Thứ năm, 23/05/2013
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Ngu trung

x
CỠ CHỮ - +
Quan sát tình hình chính trị Việt Nam gần đây, chúng ta không thể không đặt câu hỏi: nhà cầm quyền tham nhũng, khinh rẻ dân chúng và khiếp nhược trước Trung Quốc đến như vậy mà tại sao dân chúng nói chung vẫn im lặng và một số không ít người vẫn tiếp tục ủng hộ họ?
 
Chúng ta tạm thời gạt bỏ câu hỏi thứ nhất. Cái gọi là im lặng của dân chúng bao giờ cũng là một bí ẩn. Im lặng có nhiều ý nghĩa và xuất phát từ nhiều lý do. Có sự im lặng của sự thỏa mãn nhưng cũng có sự im lặng của sự bất bình. Có sự im lặng của cảnh trời trong mây đẹp nhưng cũng có sự im lặng trước bão tố. Không ai biết trước được. Ở các xứ độc tài, nơi không có các cuộc điều tra dư luận lại càng không thể biết được. Năm ngoái, trước khi Hosni Mubarak bị lật đổ và trước khi Muammar Gaddafi bị bắn chết, không ai hiểu được sự im lặng của dân chúng Ai Cập và Libya cả. Cả các cơ quan tình báo lớn nhất của Tây phương cũng không hiểu.
 
Cái không-thể-hiểu xin tạm thời bỏ qua. Chỉ xin tập trung vào câu hỏi thứ hai: Tại sao vẫn có một số không ít người tiếp tục ủng hộ chính quyền?
 
Chắc chắn, với một số rất đông, là vì quyền lợi. Trên một blog trong nước, có người kể lại lời nói một số cựu chiến binh và thương binh: Mất chế độ, người ta cũng sẽ mất luôn cả hưu bỗng. Bảo vệ chế độ, do đó, cũng là bảo vệ quyền lợi của chính họ. Đó là cách lập luận của những người đã về hưu. Còn với những người đang tại chức, điều đó lại càng rõ. Phương châm của Công an Việt Nam thể hiện rất rõ điều đó: “Còn Đảng còn mình.” Mà không phải chỉ công an. Ở ngành nào cũng thế. Có đảng tịch là có chức và có quyền. Có chức và có quyền là tự nhiên có tiền. Tiền như mọc ra từ các tấm thẻ đảng. Lại là tiền nhiều nữa. Không làm gì cả cũng có tiền. Tiền do người ta… cúng. Bảo vệ đảng, do đó, trở thành việc bảo vệ kho bạc và kho vàng của chính mình.
 
Việc bảo vệ chính quyền vì quyền lợi của chính mình thời nào cũng có. Chính phủ càng phi nghĩa và phi nhân, quyền lợi càng lớn; quyền lợi càng lớn, sự bảo vệ càng tích cực. Tất cả những chuyện đó đều dễ hiểu.
 
Chúng ta chỉ bàn đến số người khác: Họ vẫn muốn bảo vệ chính quyền dù họ không được hưởng quyền lợi gì trực tiếp từ chính quyền ấy cả. Người ta gọi đó là lòng trung thành.
 
Một số học giả Tây phương cho lòng trung thành ấy là nguyên nhân chính khiến chế độ cộng sản ở Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên vẫn còn đứng vững sau khi toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Nga và Đông Âu bị sụp đổ vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990. Người ta cũng cho lòng trung thành ấy đã bén rễ sâu xa trong văn hóa và lịch sử của cả ba nước, chủ yếu thông qua Nho giáo, một học thuyết lâu đời và có ảnh hưởng cực lớn, vốn đề cao sự hòa thuận và đặc biệt, sự trung hiếu đối với các bậc bề trên. Trong văn hóa Nho giáo, sự phản kháng không phải chỉ có màu sắc chính trị mà còn được xem là thuộc phạm trù đạo đức: Nó bị xem như một tội lỗi.
 
Thật ra, Nho giáo đề cao lòng trung thành nhưng lại không hề chủ trương một thứ ngu trung. Mạnh Tử từng bảo với những bạo chúa như Kiệt Trụ thì nên giết; giết chúng không phải là giết vua mà là giết những tên thất phu. Điều đó có nghĩa là với những bậc thánh hiền trong Nho giáo, có hai loại trung thành khác nhau: có loại trung thành chính đáng và có loại trung thành sai lầm, hay thường gọi là ngu trung.
 
Trung như Lý Trần Quán đối với Trịnh Khải là ngu trung. Năm 1786, khi Đoan Nam Vương Trịnh Khải bị Nguyễn Huệ đuổi chạy, cuối cùng, bị bắt, phải tự tử. Để tỏ lòng trung, Lý Trần Quán đã sai mua quan tài và sai người đem đi chôn sống. Ông không cần biết Trịnh Khải đã làm gì với vua Lê và đã làm được gì cho đất nước. Ông cũng không cần biết Nguyễn Huệ là ai; và giữa Nguyễn Huệ và Trịnh Khải, ai đang và sẽ đóng góp nhiều cho đất nước hơn. Ông không cần biết. Ông chỉ cần biết Trịnh Khải là chủ của ông. Ông không cứu được Trịnh Khải vậy ông phải chết. Đơn giản chỉ có vậy.
 
Bây giờ hẳn sẽ không có ai sẵn sàng tuẫn tiết nếu nhà cầm quyền sụp đổ như Lý Trần Quán ngày trước. Nhưng, với những mức độ khác nhau, một thái độ ngu trung như vậy không phải là không có.
 
Ở thời nào ngu trung cũng có một số đặc điểm giống nhau:
 
Thứ nhất, người ta trung với cái danh của người lãnh đạo chứ không phải với tư cách và hành động của người ấy. Trong sinh hoạt chính trị ở Tây phương hiện nay, người ta cũng đề cao lòng trung thành, nhưng cội rễ của sự trung thành ấy được xây dựng trên sự đồng thuận về chính sách chứ không phải trên cá nhân hay huyền thoại của tổ chức. Ở Việt Nam, ngược lại, khi nói đến “trung với đảng”, nhất là trong thời điểm hiện nay, người ta lại gạt bỏ các chính sách của đảng mà chỉ tập trung vào quá khứ hào hùng của một thời nào xa lắc, một quá khứ đẫm đầy màu sắc huyền thoại.
 
Thứ hai, người ta xem biểu hiện chính, thậm chí, duy nhất của sự trung thành là sự vâng phục tuyệt đối. Cấp trên nói đúng: nghe theo, đã đành. Cấp trên nói sai rành rành, vẫn cứ nhắm mắt tuân theo. Cứ xem các diễn văn và các lời lẽ tuyên truyền của chính phủ như Kinh Thánh. Cứ lặp lại như vẹt chứ không có chút hoài nghi. Ở Tây phương, ngược lại, người ta đề cao thứ trung thành kèm theo óc phê phán. Chỉ trung thành với những cái đúng. Hơn nữa, chỉ trung thành khi dám lên tiếng phê phán những cái sai của chính giới lãnh đạo của mình. Chính vì thế, không hiếm người sẵn sàng lên tiếng chỉ trích đảng của họ. Hay chính phủ của họ. Sự trung thành đối với cái đúng và đối với quyền lợi dân tộc được xem là chính đáng và cao cả hơn hẳn sự trung thành đối với một cá nhân hay một tổ chức.
 
Ở Việt Nam hiện nay, đồng lõa lớn nhất của cái ác và cái độc hại chính là những thứ ngu trung như thế.
 
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Phiengung từ: Australia
09.09.2012 07:20
Nhô Hoa kỳ viết: "(Trần Văn) Trà thì theo Cách mạng giải phóng Miền Nam. (Nguyễn Khoa) Nam thì đem thân trai xã thân cho cường bạo".

Thời ấy, Trà vì yêu nước theo kháng chiến chống Pháp rồi dính luôn với việt cọng. Cũng như nhiều người cùng thời, hay lớp thanh niên trưởng thành sau khi Pháp rút khỏi VN, ngu dại hay sai lầm mà tin theo VC thì chỉ vài năm sau, phần lớn cũng đã cảnh tỉnh mà nhận ra sự hy sinh của họ đã bị VC lợi dụng. Ngày nay, nhiều người trong hàng ngũ Việt minh thời xưa cũng đã cảnh tỉnh, ngay cả Huỳnh Tấn Mẫn là thành phần giác ngộ việt cọng trong Nam cũng đã nhận ra sai lầm mà lên tiếng phản đối nhà cầm quyền CSVN. Vì thế, nếu Trà còn sống đến ngày nay, có lẽ ông ta cũng sẽ lên tiếng phản đối nhà cầm quyền hiện nay và có thể sẽ hối hận vì công sức đóng góp cho CS chiếm trọn cả nước.

Như thế, Nhô là hạng người nào, tự xưng từ Hoa kỳ mà ngày nay vẫn còn ăn bả việt cọng, gọi Trà là theo "cách mạng giải phóng miền Nam' và gọi tướng Nam xã thân theo cường bạo?

Không biết chính quyền tướng Nam phục vụ có làm cho người mẹ nào của cán bộ việt cộng phải tự thiêu vì phẫn uất như bà Liêng tự thiêu vì việt cọng giam cầm con gái của bà? Không biết chính quyền tướng Nam phục vụ có bắt bớ, bỏ tù những người Việt nam nào xuống đường chống Tàu cộng xâm lăng Hoàng sa như chính quyền việt cọng bắt bớ, giam cầm nhiều người Việt nam yêu nước vì họ dám biểu tình chống lại Tàu cộng là quan thầy của bè lũ việt cọng?

Ông Quốc nói đến cái ngu trung của Lý Trần Quán vì sự trung thành mù quáng của ông quan này với chúa Trịnh, là kẻ tiếm quyền vua Lê tức là quân vương của Quán. Sự trung thành mù quáng này, ông Quốc nhắc lại ở đây, để cho mọi người thấy hiện nay, đang có một nhóm người Việt nam, cũng vì mù quáng, đem lòng ngu trung thành với đảng cộng sản Việt nam, ngay cả khi đảng này đang đi ngược lại với quyền lợi của dân tộc.

Nhô nói nhăng nói cuội, xúc phạm tướng Nam, là vị tướng tuẫn tiết theo tinh thần trách nhiệm với nước với dân, để khỏa lấp tâm trạng đớn hèn, vì quyền lợi cá nhân, sẵn sàng bán rẽ lương tâm đêm thân khuyễn mã ngu thờ đảng cộng sản bán nước hiện nay. Đấy là thực chất của lập luận cùn của Nhô, chẳng phải là lý luận của người có critical thinking.

bởi: Vô danh
25.08.2012 07:28
Loại người "óc heo" mà làm gì có Thinking mà Critical . suốt đời "chỉ có TQ là tốt, TQ chỉ tự vệ " . Là giống súc sanh "chó ngu cắn chủ".

bởi: Chị Ba
22.08.2012 18:41
Nói về chữ Trung. Ai cũng biết Trung có hai nghĩa: Trung là ở giữa, là không đứng phía nào, không thiên vị; Và Trung là hết lòng, là lòng trung thành. Nghĩa thế nào là do người viết theo Hán tự thêm nét mà ra.

Luận theo Nho Giáo, luận theo cổ, thời Phong Kiến đề cao chữ Trung (Trung thành). Ông Quốc viết rất rõ “Nho giáo đề cao lòng trung thành nhưng lại không hề chủ trương một thứ ngu trung”. Ông đã lấy tích Lý Trần Quán đối với Trịnh Khải là ngu trung. Và đã bị Nhô bắt bẻ.

Đọc bài ông Quốc rồi đọc tới phản hồi của Nhô, tự nhiên Chị Ba chau mày tự hỏi “Nhô” không hiểu bài viết của ông Quốc sao? Suy nghĩ một chút Chị Ba cũng tự trả lời: Không, “Nhô” hiểu rõ lắm. Hiểu tới độ “Nhô” đã viết phản biện và lái ý nghĩa của ông Quốc qua hướng khác. Hướng có lợi cho nhà nước CSVN và CSTQ bây giờ.

Tuy nhiên, “Nhô” lập lờ ý nghĩa trong chữ Trung. Cố ý đưa cái lỗi thời ra bênh vực cho cái hiện nay. Hoặc tác giả luận tân thì phản biện luận cổ.

Hiện nay một nhà nước dân chủ là một nhà nước có những người điều hành là những người do dân cử. Lại có Tam Quyền Phân Lập để quyền lực không tập trung vào một người một nhóm nào. Nhờ thế tính dân chủ của XH ngày càng tăng trưởng.

Nhà nước do dân cử. Như vậy chữ Trung ngày nay nằm ở đâu? Ai trung với ai?

Rõ ràng Hồ Chí Minh, người thành lập đảng CS cũng nói: “Trung với nước, hiếu với dân”. Trung với nước là trung với chế độ, với người do dân cử ra làm đại diện. Như vậy trung với nước hiếu với dân cũng chỉ là trung, hiếu với dân. Một nhà nước bình thường, hay gọi một nhà nước dân chủ thì chính nhà nước phải biết trung-hiếu với dân bằng tôn trọng “đồng thuận về chính sách”.

Thực tế đảng CS có làm như vậy không? Không. Họ chỉ lập lờ trong ngôn ngữ.

Đảng CS là đảng duy nhất lãnh đạo VN, là đảng đã cướp chính quyền từ tay Trần Trọng Kim 1945 (từ “cướp chính quyền” là nguyên văn theo tài liệu đảng CSVN). Cơ cấu, lý luận chính trị của họ làm ra vẻ dân chủ. Nhưng hành động thật ra còn độc tài hơn cả vua chúa thời xưa. Không có chuyện dân cử, mà chỉ có đảng cử. Họ độc quyền, độc ác, đã giết hại cả triệu người vô tội vì chính sách “cải cách ruộng đất”, vì chính sách “cải tạo công thương nghiệp”, vì “kinh tế tập trung”, vì “đánh tư sản mại bản” vì “kinh tế mới”... Họ đã “đạp vào mặt dân” đã bỏ tù những người yêu nước lên tiếng chống TQ xâm lược. Họ tham nhũng, họ cướp đất, cướp nhà dân, cướp chùa, cướp nhà thờ nơi thờ phượng tín ngưỡng của dân. Họ gây thù oán kháp nơi. Nhưng họ biết dùng công an, dân phòng hay “nhân dân tự phát” để đàn áp dân rất hiệu quả. Điều này ai cũng biết.
Xã hội hiện nay đầy dẫy tệ nạn. Chính những kẻ cầm quyền bày ra, dung túng tệ nạn vì tính tham lam của chúng. Chúng không giơ tay nhận tiền hối lộ, làm gì kẻ hối lộ có cơ hội làm bậy. Vì vậy nơi đâu có kẻ lợi dùng quyền thế để tham nhũng, nơi đó sinh ra tệ nạn.

Từ thời phong kiến, Mạnh Tử là học trò mấy đời sau Khổng với tư tưởng chấn chỉnh Nho giáo, dụng Trung đúng chỗ, đứng về phía dân bị áp bức. “Mạnh Tử từng bảo với những bạo chúa như Kiệt Trụ thì nên giết; giết chúng không phải là giết vua mà là giết những tên thất phu.” Đúng lắm, vua mà độc ác với dân, coi dân như cỏ rác thì rõ ràng là những tên thất phu cần phải loại trừ.

Không chừng chính những tên còn trung thành đồng lõa với cái ác, đứng ôm chân ghế đảng cho khỏi rung rinh lại làm cho dân thêm ghét đảng mà ra tay nhanh hơn.

bởi: Nguyễn Tấn Dỏm Gởi Nhô từ: Cần Thơ
22.08.2012 13:26
Lịch sử do kẻ chiến thắng viết ra và cái kẻ chiến thắng ấy lại liếu láu 1 chiều cố xoay dòng boi nhọ lịch sử bất công bất hiếu với bật tổ tiên, công lao to lớn của vua Gia Long bị bọn CS bát bỏ một cách vô ơn không hề nhắc đến, tôi sống ở Việt Nam học 12 năm phổ thông có một khoảng lịch sử không đc nhắc đến. Mở mang bờ cõi lãnh thổ, lập chủ quyền HS, TS dãy giang sơn đc như bây giờ tất cả là nhờ công vua Gia Long Nguyễn Ánh, vua Gia Long mở đường cho vua Minh Mạng biến Việt Nam là một tiểu bá ở DNA, không chịu ảnh hưởng kẻ thù truyền kiếp TQ của Càn Long lúc đó tại vị, các nhà truyền giáo của phương Tây bị cấm không có sự ảnh hưởng nào của phương Tây đặt lên Việt Nam, ông không làm điều gì gây bất lợi cho đất nước. Nhưng tại sao lịch sử Việt Nam sau 75 không công nhận? và chỉ mới nhắc đến ông bởi TS Hs? Hay vì ông là người đằng trong? người niềm nam? Bất công đến nỗi chỉ trích ông giết cả nhà Nguyễn Huệ một cách tàn độc mà không nhắc đến Nguyễn Huệ đã là gì với gia tộc họ Nguyễn? Bẻ cong sự thật là sản phẩm chính hiệu của cộng sản.

bởi: Vô danh
22.08.2012 10:57
Tiếng nói của các bạn sẽ không có giá trị ở đây, bởi vì các bạn chỉ là tay sai của bọn man rợ bá quyền hán cộng. Tại sao các bạn lại "đời đời cúi đầu vâng phục mà thắp đèn cầy đọc thần chú để ca tụng bọn bành trướng ? tại sao các bạn nói " chỉ có Trung quốc là tốt, TQ chỉ tự vệ "? trong khi TQ tàn sát nhân dân ta, lấn chiếm biên giới, biển đảo của ta. Các bạn là những người có mắt như mù, sống mà cũng như đã chết. Hay vì bộ não của các bạn nó đã chết rồi nên không phân biệt được trắng đen phải trái?. Cho nên những lời nói của các bạn như bóng ma, như cô hồn, chỉ để kiếm xôi và kiếm thịt mà thôi. Vì vậy nó sẽ không bao giờ có giá trị với bất cứ một ai.

bởi: Lê Bình Nam
22.08.2012 09:07
Chủ nghĩa cộng sản đã bị khai tử trên chính quê hương của nó. Cuối cùng nó phải tỵ nạn trên rừng núi phong kiến Á Châu. ( Hà Sĩ Phu ). It's logical! It's critical thinking!
Bởi vậy ông cựu uv bct Nguyễn Văn An kết luận : đảng là ông vua tập thể! What else can we say? Is it critical thinking? Logical conclusion?

bởi: Vô danh
22.08.2012 08:58
No'i to*'i ngu trung thi` ai cu~ng co' the^? hi`nh dung ddu*o*.c may^' te^n tia' lia ba xa.o ma` ai cu~ng go.i la` Ve^.n .

bởi: Vô danh
22.08.2012 08:37
Bầy Vện chó săn (CS) tru sủa dữ quá. Chữ Trung người xưa đã nói và thường hay nói là vì dân hy sinh diệt bạo, chẳng kể thân mình chỉ vì Tổ Quốc vì nhân dân. Đảng viên CS thì khác : vì đảng diệt dân. Chỉ vì hưởng chút bổng lộc, chút canh cặn cơm thừa, đi phò gian trợ ác. Suy ra thì cũng chẳng hơn gì mấy con cẩu Vện bán rẽ lương tâm, ra sức săn mồi cũng chỉ vì miếng ăn.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
22.08.2012 05:05
......Critical Thinking Critical Thinking Critical Thinking......

