Thứ năm, 23/05/2013
Xem

Blog / Bùi Tín

Một chế độ rẻ rúng mạng người

Bà Ðặng Thị Kim Liêng (thứ nhì từ bên trái) đã qua đời sau khi tự thiêu trước UBND tỉnh Bạc Liêu (ảnh: Danlambao)Bà Ðặng Thị Kim Liêng (thứ nhì từ bên trái) đã qua đời sau khi tự thiêu trước UBND tỉnh Bạc Liêu (ảnh: Danlambao)
x
Bà Ðặng Thị Kim Liêng (thứ nhì từ bên trái) đã qua đời sau khi tự thiêu trước UBND tỉnh Bạc Liêu (ảnh: Danlambao)
Bà Ðặng Thị Kim Liêng (thứ nhì từ bên trái) đã qua đời sau khi tự thiêu trước UBND tỉnh Bạc Liêu (ảnh: Danlambao)
CỠ CHỮ - +
Hôm nay 30/8, là đúng một tháng sau cái chết bi thảm của Cụ Đặng Kim Liêng. Sáng sớm ngày 30/7/2012, trước trụ sở tỉnh ủy CS tỉnh Bạc Liêu, một bà cụ tóc bạc tự đổ can dầu vào người rồi châm lửa tự thiêu, áo quần và da bị cháy đen từng mảng, cụ bất tỉnh. Khi xe cấp cứu đưa cụ đến bệnh viện tỉnh gần đó, rồi chuyển cụ lên bệnh viện Chợ Rẫy - Sài Gòn thì cụ tắt thở ở giữa đường.

Cụ Đặng thị Kim Liêng, 64 tuổi, công dân tỉnh Bạc Liêu, là thân mẫu cô Tạ Phong Tần, một chiến sỹ dân chủ can trường, nổi tiếng với blog Công lý và Sự thật, từng cùng Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải và Blogger Phan Thanh Hải - anh Ba Sài Gòn lập nên Câu lạc bộ các Nhà báo Tự do, cả 3 đều đang ở trong nhà tù, chờ sẽ ra tòa vào ngày 7/8/2012 tại Quận I – Sài Gòn. Sau cuộc tự thiêu nói trên, chính quyền hoãn phiên tòa, không đưa ra lý do.

Ngay sau khi Cụ Đặng Thị Kim Liên tắt thở, cô Tạ Khởi Phụng, em gái cô Tạ Phong Tần và em trai Tạ Hòa Phú cùng toàn gia đình đứng ra chăm lo việc tang lễ và an táng cho Mẹ.

Cô Phụng cho các nhà báo và bà con biết rõ lý do tự thiêu của bà Mẹ. Một là đã mấy năm nay, láng giềng của gia đình đã cậy thế thân quen chính quyền lấn chiếm một giải đất của gia đình vốn đã rất chật hẹp, cản trở sinh hoạt gia đình. Cụ đã mang đơn rất nhiều lần đến tận trụ sở chính quyền quận và tỉnh, nhưng không hề có hồi âm. Nỗi buồn lớn hơn là cô Tạ Phong Tần bị bắt giam gần 1 năm, từ tháng 9 năm 2011 mà cụ không được đến thăm. Họ còn dọa dẫm là cô sắp ra tòa và có thể lãnh án hàng chục năm tù vì tội «âm mưu lật đổ chế độ».

Cụ từng nói với con gái út và bà con trong họ hàng gần là cụ chỉ muốn tự thiêu để dùng mạng sống của mình nói lên nỗi oan ức và tận cùng phẫn uất của mình, may ra sẽ có thể mang lại công lý cho vụ án phi lý này, cứu cô con gái yêu và các bạn cô ra khỏi vòng lao lý, thức tỉnh kẻ cầm quyền tàn bạo, báo động cho xã hội về cuộc sống tận cùng oan ức và bế tắc của người dân.

Là một người đàn bà chất phác, ngay thật, ngoan đạo, cụ nói là làm. Cụ đã âm thầm mang can dầu đến trước trụ sở cường quyền và quyên sinh vì «Công lý và Sự thật», như con gái cụ coi là phương châm sống của mình.

Chính quyền trung ương và địa phương đã có thái độ ra sao trước cái chết bi thảm của Cụ Đặng Thị Kim Liêng?

Để so sánh ta hãy xem trước hết bà con ta ở trong nước và công luận quốc tế đã có thái độ ra sao trước sự kiện cương nghị mà bi thảm này của một bà mẹ Việt Nam đáng kính.

Một loạt blog tự do trong nước như Dân làm báo, Anh Ba Sàm, Trí Nhân Média, Dân Luận…lập tức loan tin này từ tối 30/7, trang trọng lập bàn thờ Cụ với Di ảnh màu phóng to đóng khung, có bát hương, hoa quả viếng người đã khuất.

Các chiến sỹ dân chủ từ Hà Nội, Sà iGòn, Đà Nẵng vào ngay Bạc Liêu để viếng và dự lễ an táng Cụ. Đúng ngày 7/8 – ngày toà án từng dự định mở phiên xét xử rồi lại hoãn - anh chị em vẫn tập họp ngay trước Tòa án Quận I Sài Gòn, mặc toàn đồ đen tỏ thái độ đòi tự do ngay cho 3 blogger của Câu Lạc Bộ các Nhà báo Tự do và chia buồn cùng cô Tạ Phong Tần, còn đòi chính quyền cho phép cô về dự lễ an táng mẹ.

Các đài truyền thanh quốc tế tiếng Việt như VOA, BBC, RFI, RFA đều bình luận về cuộc tự thiêu của Cụ Kim Liêng, coi Cụ là nạn nhân bi thảm của bất công xã hội dưới chế độ phi dân chủ coi thường tính mạng và quyền sống của người dân. Các tổ chức nhân quyền quốc tế Amnesty International, Human Rights Watch, Tổ chức Phóng viên không Biên giới từ Paris và Uỷ viên phụ trách Nhân quyền quốc tế của Liên Hợp Quốc từ Thụy Sỹ cũng ra tuyên bố chia buồn sâu sắc với gia đình Cụ Kim Liêng và đòi chính quyền Hànội trả tự do ngay cho 3 bloggers nói trên, đặc biệt là đòi họ phải cho cô Tạ Phong Tần về nhà dự lễ tang mẹ.

Đáng chú ý là Sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington DC cùng nữ nghị sỹ Loretta Sanchez từ Quốc Hội Hoa Kỳ đều ra tuyên bố về sự kiện bi thảm này, tỏ rõ sự đau buồn sâu sắc trước cái chết của cụ Kim Liêng và yêu cầu công lý và sự thật phải được làm sáng tỏ, các tuyên bố đều nhấn mạnh các blogger chỉ phát biểu chính kiến và thái độ chính trị của mình phải được tự do ngay. Huống gì tất cả đều là người yêu nước chống mọi hành động bành trướng xâm phạm lãnh thổ nước mình. Họ không hề phạm tội.

Thái độ của chính quyền từ trung ương đến cơ sở ra sao? Họ ngăn cản việc đưa thi hài Cụ Kim Liêng về nhà. Họ bao vây gia đình Cụ suốt mấy ngày đêm, ngăn cản bà con đến viếng thăm, phiền nhiễu mọi người đến phải khai báo lý lịch, ngăn nhiều bà con từ xa vào gặp gia đình. Chính quyền phường quận không một ai đến viếng, chia buồn, mặc dù Cô Tạ Phong Tần vốn là một sỹ quan công an, một cán bộ của địa phương và Cụ Kim Liêng từng đóng góp công sức cho nhiều công tác xã hội. Họ coi đây như là một gia đình thù địch của chính quyền.

Ở trung ương, thái độ của lãnh đạo, của bộ Công an, ban tuyên huấn, báo chí, đài phát thanh còn tệ hơn nữa. Trước cái chết bi thảm của một bà mẹ 64 tuổi, bị dồn nén đến bước đường cùng do bất công của nhà đương quyền, người phát ngôn của bộ ngoại giao Lương Thanh Nghị lạnh lùng, ráo hoảnh nói chỉ một câu là: «cái chết của bà Liêng đang được điều tra». Chấm hết.

Không một xúc động. Không một lời chia buồn. Thậm chí không một lời tỏ ra tiếc rằng một sự kiện bi thảm đã xảy ra, một mạng người đã mất, không có cách gì cứu vãn nổi. Họ cũng không hé nửa lời về lý do vì sao hoãn phiên tòa và hoãn đến bao giờ. Câm như hến.

Tin từ trại giam cho biết, 4 ngày sau đó, cô Tạ Phong Tần mới biết tin mẹ mình đã qua đời. Cô gào khóc thảm thiết, vang động ra cả vùng xung quanh, yêu cầu được về nhà nhìn thấy mẹ một lần cuối. Nhưng cả hệ thống cầm quyền độc ác mất hết nhân tính, vẫn làm ngơ, giả điếc.

Còn bộ Công an, Cục quản lý trại giam, còn ngành Toà án, còn viện Kiểm sát các cấp, còn hội Liên hiệp phụ nữ…tất cả đều im re, câm như hến, coi như không có gì xảy ra. Và bà phó chủ tịch nước từng huênh hoang sẽ chú ý đến thân phận của người phụ nữ Việt Nam để không ai bị phân biệt đối xử. Cô Tạ Phong Tần là phụ nữ bị đối xử bất công đó, bà cụ Đặng Thị Kim Liêng bị đối xử cực kỳ bất công đó, ý kiến bà phó chủ tịch nước nhận định ra sao? sẽ làm gì để bênh vực họ? hay chỉ nói mép, và quay mặt đi nơi khác?

Tất cả bộ xậu chính quyền đều vô cảm, bất nhân không cho cô Tạ Phong Tần về dự tang mẹ. Người ta có quyền hỏi ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hay ông thủ tướng Dũng, hay ông Sang chủ tịch nước? Chỉ cần một tiếng nói của một trong những người này là đủ cho cô Tạ Phong Tần về nhìn thấy mặt bà Mẹ kính yêu một lần cuối. Người với người ít ra, bình thường ra là phải thế.

Cả một chế độ chính trị độc đảng tàn bạo với dân, thâm thù các nhà báo, đàn áp các blogger tự do dám nói lên sự thật, coi mạng sống của người dân như cỏ rác, một chế độ vô cảm, bất nhân đến như vậy - trước toàn dân và trước toàn thế giới - đã tự mình đánh rơi hoàn toàn tính chính đáng cầm quyền của mình vậy.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: trần bình hưng từ: việt nam
18.09.2012 10:50
ông này cứ nói bừa, ở trong nước dâng vẩng tinh yêu dảng tới cùn, ông đừng có nói diêu như dậy

bởi: Son ha từ: Viet nam
17.09.2012 01:56
Cong san the gioi noi chung Viet nam noi rieng Noi ve linh vuc bat nguoi va giet nguoi la ngiep cua ho khong co gi la ca

bởi: Nhân dân VN từ: VN
16.09.2012 21:47
Đề nghị Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền vinh danh cụ trên diễn đàn thế giới!

bởi: Hair-Đăng từ: Hà Nội
10.09.2012 03:00
Chúng ta hãy hỏis các ngài Trọng,Sang, Dũng ,Hùng... Bao nhiêu cái chêt oan nghiệt của người Dân... Các ngài có biết ko? nêu các ngài có biết thì các ngài đã suy nghĩ và làm gì trươc nhưng cái chêt oan thương dó
Bao nhiêu thảm kịch bi thương do bọn Côn đồ CA gây nên cho ngươi Dân nươc XHCN VN do các ngài đang Cai trị,các ngài có biết ko?
Các ngài luôn xoen xoét cái mồm là tất cả Vì Dân,mà chúng tôi chưa thấy vị nào nhăc đến để chia sẻ oan khuất cùng Dân,và ngăn chặn các Tội ác man rợ mà Thuôc cấp cưa các ngài đã và đang hàng ngày ,hàng giờ gây nên cho toàn Dân trên khắp các vùng đất nươc XHCN này
Những người dân Việt Chân chất Lam lũ đã chịu bao đắng cay,gian khổ hi sinh theo và giúp cho các ngài lên Vua,nên Chúa như hôm nay...
các ngài im thin thít Vô cảm, Đạo đức? Lương tâm tối thiêu Ở đâu trong tư duy của các ngai
Chỉ cần như vậy thôi ,Dân Việt chúng tôi đã nhận rõ Bộ mặt Thật của các ngài

bởi: Nhân dân VN từ: VN
08.09.2012 03:13
Xin thân nhân cụ Đặng thị Kim Liêng thắp giùm tôi một nén nhang để tỏ lòng biết ơn hương hồn cụ. Tôi thật hổ thẹn đã không làm được gì hơn. Cụ ơi, cụ hãy yên nghỉ. Trời có mắt. Công ơn mẹ con cụ sẽ được tổ quốc đền đáp.

bởi: Táo Tàu từ: Biên giới VN
04.09.2012 05:35
Trong xã hội VN hiện tại,mọi thứ ,mọi điều,đều được "đảng và nhà nước ta"cố công,cố sức quản lý thật tốt,thật chặt...để bắt ép mọi người dân đi vào một khuôn khổ nào đó do đảng CS vạch ra....Ai làm trái,hay đi ngược ,hoặc có ý khác,...đều được xem như kẻ thù của chế độ.Thế nên,sự bị đày ải,bức xúc của cô TP.Tần,hay thậm chí sự tự thiêu dẫn đến cái chết của bà Liêng chẳng gây chút động lòng đ/v nhà cầm quyền(trái lại còn gây khó dễ)từ địa phương tới trung ương.Thật là vô cảm,bất nhân.Đạo đức XHCN là thế đó sao(?)Lương tri CNXH là thế à(?)Một chế độ chỉ biết dùng sự độc tài để cai trị,dùng sự độc đoán để áp bức,thâu tóm quyền lực, thì làm gì còn đất sống cho nhân quyền(quyền được sống như một con người,quyền mưu cầu hạnh phúc...)Một chế độ chủ trương những điều trái khoái,đi ngược lại xu thế văn minh hiện đại của nhân loại _trong thế kỷ 21 này " sẽ bị nghiền nát dưới bánh xe của lịch sử"(tôi xin dùng 1 câu hay dùng trong sách VN thời bao câp).

bởi: ThanhNgoc từ: VungTroi Binh Yen
04.09.2012 00:37
ThanhNgoc xin gui mot bai tho tua de: "Tại Sao?" ve cho toan the 90 trieu nguoi dan VN cung doc! de hieu tai sai bon giac do CSVN kia chung luon luon xu dung "GIET HAI, KHUNG BO, LUA BIP va MUON TRIEU TOI AC" voi dan VN de thong tri ho nhu mot dan cuu! mot dan no le de chung tiep tuc ton tai de tac hoa cho dan toc va dat nuoc VN!. Kinh Xin Bac Bui Tin cho dang, Xin Da Ta Bac Bui Tin va Kinh Chuc Bac Tin duoc van su phuoc lanh, khoe manh, hanh phuc, truong tho.


"Tại Sao?"

Tại Sao xử dụng dã man?
Tại Sao xử dụng bạo tan với dân?
Tại Sao dùng (lừa) bịp giết dân?
Tại Sao cứ phải họp hành kiểm tra?
Tại Sao thành giặc (giặc đỏ CSVN) nước ta?
Tại Sao cứ phải độc tài, bất nhân?
Tại Sao hủy diệt lương tâm?
Tại Sao phá hủy luân thường nước ta ?
Tại Sao ngu xuẩn theo gương?
Stalin, Mao, Marx (Mao Tse Tung, Karl Marx, Lenin) (bọn đồ tể) sát nhân kinh hồn?
Tại Sao luôn phải bồn chồn ?
Sợ dân tộc Việt đồng lòng đứng lên
Phá tan xiềng xích cộng gian( bọn phản quốc hại dân: CSVN)
Phá tan tù ngục, công an giết người
Xé tan cờ máu đỏ tươi(cờ máu của dân tộc VN: cờ đỏ sao vàng)
Đốt tan sao nghệ (sao vàng khè như nghệ) tanh hôi, bạo tàn
Tại sao nịnh bợ Tầu man(bọn giặc Tầu Cộng Sản dã man)
Đàn quân giặc đỏ bắc phương hung tàn
Tại sao hãm hại dân Nam? (dân Việtnam)
Đọa đầy bao kẻ anh hùng quê hương?
Tại Sao luôn sống dã man?
Cướp vàng, cướp của muôn dân từ ngày
Từ ngày tà thuyết (tà thuyết cộng sản) tai bay
Do loài ác quỷ Hồ (Hồ Chí Minh) Ly đem về
Reo bao chết chóc, máu me
Đầu rời cái cổ cũng vì Việt Minh (bọn Việt Gian Cộng Sản man rợ nhất lịch sử của VN)
Chặt đầu hàng vạn người dân...
Bắc phương nước Việt
Và rồi Miền Nam
Cùng nhau, mã tấu dao găm.
A ka (AK-47), lựu đạn khiêng vào miền Nam
Giết bao nhiêu vạn người dân
Trẻ, già, trai, gái, gọi là ngụy quân
Giết dân, trong những đêm đen
Bò về thôn xóm, đốt làng, thủ tiêu
Bao nhiêu dân Việt đêm khuya
Chúng lùa ra ruộng, chặt đầu, thảm thương…
Cho nên dân Việt nhớ luôn
Đêm đen Cộng sản quen thân bò về
Giết người, đêm tối, thỏa thuê
Sáng ra chúng núp trong rừng, dưới hang...
Đó là cộng sản Việtnam
Đó là quỷ đỏ Việtnam hại người
Bao nhiêu là triệu dân tôi
Đầu rơi, máu đổ chết hoài, bao năm..
...
Bởi vì:
Cộng Sản Việtnam
Là loài khủng bố
Là loài sát nhân
Là đồ giả mạo (của) quê hương
Rủ nhau "lãnh đạo" giết dân kinh hồn
Lùa dân vào (lò) lửa chiến tranh
Triệu người tan xác! ai cần bận tâm? (CSVN đem lai hàng nhiều triệu người dân dẫn nhau đi vào cõi chết rất thê thảm nhưng chúng không hề bận tâm)
Giờ đây muôn triệu người dân
Mở to đôi mắt đứng nhìn bọn kia:
Bọn chuyên ăn cắp, sát nhân!
Bọn chuyên gian dối quen thân bao ngày
Là đàn cộng sản Việtnam
Là đàn giặc cướp trong rừng về đây!
Để làm thủ tướng Việt Gian
Để làm tổng cướp, luôn luôn bịp người
Bịp hoài dân Việt ! hết thời
Bây giờ dân Việt không còn dễ tin!
Tin thằng cộng sản Việtnam!
(thì) cái quần cũng mất chẳng còn cái chi !
Dân tôi chán chúng bỏ đi
Chèo thuyền ra biển, đêm về tối đen
Chúng ùa ra biển bắt dân
Giết rồi cướp của đem về chia nhau!
Chia cho cộng sản (CSVN), công an
Từ quan đến lính, đợi vàng, dollars
Của dân vượt biển thiệt thân
Do đàn cộng sản đuổi theo giết ngươi...
(ThanhNgọc)

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
03.09.2012 18:42
Các Đầy Tớ Nhân Dân tại VN đâu có vô cảm đâu. Vào Dân Làm Báo để xem thấy ngay tại chổ đám tang bà Liêng, một nữ cán bộ đoàn viên TNCS HCM địa phương tuổi chừng 20, đã giựt đồ tang lễ của người ta mang đến chia buồn cùng gia đình bà Liêng. Đã có nhiều người rượt theo quay phim hoặc chụp hình, đưa lên Dân Làm Báo, đúng là "cháu ngoan Bác Hồ" !!!

bởi: Bà Già Ăn Trầu từ: xứ Cờ Hoa
03.09.2012 13:11
Tự thiêu là hành động phản đối trong tuyệt vọng, bước đường cùng, không có lối thoát. Tự thiêu có thể làm xúc động đến nhiều người nhưng đối với các Đầy Tớ Nhân Dân thuộc loại đĩnh cao trí tuệ loài người thì không ăn thua gì cả.
Trả lời

bởi: công lý từ: mỹ
04.09.2012 04:31
Đề nghị mọi người đừng bị kích động bởi các chiêu bài tôn giáo, tinh yêu thương của các đối tượng thù địch, ta phải phân biệt được đâu là lời động viên chân thành, đâu là tác động xúi bẩy. Việc Bà Liêng tự vẫn và qua đời thật là thương xót và đau buồn, nhưng bà chưa tường tận về chính quyền pháp luật Việt Nam. Gương của Bà Liêng chúng ta cũng noi theo về tình mẫu tử nhưng chúng ta đừng phí phạm cuộc sống một cách vô ích, chúng ta còn nhiều việc cần phải làm cho cá nhân và tổ quốc lắm đấy. Chân thành
Trả lời

bởi: he he
03.09.2012 17:35
@ ba gia trau" bay gio tren hanh tinh nay hang ngay khong biet bao nhieu la nguoi chet day nhe !

bởi: Vô danh
03.09.2012 12:42
Nhân dịp kỷ niệm ngày chết của Bác, mời tất cả, nhất là các cháu ngoan của Bác, đọc hai bài sau để có dịp "sùng bái" vị Cha già Dân tộc này hơn
http://www.rfavietnam.com/node/1318 (Lê Đức Diễn)
http://danlambaovn.blogspot.ca/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html#more

bởi: son từ: vn
03.09.2012 01:20
Bị giành đất mà phát sinh đấu tranh tiêu cực (như trên ) đã lạc hậu .
Tại sao nói khiếu kiện nhiếu nơi mà không có hồi âm ? Tôi không tin
Trả lời

bởi: 904
04.09.2012 03:37
Son biết thì nói, không biết thì im. Nhà nước làm sai, văn bản trả lời sẽ là bằng chứng để dân khiếu tố cấp cao hơn. Do đó nhà nước không thể trả lời.

bởi: Lê Bình Nam
02.09.2012 18:08
Chủ nghĩa cs đã bị khai tử và mồ yên mả đẹp trên chính nơi khai sinh ra nó. Nhưng di hoạ khủng khiếp của nó vẫn còn ngự trị trên Bắc Hàn, Trung Quốc, Việt Nam và Cu Ba. Tại 4 nơi này, người dân sẽ bị xem là phản động và sẽ bị đối xử như thù địch khi họ có ý kiến khác với đảng. Thân mạng người dân Việt Nam bị xem như con gián cũng từ cách suy nghĩ như thế của những người gọi là cs. Cách suy nghĩ tiến lên "chủ nghĩa xã hội", hoặc "định hướng xã hội chủ nghĩa" lại càng khủng khiếp hơn. Trong khi chỉ có một lớp thiểu số đảng viên cán bộ có chức quyền và con cháu của họ được hưởng thụ tất cả những nhu cần vật chất rất cao do tiền thuế của nhân dân, tài nguyên của cả đất nước cung phụng, thì tuyệt đại đa số nhân dân vẫn chỉ là con bò kéo xe. "Chủ nghĩa xã hội" ngày nay chính là " 16 chữ vàng và 4 tốt". Cuối cùng thì đất nước lọt bẩy nô lệ đại Hán Bắc Kinh. Đại họa mất nước nằm ngay chính chỗ này. Nước không thương, mạng dân không tiếc. Cũng chỉ vì ghế vàng, mâm ngọc, chén bạc...đô la đầy rương của bọn tay sai tư bản đỏ TQ.

bởi: son từ: dongthap
02.09.2012 05:01
đúng là một kiểu phản động tráo trợn

bởi: Vô danh
01.09.2012 23:54
Dân VN hãy NÓI KHÔNG VỚI CỘNG SẢN (CS)
Không cho phép con em vị thành niên tham gia đội viên CS, đoàn viên CS
Không gia nhập đảng CS
Trả lời

bởi: An Chi
03.09.2012 16:22
Cộng Sản là nơi có quyền lực vô biên và cũng là chốn dễ gặt hái ra tiền nhất tại Việt Nam. Khi có điều kiện, liệu có thoát khỏi sự cám dỗ trở thành đảng viên CS giửa một xã hội đầy rẫy bất công, tai ương và khốn khó cho những người dân đen hay không?

bởi: choe chich từ: 9 tuoi
01.09.2012 21:49
nguoi gia va tre em roi se phai chet dan chet mon thoi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời

bởi: Vô danh
03.09.2012 17:00
Không lẽ tiệt tộc sao ?HCM không vợ con,không bồ nhí cháu ngoan mà còn có mấy "Nàng út ống tre" tự nhiên không ông bà cha mẹ mà tượng hình bởi rắn điu điu hứng sương rồi chui vào ống tre có bầu đẻ con.Rắn mẹ đẻ xong nứt đầu(xé mình) bò lăn ra đường phơi xác.Rắn cha(không biết cái giống gì chứ không phải rắn) thì trốn mất,chắc tìm ống tre khác để làm việc

bởi: VNboy từ: VN
01.09.2012 14:48
Tư bản hóa giáo dục theo kiểu "lấy thu bù chi", thật là nguy hiểm, đi ngược với Nhật Bản mấy trăm năm về trước. Cái xã hội này ngày càng khó sống. Làm kinh tế theo kiểu kinh doanh đại học đang hot đấy, lợi nhuận không hề nhỏ.

bởi: Thanh Nguyen từ: Tay Ninh
01.09.2012 09:46
Hầu hết mọi người chỉ biết than thở và chỉ trích. Mà chẳng có lấy một ý kiến xây dựng nào cả. Theo tôi mọi người nên tập trung vào xây dựng bản thân xây dựng gia đình của mình cho tốt đi cái đả. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình VN giàu mạnh thì đất nước VN sẽ giàu mạnh thôi. Một điều phi lý thì tự nội tại của nó sẽ phá hủy chính nó thôi. Như một người đang thăng bằng trên dây vậy, mọi người không cần phải làm gì cả chỉ cần ngồi nhìn....xem chừng nào người trên dây té.
Trả lời

bởi: Vô danh
03.09.2012 17:24
14 TÊN đu qúa nặng rồi mà chưa chịu buông tay để bị té,chắc là còn nuối của đây ? Mời bạn Thanh Nguyễn Tây Ninh và chị gìa 79 đi với em Tư lẩm cẩm sang Tây Tạng để nếm mùi Trung Cộng chúng đang nấu nướng dân người ta bên đó.Qua bên Do Thái làm cái giống gì ? Ở Pác Pó thiếu cha gì,gặp chú Thu giải quyết là xong ngay. Có đi thì xin để NỤ CƯỜI lại,mang phóng lựu M79,đội cũng được,trâu ngựa dắt nhau đi đi(ngưu tầm ngưu,mã tầm mã).Đúng là hể "Làm gì thì làm cả xóm".Nhớ mang nội tạng về đừng bỏ quên bên ấy,mà không sao,gìa chắc bị chê !
Trả lời

bởi: Sáu C + cc từ: Pháp.
03.09.2012 04:13
Thanh Nguyen viết Tay Ninh ...? có phải ý muốn viết là : Tây Ninh không ..? vậy , xin hỏi Tây Ninh có gần ...địa-đạo Củ Chi ? gần chiến khu D ? gần lảnh thổ Campuchia ? ( mật khu an toàn của MTGP miền Nam ) .
Trả lời

bởi: Vô danh
02.09.2012 15:54
Gửi Thanh Nguyen:Bạn có biết bao nhiêu người đóng góp ý kiến xây dưng với ĐCSVN đều bị chụp cho cái mũ phản động và bị đi tù không xét xử không?nếu nhẹ thì cũng bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm,thế thì có ai dại để đóng góp ý kiến.Đừng xúi dại nữa chẳng ai nghe đâu.

bởi: khe
01.09.2012 07:31
doi voi bon bay con nguoi chi la cong cu sai duoc thi sai khong sai duoc thi dut bo

bởi: VôDanh
01.09.2012 05:14
Hỡi các Nhà Trí-Thức V-N, bây giờ chúng ta tính thế nào đây ??? ---Còn các Anh C-An Nhân-Dân, Các Anh Bộ-Đôị V-N Anh-Hùng còn có Lương -Tri, hãy quay về với Nhân-Dân dứt bỏ t-tửơng , lià xa lũ Qũi sinh từ trong rừng , nên Nó khg có một chút l-tri lòng vô-cảm , ̣đ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣uôi và điếc khg nghe lời tha oán của toàn dân VIỆT hiện đang mất NỨƠC đến nơi rồi, các anh hãy hợp lực với Dân mà chống giặc Hán. ---Còn Quân Đội Nhân Dân V-N anh h...? run sợ như Ch...quịt đuôi, ̣để Hán Cọng tung hoành B-Đông,chỉ bảo vệ đảng cướp và huà với lũ xã-huyện đánh Dân cướp đất.

bởi: Bm từ: USA
01.09.2012 02:21
Thân nhân Bà Liên biết tên Cọng Con lấy tên VNMY hay Nhô HK gì đó thì sẽ tạt đồ dơ lên mặt vì tội viết lách ngu đần .Đứa con nít cũng biết khá rõ đám côn đồ hùa nhau cưỡng chiếm một phần đất đai gia đình Bà ,khủng bố và bỏ tù con Bà,ép Bà vào thế cùng phải chết,thì nguyên do không phải là do cái lũ CS côn đồ chuyên khủng bố,đánh chết người để cướp của hay sao!.Cái đảng mà gồm những tên cọng con bưng bô Tàu Cọng "chỉ có TQ là tốt"(Nhô HK),"Tàu Cọng giết Ngư Dân để cướp cá là tự vệ"(VNMY/Canada) thì bộ mặt cái đảng này ghê tởm thế nào!.Cọng Con nêu trên chính là Tàu Cọng nhưng Việt Cọng nuôi Chúng khác nào thả khỉ trong nhà, nhốt rắn trong hang ,hậu quả có ngày mang họa.
Trả lời

bởi: Vô danh
02.09.2012 22:34
Con nít nhưng mà là con người,còn mấy cháu c.a mạng của Qua ở trong nhà riếc thấy cưng nên gọi chúng bằng cháu chớ mắc cở hết sức .Đụng ai trên diễn đàn nầy chúng cũng táp túi bụi.Bởi vậy bà hàng xóm thường trách Qua "Sao không viết tấm chữ đề coi chừng,có ngày mang họa".Nói vậy chớ đâu phải chỉ có con nít biết chuyện Bà Liêng bị vc HCM bức tử,mà con chó nuôi trong nhà bả nó cũng biết buồn.Nó chán không thèm sủa mấy tên c.a hùng hổ cầm mã tấu đứng trước cổng hăm he người dân đến chia buồn.Ngay cả mấy đứa c.a xông vào giựt tiền phúng điếu nó cũng chẳng thèm đếm xỉa.Nó chán vì từ nào giờ bạn bè nó mang tiếng hung dữ (coi chừng chó dữ),mà đâu có kỳ đù như mấy đứa được trưng bảng "Không gì quý hơn độc lập tự do ".

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
01.09.2012 00:47
Nếu nói chế độ này "coi rẻ mạng người" trong trường hợp của cụ Đặng không đúng! Mà do gián tiếp xa! Con gái của cụ "phạm tội" là chuyện của con gái, phải cho cụ thăm con trong tù chứ! Vì không cho cụ thăm con, ức quá nên mới chọn cách này... Coi rẻ mạng người: Xã hội có nhiều án mạng xảy ra mà báo chí đăng tải thấy rẻ thật!!! Cướp của, giết người... tràn lan... (xin xem phần Pháp Luật trên VNExpress.com.vn). Vì chế độ thế nào, xã hội thế nào... nên mới xảy ra những vụ giết người quá nhiều, quá "rẻ"... đến ghê sợ!

bởi: Vô danh
31.08.2012 22:31
Quốc Tế bày tỏ quan ngại về vụ tự thiêu của mẹ blogger Tạ P Tần . Nhưng Đảng CSVN đi tìm đồng minh để bảo vệ đặc ân ,đặc quyền ,đặc lợi của Tập Đoàn TBĐ VC . Đi với Mỹ đòi hỏi nhân quyền , phải minh bạch mọi mặt nên Đảng mất quyền lợi . Đi với Nga thì Nga chỉ lo cho đặc lợi của Nga –Trung ở Syria ,yếu không dám đối đầu với TC . Vì đặt quyền lợi TĐTBD VC lên trên quyền lợi quốc gia . Ngày 27 tháng 07 năm 2012 là ngày gì ? Đảng CS VN đã lập bàn thờ quỳ dưới Háng “ Thể Hiện Lòng Biết Ơn “ TDTQ đã có công hóa kiếp khoảng 100.000 dân quân VN bảo vệ sự toàn ven lãnh thổ của VN [ Hải Chiến Hoàng Sa năm 1974 ; Chiến tranh biên giới Việt Miên 1979 ; Chiến tranh biên giới Việt Trung 1979 ; Cưỡng chiếm bãi Gac Ma thuộc QĐ Trường Sa 1988 ,và các ngư dân vô tội chết bởi giạc Tàu ở Hoàng –Tường Sa ] . Trong bất kỳ cuộc chiến nào Mẹ VN luôn là người bao che nuôi dưỡng , lúc thiếu ăn ,lúc hoạn nạn thập tử nhất sinh ,nay được an bình ai đã vội quên ơn các mẹ ,các ngài hám lợi ,bè phái tham nhũng ,nghe theo TDTQ, lấy điểm với đàn anh vắt kiệt tài lực , bôi nhọ danh dự ,chụp mũ , khủng bố toàn gia ,đàn áp bỏ tù , những người yêu nước chân chính thẳng thắng vạch trần thực tế sai trái , xây dựng Đảng và Chính Phủ . Buộc thân sinh cô Tạ P Tần nhà đấu tranh cho nhân quyền ,bà Đặng T Kim Liêng từng là nhà giáo phải hỏa thiêu để đòi lại một chút công lý . Những kẻ bất nhân , bất nghĩa mau thức tỉnh hãy làm điều gì có lợi cho tổ quốc để chuộc lại lỗi lầm, thời gian không còn nhiều [ Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát ] hãy nhìn gương những nhà độc tài

bởi: he he
31.08.2012 16:03
@Thieu Tuong Bui Tin bay gio thi gia ca lam cam, tren hanh tinh nay co ai ma bi tu ma duoc tha ra de ve nha du dam tang ????khong bao gio co dau BT a !!!

bởi: Canh lá mì từ: Kinh tế mới
31.08.2012 11:41
Cái đầu của các đồng chí lảnh đạo y như cái máy. Đồng chí Sang viết thư cho học sinh nè:" Tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả của ngành Giáo dục, nhất là của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “trồng người”, các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã vượt khó vươn lên trong học tập". "Nhiệt liệt biểu dương" có thể thay bằng "có lời khen ngợi", "nổ lực cố gắng" có thể thay bằng " sự tận tâm ", "đội ngũ" chữ này bỏ đi mà vẫn đủ nghĩa, nghe giống quân đội quá . " .... Các bạn góp ý tiếp nha...Nói như cái máy thì lảnh đạo cũng như cái máy, cái máy ngoan ngoản nhận lệnh từ phương Bắc !
Trả lời

bởi: Ho^` gia` từ: Vietnam
02.09.2012 11:48
Chung' no' dda~ va` ddang nha^n. lenh. tu*` phu*o*ng Ba(c'
thi` phai? nam` thao ? Di? nhie^n la` phai? thi hanh` trie^t. dde^? va` ......Ke~ nao` ye^u nuoc cho^ng' Tau` xa^m lu*o*c. thi` phai? ddi tu` - vi` so^ng co' the^? can. nui' co' the^? mon` nhu*ng cha^n ly' kho^ng bao gio*` thay ddo^i ? - ddo' la` muo^n' cho^ng' ai thi` cho^ng' nhu*ng dd*ng` bao gio*` cho^ng' O^ng Chu? Tau` cua? tao la` ke~ lam` o*n cho tao ddanh' chie^m' mie^n` Nam Viet nam .

Trả lời

bởi: Sáu C + cc từ: Pháp.
01.09.2012 03:57
Đội ngù là cái gì ? không lẻ sau khi đánh cho Mỷ cút,Ngụy nhào ! nay bộ đội ...chờ cho....?,khó hiểu quá.
Trả lời

bởi: Dziệt cộng từ: Thủ đô tầm ngắm tên lữa
31.08.2012 14:32
Biểu dương cái gì ? Ngành giáo dục làm lơ cho học sinh quay cóp, chương trình giáo dục thì loạn xạ, nay thay mai đổi, kiến thức chính trị mang tính nhồi nhét vô bổ va không thể sử dụng về sau, chỉ làm phí thì giờ cho các em mà thôi . Nói như vẹt và tàn bạo với dân mình thì hay .Chính quyền VN giết dân như pôn pốt vậy, chỉ có khéo léo và từ từ hơn ....

bởi: Vô danh
31.08.2012 10:49
hết ý kiến với cs rồi

bởi: hoai từ: vn
31.08.2012 09:32
một ngày ở VN có hàng trăm người chết vì đủ mọi lý do(các quốc gia khác cũng vậy có khi còn nhiều hơn),ông nghĩ chính quyền cần phải đặc biệt quan tâm đến cái chết không rõ lý do của bà L? (MỌI LÝ DO ĐƯA RA ĐẾN NAY ĐỀU LÀ PHỎNG ĐOÁN QUY CHỤP MÀ THÔI), dùng ba tấc không nạn lưỡi đen gạt một đám xu lịnh adua cũng giống như bịt tai chộm chuông, cuối cùng phí công chúng còn chửi, CHÁN.
Trả lời

bởi: Vô danh
01.09.2012 01:42
(MỌI LÝ DO ĐƯA RA ĐẾN NAY ĐỀU LÀ PHỎNG ĐOÁN QUY CHỤP MÀ THÔI),

PHỎNG ĐOÁN QUY CHỤP như thế này được không ?

Lại chết bất thường ở trụ sở công an :
- Sau hơn 3 giờ có mặt tại trụ sở công an xã, một người dân ở Hà Nội đã tử vong với rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể * Tạm giam 2 công an liên quan. Cung cấp cho chúng tôi những bức ảnh chụp tay, chân ông Thuận với rất nhiều vết thâm tím, ông Nguyễn Mậu Tình, em ông Thuận, khẳng định anh mình đã bị trói, khóa rồi đánh để lấy lời khai nên mới như thế...
-Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 31-8, ông Hoàng Ngọc Vui, Phó trưởng Công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh - Hà Nội, cho biết Cơ quan Điều tra Công an huyện Đông Anh đã triệu tập 4 người thuộc công an xã này để lấy lời khai liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Mậu Thuận chết bất thường.
-Cơ quan điều tra vừa gửi thông báo cho chúng tôi biết về việc bắt tạm giam đối với ông Hoàng Ngọc Tuyên, phó trưởng công an xã và ông Nguyễn Trọng Kiên, công an viên, để điều tra về việc cố ý gây thương tích dẫn đến cái chết của ông Thuận" -
-http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/chet-bat-thuong-o-tru-so-cong-an.html#more
Trả lời

bởi: hoai từ: vn
04.09.2012 12:09
Con trai hỏi bố: con Ngựa trông như thế nào hả bố ? ông bố tìm mãi chung quanh không có con Ngựa nào, ông bèn chỉ vào con Lừa ở trong sân và bảo : nó giống con này. Bạn đồng ý ? tôi thì không, Ngựa là Ngựa tuyệt không phải Lừa.

bởi: 831
31.08.2012 07:34
"Nỗi buồn lớn hơn là cô Tạ Phong Tần bị bắt giam gần 1 năm, từ tháng 9 năm 2011 mà cụ không được đến thăm."
Trả lời

bởi: 902
01.09.2012 23:42
CSVN gây nợ máu quá nhiều! Thật khó mà hòa hợp dân tộc???
Đảng viên CS hãy dừng tay, quay đầu là bờ.

bởi: Dân Nam từ: Sài Gòn
31.08.2012 07:16
Bõ bèn gì một mạng người! Tết Mậu Thân, năm 1968 trong giờ phút thiêng liêng của truyền thống dân tộc, bọn Việt Cộng đã lợi dụng thời khắc ây nổ súng tấn công vào hầu hết các đô thị Miền Nam gây chết chóc cho hàng chục ngàn người. Đặc biệt ở Huế, bọn Việt Công đã bắt năm ngàn người đem đi giết hàng loạt rồi chôn trong những hố chôn tập thể. Hồ Chí Minh là ác thú! Bọn Việt Cộng là sát nhân!
Trả lời

bởi: 902
01.09.2012 23:44
"Hồ Chí Minh là ác thú" vì ông là người Đài Loan? VN chết càng nhiều càng có lợi cho tàu cẩu.
Trả lời

bởi: Sáu C + cc từ: Pháp.
01.09.2012 04:04
Mậu Thân là : do bọn Mỷ Ngụy pháo kích,chém,đâm,xỏ xâu ! chôn sống tập thể !!,rồi tuyên truyền nói xấu cho ...BỌ ĐOI Cu HÔ . Làm cắt mạng là : dẹp bỏ cái ... ? .
Trả lời

bởi: Tai trau nghe dan
31.08.2012 15:16
Trong nam 1987, ben ngoai VN, toi duoc gap va noi chuyen voi mot nguoi goc Hue ma toi cho rang xuat than tu mot gia dinh co' hoc / khoa bang [nhieu anh chi em lam BS o My] .

Toi co nhac thoi Tham sat Tet Mau Than, nhung nguoi nay gat ngang. Toi dua ra hinh anh khai quat nhung nam mo trong do vo so nguoi da bi chon song de mong hieu biet tuong tan. Nhung con nguoi tri thuc nay van co tinh dua cau chuyen ve mot huong khac.

Bao gio tri thuc VN se lam dung bon phan cua minh, se khong lung lac, leo lai nguoi dan theo mot cai nhin lech lac nhu viec ho lam truoc nam 75 o' mien Nam VN????

Viec ho lam da dua toi mien Nam VN sup do va ca nuoc VN dang trong "trien mien tam toi..."

bởi: Lạc Long Việt từ: VN
31.08.2012 06:25
Một chế độ chính trị được hình thành với các thành viên xuất thân từ loài khỉ tiến hóa thành người cho nên việc phản kháng bằng cách hủy hoại thân thể của mình chẳng giải quyết được vấn đề gì mà chỉ làm cho lũ khỉ có hình hài con người đắc chí, ngoài ra, do không có tính người nên đừng hy vọng chúng nó mủi lòng thương hại trước những đau thương, mất mát của loài người tiến bộ; sự thật này chỉ có trong chế độ do đảng cộng sản nắm quyền, và sự thật này nó đã hình thành ở Việt Nam từ rất lâu rồi, đó là khi giống khỉ đỏ được nảy mầm ở Việt Nam và sinh sôi nảy nở theo thời gian có phải không bác bùi.

bởi: Sáu C + cc từ: Pháp.
31.08.2012 04:40
Bà PCT nước nói đúng..100% sẻ chú ý đến thân phận phụ nử VN trong phạm vi...? ! < quyền + thế > . Tự thiêu như Ngài Thích-Quảng-Đức có kết quả 100%, hảy xem : từ ngày 30/04/75 đến năm 2012 trong nước VN xả hội chủ nghỉa và TC cai trị 2 lảnh thổ Tân Cương + xứ của Ngài ĐẠT LAI LAT MA có vô số người đả TỰ THIÊU ...!! nhà cầm quyền xem như chuyện NHỎ , bỏ đi .. ;. Cai trị dân phải : ác , hiễm , độc như ....? thì không kẻ nào dám xúi dục chống lại chế độ đúng không ? . Hoan hô Bác HỒ đào mồ chôn kẻ PHẢN ĐỘNG ..lộng kiến Bác MAO, lãnh thổ biển đão hai TA cùng hợp nhau bảo vệ,chống TƯ BẢN muốn chiếm lấy tài nguyên thiên nhiên.
Trả lời

bởi: Vô danh
03.09.2012 12:12
Viết còn sai lỗi chính tả như thằng ngọng (TƯ BẢNG)thế mà cũng lên diễn đàn.Chán quá

bởi: Người có đuôi
31.08.2012 03:39
Hạnh phúc thứ hai trên hành tinh:
1. Giết dân dưới hình thức tự tử
2. Bệnh viện cấp cứu xa bằng lên mặt trăng.


bởi: danhmatlinhhon từ: VN
31.08.2012 03:28
Xin xót xa thay cho bà, chúc bà yên nghỉ nơi chín suối, xin bà phù hộ cho con bà, chỉ đường cho con đi, để con bà đừng đi vào nơi tăm tối.
Trả lời

bởi: Vô danh
01.09.2012 00:35
Bà Liêng hiến mạng sống mình để thức tỉnh lương tâm con người và lên tiếng phẩm giá con người phải được tôn trọng,cho tà quyền phải chùn tay để công lý được thực thi.Những người vô cảm không xứng đáng với những ai hy sinh vì sự tự do.

