Đường dẫn truy cập

Sản phụ Tây Tạng tự tử sau khi chồng chết trong lúc bị cảnh sát giam giữ


Một người Tây Tạng lưu vong đứng sau chấn song mô tả quanh cảnh nhà tù trong một buổi biểu diễn đường phố do các nhà hoạt động Tây Tạng thực hiện ở Dharamsala, Ấn Độ, 1/8/2014.
Một người Tây Tạng lưu vong đứng sau chấn song mô tả quanh cảnh nhà tù trong một buổi biểu diễn đường phố do các nhà hoạt động Tây Tạng thực hiện ở Dharamsala, Ấn Độ, 1/8/2014.

Các nguồn tin ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết một sản phụ người Tây Tạng đã tự tử sau cái chết của chồng, người bị bắn và tra tấn trong lúc bị cảnh sát câu lưu.

Phát biểu ngày thứ Tư từ Dharamsala, ông Khenpo Tri Gyurme Dorjee nói với đài VOA rằng các nguồn liên lạc của ông trong khu vực cho biết rằng người phụ nữ này, chưa được nêu tên, đã treo cổ tự vẫn vào tuần trước.

“Người vợ mang thai khoảng 7 tháng đã treo cổ tự vẫn vào ngày 18 tháng 8, ngày mà thi thể chồng của cô, Jinpa Tharchin, được gửi trả cho gia đình.”

Các nguồn tin cho biết rằng anh Jinpa Tharchin, 18 tuổi, đã qua đời vì những vết thương do đạn bắn sau khi bị tra tấn và bị từ chối điều trị y tế trong lúc bị giam giữ. Anh đã bị thương khi các lực lượng an ninh bắn vào hàng trăm người biểu tình Tây Tạng phản đối việc bắt giữ trưởng làng của họ vào ngày 12 tháng 8. Bốn người khác cũng chết vì những vết thương do đạn bắn hoặc do bị tra tấn sau cuộc đàn áp.

Vị trưởng làng, Wangdak, bị bắt giữ vì lên tiếng chống lại việc chính quyền Trung Quốc ngược đãi và quấy rối phụ nữ Tây Tạng.

Các giới chức Trung Quốc chưa lên tiếng về những cáo buộc nói trên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG