc "Thắng Hèn Tô Hải" năm nay 85 tuổi. người nhạc sĩ gần hết cả cuộc đời cống hiến cho đảng CS vì lầm lẫn nghe lời chúng láo lừa :
1/ *** NÓI DỐI! NÓI LÁO KHÔNG NGỪNG “HOÀN THIỆN”
- Từ ngàn đời nay, có lẽ trên đất nước Việt Nam này, không có một một gia đình nào, một chế độ nào lại giáo dục cho con em, cho công dân mình đừng có sống trung thực và phải biết… …nói dối! giỏi nói dối! nói dối tỉnh bơ! nói dối không biết ngượng! nói dối càng nhiều thành tích càng cao!
- Là một chuyên gia… “nói dối có tổ chức, có chỉ đạo” suốt gần 30 năm trời, mình quá rành 1001 kiểu nói dối mà chính bản thân mình và bạn bè mình đã lấy nói dối lem lẻm (by Nguyễn Khải), nói dối “cứ như không” làm nhiệm vụ hàng ngày, ngay cả khi biết mình đang nói dối đồng bào nhưng vẫn cứ phải nói dối vì không nói dối mà nói thật thì…mất miếng cơm, mất chiếc ghế và có khi mất cái mạng như chơi!
- Cũng vì thế, khi quyết tâm giã từ nói dối để nói lên sự thật và chỉ có sự thật thì cũng là lúc mình chấp nhận MẤT TẤT CẢ những gì mà do nói dối mà mình ĐƯỢC, chấp nhận tất cả những sự chụp mũ, lên án, vu cáo…kể cả chấp nhận việc đi tù vì TỘI VẠCH TRẦN SỰ NÓI DỐI BẰNG SỰ THẬT!
- Mình cũng có nhiều thời giờ để suy nghĩ về cả nửa thế kỷ sống chung với nói dối, để “ngửi” thấy ngay sự nói dối dù chỉ ở một từ, một cụm từ thậm chí một tính từ, trạng từ “mới lạ”, nó báo hiệu cho một loạt sự nói dối mới sẽ ra đời mà các học viện báo chí còn phải bổ xung để giảng dậy cho sinh viên…mệt nghỉ!
-Chính mình cũng có lúc nuôi hoài bão làm một cái “luận án về sự nói dối” để lại cho đời sau, một “hệ thống lý luận” về sự “nói dối có tổ chức” độc nhất vô nhị trên thế giới này! Nhưng …xét thấy khả năng hạn chế và nghĩ ra thì…muộn quá mất rồi! Quỹ thời gian và sức khỏe không cho phép nữa!...


bởi: Vô danh
13.08.2012 23:23
Đối với bọn Tàu xâm lược không có chụp mũ, chỉ chụp chiếc giày hoặc vớ lên đầu bọn chúng mà thôi. Và chỉ có mấy con chó tàu không biết hiệp định Paris chớ có ai mà không biết. Cho nên người ta mới nói là : Ngu như: ba tàu hoặc là: ngu như chú chệt.

bởi: Viêt từ: Canada
13.08.2012 23:20
cái đề tài này hấp dẫn quá nên có nhiều ý kiến, đọc không hết, tôi có 1 ý kiến xin các ông bạn điền tên vào, tên gì cũng được tôm,cá ,cua,núi, sông...để phân biệt nếu không thì ai cũng là "vô danh" hết đôi khi muốn trả lời gốp ý lại không biết ông bạn lấy tên là gì làm sao trả lời,có rất nhiều ông bạn có ý kiến rất hay tôi cũng muốn đóng gốp nhưng quá nhiều "vô danh". các ông bạn đừng lo đài VOA rất bảo mật không có chuyện gì đến với mấy ông đâu mà sợ (VOA là cơ quan truyền thông của CP Mỹ các bạn yên tâm, nếu CP Mỹ muốn tìm ông bạn rất dể với kỹ thuật của họ,với lại bọn mình chưa đủ máu mặt để họ tốn thời gian)

bởi: Vô danh
13.08.2012 23:09
Bọn chó tàu biết cái c.. gì mà nói cái hiệp định Paris. cà chớn bày đặt lảng sang chuyện khác, cho người ta quên đừng chửi cái quân khốn nạn xâm lăng.

bởi: Vô danh
13.08.2012 23:05
NGÔ ĐÌNH DIỆM là Cha của Mao Trạch Đông là Ông Nội của Đặng Tiểu Bình là ông cố của đảng CS, nên ai có bàn luận thì bàn , còn tớ thì không dám. Xin miển.

bởi: Vô danh
13.08.2012 22:35
Mấy con chó tàu thuộc loại " chó sủa lổ lông " chớ chúng nó có biết hiệp định Paris cái đếch gì. Các vị đừng bao giờ tranh luận với bọn chó săn ấy. Tớ đã chuẩn bị cho nó một bô thức ăn rồi, chừng nào nó đói tớ sẽ cho vào mồm nó. Nó cố tình lái qua bất cứ chuyện gì cho người ta quên đi hành động khốn nạn của bọn chúng đã và đang xâm lấn biển đảo của VN. Ý đồ chó trâu của bọn chúng ai mà không biết. Người của VNCH ai còn lạ gì hiệp định Paris , nhưng mà nói bọn chó xâm lăng làm gì cho mệt.

bởi: Vô danh
13.08.2012 21:09
Bị người ta chửi cha mắng mẹ biết bao lần nhưng vì đuối lý nên đành câm miệng đó thôi. cũng hờn hờn tủi tủi chẳng biết nói gì. người ta gọi là dòng giống tàu man cũng đành cam chịu mà thôi .

bởi: Vô danh
13.08.2012 20:18
Hiệp định Paris bị xé nát là do bọn khốn nạn chó CHÓ TÀU đấy, chúng đốc xúi ép buộc csbv phải thi hành theo ý định, không thôi thì chúng chẳng viện trợ cho VN nữa .

bởi: Vô danh
13.08.2012 20:13
Hiệp định Paris ai mà không biết, nhưng nói ra để bọn CHÓ TÀU nó học có ích lợi gì mà nói?

bởi: Vô danh
13.08.2012 20:08
Chánh phủ nào củng có khuyết điểm, Ông Diệm cũng có khuyết điểm nhưng không có giết dân mình và tàn ác như con chó sói Mao trạch Đông, con trâu điên Đặng tiểu Bình và lũ man rợ cướp bóc bắc kinh. Đây là tập đoàn uống máu tươi và ăn thịt sống nhân loại đấy!

bởi: Thằng Người có đuôi
13.08.2012 19:24
Cái Ngu nhất của đám VẸM là không biết mình ngu.
Trả lời

bởi: Vô danh
14.08.2012 23:50
Đúng vậy, cái bết nhất của VOA là không biết có những tên bẩn thỉu, và bệnh ôn dịch nằm trong nhà của VOA.

bởi: vo danh từ: viet nam
13.08.2012 18:46
CAC BAN TREN THE GIOI , HAY CHIEN DAU TREN iNERTNET VI
VIET NAM THAN YEU, HAY CHONG GIAC TAU TREN MOI LINH VUC...v..v..

bởi: Vô danh
13.08.2012 17:41
Neu noi nhu nho noi thi Ho chi Minh la la' bai Cua Nga,Tau roi ?
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
13.08.2012 19:20
Nga hay Tàu không có một chút khuynh đảo nào trong nền Độc Lập, Chủ Quyền quốc gia Việt nam. Nga không có tiền thuê Cảng Cam Ranh, CSVN thẳng tay đuổi cổ về Nga. Mỹ khơi khơi vào Cảng Cam Ranh mà khôn thèm trả một penny tiền thuê mướn, mà cũng chẳng cần ai cho phép hay không cho phép, không cần quốc hội phê chuẩn, dù đó là quốc hội bù nhìn chợ cá Cầu Muối. Khi con bài của Mỹ không làm được việc Mỹ muốn, Mỹ bật đèn xanh, cắc cùm, vứt bỏ con bài của Mỹ như người ta vứt bỏ giấy vệ sinh vào toillet khi nó đã làm xong nhiệm vụ của một ván bài. Tàu bành trướng, xâm phạm biên cương VN, CSVN dạy cho Bắc Kinh bài học nhớ đời năm 1979.
Trả lời

bởi: le le từ: vịt trời
13.08.2012 23:32
@Nhô từ: Hoa Kỳ


thôi đi 8 (như mấy con mẹ bán cá vậy) ông ở Mỹ làm chi mà dốt thế, Mỹ đã tốn không biết bao nhiêu tỉ đô la vào VN ai cũng biết chỉ có ông ở Mỹ lại không biết, VNCH lấy đâu ra tiền cho cuộc chiến tranh, tưỡng ông ở Mỹ sẽ có kiến thức nhiều hơn thì ra là như vậy, thấy mấy người ở Mỹ thành công nầy đến thành công khác mà thèm nhìn thấy ông chán quá
Trả lời

bởi: Vô danh
13.08.2012 21:10
@.-Nhô từ: Hoa Kỳ...................Tàu bành trướng, xâm phạm biên cương VN, CSVN dạy cho Bắc Kinh bài học nhớ đời năm 1979.

Và HQ Trung Cộng cũng dậy cho Hải Quân của cụ Hồ "bài học nhớ đời" thế nào là phản bội, ăn tục nòi phét, không thấy cũng phải tin, một trận Điện Biên Phủ như cuồng phong, bão tố, long trời dậy sóng gần bờ biển Việt Nam. Cả một hạm đội Hải quân Trung Cộng bị 3 chiến ham "cổ lỗ sĩ" và 68 chiến sĩ Hải Quân Quân Đội Nhân Dân của ta đánh bật chúng ra khỏi bờ biển của ta. Tổng kết thiệt hại ta và địch : Nhân mạng sống chêt ta không rõ nhưng ..... cả 1 hạm đội địch phải hướng mũi tầu bỏ chạy đến đảo Gạc Ma của ta ẩn núp, để sơn lại vỏ tầu hư hại do đi biển lâu ngày bị rỉ sét không sơn phết.
Bên ta chỉ bị địch bắn chìm cả ba chiến hạm và tất cả 68 chiến sĩ Hải Quân của ta đã TỰ Ý HY SINH TẬP THỂ ĐỂ ĐỀN ƠN ĐẨNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH.
Hải quân Quân Đội Nhân Dân Việt Nam anh hùng dậy cho Hải Quân Trung Cộng một "bài học nhớ đời" tại Trường Sa Việt Nam ngày 14.03.1988
http://www.youtube.com/watch?v=fVQOqJeDIcY

bởi: Vô danh
13.08.2012 16:49
Tôi đã từng nói với các vị là đừng bao giờ đi tranh luận với mấy con chó ngu phản chủ. Con chó ăn miếng ăn của chủ nó, nó biết giữ nhà cho chủ nó, nó biết vẫy đuôi mừng khi gặp chủ nó. Trâu bò mặc dù ăn cỏ nhưng nó cũng cày bừa cho chủ nó được nhờ. Đó là loài cầm thú súc sanh nó còn như thế. Còn con người? tự xưng tên mình là một con người Việt nam, trong khi đất nước mình bị quân thù xâm lấn, đã kích, bài bác, thì đã không có một lời phản biện, binh vực cho đất nước của mình. Đã vậy lại còn ca ngợi quân thù không tiếc lời " chỉ có Trung quốc là tốt " loại người như vậy so với thú vật thì cũng như nhau. Thậm chí còn tệ hơn thú vật nữa, tranh biện với bọn chúng làm gì?
Trả lời

bởi: Nó là Tàu gián điệp
13.08.2012 18:00
Ai hổng biết giọng lưỡi đó là Tàu gián điệp. Chủ nó hồi đó lập mưu chích doping cho đám CS Bắc Việt hăng máu cắc bụp Nam Việt. Bây giờ nó luôn tìm cách thọc gây moi cái "quá khứ thù hằn" đó ra đặng trù ếm dân VN. Phen này bùa nó hết linh, con yêu quái hết thời mà phải phun bùa mê mới được trả lương.
Trả lời

bởi: Chụp mũ..
13.08.2012 20:32
Chụp mũ là nghề của chủ tớ nhà Nhô. Nghe đây nè: giành đất dâng cho Vatican. Văn Giang, Hưng Yên, Hải Phòng, khắp các tỉnh thành nông dân nổi lên giành đất cho Vatican ráo. Phen này Vatican giàu to!!
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
13.08.2012 19:29
Đuối lý, cứng họng rồi đâm ra nói trớ hờn hờn tủi tủi, chụp mũ theo truyền thống "nó là ma quỷ, nó là vô thần" rồi đấy hỷ?

Truyền thống chụp mũ của các bạn dân chủ chỉ thành công khi ở Âu Châu người ta còn u mê để chống lại Galileo, Bruno. Khi đó người dân vẫn còn u mê trong bóng tối. Phong trào dân chủ khởi nguồn từ Kỷ Nguyên Ánh Sáng(Age of Enlightenment) đã đem ánh sáng vào nơi tối tăm, đem công lý vào chốn ngục tù. Truyền thống vu vạ và chụp mũ kiểu đó đã lỗi thời, là trò hề của bọn cuồng tín mà thôi.
Trả lời

bởi: Đúng đó...
13.08.2012 17:55
Thì nó sạo sự mình lật cái mặt nạ nó ra cho mổi người nhìn 1 chút. Ai hơi đâu mà tranh luận cái ngử nói như con vẹt, toàn là trả bài.

bởi: buon tui từ: my
13.08.2012 13:40
Chi tom lai mot cau la ...BON CONG SANG LAM THI PHAI CHIU GANH LAY PHAI CHIU HAU QUA SU VIEC CUA HO LAM....Tham nhung an no mat suong bay gio co chuyen phai de Dan chiu sao?Bon chung lam khong xong dem ra tu su het ca bon.Quan nay song chi cho chat dat va do ban ca nuoc vietnam.Luc sung suong thi o tren huong phuc.Luc hoan nan thi phai cau cuu ai ra de don dep vay????Nhung nguoi viet kieu cung khong den noi ngu dau..So cai che do va duong huong cua ho chi minh lam giup cho da roi tui diet het do la duong loi cua ho chi minh.nen ghe nho.

bởi: Vô danh
13.08.2012 13:30
Cai quan ky hiep dinh Paris roi khong thi hanh lat long nguoi ta da khong noi bay go lai dat dieu noi Lao nua .
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
13.08.2012 17:33
Lạ! Các bạn dân chủ thì có biết mặt mủi nguyên văn Hiệp định Paris, Hiệp định Geneva ra sao đâu mà nói ai vi phạm Hiệp định? Chế độ VNCH có cho các bạn biết mặt mủi nguyên văn các Hiệp Định này là gì đâu hè?

Các bạn dân chủ ăn nói như Vẹc bị nhồi sọ, ăn nói như nhập đồng thắp đèn cày đọc thần chú.

Cũng cái tật ăn nói như thánh phán, huyên thuyên tưởng rằng lời nói của mình là Thánh Phán này mà sự nghiệp làm thánh của Nô Quan Kiệt bị cho về an dưỡng ở đan viện Nho Quan
Trả lời

bởi: Đảng Ve Chai từ: Thành Phố Minh Râu
13.08.2012 20:52
Chị Nhô ấu Dâm càng ngày càng ăn nói mất dạy. Vào Google gỏ chử : " Hiệp định Paris năm 1973, sẽ xuất hiện hàng hà sa số bài viết về HĐP năm 1973.
Hiệp định Paris 1973 và các văn bản có liên quan
Công hàm ngày 20 tháng 10 năm 1972 của Hoa Kỳ gửi Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Trước khi đạt được thoả thuận về dự thảo Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam tháng 10 năm 1972, trong các ngày 18, 19 và 20 tháng 10 năm 1972, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã trao đổi với nhau ba bức công hàm quan trọng để thoả thuận về một số điểm trong dự thảo Hiệp định. Sau đây là Công hàm ngày 20 tháng 10 năm 1972 của Chính phủ Hoa Kỳ gửi Việt Nam Dân chủ Cộng hoà:


CÔNG HÀM CỦA HOA KỲ GỬI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Ngày 20 tháng 10 năm 1972

Sau đây là thông điệp nhân danh Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ gửi cho Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Phía Hoa Kỳ hoan nghênh thiện chí và và thái độ nghiêm chỉnh của của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thể hiện trong thông báo ngày 19 tháng 10 năm 1972. Với hai điều khoản trong điều 7 và 8 mà phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thỏa thuận trong thông báo của mình, văn bản của Hiệp định bây giờ có thể xem là đã hoàn thành. Nhằm mục đích làm cho rõ ràng và tránh những chỗ khó hiểu, phía Hoa Kỳ đã xóa bỏ khoản đầu của đoạn 2 trong điều 7, và nay toàn bộ Điều 7 như phía Hoa Kỳ chấp nhận là như sau:

"Điều 7 - Kể từ khi thực hiện ngừng bắn cho tới khi thành lập Chính phủ như quy định trong các điều 9(b) và 9(i) của Hiệp định này, hai bên Việt Nam sẽ không nhận việc dưa quân đội, cố vấn quân sự và nhân viên quân sự kể cả nhân viên quân sự kỹ thuật, vũ khí, đạn dược và dụng cụ chiến tranh vào miền Nam Việt Nam. Hai bên Nam Việt Nam sẽ được phép thay thế trong từng thời kỳ, đạn dược và dụng cụ chiến tranh đã bị hao mòn hoặc hư hỏng sau khi ngừng bắn, trên cơ sở một đổi một, cùng đặc điểm và tính năng, dưới sự kiểm soát của Ban Liên hợp quân sự hai bên miền Nam Việt Nam và Ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát."
Trả lời

bởi: Úi uì...
13.08.2012 20:37
Làm như có mình biết lướt nét, nguyên bản digitalized có chữ ký con giun của 4 bên nó đăng tha hồ mà coi. Bản original đánh máy chữ thời đó nó chẳng rõ nét như document created using computer đời nay. Làm như ta đây giỏi giang cao siêu lắm í. Xoàng quá hè. Nổ văng miểng.
Trả lời

bởi: Vô danh
13.08.2012 19:00
Lạ! Các bạn dân chủ thì có biết mặt mủi nguyên văn Hiệp định Paris, Hiệp định Geneva ra sao đâu mà nói ai vi phạm Hiệp định?

- NÓ ĐÂY NÀY :
*** - Trong Tổng Tập Hồi Ký của Võ Nguyên Giáp có mô tả: “Đầu năm 1950, Bác ra nước ngoài. Từ lâu Bác đã là một cán bộ của quốc tế Cộng Sản. Trong quá trình hoạt động, Bác luôn luôn gắn bó với phong trào và cơ quan lãnh đạo. Đây là chuyến đi bí mật... về danh nghĩa, đây là phái đoàn của Trung Ương đảng ta qua gặp đảng Cộng Sản Trung Quốc. Dọc đường đi khi quan hệ với địa phương, anh Trần Đăng Ninh đóng vai trưởng đoàn. “Bác tới Bắc Kinh chỉ gặp và làm việc với các đồng chí Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Chu Ðức, Mao Trạch Ðông đã qua Liên Xô trước đó một thời gian. Các đồng chí Trung Quốc nói Bác sẽ gặp Mao Chủ tịch ở Liên Xô. Bác lưu lại Bắc Kinh ít ngày, rồi đi tiếp sang Liên Xô.
- Lịch sử Việt Nam và lịch sử nước Tầu cứ diễn đi diễn lại cái trò cầu viện, mà lần cầu viện nào cũng bị lợi dụng. Từ năm 1950 đến năm 1954 Hồ Chí Minh mang danh Chủ tịch Nhà Nước VN Dân Chủ Cộng Hoà, bốn lần sang Bắc Kinh xin cầu viện, lần thứ nhất đến Bắc Kinh vào ngày 31 tháng 1 năm 1950, rồi qua Moscow, lần thứ hai Hồ Chí Minh đến Nam Ninh ngày mồng 5 tháng 2 năm 1951, lần thứ ba đến Bắc Kinh năm 1952, lần thứ tư đến Liễu Châu gặp Chu Ân Lai, nói là để họp, nhưng thực chất là Chu Ân Lai RA LỆNH cho họ Hồ KÝ HIỆP ĐỊNH Genève.



Trả lời

bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
13.08.2012 18:36
Tôi thích nhất câu trả lời của ban Dân Cùn, Nghệ An,xin phép ban được mượn ý kiến của bạn "Dân Cùn từ: Nghệ An" đang sống ngay tại xứ Nghệ quê hương bác Hồ bán nước, để trả lời những ý kiến của tên Cộng con Nhô HK từ trên xuống dưới và từ trước cho đến ngày hôm nay :

*** Tôi nghĩ là bạn không sống vào cái thời cha chú của bạn và bạn cũng không chịu tìm hiểu thực chất trong cái thời cai trị của HCM. Tôi chỉ nói một cách vắn tắt là KHỦNG KHIẾP LẮM. Về chính trị thì mọi người phải theo đường lối của ĐCS và bác Hồ của bạn. Về kinh tế thì mọi người phải ra nông trường làm như những tên nô lệ. Về văn hóa thì mọi người phải viết những gì ca ngợi chủ nghĩa CS, ĐCS, hay bác Hồ của bạn. Ai làm sai thì chỉ có con đường chết hoặc tù đày không biết ngày ra. Chẳng hạn như nhà thơ NTN làm có một bài thơ than van về thân phận mà phải đi tù hơn 20 năm. Về xã hội thì dưới sự cai trị của HCM đã làm cho người dân trở nên gian dối. Chẳng hạn như khi vừa chiếm được miền nam, những người đân miền Bắc vào Nam nói cái gì cũng láo khoét khiến cho dân miền Nam có những câu mỉa mai như " Ở Bắc cà rem ăn không hết để dành phơi khô" Tôi chỉ dẫn chứng cho bạn thấy một cách dản dị và bình dân để bẠn thấy bác Hồ muôn vàn kính yêu của bạn. Chúc bạn sáng suốt để nhận định về bác Hồ của bạn.





bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
13.08.2012 13:12
Hai ý kiến trên đây của Nhô đã chứng minh Diệm trắng tay, không có một chút quyền lực nào mà một thể chế dân chủ dành cho một lãnh đạo quốc gia ngay từ giây phút Mỹ không còn chống lưng cho Diệm. Quyền lực của Diệm là do Mỹ ban cho, không phải từ nhân dân ủy thác mà có. Và khi Hoa Kỳ không còn ban quyền lực cho Diệm nữa, Diệm bơ vơ lẻ loi, thui thủi chỉ còn một bào đệ Ngô Đình Nhu bên cạnh, một nhà kho của một ông chệt Mã Tuyên trung thành ở Chợ Lớn dùng để chứa hàng đầu cơ tích trữ, và một nhà thờ Cha Tam của ông Tây lai mà 100 năm chế độ thực dân Pháp cài cắm lại.

Quyền lực của Diệm có được là bằng đồng tiền của Mỹ, bằng vũ khí và 15000 ông "cố vấn" Mỹ. Quân lực Hoa Kỳ đã có mặt tại VN trước khi Mỹ đổ bộ vào Đà Nẳng. Hàng ngàn lính lực lượng đặt nhiệm chống du kích mũ xanh của Mỹ, và tất cả các phi công cho chiến thuật "trực thăng vận" đều là phi công Mỹ. Trận chiến Ấp Bắc là cố vấn Mỹ, phi công trực thăng cũng của Mỹ. Không có Mỹ chống lưng, quân đội VNCH, hậu thân của một quân đội do Pháp dựng lên, chỉ biết làm tay sai cho Pháp đi lùng giết nhân dân ta đang đứng lên đấu tranh dành độc lập. à quân đội này được lãnh đao bởi những ông Hạ sỹ khố xanh khố đỏ, chỉ biết ắc ê một hai theo nhịp quân hành "Đường trường xa ...con chó nó tha con mèo".

Hai nền Viêt nam Cộng Hòa ở Miền nam cố tình dấu nhẹm là chúng xuất thân từ một thể chế gọi là Quốc Gia VN, có Quốc trưởng là Bảo Đại được bổ nhiệm ở Pháp, có Thủ Tướng Ngô Đình Diệm được bổ nhiệm ở La Mã. Dân chủ, Độc Lập Tự Do cái quỷ quái gì mà xếp xòng bầu cua của chính quyền đều do ngoại bang dựng lên, và được dựng lên ở Pháp và ở Roma?

Thời Diệm an bình? Thời Tiền chiến khi còn nô lệ cho thực dân Pháp an bình hơn. văn chưong tiền chiến lãng mạn an bình lắm lắm thây!

Nhô tin các bạn dân chủ có một cuộc sống rất an bình và thịnh vượng dưới chế độ của Diệm, chế độ độc tài gia đình trị và công giáo trị. Xây Ấp chiến lược, các bạn không phải xây, mà bắt đồng bào bên lương xây. Đi lính, các bạn không đi lính, các giáo xứ là những chiến lũy trốn lính an toàn nhất. Hãy về mà nhìn xem Nghĩa trang Quân Đôi Biên Hòa, có được bao nhiêu mộ phần là có cán giá, còn lại là mộ phần của ai? Cuộc chiến chống cộng là cuộc chiến của các bạn hô hào, nhưng người đổ máu cho cuộc chiến là không phải các bạn. Đổ đồng cứ 10 đô la viện trợ của Hoa Kỳ cho VNCH, hết 8 đô la dồn vào các xứ đạo. Các bạn chiếm hết các vị trí cốt lõi trong chính quyền. Đất đai, ruộng đất các bạn không bỏ tiền mua mà vẫn có, mà toàn là đất đệ nhất đẳng điền, và được miễn thuế khi miếng đất đó đươc giắn nhãn hiệu "Thánh", Đất Thánh Tây, Đất Mả Thánh Tây, Hội Thánh Tây, Trường Thánh Tây, Nhà thương Thánh Tây. Chắc ăn, dựng cây cán giá lên cơ sở đất đai đó thì nó thành bất khả xâm phạm.

Quyền lực của người CSVN là do đấu tranh gian khổ, đấu tranh một mất một còn cho lý tưởng cao đẹp vì Độc Lập Tự Do mà có. CSVN lãnh đạo nhân dân trong các cuộc đấu tranh, quyền lực của người CSVN có được là do nhân dân ủy thác mà có. Mà CSVN là ai? Là những người con ưu tú của đất nước biết hy sinh đấu tranh vì Độc Lập, vì Tự Do. CSVN đã xây dựng quyền lực vững bền từ ấp thôn, từ các tổ dân phố dân phòng đến các cấp chính quyền trung ương.

18 ông chính trị sa lon Caravelle thì xây dựng quyền lực trên những ghế salon ở khách sạn Caravell.

Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
13.08.2012 16:50
Nhô biết các bạn dân chủ đội ơn mưa mốc anh em nhà Diệm, muốn phong thánh cho Diệm. Mà thật ra các bạn đã phong rồi, ngày Chiến Sĩ Trận Vong ở Hoa Kỳ, các bạn dựng tượng(ny lông) Diệm ở Tượng Đài Chiến Sỹ Việt- Mỹ, cầu xin Chúa ghi tên Diệm vào sách sự sống đời đời. Lẽ ra các bạn dân chủ làm điều này ngay cái ngày mà Diệm ở thế cô thay vì phải đợi nửa thế kỷ sau mới....dám làm.

Gia đình Diệm là gia đình cơ hội chủ nghĩa, gió chiều nào theo chiều đó, sóng nước dâng lên chổ nào là dòng họ nhà Diệm chòi lên chổ đó. Pháp đến đô hộ VN, thân phụ Ngô Đình Thục là Ngô Đình Khả cúc cung tận tụy Mẫu Quốc Pháp từ ngày lính Pháp đặt chân lên đất An Nam. Thời Nhật, huynh trưởng Ngô Đình Khôi theo Phát xít Nhật bị du kích xư tử. Sau Đệ Nhi Thế Chiến, Diệm đánh mùi thế sóng đang lên của Hoa Kỳ, Diệm bỏ nước trốn vào Tu Viện bên Mỹ chờ này quan thầy bồng Diệm về. Vậy đó. Dòng họ Diệm không có lập trường rõ ràng. Mà cũng phải thôi! Dòn họ Diệm biết phản bội dân tộc, đạp bỏ bàn thờ tổ tiên để theo Thánh Tây, thì cũng biết phản bội, phản phúc khi cần thiết để có chổ để chòi lên. Dòn họ Phản Phúc gặp bày tôi Phản Bội!
Trả lời

bởi: Vô danh
13.08.2012 16:05
Hai ý kiến trên đây của Nhô đã chứng minh Diệm trắng tay, không có một chút quyền lực nào mà một thể chế dân chủ dành cho một lãnh đạo quốc gia ngay từ .....khi tên việt gian Hồ Chí Minh hạ mình lam tôi đòi cho Mao Trạch Đông “Mùa Thu 1950 Trung Quốc phái hai đoàn cố vấn sang Việt Nam, một đoàn chính trị do La Quý Ba làm cố vấn. La Quý Ba trước là bí thư của Mao, Bí thư Sơn Tây. Ông này là người nghiêm chỉnh, phục Mao Trạch Đông như một ông Thánh. Ông ta là người tin cẩn của Mao. Còn Tổng cố vấn về quân sự là Vi Quốc Thanh. Đoàn cố vấn quân sự đông hơn. Vì nó có đủ cả bộ máy quân sự. Ta không hiểu thâm ý của Trung Quốc, họ muốn sửa ta. Họ sang để giới thiệu kinh nghiệm Trung Quốc. Lý luận Mao Trạch Đông, lý luận quân sự, tổ chức quân đội. Việc đầu tiên của họ là sửa quân đội của ta đã. Họ sửa cả đảng trong quân đội cho nên mới lập ra chức chính ủy, trước ta chỉ có chính trị viên! (...) Năm 1951 đoàn cố vấn thực hiện chỉnh đốn quân đội ta. Các chỗ khác họ chưa đụng tới. Đại Hội Đảng năm 1951 đại biểu nước ngoài tới dự chỉ có La Quý Ba, bên Kampuchia có Xiên Hiêng (sau phản bội). Phía Lào có một đại biểu. Tại Đại hội, La Quý Ba phát biểu chủ yếu về thuế nông nghiệp. Sau đó ta bắt đầu đánh thuế. Họ đem các nề nếp từ Trung Quốc sang, đem kinh nghiệm chỉnh phong từ Diên An sang. Sau khi Đại Hội ta không nói gì đến Cải Cách Ruộng Đất năm 1952. Mao Trạch Đông và Stalin gọi Bác sang, nhất định bắt Bác phải thực hiện Cải Cách Ruộng Đất. Sau thấy không thể từ chối được nữa, Bác mới quyết định phải thực hiện Cải Cách Ruộng Đất.

bởi: Ngu! Đại La Hắc Khí từ: Tiểu Vệ Diệt Vong
13.08.2012 12:46
.Chiến tranh không tránh khỏi tàn ác với kẻ thù nhưng tàn ác với Quân,Dân cùng đồng chiến tuyến với mình chỉ duy nhất có csVN .Hành động tàn ác đó qua lời tuyên bố đanh thép sặc mùi máu dân Việt ,can tâm đưa đất nước vào âm mưu gian hiểm của Trung cộng. Hồ nói: Dù dãy Trường sơn cháy không còn một ngon cỏ ,chúng ta quyết giải phóng miền nam .Dù Hà Nội bị san bằng bình địa ta cũng quyết hy sinh đến người VN cuối cùng đánh đuổi Mỹ-Ngụy Saigòn .Biết rõ các cánh rừng cữa ngõ vào Nam đã phủ độc da cam ,Hồ và csVN quyết cam tâm đưa Dân quân mình bước vào cửa chết ,băng độc Nam tiến, csVN ép,thúc,lừa gạt Dân quân lẫn trốn,ăn ,ở trên bãi độc lâu ngày .Độc ngấm vào xương tuỷ di hại tiềm ẩn tới đời cháu chắt .Nếu đúng thật sự là nạn nhân Da cam trong cuộc chiến cần được hỗ trợ như nạn nhân bom nguyên tử nhưng trước hết cần đòi công lý từ csVN. Kẻ đồng thủ ác dã man hơn kẻ dụng tâm bỏ trụi lá cây nhưng khốn nạn chúng lại âm mưu đưa nạn nhân , kêu gọi lương tâm nhân loại mặc cả cho chúng, chứ nạn nhân Da cam vẫn sống đời tủi hờn , đen tối .
Trả lời

bởi: Vô danh
18.08.2012 04:48
HỒ???
Nguyễn Ái Quốc hay là Hồ Tập Chương người Đài Loan?
Hồ Tập Chương với bí danh P.C Lin từng thọ 5 năm giáo dục cải tạo của đảng CS quốc tế, có bí danh Hồ Quang

Nguyễn Ái Quốc đã chết vào năm 1932. Đảng CS quốc tế mới yêu cầu Hồ Tập Chương thay thế thân phận của Nguyễn Ái Quốc, tiếp tục tham dự vận động giải phóng của đảng CSVN.
(Trích Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo-Google)
Trả lời

bởi: congly từ: ha noi
13.08.2012 21:03
Thằng ngu dai la mày đung là ngu wa!Hồi đó ai đã biết là dioxin gây hậu wa cho đời sau.mẹ mày đang còn chùi Đ bằng que.
Mày dám nói HCM va ĐCS VN lừa gạt nam tiến cho bị chất độc!
Trả lời

bởi: 816
16.08.2012 10:51
"Hồ và csVN quyết cam tâm đưa Dân quân mình bước vào cửa chết " vì Hồ là người Đài Loan giả VN. Dân VN chết càng nhiều càng tốt, đó là sách lược của Mao Trạch Đông

bởi: Vô danh
13.08.2012 11:50
Những tên ngu ngốc hay nói bậy, nên cạo đầu bọn chúng là vừa.

bởi: ZDUNG từ: VN
13.08.2012 11:33

khong phai ngu ong dac loi, ma DUC BAU TUONG TRI, NGU ONG DAC LOI .Trai Co gianh nhau , ngu ong bat nhau ca hai con muon danh u ,du suc manh khong hay danh de om dau mau ,co doan ket khong ,hay tranh gianh nhau ,moi nguoi deu thu TRUNG QUOC ,ta phai co the DUA ,giau, manh de noi chuyen voi TQ.

bởi: zd từ: vn
13.08.2012 11:16

anh cong dan Ha noi ,do la mot y rat hay, ai khong huong ung la phan quoc .Day moi chi mot cach danh, con vu khi toi tan ,tau be v.v.chung ta cung lam..

bởi: Vô danh
13.08.2012 08:12
@ Đông Phong xin hỏi ông từ ngày ông Diệm lảnh đạo đất nước cho tới ông Thiệu họ rước giặc Pháp hồi nào? ông hãy trưng lên một tấm hình có 1 tên lính Pháp mang súng? nếu không có thì đầu ông sẽ không còn một sợi tóc đó. Trong khi đó, trùng trùng điệp điệp bọn cs miền bắc tràn vào ăn cướp miền nam với sự trợ giúp của hai thằng cs đầu chó cộng thêm cả đám chư hầu cs đầu heo, thì những nước khác trợ giúp để chống lại sự xâm lược đó là trái với đạo lý hay sao? . Một thí dụ : nếu gia đình ông bị ăn cướp nó cướp nhà ông lấy của ông, hảm hiếp vợ con ông, hàng xóm thấy vậy người tra đánh đuổi bọn cướp để cứu giúp cho gia đình ông, như vậy những người hàng xóm đó có trật hay là không? Và ông cũng nên nhìn lại chánh quyền hiện tại của VN đi, coi tại sao người ta chống họ? tham nhũng, bất công, cường hào ác bá, côn đồ trị. Dám thẩy BAO CAO SU vu oan để bắt người yêu nước. VHHV bảo nên kết thân với Mỹ thì bắt nhốt ông ta, rồi cũng bằng mọi cách để kết thân với Mỹ. Các công ty nhà nước làm thất thoát hàng trăm ngàn tỷ tiền thuế mồ hôi nước mắt của nhân dân nhưng chánh phủ vẫn tỉnh bơ thật là vô cảm. Nếu Nhà nước VN thi hành chánh sách dân chủ tự do như những nước khác thì ông xem coi mọi người có chống đối nhà nước VN hay không? Tôi nói thật nếu có chiến tranh với TQ chưa chắc gì toàn thể nhân dân ủng hộ nhà nước VN đâu. Ông nên kiểm điểm lại hành vi của chánh phủ VN đi đừng mù quáng nữa.
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
13.08.2012 18:18
Các bạn dân chủ ăn nói như Vẹc bị nhồi sọ, ăn nói như nhập đồng thắp đèn cày đọc thần chú.

Dựng tượng một danh nhân trên đất nước mình là chuyện bình thường. Pháp, Canada, Thái Lan, Nga dựng tượng cụ Hồ Chí Minh nay trên đất nước của họ thì có sao đâu hè? VNCH và CSVN ngày nay vẫn dựng tượng Pasteur, Calmet để tôn vinh thì có sao không? Những con người này là những cá nhân, được toàn thế giới tôn vinh.

Người ta dựng tượng danh nhân thế giới để tôn vinh. Các bạn dân chủ thì dựng tượng ông Tây bà đầm để thờ lạy. Các bạn dân chủ làm ơn ngó lên bàn thờ của các bạn có ông Tây bà Đầm đan ngự ở trên đó?
Trả lời

bởi: Vô danh
13.08.2012 19:46
Còn bản di chúc tuyệt mật thi bác Hồ bị 2 thằng Tây mũi lõ mắt xanh nhồi sọ," ăn nói như nhập đồng thắp đèn cày đọc thần chú" ?

*** Trong lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồng chí Lê Duẩn – Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc lời điếu và công bố Di chúc của Người.