bởi: Vô danh từ: VN
31.08.2012 03:21
Đã leo lên con thuyền CS là chấp nhận tiến đến bờ tội lỗi,
Quay đầu ư! bạn có phải là kẻ kỳ tài?
Ai cũng biết mình sai khi phải sống và làm việc như vậy nhưng không dễ gì có kẻ dám nhảy ra khỏi con thuyền CS. Có rất nhiều lý do mà khiến nhiều người chấp nhận nó tồn tại.
- Nó là thành quả CM, truyền thống của gia đình
- Nó đem lại lợi ích cho gia đình và bản thân về quyền lực
- Mất chế độ CS mất cả tiền hưu trí, mất sức, tb ls ...
-Tin tưởng nó tồn tại lâu dài vì có sự bảo vệ của các công cụ sắc bén
Mặc dù vẫn hiểu nó chẳng bao giờ mang lại sự công bằng văn minh tiến bộ cho XH loài người thậm chí hiện tại nó tồn tại có thể là nguy cơ mất nước.
Trả lời

bởi: thong cam
02.09.2012 15:30
tin tuong no ton tai lau dai vi co su bao ve cua cac cong cu sac ben [ biet va hieu chuyen ] moi nguoi dan la mot cong cu gin giu va phat trien loang rong khap the gioi cho doi mot ngay thay doi the gioi nay ve cung mot moi duoi su chi dao cua trung hoa vi dai ngay do sap den roi
Trả lời

bởi: 902
01.09.2012 23:47
Ăn bám đã quen nên sợ mất nhiều thứ quá. Không còn lời để bênh vực công sản miền Bắc VN!

bởi: ke noi mep
31.08.2012 02:47
de nghi quy dai nen lam mot cuoc phong van truc tiep ba pho chu tit nuoc ve van de cai het cua ba cu dang thi kim lien de xem leo mep the nao

bởi: Vô danh
31.08.2012 01:15
Bất kể nơi nào trên thế giới,chế độ cộng sản được thiết lập trên nòng súng và dao găm.Sau đó để duy trì chế độ bằng tuyên truyền dối trá,sai sự thật,thủ tiêu bí mật những người chống lại bạo lực bằng lý luận chân chính.Thủ đoạn hơn nữa họ phát động quần chúng,tiêu diệt lẫn nhau qua các chính sách thử nghiệm,sau đó cất nhắc một số người hung đồ nhất lên làm cán bộ kế cận cấp cơ sở,vì vậy tạo nên một nỗi sợ hãi bao trùm xã hội.Ở chế độ công sản,người ta sùng bái,thần thánh hóa lãnh đạo tùy theo từng cấp bậc,để dễ bề thống trị,và hệ quả tất yếu là hàng ngàn nhà tù mọc lên nơi rừng hoang,nước độc để giết chết tinh thần phản kháng,và tàn sát từ từ cho đến hết những người có lương tri và học thức tiến bộ.Ở giai đoạn hưng thịnh của cộng sản,con người nghi kỵ lẫn nhau vì đói khát và không học thức,tất cả dân chúng bị mờ mịt và tung hô lãnh tụ vạn tuế để được đời sống thực vật.




bởi: Hùng từ: Hà Nội
30.08.2012 23:31
Dù vụ việc bà cụ Đặng Thị Kim Liêng tự thiêu xảy ra cả tháng nay, tôi vẫn bồi hồi xúc động mỗi khi nghĩ đến.

Lối hành xử của chính quyền nước ta đối với sự việc này quả là vô cảm, mất cả nhân tính.

Thành thật chia buồn sâu sắc đến gia đình cô Tạ Phong Tần.

bởi: Bộ đội phục viên từ: Ha nội
30.08.2012 23:16
lảnh đạo Chế độ Vô cảm, Vô nhân với đồng bào Nhưng lảnh đạo Chế độ lại Rất Đa Cảm, rất Nhạy Cảm với Các Dự Án, các Công trình có nhiều PHÂN tất cả để đảng NO mà Bác Tín.

bởi: Người Việt từ: Việt Nam
30.08.2012 22:08
Có thể xã hội VN tệ bạc , nhưng nói cho tù nhân ra tù là chuyện không tưởng nhiều người bị tù không liên quan đến chính trị mà còn không gặp người thân nếu họ bị chuyện gì thì tù nhân chính trị lại càng không có đặc quyền đó ,nhất là khi tù nhân chính trị mà vừa ra tù thì những người khác lại tìm cách giúp họ không vào tù lại ,bảo nhà nước thả thì có đến tết công gô
càng nhiều người phản đối thì càng bị tù lâu vì nhà nước sẽ cảm thấy họ rất nguy hiểm cố chấp và làm mọi việc có hại cho nhà nước,nên tôi nghĩ mọi người từ bỏ đi VN không như Mỹ nơi mà dân có thể gây sức ép được đâu,nếu ai không nghe thì cứ làm gì biết đâu gặp may mặc dù cơ hội rất thấp

bởi: ThanhNgoc từ: VungTroi BinhYen
30.08.2012 21:08
Mot tam guong vo cung cao quy va het suc can dam cua mot Ba Me Vietnam biet danh ca mang song cua minh de lam mot dai nghia cho ca dan toc VN dang khiep nhuoc truoc su bao tan cua bon cong san! vi chung khong phai la nguoi Vietnam ma chung tu dia nguc chui ra de tac hoa dan toc kem may man VN!
Toi xin cui dau kinh can cau nguyen cho linh hon cua Cu Ba duoc phieu dieu ve coi Niet Ban Vinh Cuu. Toi cung xin duoc to loi chia buon va cam tham su dau thuong cua gia dinh Cu Ba Dang Thi Kim Lien. (Thanh Ngoc)
ThanhNgoc
Trả lời

bởi: Sáu C + cc từ: Pháp.
01.09.2012 04:20
Xin đính chánh ..." Từ rừng xanh,Trường Sơn,Hang Pắc Pó ,chiến khu D ,mật khu Hố Bò,địa-đạo Củ Chi,rừng tràm Cà Mau, vân..vân.. " ; nhửng Danh Lam Thắng Cảnh kể trên KHÔNG PHẢI là : ĐỊA NGỤC nhé ! .Hảy dùng cho đúng chữ và nghỉa . Đa tạ .*
Trả lời

bởi: Vô danh
04.09.2012 00:24
,Hang Pắc Pó nơi "bác" lấp ló chui vào, chui ra khi bi Tây nó " DÍ , phần đất này, hiện nay nằm ỏ bên Tầu hay bên Ta ?

bởi: changhiu từ: saigonVN
30.08.2012 21:01
Tôi hoàn toàn không thích dân chủ, nhân quyền theo kiểu "mùa xuân Ả rập" đâu nghe! Chỉ cần trong một nước nhỏ yếu như Liby, Syria có "bất đồng" là Mỹ và phương tây hùa vào... lật đổ "chế độ độc tài" ngay và lập tức biến nước đó thành chư hầu. Chưa kể chiến tranh, chết chóc sẽ xảy ra! Hởi những nhà "bất đồng chính kiến" bloger "dân chủ, nhân quyền" đừng nên biến mình làm "cò mồi" cho bọn ngoại bang chỉ chờ "săn" tìm "mùa xuân Arap", nhân dân cuối cùng sẽ là người chịu khổ vì chiến tranh, chết chóc, đau thương!
Trả lời

bởi: Sáu C + cc từ: Pháp.
03.09.2012 03:06
Ông Hồ trồng ...NGƯỜI (ngộm ) nay hửu dụng cho xả hội hiện tại,tại ...saigonVN ....! ( nên viết chữ T.P HCM nhé ) thành phố hôi- chết- mẹ.... ! . Nghe lời HCM người Việt theo Nga,Tàu áp đặt thuyết CS quốc tế cai trị dân VN,người Việt theo đế quốc Mỷ tư bản chủ nghỉa...lợi ích cho Tư Bản....dân tôc VIỆT-NAM chịu nhiều đau thương...! . Sáu mươi bảy năm ( 67 ) qua,nay có nhiều Đại Gia Thiếu Gia hơn hẳn Địa Chủ,Cường Hào ngày xưa.
Trả lời

bởi: Chau từ: San Jose ca
01.09.2012 20:40
Vay thi ong cu yen huong thien Duong cs di,boi vi co Mua Xuan Arab nen Dan ai cap,lybia,co the dung la phieu de bau nguoi cai tri minh,Thay vi phai song duoi ach doc tai cua khadafy. Dan Nga theo ong cung ngu qua doi,Tao thien Duong cs roi Duc no vao sot rac vi thoi qua khong ngui duoc,ca nhung nuoc dong au nua, da cung cap sung Dan cho vn ma bay gio Ho cung cho chu nghia cs vao sot rac. Cung vi nhung nguoi thien can nhu ong ma bay gio tren the gioi nay con Cuba,Bac Han,trung quoc va vn 4 nuoc theo cs. Cuba va Bac Han qua doi rach, trung cong va vn tuy mang danh cs,nhung coi cac lanh tu vn co ai con theo ly tuong cs,cung lam cung huong,moi su cua cai la cua Chung, bay gio cac lanh tu la lanh tu Vo vet cua cai cua nhan Dan, Gia tai ca trieu dollar tu dau am Ho co.
Trả lời

bởi: Nô lệ từ: cơm cá gổ
31.08.2012 22:56
Làm nô lệ gõ thuê thì gõ gì chẳng được ...con cháu biết thì hơi quê tí ...nghề gì kì cục ..
Trả lời

bởi: Dân từ: Việt Nam
31.08.2012 14:27
Tôi chấp nhận chiến tranh! Thà chiến tranh còn hơn là phải chịu khổ nhục triền miên dưới gông xiềng của Việt Cộng!
Trả lời

bởi: Vô danh
02.09.2012 11:16
Nếu có người hỏi tôi thích chiến tranh hay hoà bình,tôi sẽ trả lời tôi thích hoà bình.Nếu có ai hỏi tôi muốn chiến tranh hay nô lệ,tôi sẽ trả lời tôi muốn chiến tranh.Chỉ có chiến tranh mới cởi bỏ xiềng xích,gông cùm của bọn độc tài,bất tài,tham quyền,cố vị.
Trả lời

bởi: Vô danh
01.09.2012 00:23
Oke! thà một trận liều phen nổi dậy,đạp đổ cộng sản để có cuộc sống tự do,dẫu có phải chết,còn hơn là quằn quại đau thương dưới ách cai trị tàn độc của việt cộng.Ba Lan là tấm gương cho những con người khao khát tự do hướng đến.

bởi: Vô danh
30.08.2012 20:39
Bác Tín ơi! Bác cũng là người có công lao tạo dựng ra nó. Nếu bác viết bài này sau 30-4-1975, thì hay biết mấy! Giờ bác viết ai nhận ra bác là người ghét chế độ cũa bác.
Trả lời

bởi: Vô danh
02.09.2012 11:21
Tên đao phủ nếu bỏ dao cũng sẽ thành Phật.Có lẽ bác Tín vào miền nam rồi mới thấy và biết bọn CS và HCM chỉ là lừa bịp và khi có điều kiện ra nước ngoài mới có cơ hội viết lên những suy nghĩ từ đáy lòng mình.
Trả lời

bởi: Cán Bộ Dân Vận Chiêu Hồi từ: Sài Gòn
31.08.2012 14:34
Muộn còn hơn không. Quay đầu lại là thấy bến bờ. Nhân dân Việt Nam luôn mở rộng vòng tay đón tiếp những người lầm đường lạc lối đã nhận ra sai lầm của mình mà quay về với chính nghĩa Quốc Gia.

bởi: kiencang55 từ: việtnam
30.08.2012 20:17
Lướt qua một vài sự kiện lịch sử như là những vết thương lớn của quá khứ đau thương trong suốt 67 năm đó, tôi thấy có 3 cái chết lớn, thứ 1, cái chết đau lòng của bà Nguyễn Thị Năm, một địa chủ kháng chiến có công với cách mạng, mà theo nhà văn Vũ Thư Hiên lỗi thuộc HCM. Thứ 2, cái chết đau lòng của bà Nông Thị Xuân, một người phụ nữ rất trẻ đã sinh cho cha già dân tộc HCM một gái, một trai; trước khi bị thủ tiêu bà con bị tên ác ôn đỏTrần Quốc Hoàn khi đó là Bộ trưởng Công an hiếp dâm không ít hơn một lần, vậy mà ở quận Cầu Giấy thuộc Hà nội, lại có một phố tên là TQH. Thứ 3, ngày hôm nay, cái chết do tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liêng vì uất ức tột cùng trước việc Độc Tài giam trái phép con gái yêu của bà, cô Tạ Phong Tần đấu tranh cho tự do, dân chủ và công bằng. Những người phụ nữ đó tuy khác thời, nhưng cái chết của họ như là những bằng chứng lớn mang tính lịch sử, tố cáo tội ác của đảng Độc Tài và chế độ Cộng Sản. Đủ rồi! Đã đến lúc phải thay đổi triệt để. Đảng Cộng Sản và chế độ Cộng Sản có thể thay đổi thành đảng Cộng Hòa và chế độ Cộng Hòa. Cứng rắn độc tài ác với dân chuyển hóa thành cứng rắn dân chủ ác với giặc. Đánh Trung Cộng lấy lại Hoàng Sa. Hưng vượng dân tộc. Có như thế những vết thương lớn như 3 vết thương vừa nói của một thời nhầm lẫn đó mới có thể được chữa lành.
Trả lời

bởi: Sáu C + cc từ: Pháp.
01.09.2012 04:31
Không..không nhất quyết KHÔNG , vì : " sông liền sông,biên giới liền lảnh thổ, 16 chữ Vàng ( khè ) + 4 Tốt,lảnh hãi biển đảo,tài nguyên,kẻ có ...CÔNG ( bảo vệ ) người có CỦA ( hình chữ S )chung nhau cùng HƯỞNG " .

bởi: baduy từ: ha noi
30.08.2012 19:46
đúng là một hành động dại dột, chết thì giải quyết được gì, cứ bất lực là tìm đến cái chết chắc đất nước mình dân số giảm nhanh lắm. Còn mấy bác cứ chống đối nhà nước mình làm gì, không sống được ở chế độ này thì chạy sang nước khác mà định cư, các cụ có câu thằng làm vua thua làm giặc, các bác cứ viết mấy bài chửi họ như kể không có học thế gại lắm
Trả lời

bởi: Sáu C + cc từ: Pháp.
03.09.2012 03:50
baduy là ...loài..!.? nên viết com...giống ý của nhửng " đỉnh cao trí TỆ " , trong xả hội chủ nghỉa VN có nhiều loài...được Bác nuôi trồng ... ! .
Trả lời

bởi: Dong DA vn
01.09.2012 02:17
Trinh do,cua Can bo ,CA,M,baduyhanoi,rat la yeu kem,O thuyet phuc duoc ai,82 trieu dan,di trong dem toi,neu khong co ,nguoi dot duoc,len soi sang duong di cho ho ,thi,lam sao ho co the di tim anh sang, vi ho bi VC bit mat ,ho Lau lam roi,tha co chien tranh,lat,do le chieu thong,chu khong,chiu cui dau lam no,le,giacTau,CS,nhu bon 14,cai dau tom,chi biet di thut,lui,

bởi: Vô danh từ: usa
30.08.2012 18:31
Chế độ CS là tàn bạo,vô nhân,gian ác,láo khoét bịp bợm , thì người
dân sống thế nào rồi ,chả cần bàn luận mà làm chi cho tốn sức .
Trả lời

bởi: tieng dan từ: viet nam
01.09.2012 05:36
dang csvn la hau due cua le chieu thong.nhung ke tham gia vao dang csvn la nhung thanh phan bat hao.du con vi the dan toc vn duoi su kem kep cua dang csvn luon luon bi ap buc va dan ap.nguoi dan viet ko co gi la tu do va hanh phuc...

bởi: Dau Goi từ: Texas
30.08.2012 18:16
Ong Bui Tin vi tinh dong chi cu nen van con ngay tho? Tui lanh tu Cong San Ha Noi van la con nguoi hay sao?

bởi: NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN
30.08.2012 17:32
Những quốc gia dân chủ+nhân quyền+tự do như Anh+Pháp+Mỹ+ Đức...có những tội phạm đang bị nhốt để điều tra và chờ ngày ra tòa thì họ có được về nhà khi có người thân qua đời hay không KHÔNG BAO GIỜ CÓ ? Tại sao phải láo khoét thế hở B.Tín hay là ông già quá hóa lẩm cẩm rồi,hay là học theo sách bọn tay sai phản động chống lại quốc gia dân tộc nhiều quá rồi bị điên !
Trả lời

bởi: Đoan Trang HN từ: VN
03.09.2012 12:00
@ NTT:Tên này chỉ đáng tuổi con cháu của ông Bùi Tín thế mà có giọng điệu hỗn láo.Phải chăng NTT đã thấm nhuần tư cách và đạo đức của tên tội đồ của dân tộc là HCM.Khi sinh thời HCM cũng đã có lần hỗn láo với vị đại anh hùng của dân tộc VN là đức Trần hưng Đạo,hắn dám so sánh hắn với THĐ,bác anh hùng,tôi cũng anh hùng(tôi không thua bác) không những thế hắn còn muốn hơn THĐ như bác đưa dân tộc qua nô lệ,tôi dẫn 5 châu đến đại đồng (tôi hơn bác),nhưng thực tế như thế nào?ai cũng biết, đó chỉ là những lời láo khoét,chỉ có thể lừa được những người óc bùn như NTT.
Trả lời

bởi: Đoan Trang HN từ: VN
02.09.2012 13:19
@ NTT (Phần Lan)Tôi đồng ý với NTT về vấn đề tù nhân không được về nhà để thọ tang những bậc sinh thành,đó là những thành phần nguy hiểm cho xã hội như trộm, cướp của giết người,còn cô Tạ phong Tần lại là trường hợp khác,cô ấy không thuộc thành phần nguy hiểm không những thế nếu cho cô về thì cô sẽ gieo những hạt giống tự do,dân chủ,công bằng,bác ái đến với mọi người.NTT không thể đánh đồng những người tội phạm hình sự với người bị ghép tội chính trị được.Đừng có lập lờ cái kiểu yêu đảng là yêu nước.NTT hãy chju khó suy nghĩ lương thiện một chút giống như con người,còn ngươc lại thì chỉ là súc vật.

bởi: BỐ T...NHÔ (NPCN) từ: "hèn với giặc,ác với dân"
30.08.2012 16:50
Đất nước cuả tôi,bao người đã chết? Bao người tan nát cuộc đời? Câu hỏi ấy,đều ko một tiếng trả lời?Tất cả chìm trong bóng tối.Lang sói vẫn tru lên man rợ.Những tiếng còng,tiếng buá pháp đình,tiếng nhà tù mở cưả.Đó là tiếng trả lời,lạnh lùng như những bước chân gõ nhịp hành binh,nơi "LĂNG XÁC ƯỚP".Ơ nơi ấy vốn đã không còn máu,ko traí tim,mặt người bằng sáp.Cả Đất cũng vỡ ra trên quan lộ,những sông ngòi vấy bẩn hàm oan.Và "BIỂN MẸ ",ngaỳ đêm than khóc,những con thuyền hoạn nạn ra khơi.Đất nước tôi ơi! Đất nước tôi ơi!sao vẫn lạnh lùng vô cảm.Bọn Ma Vương vẩn ngự trên thân người.Những chiến thắng được đong bằng maú,bằng xương trắng xây nên ĐẢNG,ĐOÀN,LÃNH TỤ.Xôn xao ƯNG,KHUYỀN khắp nơi,quất những ngọn roi chí tử.Đấm,đạp,thụi,loi xây nền cho chế độ.Ngọn lửa mẹ già nướng chín khát khao.Hỏi thử có bao nhiêu bà mẹ.Đã hàm oan trên đất nước naỳ.Dường như là tất cả,kể cả mẹ ÂU CƠ,Tất cả thầm câm cay đắng.Hàm oan tiếp nối hàm oan.
Trả lời

bởi: Sáu C + cc từ: Pháp.
01.09.2012 03:49
Thôi mà ! nằm tại đây mấy mươi năm qua chịu nhiều.....!!!!,muốn được thiêu,hay chôn xuống lổ cho rồi ! mổi người đi qua họ cúi đầu,mà trong thâm tâm họ ..ho..?!!!,chết củng không yên !!! .

bởi: Thac Mac
30.08.2012 16:43
Không biết chuyện điều tra về cái chết bi thảm này nay tới đâu rồi, nhưng người ngoài thấy có nhiều điều bất thường. Một trong những việc khó hiểu này là trước trụ sở tỉnh ủy không có canh gát gì hết sao, sao lại để một người có thể hoàn thành hành động khá bất thường như vậy mà không ai biết. Công an bảo vệ trụ sở đâu, chẳng lẽ tất cả đi nhậu cùng lúc?!
Trả lời

bởi: Công Tử Bạc Liêu từ: Bạc Liêu
31.08.2012 14:43
Dễ hiểu quá đi! Chính bọn Việt Cộng bắt bà cụ Liêng vào đánh đập dã man cho đến chết rồi đổ xăng vào người của bà cụ mà đốt để tạo hiện trường giả đó mà!
Trả lời

bởi: Tiểu nhân bỉ ổi từ: Canada
03.09.2012 11:09
@Công Tử Bạc Liêu
Đồng ý. Có chuyện gì mà Việt cộng không dám làm.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
30.08.2012 16:09
VN có câu: "miếng trầu là đầu câu chuyện", bà Đặng TK Liêng chính là "miếng trầu" đấy, nhưng nếu "miếng trầu" là đầu câu chuyện "Chính Trị" thì sẽ có những phản ứng "Chính Trị" về phía ủng hộ cũng như về phía không ủng hộ bà Liêng. Phía ủng hộ bà Liêng thì được dịp trút hết sự giận dữ lên đầu Chính Quyền, xem Chính Quyền như những kẻ sắt đá, mà có thực vậy không? Chắc chắn là không! Vì cũng chính những người ủng hộ bà Liêng trách CPhủ vì quá thương con gái và con rễ nên giao cho những chức vụ thật quan trọng trong Ngân Hàng, vậy thì họ cũng chỉ là những người bằng xương bằng thịt như mọi người khác và cũng như bà Liêng nói riêng. Phía không ủng hộ bà Liêng thì lấy làm đau buồn vì những hành động nông nỗi đáng tiếc của bả, không ai xem rẻ bả cũng không ai xem mắc bả mà chỉ xem bả là 1 người như những người khác, không ai muốn bả chết, cũng không ai coi bả như cỏ rác muốn nhổ chừng nào là nhổ, muốn giết chừng nào là giết, muốn cho bả chết chừng nào là cho, mà tại chính bả lấy quyết định "chết" thì tại sao trách CPhủ. Nhưng hãy coi chừng, khi "gieo gió" thì lắm khi phải "gặt bão"!
Trả lời

bởi: Vô danh
02.09.2012 16:02
"Miếng trầu là đầu câu chuyện" là câu nói có giáo dục của những con người có lý có tình.NhO (Canada) và vc của con thì MÃ TẤU LÊU LÊU BẮT NẠT NGƯỜI ĐỐI DIỆN,thành ra Qua khuyên con đừng nóng khi những chuyện vc tuị con làm toàn là ác nhơn sát đức.Tốt nhất là nhìn nhận sai lầm rồi sửa chửa để được đồng bào khoan hồng.Nè con,Cô Tạ Phong Tần chỉ có cầm viết thôi nghen chớ không phải A.K mã tấu như tụi con,mà cổ dám múa bút vù vù như kiếm của 2 Bà Trưng,tụi Tàu cướp nước ta chúng né để tránh bị đứt đầu.Không biết chứng ôn gì vc tụi con nhẩy vào đưa đầu chịu báng,chúng cướp nước mình ,giết dân mình mà.Cô Tần bênh dân mình trong đó có gia đình con,ông bà nội ngoại của con,thì tại sao không đứng về phía cổ ,phía dân mình,mà vc tụi con lại theo Tàu bắt cổ bỏ tù ?Ở đây thì Qua chỉ trách 3 Dũng,tại sao mấy đứa con của chú ấy lại đưa sang các nước tự do để du hí bằng tiền của nhân dân,tiền ở đâu mà Dũng có trong khi chú ấy từ rừng ra chỉ có cái túi cứu thương,3 cái thuốc đỏ,mấy sợi dây băng,trong túi không có 1 cắc,thì làm gì mà giờ đây có tới hằng chục tỷ đô la Mỹ gởi ra nước ngoài ?Dũng là đầu thầy c.a được đồng bọn suy tôn lên tột đỉnh,đã cho đàn em làm những chuyện vô đạo lý như vụ 2 bao cao su dơ,rồi giờ lại tới vụ c.a đàn áp,khống chế,hù dọa,gây vô cùng khó khăn,nguy hiểm cho việc sống còn của bà Liêng và gia đình bà để trả thù cho tinh thần ái quốc của con gái bà đang ở trong tù.Phải chịu đựng sự bất công,vô nhân đạo ngày đêm,năm nầy tháng nọ của vc thì làm sao Bà Liêng sống nỗi ?Nếu nói rằng chuyện Bà Liêng là chuyện cá nhân thì mắc mớ gì mà phải cho c.a cầm mã tấu cấm cản người đến viếng đám tang của bà.Mắc mớ gì nhẩy vào giựt tiền phúng điếu,giựt điếu văn,chửi bới người trong gia đình,...Tiên tiến ưu việt,đỉnh cao trí tuệ cái kiểu gì mà mọi rợ,mất dạy dữ vậy NhO Canada ?

bởi: Vô danh
30.08.2012 14:41
Đó là một đặc điểm của các chế độ độc tài bất nhân, chúng đều hành xử giống nhau, hãy nhìn vào Bắc hàn ngày nay ta sẽ thấy hình bóng hung hăng của bắc việt hôm nao. Xưa kia hàng triệu thanh niên miền bắc vừa lớn lên đã ôm súng vào nam cho một cuộc chiến nam bắc giữa người Việt tệ hại nhất trong lịch sử, nhiều người mất xác nay chẳng ai ngó ngàng. Đài tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trận Điện biên phủ, mở đầu cho sự khai sinh nước vnxhcn ngày nay cũng không được xây cất nên hồn. Thế giới đi những bước RẤT DÀI từ những năm 40 của thế kỷ vừa qua trong khi nước Việt đang chìm trong khói lữa.

Đã gần 40 năm trôi qua trong hòa bình, thế hệ đang lớn vẫn lớn tiếng ca ngợi cuộc chiến hào hùng năm xưa và tưởng mọi người ghen tị về thiên đường họ đang sống, rất đổi buồn cười. Các chú két vẫn hăng say hót vì được nuôi ăn, còn các chú chim khác hãy tự kiếm ăn vì chẳng biết HÓT. Khi nào lông trụi tiếng khàn; Nước kia để sẳn chỉ chờ chim vô.

Blog

Dân vận là thế này ư?

Trong diễn văn khai mạc cũng như diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc rất nhiều đến chữ nhân dân
Thêm

Một góc Paris vướng tên Sartre

Paris năm nay mùa hè mát như mùa thu, 70 độ, thỉnh thoảng mưa bụi chỉ làm đôi cánh bồ câu hơi ướt như làn sương
Thêm

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm

Vài nét chấm phá, một chân dung

Cứ đến tháng 5 sau lễ Lao động, sau lễ Chiến thắng phát xít 8/5/1945 là đến ngày 19/5 sinh nhật ông HCM
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Công an bắt blogger phổ biến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Các tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu VN phóng thích các nhà hoạt động Công giáo. Công an bắt các blogger phổ biến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Philippines tăng cường quân sự bảo vệ lãnh hải ở Biển Đông. Các nhà khoa học Estonia đến Việt Nam tìm hiểu tác động của chất dioxin. Nghệ sĩ Ngải Vị Vị phổ biến video nhạc rock khiêu khích. Nghị sĩ McConnell: Ðã đến lúc chấm dứt trừng phạt Miến Ðiện. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo