Thứ Tư, 22/05/2013
Xem

Tin tức / Hoa Kỳ

Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất viên tịch

Ảnh minh họa. (D. Schearf/VOA)
Ảnh minh họa. (D. Schearf/VOA)
CỠ CHỮ - +
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: my anh
15.01.2013 04:23
con cau chuc cho dai lao~ hoa` thuong. mau ve den the gioi cuc lac. NAM MO A DI DA PHAT


bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
20.12.2012 02:31
Thế gian là cỏi tạm, Tây phương cực lạc mới là chốn vĩnh hằng. Chúc hương hồn Đại lảo hòa thượng an hưởng đời đời bên cạnh Đức Thế tôn. A Di Đà Phật!

bởi: covang
19.12.2012 22:51
Trước 1975, đa số dân miền Nam căm thù VC khát máu, nhưng cũng ghét phe phái, giới lãnh đạo độc tài. Khi phong trào Phật Giáo vùng lên tôi cũng cảm tình với phong trào này, nhưng sau chế độ Diệm đổ tôi mới đến chùa vài lần rồi thôi vì cảm thấy những thầy như Thích Trí Quang, Thích Hộ Giác dần dần trở thành quá khích, kiêu ngạo vô tình...gây ra những xáo trộn chính trị, xã hội...nối giáo cho VC. Có một lần (1965) ở ngôi chùa ngoài vòng đai phi trường TSN, tôi được nghe TT Hộ Giác thuyết pháp, thày đang thao thao trước cả ngàn Phật Tử thì một chiếc trực thăng bay ngang làm thày phải ngừng lại ít phút. Nhưng sau đó thày dùng cả giờ còn lại dùng tiếng ồn trực thăng làm đề tài mạt sát chế độ, làm như cuộc chiến tranh do miền Nam chủ động. Nhiều Phật tử bỏ về, tôi thì sợ các thày luôn. Sau 1975 ngôi chùa ấy vẫn còn, nhưng mấy trăm thầy tu trước kia tu học ở chùa ấy dân phát hiện vài thày trở thành cán bộ, còn hầu hết về lại quê, vì họ là thành phần dựa thế lực các thày để trốn lính, hoặc để thành tuyên úy Phật Giáo. Thày Thích Hộ Giác nếu còn ở VN, chắc cũng chung số phận như thày Thích Trí Quang. Tôi không dám làm buồn lòng những Phật Tử nhưng tôi nghĩ thày Hộ Giác không thể so với thày Thích Quảng Độ, một nhà tu lo việc đạo và rất ôn hòa tranh đấu việc đời, được mọi giới kính nể, bị Việt gian canh chừng.

bởi: Vô danh
19.12.2012 21:25
Mới 65 chết sớm quá

bởi: TBA
19.12.2012 14:41
Hai nhân vật có tiếng trong hai tôn giáo vừa mới ra đi đó là Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác và Linh Mục Chân Tín, cả hai đều gắn liền với giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc và cả hai đều làm cho mọi người phải suy nghĩ về cuộc đời của họ nhất là trong và sau những biến cố lớn của lịch sử dân tộc 1963 và 1975. Hy vọng rằng sau này đất nước sẽ không còn cộng sản, mọi người đều sống trong tự do, dân chủ, trong một xã hội văn minh biết tôn trọng những nét văn hóa riêng của từng tôn giáo để tôn giáo sẽ góp phần xây dựng lòng tin niềm tin nơi con người... Không còn cảnh giáo hội, hay một tu sĩ nào bị ép buộc phải đi theo một đảng phái nào.

Bấm vào đây để xem thêm