- Nǎm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người "xưa nay hiếm" nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khoẻ có kém so với vài nǎm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ.
- Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa?

*** Bác Hồ "nhập đồng thắp đèn cày đọc thần chú" ?

*** Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ CÁC MÁC, cụ LÊNIN và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.

*** Tại sao không đi gặp các vua Lê, Vua Hùng, Trần Hưng Đạo, cha , mẹ, giòng tộc Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Sinh Sắc ? Mà "thắp đèn cầy ước ao đi tìm kiếm gặp " 2 thằng
hung thần bạch chủng, mắt xanh, mũi lõ. ?

*** Vô phước cho giòng giõi NguyỄn Sinh đã sinh ra thằng con NGHỊCH TỬ, BẤT HIẾU BẤT HIẾU VỚI CHA MẸ, TỔ TIÊN.
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Ban-di-chuc-co-chu-Tuyet-doi-bi-mat-cua-Bac-Ho/126480.gd
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
13.08.2012 14:23
Bảo Đại là lá bài của Pháp. Diệm là con bài của Mỹ, là ông quan lại tôi tớ của Mỹ (An American Mandarin).

Thất bại Điện Biên Phủ, Pháp vẫn còn tiếc nuối, cố bẹo 1/2 đất nước VN bằng lá bài "Quốc Trưởng" Bảo Đại đang ngự trên ngai vàng bên Pháp. Con bài Diệm của Mỹ được bổ nhiệm làm thủ tướng ở La Mã là một âm mưu Mỹ hất chân Pháp sau này. Sau 1954, vẫn còn hàng trăm ngàn quân lính Pháp ở Miền Nam. Đây là cái gai của Mỹ và của Diệm. Diệm lên cằm quyền với chiêu bài bài phong đã thực, tức bài phong kiến, đã thực dân Pháp. Diệm chống Pháp khi quân đội Pháp không còn một chút năng lực nào sau thất bại ô nhục ở Điện Biên Phủ. Những năm tháng toàn dân đứng lên chống Pháp để dành Độc Lập, Diệm ẩn mình trong một tu viện ở Hoa Kỳ, chờ ngày quan thầy bồng về đặt lên ngai vàng ngang nhiên chiếm nửa giang san mà không đổ một giọt mồ hôi nào.

Diệm về, không một người dân nào biết Diệm là ai! Diệm không có quần chúng nhân dân ủng hộ. Người dân Công giáo miền Bắc theo "ĐM di cư vào Nam" chỉ vì biết rằng Diệm là người "sùng đạo", sẽ thay Pháp bảo vệ quyền lợi của họ. Diệm mua chuôc và ưu đãi thành phần này với hy vọng họ là cơ sở chính trị của Diệm.

Hôm trước, những con người này còn quỳ mọp dưới chân Diệm "cụ cụ con con", là những Tử Thần hét ra lửa cho những ai không tôn vinh Ngô Tổng Thống Muôn Năm khi đi xem hát, khi chào cờ. Hôm sau cũng những con người này ngoãnh mặt làm ngơ, không thèm bắn một viên đạn cứu giá trong giờ phúc lâm tử của cụ. Cụ nằm xuống, không một ai thèm rung một tiếng chuông báo tử, đọc cho câu kinh cầu hồn. Cụ Diệm được chôn vùi chôn dặp trong đêm đen tối đen như mực như Mỹ đã chôn tên trùm khủng bố Ben Laden dưới biển đen tối đen như mõm chó.

Diệm dùng đồng tiền của Mỹ và chỉ để mua chuộc được lòng phản phúc từ những kẻ phản phúc có truyền thống từ cái ngày rước quân Pháp vào "Khai Trí" cho dân An Nam.
Trả lời

bởi: Sai bét...
13.08.2012 17:14
Chiêu bài "Bài Phong Đả Thực" là của Kháng chiến chống Pháp đề, chiêu này cộng với "Đồng Không, Nhà Trống" để bất hợp tác với Pháp! Biết bao dân thành thị bỏ phố lên rừng thuộc nằm lòng mớ này. Trai tráng sinh viên học sinh lũ lượt bỏ đi sau vụ trò Ơn. Nghe rõ chưa, biết thì nói, không biết thì im giùm cho. Không lừa được thiên hạ đâu. Ở đời sao có kẻ vô liêm sĩ đến thế chứ!
Trả lời

bởi: Vô danh
13.08.2012 16:43
- - Ông Diệm dựng tương đài tổng thông đế quôc Mỹ nao tại thủ đô Sài Gòn ?
- Ngược lại tên Hồ Chí Minh rước "rợ Tầu và mũi lõ mắt xanh" vào VN dưng tượng tôn thờ ngay tại Hà Nội, ngay cả hang động Pác Bó "cụ" cũng nịnh giặc đặt tên nào là núi Các Mác, suối Lênin.
- Ông Hồ thì :
Vâng, chỉ có người đui điếc mới không biết HCM hứa dâng nước Việt cho Mao Trạch Đông khi cầu xin viện trợ đánh nhau với Pháp
Vâng chỉ có đui điếc và ham lợi cá nhân đi xin cầu viện TC, một nước ngàn đời muốn xen vào chuyện của VN.
Vâng chỉ có đui điếc mới dám để Phạm Văn Đồng hứa dâng biển đảo cho TC.
Vâng, chỉ có đui và điếc mới không biết rằng đã hứa dâng nước Việt mà không làm nên bọn TC tấn công vào 1979.
Vâng chỉ có đui và điếc mới cắt ải Nam Quan + đất ở biên giới cho TC.
Vâng chỉ có đui và điếc và ngu ngốc mới gây ra một cuộc chiến với Mỹ và người miền Nam vì muốn làm vua một nước và đã gây chết chóc đau thương cho 3 triệu người Việt rồi cuối cùng lạy lục Mỹ bảo vệ ngôi vàng để tha hồ cướp bóc người dân.
Vâng, chỉ có đui và điếc mới cho 8 sư đoàn bộ binh TC giả làm dân lao động đi khai thác mỏ Bố-Xịt ở cao nguyên trung phần.
Vâng, chỉ có đui và điếc mới để ngư dân bị TC bắn giết và cướp của mà không dám nói nhưng người dân mởi miệng chống TC bị đánh và cho đi tù + mẹ tù nhân “tự thiêu”?
Vâng chỉ có đui và điếc mới để TC bán cho dân Việt thực phẩm có độc chất.
Vâng chỉ có đui và điếc mới không biết và để cho nền kinh tế VN bị TC khống chế.



bởi: Bình Sơn từ: Hoang Sa
12.08.2012 15:20
Tầng lớp trí thức ở trong chế độ CS thì ở dưới đáy xã hội, làm sao đảng nghe theo được! Chỉ có Tầng lớp Công nhân ở các khu chế xuất thuê luật sư viết Thư Ngõ mới có kết quả!!

bởi: K44 GIẾT DIỀU HÂU từ: MỎ QUẠ
12.08.2012 12:25
Lịch sử từ xưa chứng minh rằng cả Trung Quốc lẫn Đài Loan trước đây trên biển Đông không hề có centimet vuông lãnh hải nào cả. Chúng nó tự vạch ra đường 9 đoạn, dùng vũ lực chiếm các đảo của VN, tự đặt tên cho các đảo...Đả đảo bành trướng Bắc Kinh, lũ tham lam tàn ác, thâm hiểm. Vấn đề tranh chấp biển Đông với Trung Quốc không phải riêng của VN, Philippin, ASEAN, châu Á mà là vấn đề mang tính toàn cầu. Thế giới hãy nhận rò tên bành trướng nguy hiểm này, hãy đoàn kết chặt chẽ giết chết lũ "diều hâu", dập tắt tư tưởng đại Hán bành trướng trước khi chưa muộn!. Đó là lợi ích sống còn của các dân tộc trên thế giới.

bởi: Bình sọ não từ: hn
12.08.2012 11:43
Các vị đã tranh luận rất rôm rả.BSN đọc ù đầu.Khôn có,dại có,ngớ ngẩn cũng có.Đa số các vị hết sức khen ngợi lãnh đạo bên này và chê bai thủ lĩnh bên kia.Các vị lãnh đạo của 2 chế độ đều bị phía kia lên án là bán nước,yếu kém.., nghe rối như canh hẹ.Cả hai miền Nam Bắc VN đều nhận là con cháu vua Hùng,hằng năm đều trịnh trọng dâng hương tưởng nhớ đến Quốc tổ.Vậy chẳng vị nào vô ơn với tổ tiên,càng không có gan bán nước.Những Lê chiêu Thống,Trần ích Tắc là kẻ bán nước rõ ràng,đích thân sang Tầu rước quân giặc về giày xéo,chém giết con dân Việt, hòng giữ cho được vương quyền đã hết thời, hoặc hèn nhát giữ cho toàn mạng để vinh thân phì gia .Đó chính là bán nước,Trong lịch sử dân tộc VN,dù phía bên này hay phía bên kia ,không một kẻ nào dám lật lại tội của 2 kẻ lạc loài,sử sách đời này sang đời khác dù,VNCH hay VN CS đều chỉ đích danh đây là 2 tên bán nước điển hình.Ta cứ lấy tiêu chí này mà đánh giá,lượng định tội bán nước.Có người nói muốn giữ nước,muốn giành lại HS,TS trước hết phải “hoa cà,hoa cải”, sau mới đánh Tầu giành lại cái hắn đã chiếm.BSN sợ rằng trong khi các vị đang mải mê trồng hoa,cả Biển Đông đã nằm gọn trong túi TQ rồi.Năm 74 cũng chỉ vì thế mà hắn cướp trắng HS của VN.Lịch sử dân tộc VN đã quá nhiều đau thương khi các nước lớn chọn VN làm con đê ngăn lũ.Lần này cũng vậy,VN đã có nhiều kinh nghiệm để đề ra sách lược, tạo ra nhiều con đê liên kết với nhau.Ngu gì thắng, cả làng hưởng,bại thì một mình chịu trận? VN chưa bao giờ chịu là thuộc quốc của Trung hoa,các nhà lãnh đạo VN,bên này hay bên kia cũng chưa bao giờ coi TQ là bạn,họ hay dùng từ “nó” hoặc “chúng nó” để chỉ TQ mỗi khi trao đổi,lượng định kế sách với ông hàng xóm nguy hiểm này.Còn chung Biển Đông, VN,TQ còn mâu thuẫn,có thể coi là mặc định trong quan hệ bây giờ và mãi mãi về sau.Số phận đã thế,chúng ta phải sống chung với bão thôi,ta càng khỏe thì bão sẽ càng ít hậu quả…
Trả lời

bởi: Đông Phong từ: Sài Gòn
12.08.2012 21:28
Vậy thì những tên rước giặc Pháp-Vatican vô nhà thì gọi nó là cái giống gì? Cũng bọn nó sau này cho Mỹ bỏ hàng triệu tấn bom đạn, chất màu da cam trên đầu trên cổ của dân mình thì gọi nó là cái giống giống gì? Chưa hết,sau khi bị đánh chạy lưu vong,nó hằn thù quê hương,thù kẻ chiến thắng,biểu tình đuổi lảnh đạo mỗi khi qua công du các nước Âu Mỹ-Úc,vận động thế giới cấm vận VN mà mới đây nó vận động để người ta quăng VN vô cái CPC tự do tôn giáo thì nó là cái giống chi chi.
Cho nên yêu nước phải bằng hành động cụ thể chứ đừng căn cứ vô vài ba cái gõ trên diễn đàn mà tin nó đấm ngực " Lỗi tại tôi. lỗi tại tôi mọi sự "
Trả lời

bởi: Đọc Giả
13.08.2012 10:20
Trời ơi giờ này mà bác đông phong còn bắt tụi trẻ bọn cháu uống thuốc ngủ muà xuân đại thắng nữa ,ói ra hết rồi...
Trả lời

bởi: Vô Duyên Quá
13.08.2012 09:34
Những tên rước thằng Tàu thằng CS khắp bốn phương đem quân chém giết đồng bào cướp đất cướp nhà của chính người Việt thì gọi chúng là giống gì? Những tên "giải phóng" lấy vàng tiêu hết, mồ mả ông cha họ đào lên lấy đất xài, tiền Mỹ cho tìm hài cốt lính VN (Bắc và Nam) tử trận như cái bọn ấy ngang nhiên phớt lờ đếch báo cáo trong khi tiền thì xài tuốt, bọn vô liêm sĩ ấy là giống gì???
Trả lời

bởi: Người Trả Thẻ Đảng từ: Yêu Nước Nhưng Đ.iu.Đ
13.08.2012 08:33
Tên Chệt con ĐP bây giờ lại đạp . . . Chị 8 Nhô Ấu Dâm, lại mang Tôn giáo vào mà báng bổ. Nị là Hoa kiều, năm 1979 nhờ lót tay đảng Việt cộng, nên tránh được " Nạn Kiều. " Mắc mớ gì chuyện VN Nị lại xía vào hả thằng " Chẩy " ĐP ?
Trả lời

bởi: Vô danh
13.08.2012 08:02
Trích: "bởi: Đông Phong từ: Sài Gòn
12.08.2012 21:28 Vậy thì những tên rước giặc Pháp-Vatican vô nhà thì gọi nó là cái giống gì?". Thực dân Pháp , đế quốc Anh,...đi xâm chiếm các lục địa chứ người Việt Nam lúc bấy giờ không ai đem về cã, đừng có đổ tội chung chung để có cớ bào chữa cho độc tài ác ôn cộng sản, hỏi lại mình là "ai đã rước giặc cộng sản vào tàn phá, giết chết đồng bào ruột thịt của mình ? muôn đời oán hận cái tên mà bây giờ vẩn còn phơi thây giữa chợ cho người ta xem đó, hiểu chưa cộng con ?
Trả lời

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
12.08.2012 21:08
Đọc hết comment của bác, Lời lẽ dung hòa, kết cấu lịch sử đầy đũ ý nghĩa. Bác không binh bên nào bỏ bên nào miễn là họ có tình yêu nước, yêu dân tộc. Ý bác cũng lên án Tập đoàn lãnh đạo Bắc Phương. Đó là xem mạch để trị liệu. CÒN TRỊ LIỆU THÌ NVYN KHÔNG THẤY BÁC ĐỀ CẬP ĐẾN. Thôi thì xin phép bác cho NVYN đóng góp bổ sung nhé. 1)- Hiện nay CPCHXHCNVN đang cầm và lãnh đạo vận mạng QG. Tức CHXHCNVN cho là ĐCSVN độc quyền để thế thiên hành đạo. Con vi khuẩn TQ đã xâm chiếm VN từ thời họ mang quân, hỗ trợ vũ khí cho 2 miền NBVN "quýnh nhau", cái trò ngư ông đắc lợi là chúng chiếm quần đảo HS của VN dưới chế độ VNCH. Cho dù chúng chiếm của MN hay MB thì ta là người VN phải tự quyết đánh lấy lại. Ngày nay VNCH đã đi vào dĩ vảng, thành quả mà TQ dự liệu xếp đặt đã thành công sau khi MBVN chiếm hẳn MNVN để có cái tên nghe êm tai hơn là THỐNG NHẤT. Đã là chủ nhân nước CHXHCNVN trong hiện tại thì mất biển, mất đất CP/CHXHCNVN phải chịu trách nhiệm. Vậy để chống lại ý đồ chiếm đất, biển, hải đảo của nước ta, CP hiện hữu phải có biện pháp chứ phải không bác? Dân lưu vong như chúng tôi cũng cố gắng gào thét, nhưng không có quyền hành động. Quyền nầy do nhà nước và Đảng chấp chính mà! 2)- Thuốc để trị liệu có 2 đương hướng. a- Là TẨY ĐỘC những tuyên bố láo khoét của Tập đoàn lãnh đạo do Ông HCĐ làm thủ lãnh. Thứ thuốc nầy phải dựa vào toàn dân Việt trong và ngoài nước, cái nầy NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI CHÚNG TÔI HẾT LÒNG THAM GIA VÀ CỔ VŨ. Nhưng ngặc nổi các điều luật về hình sự mà CPVN nhập nhằng nó là con dao 2 lưỡi có thể cứa vào cổ chúng tôi. Hãy nhìn những cuộc biểu tình của đồng bào trong nước bị đàn áp bắt bớ giam cầm thì rõ là nó tương phản lại LIỀU THUỐC TRỊ ĐỘC có tác dụng rất hữu hiệu với TQ. Thế giới nghe, nhìn thấy lòng dân Việt như các loại thuốc xức, rữa, tẩy giết vi khuẩn rất hiệu quả và đồng thuận với dân Việt, nhưng tại sao CPVN lại đem nó vất đi? b- Về TRỊ LIỆU là dùng thuốc. Đó là lực lượng Hải-Lục-Không Quân, CP/CHXHCNVN đã từng đánh gục 2 cường quốc Pháp Mỹ, cái đảm lược, uy thế dũng mãnh ngày ấy nay để đâu? Người dân lấy làm bán tín bán nghi:-Hay CP/CHXHVN đã đi đêm với TQ? Tàu lạ, Tàu Hải Giám và hàng nghìn hàng vạn tàu cá TQ tràn xuống Biển Đông của ta, Nói là tàu cá chứ vũ khí đầy đũ trong khoan, trong lòng tàu đấy. Lớp chúng đâm tàu cá ngư phủ VN chìm, sát hại ngư dân VN, bắt bớ ngư dân đòi tiền chuộc v.v...và v.v... Cả việc cắt cáp tàu thăm dò biển của ta như Viking2, Tàu Bình Minh, vậy mà Ông Nhà Nước VN phản đối qua loa, cốt xoa dịu lòng dân, không có tác dụng gì với TQ! NVYN không chủ trương dùng vũ lực với họ. Nhưng sự hiện diện cần thiết như tàu Cảnh Sát biển VN, Phi cơ thám thính tuần tra, HQ VN ngày đêm có mặt trên các hải lộ biển nước ta để cho thấy CÁI BẢO VỆ CHỦ QUYỀN và lòng CAN ĐẢM, CƯƠNG QUYẾT thì việc nầy cũng cho kẻ thù biết ta không sợ (uy vũ bất năng khuất). Đây là THUỐC ĐỂ TẠM GỌI LÀ TRỊ BỆNH. c- Ông NNVN cần nên kết thân, giao hảo với nhiều nước bạn có cùng chung lãnh hải ở khu vực BĐ nói riêng, Châu Á TBD nói chung. Cùng nhau có kế hoạch bảo vệ biển đảo như Nga, Nhật, Hàn Quốc đã từng làm. Chứ cứ im ĩm, phản đối chung chung thì chỉ làm cho kẻ thù xem nhẹ chúng ta.
Trả lời

bởi: He He từ: ANTI - Tam Sa Hải Tặc
12.08.2012 16:00
"Còn chung Biển Đông, VN,TQ còn mâu thuẫn,có thể coi là mặc định trong quan hệ bây giờ và mãi mãi về sau.Số phận đã thế,chúng ta phải sống chung với bão thôi,ta càng khỏe thì bão sẽ càng ít hậu quả…"

Chuyện mất chủ quyền mà nương nhẹ là "mâu thuẩn" thì ôi thôi, các ông bị chửi là bán nước có oan đâu!!

Các ông có đói đâu khi dân mất ngư trường, các ông có mất lương mất job đâu khi TQ xâm chiếm thị trường, các ông các bà có ở nhà tranh đâu nên dõng dạc tuyên bố Ta phải sống chung với bão... .

"Ta càng khỏe thì bão sẽ càng ít hậu quả", xin nói cho rõ là các ông khoẻ (vì né tránh đối đầu, mà đồng thuận cho khoẻ) hay dân khoẻ khi chịu đựng phong ba bão táp thổi từ biển đến đất liền đây???
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
13.08.2012 13:00
Mâu thuẫn?Đó là những mặt đối lập nhau cùng tồn tại trong 1 vấn đề .BSN chẳng biết dùng từ nào cho chính xác trong vấn đề Biển Đông và mối quan hệ VN,TQ.Nó mãi mãi tồn tại mâu thuẫn dù VN đã thu hồi được HS,TS.Đây là nhận xét của cá nhân BSN .Nếu một ngày đẹp trời nào đó biển Đông là của VN,đương nhiên mâu thuẫn này sẽ hết.Không có chuyện cổ tích như lời bài hát:Việt nam,Trung hoa núi liền núi,sông liền sông.Chung một Biển Đông mối tình hữu nghị sáng như Hừng đông.../Nếu chúng ta mạnh lên thì mâu thuẫn này ít có nguy cơ bùng nổ thành một cuộc đối kháng toàn diện.Trong quan hệ với nước lớn TQ,ta nên chọn mâu thuẫn hay mâu thuẫn đối kháng?BSN cũng chẳng biết nữa.
Trả lời

bởi: Vô danh
12.08.2012 15:50
4000 năm lịch sử VN vẫn thế. Nó mạnh mình yếu là nó nhào ra chôm chỉa. Lúc nào mình mạnh lên mà nó yếu đi thì mình đứng lên đòi lại. ĐCSVN hiện làm mình yếu đi thì phải trừ khử ĐCSVN trước, sau nay mình mạnh lên thì sẽ đòi lạ biển đảo.

bởi: An-nam tri'ch: từ: Google Tin Tức
12.08.2012 11:39
"Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) phối hợp với nhóm Biển Đông tại Pháp tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức Biển Đông" nhằm khuyến khích sinh viên, cộng đồng người Việt tại Pháp tăng cường tìm hiểu sâu rộng hơn về biển đảo Việt Nam cũng như những vấn đề pháp lý, địa chính trị của biển Đông và các khu vực biển đảo thuộc lãnh thổ chủ quyền Việt Nam.
Tham dự cuộc thi bao gồm tất cả mọi người, sinh viên, học sinh, bạn bè quốc tế tại địa bàn nước Pháp. Người tham dự phải trả lời 14 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi mở cho một kỳ, xoay quanh các kiến thức chung về vấn đề biển đảo và tình hình thời sự biển đảo."
VOA xin cho tôi thi được không?

bởi: nguyễn viết xuân từ: tây mỗ từ liêm hà nội
12.08.2012 10:11
chính phủ việt nam hô hào nhân dân đóng góp tiền của mua vũ khí hạt nhân để chặn ý đồ của trung quốc khi muốn cướp vùng biển của ta .tán thành những không với trung quốc và kêu gọi nhân dân có lương chi trên thế giới ủng hộ ..
Trả lời

bởi: Vô danh
13.08.2012 20:13
Hãy xem cái gương này : Nguyễn Thị Năm. Nguyễn Thị Năm tức là Cát Thành Long có một người con làm Trung đoàn trưởng ở cục chính trị của Văn Tiến Dũng, gia đình bà trong dịp tuần lễ vàng có hiến 100 lạng vàng. Bà còn tham gia công tác của Hội Phụ Nữ từ năm 1945 đến năm 1953.
- Các anh Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ thường hay ăn cơm ở nhà bà. Gia đình Nguyễn thị Năm cũng giống như các gia đình Đỗ đình Thiện, Trịnh văn Bố giúp đỡ rất nhiều cho cách mạng, chọn địa chủ Nguyễn thị Năm để làm trước là do có người mách cho cố vấn Trung Quốc. Họp Bộ Chính Trị, Bác nói: “Tôi đồng ý có tội thì phải xử thôi, nhưng tôi cho là không phải đạo nếu phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà, mà người ấy lại cũng giúp cách mạng. Sau cố vấn Trung Quốc La Quý Ba đề nghị mãi, Bác nói: “Thôi tôi theo đa số, chứ tôi vẫn cứ cho là không phải” và họ cứ thế làm...”

bởi: South China Sea
12.08.2012 08:33
@Bm, Bạn nói "Nè,SCS,”học giả” Tàu Cọng của Bạn lọai gì mà dôt thế,HS rộng 20 và dài 40 hải lý(hải lý=1852 m) mà tính chỉ có10 và 40 cây sô???.Còn nữa,1 ngày rưỡi là 36 tiếng mà thuyền buồm chạy chỉ có 50 cây số,tính 1giờ chưa được 1.5km,chậm hơn đi bộ.Thêm nũa,dọc theo bờ biển Miền Trung VN,có nhóm đảo nào rộng 20 dặm và dài 40 dặm???.Còn nữa,hạm đội Nhà Trần tiêu diệt hạm đội Nhà Nguyên mà đan bằng tre,phết cứt trâu???.Học giả Tàu Cọng sao lại dốt và ngu thế.Nên nhớ rằng thuyền buồm chạy chậm lắm cũng 6 hải lý 1 giờ,dư sức đến HS chưa đầy ngày rưỡi."???!!! Xin đừng có vã giờ lầm lẫn Lý cũa VN và hãi lý mà quốc tế đặt tiêu chuẫn la 1,8km vào năm 1929! Theo Wikipedia tiếng Anh, Lý(li) là đơn vị đo lường có từ đời nhà Chu, TQ có chiều dài khoãn 0,5km. Wikipedia tiếng Hoa nói rõ là Nhật, Đại Hàn và VN cũng xài đơn vị nầy cũa TQ. Còn bạn nói gần miền trung không có đãy đão nào dày 200km là không chính xác! Không có dẫy đão nỗi nhưng có dẫy đão ngầm. Tôi có xem kỹ tên những địa phương ghi bằng tiếng Hán trong bãn đồ Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ năm 1838 thì cực bắc cũa dẫy đão hình cột nằm cạnh miền trung là gần đão Lý Sơn, và cực nam cũa dẫy đão nầy là nằm ngoài khơi Tuy Hòa. Bạn thữ vào google map đo khoãn cách đường chim bay đão Lý Sơn đến ngoài khơi Tuy Hòa thi là khoãn 200km. Chiều dài nầy là đúng với mô tã trong bài Bãi Cát Vàng! Cũng xin lưu ý là nếu bạn chuyễn bãn đồ xem bằng Sattelite(vệ tinh) thì bạn sẽ nhình thấy một dẫy thẵng đứng xanh lam đậm song song với miền trung và ngay cạnh phía tay trái cũa đường này thì lại có 1 dẫy xanh lợt rất mõng! Tôi nghi ngờ đường xanh lợt này chính là Bãi Cát Vàng cũa ông Đỗ Ba!
Trả lời

bởi: East Sea từ: Vietnam
13.08.2012 10:23
Biển Đông vốn là một cái hồ rộng do người Việt cổ đại (có trước cả người TQ) đào, sau đấy người Việt hàng ngày đổ nước vào đấy và dần dần thành Biển Đông ngày nay. TQ lục địa là cái bãi bồi, được hình thành bởi đất và đá do người Việt cổ đại đổ đất khi đào biển Đông. Tử Cấm thành ở Bắc Kinh là do ông Nguyễn An, và người Việt thiết kế và xây dựng.
Trả lời

bởi: le le từ: vịt trời
13.08.2012 20:59
bạn nói đúng nhưng còn thiếu 1 chút để mình bổ thêm, Bác Hồ của chún ta từng sống ở Trung Quốc, nghe đâu có vợ con bên đó và đứa con sau này cũng làm rất lớn tên là Hồ cẩm Đào, nghe nói lúc mới sanh ra hơi nặng về nữ tính 1 chút nên đặt tên cho con là "Cẩm.... Đào"

bởi: Trần Trí Trung từ: Tp.HCM
12.08.2012 07:46
Muốn thắng Cộng Sản các ngài phải có lý thuyết và hành sự hơn hẳn, có sức thuyết phục dân ủng hộ. Cái kiểu hồ đồ như thế này thì e rằng các ngài sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Tư duy ba trợn, nói năng lỗ mãng, chỉ còn vài tên cuồng tin theo các ngài. Biểu tình cái kiểu này giống như mấy ngài dân biểu biểu dân Diễn cài trò mà chỉ có các ngài tự sướng.

bởi: Ghi
12.08.2012 03:38
Từng bước Cộng Sản TQ leo hàng rào VN bằng dùng sợi chỉ Hoàng Sa và Trường Sa để kéo sợi dây thừng qua đất liền thống trị VN. Sự cảnh báo đó: Thầy Thích Quảng Độ đã chấp nhận mọi chỉ trích từ phia nhà nước kể cả việc quảng thúc tại chùa đối với Thầy. Sự kiện đến lúc báo động đỏ. Nếu nhân dân cùng cảnh báo nhà nước về sự kiện nói trên mà chẳng có sự thức tỉnh nào từ phía nhà nước thì cũng từ sợi chỉ báo động này người dân sẽ dùng sợi dây thừng phản kháng nhà nước về hành vi đó, chứ họ không hề chịu thua đợi khi CS TQ tiến hành xâm lược nước nhà.

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
12.08.2012 01:41
“Thư ngỏ Hà Nội 2012” và “Tuyên ngôn Caravelle 1960” tuy cùng ý chí nhưng ý nguyện khác nhau và nhân sự cũng khác nhau vì tình hình mỗi thời điểm khác nhau. Chưa thể hi vọng điều gì nhưng cứ tưởng tượng cho nhẹ người đi.

bởi: DT
12.08.2012 00:53
Những ý kiến trong thư ngỏ của 71 nhân sĩ trí thức là những lời tâm huyết của một bộ phận DT. Họ thấy trước được cả NGUY và CƠ. Nhà NC Dương Danh Dy cựu TLS tại Quảng Châu khi gặp những SV trẻ tại tổng hội SV VN đã nhắn nhủ:
“Thời cơ để chúng ta đòi lại các đảo đã mất, sẽ đến. Ta phải chuẩn bị. Đời tôi không làm được, thì đời con, đời cháu tôi phải làm. Cường quốc nào cũng có lúc suy yếu, chứ không riêng gì Trung Quốc. Phải dạy thanh niên rằng, đó là lãnh thổ thiêng liêng, là chủ quyền của Việt Nam. Giữ vững chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa và các khu vực hợp pháp trên Biển Đông là nhiệm vụ cha truyền, con nối”.
Tôi đồng ý với quan điểm này và muốn các bạn trẻ và những người VN yêu nước biết rằng không phải chỉ có HS,TS mà cả Lưỡng Quảng của chúng ta ( nước Nam Việt ) cũng cần phải thu hồi.
Nhiều người sẽ nghĩ chúng ta là nước nhỏ từ xưa đến nay bị TQ chiếm là mất, giữ BĐ còn chưa xong nói gì đến thu hồi phần đất Lưỡng Quảng thuộc ta từ 2000 năm trước ? Xin thưa rằng thời cơ sẽ đến và chỉ mong rằng tất cả mọi người VN ghi lòng tạc dạ :Lưỡng Quảng, Hải Nam, Hồng Kông, HS,TS là của chúng ta. Từ nay đến giữa thế kỷ 21 ( 2050) thời cơ sẽ tới.

bởi: vo danh
11.08.2012 22:46
Tuyen ngon Caravelle gom cac ong: Tran van Huong, Nguyen Ngoc Tho, Phan khac Suu, Phan Huy Quat... Do la cac ong chinh khach noi tieng dam phe binh va manh dan che trach chinh phu Ngo Dinh Diem de dua den su sup do cua che do nay. Sau khi lat do ong Diem roi thi cac ong nay deu co co hoi len nam chinh quyen voi chuc vu cao nhut nuoc de leo lai dat nuoc theo kieu ma cac ong cho la tot hon ong Diem, nhung roi toi doc lich su thi thay con duong cac ong di con te hon va ngan ngui hon ong Diem, khong thanh cong gi ca. The ma ngay nay lai so sanh voi cai Thu Ngo , hay la muon tru cho cai thu ngo di cung con duong that bai cua cac ong trong nhom Caravelle. Toi la nguoi dan thuong chi noi theo su that ma toi da song va da nghe .

bởi: He He từ: ANTI - Tam Sa Hải Tặc
11.08.2012 22:43
Thiển nghĩ bài báo không hẳn có mục đích so sánh làm chi giữa chế độ/cá nhân NĐDiệm+ Tuyên bố Caravelle với chế độ CSVN hiện thời + Thư ngõ của nhân sĩ trong và ngoài nước.

Ẩn ý sâu xa có chăng là nêu lên chuyện éo le của dân tộc VN chúng ta: từ lúc còn manh mún mầm dân chủ tại miền Nam, đến ngày nay đã gọi là "độc lập tự do" mà hai chữ DÂN CHỦ VẪN CÒN XA VỜI VỢI.

Điều này thấy quá rõ qua sự kiện này đây: Có những con người từng đòi dân chủ và từng bị liệt vào hàng ngũ của miền Nam tay sai Mỹ Nguỵ; chính thành phần này đã từng bị cho là theo Cộng Sản thời Bắc đánh Nam. Rồi chính những con người (hay thế hệ nối tiếp) đó mãi đến hôm nay vẫn chăn chiếu đi đòi dân chủ cho dân tộc khi đất nước đã đổi ngôi chính trị 180độ????

Thật vô cùng nghịch lý khi tiếng nói "đối lập" kiểu của thành phần thứ ba chẳng được miền Nam nghe, nay cũng hoàn toàn bị miền Bắc phớt lờ thậm chí bị chụp mũ phản động, chỉ vì cả hai chế độ nêu tên trong bài đều thực chất là cực hữu và cực tả, đều chuyên chính đối với người dân.

Đây là éo le là vấn đề trăn trở là thao thức từ lương tâm dân tộc! Bao giờ chính trường VN thoát khỏi nếp chính trị cực đoan, mang nặng tư duy phong kiến chuyên chế chỉ trao quyền cho kẻ nào trung thành tuyệt đối không được một lời phản đối chỉ trích đây??

Hàng hàng lớp lớp người trẻ người trung niên VN đã đang sẽ tiếp cận xã hội giáo dục bên ngoài VN, không thấy thương thấy xót cho thân phận của người dân trong nước sao, người VN cứ phải "hưởng giáo dục một chiều để chịu cúi đầu khuất phục cách cai trị ban phát trong hệ thống chính trị đặc mùi phong kiến ngàn đời đến nổi làm hèn đi suy nghĩ về quyền lợi và trách nhiệm của công dân", chịu được như vậy đến bao giờ? Đến thế hệ con rồi cháu của mình chăng.

Hãy tỏ thái độ trước đối xử bất công, hãy lên tiếng khi có thể khi thấy chuyện bất bình dù nhỏ nhặt, đừng im lặng, đừng nói theo, hãy ngẩng đầu và mở miệng nói theo suy nghĩ của mình. Hãy bắt đầu gầy dựng, vực dậy một xã hội tốt hơn ít ra về tinh thần cho chính mình và cho thế hệ con cháu. Người Việt năm châu nay tha hương cầu thực vì hoàn cảnh, không phải đi là bỏ Tổ Quốc đâu; huống hồ quốc nạn bị Tàu vùi dập tơi tả trên mọi lĩnh vực như hiện nay

bởi: Nguoi Viet yeu nuoc ngoai từ: Vietnam
11.08.2012 21:55
So sánh là không hợp lý.
Lá thư Caravelle là lá thư của một nhóm gửi TT Ngô Đình Diệm năm 1960. Tình hình VNCH lúc đó chưa có gì là quá tệ hại, vẫn còn có thể sửa chữa được. Họ đưa thí dụ trận Trãng Sụp để chỉ trích nhưng so với những trận như Ấp Bắc, Bình Giã, Đồng Xoài sau này thì không đáng vào đâu cả. Ngoài ra chính phủ NĐD là một chính phủ đúng nghĩa, do dân bầu ra và chế độ phân quyền rõ rệt.
Bây giờ tự xưng là những trí thức nhưng thữ nhìn xem, một số họ là những người đã từng ăn cơm quốc gia thờ ma CS. Sau năm 1975, chạy qua Mỹ rồi ổn định cuộc sống thì lại trổ mòi thân cộng nhưng chỉ bằng mồm. Có ai về VN sống đâu. Ngoài ra họ phải là "trí ngủ" vì tại sao phải đề nghị hay xin xỏ những quyền tự do căn bản của công dân. lại đề nghị hay xin xõ với một chế độ độc tài, đảng trị thì chỉ là đàn khải tai trâu thôi.

bởi: pham duc từ: sai gon
11.08.2012 21:45
Trân trọng kính chào 71 nhà trí thức Việt Nam đã kiên dũng ký tên vào "Thư Ngõ". và tôi cũng hi vọng rằng sẽ có 71 vạn người không trí thức như tôi tạo được một "Thư Ngõ" để bày tỏ lòng yêu nước chống xâm lược của ngoại bang.
Trân trọng kính chào 71 Nhà trí thức VN.

bởi: Trí Việt từ: USA
11.08.2012 21:36
Các nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam sẽ không bao giờ có được sự thuận lợi nếu vẫn còn những kiểu so sánh này. Nhiều người dân Việt Nam muốn và cần dân chủ, họ sẽ đi theo ngọn cờ dân chủ chính nghĩa chứ không muốn tham gia vào chuyện đấu đá vì quyền lợi của bất kỳ phe nhóm nào, đặc biệt là VNCH.

bởi: Vô danh
11.08.2012 21:18
Hãy để chúng chết đi! thư ngỏ để làm gì?

bởi: Vô danh
11.08.2012 14:20
Ten^ Nho^ Ba Tau` lao' ca' lai. le^n dda^y cho.c pha' qua^.y quan.g . Lo*`i no'i cu?a chu' may^` bay^ gio'` nhu' cho' sua? ma ma` thoi^ . hay~ biet^' than^ ddi Ba Tau` lai o*i !
Trả lời

bởi: Vô danh
12.08.2012 01:08
Anh Vô Danh này không biết bỏ dấu tiếng Việt thì viết luôn chữ Tây đi, viết gì mà chẳng đọc đươc gì hết !

bởi: Phuong Nam từ: Đà Nẵng
11.08.2012 14:17
Bức thư năm 2012 và bản tuyên ngôn năm 1960 về bản chất của nội dung là giống nhau, đó là phê phán và đòi cải cách chế độ. Nhưng hoàn cảnh, vị thế của 2 chế độ này rất khác nhau:
- CP của Ông N.Đ.Diệm ở vào tình thế rất bi đát, thân cô thế cô trước hàng loạt kẻ thù: Lực lượng Cộng sản, Giới Phật giáo, Nhóm tướng lĩnh và quan chức chống đối… và không có đồng minh (Hoa Kỳ đã ngoảnh mặt sang phe chống đối).
- CP Việt Nam hiện nay rất mạnh: đa số dân chúng hoặc vẫn trung thành với chủ nghĩa CS hoặc không chống CS, lực lượng chống đối rất nhỏ và rất yếu.. Và đặc biệt, có sự hậu thuẫn của người “Đồng chí” Trung quốc hùng mạnh ngay sau lưng…
Vì vậy, việc so sánh ý nghĩa của 2 văn bản này chẳng có… ý nghĩa gì!!!
Trả lời

bởi: Không chính xác...
11.08.2012 20:47
Lực lượng chống đối chính phủ VN không nhỏ và không yếu đâu. Đặc biệt hơn nữa là lực lượng này SẼ không thân cô thế cô.

Chính phủ VN hiện nay rất mạnh? Cái chết bất ngờ đâu có hiếm khi hội đủ điều kiện thì đột quỵ trong tích tắc. Họ được TQ ủng hộ? Lắc léo là đây, chính vì họ được TQ ủng hộ hết mình nên càng dễ chết.

Nhìn Syria đi, tay Assad có đến 2 thành viên trong Hội Đồng Bảo An phù hộ đấy, rồi tương lai hắn sẽ ra sao khi cận thần đang từ từ đào nhiệm.

bởi: Công dân Việt Nam từ: Hà Nội
11.08.2012 13:54
“Ai có gì đánh nấy. Có mấy thứ cũng có thể gọi là ĐÁNH: KHÔNG mua hàng Trung Quốc, KHÔNG bán hàng Trung Quốc, KHÔNG đi chơi Trung Quốc, KHÔNG xuất bất cứ thứ gì sang Trung Quốc, KHÔNG đến các phòng khám bệnh của Trung Quốc, KHÔNG qua lại làm ăn dưới bất cứ hình thức nào với Trung Quốc, KHÔNG lấy chồng Trung Quốc. Và còn nhiều cái KHÔNG khác nữa…”
...

Tôi và gia đình sẽ bắt đầu từ những việc cụ thể như thế này! Tẩy chay hàng hoá và dịch vụ có liên quan đến Trung Quốc
Trả lời

bởi: nguyen từ: singapore
12.08.2012 21:59
không sử dụng từ hán việt mượn của trung quốc, đổi tên sông hồng thành sông đỏ.
Trả lời

bởi: nguyen từ: singapore
12.08.2012 21:37
bỏ luôn cái iphone,ipad sản xuất tại trung quốc .
Trả lời

bởi: lua từ: cần thơ
12.08.2012 21:27
bỏ hết các đồ dùng đang sử dụng cò nguồn gốc sản xuất từ nguyên vật liệu trung quốc, bao gồm cái computer đang sử dụng linh kiện trung quốc.bỏ tết nguyên đán theo lịch trung quốc.
Trả lời

bởi: nguyen từ: singapore
12.08.2012 21:20
không mua các mặt hàng làm từ nguyên liệu trung quốc ?không sản xuất hàng xuất khẩu từ nguyên vật liệu trung quốc ?không đi làm trong các xí nghiệp sử dụng nguyên vật liệu trung quốc?

bởi: Lạng Sơn từ: USA
11.08.2012 13:49
Tại sao cứ phải chui vào cái nhà thổ Caravele cuả ông Tây thuộc điạ để ra Tuyên Cáo, Tuyên Mèo. Tuyên Ngôn 60 đã làm sụp đổ chế độ ưu việt cuả TT Diệm, dọn đường rước VC, Trung Cộng vào Nam. Thế thì cái Tuyên Ngôn 2012 của các ông, nội báo quốc doanh cũng không thèm đăng thì làm sao lọt được vào tai 14 quan trong bộ chính chị !!!

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
11.08.2012 13:20
Chúng ta hãy đặt câu hỏi quyền lực của Diêm là ở chổ nào, từ đâu mà có. Từ ngoại bang bồng về, bỏ tiền dựng lên mà có.

Thât vậy, khi Mỹ hết chống lưng cho Diệm, Diêm không còn gì. Diệm chỉ còn chú ba Mã Tuyên ở Chợ Lớn để chạy về. Và nhà thờ ông ông Tây lai Cha Tam cũng ở Chợ lớn, một Hồng Công giữa lòng Saigon Gia định. Chấm hết.

Diệm thất thế, không một tên Cần Lao mật vụ thèm bắn một viên đạn cứu giá. Diệm nằm xuống, không một nhà thờ thèm rung môt tiếng chuông báo tử, đọc cho một câu kinh cầu hồn.

Cần lao mật vụ là xương sống của chế độ Diệm. Cần Lao được dựng lên bằng đồng tiền mua chuộc những tên sẳn sàng chạy theo đồng tiền để phản bội tất cả, phản bội tổ quôc và dân tộc. Diệm không có quần chúng nhân dân. Diệm không có political base. Hoa Kỳ bỏ tiền ra chiêu dụ giáo dân Miền Bắc "theo ĐM di cư vào Nam" để xây dựng lực lượng chính trị cho Diệm. Cũng lại là vì tiền mà thôi! Diệm dành những gì tốt đẹp nhất, ưu tiên ưu đãi nhất cho thành phần này, cho định cư các vùng đất màu mở nhất Miền Nam, cho trấn thủ các con đường huyết mạch dẫn vô Saigon.

Rồi những con người này, Cần Lao Mật Vụ, Hố Nai Hố Bò, Bùi Chu Phát Diệm, Tân Sa Châu, Xóm Mới, Dốc Mơ Gia Kiệm, Trung Chánh Hốc Môn đã làm gì cho cụ Diệm khi cụ thế cô? Họ chỉ biết ngoảnh mặt nằm ngơ! Thậm chí, nhiều người quay lại cắn cụ. Không phải có tiền là mua được tất cả. Diệm chỉ mua được lòng phản phúc từ những kẻ có truyền thống phản phúc. Tướng Tá của cụ toàn những ông xuất thân từ lính khố xanh khố đỏ, đi lính cho Pháp phản phúc đồng bào đang đứng lên đấu tranh danh độc lập.
Trả lời

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG
11.08.2012 23:21
Nếu cứ nói Diệm rước ngoại bang về là Nhô từ Hoa Kỳ không hiểu về lịch sử rồi. Kẻ rước ngoại bang chính là CS Bắc Việt và bán đất bán đảo biển và chỉ đứng nhìn trận hải chiến 1974 kìa. Chế độ Ngụy quyền dù bị gán cho từ xấu xa nhưng họ vẫn vì quốc gia không như CS Bắc Việt bán nươc có văn tự hẳn hoi đó là sỉ nhục nhất của quốc gia.
Trả lời

bởi: Khổ thế sao...
11.08.2012 20:53
Rao hàng khản cổ năm này qua tháng nọ... Ăn cơm chúa múa tối ngày...Công An Văn Hóa Trung Cộng, đặc phái nhiệm vụ địch vận giả dạng gây chia rẽ nội bộ láng giềng tốt để làm suy yếu nội lực...

Giấu sao được cái đuôi mà giấu! VOA đâu có thiếu "tình báo nhân dân thứ thiệt" mà ngài múa võ sơn đông bán cao hổ cốt giả.
Trả lời

bởi: Vô danh
11.08.2012 20:33
Chúng ta hãy đặt câu hỏi quyền lực của Diêm là ở chổ nào và quyền lực Hồ Chí Minh ở đâu ?
-- Đoạn hồi ký ngắn của Hoàng Tùng đã là một minh họa chính xác về thái độ lông bông. Không có một định hướng nào, ông luôn luôn bị người khác lèo lái. Đấy, con người chính trị cao cả của đảng Cộng Sản Việt Nam là như thế, tư tưởng Hồ Chí Minh là như thế.
- Ở một đoạn khác ông Hoàng Tùng viết: “Mùa Thu 1950 Trung Quốc phái hai đoàn cố vấn sang Việt Nam, một đoàn chính trị do La Quý Ba làm cố vấn. La Quý Ba trước là bí thư của Mao, Bí thư Sơn Tây. Ông này là người nghiêm chỉnh, phục Mao Trạch Đông như một ông Thánh. Ông ta là người tin cẩn của Mao. Còn Tổng cố vấn về quân sự là Vi Quốc Thanh. Đoàn cố vấn quân sự đông hơn. Vì nó có đủ cả bộ máy quân sự. Ta không hiểu thâm ý của Trung Quốc, họ muốn sửa ta. Họ sang để giới thiệu kinh nghiệm Trung Quốc. Lý luận Mao Trạch Đông, lý luận quân sự, tổ chức quân đội. Việc đầu tiên của họ là sửa quân đội của ta đã. Họ sửa cả đảng trong quân đội cho nên mới lập ra chức chính ủy, trước ta chỉ có chính trị viên! (...) Năm 1951 đoàn cố vấn thực hiện chỉnh đốn quân đội ta. Các chỗ khác họ chưa đụng tới. Đại Hội Đảng năm 1951 đại biểu nước ngoài tới dự chỉ có La Quý Ba, bên Kampuchia có Xiên Hiêng (sau phản bội). Phía Lào có một đại biểu. Tại Đại hội, La Quý Ba phát biểu chủ yếu về thuế nông nghiệp. Sau đó ta bắt đầu đánh thuế. Họ đem các nề nếp từ Trung Quốc sang, đem kinh nghiệm chỉnh phong từ Diên An sang. Sau khi Đại Hội ta không nói gì đến Cải Cách Ruộng Đất năm 1952. Mao Trạch Đông và Stalin gọi Bác sang, nhất định bắt Bác phải thực hiện Cải Cách Ruộng Đất. Sau thấy không thể từ chối được nữa, Bác mới quyết định phải thực hiện Cải Cách Ruộng Đất.
- Năm 1952, sau khi đi Trung Quốc và Liên Xô về, Bác chuẩn bị cho hội nghị cán bộ đầu năm 1953, quyết định Cải Cách Ruộng Đất. Trung Quốc cử đoàn cố vấn sang, bao gồm cố vấn công an, cố vấn tổ chức, cố vấn tuyên truyền, Đoàn cố vấn CCRÐ do Kiều Hiểu Quang làm trưởng đoàn, Kiều là Phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây. Họ muốn qua Cải Cách Ruộng Ðất để chỉnh đốn lại Đảng ta. Thời gian từ lúc tiến hành CCRÐ đến lúc dừng lại là 3 năm. Khi đó tôi thường được dự họp Bộ chính trị do đó cũng biết một số việc. Đó là việc làm thí điểm ở đồng bằng và chọn đồn điền Nguyễn Thị Năm. Nguyễn Thị Năm tức là Cát Thành Long có một người con làm Trung đoàn trưởng ở cục chính trị của Văn Tiến Dũng, gia đình bà trong dịp tuần lễ vàng có hiến 100 lạng vàng. Bà còn tham gia công tác của Hội Phụ Nữ từ năm 1945 đến năm 1953. Tôi chưa đến đó lần nào. Các anh Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ thường hay ăn cơm ở nhà bà. Gia đình Nguyễn thị Năm cũng giống như các gia đình Đỗ đình Thiện, Trịnh văn Bố giúp đỡ rất nhiều cho cách mạng, chọn địa chủ Nguyễn thị Năm để làm trước là do có người mách cho cố vấn Trung Quốc. Họp Bộ Chính Trị, Bác nói: “Tôi đồng ý có tội thì phải xử thôi, nhưng tôi cho là không phải đạo nếu phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà, mà người ấy lại cũng giúp cách mạng. Sau cố vấn Trung Quốc La Quý Ba đề nghị mãi, Bác nói: “Thôi tôi theo đa số, chứ tôi vẫn cứ cho là không phải” và họ cứ thế làm...”
- Ôi! Ai che chở cho người dân được an toàn trong lúc này đây? Hiến pháp năm 1946 đâu? Bổn phận của quyền lực quốc gia là bảo vệ tính mạng, tài sản, và bảo vệ phẩm giá con người để đâu?
http://vietvungvinh.net/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=1779:chuong-xiii-co-van-trung-quoc-voi-ho-chi-minh&catid=80:cac-chuong-trong-tac-pham-thang-long-xua-ha-noi-n&Itemid=130
Trả lời

bởi: He He từ: ANTI - Tam Sa Hải Tặc
14.08.2012 17:45
Thông tin của bạn rất hữu ích. Hai Đảng anh em, VN-TQ núi liền núi, sông liền sông, nay thì biển liền biển. Của em là của anh, của anh thì chỉ là của anh, em không dám đòi.
Trả lời

bởi: Dế Mèn từ: VN
11.08.2012 20:13
Chỉ biết lải nhải cái giọng tuyên truyền lạc điệu muôn thuở, rằng "đảng ta quang minh vĩ đại, bách chiến bách thắng", và nào bọn "ngụy quyền tay sai...". Cái loại lịch sử của ông Nhô là thứ lịch sử dạy trong sách giáo khoa của các trường phổ thông trung học hiện nay. chính nó đã làm ngu hóa, hèn hóa, ác hóa, nô lệ hóa bao nhiêu thế hệ trẻ VN cho đến ngày nay.
Trả lời

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
11.08.2012 19:08
Việt Nam Cộng Hoà là một chế độ Tự Do Dân Chủ, nhưng vì bị bọn cộng sản Bắc Việt tấn công xâm nhập đánh phá cho nên bị rơi vào thế yếu, VNCH dù sao củng có hai chính phủ đệ nhất và đệ nhị Cộng Hoà trong khi cộng sản chỉ có một đảng duy nhất cầm quyền ở trên ngai vàng muôn đời với nhửng tệ nạn, thối nát gấp trăm ngàn lần mà không ai được phép thay thế. So sánh như vậy mới thấy rỏ cái xấu, cái ác của độc tài cộng sản, hiểu chưa cộng con ?

bởi: Vô danh
11.08.2012 13:17
Ông Ngô Đình Nhu mà không đi đêm với Hà Nội thì chưa chắc gì hai anh em ông phải chết. Cái bọn phỉ báng 2 ông chẳng qua là " CHÓ MÙ MANG PHẢI BỆNH CÂM " thôi.
Trả lời

bởi: 812
12.08.2012 09:41
TT Ngô Đình Diệm có cuộc sống đơn thân, khác với cáo tàu Hồ Tập Chương, tàu cộng giả dạng Nguyễn Ái Quốc
Trả lời

bởi: Vô danh
14.08.2012 04:04
Ngô Đình Diệm là Thái giám Triều Nguyễn?

bởi: andanh từ: vietnam
11.08.2012 13:09
Viết thư ngỏ với mục đích bảo vệ đất nước thì tốt, nhưng Cộng sản mãi vẫn là cộng sản, bảo vệ được đất nước rồi lại phá hoại đất nước thì có lợi ích gì với người dân?
Người dân bình thường chỉ cần những điều bình thường, ăn ngon, mặc đẹp, an toàn. Hiện nay biển Đông vẫn chưa mất, thì làm dân vẫn khổ, mấy hôm nữa mất rồi cũng vậy.
Cho lên, diệt được cộng sản thì mới có hạnh phúc. Để kệ Trung quốc nó chiếm biển đảo, cộng sản càng suy yếu càng dễ tiêu diệt.
Biển đảo muốn lấy lại lúc nào mà chả được, nếu có tiền, có vũ khí.
Không tiền, không vũ khí, lấy bằng nước bọt chắc.
Để công bằng, để k ai mang tiếng là không yêu nước thì cả dân thường và quan chức cộng sản cùng cầm súng ra trận đánh nhau với Trung quốc. Thế thì k thằng nào ganh với thằng nào

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
11.08.2012 12:33
Thật sự ra, 18 ông chính trị salon Caravelle, thậm chí là 1800 ông, hay 18 triệu ông cũng không thể làm gì đụng đến một sợi chân lông của cụ Diệm một khi Hoa Kỳ vẫn còn chống lưng cho cụ. Mà thực tế là vậy.

Diệm được Mỹ bồng về đặt lên ngai vàng ngang nhiên chiếm nửa giang sơn mà không cần đổ một giọt mồ hôi trong cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc. Mỹ dựng được cụ lên, và chỉ có Mỹ mới đạp cụ xuống hố. 18 ông chính trị salon không làm đươc cụ. Đảo chánh cụ là Mỹ bật đèn xanh cho nhóm kaki quân đội Dương văn Minh, Nguyễn văn Thiệu, Trần văn Đôn...v.v. Những nhân vật này nguyên là tay chân tâm phúc của cụ. Mà chế độ VNCH được xây dựng bằng chất liệu phản phúc. Diệm phản phúc Bảo Đại. 18 ông chính trị salon Caravelle thì hết 16 ông là các "cựu Bộ trưởng" đã từng có máu mặt trong chính quyền Diệm, bị Diệm cắt chức sa thải, nay làm phản. Mấy ông này khi còn tại chức đã từng quỳ mọp cụ cụ con con với Diệm.

71 ông "trí thức", trong đó có những ông từng là dân biểu VNCH phản thùng chống Thiệu, sau được CSVN lấy lòng cho vào Mặt Trận Tổ Quốc như ông cựu dân biểu VNCH Hồ Ngọc Nhuận chẳng hạn. Đa số 71 ông này đều ở tuổi 80.

Vấn đề đặt ra là, 71 ông này có quyền lực gì để biến giấc mơ Mùa Xuân Á Rập trở thành hiện thực không? Câu trả lời là KHÔNG. Các ông không có quyền lực vây cánh trong chính quyền, mà cũng không có hậu thuẩn của nhân dân. Quyền lực duy nhất của mấy ổng là đe dọa quy hợp nhân dân để biểu tình. Mà làm sao quy hợp được trong khi mấy ổng ngồi trên salon, đang thều thào thở dốc ở cái tuổi "8 sắp" sống nay chết mai lúc nào không chừng. Nắng Saigon mà mấy ổng ra đường nửa tiếng là trúng nắng, nằm giường 3 tháng chưa dậy nổi. 71 ông này không có năng lực, không có phương tiện để quy tụ quần chúng. Mà có quy tụ được thì cũng chẳng làm đươc gì. Phong trào Phật Giáo năm 1963 không làm được gì cụ Diệm cho đến khi quan thầy Mỹ bật đèn xanh, trực tiếp nhúng tay đòi lôi cổ xuống hố mà Mỹ đã bồng về.

Thật ra, những tay biểu tình chuyên nghiệp ở Hà Nội như bà Bùi Hằng, chú Quân, chú Toàn mới thật sự là người của đường phố. Nhưng 15 lần "kêu gọi toàn dân xuống đường" thì vẫn là lèo tèo 30 ngoe mà ai cũng nhẳn cả mặt.

Những gì đang xãy ra cho thấy CSVN không dẹp biểu tình, mà trấn áp mấy tên đầu têu cơ hội chủ nghĩa. Biểu tình khó mà lật đổ chính quyền, trừ khi chính quyền đó là chính quyền lệ thuộc ngoại bang. Diệm của VNCH, Mu Ba Rắc của Ai Cập lệ thuộc ngoại bang trầm trọng, và khi ngoại bang bật đèn xanh, đòi cúp viện trợ, xúi dục tay sai, dân chúng thì mới ra nông nổi như thế mà thôi. Dân Mỹ, dân Pháp biểu tình cả nứoc thì có làm gì đựoc với chính quyền?

VN ngày nay là quốc gia hoàn toàn độc lâp, có chủ quyền. Quyền lực của chính quyền là quyền lực do dân mà có. Những người dân đã từng theo CSVN đấu tranh gian khổ đang lãnh đạo đất nước. Họ thật sư có quyền lợi, bổn phận để sống chết bảo vệ chính quyền. Họ từ quần chúng nhân dân mà ra.

Ít nhất, lãnh đạo VN ngày nay không phải là do ngoại bang bồng về như Diệm, mà cũng không phải do Mỹ dựng lên như Thiệu. Họ đã cũng nhau sống chết trong chiến tranh. Và họ đồng sinh cộng tử trong hòa bình. Họ không có dòng máu phản phúc như ở chính quyền Diệm Thiệu.
Trả lời

bởi: vô danh
11.08.2012 16:15
Chưa chi mà nói lung tung, sợ bị dân lật tẩy bán nước làm tay sai cho tàu cộng, rồi sợ dân bắt chui ống cống như Gaddafi ??? Mở mắt cho lớn, rồi nhìn vào thực tế đi nè. Ý của dân là ý của trời, sức mạnh của dân là sức mạnh của nước nhà.
Trả lời

bởi: Bà Già Trầu
11.08.2012 16:01
Há há há! CS đâu có phản phúc. Chúng chỉ ngồi ị trên đầu dân, ra sức đàn áp dân, bắt bỏ tù những ai chống lại đảng CSTQ bành trướng, cái đảng đã đẻ ra đảng CSVN. Đúng như Lê Duẩn đã nói: "Chúng ta đánh miền Nam VN là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc". Mà bây giờ đảng CS vẫn tiếp tục đánh dân cho trung Cộng đấy thôi.

Lợi dụng dân làm cách mạng chi vậy để bây giờ lòi ra bộ mặt quân phản phúc. Nhân chứng bà Lê Hiền Đức còn sờ sờ kia kìa.

Trả lời

bởi: Vô Danh từ: Hoa Kỳ
11.08.2012 15:44
Nhô xạo sự phét lác rằng: "71 ông này không có năng lực, không có phương tiện để quy tụ quần chúng. Mà có quy tụ được thì cũng chẳng làm đươc gì". Vậy thì cứ để 71 ông già này chứng minh năng lực của họ bằng cách đảng CSVN hãy chấm dứt hành vi bỉ ổi ra lệnh cho đám công an ác ôn côn đồ hù dọa, ngăn cản họ, lại uy hiếp yều cầu rút tên. Để thử coi người dân Việt Nam có ai ủng hộ các ông ấy xuống đường biểu tình hay không?
"71 ông này không có năng lực, không có hậu thuẩn của nhân dân" mà sao chính quyền CSVN run sợ cầm cập, ra sức ngăn cản dữ rứa hè?
Tóm lại, người Việt Công và thiên Cộng suốt đời chỉ biết lý luận trên tinh thần ngụy biện, xạo sự, phét lác và dối trá.
Trả lời

bởi: 812
12.08.2012 09:36
"Việt Công và thiên Cộng suốt đời chỉ biết lý luận trên tinh thần ngụy biện, xạo sự, phét lác và dối trá. "
Trả lời

bởi: Vô danh
11.08.2012 14:49
1/-Vùng đất miền nam nước Việt chỉ có hai đời Tổng thống theo chế độ Cộng Hoà. Hai ông đã vĩnh viễn ra đi và yên nghỉ lâu rồi. Dù muốn dù không, cuộc đời của hai ông sẽ mãi mãi gắn liền với vận mệnh nổi trôi của đất miền Nam. Vận mệnh của những bi kịch, những vui buồn, những tang thương như chính vận mệnh người dân trên mảnh đất phương nam hiền lành này.
Giờ đây có nhiều tài liệu, truyền thông khắp nơi, khiến người ta có thể tìm đọc rồi hiểu về hai ông hơn.
Trào ông Ngô Đình Diệm làm Tổng thống, lúc đầu đảng phái miền Nam cũng có năm bè bảy mối tranh dành quyền lực dữ dội lắm, sau ông Diệm cũng ổn định được. Có điều vào cuối trào đệ nhứt Cộng Hoà của ông, một số tay tướng tá Cộng Hoà ném về hạng tham lam mà đần độn, nhận tiền làm trò đảo chánh theo chỉ thị của chánh phủ Huê Kỳ, rồi giết ông chết thảm. Trào đệ nhứt Cộng Hoà kéo dài 9 năm, có điều trúng điều trật, theo tài liệu để lại có lần ông Diệm buồn nói: “Chế độ này tuy còn nhiều khuyết điểm, cũng còn hơn nhiều chế độ khác.”(1)
Thế hệ sau này không rõ lắm, chớ bao người đã sống qua thời Cộng Hoà của ông, phần lớn đều nói đó là thời thanh bình, giàu có nhứt của miền Nam. Có lẽ cũng nhờ mấy ông Cộng Sản lúc đó chưa chịu ra tay phá thúi. Ngày nay mấy người Cộng Sản Việt vẫn nói ông TT Diệm là tay sai cho Huê Kỳ, dù chính họ cũng biết rõ ông bị giết vì đã không làm theo đường lối, chánh sách phục vụ cho quyền lợi của ngoại bang, nước lớn.
- Ông Nguyễn Văn Thiệu là Tổng Thống thứ hai của đất miền Nam. Ông có câu nói để đời là: “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm.”
Người miền Nam, ai cũng rành câu này hết trơn, nhưng có lẽ ít ai cho rằng nếu hôm nay ông còn thì ông sẽ khuyên lơn người ta nên hoà hợp-hoà giải với người Cộng Sản Việt, cùng xây dựng lại đất nước.
- Thiệt ra không phải là ‘nếu’, bởi vào thời năm 1990 ông Thiệu có nói rõ ràng chuyện này lắm mà.
Cái thời mà Việt Kiều chưa biến thành ‘khúc ruột ngàn dặm’, thời mà người ở hải ngoại chưa đổ xô đi Việt Nam để kiếm cơm, kiếm xôi, làm ăn rồi hưởng sướng. Thời mà cụ nhạc sĩ Phạm Duy chưa thèm làm đơn xin hồi hương về Sàigòn mở Đại Nhạc Hội ‘Ngày Trở Về’ hay cụ cố Nguyễn Cao Kỳ chưa nghĩ ra chuyện uống Remy Martin để làm hoà và chơi golf với đồng chí chủ tich UBND thành phố HCM.
Thời đó Việt Kiều vẫn còn là bọn “ma cô, đĩ điếm”, vậy mà ông Thiệu lại nói đến tình tự dân tộc mới lạ chớ.
-Xin mời đọc:
- “...Thành ra tôi nói rằng, đây là ngàn năm, một cơ hội ngàn năm một thủa. Nếu như cái người Cộng Sản ý thức được cái chuyện dân tộc, thì họ cùng với người quốc gia lấy căn bản nhân dân xây dựng lại dân tộc. Đây là ngàn năm một thủa, nhân dân Việt Nam hai miền, từ trước tới nay đối chọi nhau. Bây giờ có thể giành lại cái quyền tự quyết của mình, lấy phương tiện của mình, lấy phương tiện đấu tranh của nhân dân mình mà thể hiện cái sự hãnh diện quốc gia, cái tinh thần dân tộc, cái tự ái dân tộc, để tránh dần dần, tránh luôn những cái sự nô lệ đối với ngoại viện và để tránh cái sự mà người ta xử dụng mình, cả nam lẫn bắc, như là những con cờ trong một ván cờ phục vụ quyền lợi cho họ.”
(cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. 1990) (2)
Giờ thì thôi, mấy ai dám tin vào tài năng, đức độ hay lòng yêu nước thương dân của người Cộng Sản Việt nữa. Đọc lại điều ông TT Thiệu nói năm cũ mà hiểu ông hơn, mà quý mến ông còn nặng tình với quê hương, có tánh quân tử dù ông là người thua cuộc, ngã ngựa vì người bạn đồng minh bất nghĩa.



Trả lời

bởi: 812
12.08.2012 09:54
"ông (TT Thiệu) là người thua cuộc, ngã ngựa" vì có những cố vấn bất tài và lười biếng : 1./ Không kiên trì thuyết phục nhân dân Mỹ ủng hộ Nam VN 2./ Không biết tranh thủ số tiền viện trợ của nhân dân Mỹ dành cho cuộc chiến VN. Sau 1975, số tiền viện trợ cho Nam VN đã chuyển cho các quốc gia đồng minh còn lại
Trả lời

bởi: 812
12.08.2012 09:47
"thời thanh bình, giàu có nhứt của miền Nam"
Trả lời

bởi: Vô danh
12.08.2012 09:39
“Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm.” Câu nói này ám chỉ sự kiện CS Bắc VN trở mặt, không thi hành hiệp định hòa bình Paris 1973, tiếp tục cưỡng chiếm Nam VN
Trả lời

bởi: Vô danh
12.08.2012 01:23
Tôi rất thích đoạn trích của bạn, tôi xin copy lại :
- “...Thành ra tôi nói rằng, đây là ngàn năm, một cơ hội ngàn năm một thủa. Nếu như cái người Cộng Sản ý thức được cái chuyện dân tộc, thì họ cùng với người quốc gia lấy căn bản nhân dân xây dựng lại dân tộc. Đây là ngàn năm một thủa, nhân dân Việt Nam hai miền, từ trước tới nay đối chọi nhau. Bây giờ có thể giành lại cái quyền tự quyết của mình, lấy phương tiện của mình, lấy phương tiện đấu tranh của nhân dân mình mà thể hiện cái sự hãnh diện quốc gia, cái tinh thần dân tộc, cái tự ái dân tộc, để tránh dần dần, tránh luôn những cái sự nô lệ đối với ngoại viện và để tránh cái sự mà người ta xử dụng mình, cả nam lẫn bắc, như là những con cờ trong một ván cờ phục vụ quyền lợi cho họ.”
(cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. 1990) (2)
Giờ thì thôi, mấy ai dám tin vào tài năng, đức độ hay lòng yêu nước thương dân của người Cộng Sản Việt nữa. Đọc lại điều ông TT Thiệu nói năm cũ mà hiểu ông hơn, mà quý mến ông còn nặng tình với quê hương, có tánh quân tử dù ông là người thua cuộc, ngã ngựa vì người bạn đồng minh bất nghĩa.

Tôi cảm thấy rất có ý nghĩa và là lời khuyên vô cùng quý báu.
Trả lời

bởi: Vô danh
11.08.2012 14:49
@/-Bởi vậy, cuối cùng sự nghiệp để lại của hai ông Tổng thống đất miền Nam chẳng có gì là vĩ đại, có chăng là tấm lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc của hai ông, mà những thế hệ sau nghĩ đến phải cuối đầu kính cẩn.
- Ông Hồ Chí Minh mới là người được cho là có một sự nghiệp vĩ đại ở đất nước Việt Nam, vĩ đại cho riêng cá nhơn của ông.
-Vĩ đại vì cả cuộc đời ông đã cống hiến cho phong trào cộng sản quốc tế. Vĩ đại với máu xương người dân miền bắc đổ ra hầu đưa mảnh đất miền Nam vào khối đại đồng cộng sản năm châu. Ông thành công rồi thành vĩ đại.
-Bác Hồ vĩ đại! Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
-Nhưng thiệt là tiếc quá, bác Hồ càng vĩ đại bao nhiêu thì đất Việt ngày nay càng tàn tạ, càng banh chành vì ngoại bang Trung Cộng bấy nhiêu. Cái vĩ đại của Bác và đảng biến thành một nghiệp chướng nặng chịch đầy hắc ám, di căn và hệ lụy đến bao đời con cháu người Việt hôm nay không biết đến bao giờ mới thoát khỏi.
Xin mời đọc thêm một đoạn trích trong bài “Tuyên bố về hiện tình đất nước: Tổ quốc lâm nguy!” của khối 8406, để biết cái vĩ đại của bác và đảng biến thành cái nghiệp chướng cho nước Việt ra sao:
- “...ngoài biển Đông thì Trung Quốc liên tục gây hấn; trong đất liền thì Trung Quốc liên tục xâm nhập: thuê các cánh rừng đầu nguồn, khai thác bauxite ở Tây Nguyên, lập bè nuôi cá trên vịnh Cam Ranh và Vũng Rô (những vị trí xung yếu về an ninh và quốc phòng), xây thôn làng phố thị tại Lào Cai, Bình Dương…, thắng thầu khắp mọi nơi từ Lạng Sơn tới mũi Cà Mau, dựng nhà máy không giấy phép ở Quảng Ninh, khai trương trang mạng xã hội Baidu hòng kiểm soát và khống chế internet trên đất Việt, mở phòng mạch khám chữa bậy tại Hà Nội lẫn Sài Gòn, xúi nông dân nhiều nơi nuôi đỉa trâu, làm chè bẩn… Tất cả xảy ra trước sự bất lực hay bao che của toàn bộ “hệ thống chính trị” Việt Nam! Đó là chưa kể Trung Quốc đang thao túng nền chính trị, tài chánh, văn hóa của đất nước; xâm nhập vào cả lực lượng công an, quân đội." (3)
-Nhìn về đất Việt hôm nay rồi nhớ đến hai đời tổng thống Cộng Hoà thủa xưa, có là cờ vàng với ba sọc đỏ, có bài quốc ca cất lên vào mỗi sáng thứ Hai khắp các trường học, mới biết nước Việt đang rất cần nhiều tấm lòng yêu nước như hai ông, Tổng Thống đất miền Nam.
Công dân ơi!
Mau hiến thân dưới cờ.
Công dân ơi!
Mau làm cho khắp nơi thoát cơn tàn phá.
Vẻ vang nòi giống, xứng danh nghìn năm giòng giống Lạc Hồng.
***
1) http://ngothelinh.tripod.com/CuocDaoChanh_1963.html
(2) Buổi phỏng vấn được thực hiện vào ngày 16/06/1990 tại Orange County, California, với hơn 500 khách mời, cùng thời lượng 1 tiếng đồng hồ. http://www.youtube.com/watch?v=NI14HaBvThU&feature=related
(3) http://www.vietvungvinh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1908:khoi-8406-tuyen-bo-ve-hien-tinh-dat-nuoc-to-quoc-lam-nguy&catid=49:chinh-tri-xa-hoi&Itemid=82
http://www.dcvonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=9286

bởi: Vô danh
11.08.2012 11:55
1/- Lãnh đạo Tp. HCM trả lời về kiến nghị tổ chức biểu tình :
- Chỉ có ba trong 42 người ký tên vào kiền nghị tổ chức biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược được UBND TP HCM mời đến làm việc, đó là các anh Lê Công Giàu, Nguyễn Quốc Thái và Cao Lập. Qua cuộc gặp mặt ấy, những người được mời đã ghi nhận lại nội dung buổi làm việc. Đây là bản ghi nhận chỉ gởi riêng đến những người cùng ký đơn nhưng không được mời để những người nầy nắm được sự việc. Tuy nhiên vì thư kiến nghị đã được đăng công khai và thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người nên tôi thấy cần thiết và mạo muội đăng công khai bản ghi nhận mà cá nhân tôi vừa nhận được.
- Ghi nhận về cuộc họp ngày 7-8-2012 với lãnh đạo TP.HCM
Vào lúc 13giờ 30 ngày 07-08-2012 theo thư mời của UBND Tp Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm Lê Công Giàu, Nguyễn Quốc Thái và Cao Lập là 3/42 công dân ký tên vào văn bản đề nghị tổ chức biểu tình chống hành động khiêu khích và sai trái của nhà cầm quyền Trung Quốc đã có buổi làm việc với UBND TP. HCM tại văn phòng tiếp dân số 15 Nguyễn Gia Thiều Quận 3. Do lãnh đạo thành phố chỉ mời 3 người chúng tôi nên chúng tôi thấy có trách nhiệm phải báo cáo những nội dung chủ yếu đến các anh chị không tham dự cuộc họp nói trên.
-Thành phần tham dự:
- Ông Lê Minh Trí: Phó Chủ Tịch UBND TP. HCM
- Ông Nguyễn Thành Tài: Chuyên viên cao cấp của UBNDTPHCM
- Ông Phạm Văn Thành: Chủ nhiệm văn phòng tiếp công dân TP. HCM
- Ông Lâm Văn Ba: Phó Văn phòng UBND TP.HCM
- Đại diện ban Tuyên Giáo Thành ủy, đại diện sở Tư pháp và các nhân viên giúp việc của văn phòng tiếp công dân.
- Và chúng tôi gồm Lê Công Giàu, Nguyễn Quốc Thái và Cao Lập
-Mở đầu cuộc họp ông Lê Minh Trí cho biết do ông chủ tịch UBND TP.HCM bận nên ủy nhiệm ông chủ trì cuộc họp này. Ông trình bày:
-Trong quá trình lãnh đạo đất nước và dân tộc, Đảng Cộng sản VN đã lãnh đạo thành công các cuộc cách mạng bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước. Đảng đã chứng tỏ bản lĩnh lãnh đạo đưa đất nước và dân tộc vượt qua bao khó khăn và giành thắng lợi, do vậy phải tin tưởng vào Đảng. Về việc chống Trung Quốc, Đảng đã làm được nhiều việc trên các mặt quân sự, ngoại giao. Quan điểm của Đảng là mềm dẻo nhưng kiên quyết. Phải giữ ổn định để bảo vệ thành quả bao năm nay và để phát triển. Phải mạnh để bảo vệ tổ quốc tốt hơn. Về việc yêu nước có nhiều cách yêu nước, UBND và Thành Ủy chưa chủ trương biểu tình lúc này, biểu tình không giải quyết được tình hình chống Trung Quốc. Hiến pháp có xác định quyền biều tình của công dân nhưng chưa có luật biểu tình, Nghị định 38 có quy định tụ tập đông người phải xin phép và chính quyền sẽ cân nhắc lợi hại để cho phép hay không.

-Ý kiến của Anh Lê Công Giàu, Nguyễn Quốc Thái và Cao Lập:
-Hoan nghênh việc tiếp công dân của lãnh đạo TP.HCM, các anh em được mời họp không đại diện cho tất cả 42 công dân đã ký tên và đề nghị lãnh đạo TP nên tiếp tục mời đầy đủ mọi người.
Nhắc lại lý do gởi văn bản đề nghị tổ chức biểu tình, khẳng định đó là thái độ yêu nước cần bày tỏ trước hành động khiêu khích, sai trái xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của Trung Quốc, giúp chính phủ có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cuộc đấu tranh với Nhà cầm quyền Trung Quốc.
Nhân dân lo lắng Đảng và Nhà nước đã phản ứng quá yếu trước các hành động gây hấn, sai trái của Trung Quốc khác với phản ứng mạnh mẽ của các nước như Philippines, Nhật, Ấn Độ, Nga… Nhân dân thắc mắc Đảng và Nhà nước phải chăng bị trói buộc vào “16 chữ vàng và 4 tốt” và phải gìn giữ quan hệ giữa hai Đảng nên không cứng rắn trong phản ứng? Trong khi Đảng và nhà cầm quyền Trung Quốc đã phơi bày dã tâm và ý đồ xấu xa của họ thì tại sao chúng ta lại phải gìn giữ, bảo vệ “16 chữ vàng và 4 tốt”?.
hân dân cũng thắc mắc tại sao năm 1979 Đảng đã phản ứng mạnh mẽ, đã phát huy lòng yêu nước của toàn dân tộc chống lại cuộc xâm lược của Trung Quốc thì nay lại không? Đảng và Nhà nước phải trả lời cho nhân dân được rõ!

bởi: Vô danh
11.08.2012 11:55
2/- Đảng cần xác định bọn xấu, các thế lực thù địch là ai, để dân cảnh giác! Nếu Đảng dựa vào dân thì không sợ bất cứ kẻ thù nào, lịch sử đã chứng minh điều đó. Đảng phải xây dựng thế trận lòng dân, dựa vào dân, không có dân thì dù có vũ khí tối tân bao nhiêu cũng không đánh thắng quân xâm lược. Có súng nhưng sẽ không có người cầm súng.
Khi đất nước gặp nguy biến, giặc xâm phạm bờ cõi sẽ có 3 hạng người: Yêu nước, cam chịu làm nô lệ, làm tay sai. Những người yêu nước chống ngoại xâm cần được Đảng, Chính Phủ khuyến khích, sao lại bị cản trở, bắt bớ? Sau khi lãnh đạo TP.HCM nhận được thư đề nghị tổ chức biểu tình thì nhiều người bị công an, cấp ủy địa phương, cơ quan triệu tập hạch hỏi, uy hiếp, yêu cầu rút tên. Nhiều người trong đó có cán bộ, Đảng viên bị theo dõi. Việc làm này là không nên vì phản tác dụng và đẩy những nguời yêu nước vào thế đối lập với Đảng và Nhà nước và làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của Đảng.
Tổ quốc là trên hết, yêu nước là thiêng liêng thì sao nhân dân biểu tình bày tỏ lòng yêu nước lại phải xin phép, phải chờ luật, chờ nghị định? Lớp người ký tên đã lớn tuổi, đi biểu tình là chuyện phải làm và để nuôi dưỡng ngọn lửa yêu nước cho các thế hệ thanh niên kế tiếp. Đảng phải biết trân trọng việc truyền ngọn lửa yêu nước cho thế hệ trẻ. Cách nói “mọi việc đã có Đảng và Nhà nước lo” sẽ làm lụi tàn ngọn lửa yêu nước trong thanh niên, trong nhân dân. Cụ Nguyễn Đình Đầu một nhân sĩ 93 tuổi đã nhờ nhắn đến lãnh đạo thành phố là phải giữ vững đoàn kết trong nhân dân.
Đồng ý với chủ tọa cuộc họp là yêu nước phải có nhiều hình thức, như vậy ngoài biểu tình, phải tổ chức nhiều hình thức như: mít tinh, hội thảo trong cơ quan, xí nghiệp, trường trung học, đại học, tổ chức mit ting hàng vạn người tại sân vận động… thông qua các đoàn thể quần chúng .Việc này Nhà nước hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình không sợ kẻ xấu lợi dụng như cách nói quen thuộc hiện nay.
Trong khi Trung Quốc đã tuyên truyền giáo dục trong nhân dân của họ và thông qua các phương tiện truyền thông rộng rãi nhất những thông tin sai lệch về chủ quyền của họ trên biển Đông, khơi dậy lòng hận thù dân tộc thì chúng ta lại hạn chế, ngăn chặn các thông tin về chủ quyền biển đảo chính đáng của VN. Thậm chí việc tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh tại đảo Gạc-ma cũng bị cấm. Chúng ta phải phát động phong trào người Việt dùng hàng Việt và không dùng hàng nhập lậu, hàng độc hại, không nhãn mác … của Trung Quốc đó là cách khơi dậy lòng yêu nước và có lợi cho đất nước, bảo vệ sức khỏe người dân, đồng thời phải tận dụng các phương tiện truyền thông, hệ thống giáo dục, các đoàn thể quần chúng, hội đoàn…vào việc giáo dục lòng yêu nước và kiến thức về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường sa của Việt Nam.
Để có thể lãnh đạo được toàn dân, Đảng phải làm cho dân tin trong việc chống tham nhũng, trong thái độ dứt khoát với nhà cầm quyền Trung Quốc, nên bỏ “16 chữ vàng và 4 tốt” vì không ai bắt chúng ta phải nói diều này, dân cũng không chấp nhận. Lấy lợi ích đất nước và dân tộc làm trọng thay cho việc lấy quan hệ giữa 2 Đảng, hai nhà nước làm trọng.
Nhắc lại Đề nghị UBND Tp, Th/ỦY cần quan tâm lắng nghe tiếng nói của các tầng lớp nhân dân. Cần tổ chức các cuộc gặp gỡ với các công dân chưa được mời họp và mở rộng ra mời nhiều anh chị khác.
Ông Lê minh Trí và Ông Nguyễn Thành Tài nói ghi nhận và chia sẻ tinh thần yêu nước của các anh em, những ý kiến đóng góp là tích cực và hứa sẽ chuyển lên trên việc tiếp tục mời các công dân chưa được mời trong lần này.
Cuộc họp kết thúc lúc 16g cùng ngày.
TP Hồ Chí Minh 10-08-2012













Trả lời

bởi: Người Bên Cạnh Dân
12.08.2012 01:23
Người dân VN có ai cũng biết, sống dưới chế độ CS, mắt không phải chỉ ở trên đầu mà phải xuống dưới chân. Đâu có ai dại mà ưỡn ngực chứng minh nhà nước sai. Ngay đêm nay chúng đến tìm cho đi biệt xứ.

Không nói dài dòng. Tôi là người biết dân tình người VN. Nếu có cuộc đảo chánh nhà nước CS THÌ: 99% ngay hôm sau VN sẽ là tết Nguyên Đán, mặc dù không đúng ngày.

Tôi bảo đảm, còn hơn tết Nguyên Đán.
Lòng người háo hức phút GiaoThừa.
Trả lời

bởi: He He
11.08.2012 21:05
Thông tin của bạn rất hữu ích.

bởi: Vô danh
11.08.2012 11:52
Cách DUY NHẤT để cứu TỔ QUỐC là trảm hết lũ THAM NHŨNG..

bởi: Vô danh
11.08.2012 11:19
Biểu tình chỉ là thể hiện quan điểm của người dân,nếu sai thì không ai nghe còn đúng thì người khác ủng hộ.Đừng quy kết tất cả thành 1 mối để rồi đàn áp cấm biểu tình!

bởi: Vô danh
11.08.2012 11:15
Nếu muốn tồn tại thì đảng cs phải nghe ý kiến mọi tầng lớp Nhân Dân.Nạn quan lưu độc đoán là cơ hội để mọi kẻ có chức,quyền tha hồ vơ vét, ức hiếp Người Dân,cán bộ không làm được gì cho Dân, họ chỉ chăm chăm kiếm được thật nhiều tiền,bất chấp mọi thủ đoạn,họ không hề có trách nhiệm,"sống chết mặc bay,tiền thày bỏ túi"hèn với giặc,ác với Dân,uy tín của đảng đã về dưới số O,từ lâu rồi...Các quí vị có thể dùng mọi hành động trấn áp,tù tội để bắt Dân phải câm mồm,Nhưng để Dân tin yêu thì(KHÔNG BAO GIỜ).Đất nước đang bị tụi súc sinh Hồ cẩm đào trắng trợn xâm lược,cướp bóc,Dân tộc Việt đang bị làm nhục bỡi một gã hàng xóm khốn kiếp...Kẻ nào sống vô trách nhiệm với TỔ QUỐC SẼ BỊ ĐỀN TỘI..

bởi: Vô danh
11.08.2012 10:58
CP Việt Nam rất thức thời và rất biết dùng cơ hội để đánh lạc hướng người dân. Ngay cả những bậc nhân sỹ trí thức cũng bị lừa rồi cứ tưởng mình là những bậc trượng phu trong lúc "sơn hà nguy biến", bạn có biết 71 người này đều nghỉ dân VN là dốt nên phải cần họ để viết thư ngõ ! Nói cho cùng, họ đã bị lừa và chính họ đã tự lừa dối họ một cách hồ đồ. Cái thực sự cần bây giờ là thư ngỏ gửi toàn dân rằng sơn hà nguy biến không phải vì giặc ngoại xâm, rằng đất nước lâm nguy vì thối nát của triều đình ! Mạnh dạn mà nói, mạnh dạn mà ĐÁNH thức lòng dân mới là trượng phu !
Trả lời

bởi: Góp ý...
11.08.2012 21:15
Có hằng hà sa số kẻ trượng phu mạnh dạn lên tiếng rằng sơn hà nguy biến rồi, họ đang trong tù, họ sắp ra tòa, họ đang bị đàn áp... họ là ai, hẳn bạn có biết đến tên của họ?
Không đồng ý với ý kiến của bạn rằng 71 người ký thư ngõ là hồ đồ, càng không thấy họ tự lừa dối chổ nào. Ai cũng có quyền bày tỏ, mổi tiếng nói là thanh củi nhóm thêm vào ngọn lửa đấu tranh. Lửa âm ỉ...

bởi: Nuoc chay cho sua từ: VN
11.08.2012 10:54
Tại sao Lý thừa Vãn, Diệm bị đổ ? Và bây giờ Philipin, Thái .. bị đảo chính ? Rất dễ hiểu vì các nước này không nhiều thì ít lệ thuộc vào Mỹ. Thay ngựa giữa dòng theo ý muốn của chủ. Tại sao Hoàng sa bị mất năm 1974 lại không có chữ "đánh", Lính Việt nam cộng hòa và Mỹ không đủ sức hay sao ?
Trả lời

bởi: Hỏi thừa hỏi nguỵ biện...
11.08.2012 21:19
Ai bảo HS mất không có chữ "đánh"??? Tìm đọc lại lịch sử đi, năm rồi tại SG có lễ tưởng niệm vinh danh HQ VNCH tử trận chiến đấu chống TC trận HS 1974, báo lề trái có đăng và phỏng vấn bà quả phụ Nguỵ văn Thà....

bởi: Vô danh
11.08.2012 10:26
Những cái đầu "đỉnh cao trí tuệ" đã thay tinh thần quốc gia dân tộc bằng "tinh thần quốc tế vô sản", đặt lợi ích quốc gia dưới lợi ích nhóm. Bộ trưởng quốc phòng còn bận tri ân quân đội "bạn" thì nhân dân Việt lấy gì mà đánh. Tiền Việt "bạn" nó còn làm giả được thì hàng Made in VietNam "bạn" nó cũng làm giả tuốt, người dân làm sao phân biệt. Ai có cao kiến biết cách tránh hàng giả của TQ chỉ với! Chưa bao giờ thấy thằng "bạn" nào khốn nạn như thằng bạn TQ

bởi: Vô danh
11.08.2012 10:11
Tên SCS đần độn mà cứ lên đây nói mãi thật là lỳ như trâu vậy , 1 hải lý là bao nhiêu cũng không biết hơi đâu mà dạy hoài. cứ ngồi suy nghĩ lâu lâu lên nói bậy, rồi lâu lâu lại lên nói bậy. Thật là rất giống chó nhai giẻ rách. Vậy mà cũng lỳ đầu chẳng biết sĩ nhục là gì. Không còn thuốc chữa.

bởi: le nguyen
11.08.2012 10:00
buon cho nhung ke khong biet khong hieu sau trong tiem thuc cua van de bi an cua su viec khi nao moi duoc loi ra anh sang rat mong mot ngay nao do su viec nay duoc phoi bay truoc anh sang thoi dai ky nguyen cong nghe dai nhay vot cua the ky 21

bởi: Vô danh
11.08.2012 09:37
Thế hệ Ông Diệm bây giờ chẳng có gì đáng bàn ở đây cả. một là: ở đời gieo gì gặt nấy , kết quả gia đình ông Diệm đã hưởng. hai là: họ đã cả trăm tuổi hết rồi, không còn ai nữa. Điều đáng bàn luận ở đây là : các vết xe đổ trước có giúp gì cho đảng csvn không ? họ có học được bài học xương máu nào không? và trước sự xâm lấn của bọn bá quyền bành trướng BK? lòng dân hiện nay đối với đảng cs? qua thời kỳ VM người dân yêu nước đã bị gạt. Và thời kỳ gọi là cs họ cũng đã được cho ăn bánh vẽ trám đầy cả miệng. Liệu khi Tàu đánh người dân sẽ như thế nào? và người dân có còn ủng hộ đảng cs hay không? thực tế chớ đừng nên tưởng tượng. Còn cái bọn bí đề tài, đem chuyện ông Diệm, ông Thiệu ra để nói, thiết nghĩ chẳng đáng luận bàn.
Trả lời

bởi: Vô danh
11.08.2012 10:15
Chẳng biết phải làm sao với hiện trạng và không có tầm nhìn tới tương lai thì đành gậm nhấm quá khứ chứ biết làm gì hơn.

bởi: ngohongquan từ: xa doc binh kieu tm dt
11.08.2012 09:11
moi nghe thihay do, nhung nhan dan VN hien nay da co rat nhieu bai hoc bang xuong mau. tri thuc,co nhieu loai; yeu nuoc va ban nuoc.Toi la nguoi dan den cung thua hieu la cac vi dung chieu bai nay de kich dong. Nhan dan VN dau kho nhieu roi muon song couc song HOA BINH.Cac vi lam nhu vay la tri thuc khong thay nhuc va mang toi ac voi nhan dan sao ?

bởi: do huu nguyen từ: 115 duong ba trac V.N
11.08.2012 08:16
Hay qua.Dien dan nay can tim cach pho bien chonguoi dan.Toi la 1 Ky su khong lien quan den Cong san.Van de bay gio la:khong tranh luan dung sai,hon thua voi Dang cam quyen nua ma tap trung,doan ket tim cach chong Tau.Mot dan toc tham lam;ich ky,dat dai menh mong nhung nhung tat ca nhung nuoc co bien gioi voi Tau tu An do,Nhat,VN...deu co tranh chap,chien tranh,No chiem Tay tang,Mong co,Tan cuong,con nhung nuoc theo no nhu Bac T.tien, Miendien...thi doc tai,doi kho.Tat ca cac nuoc deu co nguoi Hoa sinh song nhung no chi kiem tien,khong dong gop gi cho dia phuong.Mon Shusi cua Nhat,mon mi Y,fomat...ta deu biet cach lam nhung mon hoanh thanh hay vit quay thi no giau nhu giau c.. ay

bởi: Dân Viêt Nam từ: TP.HCM
11.08.2012 07:44
Quý vị đã biết dù là Trí Thức nhưng Tri Thức cho mỗi vấn đề Chính Trị , Kinh Tế , Xã Hội trong mỗi hoàn cảnh không gian và thời gian đều khác nhau . Do đó vấn đề Biển Đông thì quá rỏ , Các nhà Trí Thức Cộng Sản hiện đang tại chức có muốn yêu nước , chống lại TQ là chuyện khó bàn , các nhà Trí thức Cộng Sản về hưu , các vị Lảo Thành Cách Mạng dù có gởi Thư Ngỏ hay Tuyên Ngôn thì chỉ là nột việc làm gián tiếp chẳng được tích sự gì . Các vị muốn thì đích thân các vị xuống đường đọc Thư Ngỏ hay Tuyên Ngôn đi thì may ra tiếng nói mấy vị mới có trọng lượng , vì nếu các vị xung phong hành động trước thì may ra con cháu thấy gương tốt , anh hùng của quý vị thì họ mới làm theo , may ra còn hy vọng các nhà Trí Thức Cộng Sản đang lảnh đạo mới tỉnh ngộ . Còn chuyện moi ra các tuyên ngôn Caravel 1960 hay thư ngỏ 2012 để so sánh là chỉ để so sánh mà thôi , người viết này thiển nghĩ các vị quá lạc quan & chủ quan một cách rất quá hồn nhiên , Một Ngô Đình Diệm , Một Nguyễn Văn Thiêu , Một Hồ Chí Minh là những vị lảnh tụ theo từng thời điểm lịch sữ mà thôi , họ đều có những cái hay và những cái sai lầm trong cách nghĩ và cách làm để xây dựng cho đất nước VN tốt đẹp mà thôi , đừng xét đoán ai khi mình chưa có ý niệm đúng sai tùy từng hoàn cảnh.

bởi: Dế Mèn từ: VN
11.08.2012 07:34
Tôi đồng ý với cụ Bùi Diễm: "Không thể so sánh được. Vấn đề ngày nay lớn quá. Hoàn cảnh đất nước nó khác. Lúc trước chỉ là một đôi điều không đồng ý với chính phủ của cụ Diệm mà thôi, chứ còn bây giờ là một vấn đề lớn lắm. Vấn đề có thể nói là có quan hệ đến sự tồn vong của dân tộc".

Một đôi điều không đồng ý với chính phủ cụ Diệm như thiếu cởi mở về chính trị, như đàn áp đối lập, hạn chế tự do ngôn luận, xu hướng hạn chế đa nguyên, xu hướng tập trung quyền lực vào gia đình và những người thân tín. Những sai lầm này, ngày nay được những người viết sử khách quan phân tích, đánh giá, nhận định lại. Tựu trung, nguyên nhân chính là anh em TT Diệm, cũng tương tự Tưởng GiớiThạch (Đài Loan), Phác Chung Hy (Hàn Quốc) suy nghĩ về sự tập trung quyền lực để đối đầu với đối thủ CS, lúc đó đang rất mạnh, rất nguy hiểm. Các suy nghĩ cực đoan này đưa đến các thể chế chính trị tại Nam VN, Đài Loan, Hàn, và kể cả Philippines khá độc tài, cứng rắn.

Vấn đề VN ngày nay quá lớn, liên quan đến sự tồn vong của dân tộc. Vấn đề nguy cơ ngoại xâm từ TQ là rất nghiêm trọng, cấp bách.

Vấn đề "giặc nội xâm" cũng không nhỏ gì, kéo dài cả gần 20 năm nay, bén rễ, lan rộng, càng lúc càng trầm trọng. Xã hội phân hóa, băng hoại hầu như mọi mặt. Chính giặc nội xâm này bào mòn niềm tin của nhân dân vào đảng và tầng lớp cán bộ nhà nước; hủy hoại sự kính trọng của nhân dân vào lãnh tụ và chính phủ. Nó chính là đồng minh đắc lực nhất của giặc ngoại xâm.

Sự so sánh bản Thư Ngỏ này và Tuyên Ngôn Caravelle không được "chỉnh" cho lắm, ngoại trừ cái ý là chính quyền không lắng nghe nhân sĩ trí thức thì rồi sẽ gánh hậu quả nghiêm trọng.

Tình trạng xã hội, chính trị, lãnh tụ miền Nam năm 1960 không thể so sánh trong mối tương quan nào với xã hội, chính trị, lãnh tụ VN hiện nay.

Chế độ TT Diệm không tham nhũng ngập ngụa, và xã hội miền Nam VN ngày đó không băng hoại suy đồi như ngày nay; nền kinh tế miền Nam lúc đó đang phát triển thịnh vượng, giáo dục, y tế, văn hóa miền Nam lúc đó có thể coi là đang phát triển mạnh mẽ. Và cuối cùng, TT Diệm, dù sao vẫn được coi là người liêm khiết, yêu nước, đức độ. Thái độ không khuất phục ngoại bang (Pháp, Mỹ) của ông là điều đáng kính trọng. Do vậy không thể so sánh tương quan tình trạng của 2 xã hội được.

Tôi cho rằng bài viết thiếu chiều sâu.

bởi: vip_vn từ: vietnam
11.08.2012 06:50
may nguoi dung co dung nhung luan dieu xuyen tac chong doi VN ra ma ngeu ngao nua. cho du lat do che do cong san thi cung khong bao gio co cho cho nhung thang phan dong lanh dao dat nuoc dau. viet nam tao la the day, chung may nen biet la tu xua toi nay va cho den sau nay chung may van chi la nhung ke phan dong tieu cuc thoi. gioi thi ve nuoc ma dau tranh. noi den chung may la tao lai nho den canh con de^' keu giua rung tham thoi. dung la phan con lai cua "NOI DAN BO DI QUA".
Trả lời

bởi: Bà Năm Sa Đéc chống CSVN từ: xứ Cờ Hoa
11.08.2012 14:13
Tại sao VOA tiếng Việt cho đăng lên cái ý kiến nầy của người ký tên vip-vn từ Việt Nam? Dùng toàn là ngôn ngữ thất học, vô văn hóa giáo dục, hoàn toàn trái ngược với các điều lệ của VOA tiếng Việt đưa ra. Bà già ăn trầu nầy yêu cầu loại bỏ.
Trả lời

bởi: Đọc giả
12.08.2012 00:57
Bà Năm ơi bà không nên kêu không đăng cái này hay cái khác đây là diển đàn Thông tin để tiến bộ , cứ để họ nói, bộ cứ họ nói là mọi người phải tin sao ,cứ để họ ngụy biện và tuyên truyền tới đâu và sạo tới đâu ở thời đại @ này ,đừng đánh giá thấp bạn đọc...
Trả lời

bởi: Vô danh
11.08.2012 19:08
Nếu VOA cứ chiểu theo điều lệ để đăng bài,thì e rằng phe chống Cộng không có bài nào được đăng.Thử đọc lại các bài của phe DC mà xem,hết sức phẩn giáo dục,phản văn hóa.VOA không"thiên vị"các bạn,và cho đăng tất cả bài ở trong nước gửi đến,thì các bạn không phải"đối thủ"đâu!.Nhưng dù sao đây cũng là góp ý có ích cho VOA,chứ lời lẽ,ngôn từ bậy bạ,ko nên đăng làm gì!
Trả lời

bởi: Vô danh
11.08.2012 11:35
Ngôn từ của kẻ vô học,sản phẩm của chế độ CS

bởi: nhục-nhã từ: ngừơi không còn nứơc
11.08.2012 06:12
Chỉ cần trong nứơc có tổ chức.hải ngoại giúp kinh phí chúng ta dùng gậy ông đập lưng ông đặt mìn những cơ sở cũa chúng.LŨ NGỌAI XÂM

bởi: phù tang từ: xủ ̉anh đaò
11.08.2012 05:58
cộng sản việt nam hèn nhát không bằng hai người đàn bà -HAI BÀ-TRƯNG

bởi: South China Sea
11.08.2012 04:44
Nếu bạn không tin tưỡng bạn người Việt góc Hoa dịch bài “Bãi Cát Vàng” thì tôi xin đưa ra bãn dịch cũa người Việt: “...Giữa biển có một dải cát dài, gọi là Bãi- cát -vàng. Dài độ 400 dặm, rộng 20 dặm,( 1 dặm thời xưa khoãn 0,5km bây giờ) đứng dựng giữa biển. Từ cửa biển Đại Chiêm đến biển Sa Vinh, mỗi lần có gió tây nam, thì thương thuyền các nước đi ở phía trong trôi dạt ở đấy; gió đông bắc thì thương thuyền chạy ở ngoài cũng trôi giạt ở đấy, đều cùng chết đói hết cả. Hàng hoá thì đều để nơi đó. Họ Nguyễn mỗi năm vào tháng cuối mùa đông đưa 18 chiếc thuyền đến đấy lấy hàng hoá, được phần nhiều là vàng bạc, tiền tệ, súng đạn. Từ cửa Đại Chiêm vượt biển đến đấy thì phải một ngày rưỡi. Từ cửa Sa Kỳ đến đấy thì phải nửa ngày. Chỗ bãi cát dài ấy cũng có đồi mồi. Ngoài cửa biển Sa Kỳ có một hòn núi, trên núi sản xuất phần nhiều là cây dầu, gọi là Trường dầu, có đặt quan tuần sát.....” (http://www.nguyenthaihocfoundation.org/lichsuVN/dobacongdao.htm). Xin chú ý là bãn dịch sát nghĩa nầy rất hiếm thấy! Và đây là bãn dịch khác mà hầu như phía VN hay dẫn chứng: “Giữa biển có một dải cát dài, gọi là Bãi Cát Vàng, dài độ 400 dặm, rộng 20 dặm đứng dựng giữa biển. Từ cửa biển Đại Chiêm, đến cửa Sa Vinh mỗi lần có gió Tây Nam thì thương thuyền các nước đi ở phía trong trôi dạt ở đây, đều cùng chết đói hết cả. Hàng hóa thì đều để nơi đó. Họ Nguyễn mỗi năm vào tháng cuối mùa đông đưa 18 chiếc thuyền đến đây lấy hàng hóa, được phần nhiều là vàng bạc tiền tệ súng đạn”(http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/07/su-lieu-trung-quoc-minh-chung-chu-quyen-viet-nam-o-hoang-sa/). Bạn có đễ ý thấy những chữ và câu “nhạy cãm” xác định được vị trí thật cũa “Bãi Cát Vàng” gần bờ biễn miền trung VN bị cắt xén bõ không? Những chữ như “đi ở phía trong”, “chạy ở ngoài”, “một ngày rưỡi”, “nửa ngày”… đều bị cắt bõ!
Trả lời

bởi: Bà Năm Sa Đéc chống CSTQ từ: xứ Cớ Hoa
11.08.2012 14:19
Mang cái bản dịch tiếng Việt nầy ra trước Tòa Án Quốc Tế mà nói. Tại sao không dám?
Trả lời

bởi: Vô danh
11.08.2012 12:39
Cái lưỡi Bò Trung Quốc đã được ghi nhận đạt vận tốc vô địch thế giới, nó liếm hết Biển Đông không đầy 1 giây!

bởi: Bm từ: USA
11.08.2012 03:10
@South China.Tôi đưa nguyên bản chữ Hán biên sọan về Hoàng Sa để Bạn nhờ “học giả”?của Bạn đọc lại cho nghe :” 義府平山縣黃沙隊安永社人八員乘小艇往海島中黃沙渚覓取貨物遇風漂入盧州府文昌縣清瀾港地方官查送回籍我世宗孝武皇帝令順化該簿識量侯為書以後安永社海外有島嶼一百三十餘頂相去或一日往或数更島上有甘泉島之中黃沙渚長約三十餘里平廣水清島.燕窩無数沙渚間有文螺俗名沃腮㺔沃.渠沃香及海虫海參玳瑁等物今黃沙隊七十率以安永社人充之輪番泛艇到此處 取貨物歲以三月發付回齏六月口粮駕艇出洋三日三夜始至此島居住恣意採取所得若干以八期間回入腰門將就富春為授納其間亦有得銀錢鉛錫錢器象牙㺔碗等物.
Tôi cũng đưa lại nguyên bản của Bạn:” Đây là bài dịch từ nguyên bãn bài “bãi cát vàng” cũa 1 người Việt gốc Hoa: “Trên biển có một trường sa, gọi la Bãi cát vàng, rộng 20 lý,dài 400 lý (rộng 10km,dài 200km), nhô lên từ đáy biển, …. Mỗi năm trong những tháng mùa đông, vua nhà Nguyễn phái 18 chiếc thuyền đến để vớt lượm những hàng hóa, họ được nhiều vàng bạc, tiền đúc, súng đạn v v. Từ cửa Đại chiêm phải mất một ngày rưởi để đến đây, nếu đi từ Sakỳ thì chỉ mất nữa ngày”. (Lời bàn sau đây là cũa học giã TQ, dịch bỡi bạn người Việt gốc Hoa) Xin chú ý: Nơi đây, (HOANGSA-TRƯƠNGSA-BAICATVANG) cách cửa Đại Chiêm một ngày rưỡi bằng ghe, và nửa ngày nếu đi sa kỳ. 300 năm trước, ghe thuyền của VN gọi là tiểu thuyền (ghe nhỏ), tiều điêu thuyền (ghe câu nhỏ), hoặc thuyền điền xá còn rất thô sơ, nhỏ bé. Đáy ghe đan bằng tre, phết lên cứt trâu, bên ngoài sơn dầu rái, phía trên bằng ván gỗ. Những thuyền này do người chèo, hoặc nhờ gió đưa đi, chạy rất chậm. Một ngày rưỡi chỉ chạy được 30-50 cây số là cùng. HS cách bờ biẽn VN điễm gần nhất là khoãn 320km. Vậy thuyền cũa VN thời xưa cần ít nhất là chạy 9 ngày đêm mới tới đão gần nhất ỡ HS. 1 ngày rưỡi hay nữa ngày là không thễ tới HS được! Trong bài viết còn nói đến "ĐƯỜNG PHIÁ TRONG" và "ĐƯỜNG PHIA NGOÀI", ý là khi mùa gió Tây Nam, thuyền chạy dọc theo giữa bờ biển và Bãi Cát Vàng, gọi là nội hành. Khi mùa gió Đông Bắc thì chạy phía ngoài Bãi Cát Vàng, gọi là ngoại hành. Các ban thử nghĩ xem như vậy HOANGSA TRƯONGSA của VN ở đâu thì rõ ràng rồi. Bãi Cát Vàng cũa VN thực ra là 1 dãy đão gần bờ biễn miền trung VN!
Nè,SCS,”học giả” Tàu Cọng của Bạn lọai gì mà dôt thế,HS rộng 20 và dài 40 hải lý(hải lý=1852 m) mà tính chỉ có10 và 40 cây sô???.Còn nữa,1 ngày rưỡi là 36 tiếng mà thuyền buồm chạy chỉ có 50 cây số,tính 1giờ chưa được 1.5km,chậm hơn đi bộ.Thêm nũa,dọc theo bờ biển Miền Trung VN,có nhóm đảo nào rộng 20 dặm và dài 40 dặm???.Còn nữa,hạm đội Nhà Trần tiêu diệt hạm đội Nhà Nguyên mà đan bằng tre,phết cứt trâu???.Học giả Tàu Cọng sao lại dốt và ngu thế.Nên nhớ rằng thuyền buồm chạy chậm lắm cũng 6 hải lý 1 giờ,dư sức đến HS chưa đầy ngày rưỡi.
Bm chỉ dạy cho Bạn lần này thôi nhé,gắng học thêm đi và phành cái đằu ra để suy luận,Bạn làm mất mặt Tàu Cọng khá nhiều lắm đó.tồi tệ hơn nữa là đưa cái đám “học giả”???vừa dốt lại ngu bôi phân vào mặt TC.

bởi: Nguoi yeu nuoc từ: Viet Nam
11.08.2012 02:52
Phan 02.
Ngày hôm nay, Bắc Kinh và một bộ phận “diều hâu” trong quân đội Trung Quốc lại bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp sự thật, bất chấp đạo lý, không tôn trọng chủ quyền của đất nước tôi, ngang nhiên chiếm đoạt hải đão của nước tôi. Mặc dù nhà nước Việt Nam tôi phản đối quyết liệt bằng ngoại giao nhưng vẫn kềm chế, không manh động, tôn trong luật pháp quốc tế, tôn trọng hiến chương liên hiệp quốc về luật biển, tạo cơ hội cho Bắc Kinh có thời gian suy nghĩ lại để “quay đầu là bờ”. Đất nước tôi, dân tộc tôi nổi tiếng là một dân tộc anh hùng – xin không nhắc lại lịch sử nữa. Nhưng đồng thời dân tộc tôi rất yêu chuộng hoà bình, sẵn sàng bỏ qua quá khứ hướng tới tương lai. Hiện nay chính phủ tôi được sự ủng hộ toàn diện của toàn dân tộc, được các nước trên thế giới, bạn bè xa gần hết lòng ủng hộ và mong muốn hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Nước tôi được khối ASEAN rất đồng lòng ủng hộ về tranh chấp chủ quyền trên biển. Và đặc biệt, nước tôi cũng được rất nhiều nước ngoài khối ASEAN ủng hộ như: Mỹ, Nhật, Ấn Độ…và cả người anh cả Nga nữa.
Mục đích thư này tôi xin mạng phép nhân dân tôi gởi đến nhân dân yêu hòa bình của Trung Hoa và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới lời cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ của các bạn đã giúp nước tôi rất nhiều trong những năm tháng chiến tranh giành độc lập. Đồng thời mong muốn gởi một thông điệp đến quốc tế rằng: nước tôi luôn khát khao hoà bình và công lý, niềm khát khao đó được thể hiện (theo cảm nhận của riêng tôi) qua những phản ứng tích cực về ngoại giao của chính phủ về Biển Đông trong thời gian gần đây: luôn kềm chế, luôn lấy đàm phán ngoại giao làm tiêu chí cho sự nghiệp bảo vệ đất nước. Xin cảm ơn.
Tên: Người công dân yêu nước.
Xin chuyen thu nay den nhan dan Trung Quoc

bởi: Nguoi yeu nuoc từ: Viet Nam
11.08.2012 02:50
Lá thư từ Việt Nam – trái tim khát khao hoà bình của dân tôc Việt Nam
Kính gởi : cộng đồng các dân tộc yêu chuộng hoà bình trên thế giới và toàn thể nhân dân Trung Quốc.
Tôi sinh ra tại Việt Nam, là công dân của 01 nước có chủ quyền trên bản đồ thế giới, nước tôi đã là thành viên của đại gia đình liên hợp quốc. Một đất nước đang chuyển mình phát triển về nhiều mặt như: kinh tế, chính trị, quân sự, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng…., đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng hòa bình tại khu vực Đông Nam Á nói riêng về thế giới nói chung.
Trãi qua hàng ngàn năm của lịch sử Việt Nam, mặc dù dân tộc tôi rất nghèo về kinh tế nhưng rất giàu về tinh thần yêu nước nồng nàn, yêu chuộng hoà bình trên thế giới, luôn tích cực đóng góp vào sự nghiệp kiến tạo hoà bình, ổn định và phát triển kinh tế của toàn nhân loại, vì Việt Nam xác định trái đất là ngôi nhà chung của loài người.
Xin nhắc lại một chút về lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20.
Đất nước tôi trãi dài suốt gần một thế kỷ là chiến tranh, dân tộc tôi phải gồng mình chống chọi biết bao biến cố của lịch sử và thời đại. Từ đầu thế kỷ 20, toàn dân phải đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho tổ quốc cho đến hết đúng ¾ của thế kỷ . ¼ còn lại dân tộc tôi phải hứng chịu 2 cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tây Nam và phía Bắc. Trong đó quân đội Việt Nam đã giúp đất nước Chùa Tháp – Campot – thoát khỏi chế độ diệt chủng của chế độ Ponpot - chế độ diệt chủng mà nó áp dụng ngay chính dân tộc mình và cả nhân dân Việt Nam trên dọc toàn tuyến biên giới của Việt Nam. Một chế độ - Ponpot – mà sự tàn ác của nó còn khủng khiếp và nguy hiểm hơn cả phát xít Đức. Vì phát xít Đức chỉ giết hại các dân tộc khác mà không bao giờ sát hại dân tộc minh. Ngược lại, Ponpot lại giết hại cả cha mẹ, anh chị, cả dân tộc mình, đẩy loài người vào một thời kỳ huỷ diệt, đe doạ tiêu diệt sự sống của nhân loại. Oái oăm thay, chế độ diệt chủng đó – chế độ Ponpot – lại được Bắc Kinh ủng hộ hết mình, bằng chứng là Bắc Kinh đã đổ hàng vạn tấn vũ khí vào Campuchia trong những năm giữa thập niên 70 thế kỷ trước. Xua quân mở mặt trận thứ 2 – biên giới phía Bắc - để đẩy Việt Nam vào thế cô lập, hổ trợ chiến tranh cho Ponpot, Bắc Kinh muốn cùng Ponpot xẻ thịt đất nước tôi. Mặc dù Việt Nam mới được hoàn toàn giải phóng, kinh tế đất nước hoang tàn bởi tàn tích của chiến tranh, người dân mới cảm nhận giá trị của hoà bình được ít ngày, lại phải gồng mình giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng. Như lời một hãng truyền thông Campuchia đã viết: “Trong những năm tháng đen tối nhất của dân tộc (Campuchia), trên thế giới có rất nhiều nước mạnh, nước giàu nhưng chỉ có người bạn nghèo Việt Nam đến giúp Campuchia mà thôi”. Sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của nước tôi đối Campuchia là minh chứng cho sự đóng góp vào nền hoà bình thế giới. Xin để lịch sử ghi nhận và phán xét.
Trả lời

bởi: Năm xe ôm
12.08.2012 00:46
"Từ đầu thế kỷ 20, toàn dân phải đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho tổ quốc"!
Có được gì không bạn? Giành của chính mình rồi dâng cho Tàu hả?
Tự do cho tổ quốc Tàu hả. người VN đâu có thấy độc lập tự do. Ai chống Tàu đều bị bắt tù, bị đánh đập. Ngư dân VN bị Tàu bắt ngay trên biển Trường Sa, Hoàng Sa của mình để rồi bị phạt tiền chuộc mới được thả. Không thấy sao?

Dóc vừa thôi tía. CS còn sót lại trên thế giới này đến ngày tàn rồi.
Ý kiến trang tới 2
    Kế tiếp