Cám ơn bạn Phương Nam-Đà Nẳng đã có lời khen tặng. Nhô muốn có một đôi lời tâm sự với bạn, mà cũng muốn nhắn gửi các bạn dân chủ trên đây.

Thật ra như thế nào là "am hiểu lịch sử" thì Nhô thành thật không biết. Tầm chương trích cú sử liệu là am hiểu lịch sử chăng? Không phải! Đó là công việc của học trò lớp 8. Nhất định cũng không phải là công việc của ông Tiến sĩ, hay nhà phê bình văn học viết chính luận lè tè.

Mà ở cái thời đại Internet, Thế Giới Một Nhà này thì chuyện tầm chương trích cú nó càng đơn giản hơn. Chỉ cần Gú Gô, tích tắc là bạn có đầy đủ thông tin dữ liệu mà mình muốn có ngay trước mắt. Vấn đề là chúng ta xử lý, lý giải như thế nào với những thông tin dữ kiện đó để đi đến những kết luận có giá trị(valid conclusions)?

Ý của Nhô đang muốn nói đến Critical Thinking.

"Critical Thinking là phương pháp tư duy bằng cách tiếp cận thông tin dữ kiện một cách khách quan, phân tích lý giải thông tin dữ kiện một cách khách quan để đi đến những kết luận có giá trị."

Thế thôi! Đơn giản vậy thôi. Nhô kêu gọi thầy trò các bạn dân chủ phải có Critical Thinking khản cả cổ, y chang Hồ Quý Ly kêu gọi khan cả tiếng con dân nhà Hậu Trần chống lại quân Minh đặng bảo vệ non sông bờ cõi nước Đại Ngu.

Chữ chìa khóa (key word) trong Critical Thinking là nằm ở hai chữ "Khách Quan" (objective) , tức những thông tin dữ kiện mà có thể quan sát(observable) và đo lường(measurable) được.

Mà khách quan là điều gì đó rất trở ngại, cực kỳ trở ngại, là trở ngại lớn nhất, mà dường như đó là rào cản trở ngại không bao giờ vượt nổi của thầy trò các bạn dân chủ! Chung quy chẳng qua là các bạn dân chủ được nuôi dưỡng trong truyền thống văn hóa tin vào những điều không thấy. Tin là có "hiệp định ngưng bắn ngày Tết", "tin có tắm máu, rút móng tay" "tin 5 thằng Việt Cộng đu cành đu đủ không gãy"...v.v và ôi chao, các bạn dân chủ tin đủ thứ tào lao xi đế không có mà tin. Vì vậy, thầy trò các bạn dân chủ không bao giờ có critical thinking. Thầy Quốc đã từng viết nguyên một topic "quyền chủ quan" để bạo biện cho những thông tin dữ kiện chủ quan của mình. Chính vì vậy mới có kết luận không có giá trị Ngu Trung giắn cho Lý Trần Quán, một Danh Nho được người đời xưng tụng là tiết nghĩa, truy phong là Phúc thần.

Nhô, thật sự ra học hành lem nhem, trình độ ESL có chứng chỉ, và được Mỹ chứng nhận, vào blog này chiến trong cái thế thượng phong với ngài Tiến Sỹ Quốc chỉ bằng một công cụ duy nhất là:

"Critical Thinking"
Trả lời

bởi: Khách quan
22.08.2012 10:58
Vòng đi vòng lại cứ nhè sách sử ký sách luận lý học mà chép ra. Còn bày đặt chua tiếng ESL nữa mới sic. Cứ thế mà tự phổng mủi "vào blog này chiến đấu thế thượng phong". Mèo khen mèo dài đuôi là critical thinking hỉ? lol
Trả lời

bởi: Dế Mèn từ: VN
24.08.2012 09:08
Đây là thái độ "tiểu nhân đắc chí tiếu hi hi". Người trí thức chân chính bao giờ cũng khiêm tốn tận đáy lòng. Mới nghe một lời khen tăng, chưa biết đúng sai đã đắc ý, vung tay bằng trời.

Thế mới biết "quạ già cách mấy thì vẫn là quạ", đã một thời ăn hưởng bỗng lộc, nhồi nhét một mớ kiến thức để đi mị dân, tuyên truyền, thì bây giờ có thấy cảnh xã hội tang thương, quần chúng quẫn bách, đất nước cam phận chư hầu, cũng vẫn bình chân như vại!

Đây là loại hèn trung!

bởi: Thằng Người có đuôi
21.08.2012 16:50
Hỏi Vẹm: trung thành và tôn thờ MÁC, MAO, cho dù vẫn biết đã vào sọt rác từ xưa. Vậy gọi các lãnh đạo VN là gì?

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
21.08.2012 05:32
Tây Sơn diệt Trịnh xong, vua Lê thưởng công chúa Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ. Ngọc Hân chê Nguyễn Huệ là đồ nhà quê, thất học, không có văn hóa ...Bắc Hà, chọc tức Nguyễn Huệ bằng cuộc chơi vãng cảnh đại học Quốc Tử Giám. Nguyễn Huệ tức lắm!

Mãi đến sau này tiếp xúc, biết nhiều về nghĩa khí của con người anh hùng áo vãi Nguyễn Huệ, Ngọc Hân mới biết Nguyễn Huệ chính là người trong mộng của mình.

Ngày Nguyễn Huệ trở lại Bắc Hà, đại thắng quân Thanh, Ngọc Hân đón chào người anh hùng mặc áo chiến bào đầy mùi thuốc súng Nguyễn Huệ bằng cành đào Nhật Tân đẹp nhất đất Bắc Hà ngay trên gò Đống Đa ngổn ngang xác "người Hán" của bạn South China Sea(SCS).

Mối tình Nguyễn Huệ-Ngọc Hân đẹp như một bài thơ trữ tình, hay hơn làn điệu chèo mượt mà, và cũng sầu thảm như bài văn tế Ai Tư Vãn.

Câu chuyện tuẩn tiết của Lý Trần Quán thời Nam Bắc Phân Tranh và Tây Sơn khởi nghĩa gợi cho Nhô nhớ lại câu chuyện đầy thi tính của Tào Tháo và Trần Cung, và cái nghĩa anh hùng của Trần văn Trà đãi cái tiết Nguyễn Khoa Nam.

Nhô đã phân tích sự kiện Lý Trần Quán một cách khách quan, trên tinh thần Critical Thinking, và trong chiều kích văn hóa của Cultural Relativism, nghĩa là xem xét phê bình điều gì thì phải đặt mình trong cái hoàn cảnh lịch sử và văn hóa của thời đó.

Ông Quốc và các bạn dân chủ thì khác!
Trả lời

bởi: Ngục Trung sinh Ngu Trung
21.08.2012 15:27
Tớ phê bình CNXH và đảng CS cũng đang thì hiện tại: Mắt thấy tai nghe đấy chứ! Chính xác hơn sử nhiều, nhất là "sử đảng". Dựa trên: "bàn đá chông chênh dịch sử đảng" Ngục Trung Nhật Ký của HCM. Sử đảng không viết bằng tiếng Việt nên HCM phải dịch. HCM đã có giòng máu nô lệ trước khi lập đảng CSVN 3/2/1930. Đảng vừa độc ác, vừa tham nhũng lại vừa hèn. Ngu trung của 4 tốt và 16 chữ vàng.

Sử đảng viết bằng tiếng Nga, Quan Thoại hay Phổ Thông mà HCM vất vả vậy hả Nhô?
Trả lời

bởi: Phuong Nam từ: Đà Nẵng
21.08.2012 08:54
Không biết ai đúng ai sai... Nhưng phải công nhận Nhô rất am hiểu lịch sử.
Quan điểm của tôi về tình hình VN: NGU trung thì ít, mà KHÔN trung thì nhiều!

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
21.08.2012 05:31
"Trịnh Khải thua quân Tây Sơn phải bỏ Thăng Long trốn về Vĩnh Phúc, Lý Trần Quán sai học trò ông là Nguyễn Trang đi bảo vệ chúa Trịnh lánh nạn. Nửa đường Nguyễn Trang bắt chúa Trịnh đem nộp Tây Sơn. Chúa Trịnh Khải tự sát. Lý Trần Quán nghe tin học trò mình đã phản bội, tự qui tội cho mình đã phản hại chúa, nên đào huyệt tự chôn mình để tỏ lòng hối hận".

Lý Trần Quán tuẩn tiết là vì ông tự cho mình làm thầy mà có trò là đồ phản phúc, mấy đời gia tộc nhà ông ăn cơm chúa Trịnh mà không hộ giá được chúa Trịnh. Ông đã chọn cái chết thật là lãng mạn, được người đời cổ kim xưng tụng là tiết nghĩa, truy phong là Phúc thần.

Ông Quốc thì gọi cái chết của Lý Trần Quán là Ngu Trung!

Mà thật ra, là một trí thức, Lý Trần Quán thừa biết là ông không thể sống sót với nhà Tây Sơn với những định luật ân oán đẩm máu lạnh lùng của thời chiến vì cái tội âm mưu dung túng kẻ thù. Nếu Lý Trần Quánh có sống sót vì cái lòng Nhân chiêu hiền đãi sỹ của Nguyễn Huệ, thì ông cũng khó mà sống nổi với cái đức độ bằng trôn chén của Cống Chỉnh. Mà cũng thật sự ra, chính Cống Chỉnh cũng không sống nổi với nhà Tây Sơn. Tướng Tây Sơn là Vũ Văn Nhậm sau này xé xác Chỉnh ra từng mãnh ngay trước cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Nguyễn Hửu Chỉnh - Con Đại Bàng đất Bắc Hà - gãy cánh giữa đất trời Thăng Long!

Chúng ta hãy tự đặt mình vào vị trí Lý Trần Quán, hay là một con người bình thường với những đức độ Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín giới hạn nào đó, và phải làm gì khi chúa Trịnh Khải gặp nạn, đến xin nhờ tá túc?

Chúng ta phải ra sức cứu giúp Trịnh Khải. Chí ít cũng phải giống như chú chệt Mã Tuyên đầy ân nghĩa, được ban nhiều ơn phúc Diệm, đã offer Diệm trong giờ phút lâm tử một khoảng không gian nào đó ở cái nhà kho chứa hàng đầu cơ tích trữ ở Chợ Lớn. Đó là chúng ta đang nói là chúng ta là những con người của thời đại ngày nay, với quan niệm về chữ Trung trong Nho giáo khác hẳn chữ Trung của thời Lý Trần Quán.

Không biết ông Quốc tài cán, đức độ ở chừng mực nào mà dám khẳng định một Danh Nho Lý Trần Quán(một con người được người đời xưng tụng là tiết nghĩa, truy phong là Phúc thần) là "Ngu Trung"!

Đọc bài viết này của ông, ông Quốc đã tỏ ra rất lúng túng, và có vẻ lung tung về lịch sử.

Đoạn văn ông Quốc viết:

"Ông(Lý Trần Quán) cũng không cần biết Nguyễn Huệ là ai; và giữa Nguyễn Huệ và Trịnh Khải, ai đang và sẽ đóng góp nhiều cho đất nước hơn. Ông không cần biết. Ông chỉ cần biết Trịnh Khải là chủ của ông. Ông không cứu được Trịnh Khải vậy ông phải chết. Đơn giản chỉ có vậy."

Không biết ông Quốc dựa vào sử liệu nào để có thể quả quyết về con người Lý Trần Quán là con người "không cần biết" như thế? Phải chăng đó là sử liệu mà trong đó có ghi tổ tiên ta là người Gaulois chăng?

Ở vào cái thời điểm năm 1786, tức trước 3 năm cái ngày chiến thắng Đống Đa năm Kỷ Dậu(1789), nhà Tây Sơn trong con mắt của Thiên Hạ cũng không hơn không kém so với chúa Nguyễn ở Đàng Trong, chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. Chưa chắc ai có chính nghĩa hơn ai. Tất cả đều lấy danh nghĩa Phù Lê để tranh Thiên Hạ. Thậm chí, Tây Sơn lúc đó chưa được gọi là cuộc Khởi Nghĩa như sau này được gọi, mà lúc đó chỉ được xem là những "kẻ phản loạn" (rebellions) chống lại triều đình mà thôi.

Trong cái không gian chính trị đất Đại Việt vào lúc đó, và cũng trong cái không gian văn hóa được bao trùm đạo lý Tống Nho, nhân sỹ trí thức đều mất phương hướng. Lòng "Trung" của nhân sỹ trí thức chỉ còn biết quy vào chổ "ai ăn cơm chúa nào thì phò chúa đó", và "ăn cây nào, rào cây đó". Lý Trần Quán cũng nằm trong hoàn cảnh đó. Phản ứng của ông rất đỗi là đời thường và bình thường của một người biết trọng chữ Trung. Nguyễn Du cũng vậy, là người ăn bổng lộc Nhà Lê, nên phải ba lần từ chối ra làm quan cho nhà Tây Sơn.

Không ai gọi cụ Nguyễn Du là Ngu Trung cả.

bởi: Dế Mèn từ: VN
21.08.2012 03:09
Diễn đàn này còn 2 nhóm người lạc điệu vào đây, làm mất cái ý nghĩa nhàn đàm, nghị luân. Hai nhóm người này ồn ào, cuồng nộ, thiên kiến hẹp hòi, với các ý đồ riêng tư, có lợi cho phe nhóm của họ.
Nhóm thứ nhất là nhóm cộng sản cực đoan , xôi thịt. Đám người này nhìn đâu cũng thấy phản động, ngụy, vu khống cho bất kỳ ai có ý kiến chỉ trích cái chính quyền cs tại VN là tay sai, ôm chân đế quốc, Vatican, Diệm, Thiệu... Hẵn nhiên là họ không cần biết chỉ trích đó đúng hay sai, có lợi cho dân tộc, đất nước hay không. Khỏi cần nói bạn cũng biết họ là ai.

Nhóm thứ hai là đám người nhìn đâu cũng thấy cộng sản. Họ là những người chống cộng cực đoan. Những ai có ý kiến khác họ về chính trị cũng rất dễ bị chụp mũ cs. Đám người này thiển cận, có vẻ ít suy luận, thiếu kiến thức, thích bạo lực, và cũng giống cs, họ rất nhỏ mọn, quỷ quyệt, thủ đoạn bẩn thỉu.

Điều mà chúng ta cần ở diễn đàn như thế này - với những bài viết tâm huyết về quê hương, dân tộc - đó là sự đóng góp ý kiến cởi mở, xây dựng, với ý thức công bằng và khách quan. Như thế sự góp ý mới có giá trị, mới đáng đọc. Vào đây để cải chày, cải cối, dựng chuyện bôi nhọ, xỉ vả, chửi bới, trút hận thù bằng những lời lẻ cộc cằn e rằng không hơp. Xin quí vị thuộc 2 nhóm trên lưu ý cho và rút lui vào các chỗ khác. Thời của 2 nhóm quí vị đã quá vãng, níu kéo làm gì, chẳng ích lợi chi ai. Kính cáo.
Trả lời

bởi: Vô Duyên Quá
22.08.2012 09:20
Ý kiến của Dế Mèn có tầm có tâm, nghe được. Có điều là, có thể có nhiều posts trong 2 nhóm được nêu lại chính từ "một hay vài tác giả" mà thôi. Nghĩa là có tay thứ ba xen vào đóng vai cực đoan phun nọc độc từ cả 2 bên, mục đích là gì, các bạn đọc có ý sẽ đoán ra ngay.

ĐÒN NÀY NHẰM PHÂN HÓA, NGHI NGỜ. Dĩ nhiên là ngoài đời có những người thuộc 2 nhóm này thực. "phe kia" lợi dụng yếu tố này khích vô cho thêm "thối".
Trả lời

bởi: 822 gửi Dế mèn
22.08.2012 03:41
Chính kiến phải rõ ràng. Trò nửa nạc nửa mỡ sẽ không đủ sức thuyết phục lòng dân.

bởi: nam man từ: Saigon
21.08.2012 01:01
Lạ là sau bài viết này có một số ý kiến đòi hỏi tác giả phải viết cao hơn, sâu hơn để biểu lộ tư tưởng vĩ đại hơn, hay có đối sách thâm sâu để thiên hạ nể phục hay làm cho TQ lo sợ... Lạ!

Có ai đặt lại sự đòi hỏi tương tự với các lãnh đạo CSVN, từ Hồ Chí Minh cho đến Trọng, Dũng, Sang bây giờ không? Điểm lại xem bài viết và những tuyên bố của những người được tôn xưng là lãnh tụ CSVN này có đạt được đẵng cấp "cao", "sâu", "có tư tưởng vĩ đại", có "làm cho TQ nể phục" không? Tôi không có nhu cầu nói bênh cho tác giả nhưng tôi nhận xét thấy những lãnh tụ CS này có lẽ vì thấm nhuần lập trường giai cấp nên tất cả các bài viết các lời tuyên bố của họ đều tầm tầm ở giai cấp bần cố nông (tôi hy vọng có lẽ vậy). Vậy mà không thấy ai dưới chế độ CS đặt dấu hỏi về trình độ này. Vậy mà vẫn thấy sự ca ngợi cùng với lòng trung thành tuyệt đối lãnh tụ, xem sự "phò" lãnh tụ là thước đo tài năng lãnh tụ. Có lẽ vậy mà có bài Ngu Trung này.

Chữ Trung thường được xem xét trong cách ứng xử của kẻ dưới với kẻ trên. Cùng một ý nghĩa, giá trị đạo đức, chữ Trung không thấy ở chiều ngược lại. Mà cách ứng xử còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố từ hoàn cảnh, tâm lý của kẻ trong cuộc. Chữ Trung trong những chuyện đã qua dễ được đánh giá hơn là chữ Trung trong thì hiện tại. Bởi vì cái việc tôn thờ, tin theo trong cái hiện tại nó còn nhập nhằng với lợi lộc. Phải có hy sinh, có chết mới đánh giá được "Trung với nước". Những người tự nhận là CS phải làm sao trong xã hội không còn người bị bóc lột, không còn người nghèo hơn mình thì mới nói là trung với chủ nghĩa CS. Nếu chung quanh vần còn người bị bóc lột, bị ức hiếp, còng người nghèo thì những tên tự nhận là CS này chỉ là bọn sâu dân mọt nước. Không có trung với ai và không có hiếu với ai.
Trả lời

bởi: 822
22.08.2012 03:46
TRUNG theo cộng sản là "trung kiên", là “Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng (Đ2 Đều lệ đảng CSVN). ”. Nghĩa là "bất chấp thủ đoạn"

bởi: ng Th Lg từ: Th Lg mới
20.08.2012 22:53
Năm 1975 , khi Vnch sụp đổ , có những người " ngụy quân " tuẫn tiết . Họ có phải là "ngu trung " ? hay những người không biết , không nhớ đến họ mới là "ngu dốt "

bởi: Chùa Bà Đanh
20.08.2012 15:39
Thấy Nhô đem chuyện Tam Quốc ra bàn, CBĐ cũng làm Mao Tôn Cương một chút để tặng ông Quốc một ít khái niệm nho nhỏ về chử Trung của người Tàu.

Trong thời Tam Quốc bên Tàu, văn tài của Sái Ung tuyệt diệu đến nỗi Tào Tháo phải khen “tuyệt diệu hão từ”. Đổng Trác bị Vương Doản lập kế mỹ nhân dùng Điêu Thuyền để đưa Đổng Trác vào cái chết. Trác chết thiên hạ mừng lắm, đến nổi trời còn sai thiên lôi đánh vào thi thể Đổng Trác nhiều lần. Tuy nhiên Sái Ung lại ra ôm thi thể Trác mà khóc. Vì lẽ đó mà Vương Doản đã giết Sái Ung. Ai cũng biết Sái Ung ôm xác Trác khóc không phải vì Sái Ung là kẻ bất trung mà chính vì tấm lòng của Trác đối đải với Sái Ung
đã làm Sái Ung ngưởng mộ Trác đến độ lấy cái chết để đền đáp ơn Trác.


Trường hợp Sái Ung ta thấy rõ cái trung của người quân tử không phải luôn luôn trung với vua. Thời Hán mạt, Hiến Đế chỉ là ông vua bù nhìn, cũng như thời Lê mạt ở Việt Nam vua Lê chỉ là bù nhìn. Sái Ung không thể nào trung với Hiến Đế, cũng như Lý Trần Quán không thể nào trung với Lê Hiển Tông. Cho nên ta thấy rõ người quân tử biết chọn chúa mà thờ. Chọn chúa mà thờ là điều vô cùng quan trọng, Lý Trần Quán là một chính nhân quân tử , ông ta không những biết chọn chúa mà thờ mà còn biết hy sinh một cách vô cùng dũng cảm vì chúa. Lý Trần Quán không phải là kẻ bất trung, ông ta chính là kẻ vô cùng trung nghĩa đáng để đời trước noi theo và đời nay lấy đó làm gương.

Lịch sử mù mờ, phán đoán sai lầm, kém hiểu biết về Nho giáo thường đưa chúng ta đến những bài viết vô giá trị.

Chùa Bà Đanh

bởi: Đảng Ve Chai từ: Thành Phố Minh Râu
20.08.2012 13:45
ĐỨC VUA " CHUỔNG CỜI "
Đảng Việt cộng là " Vua Tập thể. " Lời mai mĩa của Cựu chủ tịch Quốc hội VC Nguyễn văn An. Nhân dân " Làm chủ " Đảng Lảnh đạp, Nhà nước quản lý, Cha chung chết không ai khóc, Chùa chung không ai đóng cửa Chùa. Vô trách nhiệm, Vina . . . SINK, Vina . . . LIES, PMU 18, Xa lộ Đông Tây, In tiền Polymer .v.v...
Tất cả đảng viên VC tung hê : " Vạn tuế Đức Vua, Vạn vạn tuế ! Ngài khoác áo " Long bào " với những viên kim cương lấp lánh. Vạn tuế Đức Vua, Vạn vạn tuế ! " Hét vang khan cả họng. Đến nổi lòi cả thằng . . . ra ngoài.
Duy chỉ có những Tù nhân lương tâm, các nhà đấu tranh Dân chủ ôn hòa, đang nằm an dưỡng trong nhà đá ( Jail ) đồng thanh la lớn : " Đức Vua đang CHUỔNG CỜI ! Đức Vua CHUỔNG CỜI ! "

bởi: Vô danh
20.08.2012 13:39
Linh' gia` hanoi qua ngu , O^ng Diem^. vi` Trung vo'i' nu'o'c' hieu^' vo'i' dan^, cho*' dau^ phai? nhu' dang? cho' san( cs vay^.

bởi: Hoàng từ: Hanoi
20.08.2012 13:13
Tôi thấy mấy ông ngu trung phản đối bác Quốc ào ào vì có lẽ bác Quốc đã đánh đúng vào tim đen của mấy ông ấy. Điều này chứng tỏ bài viết của bác Quốc rất thành công. Xin gởi nhời khen ngợi bác

bởi: Dân Ngu từ: Ha Noi
20.08.2012 12:42
Khi chiến tranh thì miền Nam dựa vào sự trợ giúp của Mỹ và cuối cùng bị nó bỏ rơi và thua một cách thẳm hại, còn miền Bấc thì dựa vào sự trợ giúp của Trung Cộng để ngày nay nó chiếm biển, đảo, dất đai , mang người sang khai thác tài nguyên và chèn ép VN dủ thứ. Ấy vậy mà ĐCSVN cứ nhẫn nhụ̣c và đọc kinh "bốn tốt và mười sáu chữ vàng" hàng ngày. Hãy so sánh coi ai ngu trung hơn ai ????
Trả lời

bởi: 822
22.08.2012 03:51
"Miền Nam VN không bị Mỹ bỏ rơi mà do lũ cố vấn của TT Thiệu bất tài không giúp VN theo kịp các quốc gia bạn trong phe đồng minh với Mỹ."

bởi: cuti từ: sg
20.08.2012 11:51
Ông có nhận xét gì hay học hỏi được gì từ những ý kiến trong diễn đàn này? Có thể từ đây ông được khai trí đấy! Hãy mở lòng tiếp thu.
Thực ra ở đây có khối người viết hơn ông, có khối người có tư tưởng ở tầm cao hơn ông vì vậy bài viết của ông phải chặt chẽ, thâm thúy cực độ, nếu không muốn bị "ném đá" nữa. Và tư duy ông cũng nên thay đổi theo chiều hướng vòng tay lớn chứ đừng có hẹp hòi, kích động người khác.
Trả lời

bởi: Dế Mèn từ: VN
21.08.2012 02:44
Vậy thì bác cứ yên tâm là culi cho các quan chức CS. Hay bác là quan chức mà lại giả danh culi, kiểu cán bộ là đầy tớ nhân dân?

bởi: 820
20.08.2012 11:26
"Mất chế độ, người ta cũng sẽ mất luôn cả hưu bỗng. Bảo vệ chế độ, do đó, cũng là bảo vệ quyền lợi của chính họ. Đó là cách lập luận của những người đã về hưu. ". Nhận xét này cho thấy CS khiến 1 số người dân trở thành kẻ ăn bám, sẵn sàng liếm tất cả những gì được xem là lợi ích. Tiền thuế đang nuôi lũ CS ăn bám này.

bởi: Nhô nói đúng từ: Saigon
20.08.2012 11:05
Nhô nói hay quá và rất đúng. Chúng ta không nên chạy theo CNTB Tự Do , không nên học hỏi kiểu sống và làm việc của họ. Ngay cả lối giải trí VN Idol , The Voice , Got Talent ,nhạc RAP Mỹ Đen ...đủ thứ đồi trụy hủ hóa. Cần dẹp sạch. Chỉ có nhạc Cách mạng , Thơ Bác Hồ , Tố Hữu là hay thôi...Chỉ có điều làm tôi băn khoăn ray rức là: Tại sao các nước XHCN Đông Âu anh em và ngay cả Liên Bang Xô Viết lại từ bỏ CNXH cao đẹp?!( Chỉ còn 4 nước XHCN ngày nay trên Thế Giới) Tại sao người dân các nước đó NGU như vậy?! Tôi cho rằng người dân Việt,Trung Quốc ,Cuba và Bắc Triều là thật sự KHÔN thôi !Nhô ơi , giúp tôi hiểu tại sao nhé , và dạy cho bọn phản động hiểu tại sao chỉ còn 4 nước anh em XHCN trên Thế Giới nhé ! À không , hình như còn 3 nước XHCN thôi. Vì VN và TQ đã là anh em một nhà khăn khít !"Núi liền núi , sông liền sông"

bởi: nguyen vana từ: hien tai lao
20.08.2012 10:58
noí thì nghe cũng được ,nhưng kông ở việt nam mà nói chuyện nói như thế kông ai kông biết ,cơ bản là chúng ta làm gì cho đất mẹ VIỆTNAM nầy ......

bởi: Vô danh
20.08.2012 10:08
Trung co^.ng tra`n qua thi` bo.n Nho^ va` cac' ba.n cs khac' ne^n ti`m va?i hoa(c. ba(ng keo ma` ba(ng cai' dda^`u la.i vi` tau` co^.ng se~ dda^.p dda^`u ta^'t ca? nhu* cuo^.c chie^'n bie^n gio*'i 1979 va^.y .

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
20.08.2012 05:56
Cứ mỗi lần về thăm Hà Nội, đứng trước Quốc tử Giám, Nhô buâng khuâng nghĩ ngợi về những nhân vật một thủa như Nguyễn Hữu Chỉnh, Đặng Trần Thường, Ngô Thì Nhậm. Cống Chỉnh đất Bắc Hà phản Trịnh Cán, theo Tây Sơn diệt chúa Trịnh. Và rồi thì Cống Chỉnh bị tướng Vũ văn Nhậm của nhà Tây sơn xé xác Chỉnh trên đất Thăng Long. Rồi Đặng Trần Thường trả thù Ngô Thì Nhiệm, đánh Nhiệm đến chết ngay trước cổng Văn Miếu.

-"Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai?"
-"Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế!"
Đó là cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh, Tây sơn khởi nghĩa. Ý niệm về Trung Quân không còn. Vua Lê chỉ là bù nhìn cho các chúa. Trung quân chỉ là chiêu bài để người ta dành thiên hạ. Chính trị đất Đại Việt lúc đó là mạnh ai nấy dành thiên hạ, đó là môt võ đài. Và Nguyễn Ánh là người chiến thắng cuối cùng khi không còn ai để mà chiến. Cái giá chiến thắng của Nguyễn Ánh là mở đường cho quân Pháp, cho cha ông các bạn dân chủ dẫn Tây vào dày xéo non sông sau này. Đó là cái thời cha ông các bạn dân chủ dấu cà nông Tây phía sau cán dá.

Hôm nay, thấy ông Quốc nhắc đến Lý Trần Quán thì Nhô nghĩ ngợi buâng khuâng về chuyện một thời. Chuyện Tào Tháo và Trần Cung thời Tam Quốc.

Tháo và Cung hai người không cùng chí hướng. Nhưng Tháo và Cung từ thỉ đến chung, đối đãi nhau như hai kẻ anh hùng trong thời loạn. Cung bỏ quan chạy theo giặc Tháo, kẻ mưu sát Đổng Trác. Cung bỏ Tháo cũng chỉ vì hai chữ trung nghĩa của Khổng Mạnh. Không Cung, Tháo vẫn chia 3 thiên hạ, chiếm phần lớn nhất. Không Tháo, Cung theo phò Lữ Bố xí đươc Từ Châu, không lớn lắm nhưng cũng có phần có phận. Lữ Bố...hý Điêu Thuyền, Tháo túm được cả Cung lẫn Bố. Tháo trảm Bố, khuyên Cung quy hàng. Cung không hàng, cúi đầu chịu chém.

Cung chịu chém vì Cung không còn con đường chọn lựa nào tốt hơn. Chết là giải pháp tốt nhất cho Cung. Người ta có thể gọi Cung là Ngu Trung với Bố. Không phải? Cung suốt đời bôn tẩu giang hồ, theo Tháo rồi bỏ Tháo để phò Bố, Cung chỉ trung với lý tưởng tranh thâu thiên hạ. Cung không thể sống dưới trướng của Tháo. Với bọn mưu sỹ Tuân Du, Tuân Húc tài ba nhiều công trạng, Cung biết cũng chỉ là một kẻ hàng tướng. Chém Cung, Tháo đem cái nghĩa anh hùng, mai táng Cung trọng thể. Tướng CSVN Trần văn Trà cũng không tiếc một cái rũ tay, kéo lá cờ ba que phủ xác Nguyễn Khoa Nam. Đó là cái nghĩa của kẻ anh hùng biết tôn trọng nghĩa khí. Trà thì theo Cách mạng giải phóng Miền Nam. Nam thì đem thân trai xã thân cho cường bạo. Hiệp định Paris, Mỹ cắt ống dưỡng khí, VNCH chết tươi tại chổ! Nam chọn con đường tốt nhất: Tuẩn Tiết! Các bạn dân chủ thì không chịu Tuẩn Ngu, quẳng cờ chạy qua bển xây tiếp cái lòng trung núp nách.

Lý Trần Quán là một quan văn, ăn cơm chúa Trịnh. Tây Sơn nghe lời Cống Chỉnh, mượn cớ Phù Lê đi Diệt Trịnh. Không thể nói Tây sơn có chính nghĩa hơn Trịnh cho đến ngày Tây sơn đại thắng quân Thanh trên gò Đống Đa giữa mùa hoa đào nở. Nguyễn Du nhất định không ra làm quan cho nhà Tây sơn cũng vì lỡ ăn bổng lộc vua Lê chúa Trịnh. Lý Trấn Quán phải làm gì khi Trịnh Khải(Trịnh Tông) cầu cứu? Học trò Nguyễn Khang của Quán phản thầy, dâng Trịnh khải cho Tây sơn.

Quán không chết thì Tây sơn sẽ không tha, và sống không nổi với Cống Chỉnh. Lý Trần Quán chọn cái chết khôn ngoan, rất lãng mạn cho lý tưởng của một Nho sỹ thời đó! Lý Trần Quán chết vì không bảo vệ được Chúa, không dạy được trò.

Diệm chết, các bạn dân chủ vẫn sống phây phây thờ chúa Mỹ. Rứa thì làm sao mà Mỹ không khinh.

Rồi các bạn còn lôi Cậu Cẩn ra cắc cùm cho đã cái nư dân chủ nữa chớ!

Trả lời

bởi: Bà Già Trầu
20.08.2012 14:37
"Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, "dân" dễ biết ai?"
Đọc phản hồi, hiểu ngay người này là ngu trung của đảng CSTQ.
Trả lời

bởi: Vô danh
20.08.2012 12:51

"Các bạn dân chủ "của NhO là vậy đó con,dân thấy chính quyền do họ bầu ra để đại diện cho họ mà làm đúng thì họ đồng tình.Nếu chính quyền làm sai thì họ góp ý sửa sai giúp người thay mặt cho mình làm tốt hơn.Chính quyền của "các bạn dân chủ"của NhO lúc nào cũng biết lắng nghe và làm theo ý dân,họ xứng đáng là CHÍNH QUYỀN với cái nghĩa chính đáng được mọi người kính trọng.Như vậy thì NhO có "Bạn dân chủ" là 1 tập thể của những người đạo đức biết đem hết nhiệt tình phục vụ cho nhân dân tổ quốc thì con nên học hỏi họ như tổ tiên ta đã dạy "Gần mực thì đen,gần đèn thì sáng".Tránh lập bè tập đảng với những người xấu,hợp bầy theo kiểu đảng cử bắt buộc dân bầu,tự vỗ tay khen nhau như đập Mòng Trâu,ruồi muỗi,ỷ quyền cậy thế giặc Tàu,dâng hiến giang sơn gấm vóc của cha ông cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc,hãm hiếp,đánh đập,cướp tài sản,đạp vào mặt,tong xe giết,bắt cóc thủ tiêu,giết Sư,Cha,giết người trong đồn c.a treo cổ giàn cảnh vu khống cho nạn nhân tự vận rồi ép vợ họ đi phòng ngủ,ăn nằm với vị thành niên rồi bỏ tù họ để khóa miệng,bán đất liền biển đảo rước giặc Tàu ung dung chà đạp chủ quyền VN,...Đừng tôn thờ vuốt đuôi những tên tự cho mình là "Lãnh đạo,chính quyền,đảng trưởng" nói láo,ém nhẹm việc làm đồi bại của bản thân như:Suốt đời không vợ con vì dân vì nước mà vợ con cả lố,ăn nằm với con nít ngụy trang mỹ từ CHÁU NGOAN cho có con rồi chuyền tay cho lâu la hiếp trước khi đập đầu,...đấy mới là người khôn ngoan.Không phải ngồi 1 đống đâu đó đọc truyện Tề Thiên,Thần Chú của Chệt,luyện tư tưởng Hồ ấu dâm,u mê ám chướng đến độ chửi mắng bậc anh minh Ngô Chí Sĩ và đức tin của Ngài,bêu xấu anh hùng dân tộc Nguyễn Khoa Nam(KHÔNG VỢ CON THẬT SỰ và XẢ THÂN CHO TỔ QUỐC),là chuyện mà thiên hạ chê là VÔ GIÁO DỤC .Ai cũng biết chú chăn trâu biết đọc bặp bẹ rất thích luyện chuyện ông Tề để có dịp thao thao như anh cán bộ bắt cua vớ được chiếu manh 30 tháng tư đen dốt mà làm như hay chữ.

bởi: Duy_Dai_Ca từ: Sai Gon
20.08.2012 04:03
bài viết cũng có phần đúng nhưng trên thế giới muốn tốt đẹp chỉ có thể là chế độ CNXH, nước VN tuy còn nhiều thứ khiếm khuyết nhưng con đường đi luôn đúng.....dân VN ko phải ngu trung như ông này nói, giả sử họ thông minh ko nghe theo Đảng liệu bây giờ có cuộc sống hòa bình hay là chịu chi phối bởi Mỹ? mấy người chịu khó học lại lịch sử VN giùm cái........tui là 1 dân đen chính gốc nhưng thấy cuộc sống rất tốt đẹp CNCS tuyệt vời, còn vấn đề tham nhũng, tệ nạn xh, nhân quyền ở đâu mà chả có.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
20.08.2012 04:01
Những giá trị đạo đức Nho Giáo đến nay vẫn còn nguyên giá trị của nó, ở Đông cũng như ở Tây. Trong đó có giá trị đạo đức của chữ Trung.

Đạo đức chính trị Hoa Kỳ cho phép người ta đổi từ đảng Cộng Hòa sang đảng Dân Chủ. Ông Reagan đã từng đổi từ đảng Dân chủ sang đảng Cộng Hòa trước khi làm tổng thống.(mà thật ra, đảng phái chính trị của Hoa Kỳ tuy 2 mà 1, đảng kinh tài, nói theo nhà chính trị Norm Chomsky). Nhưng đạo đức "Trung với Đảng" trong sinh hoạt chính trị ở Hoa Kỳ không cho phép người ta phản đảng. Kinh nghiệm phản đảng đau thương, No rồi Yes, Yes rồi No của ông Cao đã cho thấy điều đó.

Ở Hoa Kỳ, bạn có nhiều quyền lắm! Trong đó có quyền từ bỏ quốc tich. Nhưng ngày nào bạn vẫn còn là công dân Hoa Kỳ, bạn phải có cái bổn phận đạo đức "Trung" với tổ quốc, luật pháp và chế độ dân chủ Hoa Kỳ. Luật pháp Hoa Kỳ sẽ trừng trị bạn đích đáng khi bạn có thái độ Bất Trung nói trên.

Khái niệm Trung của Nho Giáo vẫn có mặt ở Trời Tây, ở Hoa Kỳ. Thế giới này sẽ là gì nếu quan hệ giữa người và người, giữa công dân với Tổ quốc không có chữ Trung? Kinh nghiệm chính quyền được xây dựng bằng chất liệu của lòng Phản Phúc, Bất Trung, Bất Nghĩa của chế độ VNCH đã cho thấy một chung cục nhục nhã của nó.


Ý nghĩa chữ Trung ngày nay là gì? Ngày nay Trung có nghĩa là có lòng tin tưởng (faith) vào ai, vào điều gì, tổ chức, đảng phái nào đó. Không ai cấm bạn có lòng trung. Không ai cấm nhân dân VN tin tưởng vào thành tích sáng ngời của Đảng CSVN, ủy thác quyền lực nhân dân cho Đảng lãnh đạo và lèo lái con thuyền quốc gia. Các bạn dân chủ thì còn long Trung Thành đời đời kiếp với môt quốc gia cách quê hương mình hơn nữa vòng trái đấtddeer đầy đoa con người và đất nước VN hơn Trăm năm nô lệ giặc Tây.

"Tôi có sự tin tưởng vào khả năng của bạn"
(I have had faith in your ability).

Ngày nay, chữ Trung cuả Nho giáo bao hàm ý nghĩa của chữ Faith và chữ Trust trong Anh ngữ. Faith có nghĩa sự tin tưởng, lòng tin tưởng (confidence hay trust).

Ngôn ngữ nào cũng vậy đều mang ý nghĩa là văn hóa, và phải là Ngôn ngữ Sống (living language, langue vivante). Đem một từ ngữ của cái thời Văn hóa đã chết tự xa xưa để luận bàn nó trong cái văn hóa ngày nay là điều rất rất ư là thiếu lương thiện.

Chủ nghĩa Văn hóa Tương đối(Cultural Relativism) đòi hỏi bạn khi xem xét, phê phán điều gì thì phải xem xét và phê phán điều đó ở vào cái thời điểm và trong cái không gian văn hóa mà điều đó xãy ra. Đem đạo đức chữTrung của Lý Trần Quán của cái thời Nam Bắc phân tranh, vua Lê chúa Trịnh ở đàng ngoài rồi đặt trong bối cảnh văn hóa của Thế kỷ 21 để phê phán là sư phê phán rất ư là thiếu lương thiện. Không có gì tuyệt đối đúng(absolute right), mà cũng không có điều gì tuyệt đối sai(absolute wrong). Đúng hay sai chỉ mang ý nghĩa tương đối, tùy theo thời điểm lịch sử và môi trường văn hóa mà sự việc xãy ra.
Trả lời

bởi: Vô danh
20.08.2012 15:36
NhO con ơi,chẳng lẽ Đảng ăn cướp tiền của dân để ân huệ ban cho con được sang Mỹ làm ăn cướp giấu mặt(5 Cam ngon hơn vì dám xưng hùng) cả mấy chục năm rồi mà mới viết được có mấy chữ tiếng Anh đơn ?Ai cũng biết con được ơn mưa mốc của 3 Dũng là nhờ cha mẹ con "Trung ngu"mà chết dại nên con mới được cái "job" giũ giường cho ổng,nhưng dù sao cũng là NhO Hoa Kiều(không phải Hoa Kỳ) nên biết tiếng Anh kiểu chấm múc cũng phải,tốt hơn hết là cứ ư ư như ông Tổng con bặp bẹ tiếng Anh nên bán cái cho ông Tổng của IND0 có mòng có mỏ đấu khẩu chuyện Biển Đông,vậy mới không mang tiếng "Múa rìu qua mắt thợ ",hoặc nặng ký hơn nữa là bị chúng mắng:"lì đầu Xài Có (tâm lí học) mấy chục năm mà ngu vẫn hoàn ngu,tiếng Anh như gió tiếng có tiếng không"

bởi: Hai Lúa từ: Úc
20.08.2012 03:02
Vì hoàn cảnh và tình thế bắt buộc nên nhiều người phải tỏ ra ủng hộ Đảng chứ thực lòng họ thì họ đau đớn lắm khi nhìn đất nước tan nát, lãnh thổ bị lãnh đạo dâng cho Tàu từ lâu rồi. Bạn bè tôi nhiều người đang phải phục vụ chế độ nhưng họ mong mỏi chế độ này sụp đổ càng sớm càng tốt. Đó là sự thực.

bởi: linh ve gia từ: HA NOI
19.08.2012 23:01
Taị sao các vị không nhớ rằng vì trung với ai mà Ngô Đình Diệm phải chết thảm ? Vì trung với cái gì mà chế độ cộng hòa đệ nhị bị bỏ rơi như một đứa con hoang ?
nếu chịu khó nhớ thì biết ngay là ai ngu hơn ai thôi . vốn dĩ chữ trung là chọn lựa riêng của từng người còn khôn hay ngu là do người ngoài ghép vào mà thành vậy , học hành chẳng được bao nhiêu bày đặt khua môi múa mép chẳng biết xấu hổ sao ?...

bởi: Ngu dân từ: vietnam
19.08.2012 20:45
Tôi không đồng ý với lập luận của Ông NHQ,Hòan tòan không có lòng trung thành tồn tại,nhất là đối với Đảng CS hiện nay.Người ta chỉ vì sự sợ hãi và vì quyền lợi cá nhân,tức là vì sự ích kỷ của bản thân.Khi quyền lợi của cá nhân không còn nữa hay bị triệt tiêu,lòng trung thành không còn nữa.Tất cả những hành động thể hiện lòng trung thành duới các chế độ độc tài đều là vỏ bọc của sự dối trá, nó che đậy sự toan tính ,ích kỷ cá nhân
Trả lời

bởi: Dế Mèn từ: VN
20.08.2012 03:46
Hoàn toàn đúng. Bọn trung thành với chế độ cs ngày nay là bọn đang ăn trên ngồi trốc, hưởng quá nhiều đặc quyền đặc lợi từ chế độ. Chúng là đám người ích kỷ, vong bản, chỉ biết lợi ích bản thân, không thiết tha gì đến vận mệnh đất nước, không đếm xỉa gì đến quyền lợi người dân. Bạn là dân "khôn" mặc dầu sống trong 1 chế độ luôn luôn áp dụng chính sách ngu dân.

bởi: NGuyễn Trung Dũng từ: Hà Nội
19.08.2012 20:44
Các bác ơi, chỉ cần bảo hiểm vỡ, người hưu không có lương là mất hết thôi mà. các bác nghĩ xem đi đấu tranh để chết đói à. AI cho tiền ăn hàng ngày. Thôi thì mặc mẹ nó đến bao giò sụp thì sụp, còn bây giờ toàn dân biết cả đấy chỉ cần đi xe ca từ tỉnh này sang tỉnh kia là biết ngay xã hội "tốt đẹp "đến dường nào mà. Nói đến đau lòng lắm.Hy vọng ngày sung sướng thực sự sẽ mau đến với dân đen. Ai cằm cờ đây????

bởi: Phan văn Đại từ: USA
19.08.2012 19:18
VN hiện nay,ngu trung thì ít,nhưng vì lợi,vì sự sống nhiều hơn .
Vì : tiền bạc là chìa khóa vàng,mở được mọi cửa .
Có tiền mua tiên cũng được,tiền liền khúc ruột , v à biết bao ca dao,ngạn ngữ của loài người từ trước đến nay nói về mãnh lực
của tiền bạc ,

bởi: Khổng Khuyển Hựu từ: Sứ Quán Lạ
19.08.2012 17:47
Ngộ già rồi đáng tuổi ông Nội của các con CAMVC, Ngộ có lời khen các con, đã làm tốt chỉ đạo, từ Sứ quán Lạ, qua trung gian Vũ Hải Triều xếp sòng CAM của các con. Khi nào có lá cờ 6 ngôi sao của nước Mẹ, bay phấp phới trên 3 miền của Giao chỉ Quận, công lao của các con, Ngộ sẽ không bao giờ quên. Bây giờ các con có thể học tiếng nước lạ, để sau này còn làm việc với toàn quyền nước lạ. Các con có thể tự hào là CAM nước lạ gốc Việt.

bởi: Wikivinaleaks từ: Communistr Heaven
19.08.2012 17:38
Mr. Gorbachev cựu Tổng bí Cộng đảng Liên xô nói : " Tôi đã bỏ 1/2 đời người vì lý tưởng CS. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng : CS chỉ biết tuyên truyền và nói láo. "
Cố Tổng thống Nga Mr. Boris Yeltsin nói : " Cộng sản không thể nào sửa chửa, mà chỉ cần phải đào thải. "
Tổng thống Nga đương nhiệm Mr. Putin nói : " Nghe theo Cộng sản là người không có trái tim. Làm theo lời CS là người không có cái đầu. "
Đức Dalai Lama Lảnh tụ tinh thần của dân Tây tạng nói : " Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi, nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời. "
Chẳng lẽ đảng việt Cộng Trứng khôn hơn Vịt ?

bởi: Lê Bình Nam
19.08.2012 17:30
Chủ nghĩa cộng sản, từ lý thuyết đến thực tế, đã bị khai tử trên chính quê hương của nó. Ngày nay, những người gọi là cộng sản hoặc theo cộng sản cũng chỉ để bám chút xôi thịt thừa mứa của "tư bản đang giẫy chết". Họ đã bị quán tính ảo tưởng đánh lừa, do đó nhân cách của họ hoàn toàn bị thực tế đẩy xuống tận cùng bùn đen. Tội nghiệp thay! ông cậu ruột tôi, thành ủy viên thành bộ to nhất ở VN, tối ngày hội họp ăn nhậu say lè nhè mà vẫn tỉnh queo khoát loát với con cháu là đang "phục vụ cách mạng"!. Bác ruột tôi, ủy viên TƯ đảng, hốt được một mớ đẩy con cái đi du học Úc, Mỹ... mua nhà cửa bên ấy cả rồi mới về hưu, ngồi chửi đổng bọn trên ăn chia không đều. Vì vậy chống cộng ngày nay là chống một cái xác chết không hồn. Cả nước đang vạch mặt bọn tay sai tư bản đỏ TQ. Cái gọi là đảng cs Vn, ngày nay đã hiện rõ nguyên hình là đám bầy tôi của quan thầy Bắc Kinh. Chỉ có thế mới giải thích được tại sao họ cả bọn lại hèn với giặc mà ác với dân như thế. Hãy chống bọn tham nhũng, chống bọn đè đầu cởi cổ nhân dân, chống bọn cướp ngày, cướp đêm đang chà đạp cả dân tộc, dâng đất nước cho quan thầy TQ là việc chúng ta phải làm. Dân tộc Việt Nam ngày nay chỉ còn một con đường: Tranh đấu xây dựng một nước Việt Nam Tự Do Dân Chủ và song hành chống con sói xâm lược Bắc Kinh. Cái mà bọn tư bản đỏ TQ sợ nhất ở Việt Nam là một nước Việt Nam Tự Do Dân Chủ Hiến Đinh Pháp Trị. Một nước Việt Nam văn minh và hùng cường là lý tưởng của mọi người Việt Nam.
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
20.08.2012 04:25
Cứ 4 người đang sống trên thế giới ngày nay, có ít nhất 1 người đang sống trong chế độ CS. Đây là con số có thể quan sát và đo lường được. Và họ đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc. Các bạn dân chủ thì không cần quan sát và đo lường, thích phán như thánh phán những điều không thấy mà tin.

Quê hương CS là ở đâu? Ý bạn muốn nói là ở Đức ở Nga? Khôn sống móng chết bạn ạ! Đó là quy luật. Bụt nhà thì có bao giờ thiêng đâu? Quê Hương của Phật Thích Ca bên Ấn Độ, quê hương của chúa Jesus ở Trung Đông. Vậy thì xin bạn hãy nhìn lại Phật giáo có còn bên Ấn độ, Thiên Chúa Giáo có còn ở Trung Đông không? Âu Châu mới thât sự đất của Ca Tô Giáo La Mã. Và hãy nhìn lại Âu châu ngày nay đi, nhà thờ tu viện nguy nga một thời, nay vắng hơn chùa bà Đanh. Catholic phải qua đất Châu Phi mà kiếm tín đồ. Thế thì có sao không?

Chủ nghĩa dân chủ Tây phương đã thất bại trên đất nước VN không phải một lần, mà thất bại nhiều lần, thất bai dài lâu. 100 năm Thời Tây, 20 thời Diệm Thiệu, chủ nghĩa dân chủ Tây phương chỉ mang lại sư chết, tù đầy, nô lệ và bán nô lệ cho nhân dân VN.

Tại sao các bạn dân chủ cứ phải nặng lòng Trung với những ý tưởng chỉ mang lại tội ác cho dân tộc? Đây có phải Trung rất ư là đần không? Mà còn ác và tham nữa.

Cuồng tín thì chỉ mang lại cái ác, cái tham mà thôi. Các bạn dân chủ không xây dựng được gì trên sự cuồng tín tham lam ác nhơn ác đức.
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 22:00
1/4 dân số thế giới là CS, 1/5 dân số thế giới nói tiếng Tầu, đa số nghèo nàn chỉ vì người Tầu có hơn 1.3 tỉ dân thiếu thực phẩm,đói kém và đi ăn cướp. Các con số này có thể đo lường được.
Trả lời

bởi: Vô danh
20.08.2012 13:34
Con NhO à,đạo giáo thì bất kể xuất phát từ đâu cũng được nhân loại tôn kính và duy trì vì là CHÂN LÝ ! Còn Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói gì về CS ?Ông Phật sống được nhân loại kính mến nầy phát biểu chắc NhO hay thích ngồi trên lưng thổi sáo,đọc truyện Tàu ít nhiều cũng có nghe,nhắc lại thì sợ "Sự thật đau lòng".Có điều chắc chắn NhO nhập tâm vì là câu nói của đ/c Putin người mà NhO đã nhứt mực tôn thờ,cũng không cần nhắc vì sợ mất lòng! Nhưng câu nhật tụng bất hủ của cố tổng thống Nuyễn văn Thiệu được mọi người trân qúy như 1 lời khuyên,1 đơn thuốc gia truyền của giống dòng Hồng Lạc đã được phân chất chi li rõ ràng,linh nghiệm,sẵn sàng để dùng cho mọi nơi chốn,mọi hoàn cảnh mà dân tộc VN vô cùng tự hào tặng cho các cháu c.a mạng như NhO để làm bùa hộ thân tránh việc đáng tiếc như bà CỐC của Tàu đang lãnh chịu:ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CS NÓI,MÀ HÃY NHÌN KỶ NHỮNG GÌ CS LÀM. Thật là 1 TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI !

bởi: Cái Hĩm Thành Hà từ: Xứ Xạo Hết Chổ nói
19.08.2012 17:25
Sở dĩ CA Việt cộng lộng hành, Đấm, Loi, Thụi, Đạp vào mặt Nhân dân hằng ngày. Là vì được Tù trưởng Bộ lạc VC/ NPT thổi ống đu đủ vào . . . " Tụi bây là thanh gươm, và là lá chắn bảo vệ Bộ lạc. " NPT cũng không quên dán lá bùa lên trán bọn này, với câu thần chú : " Công an chỉ biết còn đảng còn mình. " Nếu để mất đảng, thì bọn này cũng thấy . . .

bởi: Người Trả Thẻ Đảng từ: Yêu Nước Nhưng Đ.iu.Đ
19.08.2012 17:18
CAMVC là những con " Lăng Quăng " mới tượng hình sau ngày 30/04/1975. Bọn này rất nghèo về kiến thức : Chính trị, Kinh tế, Luật pháp, Văn hóa, Xã hội. Được bộ CA tuyển, huấn luyện vi tính, lấy nhiều Nick khắp 4 phương trời. Thật ra chỉ có vài đứa, ngồi trong v/p CA trong nước, vừa rít thuốc lào, vừa gỏ bàn phiếm. Lấy tài liệu từ Google, Wikipedia, tải xuống, lý sự ra vẻ biết nhiều, văn phong của chúng rất là mất dạy, bí đề tài, hoặc giả bộ lạc đề, mang Tôn giáo vào mà báng bổ. Chúng định lập " Võ đài Tôn giáo " những người có kiến thức đả biết tỏng âm mưu của chúng từ khuya.

bởi: Quikivinaleaks từ: Communist Heaven
19.08.2012 17:08
Cựu Trung tá Trần Anh Kim đảng viên VC, trước giờ đi tù vì phỉ báng chính sách đảng VC, đã tâm sự cùng bằng hửu : " Những tên đảng viên cao cấp gian giảo VC, đi tuyển mộ thành phần Bần cố nông, Phu cạo mủ cao su, Hoạn lợn, dân cửu vạn, Đầu gấu, Du thủ du thực, đứng bến xe, chợ cá. Gom về thành lập đảng Việt cộng. Nên bọn nà vì tự ti mặc cảm nghèo hèn. Nên chúng rất căm ghét, thành phần Tiểu Tư sản, Địa chủ và Trí thức.

bởi: Tuong lai từ: VN
19.08.2012 16:06
Ông Thiệu, ông Diệm ,ông Hồ ,ông Dũng, ông Sang , ông Trọng là của các bác. Xin các bác cứ tự do vui vẻ mà " trung " mà phò ,mà đánh xé ,tù đầy , giết chóc nhau.

Nước Việt Nam là của những người trẻ chúng tôi ,các bác có gọi nó là VNCH ,VNDCCH, CHXHCNVN hay CS , thì cũng chỉ , hoặc chẳng còn bao lâu nữa sẽ chỉ, là chốn an dưỡng tuổi già hoặc cái nơi nuối tiếc của các bác mà thôi .

Di sản các bác để lại cho chúng tôi có quá nhiều vấn đề mà không sao ngay bây giờ chúng tôi có đủ khả năng giải quyết ,vì cội nguồn nó là hận thù là tham vọng của những người sắp theo ngày tháng lui ra.

Tương lai là của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự lo lấy. Chúng tôi sẽ thay đổi chính phủ nếu chúng tôi biết họ tham nhũng ,bất tài ,hèn với giặc ác với dân , tham quyền , bán nước. Chúng tôi chẳng cần biết họ là hậu duệ của Bác phe nào vì lý do sinh tồn của Tổ Quốc và vì lý do sống còn cho con cháu chúng tôi.

Cuộc chiến tranh 21 năm ( 54- 75 ) , đẫm đầy xương máu ( mà đa phần là xương máu người Việt Nam ) đã do các bác khởi xướng , dự phần , rõ ràng không phải là giải pháp tốt nhất , không phải là giải pháp khôn ngoan nhất , chúng tôi sẽ dùng như một bài học để tránh ,để không tàn sát nhau.

Thế hệ của các bác chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa ,nếu nó thực sự giúp các bác thỏa thuê với những thành tích huynh đệ tương tàn của mình ,thì xin các bác cứ tiếp tục nuôi một chữ " trung ". Còn phần chữ " ngu " chẳng còn bao lâu nữa ,chúng tôi sẽ xem xét. Chúc các bác vui !!!
Trả lời

bởi: Dế Mèn từ: VN
19.08.2012 20:01
Vâng, di sản của Mỹ Ngụy để lại cho CS là cả một xã hội như ngày hôm nay. Quan chức thì tham nhũng, sống hoang dâm xa xỉ. Dân thì phiêu dạt bốn phương, lầm than tủi nhục. Xã hội ruỗng mục về văn hóa, luân thường đạo lý đổ nát, đủ mọi tệ nạn, từ đỉ điếm, mê tín dị đoan, cờ bạc rượu chè, ma túy, cướp bóc, giết người cướp của... Một xã hội mà trên thì là bọn buôn dân bán nước, dối gạt đồng bào - dưới là lê dân cơ cực, tối tăm. Còn gì nữa không?

Nhưng thiết nghĩ, đảng đã cầm quyền cai trị gần 40 năm nay mà không diệt trừ được cái di sản đồi trụy, tha hóa ấy, vậy thì đảng chẳng có tài cán gì. Hay chính đảng tạo ra cái xã hội sa đọa như vậy và đổ vấy cho người khác như đảng đã từng và vẫn luôn luôn làm?

Bác xứng đáng được phong làm "bậc ngu trung dũng liệt" đấy nhé, bác nên chuẩn bị tuẫn tiết cho trọn đạo tôi trung với chủ nghĩa mác xít. Chào bác.

bởi: Đảng Ve Chai từ: Thành Phố Minh Râu
19.08.2012 16:05
Mấy tên Cộng con CAMVC giả bộ lạc đề, định lập " Võ đài Tôn giáo. " Ngỏ hầu bẻ gãy khối đoàn kết của Liên Tôn. Xưa rồi các Nhóc Cộng ạ !

bởi: Người Buôn Ống Cống từ: Thành Phố Minh Râu
19.08.2012 15:52
Công An Nhân Dân Chỉ Biết

Còn đảng còn mình

Nước mất nhà tan chuyện đâu còn đó
Bọn ta đây chỉ biết còn đảng còn mình
Lời của bác năm xưa đã chứng minh
Trung với Việt cùng chung màu cờ đỏ
Vài ngàn thước đất đôi ba hòn đảo là chuyện nhỏ
Chuyện sống còn của đảng mới đáng lo
Quyền lực này do Trung Quốc ban cho
Đâu có thể vì dân mà đánh mất
Đâu có thể vì đôi ba thước đất
Vì Nam Quan, Bản Giốc, Hoàng Trường Sa
Đường lưỡi bò hay bô-xít Gạc Ma
Làm ảnh hưởng giữa ta và Trung Quốc
Mất đôi chút có đáng chi mà nhục
Trả công ơn cũng là chuyện phải làm
Không có đảng không có Việt Nam
Không có Trung Quốc đảng làm sao tồn tại
Và ta đây đâu có được thế nầy!
Lê Dủ Chân
danlambaovn.blogspot.com

bởi: Nguoi Viet từ: USA
19.08.2012 14:40
Khi Tau chiem Viet xong. Toi tin chac la 3 trieu dang vien CSVN se bi. chat da^\u het vi Tau muon dong-hoa VN 100%. CSVN nen nghi toi dieu nay! Tau se dung mot lop nguoi moi, de nguoi Viet thong-tri nguoi Viet, khi moi viec hoan tat, lop nguoi thong tri mo'i nay cung bi tieu diet va 100% vn thanh mot tinh le cua Tau. CSVN lieu duong ma di!

bởi: Chùa Bà Đanh
19.08.2012 14:11
Ông Quốc không hiểu gì về Nho Giáo, hể đụng đễn văn hóa Đông Phương, nhất là Nho Giáo, thì ông ta có vấn đề ngay, thế mà không biết sao ông ta thích nói về chuyện này (Nho Giáo), nhất là đem Nho Giáo ra mà bàn về chính trị !

Đọc mấy câu sau đây của ông ta về Nho Giáo : « đề cao sự hòa thuận và đặc biệt, sự trung hiếu đối với các bậc bề trên. »…Hoặc : « Trong văn hóa Nho giáo, sự phản kháng không phải chỉ có màu sắc chính trị mà còn được xem là thuộc phạm trù đạo đức: Nó bị xem như một tội lỗi. »…Hoặc « chế độ cộng sản ở Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên vẫn còn đứng vững…(nhờ) lòng trung thành (ấy) đã bén rễ sâu xa trong văn hóa và lịch sử của cả ba nước, chủ yếu thông qua Nho giáo ».

Viết như vậy về Nho Giáo thì đúng là con gà mờ… Cả bài này của ông ta, ông Quốc nói linh tinh về Nho Giáo một hồi rồi cũng chẳng đưa đến một kết luận nào rõ ràng mà chỉ cho là : « Dân Triều, dân Hán, dân Việt đều là « Ngu Trung » , đầu bài thì lại cho rằng người ta trung thành với đảng vì quyền lợi…Ô hô ai tai ! Chẳng biết ông ta muốn nói gì ? Thôi thì ta cứ tạm cho ý của ông Quốc là : « Dân Triều, dân Hán, dân Việt đều là « Ngu Trung ».

Nhưng trong Nho Giáo không có khái niệm Ngu Trung bởi vì một người quân tử thì không thể nào mà « Ngu » được. Bởi vì ngu thì không thể trở thành quân tử. Theo Nho Giáo muốn trở thành quân tử điều đầu tiên phải Tu Thân. Phải giữ ngũ thường, không nên để rối loạn. Ngũ thường gồm: nhân, lễ , nghĩa, trí, tín. Trong đó Trí là sự thông biết lý lẽ, phân biệt rõ thiện ác, đúng sai. Như vậy người quân tử phải là người Trí, đã trí thì không thể Ngu được.

Ngoài Ngũ thường, người quân tử phải biết Tam cương… Trong Tam cương có đạo quân thần là quan trọng nhất. Quân Thần (Vua Tôi) : Trong quan hệ vua tôi. Vua thì phải thưởng phạt công minh, bầy tôi phải trung thành một lòng một dạ. Một khi vua không biết công minh là cái gì thì đó không còn là vua nữa. Cho nên bầy tôi cũng không cần phải Trung với hôn quân. Như vậy ta thấy rõ ràng là không có khái niệm « Ngu Trung » hay « Khôn Trung » gì cả trong Nho Giáo.

Vã lại Nho giáo đã bị CS đánh sập từ lâu trong xã hội của họ. Ngày nay, Trung Quốc muốn bành trướng nền văn hóa của họ ra toàn thế giới nên họ lại bắt đầu đề cao Nho Giáo. Chẳng có ai là « ngu » cả…Chỉ có ta là « ngu » thôi.

Chùa Bà Đanh


Trả lời

bởi: Vô danh
20.08.2012 16:01
Bởi vậy Qua nhiều lần nói với Bà của con là bé NhO có đổi 1 chục tên để xả đại hạn bư lừa dân ,Bà Đanh,Động Phòng,hay bất cứ thứ gì,kể cả gỉa ngu để mọi người thương cho cái ngu thật sự của bé,thì cũng vẫn là NhO lú dòng họ của Lú to đầu nhất.Coi tiếng Việt của hắn cờ,đã vậy mà còn bày đặt trâm tiếng Mỹ nữa ,phát ớn qúa !Thật tình mà nói cái dòng ngu di căn rất khó lòng mà cởi lốt,cứ để hắn "Trung ngu" với đảng Việt gian luồn cúi Tàu chờ ngày bị kéo đầu ra trước nhân dân chung với bọn chui ống cống .

bởi: cuti từ: sg
19.08.2012 13:47
Gửi ông NHQ,
Bài viết của ông mượn tích xưa rồi lòng vòng dẫn đến tích nay.Chỉ xoay quanh vấn đề ngu trung thôi mà ông viết rất lan man.

Ông mong muốn gửi gắm thông điệp gì ở bài viết này?
Ông muốn tạo ra biến cố chính trị trong nước? hay muốn người dân nổi loạn lật đổ chính quyền? hay muốn mọi người thay đổi ý thức hệ nhờ sự khai trí của ông?
Ông đang đấu tranh cho lý tưởng gì? Ông có nghĩ mình đang có vấn đề ngu trung không?
Thực ra những thứ vớ vẩn này của ông đã xưa lắm rồi, từ thế kỷ trước lận, ai cũng biết. Ông chỉ ngồi ở lưng chừng ở hàng thấp, chỉ nhìn thấy được "100m" mà thôi. Nếu ông rảnh và tài cán thì nên có những bài viết sao để bọn Tàu ớn, nổi da gà, khó chịu, nếu tài cán ông hay thì nên viết nhiều bài để nội bộ TQ rối ren mới phải! đại thể là viết những thứ gọi là cấm kỵ, những điều mật của kẻ thù truyền kiếp của VN - Trung Quốc. Nhưng để làm được điều này đòi hỏi sự uyên thâm, sắc bén, yêu nước ....ông có được những thứ này không?
Ông phải biết rằng để cai quản một nước không phải dễ. điều gì là chân lý thì trước sau gì cũng sẽ thuận theo lẽ đó, đó là chiều hướng tự nhiên của thời đại, hợp lòng dân không nên đi ngang về tắt.
Đất nước đang lâm nguy, trước mắt ai có gì thì dùng nấy để bảo vệ đất nước, ông có ngòi bút thì nên dùng ngòi bút cho đúng chỗ thì mới có sự tôn vinh cao đẹp chứ không nên làm vấy bẩn, chia rẽ trong nước.
Ông nên thay đổi tư duy đi nhé!
Trả lời

bởi: Vô danh
20.08.2012 13:47
Cu tí NhO từ VN,Nếu vc các con còn nuôi trong người dòng máu Lạc Hồng thì đừng ôm chân cúi đầu làm nô lệ Tàu,biết trở về với cộng đồng dân tộc,đừng giết dân bán nước thì giặc Tàu sẽ không dám động tới chân lông của VN ta.Hãy ngẫng đầu lên mà học hỏi nhân dân và chính phủ Phi để khôn ra.Hi vọng c.a mạng và vc tụi con biết vận dụng cái đầu để mở mắt sớm,đừng tiếp tục trói chân tay đồng bào để tự tung tự tác dâng đất tổ cho giặc Tàu để làm giàu nữa các con ơi !
Trả lời

bởi: Bắc Kỳ 75 từ: Thiên Đàng CS
20.08.2012 08:27
cuti sg - Nếu ông rảnh và tài cán thì nên có những bài viết sao để bọn Tàu ớn, nổi da gà, khó chịu, nếu tài cán ông hay thì nên viết nhiều bài để nội bộ TQ rối ren mới phải! đại thể là viết những thứ gọi là cấm kỵ, những điều mật của kẻ thù truyền kiếp của VN . - - - Chú nhỏ cuti có lẽ không lên Diễn đàn VOA thường, hoặc giả bộ như tụi nhóc CAMVC nên không biết. Trước đây ông Quốc viết rất nhiều bài công kích, Chính sách bành trướng, thói ăn, nết ở của các đấng " Con . . . Trời." Ông Quốc đã từng thất vọng, với lối phản biện mất dạy của lủ CAMVC . . . CON. Ông Quốc đã phải buồn lòng mà than : " Chẳng thà người Tàu bênh Cộng Chệt, thì không nói làm chi. Nhưng rất tiếc lủ CAMVC, gương mặt, giọng nói Việt nam rặt cũng bày đặt NGU TRUNG, bênh vực các đ/c kính yêu nước lạ ? "

bởi: LongHung từ: VietNam
19.08.2012 11:17
Bác Quốc nói chí phải, thực sự theo em biết thì ngay cả chính những người trong hàng ngũ đảng cộng sản cũng đã thú nhận như vậy "Có đảng tịch là có chức và có quyền. Có chức và có quyền là tự nhiên có tiền. Tiền như mọc ra từ các tấm thẻ đảng. Lại là tiền nhiều nữa. Không làm gì cả cũng có tiền. Tiền do người ta… cúng. Bảo vệ đảng, do đó, trở thành việc bảo vệ kho bạc và kho vàng của chính mình.". Trong công ty em làm việc có nhiều người tha thiết phấn đấu vào đảng cũng chính là mục đích để dễ bề thăng quan tiến chức, cũng là mục đích chấp nhận xuôi chiều gió để kiếm tiền, quyền, và những ưu ái khác nữa...chỉ cần có 1 người nào đó muốn vào đảng vì lý tưởng, vì nhân dân phấn đấu đem tài năng của mình phục vụ đất nước thôi thì em xin chết.!..!...
Nói về đảng là nói về bè phái, là nói về tập thể những người tài năng trong xảo trá, xu hướng, tàn đôc, khéo chèo khéo chống... nói chung là chẳng ra gì, còn những người trong đảng có phẩm chất đạo đức tốt thì chỉ cần nhen nhóm thể hiện chút xíu thôi chắc chắn sẽ bị loại trừ, không thể tồn tại lâu dài trong hàng ngũ đảng.
Bác Quốc ơi! Biết bao giờ Việt Nam đất nước ta mới có được một xã hội "công bằng, dân chủ, văn minh" đúng nghĩa ?.....

