Thứ bảy, 25/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Mẹ blogger Tạ Phong Tần đã qua đời sau khi tự thiêu

Bà Ðặng Thị Kim Liêng (thứ nhì từ bên trái) đã qua đời sau khi tự thiêu trước UBND tỉnh Bạc Liêu (ảnh: Danlambao)
Bà Ðặng Thị Kim Liêng (thứ nhì từ bên trái) đã qua đời sau khi tự thiêu trước UBND tỉnh Bạc Liêu (ảnh: Danlambao)
CỠ CHỮ - +
Thân nhân của bà Ðặng Thị Kim Liêng, mẹ của blogger bất đồng chính kiến Tạ Phong Tần, cho biết bà đã qua đời sau khi tự thiêu sau khu hành chính thành phố Bạc Liêu.

Trước đó, theo một số blogger Việt Nam, bà Đặng Thị Kim Liêng “đã dùng xăng tự thiêu ngay trước  UBND tỉnh Bạc Liêu, số 4 đường Phan Đình Phùng thị xã Bạc Liêu. An ninh và công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu”.

Bản tin của Truyền Thông Chúa Cứu Thế cho hay sáng hôm thứ Hai, 30/7, công an xã đến báo cho các con của bà Đặng Thị Kim Liêng biết là bà đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Bạc Liêu.

Cũng theo bản tin này, đến buổi trưa, bà Liêng đã được đưa ra khỏi bệnh viện tỉnh Bạc Liêu đi về hướng TP. Hồ Chí Minh.

Người thân của bà cho biết bà đã qua đời trên xe từ Bạc Liêu về TP. Hồ Chí Minh.

Vụ tự thiêu xảy ra trong lúc blogger Tạ Phong Tần sắp bị đưa ra tòa xử về tội tuyên truyền chống phá nhà nước cùng với blogger Ðiếu Cày và Phan Văn Hải.

Luật sư của bà Tần, ông Nguyễn Quốc Ðạt, cho hãng tin AFP biết rằng ông chưa nói chuyện được với người thân trong gia đình bà, nhưng nhiều nguồn tin cho biết là mẹ bà Tần đã tự thiêu.

Khi được hỏi về vụ tự thiêu này, ông Phil Robertson, giám đốc bộ phận Á châu của tổ chức Human Rights Watch nói rằng đây là một bi kịch nhưng vấn đề lớn hơn nữa là nguyên do dẫn tới việc này. Ông cho rằng chính quyền Việt Nam đang đưa dân chúng vào tình trạng tuyệt vọng qua việc gia tăng đàn áp nhân quyền. Ông nói thêm rằng đây không phải là một bi kịch cho một gia đình mà là bi kịch của cả một nước.

Blogger Tạ Phong Tần là một trong 17 nhân vật bất đồng chính kiến đang bị giam cầm được nêu tên trong một thỉnh nguyện thư mới đây của Giám Đốc Chương trình Luật Quốc Tế và Đối Chiếu của Đại Học Stanford, được đệ lên Ủy Ban Liên Hiệp Quốc Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện (UNWGAD).

Trong thỉnh nguyện thư ngày 25/7, Giáo sư Allen Weiner đã yêu cầu Ủy Ban UNWGAD thúc giục Hà Nội phóng thích ngay lập tức tất cả những người bị giam giữ để khắc phục những vi phạm nhân quyền liên quan tới việc bắt giữ và giam cầm tùy tiện.

Thỉnh nguyện thư gửi cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên điều tra về tình trạng bắt giam tùy tiện nói rằng 17 nhà hoạt động này bị vi phạm quyền được có quy trình tố tụng thích hợp và quyền được xét xử công bằng mà thế giới đã  đảm bảo trong Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị và trong các văn bản luật pháp quốc tế khác.

Theo Giáo sư Weiner, 17 nhà hoạt động bị bắt giữ chỉ vì họ tham gia các hoạt động kêu gọi nhà nước Việt Nam phải cải thiện nhân quyền và công bằng xã hội, trong đó có những bức xúc về môi sinh, y tế, luật pháp, chính trị, đất đai, và tham nhũng.

Nguồn: AFP, VRN, NguoiViet
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Hồ chi từ: VN.
04.08.2012 06:50
Người thứ hai tự thiêu phản đối CS. rồi ,sao báo chí không nhắc đến ông lão Tây ninh. , hãy suy tôn họ là cha ,mẹ VN.

bởi: ThanhNgoc từ: Frm: The BlueHeaven
02.08.2012 11:01
Kinh Chao Cac Ban tai VOA
ThanhNgoc xin gui loi Cam Ta Cac Ban da cho dang bai tho da duoc lam tu rat lau de tang cho Dan Toc VN kem may man cua chung ta dang phai hup lan trong su khung bo, ham doa va gay dau thuong do bon mat nguoi oc quy CSVN tao ra cho nguoi VN bat ke la ai! Chung ta may man hon dan toc VN cua chung ta vi khong phai song canh dan ac quy CSVN mot loai dong vat nguy hiem hon bat cu dong vat hung du nao trong rung sau nui tham!
ThanhNgoc xin Kinh Chuc Cac Ban Mot Mua He An Lanh, Thoai Mai, Hanh Phuc va that Nhieu Thanh Cong trong Cuoc Song, Xin Da Ta (ThanhNgoc-LT.c.VN)

bởi: kaka từ: usa
01.08.2012 22:02
đồ cái bọn mất dạy, vô học, bán nước.

bởi: ThanhNgoc từ: BlueHeaven
01.08.2012 19:39
Xin Kinh Tang tat ca nguoi Vietnam o que huong dang bi bon CSVN khung bo va gay tai hoa cho ho mot bai tho de cung doc
Da Ta
ThanhNgoc


“Giặc Cờ Đỏ”

Quê Hương! Ôi hoi Việtnam!
Có đàn giặc đỏ từ rừng chui ra
Lấy mầu máu đỏ, máu dân
Nhuộm vào miếng vải làm cờ tanh hôi
Ôi mầu dơ bẩn,(máu) đỏ tươi
Là giòng máu đỏ, chảy từ cổ dân!
Những đàn ác quỷ gian manh!
Là đàn cộng sản Việtnam giết người!
Chúng quen chém, chặt dân tôi!
Chặt đầu dân Việt ném ùm xuống song (1) !
Dân tôi đành chết thảm thương
Bởi con mã tấu của thằng Việt Minh
Việt Gian, Việt Cộng ,Việt Minh
Đều là "Cộng Sản Việtnam" giết người!
Chúng dùng bọn cướp: công an
những đàn mất dậy trong làng chui ra!
Những tên vô dụng , bất lương!
Từ vùng trộm cướp quây quần với nhau
Từng đàn khốn nạn rủ nhau
Chui ra từ chốn hang sâu, rừng già
Chúng là những đứa con hoang
Mẹ làm nhà thổ, cha là sát nhân
Sinh ra một đám dã man
Lớn lên mất dậy đi tìm miến ăn
Rủ nhau vào "đảng" (ĐCSVN), "công an"
Để đi "ăn cướp", "giết dân" kiếm tiền
Đó là giặc đỏ Việtnam!
Đó là "cộng sản", "công an" nước mình!
Chính là đàn quỷ, yêu tinh
Chúng quen sát hại, lừa người Việtnam
(ThanhNgọc)

(1) Viet Minh da chat dau bao nhieu ngan nguoi dan Vietnam o cac tinh o Mien Bac VN vao khoang thoi gian 1945- 1954, nhung nguoi bi chung chat dau bang ma tau hau het la nguoi hien lanh khong theo chu nghia tan bao Cong San cua chung! Vi vay chung xem ho la ke thu cua Cong San VN hay Dang Cong San VN
Trả lời

bởi: Nạn Nhân cộng-sản từ: Khắp mọi nơi chúng đến
01.08.2012 23:16
Một bài thơ mô tả rất chính xác tội ác của đảng Cộng-sản Việt-Nam, trước đấy chúng là Việt-Minh chặt đầu người bằng mã tấu rồi ném xác xuống sông để khủng bố nhân dân. Đúng, xuất xứ mẹ của chúng từ nhà thổ, cha là sát nhân. Bằng chứng ở đâu có Công-An ở đó có một lũ bạn thân của chúng là côn-đồ, du-đảng, ma-cô, đâm-thuê, chém-mướn, bu lại như ruồi nhặng xị.

bởi: Lien từ: HCM
01.08.2012 12:17
E chang tin cac anh noi dau. Ai co anh Ba tu thieu thi dua len mang xem nao?

bởi: Truyền Thông Lề Trái từ: Thôn quê ra thành thị
01.08.2012 07:41
Mặc dù vụ tự thiêu của bà Liêng được truyền thông quốc tế đưa tin trong những ngày qua, vụ việc này không hề được nhắc đến trên báo chí trong nước. Đả đảo đảng bóp cổ truyền thông tin tức trong nước, nhằm bưng bít, che đậy, giấu diếm tội ác của đảng bạo quyền ngược đãi đối với nhân dân VN. Đả đảo giới truyền thông, phóng viên làm báo tại VN quá hèn nhát không dám trung thực với chức năng đưa tin, tường thuật, và lên tiếng về những vụ việc trên. Phóng viên bị băm nhừ là phải bởi vì sợ kẻ cường quyền bạo lực, chỉ vì lương tâm đã bị đảng giết chết và bây giờ chỉ còn có lương $ thôi. Sự thui chột của báo chí truyền thông trong nước góp phần vào sự mất nước vì không trung thực phản ảnh những vụ việc trong xã hội. Chứng tỏ đây là một nghịch lý, một sự ưu việt trong XHCN là báo chí chỉ là công cụ để đảng sử dụng bịt mắt, bịt tai, và bịt miệng nhân dân VN để đảng giết người, cướp của, và dâng tặng Biển đảo cho Đại-Háng.

bởi: Nhim từ: Việt Nam
01.08.2012 03:01
cái gì mình biết mình hiểu rõ sự việc đi rồi hãy nói. "Lời nói không mất tiền mua...." và một điều nữa là trước khi nói mình hãy xem lại chính mình, bản thân mình đã, có đâu nói ra là chửi là chia rẽ tình đoàn kết là sao, làm được một việc gì đó thiết thực và ý nghĩa thì tốt hơn. Ghét những đứa nói chuyện không ra gì như thế.
GỬI CHO NHỮNG NGƯỜI CHỈ GIỎI CÁI MIỆNG!
Trả lời

bởi: Pháp Sư Tiêu Diêu từ: ĐộclậpTựDoHạnhPhúc
01.08.2012 10:10
"Đừng nghe những gì Cộng-Sản nói, hãy nhìn những gì Cộng-Sản làm. Vì vậy tôi, Đặng thị Kim Liêng đã quyết định chọn thà tự thiêu để được chuyển hộ khẩu xuống âm phủ hơn là sống để buộc phải thấy những việc Cộng-Sản làm!! Tôi muốn nói cho thế giới biết. Ngọn lửa uất nghẹn trong tim của tôi đã bùng cháy thiêu nuốt tâm can, ruột gan tôi đêm ngày, đến nỗi tôi đã không còn tinh thần và sức khỏe để chịu đựng sự tra tấn dã man của đảng, tôi đành phải nhờ ngọn lửa thiên nhiên để tự giải thoát mình khỏi sự tàn ác man rợ của đảng." (Lời tường thuật của Pháp Sư Tiêu Diêu)

bởi: Nguyễn Hưng từ: HCM
31.07.2012 23:42
Bà già và các em bán vé số dạo đi biểu tình đâu rồi? Sao không tham gia vào vụ này cho đủ tình chọn nghĩa? Dũng cảm lên các bạn, dù cho các bạn đang bị lợi dụng hay lừa gạt vì thiếu hiểu biết cũng không sao!
Trả lời

bởi: Vô Duyên Quá
01.08.2012 10:02
Sao không chụp mũ bán vé số cho bà già [xe lăn] luôn đi cho đủ bộ!!! Côn đồ cũng biết chừa đường chạy à

bởi: NGƯỜI TRONG CUỘC MUỐN NÓI từ: VN
31.07.2012 22:07
Bài 2/2.
Sau mấy giờ đồng hồ trở về thì ghe tin Mẹ cô Tần đã mất trên đường đưa lên Sài Gòn cấp cứu- hiện xe chở Bà đã quay đầu về Bạc Liêu

Ngồi lặng đi và bàng hoàng trong cảm giác đau xót- nước mắt trào tuôn không sao ngừng lại . Tôi xin được số và gọi cho anh chị em Cô TẦN. Chẳng nói được gì sau khi người nhà cô xác định thông tin rằng "Mẹ em đã mất rồi" Tôi gào lên uất ức- căm giận . Tôi khóc cho một đồng bào tôi vừa nằm xuống- Tôi khóc cho nỗi đau mất mẹ của một người em - người đồng đội tôi đang còn trong chốn lao tù

Tôi gào thét trong nỗi căm giận uất ức đến tột độ bởi cái chết đau đớn vô cùng này không thể không có bàn tay BỨC HẠI tàn ác của những kẻ mất hết nhân tính đấy chính là những tên vô lại thường xuyên theo dõi - rình rập bà ở khắp nơi trong nhiều ngày qua- kể cả khi Bà đi chùa , đi lễ( Như chính lời Bà nói với người thân)

Đấy là những tên quỷ đội lốt người đã từng đến tận nhà Bà yêu cầu Bà đấu tố đứa con ruột thịt của Bà đang trong lao tù( Màn này chúng đã làm thành công với gia đình tôi khi tôi bị giam cầm) Nhưng bị bà phản đối

-Đấy là những kẻ dầu trâu mặt ngựa từng đe dọa :"sẽ tịch thu nhà rồi cho cả nhà Bà ra đảo ở"

Đấy chính là những kẻ đốn mạt được Nhân Dân nuôi dưỡng để bây giờ chúng trở mặt Thảo khấu đàn áp khủng bố người dân- Bức bách đến độ người dân phải dùng chính mạng sống của mình để đáp trả một cách phẫn uất đến cùng cực

Là một người đấu tranh và từng bị bắt ở tù- từng bị tra tấn bằng đủ trò khủng bố tinh thần, bằng những chiêu trò đê tiện - bẩn thỉu và mất nhân tính nên tôi thật sự thấu hiểu cho tâm trạng của cụ Bà Đặng thị Liêng , Mẹ của cô Tạ Phong Tần. Bản thân tôi là người hiểu rõ tâm địa của nhà cầm quyền nên mới có TUYÊN BỐ TỰ THIỂU khi tôi ra khỏi trại Thanh Hà. Bởi ai cũng biết rằng những người cương quyết đấu tranh vạch trần bộ mặt sai trái- bẩn thỉu của chính quyền thì họ đâu dễ gì để yên?

Bản thân tôi trong những ngày qua cũng bị theo dõi- bị khủng bố tinh thần bằng đủ những MƯU HÈN - KẾ BẨN . Từ tung tin nói xấu- vu khống- bịa đặt chụp mũ một cách vô căn cứ cho tới những trò theo dõi - tấn công- đe dọa, hòng làm cho tôi nhụt chí và im lặng . Cho tới những trò dùng kẻ mặc thường phục xông vào giật băng rôn khẩu hiệu với nội dung yêu nước- nội dung tố cáo sai phạm của những kẻ mang danh chính quyền hay thậm trí họ còn dùng những chiêu thức bẩn thỉu được áp dụng trong nhiều năm qua mà đặc biêt dành cho những người bất đồng chính kiến- những nhà đấu tranh vì DÂN CHỦ -TỰ DO như trò "hạ đẳng" là ném mắm tôm trộn chất dơ bẩn vào nhà mà "lịch sử" đã" lưu danh" xuyên suốt từ thời Cụ Hoàng Minh Chính cho tới chị Trần Khải Thanh Thủy và giờ đây là bản thân tôi cùng những anh chị em biểu tình chống Trung Quốc?
Trả lời

bởi: He He từ: ANTI - Tam Sa Hải Tặc
01.08.2012 09:48
Đảng CSVN ném đá giấu tay. Chúng đang cười mãn nguyện trong hậu trường trước cái chết của bà Liêng.

Lần lại sử xưa, chúng đã thủ tiêu lãnh đạo các Đảng phái khác trước khi HCM về VN đọc Tuyên Ngôn Độc Lập tại Ba Đình năm 1945. Kể từ ngày ấy đến tận bây giờ, Đảng CSVN chưa bao giờ 1 giây hối lổi hay có second thought về chuyện giết người bất đồng chính kiến.

Bằng chứng là chính quyền CS hiện nay tuy mở cửa ra vẻ tự do dân chủ, mà nuôi dưỡng cả bộ máy mật vụ chìm nổi để kềm kẹp chính trị từng hộ dân đến tận tổ an ninh từng tổ dân phố, con kiến không lọt khỏi bộ máy kềm kẹp chính trị chuyên chính này!

Mỹ và Việt Kiều đừng mơ đến chuyện Phong Trào Nhân Quyền hay Mùa Xuân Ả Rập ở VN. Cả hai Đảng CS, VN và TQ đều biết rất rõ điều đó. Vận mạng nước VN, khi nào còn Đảng CSVN lãnh đạo, thì còn nằm trong tay Cộng Sản Đầu Sỏ Trung Quốc rồi.

He He rất cảm phục các anh thư anh tài như chị MH, như nhạc sĩ VK, như biết bao người VN đang bị cầm tù khác nữa. Nhưng: Hãy nhìn Bắc Hàn và Cuba mà suy ra viễn cảnh của VN sẽ còn lâu dài bị CS kềm chế.

Thảm họa mất nước vào tay TQ vừa bằng kinh tế vừa bằng chủ quyền thực sự: điều đó chắc chắn sẽ xảy ra; nhưng chính thực tế này sẽ giúp khôi phục ý chí chống cường quyền của mọi giới người VN, giúp họ nhìn ra kẻ thù ngay chính trong hàng ngũ lãnh đạo họ. Như chuyện Trọng Thuỷ Mỵ Châu ngày xưa, chính hoàng tộc đưa giặc vào nhà làm mất nước.

bởi: NGƯỜI TRONG CUỘC MUỐN NÓI từ: VN
31.07.2012 22:05
Bài 1/2.
Nếu chưa xảy ra vụ Mẹ cô Tần tự thiêu hôm nay thì chắc chắn chúng ta rất nhiều người cũng đã từng biết về những trò khủng bố- chèn áp - bức bách về tinh thần cúa chính quyền dành cho những nhà đấu tranh Dân Chủ và thân nhân của họ ra sao? Bởi từ nhiều năm nay biết bao bài viết- bài tường thuật về những trò bỉ ổi- man rợ mà chính quyền áp dụng cho những người dấu tranh và cả gia đình cùng những người thân của họ đã được đăng tải- Nhưng thật sự nếu chúng ta không phải là người trong cuộc thì khó lòng hình dung ra sự thật TÀN KHỐC bên trong như thế nào

Bản thân tôi là người từng chọn quyết định tự thiêu- Là người đã phát đi tuyên bố sẽ Tự Thiêu để phản đối sự hà khắc bức bách của nhà cầm quyền đối với dân chúng nên hơn ai hết tôi hiểu được việc TỰ THIÊU hôm nay của Mẹ cô Tạ Phong Tần

Cho đến giờ phút này chưa ai hiểu được diễn biến vụ việc ra sao , xong chúng ta đều có thể thấy rõ việc người dân uất ức - bế tắc đến độ bất chấp tính mạng này hoàn toàn có dính líu đến bàn tay của chính quyền. Theo những thông tin ban đầu cho thấy Mẹ cô Tạ Phong Tần đã bị chịu những bức bách đốn mạt nhất mà chính quyền gây ra như bà tâm sự với người thân rằng : Họ ( chính quyền) đưa cả đài truyền hình xuống yêu cầu Bà tố con gái mình , nhưng bà đã không làm theo...Rồi bà liên tục bị khủng bố , gây áp lực lên cuộc sống bình thường - theo dõi từng bước...Cộng với những thông tin về con gái bị giam cầm- tuyệt thực dài ngày trong tù..vv..vv

Như vậy đủ thấy rằng quá nhiều áp lực cho người Mẹ trong hoàn cảnh đó. Mà những áp lực này do ai gây ra? Rõ ràng rằng hoàn toàn do CHÍNH QUYỀN đốn mạt đã gây ra cho bà cũng như họ đã - đang làm với biết bao gia đình và từng cá nhân khác ở khắp nơi mà chính tôi cũng là nạn nhân của đầy đủ những trò đê tiện - bẩn thỉu và dã man - khốn nạn nhất như những gì mọi người đã nghe- đã thấy

bởi: CA muốn làm gì thì làm
31.07.2012 17:25
Có tin CA Bạc Liêu đứng ra lo ma chay. Tự dưng CA tử tế lấy công quỹ xài việc tư mà thật ra là để có cớ mai phục quân sỉ. Vào DLB xem có đầy đủ thông tin.
Trả lời

bởi: Truyền Thông Lề Trái từ: Thôn quê ra thành thị
01.08.2012 08:05
Đảng đang run sợ một thân xác đã chết vị tự thiêu trước cơ quan chính quyền Bạc-Liêu, vì e rằng tình thân đấu tranh, bất khuất của bà mẹ Bloggers Tạ-Phong-Tần báo hiệu một ngày Việt-Nam được truyền thông cả thế giới quan ngại và chú ý đến cái chết tức tưởi, bi thảm, và thương tâm của bà Đặng-thị-Kim-Liêng. Các phái bộ ngoại giao của các nước tại VN đã bị cái chết của Bà Liêng làm cho họ phải suy nghĩ lại về mục tiêu và sự đóng góp của họ có đem lại cho người dân VN tự do hoặc gông cùm, oan khuất.
Trả lời

bởi: Thằng Người có đuôi
01.08.2012 03:05
Chết rồi cũng chưa yên! Công an bao trùm.
Trả lời

bởi: Nhân Dân Hành Động từ: Mật Khu Ba-Đình
31.07.2012 20:55
"Lạy ông con ở bụi này". Hành động của bạo quyền công an côn đồ Bạc-Liêu nhằm ngăn chặn một cuộc biểu tình chắc nổ ra trong ngày tiễn đưa người mẹ Việt-nam Đặng thị Kim Liêng, ngọn lửa đã châm ngòi cho cơn bão lửa mùa hè Việt-Nam 2012 bùng cháy lan tỏa sang các thành phố khắp trên cả nước làm thiêu rụi đảng Sâu Vẹm sau 67 năm độc trị, sắt máu, gông cùm và bạo lực. Bão lửa đã nổi lên rồi, đứng dậy để không cúi đầu, khom lưng dưới họng súng đảng thái thú, dã thú, và dã man của Đại-Hán.
Trả lời

bởi: Vô danh
31.07.2012 19:24
da toi luc phai doan tuyet voi be lu CS.Toan dan nghe chang ?nhung canh dau thuong nay se con bao nhieu nua ?cac nguoi con Vo Cam bao lau nua ?Bao gio dat nuoc VN moi that su duoc thanh binh ?Viet Khang da la cuc gach lot duong di ,Bac Lieng la ngon duot soi sang duong di ,vay thi tuoi tre VN da lam gi duoc cho DTVN va TQVN ??????
Trả lời

bởi: yêu nước từ: sài gòn
01.08.2012 04:04
liên hệ với mình theo email ở phía trên nhé!

thân
Trả lời

bởi: yêu nước từ: sài gòn
01.08.2012 03:58
mình cũng muốn đấu tranh.
chúng ta công tác sao đây?
mình làm về giáo dục.

thân

bởi: Vô danh
31.07.2012 16:46
Các nhà báo tự do ra tòa ngày 7/8
Các thành viên CLB Nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải sẽ ra tòa ngày 7/8 vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN theo Điều 88 Bộ Luật hình sự.
Truyền thông trong nước đưa tin phiên tòa sẽ bắt đầu ngày 7/8 tại Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh, 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1.
Trên các trang diễn đàn mạng đã có lời kêu gọi từ một nhóm nhận là "bạn của Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải" kêu gọi những người ủng hộ các blogger tới có mặt tại phiên tòa.
Một nhóm luật sư gồm các ông Hà Huy Sơn, Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Thanh Lương và Đoàn Thái Duyên Hải sẽ biện hộ cho các nhà báo tự do, đồng thời là blogger được nhiều người biết tới.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/07/120731_bloggers_trial.shtml

bởi: N.Anh
31.07.2012 16:40
- Cùng nhau cầu nguyện cho linh hồn bác Đặng Thị Kim Liêng cũng như gia đình chị Tạ Phong Tần;
Nếu có thể được, xin các nhà Chùa và Nhà Thờ trong và ngoài nước làm lễ Cầu Siêu cho Hương Linh của bà cụ Ðặng Thị Kim Liêng. Ðây là hành động thể hiện tấm lòng của người Việt, của Tổ Chức Hội Ðoàn Hải Ngoại đối với sự ra đi của một người mẹ Việt Nam, nạn nhân của một sực áp bức , khủng bố, đày ài và dầy vò của một chế độ đầy man rợ Cộng Sản Việt Nam.

Việc tổ chức cầu nguyện cầu siêu ở các Chùa, Nhà Thờ sẽ nói lên sự liên đới quan tâm của mọi người, mọi giới, mọi tôn giáo, mọi tổ chức về vận mạng đất nước và thân phận của dân tộc, nhân dân Vietnam trong gông cùm Cộng Sản Vietnam hiện tại.

Xin mọi người Việt, trong và ngoài nước, xin đừng vô cảm đối với Vận Nước và phận Người khi mà gia đình Chị Tạ Phong Tần, bà cụ Kim Liêng là nạn nhân tiêu biểu về cái man rợ của Chế Ðộ CSVN hiện tại.

Xin cám ơn quý bác và mọi người.

bởi: Vô danh
31.07.2012 14:54
*** Tin về cái chết của bà Đặng Thị Kim Liêng trên truyền thông quốc tế :

Dân Làm Báo - Chỉ vài giờ sau khi bà Đặng Thị Kim Liêng - mẹ của blogger Tạ Phong Tần qua đời, một số cơ quan truyền thông quốc tế đã đăng tin. Vietnam blogger's mother dies in self-immolation - Mẹ của blogger Việt Nam chết bởi tự thiêu là nhan đề của các bài báo.
Thông tin về bà Đặng Thị Kim Liêng tự thiêu đã được đăng tải khắp nơi trên các trang blog lề Dân. Truyền thông báo chí của nhà nước vẫn chưa có động tĩnh.
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/tin-ve-cai-chet-cua-ba-ang-thi-kim.html#more

bởi: Vô danh
31.07.2012 14:40
Lương tâm thúc giục :
Lương tâm thúc giục
Trịnh Kim Tiến - Chuẩn bị hết hành trang, đồ đạc, mua sẵn vé đầy đủ cho chuyến đi xuyên miền Trung chụp hình cưới với chồng tương lai, cứ hồi hộp chờ để đến tối mai, nhưng cuối cùng chúng tôi đành phải hủy chuyến đi định sẵn ấy. Lương tâm của một con người không cho phép chúng tôi vui vẻ trên nỗi đau thương của người khác, dù đó là một người chúng tôi chưa hề gặp bao giờ, cũng chưa lần nào nói chuyện qua. Tâm trạng tôi thật rối bời khi nghe tin dữ về một người mẹ cao cả với tình yêu thương con thật lớn lao. Bà đã tự thiêu để nói lên tiếng nói bảo vệ, bênh vực con gái của bà và bà đã mãi mãi ra đi. Người mẹ đó chính là bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của chị Tạ Phong Tần, một blogger đang ở chốn ngục tù chưa rõ lý do và sẽ bị đem ra xét xử vào ngày 07/08 sắp tới.

Tôi quyết định đi Bạc Liêu không phải vì tôi thân thiết hay quen biết chị Tần, bởi tôi cũng không biết gì nhiều về chị, ngoài việc biết chị là một blogger viết nhiều về những việc bức xúc trong xã hội. Tôi quyết định đi bởi tôi xót xa và cảm thương trước hành động của một người mẹ như bà Liêng. Ít nhất, không thể làm gì để giúp họ, thì đến đó tôi cũng có thể thắp một nén nhang, kính cẩn trước vong linh bà. Nỗi đau này thật quá lớn với những người trong gia đình họ. Bà qua đời một cách tức tưởi và đau thương, thi thể bị cháy đen. Tôi không dám hình dung ra hình ảnh đó, bởi nó thật quá thương tâm. Sau này dù được tự do rồi, chị Tần cũng sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ mình nữa. Rồi cú sốc này liệu họ có vượt qua? Tôi cầu mong Chúa sẽ ban ơn chữa lành cho tâm hồn họ.

ói thật, tôi sợ chuyến đi này, bởi cứ nghĩ đến việc ngồi trên xe oto 5 tiếng là tôi đã muốn ói rồi. Tôi không đi được oto và cứ mỗi lần ngồi lên xe là tôi lại ói ra hết những gì có trong bụng, sau đó thì nằm lì và ốm suốt cả tuần. Lần này ngồi trên xe đến 5 tiếng, không biết tôi có chịu nổi không? Nhưng lương tâm tôi mách bảo, thúc giục, tôi không thể không đi.

Tôi mong rằng mọi người sẽ cùng cầu nguyện cho linh hồn bà được siêu thoát và an nghỉ. Nếu có thể, hãy lên một tiếng nói yêu cầu làm rõ cái chết của bà, bày tỏ những gì đang suy nghĩ. Và quan trọng hơn hết, cùng với chúng tôi có mặt tại Bạc Liêu để thăm hỏi, động viên gia đình. Một ngày nào đó nỗi đau của gia đình đó có thể trở thành nỗi đau của chính gia đình chúng ta. Hãy để lương tâm chúng ta thức tỉnh và lên tiếng!

Trịnh Kim Tiến

Trả lời

bởi: GIA LONG từ: HÀ NỘI
01.08.2012 13:15
Tui xin chia sẻ những mất mát với gia đình nhà chị TẦN và cô TIẾN , xin KÍNH CẨN nghiêng mình trước anh linh những người đã khuất , chúng tui và nhiều người dân VN đang đứng sau lưng các chị , xin chúc sức khoẻ và an lành đến với các chị ./ thân ái .

bởi: Vô danh
31.07.2012 14:31
Bà Liêng tự sát ngoài lý do bức xúc ,có lẽ còn hy vọng đảng CS cầm quyền sẽ buông tha cho cô Tần con gái bà. Ôi , thương đau bà mẹ VN và bà mẹ của dân VN

bởi: ĐA HỆ từ: THIÊN HAY ĐỊA NGỤC
31.07.2012 12:24
THEO TÔI được biết có 3 hệ , một là cây BẬU ơi thương với BÍ cùng tuy là khác giống nhưng chung MỘT GIÀNG, còn hệ hai là CON NGƯỜI nhửng dân tộc ĂN THỊT NGƯỜI họ chỉ ăn nhửng người BỘ LẠC khác qua xâm chiếm hoặc có nhửng hành vi xấu thì họ giết và ăn thịt , còn hệ thứ ba là THÚ VẬT hệ nầy cả 3 miền đều biết CHÓ tuy cắn xé lẩn nhau nhưng chúng không ĂN THỊT nhau tôi xin kể một thí dụ ( có một lần tôi chứng kiến 2 con chó giành ă cắn xé nhau và con nhỏ bị thương chủ nhà đem làm thịt , lúc ăn có thẩy xuống xương heo thí 3 con chó giành ăn tôi thấy vậy thẩy xuống cục xương chó 3 con chạy tới và khi chúng ngoạm vô và cả 3 đếu bỏ đi chạy lạy ngoạm xương heo , đó là sự thật 100%100 ) XIN HỎI VIỆT NAM NGÀY NAY THUỘC HỆ NÀO ?xin các đọc gỉa cho biết ý kiến và củng làm cho HƯƠNG LINH người quá cố được THANH THOẢNG,xin cúi đầu đưa tiển

bởi: huynh van an từ: vn
31.07.2012 11:14
Xin góp ý với 1 bạn đọc phê bình về tên là danh từ riêng chỉ 1 ng VN từ xưa đã dc chỉ ra nhiều ý nghĩa đục ,trong,sáng tối,có khi tên dc đặt là ghép nối.v..v..cũng có do lỗi 1 phần trình độ dân trí of hộ tịch..có cả of ng đại diện xin khai tên làm khai sinh nữa.? có khả năng tên of bà là Kim Liêng là kg sai đâu ? Như ở tỉnh tôi có khu nhà dân cư rộng lớn đặt tên là Hoàng Hảo có thể là tên ghép of 2 ng...?

bởi: Virus cộng sản từ: Trung Tâm Tạo VẮCXIN
31.07.2012 11:10
Theo thống tấn SOS, đang nghiên cứu sấp thành công một loại Vắcxin trừ hại cho dân cũng như độc tố đang tồn tại trên thế giới.
Theo viện nghiên cứu độc tố Virus cộng sản thường nằm ở thông tin truyền thông, sách nhiễu và tư sản đỏ. Nó sống ký sinh được là do chúng biết cách chả đạp và biến dạng trên xương máu người dân, ở đấy chúng ta không nói về một số vius cộng sản biến thể hay đột biến gen.
Theo khuyên cáo của SOS, trước khi có Vắcxin chống vius cộng sản thì người dân cần phải làm những công việc sau đây:
1.Tỉnh táo và hết sức kiên định trước độc truyền thông và sách nhiễu đang len lõi từng ngo ngách hẻm, gốc phố...
2.cập nhật thông tin thường xuyên, biết chọn lọc thông tin, cần biết và phân biệt đó có phải là sách nhiễu của đại ca vius cộng sản không?
3.Tập hợp các tầng lớp trí thức hay bán trí thức cũng nhau soạn hiến chương và chỉ định một số tổ chức lấy kiến người dân qua phúc quyết Hiến pháp. Để cũng nhau tham khảo trước.
4.Lập một số đội trinh sát (do cộng đồng trí thức hải ngoại đảm nhiệm)bên ngoài lãnh thổ để truy tìm và liệt kê tất cả tài sản do bọn virus ký sinh hút máu từ trong nước đem ra nước ngoài.
Đấy là điều rất mừng cho mỗi thành phần nhân dân, có được cuộc sống đích thật.

bởi: Quang Dũng từ: Quảng Ninh
31.07.2012 10:16
Muốn chết thì cứ việc chết, tự do mà, chết kiểu nào cũng được: chết nướng, chết chìm, chế treo...Đảng không cần quý vị, những kẻ rây rối. Tiền và gái là những gì cán bộ Đảng cần.
Trả lời

bởi: Vô danh
31.07.2012 13:50
Việt Nam có chỉ số hạnh phúc đứng thứ hai trên thế giới, sao lại có người tự thiêu?
Chắc là vì không đọc báo nhà nước nên không biết rằng mình hạnh phúc nên mới tự thiêu?


bởi: van quang le từ: australia
31.07.2012 07:47
Tôi là độc giả thường xuyên của VOA , tôi nhận thấy những bài viết của VOA hầu hết không có tên của người viết hay của người dịch ! đó là một điều khó lòng mà chấp nhận được ! trước đây báo chí của VN không bao giờ như thế ! và báo chí ở hải ngoại cũng vậy ! nhưng không hiểu từ bao giờ mà những tờ báo ở hải ngoại khi viết bài hay dịch lại tin tức không bao giờ để tên tác giả ! Đề tên của tác giả trên hay dưới mổi bài viết , điều đó đối với độc giả chúng tôi rất cần thiết ! chúng tôi chỉ muốn đọc những bài của những người mà chúng tôi biết , những người mà chúng tôi tôn trọng , Quân tử đi không đổi tên về không đổi họ ! để tên lại cũng là một cách hay để người viết có trách nhiệm hơn với cái bút hiệu của mình ! còn không với những cây viết ấu trỉ , viết lăng nhăng đọc chỉ thêm bực mình mất thì giờ ! như bài viết trên đây của ai đó về mẹ của bogger Tạ phong Trần là bà Đặng thị Kim Liêng ! " Kim Liên " mà viết có g thì hết có ý kiến ! có thể sai từ báo VN nhưng VOA đăng lại thì VOA cũng phải có trách nhiệm đối độc giả ! đề nghị VOA ra luật : phải có bút hiệu và tên tuổi mới được viết , được dịch bài cho VOA ! và xin cảnh giác với VOA có nhiều bài viết tiếng Việt của VOA có khuynh hướng thân Trung Quốc ! tôi nghỉ một ngày nào đó VOA có thể đổi tên thành VOC ! [ China ] chào thân ái !

Trả lời

bởi: Bravo
31.07.2012 17:22
Kim Lang thay Kim Lan, Kim Liêng thay Kim Liên cũng là chuyện nhỏ không đáng thắc mắc. Ở thôn quê người dân lẫn cán bộ khai sinh viết sai chính tả là chuyện không lạ.
Trả lời

bởi: Mạch Kỳ Xuân từ: Thế giới ảo
31.07.2012 14:46
Diễn đàn internet là một thế giới ảo nhưng phô bày, phanh phui những sự thật. Tôi nghĩ tên "van quang le" của bạn chắc gì đã là tên thật, nơi gửi của bạn chắc gì đã là Autralia , tuy nhiên ý kiến của bạn là ý kiến đúng đắn. Tôi chỉ quan tâm ý kiến, mỉa mai, than thở, hay khích động có hợp lý chấp nhận được không chứ tên tuổi, nam nừ, già trẻ, học vị, nơi chốn chỉ cần phải biết khi bạn muốn tố cáo cá nhân nào việc gì quan trọng. Chứ còn tố cáo cả một tập đoàn Việt gian dâng đất nước cho CS thì ai mà không có bổn phận, có quyền lên tiếng không cần phải rõ họ tên làm gì cho rách việc, mà nick name thì cũng đâu phải tên thật. Còn tên mẹ cô Phong Tần là Kim Liêng hay Kim Liên tôi không biết, nhưng đừng vội cho Kim Liêng là sai nếu không có bằng chứng, tôi biết ở miền Nam có nhiều người ở quê tên khai sanh viết như thế. Tôi nghĩ điều chúng ta muốn là ý kiến phải xây dựng đứng đắn, không thô tục,phải tôn trọng lẫn nhau. Kính
Trả lời

bởi: Nguoi nuoc la từ: Trung Quoc
31.07.2012 14:23
Ban co muon doc nhung bai duoi ten " nguoi nuoc la " khong ? . I don't need to know anybody's name to read his ,her article on this VOA site . The idea is expressing your opiniion and learning from others ,regardless " how nice or how friendly " that idea is to you . Don't be like a commie , nothing is personal here , it's just a thought !
Trả lời

bởi: Bí Danh Sì Zách từ: Địa đạo Củ Chi
31.07.2012 12:02
Vì đảng sẽ truy tìm để bịt miệng, bẻ tay, nhấn nước, thủ tiêu nên tụi này đang chết dần mòn từng giờ trong holocaust ngục tù của đảng Cộng-Sản. Bạn sống ở ngoài VN nên bạn nói được như thế, bạn thử nhập cảnh VN, bạn sẽ được đảng đưa bạn đến thăm ông Tiến Sĩ Quân ngay, và ở chung một chỗ với ông ấy cho có bạn.

bởi: Công tử Bạc Liêu từ: Litttle Saigon
31.07.2012 07:35
Ủa! Sao bảo là bà Bùi Hằng tự thiêu rồi sao lại thành ra bà Liêng tự thiêu vậy hè?

Cẩn thận, coi chừng sập bẫy CSVN đang giăng ra ở Bạc Liêu. Đi dự tang lễ thì đi đứng đàng hoàng. Lợi dụng xác chết để quậy phá là sập bẫy ngay tại chổ.

(Chỉ đường cho cừu chạy)

bởi: Long từ: Sai gon
31.07.2012 07:04
Mua xuan A rap chac chan se toi Viet nam !
Trả lời

bởi: Mùa Hè Đỏ Lửa từ: Đặng Thị Kim Liêng
31.07.2012 12:25
Ngọn lửa Ðặng Thị Kim Liêng tự thiêu Bạc-Liêu trở thành mùa hè bão lửa 2012, thiêu rụi và xóa sạch mọi dấu vết, mọi tệ nạn Cộng-Sản. Ngọn lửa Đặng-thị-Kim-Liêng đã chứng minh đảng có trái tim sắt thép do Trung-Cộng lắp đặt, nên không biết rung cảm và xúc động trước những mất mát, đổ vỡ, chia cắt, tang thương, bi thảm và những cái chết uất nghẹn vì quan chức đảng tham ô, đui mù, câm điếc không nghe, không thấy nhân dân khiếu kiện, kêu oan.
Trả lời

bởi: thìn từ: hà nội
31.07.2012 10:07
nếu đến VN sớm ngày nào thì lịch sử sang trang mới , xin chân thành chia sẻ nỗi đau thương mất mát với g/ đ chị TẠ PHONG TẦN.
Trả lời

bởi: Vô danh từ: Little Saigon
31.07.2012 09:37
Quá khứ ấy...
Dòng sông xưa em hãy ngủ.
Chiêm bao nguyên vẹn có bao giờ?

bởi: Vô danh
31.07.2012 06:33
Hồi xưa Thích quãng Đức tự thiêu đã làm lung lay chế độ cụ Ngô đình Diễm bỡi vì họ có nhân tính con người họ biết sợ nay chế độ CS thì than ôi cả làng muốn tự thiêu đòi công lý thì CSVN "hỏi cần bao nhiêu xì tẹc xăng" !!!có ngay,hoàn toàn miễn phí.
Trả lời

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
31.07.2012 10:09
Thể chế của CPVNCH khác hơn thể chế hiện tại. Cho dù thế nào Mạng Người cũng quý, thật đáng thương tiếc! Không cần phải ra chiến trường mới nói cái chết NHẸ TỰA LÔNG HỒNG mà cái chết của Bà Đặng thị Kiêm Liêng cũng mang 1 ý nghĩa!
Trả lời

bởi: Vô danh
31.07.2012 09:43
Bạn nói thế là không đúng. Ngọn lửa Thích Quảng Đức là ngọn Lửa Từ Bi, chất chứa sức mạnh đại hùng đại lực của một tinh thần vô úy, tức không sợ hãi, tiêu diệt cái chế độ ác nhơn ác đức.

Còn đây là cái chết do sự tuyệt vọng xuất phát từ chuyện lo buồn sợ hãi, sợ sống mà ra.
Trả lời

bởi: Tu sĩ truyền thống từ: Chùa bị niêm phong
31.07.2012 12:08
Ngày hôm nay, VN có nhiều tu sĩ quốc doanh nhà nước, vừa thờ Phật vừa thờ Bác! Thờ Bác được tự do hành đạo, thờ Phật mà không thờ Bác sẽ được Côn-An côn đồ = Ăn Đồ bảo vệ.
Trả lời

bởi: Vô danh
31.07.2012 08:02
Nhận xét này hay! Cần thu thập thêm chứng cứ khoa học tìm hiểu xem vì sao Thích Quảng Đức và bà Đặng Thị Kim Liêng tự/ bị thiêu. Như thế lịch sử Việt Nam sẽ được nhìn nhận cách đúng đắn hơn, sự "tiến bộ" của con người Việt Nam thời xã hội chủ nghĩa được đánh giá cách chính xác hơn, và từ đó mọi người sẽ rút ra được bài học bổ ích hơn.
Trả lời

bởi: langtang từ: Campuchia
31.07.2012 07:49
Bây giờ khác xưa rồi bạn ạ,CA cố gắng bung bít nhưng nhờ có Internet thông tin loan truyền rất nhanh...hãy chờ xem thê giới phản ứng ra sạo. A very big THANK to Google , YouTube and Facebook

bởi: da lan huong từ: nguoi dan khon kho o VN
31.07.2012 05:28
Than mau cua nha Blogger Chi Ta Phong Tan da qua doi.Toi nghe tin nay nhu xet danh ngang tai cung boi vi dau?boi vi nha doc tai dang tri cua che do csvn da qua da man va tan ac phi nhan tinh da va dang don tat ca moi khung bo lam khung hoang tinh than den cho gia dinh chi Ta Phong Tan.Va cai chet cua cu ba da bi don den tan chan tuong,khong loi thoat cho nen buoc long cu phai tim cai chet cho thoa long che do man ro csvn.Hoi cac Nhan Tai tren the gioi hay nhu long xot thuong va giup do cho nguoi dan VN chung toi mau thoat ra khoi ban tay sac mau cua che do csvn.Nguoi dan VN vo toi chung toi da song doa day lam than duoi ach doc tai dang tri cua vc qua nua doi nguoi, hay nhu long thuong xot cuu giup nguoi dan VN chung toi va chung toi xin tac da ghi long tri on tat ca qui Nhan Tai tren the gioi.

bởi: East Sea từ: Viet Nam
31.07.2012 05:23
Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Các ông lãnh đạo Đảng CSVN có quyền nói, thì người ta cũng có quyền nói, tôi cũng có quyền nói. Các ông ấy có quyền bày tỏ quan điểm, tôi cũng có và những bloggers kia cũng có quyền đấy. Các ông ấy không thể cứ bịt mồm người ta như thế. Các ông ấy không thể áp đặt tư tưởng, quan điểm của các ông ấy và bắt người khác phải tuân thủ quan điểm và tư tưởng của các ông ấy được. Các ông ấy nên hiểu rằng “ác giả ác báo”. Các ông ấy đang lãnh đạo đất nước, thì hàng tỷ con mắt đang nhìn vào các ông ấy. Các ông ấy đang lãnh đạo đất nước, nên người dân có quyền phanh phui những, mổ sẽ, phân tích những việc các ông ấy đang làm, những gì các ông ấy nói. Các ông ấy không thể tự coi mình là thánh, bất khả xâm phạm rồi ai nói gì trái ý, đụng chạm là các ông ấy chà đạp, áp bức được. Đất nước này không phải là của riêng các ông ấy. Nhân dân không phải là nô lệ của các ông ấy rồi các ông ấy muốn bịt mồm, chà đạp, đàn áp, áp chế, bỏ tù vô lý mãi được. Các ông ấy nên tỉnh lại đi, đừng nên u mê nữa, đừng nên khư khư giữ cái ý thức XHCN mãi nữa, đừng nên dùng mọi thủ đoạn, dối trá, lừa bịp để “nắm quyền lực” để tham nhũng nữa, vì rồi có ngày “các ông ấy phải trả giá đắt” cho những việc làm hiện nay của các ông ấy.

bởi: Thích Đủ Thứ
31.07.2012 05:16
"Một đóm lửa đã lóe lên từ đường hầm tăm tối" Hy vọng người dân Việt không còn vô cảm và thụ động nữa ! Một nén hương lòng chia xẻ nổi buồn cùng với gia đình. Cầu nguyện linh hồn bà ĐTKL sớm về Đất Chúa.

bởi: taynguyen từ: korea
31.07.2012 04:17
thời buổi loạn lạc!người dân nhìn chính quyền như con heo đói,công an như những con cọp đáng sợ .giờ mà phát súng bắn trung cộng ,chắc ta bắn mấy thằng quan tham sợ chết trước

bởi: trung từ: bac lieu
31.07.2012 03:05
khùng quá đi.toi ngày cứ phát bieu linh tinh va dua len nhung chuyện không dung su that khong ha

bởi: minh từ: saigon
31.07.2012 03:00
mới nhìn cái tít giật mình, tưởng là Tạ Đình Phong của tàu qua VN sinh sống ... dù sao cũng xin chia buồn, bà cụ khổ vì con cho đến cuối đời, các con của cụ nên tự trách mình trước ...

bởi: Durian từ: VN
31.07.2012 02:44
Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình cô Tạ Phong Tần . Sự ra đi của Bà Đặng Thị Kim Liêng ,xuất thân là nhà giáo ,thân sinh cô Tạ Phong Tần nhà đấu tranh cho nhân quyền , Bà là ngon đuốc thiêng ,cảnh tỉnh con dân Việt Nam ,đừng vô cảm trước mối nguy mất nước ,trước bất công xã hội . Xin viết bài "Việt Nam Tôi Đâu "của Nhạc Sĩ Việt Khang để nhớ ơn bà .
[Việt Nam ơi , thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi , ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói .
Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời,người lầm than đói khổ nghèo nàn ,kẻ uy quyền giàu sang dối dang .
Gời đây , Việt Nam còn hay đã mất mà giạc Tàu ngang tàng trên quê hương ta.
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu .
Là một người con dân Việt Nam lòng nào là ngơ trước ngoại xâm ,người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Từng đoàn người đichẳng nề chi ,già trẻ gái trai dơ cao tay chống quân xâm lược , chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam .]
Chúc cho hương hồn nhà giáo Đặng Thị Kim Liêng an vui miền cực lạc, gương hy sinh người Mẹ Việt Nam anh hùng sống mãi trong lòng người dân Việt .

bởi: Vô danh
31.07.2012 02:37
xin thanh that chia buon cung gia quyen cua chi Tan .cau mong cho Linh hon cua Bac Lien duoc ve voi chua .toi co xem hinh cua bac Lien luc niem.toi phat hien co diem thay hoi la .tu thieu den chet nhung sao toc lai khong chay ?do la co van de .ro rat la co kha nang lu CA da dung nhuc hinh tra tan bac Lien cho den chet .lu CA dung hoa dot de che dau tung tich vet thuong bi tra tan .neu khong thi tai sao luc nhan sat ve ,em cua chi Tan phai ki giay ,khong duoc thua kien, khong duoc mo se .do la tai sao ?O Vn bay gio CA la con do .neu CA danh chet nguoi thi cung chang co gi la la ca . moi nguoi co chap nhan cu nhu vay hoai hay sao ?hay la phai dung len dep lu bao quyen ?

bởi: CK từ: VN
31.07.2012 00:04
Các bác "dân chủ" thân mến nếu các bác quả thực muốn đánh nhau với TQ thì cơ hội đang đến, Mỹ đang ưu tiên cân bằng khu vực và muốn kìm chế TQ các bác có thể đăng lính tha hồ mà bắn nhau với TQ ( xin méc nhỏ với các bác TQ không dùng AK 47 nữa mà chỉ có hỏa tiễn đểu thôi ), cứ phải chữi bậy phỏng có ích gì
Trả lời

bởi: amrinho từ: usa
01.08.2012 10:45
Thế kỷ 21 rồi bạn ơi ! Giờ này mà thão luận chuyện đánh nhau,cho đổ máu,vui lắm hả ?Hãy chịu khó xem Ô.Bà
BILL & MELINDA GATES coi 2 ông bà "đại gia" này đi
xây dựng tình thương hay chiến tranh,bên VN có tiền nhiều
sao không bỏ ra 1000USD để bắt cầu cho dân đi học ,mà
để cho cô giáo +học sinh lội qua sông rồi chết đuối,còn "đại
gia" ôm tiền "tỷ" ngồi im mà đếm bạc ?/?? Hợp lý khg^???
Chiến tranh nổ hay không là tùy cái mức gây sự cũa TQ.
dem tàu hải giám bự "cán" chết bỏ ngư dân Lý Sơn,để tịch thu
cứơp lứơi, cứơp hải sản,hãi quân VN "ươn hèn"(hết anh hùng)
không bão vệ nổi ngư dân bỏ mặc ngư dân chết.Nhưng họ có
biết giết 10 ngư dân VN thì Trời mưa xuống ngập BắcKinh,là
Trời phạt 100 dân tàu phải chết thay mạng cho ngư dân VN không ?Có biết "quả báo" là gì không ???
Tụi quân phiệt Myanmar ra tay tàn sát 1000 sư sải miến,xong
đem thủ tiêu mất tích,tửơng không ai biết, ai ngờ Trời thấy hết,
và sai "Sóng thần" nổi lên quét sạch thủ đô Miến bay luôn.Bây
giờ biết quả báo là gì rồi,nên sữa đổi lại đó,còn VN + TQ có biết không ???tứơng lảnh TQ quan niệm rằng qua Mỷ ở có sẳn
cao ốc + xa lộ thênh thang,khỏi cần mệt sức xây dựng ???
Bộ họ tửơng ngừơi Mỷ ngồi yên 1 chổ cho họ tự do cứơp như
bên VN vậy chắc.......Tôi không biết mấy tay TQ dám làm ngang không,nhưng tình hình này thì ngừơi PHI + DÂN VN,
chắc chắn không chịu rồi,nghĩa là ai cũng nói sẻ "nổ" lớn hết.
Không ai thích chiến tranh,nhưng nếu "ăn cứơp" vô nhà thì đàn
bà cũng đánh.không thì nó cứơp hết tài sãn,cũng chết,nhưng
phải quật ngựơc lại bọn cứơp cho nó biết thân.
Muốn chết thì cho chết chùm luôn cả lủ..........
Trả lời

bởi: amrinho từ: usa
31.07.2012 16:37
Rất tiếc bạn chỉ thấy "hoả tiển" mà chưa nhìn thấy "new world map" trên you tube.Báo cho bạn biết "HÃY TU NHANH LÊN KẺO MÀ KHÔNG KỊP " Hay nếu e không còn kịp giờ, thì bạn mau lo
đọc "kinh ăn năn tội",hay kinh "sám hối" ngay đi,tôi e không còn
đủ giờ mà đọc kinh nữa.Báo cho bạn biết : 6 tỉnh của Tonkin VN +Quảng Đông+Quảng Tây+Vân Nam+Hãi Nam đều chìm
dứơi đáy Tháình dương. China sẻ thành 1 tỉnh lẻ,còn thua
Tân Cương ,tây tạng nữa.lên xem thử đi bạn !để mở rộng tầm
nhìn.
Trả lời

bởi: CK từ: VN
31.07.2012 22:24
Tóm lại ý của các bác "dân chủ " muốn VN thành bãi chiến trường của TQ và Mỹ đúng không ? để rồi các bác vỗ tay hoan hô

bởi: Liêm Lý từ: USA
30.07.2012 22:05
như thế nhà cầm quyền đã bức tử (khủng bố tinh thần dẫn đến việc tự thiêu) bà Đặng Thị Liêng mẹ cuả nhà báo Tạ Phong Tần . lên án nhà cầm quyền csVN độc tài , khủng bố , đàn áp dân lành
Trả lời

bởi: Đả đảo khủng bố từ: đảng bạo quyền
31.07.2012 09:40
Đảng Cộng-Sản ngày càng gia tăng khủng bố, bức hiếp dưới nhiều hình thức. Như trường hợp gia đình Bloggers Tạ-Phong-Tần đã khiến người mẹ già bị bức xúc tột độ và đã đi đến quyết định phản đối nhà cầm quyền bằng cách tự thiêu để thắp lên ngọn lửa đấu tranh đòi hỏi tôn trọng pháp luật, và tự do phát biểu, và phản biện trên mọi phương tiện Internet.

bởi: Thằng Người có đuôi
30.07.2012 21:48
Quá bức xúc! Một Tây Tạng thứ 2 đang thành hình!

bởi: Trung Trực- Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
30.07.2012 21:32
Mỗi người sinh ra trên cõi đời này ai cũng có cha mẹ, các ông lảnh đạo Sang, Trọng, Dũng, Hùng cũng vậy. Các ông có bao giờ tự vấn lương tâm về lối hành xử tàn ác bất nhân của đảng CS các ông hay không? Vì tham mê quyền lực tiền bạc mà các ông bất chấp đạo lý làm người, gây thêm bao nổi đau thương tang tóc đối với nhân dân. Tội ác tày trời của đảng csVN sẽ mãi mãi ghi vào sử sách Việt Nam. Thế hệ trẻ chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ và không bao giờ tha thứ những kẻ gây ra nợ máu với nhân dân.
Công lý ở đâu khi người dân chỉ đấu tranh một cách ôn hòa, không gây ân oán với ai mà phải bị kẻ thống trị ép đến đường cùng, uất ức kết thúc bằng sinh mạng?
Trời cao có thấy cái bè lũ CS ác nhơn ác đức này không?

Mong Liên Hiệp Quốc không thể làm ngơ với những tội ác bất nhân như thế này vì các blogger chỉ viết lách ôn hòa nói lên những suy nghĩ của riêng mình dù có bất đồng chính kiến nhưng tuyệt đối chưa hề gây bạo lực nợ máu với ai cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thành kính phân ưu cùng gia đình chị Tạ Phong Tần. Nguyện cầu hương linh oan ức của mẹ chị được Phật pháp độ trì sớm siêu thoát tiêu diêu miền cực lạc.

Đảng csVN đã gây tội ác thì sẽ gặp quả báo. Lưới trời lồng lộng, luật nhân quả không bao giờ bỏ sót một ai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
It's a very sad news of the day.

bởi: Nam từ: Canada
30.07.2012 20:41
Xin chia buồn cùng gia đình Tạ Phong Tần. Mong bác Liên tỉm được nơi bình yên với Chúa. Bác đã tử vì đạo và tuẩn tiết cho quê hương. Không biết đảng cần bao nhiêu ngọn đuốc sống để soi đường cho đảng quay về với dân tộc? Các đảng viên cảm thấy thành công với chính sách đàn áp dân chúng? Bao nhiêu nhân tài và người tốt giết chưa đủ hay sao mà còn đẩy người dân đến đường cùng đến nỗi phải tự thiêu?

bởi: Anti-Việt Cộng từ: Hoa Kỳ
30.07.2012 19:19
Bà cụ đã tự thiêu, nhưng chính chế độ độc đảng và chính quyền VC đã giết bà cụ nầy.
Trả lời

bởi: 731
31.07.2012 03:53
"chính chế độ độc đảng và chính quyền VC đã giết bà cụ nầy."

bởi: Bravo
30.07.2012 18:55
Ôi Mẹ Việt Nam có nghe thấu tiếng dân đau?

bởi: Ác với dân hèn với Tàu
30.07.2012 18:35
Mong là CAVN thôi thách đố người dân bị áp bức, bị dồn đẩy vào đường cùng tự thiêu. Chỉ những CP coi thường mạng sống của dân như TC, VC thì mới để cho những kẻ đại diện công quyền hành xử tàn ác, bất cẩn như vậy. Các CP dân chủ chọn thoả hiệp, nhượng bộ để giải quyết đòi hỏi chính đáng của dân từ nhỏ tới lớn còn bọn độc tài CS tự bầu bán nhau lên thì làm ngược lại trong khi chính chúng là kẻ rêu rao phải biết căm thù và đấu tranh chống áp bức, bất công.

bởi: Vô danh
30.07.2012 18:06
Đâu cần Quốc Thắng mi lên tiếng đâu Voa chỉ là cái tiếng thôi chứ thực tế Voa đã thiên vị 99,99% với cái đám ngụy dân chủ của các người rồi.Vả lại không có NGUYỄN THIÊN TỬ và NHÔ (HK )...thì cái đám ngụy dân chủ các người còn lên tiếng được hay sao ? Các người hãy xin xỏ Voa thiên vị+bênh vực các người nhiều hơn nữa và để coi tiếng tâm của Voa còn được bao lâu....giả tạo + ngụy quân tử...có phải không VOA ?
Trả lời

bởi: Thằng Người có đuôi
30.07.2012 21:38
Nói quá hay! Vậy xin đồng chí lập trang web của Việt cộng VOV để làm quân tử Tàu phù nhé. Hê hê. Chán.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
30.07.2012 17:39
Tự thiêu vô nghĩa và vô lý sẽ chìm nhanh vào quên lãng!
Trả lời

bởi: Thì cũng như Tây Tạng...
31.07.2012 08:24
VNMY nói đúng, sẽ như bọn Tây Tạng ngu ngốc không biết thần phục Trung Cộng, có tự thiêu đến ngàn người rồi cũng rứa.
Trả lời

bởi: Mít Đặc từ: Huế
30.07.2012 19:54
Đó là hành động của bà mẹ Việt Nam anh hùng, coi thường cái chết để bảo vệ con mình và đấu tranh cho đất nước tốt đẹp hơn

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
30.07.2012 15:47
Thật là một bi kịch,nhưng cũng nghiêng mình trước vong linh,người CỘNG SẢN CHÂN CHÍNH,đây mới chính là bà mẹ VN anh hùng.Tin rằng còn rất nhiều những người CS đã dầy công Hãn Mã nay đã thấy rõ tập đoàn ĐT núp dưới chiến công ĐÁNH TÂY,ĐUỔI MỸ chỉ là bọn đặt quyền lợi,cướp quyền lực từ tay ND,ngay cả núp dưới danh nghiã ĐCS,một đảng mà ND VN đã đổ maú xương,để họ có thể tứơc đoạt vị trí LĐ ngaỳ hôm nay.Bà Kim Liêng người CS chân chính,sẽ có vị trí cao đẹp trong traí tim NDVN yêu chuộng công lý,và sự thật.Xin thắp một nén hương cho bà yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

bởi: Quoc Thang từ: France
30.07.2012 14:27
Gửi Ban Biên tập VOA. tôi có lấy 1 Nickname là Bye Thiêng Đường CS để Trả lời cho Nhô HK trên bài Bún mắng cháo chửi . Nhô đã tự khoe giòng gỉoi CS thứ thiệt và ca tụng Jane Fonda , người mà ai cũng biết là hạng như thế nào , tôi tin Ban biên tập cũng vậy . Bài của tôi đã bị kiêm duyệt vì nội dung khá nặng . Tôi hiểu nên không thành vấn đề gì .
Chỉ xin góp ý kiến rằng , có nh̃ững nhân vật Nhô HK , Nguyễn Thiên Tử ,Nước Việt Mến Yêu thường đóng vai Phãn diện trên diễn đàn VOA . có thể là thật hoặc giả vờ . Tôn chỉ của VOA là khách quan và rộng đường dư luận . Chỉ xin Ban biên tâp lượt bớt những bài quá trơ trẽn , tung hô CS như bài của Nhô HK ở trên .Dù sao đi nữa Quốc gia Hoa Kỳ vẫn ưu tiên cho Chân lý Sự Thật mà VOA chính là người ĐẠI DIỆN . Họ nói DÓC qúa thì xin âm thầm kiểm dụyêt bớt dùm . Trân trọng .
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
31.07.2012 05:04
Những ý kiến như thế này của các bạn dân chủ, thật tình mà nói Nhô không một chút bận tâm và phiền lòng. Chẳng qua có nhiều người đọc thầm lặng bức xúc, Nhô mới lên tiếng kẻo không phụ lòng bạn đọc thầm lặng. Những ý kiến cầu cạnh, cong lưng dẻo gối nói trên đã nói lên bản chất thật sự của các bạn dân chủ. Những ý kiến kiểu đó là điều Nhô muốn chứng minhcacs ban dân chủ là những hạng người nào. Nhờ những ý kiến như thế, Nhô không cần tìm cách chứng minh cho người khác biết bản chất của các bạn dân chủ là gì.

Hơn nữa, trên sân chơi chữ nghĩa này, những ý kiến cầu cạnh mà không biết ngượng mồm, phản tinh thần tự do ngôn luận, tông tin và ý kiến đa chiều đã cho thấy các bạn dân chủ đang đứng vào cái thế rất yếu, rất kém.
Trả lời

bởi: Quoc Thang từ: France
31.07.2012 15:42
Diễn Đàn VOA là DIỄN ĐÀN dân chủ thứ thiệt nên bạn NHÔ HK mới thoải mái ca tụng CS . Cũng như Diễn Đàn LIÊN HỢP QUỐC là DIỄN ĐÀN DÂN CHỦ thứ thiệt nên các Ngài Thủ Tướng VNCS mới oang oang diễn thuyết về NHÂN QUYỀN THEO ĐỊNH HƯỚNG CÁ BIỆT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA . Tuy nhiên muốn được có mặt ở đó họ phải ký vào BẢN HIẾN CHƯƠNG LIÊN HIỆP QUỐC , cam kết tôn trọng từng lời , từng chử trong đó .
Sau đó thì CSVN lật lọng một cách vô sỉ .
Chúng tôi không hề xấu hổ khi đề nghị hoặc xin xỏ Ban Biên Tập suy nghỉ lại khi có những bài viết nhân danh quyền TỰ DO NGÔN LUẬN mà chà đạp lên SỰ THẬT . Bạn Nhô HK tự nhận là NGƯỜI ĐẠI DIỆN cho kẻ thầm lặng , OK ,Xin bạn NHÔ HK hãy bấm vào Trng Nhà của chính Đài VOA này , sau đó bấm vào VIỆT NAM thì rỏ ràng biết bao nhiêu là SỰ THẬT HÀNG NGÀY xảy ra trên Đất nước VN . THAM NHŨNG , THỐI NÁT, TÀN ÁC .... dưới góc nhìn của các cơ quan tryuền thông THẾ GIỚI chứ không phải của đán VIỆT HẢI NGOẠI quèn như chúng tôi đâu . ỨC HIẾP gì cho CSVN
Bạn NHÔ HK thường có măt trên HẦU HẾT các Đề Mục reên DiễnĐàn VOA , Đủ thứ hết ,chứng tỏ là Bạn đọc RẤT kỷ những Bài Viết trong từng Đề Mục đó . Chỉ ttiếc rằng Bạn NHÔ HK không bao giờ đọc TRANG NHÀ của ĐÀI VOA .
Người Mù nói Tắng thành Đen thì còn thông cảm được nhưng Người Sáng nói Đen thành TRẮNG thì đáng tiếc thật
Nếu PHÊ BÌNH ĐẢNG CSVN mà được tặng cho danh hiệu NHÀ DÂN CHỦ như Bạn NHÔ HK ban tặng thì Trên DIỄN ĐÀN VOA này chúng tôi không có yếu đâu Bạn ơi .
Không cần Cách Mạng Hoa Lài , Hoa Sen gì ở VN , chỉ cần xúm lại QUÉT RÁC trên Diễn Đàn này cũng là ĐỦ rồi .

Trả lời

bởi: ck từ: vn
30.07.2012 21:41
Hết kêu Tổng thống Mỹ giờ lại cầu viện đến Voa sao? dù là ai cũng vậy người ta chỉ công nhận chân lí và lẽ phải hiểu chưa "bạn dân chủ". Nếu bài viết bậy quá người đọc sẻ không thèm xem khi thấy tên bạn
Trả lời

bởi: Vô Duyên Quá
31.07.2012 08:22
Vậy "chân lý" với "lẽ phải" của CAM Vixi là gì trong vụ bà Liêng phải tuẩn tiết tự thiêu cháy đen ngay tại Uỷ Ban thế này?
Cong lưng dẻo gối ư? Cái vụ này không ai bằng PTT Thiện Nhân và Tướng Thanh mới đây thôi, phải không hè, nói có sách mách có chứng nghe bà con.

bởi: Hoang từ: TP. HCM
30.07.2012 14:04
Tôi biết thế nào rồi cũng sẽ có nhiều người Việt Nam tự thiêu nếu Việt Nam cứ tiếp tục chế độ cai trị như thế này. Xin nghiêng mình kính trọng cô, cô là người anh hùng hy sinh cho một Việt Nam tươi đẹp và tự do. Tôi sinh ra trong gia đình cộng sản nòi, bố tôi vốn là quan chức quan cấp trong các ban của Đảng. Nhưng thế hệ các cụ là thế hệ Bôn sê víc, kháng chiến chống Pháp, Nhật rồi thống nhất đất nước. Sống rất nghèo, luôn coi thường vật chất và luôn hy sinh cho Việt Nam tươi đẹp. Sau này các cụ có sai nhưng người ta thông cảm nhiều hơn căm giận. Thế hệ đó hầu như đã ra đi. Thế hệ lãnh đạo mới lãnh đạo kinh tế giỏi hơn nhưng hầu như bị vật chất chi phối và không còn do dân, vì dân nữa. Việt Nam phải thay đổi và mỗi người phải làm gì đó, sợ hãi chỉ làm cho con người ta thêm hèn mà thôi.

bởi: Vô danh
30.07.2012 13:57
Khâm phục lòng yêu nước của những đảng viên cộng sản như Bà Kim Liêng và Chị Phong Tần. Thành thật chia buồn cùng Gia Đình Người Tranh Đấu Cho Nhân Quyền Việt Nam, Chị Tạ Phong Tần, về sự hy sinh về chính nghĩa của Bà Mẹ Đặng Thị Kim Liêng.

bởi: cs man rợ từ: lâng chủ tịch 3 đình
30.07.2012 13:29
ngọn lửa bắt đầu đốt cháy bọn cs ác ôn cướp đất nhà của dân,lịch sử VN sẽ ghi tên BÀ vì áp bức cường hào cs mà BÀ phải tự thiêu,bà chỉ là người bắt đầu cho ngọn lửa bùng lên,sẽ còn nhiều người tự thiêu nữa vì chế độ csvn sẽ giết nhiều đồng bào VN nữa trước khi chế độ vô nhân này tan rã,cs tàu đang xiết cổ csvn đảng csvn thì ra tay xiết cổ dân VN để cs tàu xâm chiếm VN cho nhanh

bởi: Vô danh
30.07.2012 13:05
Không thấy chú Phil với những giọng điệu "ngay lập tức" , "vô điều kiện" nữa.
Trả lời

bởi: Vô Duyên Quá
30.07.2012 15:28
Giọng điệu côn đồ, mất nhân tính thể hiện bản chất cường quyền, không hề biết lẽ phải biết đạo lý con người của phe cai trị.
Trả lời

bởi: Vô danh
30.07.2012 14:44
LẠC ĐỀ. Tốt nhất về trùm chăn đi
Trả lời

bởi: Vô danh
30.07.2012 13:56
Len BBC ma` xem!
Trả lời

bởi: Vô Duyên Quá
01.08.2012 09:54
Vưỡn ngu triền miên. Xin lổi vong hồn bà Liêng, xin bạn đọc thứ lổi nếu ta đây bất đắc dĩ phải dùng lời khó nghe.
Trong cái chết này thì còn gì mà đòi hỏi như đối với các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ. Thả "vô điều kiền", trả tự do "ngay lập tức" cho vong hồn người chết à? Ngu chi mà phải dùng kiểu nói thẳng thừng thì mới chịu bớt ngu triền miên.
Trả lời

bởi: Vô danh từ: Little Saigon
31.07.2012 03:51
Vưỡn không thấy cái giọng điệu xấc xược "ngay lập tức", "vô điều kiện" nữa. Thật mà! Chổ nào, trang nào cũng vưỡn không thấy!

Các bạn dân chủ thấy và tin những điều không có, non-existence. Cái này tâm lý học gọi là auditory delusion, hoang tưởng, tin những điều không có.

bởi: Vô danh
30.07.2012 13:03
hoi trong da bao dong ,chung ta phai lam deu gi do de co y nghia hon .khong nen ngoi do ma om han ,khong giai quyet duoc van de gi .DCS nhut dinh phai bo .chung ta phai xuong duong thoi ,nhung xuong duong bang cach nao ma khong phai bi CA can tro ?phai hen nhau vao buoi chieu ,tat ca cung hen nhau va chia nhau thanh nhieu nhom nho ,truoc do di Karaoke or vu truong ,xem phim,di an nha hang .or di lam xi nghiep.toi gio cao diem cua xi nghiep tan so thi tat ca se den diem hen de tuan hanh phan doi bao quyen.nhung nguoi chay Taxi co nhiem vu phai lam tac duong giao thong chanh de can tro CA tien vao giai toa ,nguoi dan phai ung ho ,dung gio toan bo thanh pho phai trong bong toi .y toi la tac dien .thi toi luc do la dia hinh cua chung ta .can dam len ba con di tren duong chung ta chi can cung nhau hat bai VN que huong ngao nghe ,loi nhac toi da cop va dua len tren day roi .hay vi DTVN .khong mot cuoc thay doi nao ma khong ton cong xuc.Me cua chi Ta Phong Tan se la ngon duot toa sang len duong pho de diu dac chung ta di .can dam len.nneu khong hanh dong .thi nhung canh lam thang nay se con mai mai .tha la chiu mot cham het mang theo nhieu dau thuong ,con hon la phai chiu nhieu dau thuong ma mai mai khong bao gio co su cham het ....can dam len..toi se di cung DTVN den hoi tho cuoi cung ....can dam len .VN muon nam

bởi: Vô danh từ: Trần Văn.
30.07.2012 13:02
Bà Đặng Thị Kim Liêng, Mẹ của Tạ Phong Tần là một Đảng Viên CS, Kì cựu nay Bà vẫn kiên trì tiếp tục sự nghiệp Cách Mạng hy sinh làm ngọn đuốc sống để soi rọi con đường Dân Chủ Hóa VN, gương Anh Hùng của Bà đã mở đường cho những Anh Hùng tiếp nối, thắp sáng Ngọn đuốc Tự Do, tiếng chuông cảnh tỉnh Bè Lũ Việt Cọng lòng Lang dạ sói, cướp bóc của Dân lành một cách Vô tư!!!
Trả lời

bởi: 731
31.07.2012 03:59
"Bà Đặng Thị Kim Liêng, Mẹ của Tạ Phong Tần là một Đảng Viên CS". Chia buồn cùng gia quyến. Cái chết của bà được xem như lời tạ lỗi với vong linh thuyền nhân VN, nạn nhân của CSVN, ...

bởi: Công Dân Hạng Hai từ: Thiên Đường CS
30.07.2012 13:02
Tự thiêu? Là một hành động phẩn uất tột cùng, chỉ có ảnh hưởng trong những nước Dân chủ. Xuống đường biểu tình, tự thiêu, mang bàn thờ ra đường, là kế sách của đảng VC giật giây trước năm 1975, ngỏ hầu làm sụp đổ chế độ Dân chủ VNCH còn non trẻ. Sau năm 1975, không còn hiệu lực dưới bàn tay sắt của đảng VC nên đã lổi thời. Hãy nhìn về xứ Tây tạng bị Trung cộng cưởng nhập, bao nhiêu ngọn đuốc sống, đã hy sinh cho một niềnm khát vọng được tự trị, nhưng nào có được. Do đó, chúng ta tranh đấu cho một nước VN Dân chủ, không nhất thiết phải tự hủy mình hy sinh vô ích. Chỉ có loài thú vật( CS ) mới quay lưng với nổi đau của đồng loại.

bởi: Dân không hèn từ: Sài Gòn
30.07.2012 12:52
Một bà mẹ VN trên cả anh hùng, dám đem thân mình làm đuốc sống đánh thức lương tri nhân loại. Vô cùng khâm phục cả 2 mẹ con chị Tần và bà Liêng ! Kính cẩn nghiêng mình !
Một dân tộc luôn sẵn sàng dâng hiến
Đuốc thân mình đánh thức những lương tri
Dân tộc ấy phải có ngày tươi sáng
Dù bạo quyền cùm gông giết chia ly

bởi: Vô danh
30.07.2012 12:48
Tuổi trẻ mau tiến lên hào hùng bước theo lời nguyền
Tuổi trẻ dâng hiến cho hạnh phúc toàn dân
Tuổi trẻ vươn cánh tay dựng đời sống trên công bình
Bài trừ bao bất công hà hiếp dân mình

Đ.K:
Đừng sợ hãi
Hãy vươn lên
Tranh đấu cho quê hương Việt Nam niềm tin bác ái
Đừng sợ hãi
Xiết tay nhau
Mang trái tim yêu thương hành trang vào đời

Tuổi trẻ như mũi tên nhằm diệt xấu xa bạo quyền
Tuổi trẻ như nắng mai bừng sáng màn đêm
Tuổi trẻ như đuốc thiêng Cùng sưởi ấm tim người hiền
Tuổi trẻ như sóng xô vùi lấp đê hèn....

bởi: HÙNG SƠN từ: san jose CA
30.07.2012 12:32
Người chân ngọn lửa cách mạng Hoa Lài đã xuât hiện tại Việt Nam - chế độ độc tài đảng trị sẽ phải ra đi và đền tội .

bởi: QTam
30.07.2012 12:17
Đọc lời Thiếu Jia, không cầm được nước mắt. "Ôi Việt Nam, Tây, Mỹ....ngụy không còn mà tội ác vẫn ngự trị, những mẹ Việt Nam vẫn phải cùng đàn con tiếp tục đấu tranh giành lại chút nhân quyện". Cái lượng tội ác của phong kiến, thực dân, đế quôc... trên đất nước hàng ngàn năm qua thua xa 67 năm cầm quyền của tập đoàn thái thú tay sai đang cai trị Việt Nam hiện nay.
Xin thành thật chia buồn cùng Chị Tạ Phong Tần và Gia đình về sự mất mát lớn lao này. Xin Bà Mẹ Kim Liêng ở Trên Cao phù hộ cho đàn con của đất nước trong cuộc tranh đấu dành nhân quyền trong tay bạo tàn như Chị Tần đã và đang làm. Đất nước có thêm một Bà Mẹ Anh Hùng đúng nghĩa vì dân vì nước với sự hy sinh của Cụ Bà ĐặngThị Kim Liêng!


bởi: Ngũ ! Đại La Hắc Khí từ: Tiểu Vệ Suy Vong ...
30.07.2012 11:46
Thành thật chia buồn với gia đinh Bà .Xin moi người hãy dành vài giây để suy miện và vinh danh Bà mẹ VN đầu thế kỷ 21 đã ra đi đớn đau uất hận dưới dã man của bạo quyền , Bà là ngọn lửa thiêu Tuniasia của VN ... CSVN Hùng hổ súng đạn với dân nhưng khom lưng quì gối với dân ,giặc lạ .Thành thật chia buồn với gia đinh Bà .Xin moi người hãy dành vài giây để suy miện và vinh danh Bà mẹ VN đầu thế kỷ 21 đã ra đi đớn đau uất hận dưới dã man của bạo quyền , Bà là ngọn lửa thiêu Tuniasia của VN .Hùng hổ súng đạn với dân nhưng khom lưng quì gối với dân ,giặc lạ .

bởi: nguyễn thành An từ: sài gòn
30.07.2012 11:44
Tôi thấy xã hội việt nam tốt chứ đấy.đời sống của nhân dân nay đã được cải thiện rất nhiều,an ninh trật tự được đảm bảo,chỉ có ai vi phạm luật pháp mới bị trừng trị,có những kẻ vi phạm pháp luật như tham ô trộm cướp,tham lam vì mục đích cá nhân hay động cơ chính trị,những kẻ này thì ở nước nào chẳng có
Trả lời

bởi: Thằng Người có đuôi
01.08.2012 04:48
Khà khà ! Vậy chúng ta cùng bạo tàn tham nhũng nhé!
Trả lời

bởi: vũ như cẫn
31.07.2012 03:10
Một chế độ bè phái, đảng trị mà hạnh phúc cái gì. Giáo dục tụt hậu đạo đức suy đồi , các vụ trọng án xảy ra thường xuyên: mời đọc báo hàng ngày.
Trả lời

bởi: banamsadechoaky
30.07.2012 20:43
Viet Nam la quoc gia hanh phuc thu 2 cua hanh tinh day nhe !!!!
Trả lời

bởi: Thiếu Jia
30.07.2012 16:47
Xin lỗi chú An, em không hỏi chú, mà chỉ hỏi những người đang cắp sách đi học trong gia đình chú.Nếu cái pháp luật nào chỉ áp đặt cho có một băng đảng được cầm quyền, được tự phát những quy định nay thế này, mai thế khác, bất chấp nhân dân ta thán, thì cái đó có thể gọi là pháp luật quốc gia hay chỉ là luật băng đảng giang hồ? Xã hội nào cũng nẩy sinh những tệ trạng tham nhũng, tham quyền, nhưng có luật pháp nào lại xuôi tay trước ...trăm hoa đua nở của tham quan cùng băng đảng như VN? Xã hội nào cũng trọng dụng nhân tài, nhưng có xã hội nào vô tâm, vô tài, vô kiến thức, hồng hơn chuyên mà thao túng mọi guồng máy xã hội như VN? Những kẻ bất tài vô dụng ấy không chỉ đơn giản gây ra tắc đường, tắc cống rãnh, xụp lở các công trình, thua lỗ các dự án.....mà còn làm thoái hóa giáo dục,bế tắc bang giao, rệu rã thị trường, suy thoái kinh tế....họ không muốn trồng người, mà chỉ muốn trồng ngợm để dễ xỏ mũi. Xin hỏi có nơi nào sung túc, ổn định mà bao thiếu nhi là nạn nhân của bị tệ trạng buôn người, bao thanh niên, thiếu nữ nghèo bị lừa gạt khi xuất khẩu "lao động địa ngục" cho các xứ...nghèo? Vợ chồng mà đành phải cách ly nhau hàng chục năm tha phương cầu thực xứ người để hy vọng vực dậy đời con cái...? Và con người vì quyền lợi riêng tư đã đánh mất tình người,không cảm được nỗi nhục bị chà đạp, bị ngoại xâm đe dọa thì bây giờ cũng....chỉ có nhiều ở xứ mình thôi! Những gì gọi là "được cải thiện" trên đất nước mình hôm nay đừng vội nghĩ là nhờ băng đảng bố em mà lầm, đó là rơi vãi từ thời đại tiến bộ của toàn cầu.
Trả lời

bởi: Vô Duyên Quá
30.07.2012 14:05
"có những kẻ vi phạm pháp luật như tham ô trộm cướp,tham lam vì mục đích cá nhân hay động cơ chính trị,những kẻ này thì ở nước nào chẳng có"
Đúng, hạng người bần tiện ấy nước nào chẳng có nhưng hạng bần tiện ấy ở VN được bao che được giao quyền lực mới là chuyện vô cùng quái dị. Chuyện quái dị đó chỉ có ở VN. Ai chỉ trích chuyện quái dị sẽ bị trù dập!! bị còng số 8!! Bạn lý giải sao đây?
Trả lời

bởi: @nguyễn thành an
30.07.2012 18:03
"An ninh trật tự được bảo đảm" là để hở gì ra mất nấy, là trộm cướp giựt dọc khắp nơi? Là xe, đồ đạc để trong nhà vẫn bị ăn trộm? Là chó bị bắt ngay trước mắt chủ mà chủ còn bị doạ cho ăn đòn luôn? Gần 40 năm hoà bình mà giao thông hỗn độn. Y tế, giáo dục ở Miền Nam đang từ miễn phí chuyển sang đóng phí và leo thang vùn vụt? CQ ăn cắp, dối trá, chà đạp luật pháp từ trên xuống thì dân cậy nhờ được à?

bởi: Thiếu Jia
30.07.2012 11:35
Cháu xin gửi đến cô Tần và gia quyến của cô lời chia buồn chân thành nhất. Đất nước ta mất đi một người mẹ Việt Nam son sắt một lòng vì tổ quốc, nêu gương quật khởi yểm trợ tinh thần đấu tranh cho thế hệ sau,cụ phải hy sinh là điều mất mát lớn cho riêng mình, cho con cháu, mà cho cả những người còn lương tri với đồng bào. Chí khí kiên cường của cụ, cháu nghĩ không tượng đài nào dù to đến đâu cũng không xứng với tinh thần mẹ Việt Nam của cụ. Giải mây tang cho cái chết tức tưởi của cụ, cho tiêu vong "Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" của dân tộc như đang bao trùm cả nước, trăng nghẹn và mặt trời cũng nghẹn. Ôi Việt Nam, Tây, Mỹ....ngụy không còn mà tội ác vẫn ngự trị, những mẹ Việt Nam vẫn phải cùng đàn con tiếp tục đấu tranh giành lại chút nhân quyền. Các bạn,các cô chú ơi phải làm gì để bảo vệ những người cha, người mẹ vẫn còn bị ức chế, vẫn còn phải hy sinh mình để ngăn lại vòng xoáy bạo quyền nhũng nhiễu xã hội như hôm nay. Chiến tranh tưởng hết rồi mà trẻ, già vẫn còn phải hy sinh giành hạnh phúc cho đời!
Trả lời

bởi: NgNgC
30.07.2012 22:14
Lời ai điếu của Thiếu Jia thật là cảm động.
Thành thật chia buồn cùng Chị Tần và Gia Đình. Nguyện cầu hương linh Bà Kim Liêng sớm về Cõi Niết Bàn.

bởi: Hai Lúa, Củ Chi từ: = Việt cộng quỳ dưới Hán
30.07.2012 11:30
Thành kính phân ưu bác Đặng thị Kim Liêng và xin chia buồn cùng gia đình chị Tạ Phong Tần. Sự uất ức đau khổ tới tột cùng trước bọn cộng đỏ ác thú, Bác Đặng một bà mẹ VN kiên cường đã dùng cả tính mạng của mình để thay cho lời nói bị cả một thể chế vô nhân bóp nghẹt từ bấy lâu nay, đây mới là ngọn đuốc sống soi sáng và mở đường cho toàn dân Việt Nam hảy mạnh dạng đứng lên đập tan bọn cộng sản "Hèn Với Giặc Ác Với Dân. Để Việt Nam được sống an lành, thịnh vượng, ấm no và hạnh phúc.

bởi: Nguyen Vinh từ: U.S.A.
30.07.2012 11:28
Xin chân thành chia buồn cùng gia đình chị Tạ Phong Tần. Cầu xin Chúa sẽ giúp cho gia đình chị vượt những giây phút khó khăng này. Sự hy sinh của gia đình chị quá to lớn. Ơn này không biết bao giờ người Việt Nam trả cho hết.

Gia đình của bà Ðặng Thị Kim Liêng phải trả một cái giá thật là to lớn để chúng ta có một tương lai sáng sủa hơn. Một ngày gần đây khi quê hương chúng ta không còn cái đảng vô thần, vô lương tri nữa, tôi xin đề nghị chúng ta nên lập một cái đài tưởng niệm ở Bạc Liêu để ghi ơn sự hy sinh cao cả của gia đình chị Tạ Phong Tần.

bởi: choi lieu
30.07.2012 11:28
vøi cong san..tu-thieu ca ngan.. mang.. chet di nua..cung chang ra gi....søng chung bon khung bø....cong san.. viet nam...la phai am tham thanh tøan rieng..doi? mang vøi chungnø va gia dinh nø..dø møi la y-nghia...tu dung minh di tu-sat..that la sinh mang vo-nghi...muøn chap nhan chet..thi phai tieu diet ke thu truøc...dø møi la oanh oanh...liet liet...

bởi: buon tui từ: my
30.07.2012 11:22
Hay chet vi dat nuoc va to quoc.Dung bao gio chet duoi tay cua quan ban nuoc nhu nhuoc cua bon cong sang khac mau.Rat uon cho mot vi nu anh hung phai chet duoi tay nhung con quai vat nay..rat tiet..Cam phuc va chia buon cung voi gia dinh NU ANH HUNG DANG THI KIEM LIEN.....

bởi: Watch&See
30.07.2012 11:22
Thật đáng kính cho một tấm lòng yêu nước, thật đáng khâm phục cho một sự hy sinh cao cả, và thật căm phẫn cho chế độ "vô Nhân". VN chưa bao giờ thiếu những con người yêu nước chân chính, VN chưa bao giờ thiếu nhân tài, và VN cũng chưa bao giờ thiếu những con người quả cảm vì giang sơn. Cái VN thiếu đó là một sự đồng lòng, một sự hợp tâm và một người lãnh đạo có đức độ : Nếu các vị đang đứng đầu các tổ chức nhân danh "chống bạo quyền" dám đứng ra ký một thỏa hiệp "Bất Tham Chánh" sau giúp khi VN trở nên đa Đảng và Dân Chủ; thì tôi bảo đảm nước VN sẽ trở nên Dân Chủ trong vòng 10 năm. Cái mà người VN sợ đó là: người mới lên có thật sự tốt hơn cái cũ hay không .......? Hay cũng chỉ là vì "quyền lợi cá nhân". Các nếu dám cùng nhau ký hiệp ước "Bất Tham Chánh" thì chúng ta sẽ có sự đồng lòng ....

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
30.07.2012 10:47
Chế độ cùng đường giải quyết bằng bạo lực, thể hiện qua những nghịch lí vô đạo xã hội cứ tiếp nối mãi.

bởi: dau thuong nay hoi cungai từ: saigon
30.07.2012 10:44
xin chua ban suc manh cho chi vuot qua dau thuong mat mat nay bu lai dan toc nay duoc ngan cao dau me vn
xin chia buon cung gia dinh chi TA PHONG TAN

bởi: Vậy A
30.07.2012 10:34
Tôi xem tin VOA thấy không chi tiết hóa chuyện này, nên mạn phép trích lại tin đang đang bên web của Đài Á Châu Tự Do (Radio Free Asia) để rộng đường dư luận
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/dissident-s-mother-self-immolated-07302012094433.html

Tin bên RFA có đoạn như sau:


Một trong những người thân cận với gia đình cô Tạ Phong Tần là bà Dương thị Tân cho biết tin bà Đặng thị Liêng tự thiêu và đã chết:

“Theo tôi được biết nỗi bức xúc này của bà có từ lâu rồi. Bà cũng thường gọi điện thoại tâm sự với tôi, nói rằng người ta tức là công an luôn luôn đến nhà đe dọa, nói là sẽ bắt tù cả nhà. Người ta rất sợ những cái việc dọa nạt như thế, bị đi tù bị đuổi ra khỏi nhà , cướp nhà cướp đất. Luôn luôn bà có một tư tưởng là người ta sẽ làm việc đó vì người ta đã dọa rồi. Khi căng thẳng quá, trầm uất quá, mà đến những cơ quan chịu trách nhiệm giải thích việc này việc kia thì người ta không tiếp, thậm chí người ta xua đuổi , thậm chí người ta giám định là bà thế này thế kia. Bà đã từng nói người ta giám định bà tâm thần, trong khi đó bà là một người, nếu xét về trình độ ở thôn quê, thì bà có học hành, bà là cô giáo.

Chính xác là cái sự đe dọa của người ta ghê gớm qua, căng thẳng quá. Cách đây độ khoảng một tuần bà có gọi cho tôi, nói người ta dọa người ta sẽ đưa ra đảo, cho cả nhà đi tù và người ta sẽ lấy nhà. Mà người dân quê cả đời lam lũ, chỉ có cái nhà nhỏ để ở, bây giờ người ta rất sợ cho nên bà bị căng thẳng.” (hết trích).

Tôi thật sự quan tâm đến sự an lành của gia đình bà Dương thị Tân, vì bà đã nói ra những gì bà biết về tình cảnh và nguyên nhân sự tìm đến cái chết bằng tự thiêu của cô giáo Liêng, mẹ của Tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần.

bởi: Vô danh
30.07.2012 10:25
that la dau buon cho nguoi dan VN,that dau buon cho NNVN.da lam gi ma de cho dan tu thieu.?mot che do hung tan .phap quyen o dau ? va nhan quyen o dau ? tu do o dau ?NNVN that su co vi DTVN va TQVN ?.hoi 14 ong .may ong co hieu that su DCSVN va DCXHCNVN la gi chang ?DT nay con phai chiu bao nhieu kho dau nua ?thong nhat dat nuoc bang kieu nay co nen chang ?bien dao moi ngay moi mat XH moi ngay moi lam thang .DCXHCNVN la dung nhung ich ra cung la dan chu con CS thi xin khong ,CS da lam cho dat nuoc va DT biet bao nhieu kho dau den bao gio may ong moi thuc tinh .hay ve voi nhan dan .hay bo di DCS hay giai thoat cho dan toc khong ai noi la XHCN la khong tot ,nhung ich ra DCXHCNVN thi cung tot hon la DCSVN .mong thay

bởi: nguyen hung từ: viet nam
30.07.2012 10:07
con do viet nam gap con do trung quoc .vo quyt day co mong tay nhon

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
30.07.2012 10:04
Xin chia buồn với Tạ phong Tần và chúc cô luôn an mạnh để vượt qua nỗi buồn mất mẹ và mong cô được ra khỏi nhà tù sớm.

bởi: He He từ: ANTI - Tam Sa Hải Tặc
30.07.2012 09:56
Lời cảnh tỉnh cho chế độ độc tài Cộng Sản VN.

Thành kính phân ưu! HH xin nghiêng mình trước sự tuẩn tiết của bà Liêng. Một cái chết không phải ngoài trận mạc, nhưng rất có ý nghĩa phản kháng.

bởi: Phạm văn Hiếu từ: Quảng Ninh
30.07.2012 09:53
Bà Ðặng Thị Kim Liêng thiếu bình tĩnh, Bà phải biết rằng bao nhiêu người đã hy sinh để có ngày đất nước được như hôm nay. Bà thử nhìn lại mà xem, chế độ VNCH trước đây tốt đẹp quá hay sao?
Trả lời

bởi: Nói Càn
31.07.2012 09:53
Nếu như @ Hiếu biết rằng Gia đình bà Kim Liêng , cô Tần đều là đảng viên Cộng sản trung kiên , Cô Tần là sĩ quan công an mà . Bạn ở Quảng Ninh làm sao biết miền nam xưa và nay hơn cả người sở tại . Bái phục bạn dám nói điều mà !!!! chắc bạn biết quá rõ chăng ?
Trả lời

bởi: Vô danh
31.07.2012 00:20
Xin hỏi hai Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1 và 2 do Tổng thầu EPC TC trúng thầu đúng ra hoạt động từ 2009 ,đến nay đã hoạt động chưa hay đắp chiếu, hay gây ô nhiễm môi trường ? Hãy " Chờ Xác Minh " lỗi ở đâu ? Nhờ bạn lên tiếng
Trả lời

bởi: Tỉnh giấc đi
30.07.2012 18:54
Đất nước này đâu phải chỉ có mỗi bà Đặng Thị Kim Liêng đứng lên? Còn biết bao bầy tôi theo CS trung thành như Nguyễn Hộ,Tô Hải, Nguyên Ngọc, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Trọng Vĩnh, Lê Hiền Đức, Lê Hiếu Đằng, Hạ Đình Nguyên, Đỗ Trung Quân, v.v... cũng phải ngoảnh mặt, quay lưng vì chế độ độc tài tham tàn, dối trá đặt quyền lợi đảng cục bộ trên quyền lợi DT, QG.
Trả lời

bởi: @Phạm Văn Hiếu
30.07.2012 18:47
Làm CM phá cái cũ để xây cái mới tốt đẹp hơn, là để so sánh với thế giới đương đại chung quanh chứ không phải để so sánh thụt lùi gần 40 năm về trước với VNCH. Dù chiến tranh chết chóc, ly tán nền dân chủ sơ khai ở MN đã biết tôn trọng dân quyền hơn hẳn, đã cho toàn dân được hưởng y tế, giáo dục miễn phí cùng biệt danh Saigon, Hòn Ngọc Viễn Đông vượt trước Thái, Nam Hàn, v.v...
Trả lời

bởi: nobody
30.07.2012 14:48
Xứ Quảng ninh của bạn chắc chắn đẹp hơn xưa rất nhiều, đặc biệt khoảng 1 thập niên gần đây nhờ đầu tư ngoại quốc. Nhưng bạn hãy nhìn sang các nước lân bang: Nam hàn, Singapore; những quốc gia này xưa kia thua kém Nam vn và ít tài nguyên hơn ta, nay đều là những quốc gia giàu có. Nếu vn có một chính quyền dân chủ hơn, đầu tư sẽ tiếp tục; ngược lại, 'giàu mạnh' tới đây sẽ đứng lại, no more. Vì vị trí chiến lược phía Đông châu á, thế giới có thể vẫn giúp đỡ vn chống lại Tàu, nhưng tới một giới hạn nào đó thôi.
Trả lời

bởi: Mẹ Việt Nam từ: Đồng Hới
30.07.2012 13:25
Tuy bị bạo quyền độc đảng Cộng-Sản Hà-Nội được Nga Tàu đốc xúi, được viện trợ vũ khí và lương thực, tội phạm HCM và đồng đảng với óc quỷ và máu lạnh đã lừa gạt nhân dân đi xẻ dọc Trường-Sơn, xâm nhập đánh chiếm Miền Nam VNCH. Nhưng sau chiến tranh 30-4-1975. Cuộc sống hai miền đã làm cả nước thấy rõ lòng lang dạ sói của đảng là lọc lừa, dối trá, và bịp bợm, giải phóng miền Nam hay vơ vét, cướp đoạt, chuyển tải về miền Bắc để xây dựng Xã Hội Cướp Ngày. Hàng triệu người sinh Bắc tử Nam vì bị B-52 rải bom thảm, nhưng đảng cố quyết thực hiện mộng tưởng, để rồi hôm nay tổ quốc, biển đảo nghiêng ngả đổ xuống Đại-Háng.
Trả lời

bởi: xx&xx từ: x x
30.07.2012 11:52
Xin chia buồn với thân nhân người đã mất!

Bạn Hiếu đừng nói vậy !Dù sao cũng là một con người vừa ra đi."Nghĩa tử là nghĩa tận" mà,bạn ơi!
Trả lời

bởi: XTNTS từ: Tha Hương
30.07.2012 11:52
Cóc ngồi đáy giếng. Đúng là người đui mà đòi dắt đường cho kẻ sáng mắt. Hãy tìm hiểu sự thật cho đến khi miệng bổng tự thốt lên hai chữ (à há). Khi ấy chúng ta hãy bàn tiếp bạn nhé.
Vì hai chữ này đã thốt ra từ miệng các Đảng Viên nhiều lắm rồi. Chúc bạn sớm tìm ra sự thật.
Trả lời

bởi: Vô danh
30.07.2012 11:33
Biết bao sinh mạng bị hy sinh để có ngày hôm nay độc tài đảng trị, hèn với giặc, ác với dân.


bởi: Định Nghĩa
30.07.2012 09:52
quân đội nhân dân > quân dận nhân đôi > quân dận nhân hai> quân hại nhân dân

bởi: Nông Dân không đất từ: khi bị đảng cướp
30.07.2012 09:43
Để buộc đảng phải từ bỏ độc quyền lãnh đạo, cải cách dân chủ, và phải loại trừ các cán bộ đồ tể, công an côn đồ, quan chức hư đốn, làm giàu bất chính, bắt hiếp người dân đến chỗ những người cha, người mẹ phải tự thiêu để phản đối, vì tệ nạn của cộng-Sản không cho tiếp xúc, gặp mặt con bị bắt đi biệt giam vô thời hạn mà không đem ra xét xử công khai, như trường hợp Bloggers Tạ-Phong-Tần. Hàng trăm ngàn người dẫn con theo con cái, mang theo em bé trong các xe đẩy, trong khi những người khác đi cùng với học sinh tiểu học và trung học. Đoàn biểu tình có sự tham gia của nhiều sinh viên các trường, giáo viên và các nhà hoạt động cho dân chủ. Cùng hàng trăm ngàn nông dân không có đất đồng loạt kéo đến tuần hành bao vây các cơ quan. Những ngọn lửa tự thiêu đã thiêu rụi bạo quyền đảng sâu-vẹm. Chúng ta bỏ phiếu bằng chân để cứu con cái của chúng ta thoát khỏi sự khốn khổ, nhục nhằn, và bi thảm vị bị độc đảng cai trị bằng súng đạn, dùi cui, còng 88.

bởi: Hồ Hải Hà từ: Hồ Gươm
30.07.2012 09:42
Cấp cứu trong cái xã hội Việt Nam băng hoại ngày nay là bụm miệng, móc túi và xơi..........theo "giai cấp". Cái chết của người bất đồng chính kiến, yêu nước đáng phải ???????????? Nhưng ai là kẻ tiến hành việc ĐIỀU CHA để làm sáng tỏ - Xin miễn đề cặp - Trẻ sơ sinh mới biết thưởng thức bầu sữa mẹ ngọt đã thâu hiểu và quán triệt từ lúc còn trong bụng mẹ chờ ngày được "giải phóng". Mong sao chóng lớn khôn ngoạn để góp phần xây dựng lại quê hương khốn khổ.

bởi: Vô danh
30.07.2012 09:36
Đối với loài thú không tính người thì dù có tự thiêu cũng vậy thôi

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
30.07.2012 09:11
Kẻ ác độc không biết chúng đang làm chuyện độc ác, cứ tưởng là không ai dám đụng đến chúng vì chúng đang ở trên ngai vàng với hàng triệu bộ đội, công an, côn đồ bảo vệ, nhưng khi dân lành chịu không thấu đến nổi phải tự giết chết mình để lên tiếng báo động thì trời đất củng sẽ phải động lòng, kẻ nào gây tội ác thì sẽ phải đền tội bỡi nhửng hình phạt thật là kinh khủng.

bởi: Dân
30.07.2012 08:50
Xin chia buồn với gia đình Chị Tạ Phong Tần về sự ra đi cuả bà mẹ , Bà Ðặng Thị Kim Liêng. Xin Cầu Nguyện cho Hương Linh Bà Cụ sớm siêu thoát nơi miền Vĩnh hằng.

Cái hi sinh của cụ bà làm tôi không thể quên và Nhân Dân Việt Nam chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Tất cả những cái khốn cùng, chết chóc , tù đày do chế độ CSVN tạo ra cho người dân Việt Nam trong quá khứ và hiện tại, toàn thể nhân dân VN sẽ không bao giờ quên... và nhân dân sẽ đòi lại cái "Công Bằng" sau này, đối bới bất cứ những kẻ nào của chế độ "phản động, phản dân hại nước này", kẻ có trách nhiệm đối với những cái chết của lương dân Việt.
Vài lời cuối thật đau xót và chia buồn với toàn thể gia đình chị Tạ Phong Tần.
Trả lời

bởi: Lê hùng Vương từ: sài Gòn
30.07.2012 11:35
Tôi đang sống Ỏ Bình Dương.Tôi thấy cuộc sống ở Việt Nam hiện giờ chẳng nơi nào có được.đó là sự bình yên,ổn định chính trị.an ninh trật tự xã hội được đảm bảo,nhân dân được tự do hạnh phúc,chỉ có ai vi phạm pháp luật mới bị bắt và trừng tri
Trả lời

bởi: Quang
30.07.2012 20:20
Vương nên đi ra ngoài để biết các nước chung quanh, các nước phương Tây họ bình yên, ổn đinh như thế nào chứ ngồi một chổ mà cứ cho chổ mình là sướng nhất thì các cụ ngày xưa gọi là "ếch ngồi đáy giếng" đó.
Trả lời

bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba Đình)
30.07.2012 16:51
@.-Lê hùng Vương từ: sài Gòn.........
Tôi thấy cuộc sống ở Việt Nam hiện giờ chẳng nơi nào có được.đó là sự bình yên,ổn định chính trị.an ninh trật tự xã hội được đảm bảo,nhân dân được tự do hạnh phúc,chỉ có ai vi phạm pháp luật mới bị bắt và trừng tri
Đỏ mắt với biển hiệu. Chúng tôi đến huyện Kỳ Anh và không khỏi giật mình trước những gì chứng kiến được. Theo quốc lộ 1A hướng từ Nam ra Bắc, xe vừa qua khỏi hầm Đèo Ngang - ngăn cách giữa Hà Tĩnh với Quảng Bình - được vài cây số, đoạn thuộc địa phận xã Kỳ Phương đã thấy chình ình một bảng hiệu khổ lớn chi chít chữ Trung Quốc dựng trên chân đế cao hơn 2 m. Chúng tôi thực sự “choáng” khi đến địa phận các xã Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Thịnh. Không phải tự nhiên mà nhiều người thốt lên “phố Trung Quốc” bởi dọc hai bên trục đường xương sống 1A đầy rẫy biển hiệu như nấm mọc sau mưa. Hầu như bảng hiệu nào cũng tràn ngập chữ Trung Quốc, từ tên công ty, ngành nghề kinh doanh đến các thể loại nhà hàng, ăn uống, dịch vụ cưới hỏi, rửa xe, hút bụi...
Trao đổi với chúng tôi, Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Liên Nguyễn Hồng Cương bày tỏ sự lo lắng: “Trên địa bàn có hơn 10 gia đình cho người nước ngoài thuê ở. Bước đầu có ảnh hưởng, cái lo nhất là tình trạng lừa đảo về kinh tế đã xảy ra. Trước kia, đây là vùng thuần nông, giờ ruộng đất mất hết rồi, hiện người dân có thể làm những việc phổ thông, chân tay chứ đến lúc xây dựng xong thì biết làm gì. Lo nhất những người trong độ tuổi 40-60”.
Chuyện quan hệ gái trai, hôn nhân cũng đang khiến chính quyền vã mồ hôi. Mới đây, L.T.H (22 tuổi, ở thôn Liên Phú) đã đăng ký kết hôn, tổ chức cưới hỏi với một người quê Thanh Hóa. Đùng cái, H. hủy hết tất cả mọi thứ để theo một người Đài Loan từng thuê ở trong nhà mình. Hai người lén lút qua lại với nhau, nghe đâu là vì ông đó có tiền. Cũng đã xuất hiện một số trường hợp người Trung Quốc nhờ người Việt đứng tên mua đất.
Người Trung Quốc rất khó quản lý, họ đã không trình báo như người các nước châu Âu mà còn trốn tránh sự kiểm tra. Nhiều người thuộc diện hợp đồng lao động ngắn hạn đã tìm mọi cách ở lại khi hết thời hạn. Nhiều người ở luôn trong các container tại công trường nên rất khó kiểm soát. Cũng đã có vụ 2 NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐÁNH 1 người Việt Nam”.
Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Liên Nguyễn Hồng Cương đã nhìn nhận thẳng thắn: “Việc này mới nở rộ từ đầu năm nay. Không thể để chữ Trung Quốc nhiều hơn chữ Việt Nam được, điều này rất phản cảm, sống giữa đất nước Việt Nam sao không dùng chữ Việt Nam. Đành rằng để phục vụ người Trung Quốc mới sang không biết tiếng Việt nhưng vậy cũng không được, không thể Trung Quốc hóa Việt Nam. Làm như thế, người đi qua địa bàn này sẽ đặt câu hỏi tại sao đây là đất Việt Nam mà lại toàn chữ Trung Quốc.
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120728/pho-tau-o-ha-tinh.aspx
Trả lời

bởi: Mẹ Khờ VN
30.07.2012 16:30
Nếu bạn thật là một người dân lành nói lên nhữnh lời lẽ này thì Khờ phải thán phục cái chính sách ngu dân của DCSVN để cai trị quả là có đạt thành quả cao với một số người ! Tiếc rằng cái tên Lê hùng Vương kia lại không tương xứng với cái bộ óc của bạn !
Trả lời

bởi: Vô danh
30.07.2012 16:09
@.-Lê hùng Vương từ: sài Gòn.
- Ở cái xứ này, khi những đứa trẻ lên năm, bắt đầu biết suy nghĩ là chúng đã được tiếp xúc ngay với… nói dối! Người ta dạy cho nó ở ngay những bài hát mẫu giáo rằng thì là: "Nhân dân ta có Đảng cuộc đời nở hoa”, rằng "Bưng bát cơm đầy nhờ có công ơn Đảng ta”…
Lớn lên chút nữa thì: “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, "Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng”.
Còn nếu chúng có thắc mắc tại sao cha, anh, chú cùng đi B cả mấy năm trời mà báo, đài vẫn tuyên bố “Không có chuyện quân đội miền Bắc xâm nhập miền Nam" và "đây là điều vu cáo trắng trợn" thì…thầy, cô, mẹ, chị chúng chỉ còn biết giải thích: “Đây là chủ trương của Đảng và Nhà Nước”….Còn về chuyện tại sao đánh nhau mà quân ta không thấy có ai chết, cứ đã đi là thắng, trăm trận trăm thắng” ? thì… chẳng còn cách nào giải thích khác hơn là: “nói dối để chiến thắng kẻ thù, nói dối để có lợi cho cách mạng!”…. Ha ! Ha ! Đảng ta bịt mắt dân để giáo dục theo đúng đường lối và tư tưởng của bác Trần Dân Tiên đã vạch ra cho cac cháu quàng khăn đỏ.......của chị em phụ nữ chúng ta,

Trả lời

bởi: Hai Lúa, Củ Chi từ: = Việt cộng quỳ dưới Hán
30.07.2012 13:22
Thiệt là Xạo Hết Chổ Nói, nổ vừa thôi đổi nick Lê Hùng Vương thành Lê chiêu Thống cho hợp hơn, nói huỵch tẹt ra là cha nội đang sống bình yên, ổn định chính trị( chưa chắc à nhe!) ở Đông Đô Đại Phố, Bình Dương(mà xạo sự gởi từ Saigon!) cho rồi đi!? Nói láo chưa có đẳng cấp bằng mấy tay lãnh đạo Hà Nội.
Trả lời

bởi: hung từ: BD
30.07.2012 13:01
mình sanh ra lớn lên và hiện đang sống ở thị trấn lái thiêu Bình Dương, ngươi` dân thì nghèo đói ăn thiếu mặc đi đến đâu cũng thấy trẻ em bán vé số thay vì đến trường, người già ăn xin mọi nơi vậy mà bạn dám nói người dân ở đây cuộc sống ỗn định tự do hạnh phúc, tại sao bạn phãi nói láo với bản thân mình tôi nghĩ bạn là đãng viên CS ngày đêm vơ vét cũa cải và khai thác tài nguyên cũa đất nước làm giàu cho bản thân nên bạn cố tình không thấy sự nghèo đói cũa người dân..
Trả lời

bởi: Vô danh
30.07.2012 12:53
Bởi vậy bị cộng sản làm cho dân ngu như bạn này để cộng sản dể cai trị, chừng nào mời sáng con mắt mù ra ?
Trả lời

bởi: ngây thơ
30.07.2012 12:34
Cảm phục Lê hung Vương là người đã có trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nước,nên mới có quyết đoán này?
Trả lời

bởi: Dân
30.07.2012 12:08
Ông đang sống "bình yên" ở Bình Dương đấy sao !!!! Giặc Tàu nó lập Phố Tàu ở ngay trước mặt ông mà sao ông không thấy !!! Giặc Tàu nó vào ngay trước cửa nhà ông, nó nằm ngay trước biển Ðông, nó ở ngay tại Tây Nguyên ... sao mù vậy !
Chỉ có người điên, kẻ mù mới không biết chuyện gì đang và sẽ xảy ra cho chính dân tộc mình, mà ngay chính cho con cháu mình sau này.
Chính vì muốn sống bình yên như ông, nên con cháu phải làm nô lệ sau này, ngay cả chính ông cũng phải im miệng mà !
Sống như thế thì đừng sống, sống để làm nô lệ thì đừng sống làm gì , và đừng hỏi tại sao "những dân tộc khác sống hạnh phúc, tự do, giàu mạnh" xứng đáng làm người hơn dân tộc Vietnam ? khi mà cái xã hội CSVN chỉ thấy nghèo đói, thất học, tù đày, chết oan, oán hờn,tham nhũng, độc tài, vô luật, phong kiến ... đủ cả...v.v..và ..v.v..

Chỉ có những người như ông mới níu kéo "cái chủ nghĩa CS đã chết" mới khen nó thôi....Chỉ khi nào tai họa nó đến chính nhà ông thì .... ông mới thấy ... mới nhận ra cái bản chất thực của chế độ chứ gì .... e rằng lúc đó đã muộn rồi.

Ðối với thế giới , Chế độ CSVN, NHà nước CSVN là cái sọt rác còn lại của Chủ nghĩa CS.
Ðối với Nhân Dân Việt Nam, chế độ CSVN hiện tại là "chế độ Phản Ðộng" nhất trong lịch sử VN. Nó Phản Ðộng vì nó Phản Dân, Hại Nước... chính nó rước giặc Tàu vào nhà, và cũng chính nó dâng đất cho giặc Tàu, và cũng chính nó chém giết cầm tù những người Ái Quốc, ngay cả người chống giặc Tàu.

Hãy nhìn những phố Tàu ở Bình Dương đi !!!! để rồi tự hỏi với chính ông : đây là Nước Tàu hay Nước Việt để mà nhục với ông Cha Việt Nam khi xưa.

Mất một mảnh đất của Ông Cha thì phải đau lòng.
Mất một người Yêu nước Việt thì phải đau xót.

Tôi là người dân, tôi phải đứng về người dân, chứ không đứng về phía kẻ cầm quyền.... nếu không, thì kẻ có quyền lực sẽ được thế hành hạ dân hơn nữa.... mà nạn nhân trong đó có thể có ông và có tôi nữa.

bởi: SC
30.07.2012 08:47
Thật vô cùng thương tiếc cho bà, thân cô, thế cô trước bày dã thú VC,bà không con đưòng nào khác là tự thiêu để tự sát ngay giữa chốn đông người, ngay trước mắt bọn ác ôn VC. Cầu chúc hương hồn bà Đặng Thị Kim Liêng sớm tiêu diêu nơi miền lạc cảnh và anh linh luôn phù hộ, độ trì cho cô Tạ Phong Tần đang bị CS giam cầm trong ngục luôn manh khỏe, bền lòng đấu tranh

bởi: giac ho
30.07.2012 08:42
Ai theo giac ho ai theo quoc gia dan toc can dinh huong that ky bay gio. Tuong loi tien toi tat ca cung hanh dong.
Trả lời

bởi: trinhngoctoan từ: Hoa Ky
30.07.2012 15:55
Cũng cần nên xem lại cái chết của cụ bà từ nơi công an thông báo "tự thiêu" ?
Đây cũng có thể là một sự "bức cung và bức tử" , lỡ chết ...nên đổ xăng đốt rồi phao tin là bà đã tự thiêu "nơi khu vực hàng chánh" (tại sao bà đi làm việc với công an mà người nhà không biết và đến khi được CA cho biết thì không cho mang xác bà về !), để đánh lạc hướng dư luận và đồng thời trốn tránh trách nhiệm . Còn nhiều ẩn khúc ...cho nên tránh dùng từ "tự thiêu" mà mắc mưu CA Tầu cọng ở VN chăng !
tnt
Trả lời

bởi: He He Ran Chu
30.07.2012 21:36
Tu thieu o day cung co the la cong an dan canh day nhe !!!
Trả lời

bởi: he he
30.07.2012 18:50
Tu Thieu', khi ma minh tranh dau cho mot cai gi do nhe !!! khong can phai tu thieu, chanh sach tu thieu da loi thoi roi nhe ! nhin qua Tay Tang ma hoc nhe !!!