bởi: Trinh từ: Sài Gòn
19.08.2012 10:21
Bác Quốc nói cũng có lý đôi phần thôi. Nho giáo, khổng tử đã in sâu vào một dân tộc từ rất lâu rồi, mà như thế mới giữ được cội nguồn gốc rễ. Dù là ai, vì hoàn cảnh gì, dù đi xa quê hương vẫn đau đáu nhớ nguồn cội. E cũng muốn đổi thay lắm nhưng đổi thay do con người của Nho giáo, khổng tử chứ không phải ví với phương tây khác hoàn toàn về lịch sử đị lý và văn hoá.
Trả lời

bởi: Vô danh
19.08.2012 15:57
Vậy thì ông Hồ chết thì chết theo luôn cho rồi để được gọi là "Trung quân".Nhưng không,cái "tư tưởng "của Bác để lại "Quá đã" bỏ thì uổng qúa chừng nên ông chủ tịch Trường Tô,hiệu trưởng Sầm đức Sương mới chấm múc rồi cho cả bầy c.a hưởng hậu và bỏ tù 2 cháu Thúy và Hằng.Ông Trương tấn Sang thì cũng nhờ "tư tưởng Bác"mà được sự chiếu cố "Trao tình" của bà giám đốc Ngọc Anh,rồi cũng bỏ tù bà Anh là im ru cả làng.Biết bao nhiêu là con cháu Bác bây giờ làm ăn nên ra(giàu sụ) mà không tốn 1 chút mồ hôi còn thêm "Chân dài,móng đỏ "nữa,vậy thì làm sao mà không "Trung với Bác,ác với dân" cho được.Mặc may có Thánh nhân,hoặc người thường mà có đạo đức,hay nói cho cùng thì dân chúng tay lắm chân bùn mới trung thành với kiếp sống thanh khiết của mình.
Trả lời

bởi: Vô danh
19.08.2012 12:28
Khổng học,Nho giáo có ảnh hưởng xâu sắc ở TQ,VN,Hàn và Nhật.
Chế độ CS đã xóa sạch học thuyết này và lấy tà thuyết Mác Lê thay thế trong thời CMVH của Mao. Nhân lễ nghĩa trí tín và công dung ngôn hạnh trong Nho giáo vẫn còn giá trị trong thời buổi này nhưng tam cương và tam tòng quả thực lỗi thời vì quan niện bình đẳng (equality) đã xóa mờ,xóa tan trung thành tuyệt đối.

bởi: nguoi that nghiep từ: vien nam
19.08.2012 10:14
Không sống ở đất nước sao hiểu được đất nước. Bạn hay thực tế đi, Về Việt Nam sống rồi mới nói

bởi: Đông Phong từ: Sài Gòn
19.08.2012 05:56
Thế kỷ 21 rồi ai mà tin kinh thánh nữa. Chỉ có thầy trò ông Quốc,băng đảng ông Quốc mới tin trái đất tạo ra trong 6 ngày cách nay 6 ngàn năm đầy màu sắc huyền thoại.À kg , đầy màu sắc thần thoại.
Cái chế độ DC ba rọi VNCH , cái chế độ Tây sai, Mỹ sai ngày xưa là cái chế độ gì ? Sao kg mau vất vào sọt rác đi mà giờ này còn kg ít kẻ NGU TRUNG , hàng năm còn làm đám ma cho nó. Cái chế độ ba rọi đó chết thì cho chết luôn đi sao còn muốn vô hòm để người ta chôn sống ma kg hỏi vì sao nó bị chết, bị bức tử cho ngũm
Ngô Đình Diệm chết và Vatican rút phép thông công,tại sao chống lại đức thánh cha ( đại diện chúa trên trời),hàng năm còn để tang,làm đám giổ thì có gọi là NGU TRUNG kg vậy thầy trò ông Quốc
Pháp chạy hơn nữa thế kỷ,Mỹ tháo chạy đã 37 năm mà giờ này đám toi mọi vẫn còn luyến tiếc thương nhớ cái vinh hoa phú quí ngày xưa được ơn mưa mốc vì có công,hôm nay vẫn ra rã hàng ngày hả họng chửi,dở cũng chửi,tốt cũng chửi,Tàu kiếm chuyện với VN cũng chửi(mà chửi nhà nước VN mới đau lòng chứ).Thì hạng người này gọi là NGU gì hả ông Quốc. Còn nữa,nghỉ mệt một chút NGU TRUNG tiếp. . . . .
À mà qua Sách hiem.net đọc có chuyện này hơi là,nhờ các ông Cali xác minh dùm.Các ông than khóc như khóc cha chết trước 58000 líng Mỹ tử trận VN,các ông để tang và thờ cúng những đã đem bom đạn, chất da cam trút như rãi cát trên quê cha mấy ông.Nếu đúng vậy thì gọi nó là gì. Trúng phóc nó là NGU TRUNG chớ là cái gì ! Mà nó còn hơn cả ngu trung,nó là cái gì tui nhớ coi
Trả lời

bởi: Bánh Vả
24.08.2012 19:37
Người Việt có tinh thần nhân đạo với ngoại kiều đến VN làm ăn sinh sống,thương yêu họ và dễ dãi với họ thành ra họ đâm lờn.Hãy đến Nhật Bổn mà coi ,ngoại kiều đến làm ăn,sinh sống mà nói nhăng,nói cuội thì sẽ bị ăn bàn vả.
Trả lời

bởi: Chú Thoòng từ: China Town Chợ Lớn
20.08.2012 08:32


Mấy Nị Diệt lam cho Ngộ xin, đừng mắng nhiếc thằng " Chẩy Đ P " của Ngộ. Gia đình Ngộ may mắn thoát được " Nạn Kiều " năm 1979, nhờ lót tay chút đỉnh, cho tụi cán bộ VC nhẩm xà . Nên mới được yên tâm bán hủ tiếu bò viên ở Chợ lớn mới tới bi giờ. Ngộ khuyên thằng " chẩy ĐP " kệ người Diệt lam ăn nhậu gì tới Khách trú tụi mình, mà ý kiến, ý cò. Cứ kiên nhẩn nằm chờ, khi nào lá cờ 6 ngôi sao, được treo ở chợ Bình Tây chợ lớn mới, thằng chẩy ĐP muốn mần gì Ngộ hổng có ý kiến. Nhưng ló hổng chịu nghe lời Ngộ. Rầu thấy Bà cố nội. Hầy cẩm ló !
Trả lời

bởi: Vô danh
19.08.2012 19:56
Đông Phong (NhO )con,Quốc gia( Nhà nước) VN có người dân VN nào ngu ngóc mà chửi,chửi như vậy là chửi cha ông của họ.Dân tộc VN vốn hiền hòa,trọng đạo nghĩa với mọi người,mọi dân tộc kể cả kẻ thù và Việt gian bán nước,nhưng những tên ngoan cố cứng đầu,tiếp tục rước kẻ thù truyền kiếp của tổ tiên vào cướp nước,giết dân ta(giặc Tàu giết ngư phủ ,vc giết dân VN) thì chẳng những mắng nhiếc chúng mà còn dùng Hoa cải hoa cà gội đầu tẩy ngu để nhắc chúng truyền thống anh hùng của người VN.Cũng đau lòng lắm chớ nhưng biết làm sao với những người vc lòng người dạ thú nhẫn tâm sát hại dân mình.Mang ơn loài người cưu mang mạng sống của dân tộc và tổ quốc của ta là hợp với đạo lý con người.Kẻ ôm chân,ve vuốt,cúi đầu khóc lóc "Đời đời nhớ ơn liệt sĩ TQ",những tên giặc mới vừa hiếp giết người gìa,người trẻ vô tội quăng xuống giếng sâu để gọi là "Dạy cho 1 bài học",và tiếp tục giết dân mình trên biển cả,là những kẻ súc sanh phản tông đường.
Trả lời

bởi: He He từ: ANTI - Tam Sa Hải Tặc
19.08.2012 18:42
HH không mấy tán đồng ý kiến là loại trung thành dai dẳng đó xuất phát từ cái gọi là "ngu trung" có gốc rễ Nho giáo. Các ông bà Tây khi nhận xét khá dựa vào "sách vở, văn hóa" mà suy.

CS họ biết khai thác mối hận/tự ái dân tộc/mặc cảm bị đô hộ/ đau khổ tuỉ nhục của người dân trong quá khứ khi các nước châu Âu và Nhật ngang nhiên đi xâm chiếm cai trị bóc lột giết chóc đối xử với nước khác như bọn mọi không biết văn minh là gì..... Trung thành với chính trị Cộng Sản là hậu quả tất yếu từ lòng hận thù, từ sự nhìn nhận cần chống lại chính sách vừa bành trướng văn hóa vừa xâm lược chủ quyền vừa bóc lột kinh tế tài nguyên của thời thực dân châu Âu.

Tội ác xưa của thực dân châu Âu chiếm và cai trị thuộc địa, làm giàu trên xương máu của dân bị đô hộ: đó là mấu chốt lý luận rất thuyết phục giúp chiêu mộ và giữ được lòng trung thành của những người "có lòng" với quốc gia dân tộc. Người dân các nước này có khuynh hướng nghi ngờ và không hữu hảo với các thế hệ sau này của Tây phương, thậm chí khá cực đoan đến đói cũng không thèm "theo", bị "đánh" cũng ráng chịu không thèm nhận hay hay kêu cứu.

Chính tự ái dân tộc, tự ái văn hóa đã liên kết họ lại với nhau. Mỹ không thuộc các nước Tây phương đi chiếm thuộc địa, nhưng Mỹ cũng là "Tây mủi lõ" trong mắt họ, nên Mỹ bị coi cá mè một lứa, được tặng cái tên "thực dân kiểu mới" và thế là đánh chết bỏ như đã từng đối với thằng Pháp.

Cộng Sản Chủ Nghĩa chỉ còn là hình nộm để các quốc gia này có lý thuyết tầm cỡ quốc tế mà duy trì chế độ. Họ có cùng chí hướng chống phương Tây, khẳng định bản lĩnh phương Đông, rữa mối hận bị làm nhục ngày xưa. Sự trổi dậy của TQ, dù thiếu ngay thẳng trong cách làm giàu, vẫn chính là niềm hãnh diện chung và là giá trị quý báu họ chia sẽ với nhau.
Trả lời

bởi: Một Mùa Xuân Mới Cho VN
19.08.2012 17:29
Vậy mà bên VN bây giờ ở miền Bắc mang hình HCM vào thờ chung với tượng Thành Hoàng tại những làng xã nông thôn đấy, và chính các Đầy Tớ Nhân Dân cấp địa phương bắt buộc dân quê miền Bắc VN làm cái chuyện dị hợm nầy đó, (nguồn Dân làm báo). Có phải thuộc loại NGU TRUNG không? CNCS là chủ nghĩa vô thần, không có tín ngưỡng, không tin Thần Thánh Chúa Phật, vậy mà bây giờ bắt người dân thờ HCM như ông Thành Hoàng trong làng xã.
Trả lời

bởi: Vô danh
19.08.2012 16:47
Chế độ VNCH bảo vệ tổ quốc được toàn vẹn,nhân dân ấm no hạnh phúc,người người được cắp sách đến trường học hành đường hoàng,... đó là nhờ chính phủ do dân chọn dân bầu có lương tâm,sáng suốt biết trao đổi học hỏi với các nước văn minh như Pháp,Mỹ,Úc,Đức,...Chế độ chxhcnvn của HCM thì sao ? Ải Nam Quan ,thác Bản Giốc,bải Tục Lảm,rừng đầu nguồn,HS,TS,biển đảo bị mất,phụ nữ VN bị bán ra nước ngoài để làm nô lệ tình dục,... HCM phá tan hoang tổ quốc rồi con NhO ơi .
Trả lời

bởi: Vô danh
19.08.2012 16:26
Thất nghiệp là phải rồi "Người thất nghiệp ở VN".Thất nghiệp thì thì đi lượm rác bán kiếm từng cắc mà được tiếng là làm ăn lương thiện,còn cái mẩn mời gọi "về VN sống" để bị ăn đấm đá,thoi vô mặt,bị tù khơi khơi với 2 bao cao su made in Pác Pó,hoặc điều 2 còng số 8 "điều 88 ",hoặc để nhìn thấy mấy chú c.a,cán bộ của Bác Hồ hiếp vợ con,đánh chết Cha,Anh của mình ung dung khơi khơi vô tội vạ,thì "Thất nghiệp ở VN" (NhO gỉa dạng) với chức năng c.a ngụy trang côn đồ ăn hiếp dân con dư sống rồi có đâu mà phải dụ người già tỵ nạn vc trở về VN sống kiếp đời DÂN OAN dể bị ăn cướp cả đám.
Trả lời

bởi: Teo từ: Saigon
19.08.2012 12:45
Đông Phong này chắc cũng thuộc loại Ngu Trung rồi, chẵng biết phân biệt phải, trái, đúng, hay sai gì hết. Tôi không phải là người của chế độ VNCH cũ nhưng tôi cũng ghét những người lãnh đạo trong ĐCSVN xưa và nay vì họ độc tài, độc ác, và lưu manh. Đông Phong không nên nói chuyện nọ lại đâm sọ qua chuyện kia mà hãy làm giống như những người trên diễn đàn tự do này. Trên diễn đàn này cũng có nhiều người không đồng quan điểm với bác Quốc nhưng họ phản bác lại với những dẫn chứng chứ không chửi bới như Đông Phong. Chửi bới người khác không thuyết phục mà chỉ làm hạ thấp mình và ĐCS của mình thôi.
Trả lời

bởi: Vo Danh từ: Saigon
19.08.2012 12:18
Không hiểu sao cứ người nào nói xấu về đảng CSVN thì bị ghẻp vào là người của VNCH xưa kia. Lạ thật. Người CS hay người bênh CS thường có cái bản chất này thì phải. CS xưa và nay cũng giống nhau ở điểm hễ không thích ai thì gắn cho đủ thứ tội như phản động, âm mưu lặt đổ chính quyền, vân vân và vân vân.
Trả lời

bởi: Dế Mèn từ: VN
19.08.2012 11:31
Đây là một "bút danh" khác của Nhô. Nếu không phải thì đây là một điển hình khác của chứng Ngu Trung. Ông Quốc để tặng những "ngu trung sĩ" của hệ ý thức Mác Lê như thế này đây.

bởi: chiếm đát từ: việt nam
19.08.2012 04:10
Láng giềng nguy hiểm
lấn đất chiếm biển
thống trị lâu dài
chiếm hết...tương lai.

bởi: phạm văn đồng từ: úc
19.08.2012 02:47
Ở các nước Tự do, Dân chủ...quân đội, cảnh sát không làm nhiệm vụ bảo vệ lảnh tụ, thủ tướng. Người cầm đầu quốc gia, như thủ tướng , tồng thống, được đưa lên hay bị lôi xuống bởi lá phiếu của nhân dân. Các vị đeo k54, hay ôm AK có biết không? Thủ tướng của các vị có do dân của các vị quyết định không?.Các vị ôm AK dể bảo vệ dân hay bảo vệ mấy tay chóp bu?.

bởi: pham văn đồng từ: Úc
19.08.2012 02:40
Có biết bao nhiêu cán bộ CS, biết mình đi sai đường, tham gia cái gọi là Cách Mạng, nhưng không quay đầu vì mắc cở. và có kẽ không dám quay đầu về với nhân dân vì sợ bị CHẾT vì thanh trừng môn hộ. Cũng có kẽ vì quyền lợi mà nhắm mắt với lương tâm. Những liệt sỉ CS, ho đi chiến đấu không phải vì muốn được nằm trong những nghĩa trang liệt sỉ hoành tráng. Họ chiến đấu cho độc lập, tự do, com no áo ấm của nhân dân chớ không cho bản thân họ. Bây giờ cơm no , áo đẹp, đi xe tiền tỷ...nhưng MẤT NƯỚC SẼ MẤT TẤC CẢ.

bởi: BỐ THẲNG NHÔ (NPCN)
19.08.2012 01:59
Có nhiều điều trong baì viết này ko thuyết phục.Chữ NGU thì có.Khơỉ thuỷ ĐCS đã khai thác chiến lược NGU DÂN,để tiến hành kích động cách-mạng,chẳng hạn như "vô sản đoàn kết lại ","người cùng khổ",họ khai thác triệt đề giai cấp Công Nông,họ quả thật là những người bị bóc lột bởi giai cấp Tư bản man rợ cuả những năm đâu TK 19,khi xã hội bắt đâù buớc vào giai đoạn sản xuất mới,maý móc công nghiệp,phương thúc sản xuất dây chuyền.Nhưng vào giai đoạn ấy người CN trong các nhà maý ở TP vẫn phaỉ dùng sức lao động cơ bắp,làm việc trong hoàn cảnh khắc nghiệt,bất công.Sự ra đờì cuà CN Mác-Xít,vạch ra con đường cho giai câp CN bị bóc lột,là giai cấp CN dưới chiêu baì " Vô Sản đoàn kết lại " tiến hành bạo lực CM,cuớp CQ,lật đổ TB bóc lột,CM tháng 10 ở NGA là mở đầu cho thành quả bạo lực CM để " Cướp CQ ",tiêu diệt NN phong kiến Nga hoàng.Nhưng ở VN hoàn toàn ko có giai cấp CN,TQ cũng thế.Đảng CS VN chĩ có thể dưạ vaò giai cấp Nông Dân nghèo khổ,thành phần Bần Cố Nông là thành phần ĐCS dễ tuyên truyền nhất,dễ xử dụng chính sách NGU DÂN nhất để họ đi theo Đảng,hy sinh xương maú dưới chiêu baì DT.Bởi lẽ ấy chỉ có NGU DÂN đi theo đảng,tin vaò Đảng chĩ vì mong sau khi CM thành công sẽ được sống trong caí thiên đường mà Đảng vẽ ra,và cho đến hôm nay ko ít thành phần xuất thân từ thành phần ấy đang ngồi ở chức vị LĐ,hoặc trở thành quan chức cuả Đảng đó là thành phần NGU TRUNG và họ quyết liệt,bám trụ,bảo vệ những quyền lợi mà họ đang thụ hưởng,và họ lại chính là những nhân tố phát huy chính sách ngu dân,tiếp tục lưà gạt,xảo quyệt chính trị,để giữ đảng vì nếu mất Đảng là họ mất tất cả.Caí chữ TRUNG với Đảng là thế,còn HIẾU với Dân chỉ là thuật ngữ bịp bợm.Họ những người CS hiếu với dân chỉ là khôi hài.Nhưng vaò thời đại tin học,toàn cầu hoá,ND sẽ ko NGU mà Trung Với Đảng,họ đang là đám đông thầm lặng,chịu đựng nhưng khi cơ hội LS thì họ như Lũ mà cuốn phăng tất cả,cơn bão ND ở Trung Đông chẳng phaỉ xẩy ra bất ngờ,khốc liệt đó sao.Và tin rằng ko phaỉ toàn bộ đảng viên CSVN đều ngu trung,họ cầm Thẻ Đảng Đỏ Chói kia,có chắc là họ TRUNG với ĐẢNG ko?,điều naỳ cũng là sự bí mật là " Im lặng rợn người ".Bởi lẽ thế Đảng luôn lo sợ "diễn biến hoà bình " ai NGU,ai TRUNG LS luôn luôn công minh,minh bạch.

bởi: Vô danh
18.08.2012 22:49
Bài TS NHQ đúng nhưng chưa đủ. Đảng biết sai nhưng vì lợi riêng ,vì cơ cấu tổ chức chỉ tuyển lọc những kẻ chỉ đi bằng gối . Kể tử năm 1992 Đảng và Chính Quyền CS được nhào nặn từ ĐCS TQ .
Đám ngu trung ngoài 3 triệu đv cs nhân ba có được 9 triệu ăn theo tổng số 12 triêu còn lại bao nhiêu họ nằm ở thế người dân , mà dân thì không thể đấu với quan . Tục ngữ có câu [ Tránh voi chẳng xấu mặt nào ] ý đây là nói trong thời bình sau cuộc nội chiến nồi da sáo thịt dân Miền Nam dù bị thiệt thòi cố lùi một bước để có sóng lặng trời êm . Có Ngờ Đâu ! Đảng CS VN mù quán trước tà thuyết cộng sản ,rước voi về dày mả tổ . Đã sai lầm còn bưng bít ngụy biện che dấu tội lỗi . Dưới chế độ cộng sản luôn tạo mối bất hòa chia để trị . Nền văn hóa CS hơn 67 năm nhồi nhét chỉ tạo con người vô cảm, copy . Thông tin đại chúng chỉ một chiều ... .Chế độ CS tự thân nó nuôi dưỡng nghi ngờ và thù địch thì chính nó tự phân hóa ,hủy hoại cũng như những chế độ độc tài khác .

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
18.08.2012 22:02
BTN thấy nhiều bạn cho ý kiến dài mà đọc thì ý ngắn lắm. Viết ngắn gọn nhưng ý nghĩa đầy đủ là được rồi. Tiện thời thông báo cho các bạn biết là từ đó đến nay tôi không viết ý kiến chống cộng gì cả, ai đó giả mạo tôi viết những ý kiến chống Đảng, chia rẽ nhân dân chứ không phải là BTN này. Tất cả những ý kiến đó không phải quan điểm của tôi. Bạn nào chơi xấu mạo danh tôi thế? Thật ra từ trước đến giờ tôi có chống Việt Nam đâu. Lòng tôi luôn hướng về quê hương đấy. Tôi vẫn tin ĐCSVN sẽ làm tốt vai trò lãnh đạo của mình. Điều cần làm bây giờ là đoàn kết dân tộc, chứ không nên chia rẽ. Bác Hồ đã từng nói chia rẽ là chết. Mong các bạn đừng có nguyền rủa đồng bào ruột thịt của mình nữa. Trân trọng.
Trả lời

bởi: BỐ THẰNG NHÔ(NPCN) từ: Vẹm lại giả danh
19.08.2012 16:32
Tên Vẹm giả danh kia mi tưởng làm cách naỳ mi sẽ làm BỐ THẰNG NHÔ tắt tiếng hay sao,ta đã ở chiến trường naỳ rất lâu,đứng trong hàng ngũ cuả những người yêu DC,NQ và TD cho VN.Ta muợn lời cuả nữ lưu LÊ THỊ CÔNG NHÂN để gửi đến mi: " CỘNG SẢN ĐỪNG MONG THOẢ HIỆP TỪ NƠI TÔI ".Và ta tin rằng những phản biện cuà những người DC trong và ngoaì nước đã làm bọn CAM cay cú,mi đang lợi dụng diễn đàn VOA naỳ tuyên truyền cho CS,và caí xác ướp HCM.Ta tin rằng bọn mi không bao giờ bịp bợm được người đọc,cho dù kể từ ngaỳ hôm nay trên VOA bọn mi dùng đủ mọi cách để triệt hạ, cuớp nick BỐ THẰNG NHÔ (Nhân phẩm con người) mi ko bao giờ đạt ý nguyện. Chống độc taì CS là lương tâm thời đại.Mi rõ chứ! mong VOA cũng nên giải trừ tình trạng giả nick này.

bởi: Dế Mèn từ: VN
18.08.2012 20:32
Ngu trung là thái độ gàn dở của những kẻ hủ Nho và tất nhiên, của một số kẻ "hủ Mác - Lê". Những kẻ đó không nhiều, và thực sự cũng chẳng làm lợi, hay hại chi mấy cho cái xã hội mà họ "trung một cách ngu muội".

Trung thành vì quyền lợi, hiện mới là điều đáng nói ở các xã hội như Cuba, Bắc TT, TQ, và nhất là VN. Đám người này ý thức rất rõ là còn chế độ là họ còn quyền lợi. Mất là mất tất cả, kể cả tài sản tẩu tán ra nước ngoài chưa chắc đã giữ được.

Do xã hội nghèo, đã quen nô dịch, quen bị đè nén, sợ tù tội, thủ tiêu (như đảng CS đã làm trong một thời gian rất dài), người dân Việt có vẻ chịu đựng rất giỏi. Nghèo khổ, mất đất đai, ruộng vườn cũng chịu. Con cái đi lao động xa nhà, sống chui rúc cực khổ trong các nhà trọ ở các thành phố cũng chịu; con cái đi lao động XK ở Hàn, Mã, TQ... cũng chịu; Con gái bán thân ở các động mãi dâm, hôn nhân trá hình, lấy chồng Hàn, Đài Loan, TQ, Mã, Nhật... cũng rán chịu nữa. Không mấy ai lên tiếng đòi hỏi, đấu tranh gì, vì ngoài nỗi sợ tù tội, họ còn tin vào ... số phận! Sống tại VN ngày nay, có khi bạn phải bực mình, nhức đầu mà tự hỏi là tại sao người ta mê tín đến làm vậy? Các tôn giáo cũng mê tín, rồi nào phong thủy, tử vi, cầu cơ, ngoại cảm, lên đồng, cũng trừ tà, bói toán, cũng giải hạn... đủ mọi hình thức, như nấm dại mọc sau cơn mưa. Liệu CSVN có thủ đoạn trong các trò này, hay nó là hiện tượng của XH đang ruỗng nát suy tàn, hay nguyên nhân từ cả hai?

Kẻ có quyền thế, kẻ giàu thì tha hồ hưởng giá trị đồng tiền. Tiền lại kiếm rất dễ, rất nhiều như chưa từng có. Có tiền mua tiên cũng được. Nào nhà dát vàng, đất đai, biệt thự lông lẫy, quần áo xe cộ xa hoa, ăn uống sang trọng (một bữa ăn lên đến cả chục triệu đồng/người). Và có lẽ sướng hơn nữa, đó là dật lạc. Bồ nhí, người mẫu, hoa hậu, ca sĩ...Ông lớn có bồ ông lớn, bà lớn có kép của bà. Ngoài ra còn mua được cả danh thơm tiếng tốt, kẻ hầu người hạ.

Thế thì người ta không trung thành với chế độ, với đảng mới là lạ. Mà đây là khôn chứ chẳng phải ngu đâu. Nhưng khôn kiểu này là rất hèn, vì chỉ biết cuộc sống vật dục, chẳng thiết gì đạo lý con người. Như vậy, nói chính xác, đây là "hèn trung".

Hèn thì cũng chẳng giữ được quyền lực lâu đâu.

bởi: To Quoc Viet từ: Que Huong
18.08.2012 19:58
Sau bao năm bị trị dưới họng súng ‘mác – lê’, dân chúng Việt Nam bị ‘khô héo’ như những loài ‘cỏ lác’. ‘Cỏ lác’ tuy vô dụng, nhưng sẽ ‘bùng cháy’ dữ dội khi có ‘mồi lửa’ châm ngòi.

Yên Lộc, Hà Tĩnh là một ví dụ điển hình. Chỉ cần ‘mồi lửa’ cho Cỏ Lác thì Chúng sẽ ‘thiêu rụi’ tất cả. Chúng ta hãy nhớ câu này: “Yên Lộc hôm nay Ba Đình ngày mai”.

bởi: Vô danh
18.08.2012 19:56
Ngu trung do đâu mà có? Do bị giáo dục nhồi sọ, do bị bưng bít thông tin, do lầm lẫn giữa 2 khái niệm vốn tách biệt hoàn toàn nhưng đã và đang được nhà nước ma giáo cố tình buộc chặt vào nhau để lừa mị người dân là yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội.

bởi: Trung Trực từ: Hoa Kỳ
18.08.2012 19:01
Ngu trung, ngu dốt hay ngu muội gì cũng là thuộc loại ngu. Có bao giờ người dân, đặc biệc là các trí thức nhân sĩ ở trong nước dám hó hé chất vấn lảnh đạo đảng CSVN công khai minh bạch trước toàn dân lý do tại sao bản đồ Việt Nam ngày này hình chử J thay vì nguyên thủy hình chử S. Tại sao đất đai phía Bắc (Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc,..vv.) đã bị mất khơi khơi vào tay Trung Cộng? Tại sao vịnh Bắc Bộ của Việt Nam bị thu hẹp?
Nếu sự mất mát đất đai tổ tiên không phải do đảng CSVN ra thì hãy truy cứu xem ai đã dâng đất nhường biển đảo cho Tàu Cộng.
Bất hạnh thay, dân tộc Việt Nam đang ở thời "ngu thịnh, khôn suy".

bởi: nhom manh thit nhom yeu
18.08.2012 18:18
Mao cung co quyen luc thit het dan em co dang tieu binh. Ho muon nam quyen thit het dang phai quoc gia dan toc. 5 nam hay 10 nam nhom manh thit nhom yeu trong dang . Ai la dang vien lau nam thau hieu. Quy luat doc tai doc dang. Manh thit yeu. Ban nho dung bao gio yeu long.

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
18.08.2012 17:44
Tôi thấy câu "Còn Đảng còn mình" vẫn chưa chỉnh cho lắm. Câu đó nên đổi lại là "Còn Đảng còn nhân dân" mới đúng. Nếu không có Đảng thì không biết nhân dân Việt Nam ta giờ sẽ ra sao. Có lẽ bị bọn thực dân hành hạ, bắt làm nô lệ và bóc lột đến chết không chừng. Ở nước nào mà đảng viên không tuyệt đối trung thành với đảng. Nước Mỹ cũng vậy thôi. Đảng viên của cả hai đảng đều tuyệt đối trung thành với đảng của mình. Làm gì có chuyện như ông Quốc nói như trên.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
18.08.2012 17:34
Thời nay mà đem chuyện "trung" của thời xưa xụn thì quá lỗ thời. Sỡ dĩ ngày xưa "trung" là người ta xem vua như "con trời" vượt qua khỏi sự chọn lựa của kẻ phàm tục, còn ngày nay? Có ai là con trời đâu. Phải thì người ta nghe, bậy thì người ta nguyền rủa. Câu còn Đảng còn mình phải được hiểu là "còn Đảng là còn nước mình", vì chỉ có đảng CS mới đủ sức bảo vệ đất nước còn Việt Kiều thì chưa nắm quyền đã làm tay sai dựa Mỹ tới chừng nắm quyền thì chắc chắn là Ngụy trào. Nếu vì quyền lợi bổng lộc mà đa số ủng hộ CPhủ VN hiện tại thì đó là điều đáng mừng vì như thế chứng tỏ là đa số dân Việt đều được hưởng bổng lộc, đều giàu có nhờ có một CPhủ tốt biết nâng cao mức sống của đại đa số dân Việt khiến ai nấy đều giàu ra. Tóm lại, ý niệm "ngu trung" hoặc "khôn trung" của tác giả quá lỗi thời không dính líu gì đến thế hệ ngày nay, thế hệ bây giờ là CPhủ nào đem đến bổng lộc cho người ta giàu có, mức sống cao là người ta theo, người ta ủng hộ, CPhủ CSVN đang đáp ứng nguyện vọng đó!
Trả lời

bởi: Vô danh
19.08.2012 20:23
.NhO nầy láu cá thiệt! Trốn chui nhủi trong tòa lãnh sự để tuyên truyền láo khoét che giấu cho tội ác vc.Hắn luôn dùng nhều tên gỉa khác nhau,nhưng gian mà không ngoan,những cái tên gỉa nầy của chỉ 1 tên NhO thường được đi liên tục trong những câu cãi chày cãi cối như: NhO viết xong đến VN mến yêu,Đông Phong,Vô danh (bần),...đôi lúc gỉa Chệt,hoặc ăn cắp tên người khác nhằm chiếm phá diễn đàn,và lừa những ai tưởng rằng còn có nhiều kẻ ngu si bênh vực cho vc .
Trả lời

bởi: Hay
19.08.2012 18:05
Trích: "CPhủ nào đem đến bổng lộc cho người ta giàu có, mức sống cao là người ta theo, người ta ủng hộ, !". Nghe hay nhưng chưa chính xác.
Sửa vầy thì vừa hay vừa trúng bong "... CPhủ CSVN đang đáp ứng nguyện vọng đó bằng cách Đảng hóa hệ thống chính quyền từ TƯ đến Địa Phương, tận từng khu phố, tổ phường".
Trả lời

bởi: Người Trả Thẻ Đảng từ: Yêu Nước Nhưng Đ.iu.Đ
19.08.2012 15:50
Vietnammenyeu Canada - Thời nay mà đem chuyện "trung" của thời xưa xụn thì quá lỗ thời. Sỡ dĩ ngày xưa "trung" là người ta xem vua như "con trời" vượt qua khỏi sự chọn lựa của kẻ phàm tục, còn ngày nay? - - - Văn phong của tên Chệt Cộng con này, đủ biết nó là đứa luôn thích ngậm " Củ cải mặn. " Tên này có cái hèn là không dám tự hào là CAMVC, cứ mượn danh cư trú Canada. Sao tồi thế ông con, sợ chết đói, không biết làm nghề gì khác để sống, mà cứ phải làm CAMVC, lên Diễn đàn chọc chúng chửi C, mắng M. hoài vậy chú nhóc Cộng ?
Trả lời

bởi: Ong Noi(vnmy) từ: Vancouver
19.08.2012 12:42
NGU TRUNG o day NHQ muon am chi bon;
NGU VC=Viet cong=Vem Cau
Boi chung xuat than tu chan trau, cay muon ngheo kho,nen gia nhap Dang cuop de co cai, cai mac, nuoi song ban than va gia dinh, co ten con giau len nho cuop.
Bay gio neu khong NGU TRUNG thi trang tay, mat het, tham chi mat mang Neu Ban Co LAT NGUOC,(Ma cung sap den roi do) phai khong NGU TRUNG "Vnmy" "Nho" "Dong Phong"...???

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
18.08.2012 16:22
Thì nhân dân Saigon Gia Định đã làm đúng theo Mạnh Tử, bạo chúa như Diệm Nhu thì phải giết. Nhân dân VN còn làm tốt hơn Mạnh Tử, lôi Cậu cẩn trốn trong nhà thờ Phú Cam đem về Saigon nhốt khám Chí Hòa, đem ra tòa án binh xử tử cho tuyệt tự.
Trả lời

bởi: Dế Mèn từ: VN
19.08.2012 11:27
Đây đúng là một điển hình của chứng Ngu Trung. Bài này ông Quốc viết riêng tặng Nhô.
Trả lời

bởi: Vô danh
20.08.2012 08:33
Oke! Nhô không những là ngu trung mà trí não đã bị tê liệt trong kế hoạch súc vật hóa con người,biến Nhô thành một thứ công cụ bảo vệ cơ chế tội ác cs.Não bộ của Nhô như thí nghiệm Páp Lốp khi họ bật đèn là Nhô biết sắp được ăn,nên phát ra những âm thanh làm mọi người khó chịu,và làm hả hê kẻ biến Nhô thành công cụ.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
18.08.2012 16:01
Ngu trung, cuồng trung thì phải kể đến các bạn dân chủ cúc cung cúi đầu trung hiếu với cha cố Tây, thực dân Pháp, sẳn sàng bán rẻ tổ quốc, dấu cà nông phía sau cán dá dẩn thực dân Pháp và đầy đọa dân tộc ta cả trăm năm.

Ngu trung thì cũng các bạn dân chủ. Phản phúc thì cũng các bạn mà thôi. Các bạn giành tất cả ngu trung và phản phúc. Hôm trước các bạn còn quỳ mọp cụ cụ con con với Diệm. Hôm sau Diệm lâm tử, các ban không thèm bắn 1 tiếng súng hộ giá, không thèm rung một tiếng chuông báo tử, không thèm đọc một câu kinh cầu hồn. Cụ cố(mẹ của GM Thục) thì các bạn bỏ đói, chết khô, không còn một ai thăm viếng trên giường bệnh. Năm trước các bạn nườm nượp xếp hàng quỳ mọp bên giường cụ, nhưng từ ngày Cậu Cẩn bị các bạn lôi từ nhà thờ về Saigon nhốt khám Chí Hòa, đố có bạn dân chủ nào thèm đến thăm bệnh.

Trả lời

bởi: Thằng Người có đuôi
20.08.2012 06:29
Ha ha ha! Đây mới chính gốc NGU TRUNG và Ngu Dân do Tàu phù tiêm thuốc Cianide để thành robot (programmed) Nhô nè!
Trả lời

bởi: vtlong từ: SG
20.08.2012 05:53
Cu nhố này không nhìn thẳng vào sự việc hiện tại và lý trí một tí cho thiên hạ nhờ mà cứ đem những chuyện xa xưa ra nhai đi nhai lại hoài. Nhàm chán thật,
Trả lời

bởi: Người Buôn Ống Cống từ: Thành Phố Minh Râu
19.08.2012 16:01
Nhô Hoa Kỳ - Ngu trung, cuồng trung thì phải kể đến các bạn dân chủ cúc cung cúi đầu trung hiếu với cha cố Tây, thực dân Pháp, sẳn sàng bán rẻ tổ quốc, dấu cà nông phía sau cán dá dẩn thực dân Pháp và đầy đọa dân tộc ta cả trăm năm.- - - Đảng Cộng Việt sợ đảng Cộng Chệt thì ít, mà sợ các Ông, Bà Chủ Nhăn răng thì nhiều, luôn chực chờ cơ hội, để xin đảng VC tí huyết để đánh tiết canh, thịt luộc, rựa mận, chả đùm.v.v... Nhắc đến thèm thấy . . . Đảng VC luôn bị ám ảnh, ngày cáo chung của đảng CS Romania. Vợ chồng tên chủ tịch nước, được xử đẹp bằng tràng đạn AK ( Automatic Kalanikov ) Còn lủ 2 chân mỏm dài, biết mổi câu thần chú : " Chỉ biết còn đảng còn TIỀN. " bị các Ông bà chủ nhăn răng thịt trước nhất.

bởi: Không tên từ: Việt Nam
18.08.2012 12:36
Theo tôi, bài này ông Quốc đánh giá chưa thực sự thuyết phục. Ở VN bây giờ không còn khái niệm trung thành nữa đâu mà chỉ là quyền lợi thôi. Ngay trong nội bộ, thuộc cấp chưa chắc đã trung thành với cấp trên mà chỉ là đi theo nhóm và có lợi ích riêng của họ. Khi không còn giá trị lợi dùng hoặc lợi ích thì họ phản ngay. Và điều thường thấy nhất là khi ông trưởng đi, ông phó lên hầu như là phủ định toàn bộ đường lối của ông trưởng, kéo bè kết cánh riêng và cái bộ sậu mới đó chạy theo răm rắp ông mới lên vì cái lợi ích của riêng mình. Ngay cả cái trường mẫu giáo bé nhỏ cũng xảy ra tình trạng đó. Trong nội bộ đảng, những đảng viên đã được cơ cấu vững chắc và có cơ hôi thăng tiến thì hẳn nhiên người ta bảo vệ đảng nhưng đôi khi cũng từ chính những đảng viên này buộc miệng nói rằng 'làm gì còn cộng sản nữa'. Còn những đảng viên tạm gọi là quằng thì bất mãn ra mặt nhưng không dám nói ra và người ta chấp nhận an phận để hưởng chút ân huệ cuối cùng. Những đảng viên chân chính thì đa số bây giờ đang ở quê theo cái kiểu mấy vị quan liêm chính bất mãn cáo lão ở ẩn ngày xưa, hoặc bị khai trừ nhưng vẫn trung thành với lý tưởng của mình. Họ là những đảng viên thực thụ đáng trân trọng mặc dù người ta có đôi chút mù quáng. Giới doanh nhân thì tất nhiên không ưa gì đảng, chính quyền nhưng giữa họ có mối quan hệ hữu cơ mật thiết nên họ cùng tồn tại vì lợi ích chung. Còn lại nông dân, công nhân thì đa số không quan tâm vì họ đầu tắt mặt tối lo kiếm ăn hơi đâu mà để ý. Họ là những người ít kiến thức nhất. Đối với người nông dân mà đa số ít hiểu biết thì gần như họ trở thành cái di sản của chế độ mất rồi. Một số rất ít nông dân hiểu biết thì biết rằng mình thấp cổ bé họng, có nói cũng chỉ tan vào hư không nên tốt nhất là câm lặng. Vậy nên, trong những lúc trà dư tửu hâu, có đảng viên nói với tôi rằng VN làm gì có cộng sản và XHCN mà đó chỉ là bức bình phong cho một chế độ thôi. Và khi có biến loạn, sẽ không có lòng trung thành nào hết mà người ta chỉ trốn chạy hoặc tìm cách tách mình ra để tìm kiếm cho mình cái cơ hội mới.
Trả lời

bởi: vi mot ly tuong cao dep từ: VN
19.08.2012 21:38
Mục đích của mọi quốc gia dân tộc là: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"
Con đường nào kg quan trọng, chỉ cần đi đến đích thôi.
Trả lời

bởi: Vô danh
19.08.2012 17:09
Nhận xét của bác Không tên về VN , cũng là những nhận xét, của chính Tập Cận Bình về đảng viên và đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Quay mũi chỉ trích vào kẻ thù ý thức hệ , giờ chỉ là đánh vào " tấm bình phong " , vào quá khứ và làm phức tạp hóa thêm vấn đề , gây thêm chia rẽ dân tộc.

Những quốc nạn của đất nước ngày nay , đã được toàn dân nhận rõ : THAM NHŨNG ; TẬP QUYỀN phải được chú tâm để giải quyết ngay. Chưa bao giờ tổ quốc cần đến một ,dù chỉ một ,nhà lãnh đạo liêm chính tha thiết đến đất nước như bây giờ !! Tìm ở đâu?
Trả lời

bởi: Khanh từ: Saigon
19.08.2012 10:35
Nhận định của "Không tên" rất đúng. Bây giờ người ta vào đảng CS chỉ để mưu cầu lợi ích riêng. Tôi nghĩ chính những người lãnh đạo trong đảng CS bây giờ cũng không tin vào chủ thuyết Mác-Lê có thể thực hiện được.Khi CS trên thế giới bị sụp đổ thì ĐCSVN học theo Trung Quốc mở cửa và cải cách theo đường lối tư bản không phải vì cơm no áo ấm cho người dân mà vì để bảo tồn ĐCS. Tuy nhiên Bác Quốc nói cũng đúng vì cũng có một số người thuộc loại Ngu Trung nhất là đám con cháu của các Ngu Trung thời Ông Hồ. Ngu Trung vì nó giống như một thứ tôn giáo vậy.
Trả lời

bởi: CS đời mới từ: HN-VN
19.08.2012 08:12
Tôi đồng ý cơ bản với quan điểm này. Có lẽ anh Quốc xa đất nước nhiều năm nên khi viết bài này có phần võ đoán.Gia đình tôi nhiều thế hệ là cộng sản nhiều thế hệ cầm súng chiến đấu. Bản thân tôi từng cầm súng chống giặc phương bắc. Tôi nghĩ rằng thế hệ chúng tôi, Quan điểm của chúng tôi - thế hệ CS được đào tạo và học hành về xã hội VN, về CS cởi mở hơn nhiều, Chúng tôi quan tâm đến một xã hội hài hoà, Tôi vẫn có thể là cộng sản và chấp nhận cạnh tranh với các tổ chức chính trị khác để cùng phát triển. Người ta đang bảo vệ đảng là bảo vệ quyền lợi của chính số ít họ, người ta vào đảng vì kỳ vọng được nhiều quyền lợi. Ngu trung chắc là không có đâu nếu có chỉ tồn tại ở số ít, rất ít ở các đảng viên lão thành
Trả lời

bởi: Ngụy Ba Đình
18.08.2012 20:29
Đúng vậy . Cộng sản chỉ có từ trung ( với đảng ) ở văn tự ,nhưng không có lòng trung thành ở trái tim . Bám theo đảng chỉ vì quyền lợi mà thôi .
Trả lời

bởi: 823
23.08.2012 05:38
"Bám theo đảng chỉ vì quyền lợi mà thôi ."

bởi: HANG PACPO từ: HA LONG BAY
18.08.2012 11:55
bac noi hay qua ,CS viet nam ho o nhin thay nuoc duc khi ho sat nhap vao nhau cho den bay gio ma DCS VN o mo cai dau ba dau ra de ma hoc hoi ,noi ngu thi o phai ,nhun cai DCS nay co bam vieu quyen luc de cung co cho doi ngu tham nhum de dau gi cai DCS nay no buong

bởi: Tư Sài gòn từ: VIETNAM
18.08.2012 11:25
Cám ơn bác Quốc đã viết những bài thật tuyệt vời,đây cũng là kết quả của 100 trồng người của cs,giáo dục , văn hóa một chiều hầu hết thanh niên ở VN đều cho chế độ cực ác của cs là đúng..!!! kể cả vài tờ báo ở hải ngoại cũng có huynh hướng thiên cộng ..!!!

bởi: Người Buôn Ống Cống từ: Thành Phố Minh Râu
18.08.2012 11:06
Quan sát tình hình chính trị Việt Nam gần đây, chúng ta không thể không đặt câu hỏi: nhà cầm quyền tham nhũng, khinh rẻ dân chúng và khiếp nhược trước Trung Quốc đến như vậy mà tại sao dân chúng nói chung vẫn im lặng và một số không ít người vẫn tiếp tục ủng hộ họ? ( NHQ )
- - -
Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi nói : " Đảng và Nhà nước ( VC ) Coi thường, khinh rẻ TRÍ THỨC như là những CON BÒ . "
- - -
Quả thật đảng Việt Cộng đánh giá TRÍ THỨC không bằng những CỤC PHÂN. ( Áp dụng theo lời cố Mao Chệt đã từng nói. )

bởi: 818
18.08.2012 10:51
"Mất chế độ, người ta cũng sẽ mất luôn cả hưu bỗng. Bảo vệ chế độ, do đó, cũng là bảo vệ quyền lợi của chính họ." (NHQ)

bởi: Việt Nhân từ: US
18.08.2012 10:46
Đảng Trị


Gải đầu bứt tóc tưởng như ai
La hét gầm gừ mệt thở dài
Lải nhãi đôi câu trợn mắt ngáp
Hít hà mấy cái chu mồm nhai
Phô trương thành tích nói ngoa miệng
Tuyên bố lập trường nghe ngứa tai
Trò khỉ diễn hoài thêm chán ngấy
Hay ho gì dấy mà cười dai.
Việt Nhân

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
18.08.2012 10:44
Bất cứ một tổ chức, đoàn thể, cơ quan nào cũng có nội quy, luật lệ riêng. Bạn là thành viên điều bắt buộc là giữ nội quy, tuân thủ luật lệ của tổ chức... Cũng vậy khi gia nhập đảng CS, các đảng viên phải thề "Trung với Đảng". Đảng có thế nào là chuyện của cấp lãnh đạo cao nhất hay gọi nôm na là ban lãnh đạo đảng. Ai đó cho là "ngu" khi đảng sai trái, nhưng đảng viên vẫn phải trung thành với cái ngu đó. Như thế mới là đảng viên tốt. Chứ nếu đảng viên nay vào... thấy không hài lòng, mai nhảy ra... hỏi tổ chức đó sẽ ra sao? Bạn có ý kiến thay đổi, thì bạn phải ở tầm mức nào chứ? Không hẳn chỉ đảng viên trung thành mà gia đình, cùng những thành phần có quyền lợi "ăn theo" ủng hộ. Người dân VN sau bao thế hệ khốn khổ với Pháp đô hộ, rồi chiến tranh, rồi thời kỳ "bao cấp" (XHCN)... giờ được 'thở" một chút để kiếm miếng cơm manh áo... Nên họ ủng hộ đảng CS cũng hợp lý!!! Còn bạn ở ngoài, thấy DCS có nhiều sai lầm, bạn cho họ "ngu"... là quyền của bạn.

bởi: Vô danh
18.08.2012 10:40
Rat dung

bởi: mụ đàn bà bán cám
18.08.2012 10:29
Vấn đề không hẳn là như vậy.Số ngu trung này không đến 30%,mà trong số 30% chỉ có 1/2 là dạng người bảo gì nghe nấy.Thế còn 70% còn lại thì sao?.Thứ nhất họ không trung thành như ta nghĩ mà do cơ chế kiểm soát họ,thứ hai là do mức đãi ngộ quá cao so với những người chung quanh cách bất bình đẳng nghiêng lợi về phía họ ,nên họ im tiếng,thứ ba là một tầng lớp người an phận có mức sống tạm đủ không muốn phiền hà với giới chức cầm quyền.Số người còn lại,là những người thấp cổ bé họng,không có học thức nên không am hiểu về pháp luật,dễ bị trấn áp và bị bắt nạt,khống chế.Tầng lớp nghèo đói này hay bị nhà cầm quyền lợi dụng gọi là " quần chúng tự phát" là công cụ để chống lại những tiếng nói có lương tri phê phán chế độ bất công và bạo lực.Khi có biến cố nào xẳy ra,chính quyền huy động các tổ chức bảo vệ đảng như mặt trận,đoàn thanh niên ra chịu trận trước dân và phải mang một bộ mặt mà dân gọi là "mặt dầy mày dạn".Trong tổ chức này có nhiều người biết phải trái nhưng bị ép làm việc gọi là công tác dân vận để xoa dịu bất công.Nói tóm lại họ chẳng trung thành tuyệt đối nhưng chỉ vì tay đã chót dúng đen mà bây giờ lên tiếng thì sẽ bị hãm hại.

bởi: Vô danh
18.08.2012 10:12
Ngu Trung chỉ là cái lý bên ngoài, bên trong thực sự là vì quyền lợi mà bám lấy đảng, nhập băng đảng với nhau. Càng dữ dằn,gian ác càng được đảng tín cẩn và cân nhắc vì loại người này đem tiền về cho đảng và sống chết bảo vệ đảng cho dù chúng chuốc lấy oán hận,khinh ghét của dân. Đảng viên ĐCSVN chỉ đểu giả chứ không có ngu trung đâu,thưa thầy Quốc.

bởi: Bảo Lâm từ: Hà Nội
18.08.2012 09:21
rất đúng,nhận xét quá đúng

bởi: Lê Bình Nam
18.08.2012 09:11
Ở Việt Nam ngày nay, không còn những ngu trung như thế!
Ghế vàng, mâm ngọc, chén bạc...nhà năm ba từng, đô la đầy rương...sống như " một bầy sâu làm chết cái đất nước này" chứ đâu nào có ngu. Dân đen ấy à, lưng bán cho trời, mặt bán cho đất, được chút thông tin nào cũng nhờ ơn không "qũy ban" thôn thì cũng xã, không xã thì chũng huyện, tỉnh, trung ương...biết lấy cái gì để ngu với khôn. Tướng Trần Độ gọi lãnh đạo đảng là những ông "quan cách mạng". Nhà văn Phạm Đình Trọng gọi là đám ăn mày quá khứ. Nhà thơ Bùi Minh Quốc gọi là bọn thẻ đỏ tim đen. Nhà văn Dương Thu Hương đặt tên chúng là một đám giòi đỏ au! Hồ cẩm Đào tặng danh hiệu "đồng chí 4 tốt". Có ai ngu đâu nào.

Blog

Dân vận là thế này ư?

Trong diễn văn khai mạc cũng như diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc rất nhiều đến chữ nhân dân
Thêm

Một góc Paris vướng tên Sartre

Paris năm nay mùa hè mát như mùa thu, 70 độ, thỉnh thoảng mưa bụi chỉ làm đôi cánh bồ câu hơi ướt như làn sương
Thêm

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm

Vài nét chấm phá, một chân dung

Cứ đến tháng 5 sau lễ Lao động, sau lễ Chiến thắng phát xít 8/5/1945 là đến ngày 19/5 sinh nhật ông HCM
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Công an bắt blogger phổ biến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Các tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu VN phóng thích các nhà hoạt động Công giáo. Công an bắt các blogger phổ biến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Philippines tăng cường quân sự bảo vệ lãnh hải ở Biển Đông. Các nhà khoa học Estonia đến Việt Nam tìm hiểu tác động của chất dioxin. Nghệ sĩ Ngải Vị Vị phổ biến video nhạc rock khiêu khích. Nghị sĩ McConnell: Ðã đến lúc chấm dứt trừng phạt Miến Ðiện. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo