Thứ Tư, 19/06/2013
Xem

Blog / Bùi Tín

Lỗ hổng đã 67 năm

Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trên Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trên Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945
x
Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trên Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945
Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trên Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945
CỠ CHỮ - +
Cuộc Cách mạng tháng Tám mùa Thu 1945 đã được tròn 67 năm. Trên dưới một đời người. Bao nhiêu thơ ca ca ngợi cuộc chính biến, cách mạng, đổi đời, cướp chính quyền, tang bồng dâu biển sôi nổi ấy. Bao nhiêu bài xã luận, bình luận, chính luận về sự kiện hiếm có ấy trong cuộc sống của dân tộc.

Tưởng như mọi sự cần nói đã được nói đến hết cả rồi.

Ấy vậy mà năm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 67 cuộc cướp chính quyền tháng 8-1945, tôi vẫn thấy rất cần nêu lên một ý kiến cực kỳ hệ trọng với bà con ta trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là với các bạn trẻ hiện chiếm số đông trong gần 90 triệu người Việt.

Xin được trân trọng hỏi các bạn là trong 67 năm nay, cho đến ngày hôm nay, đất nước ta, nhân dân ta trong đời sống thực tế đang thiếu cái gì nhất?

Nghĩa là cái thiếu nhất trong cuộc sống hằng ngày, không kể đến những mỹ từ, những lạm từ, những hoang từ nhằm tuyên truyền, tưởng tượng ra những điều không hề có thật trên giải đất hẹp hình chữ S này.

Trước tháng Tám 1945, dân ta chưa có nền độc lập, mang thân phận dân thuộc địa của nước Pháp, sau đó dân ta đã có nền độc lập cao quý. Đến nay tuy nền độc lập vẫn còn bị đe dọa, nhưng nền độc lập vẫn vững bền trong ý chí kiên cường của toàn dân.

Trước kia dân ta cực kỳ nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu học; trận đói năm Ất Dậu 1945 dưới thời bị quân phát xít Nhật chiếm đóng đã gây nên cái chết thê thảm của 2 triệu người. Nay ta đã là nước xuất khẩu gạo hàng đầu ở châu Á.

Về thiếu học, dân ta đã xóa nạn mù chữ, xây dựng hệ thống học đường từ mẫu giáo, tiểu học, trung học đến đại học và sau đại học, tuy chất lượng giảng dạy còn xa mới đạt mức trung bình khá, chưa nói gì đến tiên tiến, nhưng dù sao thiếu học, dốt nát không còn là vấn đề trầm kha của cuộc sống dân tộc.

Một số nhà nghiên cứu chính trị và lý luận trong nước lập luận rằng 67 năm nay, dân ta đã có tự do, rằng trong bản Tuyên ngôn Độc lập đã dẫn ra những câu bất hủ về tự do của Cách mạng năm 1776 ở Hoa Kỳ và Cách mạng 1791 của nước Pháp, rằng câu châm ngôn «Không có gì quý hơn độc lập tự do» đã trở thành phương châm chính trị quý giá nhất được thực hiện rõ ràng trong 67 năm qua, và hiện nay có hàng triệu người, hàng chục triệu người Việt Nam vẫn tin là đó là những sự thật hiển nhiên khỏi phải bàn cãi.

Chỉ cần mỗi người Việt Nam ta có công tâm, có tư duy lành mạnh, chịu khó suy nghĩ bằng tư duy độc lập của cá nhân mình, không bị chi phối bởi tư duy giáo điều, theo đuôi người khác, quan sát chặt chẽ cuộc sống thực tế xung quanh, là có thể nhận ra sự thật đúng như nó có.

Sự thật cứng đầu, bướng bỉnh, hiển nhiên là cho đến nay tự do của người công dân ở Việt Nam vẫn còn là quả cấm, vẫn còn là mục tiêu đấu tranh ở phía trước, sự thật là 67 năm nay tự do công dân chỉ mới tồn tại thực sự trên tuyên ngôn, trên diễn văn, trên văn kiện, trên cửa miệng và trên giấy tờ, không hề tồn tại với đầy đủ ý nghĩa cao quý tự nhiên của nó trong cuộc sống.

Ngay ông Hồ Chí Minh người được coi là khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, người nêu cao các khẩu hiệu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, người nêu cao phương châm «không có gì quý hơn Độc lập Tự do», người còn nói «nếu đất nước đã được độc lập mà nhân dân không có tự do thì nền độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì», thì trên thực tế, mỉa mai thay, ông lại tỏ ra hết sức thờ ơ, hầu như vô cảm đối với mọi quyền tự do của công dân.

Có vô vàn dẫn chứng hùng hồn chứng minh cho điều đó.

Trong 24 năm làm chủ tịch nước, chủ tịch đảng CS, làm lãnh tụ tối cao đảng và nhà nước, ông vẫn chủ trương kiểm duyệt gắt gao xuất bản và báo chí, bóp ngẹt báo chí tư nhân. Khi phong trào Nhân văn Giai phẩm nổ ra, những Nguyễn Hữu Đang, Phan Khôi, Phùng Quán, Lê Đạt, Trần Dần…chỉ yêu cầu được tự do sáng tác, đề nghị các nhà lãnh đạo tư tưởng, văn hóa, các chính ủy trong quân đội chớ can thiệp quá sâu vào sáng tác văn học nghệ thuật, rồi bị những Trường Chinh, Tố Hữu, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Tùng «đánh» cho tơi bời khói lửa, vậy mà ông không chút động lòng bênh vực những công dân ngay thật, còn vào hùa trừng phạt những người đòi tự do cho mình và cho toàn xã hội.

Anh Nguyễn Hữu Đang gửi bao nhiêu thư cho ông cầu cứu, ông không một lần trả lời, ngoảnh mặt quay đi với người từng là trưởng ban tổ chức lễ Độc lập, người lãnh đạo Hội Văn hóa Cứu quốc của Việt Minh, người từng đôn đốc dựng đài cao cho ông Hồ lên đọc bản Tuyên ngôn lịch sử.

Tệ hơn nữa là khi người Sỹ quan thân cận của chủ tịch nước – Officier d’ ordonnance du Président - Vũ Đình Huỳnh, cũng là thư ký riêng thân tín của ông hàng chục năm, năm 1964 bị chụp mũ là «xét lại, tay sai Moscow», cũng gửi thư và vợ ông là bà Tề đến cầu cứu ông, ông Hồ vẫn thản nhiên, không một lời an ủi hay bênh vực.

Còn bao nhiêu sự kiện khác. Ông Hồ biết cả. Nhưng ông bất động. Mà ông còn có thể sợ ai nữa. Lúc ấy ông Lê Duẩn, ông Lê Đức Thọ chưa dám hỗn láo hạn chế quyền lực của ông với cái lý do «hãy để ông Cụ nghỉ, đừng làm phiền lòng ổng». Ông chỉ cần phê một chữ, lắc đầu một cái, là có thể cứu người công dân ưu tú khỏi oan trái. Nhưng không. Ông bất động, vì vô cảm. Vì ông vô cảm với bất công, với oan trái, với tự do công dân bị xâm phạm.

Anh Hà Minh Tuân, nhà văn quân đội có tài, chỉ sơ hở một vài câu trong cuốn tiểu thuyết «Vào đời» bị đại tướng Nguyễn Chí Thanh phang một đòn «văn tư sản đồi trụy», từ đó sạt nghiệp văn chương, cũng như nhà thơ tài hoa Quang Dũng, cũng bị ông tướng võ biền Nguyễn Chí Thanh phang một đòn chí tử về tứ thơ từ Tây Bắc «nhớ về Hà Nội bóng Kiều thơm» là «sa đọa tư sản», tất cả bị đưa lên phê phán trên báo, ông Hồ biết rõ cả, nhưng ông không tỏ thái độ, có nghĩa là ông bênh các quan đàn áp lương dân, ông không mảy may rung động khi «nước có độc lập mà dân không được tự do».

Rồi vụ bà Nguyễn Thị Năm ở Đồng Bẩm - Thái Nguyên bị tử hình theo ý kiến cố vấn Tàu, ông Hồ được ông Hoàng Quốc Việt chạy đến cầu cứu vì bà Năm từng nuôi cán bộ cộng sản, có 2 con đi bộ đội, ông Hồ chỉ «thế a!» rồi im thin thít. Đó quan niệm của người khai sinh ra nước Việt Nam độc lập và tự do là nghèo nàn ấm ớ như thế đó.

Nhiều nhà dân chủ bây giờ đã thấy rõ nếu so sánh lập trường dân chủ tự do của ông Hồ với nhà chí sỹ Phan Chu Trinh thì thấy rất rõ là ông Tây Hồ đã vượt ông Hồ cả một cái đầu. Tôi đã để thì giờ đọc Hồ Chí Minh toàn tập và những trước tác của Phan Chu Trinh để so sánh. Ông Hồ viết sách, viết báo, diễn thuyết khá nhiều, nhưng ông chỉ tập trung lên án mạnh và khá sâu bọn thực dân Tây Phương, bọn thực dân Pháp cầm quyền bóc lột áp bức dân thuộc địa, nhưng ông hầu như bỏ qua mọi hình thức bóc lột đàn áp, bất công tinh vi của người Việt đối với người Việt mình. Các bạn trẻ xin hãy đọc hàng ngàn câu thơ trong tập Tỉnh Quốc Hồn Ca của Phan Tây Hồ, sẽ thấy rõ các chủ trương của ông : nâng dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh là cần thiết, cấp bách, quý báu và hiện đại biết bao.

Phan Tây Hồ tuyên chiến mạnh mẽ, sâu sắc với mọi nét văn hóa lạc hậu, cổ hủ của xã hội Việt Nam, tệ nạn trọng nam khinh nữ, thói tham quan ô lại, tệ cường hào quan liêu, thói học vẹt theo thi cử, giảng giải kỹ quyền công dân, tinh thần thượng tôn luật pháp, quyền liên kết lập hội, cổ vũ lối nghiên cứu khoa học theo tư duy độc lập tự chủ kiểu thực nghiệm và thực chứng…Có thể nói tuy Phan Chu Trinh là Phó bảng Hán học nhưng trên thực tế là nhà văn hóa hiện đại nhất, hấp thu tinh túy của văn hóa Tây phương nhuần nhuyễn nhất, có hệ thống và rất thực tiễn. Có cơ sở để kết luận rằng ông Phan Chu Trinh là chiến sỹ Dân Chủ và Nhân Quyền đầu tiên và sâu sắc nhất trong lịch sử nước ta, và tư duy duy tân của ông hiện vẫn là chuyện thời sự cần thiết nóng hổi nhất.

Ông Phan và ông Hồ đều sống ở Pháp khá lâu nhưng ai tiếp thu thật sự nền văn hóa – chính trị mới mẻ tiến bộ của Pháp, có thể khẳng định là ông Phan vượt trội một cách nổi bật, như người dẫn đầu cuộc đua và kẻ mang đèn đỏ. Vì khi cầm quyền ông Hồ và những kẻ kế thừa ông đã quay lưng lại với tự do của người công dân và chà đạp nhân quyền không thương tiếc.

Đó là vì ông sống ở Pháp rồi còn sang Moscow một thời gian dài, ăn lương hàng tháng của Quốc tế CS, khi tư duy chính trị đang chín và đang định hình, bị trực tiếp Stalin và đồng chí của ông ta nhào nặn vào khuôn phép, được đào tạo ở Học viện Đông phương cộng sản, hết họp Đại hội V của Quốc tế CS (tháng 6/1924), lại họp Đại hội Quốc tế Công hội Đỏ, rồi Quốc tế CS Nông dân, rồi cả Quốc tế Phụ nữ và Quốc tế Thanh niên cũng như Quốc tế Cứu tế Đỏ. Rồi một thời gian dài ở Trung Quốc dưới trướng của Mao, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, sau đó với hàng trăm cố vấn của «bác Mao» quanh mình, ông chỉ có một ý nghĩ chính trị mãnh liệt là nhuộm đỏ cả Bắc cả Nam nước ta, nhuộm đỏ cả Lào và Miên, cho đến nhuộm đỏ cả Đông Nam Á và thế giới, sứ mệnh được các lãnh tụ quốc tế của ông là ông Xít và ông Mao giao cho ông.

Cho nên tháng Tám năm nay, nhắc đến bản Tuyên ngôn Độc lập, điều mỉa mai cay đắng khổng lồ là những chữ Tự do, Dân chủ, Nhân quyền trên đó sau 67 năm vẫn còn là những chữ rỗng ruột, những mỹ từ trên giấy, những lời hứa hão huyền, những quả lừa khổng lồ dai dẳng, những món nợ trầm luân của ông Hồ, của đảng Cộng sản đối với dân ta.

24 năm ông Hồ trực tiếp cầm quyền, công dân Việt Nam chỉ được làm những điều gì đảng cho phép, mọi người ngoài đảng chỉ là công dân dự bị, loại hai, bị phân biệt đối xử theo lý lịch, không một công dân nào có hộ chiếu để xuất ngoại, người nông dân tự do, người buôn bán tự do…là chuyện viển vông không tồn tại.

Đến nay, trong đổi mới, gia tài ông Hồ để lại tuy có điều chỉnh chút ít, nhưng đường lối cơ bản theo chủ nghĩa Mác-Lenin vẫn là một xã hội tật bệnh hiểm nghèo, trong đó lỗ hổng cực kỳ bi đát là thiếu dân chủ tự do, thiếu nhân quyền vẫn cứ toang hoác thêm. Vẫn là một không gian xã hội không có dưỡng khí, ngột ngạt đến ngẹt thở. Đây là bất hạnh dai dẳng lớn nhất của dân ta khi so sánh với nhân dân Thái Lan, Philippine, Indonesia, Malaysia gần ta, chưa nói đến dân Ấn Độ, Nhật Bản…

Trên đây là món nợ lớn nhất mà toàn dân ta đang trên đà thức tỉnh để đòi lại cho nhân dân ta và muôn đời con cháu, món nợ lưu cữu 67 năm, lãnh đạo đảng CS không thể trì hoãn và cố tình bỏ quên mãi được.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Dân Việt từ: Hà Nội
16.09.2012 06:03
Xin mạn phép hỏi Bùi tiên sinh: VN nên theo mô hình chính trị của nước nào thì có được tự do viên mãn?. Nếu tiên sinh được bầu làm tổng thống thì việc cần làm ngay là gì? Theo tiên sinh thì đến bao giờ chúng ta đạt được tự do như ý muốn?

bởi: kenney từ: Garden Gro,California,USA
15.09.2012 20:45
HCM để lại câu sấm lâu lắm rồi, hôm nay là lúc thấy linh nghiệm:
Khi nào Quan Báo ra đời
Dũng kêu lính bắt, dân cười đảng ta.
Dân, Quân trí thức gặp thời
Cùng nhau quật khởi , dựng cờ Quốc Dân.

bởi: xuantan từ: hanoi
15.09.2012 12:09
Doc nhung dong tren toi khong co gi ngac nhien lam, tac gia chi noi ro hon nhung gi ma quoc te da biet ve noi kho cua nguoi dan viet nam. Toi thay that su thuong nhung dong bao minh, co le cach duy nhat la phai lat do cong san, o dau co cong san la o do co lam than, doi kho.

bởi: do từ: Viet
05.09.2012 07:25
Sau khi giành độc lập,CTy TNHH VIET-XO-TAU ra đời nhằm kinh doanh CNXH trên toàn thế giới.Hai anh lớn góp tiên, vũ khí và chính trị.Thằng em nhỏ yếu chẳng có gì nên phải góp xương, góp máu..và góp cả tương lai dân tộc.Nhưng trời không 2 mặt, đất không 2 vua (2 thằng anh phải chết 1 thằng).Thằng anh sâu độc nhất lái thằng em đánh Mỹ thật lâu để nó có cơ hội trỗi dậy làm siêu cường thế giới. Mỹ kiệt quệ phải ra đi để mặt thằng Tàu cướp Hoàng sa của Việt nam (vì Mỹ biết anh em nó sẽ giết nhau vì điều này, Tàu cũng biết, chỉ Việt nam là không biết mà thôi ) Vậy là Tàu nợ Việt quá nhiều xương máu (Tàu sẽ chịu quả báo nhãn tiền )

bởi: Nguyễn Thành từ: Đà Nẵng
04.09.2012 02:32
Ông Bùi Tín này viết càn,nói bậy.Tên ông này là "Bùi Bất Tín" mới đúng.

bởi: Cao Thanh Mỹ từ: Bình Dương Việt Nam
04.09.2012 00:50
Gửi Bùi Tín:
Bài viết của ông quả là sâu sắc, nhưng chỉ đáng sâu sắc với bọn sâu mọt hải ngoại và bọn vô công rồi nghề trong nước thôi.
Trải qua 67 năm từ khi đất nước Việt Nam độc lập, nhân dân Việt Nam trải qua bao khó khăn thử thách để giữ vững nền tự do và độc lập, theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng bao thế hệ người Việt hy sinh để cho nước nhà được thống nhất. vậy mà với cái tên Bùi Tín lại dám bôi nhọ chế độ, bôi nhọ những gì mà nhân dân ta đã phải hy sinh.
Nếu như không có Đảng và bác Hồ thì sẽ không có ngày 2 tháng 9 năm 1945 và chắc chắn rằng sẽ không có Bùi Tín đâu (vì khi đất nước là thuộc địa thì làm gì mà Bùi Tín sống đàng hoàng, ăn học tử tế để làm nhà báo). Bản thân Bùi Tín được học tập, lao động dưới chế độ xã hội chủ nghĩa vậy mà bây giờ khi trốn ra nước ngoài, nhận được mấy đồng đô la lẻ của bọn phản động thì quay về chửi quê hương, chế độ CS. Thiết nghĩ ông Bùi Tín cũng phải xem lại mình, xem lại những gì mình viết, mình nói. Ông muốn kêu gọi thanh niên trong nước ư? Không đời nào Bùi Tín có thể làm được việc đó. Thế hệ thanh niên chúng tôi hiểu rõ sâu sắc những gì mình làm chứ không bao giờ bị lay chuyển bởi đám tàn quân bán nước Việt Nam cộng hòa, bởi cái đám phản động ở nước ngoài và ở con người Bùi Tín vớ vẩn.
Hãy tỉnh lại đi ông nhà báo phản động.!

bởi: vo danh
03.09.2012 10:53
Bai viet cua Bac Tin ve ong HCM tuy mem mai ma qua hay , loi le diu dang nhu giong nuoc chay cuon troi tat ca nhung vuong mac trong cuoc doi con nguoi va cua lich su VN. Ong HCM co biet tai an noi lam sieu long tat ca moi nguoi tu nguoi tri thuc co bang tien si, toi nhung nha van , nha bao loi lac, nhung nha thong thai uyen bac , tham chi dan ong , dan ba , phu nu, con nit. Tai sao? nhung nguoi tri thuc co bang cap tien si tro len ho thuong lay luong tam cua minh ma xet doan nguoi khac, toi co doc quyen sach cua mot bac si cao cap song sot tai Nam Vang : mot phu nu dot nat da cuu mang ong bang cach nem cai kieng can cua ong va noi voi moi nguoi rang ong ta la chong cua chi . Nguoi tri thuc luon luon thich bao ve ly le ma ho cho la dung duoi cai nhin cua ho, cho nen duoi che do CS nguoi ta khong dam dung nguoi tri thuc vao nhung chuc vu quan trong . Ong HCM cung giong nhu nhung tay so khanh thi dung hoi tai sao ong khong giu loi hua:
- Da cuoi vo ben TQ co gia thu dang hoang vay ma khi len lam chu tich nuoc , vo con song so so ma khong chiu dem ve nuoc lai lam don xin cuoi mot tinh nhan khac. Tu choi em Minh doi cuoi em Lan. Dung la tay so khanh thu thiet.
- Da co biet bao tinh nhan VN, nhung khi da co con roi thi do la vo , neu khong thuong nua thi thoi , tai sao danh long nao giao cho mot thang ac dam khac cham soc va no thu tieu mot cach man ro. Nguoi phu nu hien lanh ngay tho tung dau ap tay goi voi minh , co ay chi dang tuoi chau chu dung noi la dang con.
- Van de ong HCM co nhieu ba khong phai la van de lon nhung cach doi xu cua ong doi voi phu nu qua u la te bac va tan nhan, ke chan goi voi minh nhieu nam nhieu thang ma con de thang khac ngu roi phang cho toi chet thi dung noi la yeu dan toc , yeu dat nuoc , yeu que huong , do la ly do tai sao ma ong ta bi nhung nguoi dong hanh khinh miet .
- Nhung nguoi benh vuc ong cung chang qua la nhung nguoi co ban tanh , ban chat y chang. Va nguoi im lang doi voi hanh dong cua ong cung chi la nhung nguoi qua so he luy vo cam no phang vo ca giong ho ba doi . Ai o VN hay suy nghi can ke.

bởi: NHÔ VN
02.09.2012 20:59
Ông Bùi Tín viết hằn học quá, không phải ngôn từ của một nhà báo kỳ cựu, Chúng tôi người dân Việt thế hệ sau ông không không biết chiến tranh, không biết đói nghèo, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được tự do chưa được viên mãn trên quê hương. và ngay cả ở nước Mỹ đến bây giờ cũng vậy. Nhưng giá trị của ngày 2/9 và hình ảnh Hồ Chủ Tịch đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì không ai được phép xuyên tạc, hoặc phủ nhận giá trị đó được.

bởi: Nhà Báo Lê Phương Dung.
01.09.2012 22:31
Thưa Bác Bùi Tín. Cháu đã được " ngắm " chân dung Bác ở đây, thì ra cháu thấy Bác cũng là một "một người đẹp lão ".C'est une sacréepersonnalité. Je l'adminre beaucoup! Félicitations !Toutees mes félicitations! Toutes nos félicitations Bác nhân ngày Quốc khánh 01 tháng 9, là ngày tết độc lập của dân tộc Việt Nam, và là quyền tự hào của những người mang trong mình dòng máu Âu lạc , cho dù họ có sinh sống lập nghiệp, thành đạt ở đâu , thì cháu Phương Dũng cũng tin rằng họ , cũng như Bác Bùi Tín họ vẫn sẽ luôn hướng về nguồn cội của mình thưa Bác.
Kính chúc Bác Bùi Tín cùng gia đình mọi điều an lành may mắn vui vẻ ạ.

bởi: vo danh
31.08.2012 23:12
Listener, please don't say good bye, toi rat thich doc cac comment cua ong , loi le khon ngoan chac nich cua mot con nguoi thanh cong tren duong doi. Tuoi tre ngay nay rat can nhung nguoi nhu ong de hieu them nhung gi can duoc hieu sau sac. Nguoi lam chinh tri la nguoi khon ngoan cao cap, neu VOA khong dang bai vi duong loi cua chinh phu ngay nay la duong loi ngoai giao mem deo, khiem ton, chung ta can hoc hoi . Hay cho xem tai sao co su nhay cam nhu the.

bởi: Thành Tựu
31.08.2012 20:16
Trãi qua 67 năm, đảng và nhà nước ta đã thực hiện được 1/3 lời dạy của bác trong câu: " không có gì quý hơn độc lập tự do " đó là " KHÔNG CÓ GÌ ", và các đảng viên đã thực hiện 1/2 lời dạy của bác trong câu : " mọi người vì mình, mình vì mọi người " đó là " MỌI NGƯỜI VÌ MÌNH "

bởi: song hen ma duocyen
31.08.2012 11:28
toi tha lam con cho song kiep suc vat ma duoc yen on lai duoc chu quan tam san soc cho an uong day du the la da qua vinh hanh sung suong nhat tran doi chang can chi lam nguoi ma doi hoi tu do nhan quyen hay dan chu de roi bi tu day bat bo nhot giam that la kho nhuc con lam cho vo con vi minh ma hai lay

bởi: Dove từ: Việt Nam
31.08.2012 03:02
Bác Hồ là anh hùng giải phóng dân tộc, là danh nhân văn hóa của nhân loại. Lỗ hổng 43 năm của VN (tức là kể từ ngày Bác Hồ mất) là ko có lãnh đạo nào đủ tài năng và đức độ để kể nghiệp Bác Hồ.

Ko hiểu được một điều đơn giản như vậy thì dù có viết 1000 trang về lỗ hổng thì củng chỉ là giấy lộn để quăng sọt rác.

Dove đã viết comment chi tiết hơn, nhưng bị VOA kiểm duyệt và cắt mất ko cho post lên. OK, sẽ viết một entry ngắn "Những comment của Dove bị VOA kiểm duyệt và ém nhẹm", sẽ chọn một blog trung lập đủ uy tín để post lên.
Trả lời

bởi: Don
03.09.2012 14:12
VOA có quyền làm điều đó vì VOA chịu trách nhiệm về văn hoá ngôn từ, nếu bài bạn viết kém văn hóa, hoặc giả dối thì không thích hợp với forum của VOA. Tôi viết bao nhiêu bài góp ý với báo trong nước cũng chỉ có vài bài được đăng với nội dung không đụng chạm mấy đến bọn Bắc Kinh, bài nào gọi bọn Bắc Kinh là Hán tặc đều không được đăng.
Trả lời

bởi: Dove từ: Việt Nam
03.09.2012 23:02
Nếu đúng là như vậy, đề nghị VOA kiểm duyệt comments của bất đồng chính kiến của Dove một cách công bằng.
Trả lời

bởi: Huyền cháu Bác Hồ từ: Nga
03.09.2012 12:52
Anh Dove mới là tấm gương người công dân VN gương mẫu, trí thức... Huyền thiệt sự rất vui vì có những người như anh Dove, Nhô, Vietnammenyeu, Nguyễn Thiên Tử, Chùa Bà Đanh, Sơn(HCM)... có rất rất nhiều người yêu Tổ Quốc chính nghĩa như vậy chứng tỏ Việt Nam mình có hậu duệ rất trí thức và sẵn sàng Bảo vệ Tổ Quốc bởi bất kỳ thế lực nào. Huyền thấy tự hào dân tộc lắm anh à.

bởi: Dân Đen Tui từ: Ở nhờ đất Hoa Kỳ
30.08.2012 23:40
Dân Đen Tui xin được chia xẻ thêm về vấn đề con đường cho Việt Nam , theo Dân Đen Tui thấy Việt nam đã co một con đường , một thể chế Dân Chủ ,một Chính Phủ Việt Nam Cọng Hòa .Bị cọng sản đánh chiếm lấy mất,và hôm nay chúng ta sẽ đòi và lấy lại nhũng gì đã mất như lời Tổng Thống VIỆT NAM CỌNG HÒA noí ( Đất nước mất , mất tất cả ) Và hôm nay thời điểm đã đến Thiên Thời , Địa Lợi, Nhân Hoà ,vận hội mới đã đến ,chúng ta đòi lại những gì đã mất và làm lại những gì đã đổ vỡ . Trong cái chung đó , có cái riêng cho mỗi người . Nhân dân Việt Nam hôm nay không sợ đi biểu tình mà rất muốn ưng thích đi biểu tình và chấp nhận hi sinh , nhưng họ đang chờ người dẫn đường chỉ lối cho họ đi . Đi đúng hướng , người đó chính là Anh Hùng Lý Tống người đã hai lần về lại quê hương mẹ Việt Nam rải truyền đơn kiêu gọi họ xuống đường lật đổ chế độ cọng sản thế mà giờ nầy anh ở đâu ? Chính vì thế mà cọng sản rất sợ ( biể tình ) .(còn tiếp )

bởi: Góp ý nghiêm túc từ: U.S.A
30.08.2012 21:19
Cái lổ hỏng lớn nhất sau 67 năm theo tôi nằm trong bản tuyên ngôn độc lập .Bác Hồ mượn chỉ một câu trong bản tuyên ngôn độc lập Hoa kỳ ."Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Đúng ra phải mượn luôn 1 đoạn đầu thì mới đầy đủ ý nghỉa . Không đủ giấy mực tôi xin trích một câu That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government . Tạm dịch Khi Chính quyền trở nên phản động "destructive" đối với mục tiêu mưu cầu hạnh phúc, tự do thì ngưòi dân có quyền đứng lên thay đổi hay lật đổ chính quyền đó thành lập chính quyền mới . Tôi thấy phải thêm câu này vào bản tuyên ngôn độc lập vn thì mới lấp được lổ hổng 67 năm .
Tôi hy vọng là mình không phạm quy tắc của diển đàn VOA
Trả lời

bởi: Dove từ: Việt Nam
03.09.2012 22:56
Comment rất nghiêm túc. Dove nhiệt liệt hoan hô. Vấn đề còn lại chỉ là làm rõ ngoại hàm và nội hàm của People.

Nhân dân phải có lãnh đạo, như một đàn cá phải có con đầu đàn. Con đầu đàn ngu muội thì cả đàn chui vào rọ. Con đầu đàn tinh khôn, được cả đàn tin cậy nhất nhất nghe theo thì cả đàn thịnh vượng sống phe phé. Vậy thì ngoại hàm của nhân dân là độc tài đấy.

Đời sống xã hội phức tạp hơn đời sống của đàn cá. Phức tạp nhất là giới chính trị gia đầu cơ "khái niệm nhân dân" để chia dân tộc ra nhiều nhóm theo đuổi các hệ thống giá trị khác nhau và nhóm nào cũng tự xưng minh là "nhân dân". Vậy nội hàm của "nhân dân" chính là các hệ thống giá trị mà giới chính trị gia theo đuổi.

Mô thức xuất khẩu DC mà phương Tây theo đuổi, ko giải quyết được vấn đề gì cho thế giới Ả Rập cả. Bởi vì ngoại hàm của ND gắn liền với những hoàng gia và các hệ thống giá trị gắn liền với hồi giáo. "Mùa xuân Ả Rập" về thực chất chỉ là một trò chơi DC mà nhờ nó lái súng Mỹ kiếm lời từ xuất khẩu vũ khí (năm 2011 xuất khẩu vũ khí Mỹ đạt con số kỷ lục: 66,3 tỷ USD, gần gấp 3 so với 2010, các nước mua chủ yếu là Saudi Arabia, UEA và Oman) và "Những người bạn của Sirya", chủ yếu là đồng minh Saudi Arabia (đội sổ về dân chủ, kém VN những 20 bậc) kiếm lời do giá dầu gia tăng. Chẳng cần phải thông minh gì cũng có thể đoán được khi dầu hết thì "Mùa Xuân A Rập" cũng hết luôn.

Quay trở lại VN, Dove thẳng thắng nói rằng lãnh đạo của VN bây giờ quá kém, vậy ai có đủ tầm nối chí Bác Hồ lãnh đạo đất nước đây? Xin thưa Đảng đang kiểm điểm nghiêm túc, nhưng thực lòng mà nói vẫn chưa tìm ra.

Hải ngoại giới thiệu được ai: Cha Lý à? Cù Huy Hà Vũ à? Xin lỗi nhé, thực sự là ko phải tầm. Dove thấy ông BS Nguyễn Đan Quế, mặt mũi sáng sủa, đã mùng thầm. Ấy thế mà, khi Đại sứ Hoa Kỳ đến thăm thấy ông Quế thiếu mất cái đuôi, để thể hiện hết mình niềm hân hoan gặp chủ, nên Dove thất vọng quá đi mất.

Vậy cái câu: "it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government" rất chí lý và đầy hứng khởi, nhưng mà để làm cho tốt, trong nhiều trường hợp hầu như là bất khả thi.
Trả lời

bởi: @ O Dove
09.09.2012 00:29
Bạn củng như nhửng ng CS sợ hải ở vn cố bấu víu quyền lực mặc dù ko có tài lèo lái con thuyền quốc gia nên luôn nêu lên và chỉa mủi dùi diển biến hoà bình và mới đây nhất là lên án xả hội dân sự và NGO . Cha Lý, Bs Đan Quế v.v.. họ là người đấu tranh muốn vn thay đổi; họ ko phải là ng lảnh đạo, may lắm 1 trong số họ là "care taker" buổi giao thời mà thôi cứ nhìn các nc đi trước với các bước tiến bộ Từ Hàn quốc sau nạn độc tài quân phiệt tướng tá đến Nam phi, Nga, Tiệp, ba lan các nc đông âu khác v.v... người tranh đấu thường sẻ ko là ng lảnh đạo lâu dài họ chỉ là ng cống hiến cho đất nc; mong mỏi đất nc tiến bộ . Và muốn tiến bộ phải thay đổi ngay !!! ng vn xứng đáng được thấy đổi thay, ko quanh co "nguoi dân chưa ý thức, Ko phù hợp với vn" v.v.....
Trả lời

bởi: anngoc từ: Việt Nam
03.09.2012 11:05
Đoạn văn này; "That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government" trong Bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ là tuyệt vời, chứng tỏ tầm nhìn xa, trông rộng của những người viết ra nó
Trả lời

bởi: Thiếu Jia
01.09.2012 14:11
Cám ơn cô,chú mở mắt cho em biết thêm về hiến pháp Mỹ,sao họ viết hiến pháp, chọn hiến pháp mà thật thà cứ như đếm. Xem ra là nhân dân Mỹ viết HP chứ không phải chính quyền Mỹ viết PH. VN mình thì băng nhóm bác ấy giật được quyền của thực dân nên điều 4 HP chỉ cho băng nhóm của bác ấy trị dân thôi, không thả lỏng cho dân được...phản động thì kể ra cũng...logic. Bởi thế em nghĩ tập đoàn của bác ấy tìm mọi cách bít kín câu đầu, chỉ hở tí câu sau....cũng logic. Mà bác ấy ma lanh thật, lúc băng đảng còn cục cựa trong nôi, đã lòe được đế quốc Mỹ tưởng tập đoàn trị dân VN cùng phe với dân trị Mỹ. Đảng bác ấy cố công lấp kín 67 năm rồi mà nay vẫn thành.....hố tử thần! Cứ tưởng vô sản là tối ưu rồi, ai ngờ còn có thêm....internet làm mọi sự toang hoác!

bởi: Thiếu Jia
30.08.2012 18:56
Đọc bài này của bác Tín cái lỗ hổng to tướng mà em chợt nhận ra là...chẳng ai nghĩ gắn cho bác Hồ một tí học vị cho ra vẻ chủ tịch nước XHCN. Em biết bây giờ nhìn vào các bằng tự phát của các bác sau này thì hãnh diện "Con hơn cha là nhà có phúc", nhưng dân với nước mạt mỗi ngày rõ nét.

bởi: ThanhNgoc từ: VungTroi BinhYen
30.08.2012 12:13
ThanhNgoc xin tang nguoi VN khap moi noi mot bai tho de cung doc, tua de: "KHONG!!!", Kinh Xin Bac Bui Tin cho dang Xin Da Ta (ThanhNgoc)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


“Không!!!”
Không làm Cộng Sản Việtnam!
Không làm ăn cướp! Không làm Công An!
Không làm những việc bất nhân:
Dẫm lên khuôn mặt của người Việtnam! (1)
Không dùng lừa bịp hại dân (2)!
Để làm bao triệu người dân thiệt đời(3)!
Chết đầy rừng núi Trường Sơn
Chết trong bụi rậm!, chết ngoài vực sâu!
Chết như rơm rạ muôn nơi!
Chết từ miền Bắc chết vào Miền Nam:
Napalms thả xuống thành than!
Vì do bị bịp của đàn ác tâm :
Chính là bọn cộng sản Việtnam
Dang ngồi trong đảng (4) gọi là “đảng ta!”
“Đảng Ta” (do) giặc cướp tạo ra!,
Để đi sát hại muôn người Việtnam!
Cho nên phải nhớ luôn luôn!
Không làm "phản quốc"(CSVN)! Không làm "hại dân" (CSVN)!
Không bao giờ sống "bất nhân!
Là thành "Cộng Sản Việtnam" giết người!
Giết người là giết dân tôi!
Giết từ con nít! giết hoài quen tay!
Giết người trên biển tối thui! (5)
Đuổi theo chúng giết! cướp vàng, dollars
Của người vượt biển di cư! (thuyền nhân tỵ nạn Cộng Sản)
Tránh xa ác quỷ là đàn lưu manh:
Là thằng Việt Cộng, Việt Minh!
Là "ông đồng chí"(CSVN) lù lù ngồi kia!
Ngồi trong cái đảng cướp kia: (ĐCSVN)
Tha hồ đếm bạc, tha hồ chia nhau!
Đó là cộng sản Việt Gian!
Đó là lãnh tụ Việt Gian giết người (đảng viên CSVN)
Bây giờ no ,béo thảnh thơi!
Tiền nhiều như núi, tha hồ lố lăng!
Mở lời lừa bịp lăng nhăng!
Yêu dân , yêu nước! yêu quần các “em”
Các em mũm mĩm xinh xinh!
Đưa tiền là được “vui, đùa” xuốt đêm !
Các em có trái đào tiên!
Vài ngàn (dollars) ta (CSVN) vẫy !
(Là) Đứng đầy trước sân!
Trước sân cái đảng sát nhân (ĐCSVN)
Giờ thì đất Việt muôn dân
Sống thì im miệng! chết thì ai hay?
Bởi vì chúng giết quen tay!
Do đàn Cộng Sản Việtnam nước mình!
Chúng là cặn bã nước mình
Sống là tác họa! chết nằm trong lăng (Lăng Hồ Chửi Mẹ, VN)
Tốn tiền, điện chạy quanh năm
Để cho máy lạnh giữ gìn cái thân...
thối tha tên đại Việt Gian
Sống là quỷ dữ ! chết nằm như vua !
Như là đồ tể Stalin
Cùng nhau ướp xác! cho người đến xem!
Để xem con quỷ hai chân
Cái đầu là quỷ, cái chân là người!
Cho nên người Việt khắp nơi!
Không làm cộng sản! không làm sát nhân!
Không chơi với lũ Việt Gian (CSVN, Công An Cộng Sản)
Không nghe chúng nói! Không mời chúng ăn!
Không đem con gái để dâng!
Cho đàn Cộng Sản Việtnam "vui đùa"!
Việtnam giờ thật tanh hôi!
Đầy đường phản quốc, đầy đường sát nhân(CSVN)!
Đầy đường những bọn chó săn (Công an CSVN)!
Là đàn cộng sản(CSVN), công an giết người!
Chúng ngồi, đi đứng thảnh thơi!
Giết người, tra tấn, đạp đầu người dân!
Đó là xã hội loạn luân (xã hội do CSVN gây ra)!
Việt gian Việt Cộng nay làm quan to
Quan to nhưng óc chẳng to!
Bé hơn "cái hến" nên làm hư hao
Muôn ngàn công việc (ở) quê hương!
Dính vào (là) "rút ruột", "phong bi trao tay"!
Dollars đầy túi, chia nhau!
Đó là Việt Cộng: "chuyên viên giết người"!
Học hành dăm chữ đủ rồi!
Đi làm thủ tướng để ngồi "đếm nhanh"
Bao nhiêu tiền bạc phải luôn
Chui vào thủ tướng để "trình" "đảng ta" (ĐCSVN)
Để chia! không chúng đuổi ta
Mat chan thu tuong ve nha buon thiu!
Đảng viên Cộng Sản phải luôn đếm tiền
Sống là bòn rút chết rồi (được) ghi ơn!
Ghi ơn: tên đặt muôn phương
Đường nào cũng thấy tên đàn Việt Gian:
Trường Trinh đại lộ (là tên của thằng) "giết cha"
Văn Đồng (Phạm Văn Đồng) phản quốc tên đường(ở) Vietnam!
Saigon bị đổi mất tên
Tẹn thằng đồ tể được dùng để thay!
(Thành Phố) Saigon thành Hồ Chí hôm nay!
Đó là nỗi nhục của người Việtnam!
Cho nên hãy nhớ lời tôi:
Không làm cộng sản!, không làm sát nhân!
Không gần giặc đỏ hai dân! ( CSVN)
Không gần quân giặc Công an giết người!
(ThanhNgọc)
Trả lời

bởi: Dove từ: Việt Nam
31.08.2012 21:08
Dove tên Tây, nhưng cũng là người VN. Nói thẳng rằng tác phẩm của Thanh Ngọc là tà thư, bởi vậy từ chối quyết liệt quà tặng.
Trả lời

bởi: ThanhNgoc từ: VungTroi BinhYen
04.09.2012 11:49
ThanhNgoc lam tho de cho nguoi Vietnam doc chu dau co lam cho bon giac do CSVN doc! vi chung la loai man thu lam gi co tri tue de doc va de hieu y nghia cua bai tho? Bon "giac do" CSVN (red enemies or VC of VN people) chung co cai dau nhung lai khong co duoc khoi oc ma trong cai so cua chung lai chua "nhung con dia, con amoeba an oc nguoi" ma thoi thi chung lam sao co the la nhung nguoi binh thuong duoc? oc cua chung bi benh cho dai lam hu hong tu khi 1942 den hom nay!

bởi: HuyHoang từ: VN
30.08.2012 11:43
Lưỡi của Bùi Tín đúng nghĩa là "Lưỡi không xương"
Trả lời

bởi: Vô danh
01.09.2012 00:52
Lưỡi của " ông hồ " có xương không hỉ ? Ông đọc bản tuyên ngôn độc lập một đàng, làm một nẻo ?


bởi: Dove từ: Việt Nam
30.08.2012 11:20
Khẳng định với Bùi lão gia rằng, vào hồi đó mà xử vụ Nhân Văn giai phẩm chỉ như vậy thôi thì đã là đỉnh cao của nhân văn rồi.

Hãy so với chính thể VNCH, đầu độc tù nhân CS ở Phú Lợi. Nếu Bùi lão gia quên thì Dove nhắc cho câu thơ của Tố Hữu nhé "Nghìn hồn oan bay khắp nhân gian".

Nếu nhìn ra thế giới văn minh thì thấy kinh hơn. Ngô Chí Sĩ của VNCH tuy giết BĐCK và lê máy chém đi khắp Miền Nam nhưng vẫn ko thể bằng Stalin và Mao được.

Hãy so viêc TTg Hoa Kỳ Truman hạ lệnh ném bom nguyên tử xuống Hiroshima mà xem. Khoảng 90.000 người chết ngay lập tức, trong số đó có khoảng 2.000 công dân Mỹ bị kẹt lại ở Nhật. Truman thừa biết về "đồng bào Mỹ" bị kẹt này mà vẫn đang tâm ném bom nguyên tử cho chết, phớt lờ lời can của các danh tướng như Eisenhauer, Mc Arthur...là ko câng thiết.

Bùi lão gia cũng phớt lờ đi nạn đói 1945 do Nhật Bản gây ra đã cướp đi mạng sống của 2 triệu người VN và thử nghiệm chiến tranh vi trùng trên người TQ....

Thời đã thế, thế thời phải LÀM KHÓ vài người (có thể là oan) để hàng triệu người khỏi chết.

Bác Hồ là anh hùng giải phóng dân tộc, là danh nhân văn hóa quốc tế. Ko biết được điều đó thì câu hỏi "VN thiếu cái gì?" là câu hỏi cùn và cách lý giải của Bùi lão gia là giấy lộn quăng sọt rác.

Dove đinh ninh trong lòng rằng Bác Hồ là lãnh tụ anh minh, là anh hùng giải phóng dân tộc, là danh nhân văn hóa vì vậy mới lạm bàn sang cuộc "ĐẠI KIỂM ĐIỂM" mà Đảng ta đang làm.

Giả thừ nếu cuộc ĐKĐ mà phát hiện ra vài con sâu thì Dove chẳng hề mảy may quan tâm. Bởi nhẽ ông Trương Tấn Sang đã nói rồi, trong Đảng có cả một đàn sâu cơ mà.

Thế nhưng, nêu ĐKĐ mà ko phát hiện ra bất cứ một nhân tố nào có thể nối nghiệp Bác Hồ trong thời hiện đại thì Dove thấy vô cùng nhớ Bác Hồ. Bỡi nhẽ một lãnh tụ trẻ có thể nối chí Bác Hồ đó chính là điều mà VN đang thiếu.
Trả lời

bởi: anngoc từ: Viet Nam
03.09.2012 11:16
Dove nêu những minh chứng hùng hồn, có thể lãnh tụ nào anngoc chưa rõ, chứ như Chủ tịch Hồ Chí Minh, người bôn ba nhiều nước, tiếp thu được nền văn hóa của nhiều nước, hy sinh phấn đấu cho độc lập, tự do nước Việt Nam, xứng đáng được ghi nhận công lao to lớn này, mặc dù trong xử lý có thể có khiếm khuyết, song không lớn và chính Bác Hồ cũng thừa nhận, nên Bác Hồ xứng đáng là một trong những danh nhân

bởi: Nặc Danh từ: california
30.08.2012 10:30
Nhân dân ta có gì phải lo? Từ biển đảo đến núi rừng, đồng bằng phố thị. Từ kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao... an nguy tổ quốc đều có đảng và nhà nước lo. Sống cũng lo mà chết cũng có đảng và nhà nước lo. Nước còn nước mất đảng và nhà nước lo tất. Nhân dân hãy yên tâm ăn no ngủ kỹ... và ngủ thật ngon đến khi đi luôn lúc nào không biết! Đâu có sự ra đi nào êm ái đến thế! Rõ nhân dân Việt Nam thật hạnh phúc. Hạnh phúc hạng nhì thế giới!!!

bởi: Oan Khiên
30.08.2012 09:50
Bác Tín là nhà báo bác nắm rõ từng chi tiết, từng thời điểm của lịch sử, rất cảm ơn bác về bài viết này vì cháu thấy ở trong nước vẫn còn rất nhiều đám ăn theo, theo đuôi do không hiểu lịch sử, do bị tuyên truyền lệch lạc hoặc do tham lam nhắm mắt làm điều ác, cổ súy tuyên truyền thêm cho con cháu về HCM, toàn những lời nói hoa mỹ mà ai cũng có thể nói được, làm cho một số lớn dân tuy có học mà vẫn ko sáng trí, ko mở được óc. Hy vọng bài viết này sẽ vạch ra cho các bạn trẻ nhất là các du học sinh thấy rõ hơn sự thật, biết rõ hơn về con người HCM và những lời nói láo hoa mỹ mà rỗng tuếch.

bởi: hong hanh từ: daklak
30.08.2012 09:47
Tôi nghĩ ông Tín cũng không phải là người tốt ; Vì do ăn chia không đều nên ông bất mãn ra đi rồi cắn lại vậy thôi ,chứ nếu ông ta được làm một trong 3 chức đứng đầu thử coi . Tôi thấy chỉ có GỎBACHIOV làdasm từ bỏ quyền lực
Trả lời

bởi: Hoang Nguyen từ: Cali
31.08.2012 17:30
Toi hoan toan dong y voi Hong Hanh. "Trau cot thi ghet Trau an"
chang tot lanh gi

bởi: Vô danh
30.08.2012 09:30
chung toi toan nong dan ca k thay mat dan chu tu do gi ca cac nguoi chien tranh thi bo chay toan noi linh tinh

bởi: Real Vietnammenyeu
30.08.2012 09:20
Tôi nhớ mãi một câu của anh bộ đội vào Sài Gòn đúng lúc tháng tư 1975. Trong lúc ngồi chơi tự nhiên anh ta nói:
Đả đảo Thiệu, Kỳ mua cái gì cũng có
Hoan hô Hồ Chí Minh mua cây đinh xin giấy phép.

bởi: Lang Lý từ: USA
29.08.2012 21:25
Bác Tín ơi, thì CSVN họ cũng đã công nhận điều này mà. Họ ghi rõ ràng trên giấy trắng mực đen tên nước là "CHXHCNVN (có) Độc Lập (trừ) Tự Do (trừ) Hạnh Phúc" rồi đó mà!

bởi: Dân Đen Tui từ: Ở nhờ đất Hoa Kỳ
29.08.2012 20:07
Nói đến Cávh Mạng Dân Đen Tui đồng ý với anh Bùi Tín trên thế giới nầy chỉi có ba cuôc Cách mạng thứ nhất 1776 của Hoa Kỳ thứ hai của Pháp 1791 và của Việt Nam 1945 .Nhưng Hồ Ch'i Minh đã cướp công cách Mạng của các chí sĩ Cách Mạng Phan bộ Châu ,Phan chu Trinh v..v Năm 1954 Hồ ch'i Minh cướp được nửa nước từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc . Còn 17 trở vô nam là của Bảo Đại Việt Nam hồi đó chỉ có 21 triệu hai người chia đôi mỗi bên chỉ có 10 .500.001. Nhưng miền Nam có thêm 1.000.000 người miền bắc vaò Nam tìm tự do .Ngô Đình Diệm về nước nhận lãnh vai trò Thủ Tướng của chính phủ Bảo Đại trao lại một chính phủ thúi nát ,một Quân đội ô hộp của thực dân Pháp để lại . Nhưng lúc bấy giờ nhân dân miền Nam có được 100 người con ưu tú đó là những sinh viên trí thức trẻ họ là con trong 1 triệu người di cư vào Nam , những người trí thức nầy họ cung` với Thủ Tướng Ngô Đình Diệm xây dựng một thể chế Việt - Nam Cọng - Hòa một cờ Vàng ba sọc đỏ một chính phủ của nhà nước pháp quyền , đã đem lại cho nhân dân Miền Nam Độc lập tự do dân chủ,xây dựng xã hội ấm no hạnh phúc và tiến bộ . Một chính phủ đệ nhị cọng hòa do Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đến năm 1975 miền Nam rơi vào tay cọng sản . Đẩy nhân dân miền Nam và những người di cư vaò Nam một lần nữa phải bỏ nước ra đi tìm tự do trên đất khách quê người . Suốt trong chặng đường vừa qua cọng sản phá sản đất nước và dân tộc Việt Nam . Và hôm nay cọng sản Tàu đòi của mà Hồ Chi Minh trả là biên giới và hải đảo của Việt Nam cho Tàu . Tập đoàn lãnh đạo Hà Nội chỉ cúi đâù thực hiện lời bác dạy là như thế . Thời điểm lịch sử trở lại với Việt Nam một lần nữa , con dân Việt Nam phải lên đương` cứu nước . Nhưng cuộc cách mạng cứu nước ngày hôm nay phải đòi nhiều vấn đề thực tế như Trần Trung Đạo viết : Việt Nam tôi đâu ,Câu hỏi của nhiều thế hệ đăng trong tuần báo Nguồn Việt số 60 ngày 9-3-2012 ." Lịch sử không phải là một ngôi miếu để thờ cúng , nhưng là một đời sống luôn đổi mới . Truyền thống chỉ là một thói quen lỗi thời nếu truyền thống không được hiện đại hóa " Nhân dân việt nam đang ngày đêm trông chờ những người có hội đủ những đìều kiện và tinh thần để hoàn thành cuộc Cách Mạng và viết lên trang sử mới .Trang lịch sử mà chính cha ông của họ đã hơn một lần hoàn thành mà con cháu Hồ chí Minh cướp lấy và phá sản . Chính phủ VIỆT - NAM CỌNG - HÒA khôngn còn nhưng tinh thần ấy vẫn sống mãi trong sự nghiệp của người dân Việt Nam . Cờ vàng ba sọc đỏ vẫn hiêng ngang tung bay trên nền trời tự do Hoa Kỳ , và cờ Vàng ba sọc đỏ sẽ trở lại trụ sở liên hiệp quốc đúng vị trí của nó hơn một lần đã có mặt tại nơi nầy. Và trở về quê huong mến yêu Việt Nam . Đó là những gì Nhân dân việt Nam trong nưóc cũng như ngoài nước đang ngóng chờ từng ngày từng giờ . Còn chàng thanh niên Việt Khang ,Điếu cày, Anh ba Sài Gòn , cô Tạ phong Tần , Linh mục Lý họ không cần một khối lớn Dân Việt Nam đang ở nước ngoài mà lại đi cứu chỉ có mình họ .Họ chấp nhận hy sinh lao tù cùng với mọi người lên đường đấu tranh cứu nước , họ chỉ là những người tiếp nối của những ngưòi đi trước , sau 30-4-1975 đã có biết bao người luôn đấu tranh cho tự do dân chủ dân quyền họ đã có mặt trong các mặt trận đấu tranh với cọng sản , và đã bị cọng Sản cầm tù họ bắn bỏ họ tiêu diệt họ họ là ai ? họ là Quân nhân của quân Lực Việt Nam Cọng Hòa họ là công chức họ là Cha là thầy họ là tu sĩ của các tôn giáo , một số lớn họ đã nằm xuống cho quê hương, còn một số ít họ từ nhà tù nhỏ họ trở về với nhà tù lớn trong xã hội cọng sản họ sống trong tuổi nhục trong đau khổ, một thân một mình với một gia đình tang nát , mà chúng ta là nhà dân chủ đấu tranh cho dân chủ cho tự do , mà bỏ quên họ không nhắt đến họ thì họ tủi thân làm sao sống dược những ngày con lại trên cõi đời nầy .
Trả lời

bởi: Trần thanh Minh từ: D.N- VN
30.08.2012 06:59
Thật là phức tạp.Làm lãnh tụ quả là phiền toái.

bởi: Vô danh
29.08.2012 17:33
Cái lỗ hổng này cùng với các bất công và nghịch lý trong xã hội dưới sự cai trị của cs VN đã được Ô Tín ghi rõ trong "Hoa Xuyên Tuyết" xuất bản cách nay 2 thập niên. Tầm nhìn của Bác Tín thì xa còn của Đảng bác kia thì quá gần và nông cạn nên lỗ hổng này ngày càng to và đưa cả nước tới bờ vực thẩm bị thôn tính/sáp nhập của quân cùng đảng nhưng khác chủng tộc.
Việc CAM Vẹm chỉ trích Ô Tín trên VOA hay bất cứ diễn đàn nào khác là việc thường tình, vì miếng cơm manh áo của họ và cũng có thể các Việt cộng này chưa có hoặc không có dịp đọc hồi ký của Ô Tín. Vẫn biết có nhiều người trong chúng ta vẫn còn nghi ngờ về phần lý lịch chính trị của Ô nên chỉ trích. Mong các vị hãy tìm đọc HXT hay các tác phẩm khác của ông ở các thư viện địa phương để có cái nhìn trung thực và công bằng hơn về Ô Tín.
Khâm phục Ô Tín trước sau như một, hơn hai mươi năm trước với Bản Kiến Nghị Của Một Công Dân và gần đây, trước Cộng đồng Người Việt ở San Jose, Ô vẫn cương quyết và kiên trì chống chính quyền độc tài cộng sản. Chúc Ô Tín sức khỏe để đi trọn con đường tranh đấu cho tiến trình dân chủ hóa đất nước.

bởi: HAIHÀ từ: USA
29.08.2012 17:01
Thưa Bác, không hiểu sao Bác đặt bài viết này là " Lỗ hỏng đã 67 năm"?.Tôi không giành quyền trước tác cũa Bác đâu, nếu nó là cũa tôi, tôi không ngần ngại cho nó 1 cái tên đúng nghĩa là "Một cái Hố Đen ghê rợn đã 67 năm" mà gần 90 triệu người dân VN quay mặt chổ khác, nhưng mũi vẫn còn ngữi thấy nó."Lổ hõng" trong các phiên bãn cũa Vi tính? Còn Cái " Hố " thì nó thuộc về đời sống xã-hội hơn Bác à. Xin lỗi Bác nhá khuấy chơi 1 tí đừng buồn Bác nhá? Chúc Bác sống khõe muôn muôn năm.

bởi: Vô danh
29.08.2012 16:22
Một kẻ mị dân và phản bội, đáng lý ra là phải bị nguyền rủa nhiều lần hơn những người bị chê bai nguyền rủa khác. Học tập và noi gương theo "kẻ ấy" làm cho dân tộc VN ngày càng sống trong sự kềm kẹp, nô lệ và u tối. Chỉ có các "cháu của Bác" thì ngày càng mập ú cái đèo hâu.

bởi: Lê Bình Nam
29.08.2012 16:19
Đọc bài viết của Ông Bùi Tín tôi không thể có kết luận nào khác hơn: Ông Hồ Chí Minh không phải là người Việt. Vì ông đã làm được một việc mà không có người Việt nào có thể cam tâm làm được là đã đưa cả dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ thiên triều Bắc Kinh.

Trả lời

bởi: 830
30.08.2012 10:28
"Ông Hồ Chí Minh không phải là người Việt. Vì ông đã làm được một việc mà không có người Việt nào có thể cam tâm làm được là đã đưa cả dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ thiên triều Bắc Kinh."

bởi: Lý Công Tâm từ: Nước ngoài
29.08.2012 12:40
Ở trong chăn mới biết chăn có rận. NGƯỜI thì bảo đó là rận. RẬN thì sao? Ông Hồ, ông Lê, ông Nguyễn cũng chỉ là một tên người thôi -không có ông này thì lại có ông khác- .Đảng CSVN hay đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo... cũng chỉ là tên đảng thôi -không có tên này thì lại có tên khác để gọi-.Ông nào, đảng nào mà đem lại cơm no áo ấm cho người dân thì cần gì phải bao biện, giấu diếm, bịt miệng người ta? Làm ra những việc sai trái thì đáng xấu hổ, biết sai mà không sửa thì đáng xấu hổ hơn; còn không biết những việc đó là sai mà cứ làm mãi thì lại là đáng thương!

bởi: nguyencuong từ: hanoi
29.08.2012 12:19
vì sao đcs đã thắng lợi và lãnh đạo nhân dân việt nam?vì lịch sử và lãnh đạo đảng biết nắm thời cơ.làm gì cũng cần thời cơ nếu muốn có chiến thắng cuối cùng.tôi mà sinh vào 20nam sau thì lịch sử sẽ ghi tên nguyencuong.ok

bởi: Đừng cố chấp từ: Việt Nam
29.08.2012 11:00
Ông BT viết rất nhiều nhưng kết lại vẫn là mang năng tư tưởng thù địch và với ý nghĩa như vậy chẳng mang lại lợi ích gì cho dân tộc VN cả. Ông HCM trên thực tế đã làm được một việc mà trong lịch sử dân tộc ít người làm được. Mặc dù hiện nay giới lãnh đạo kế cận có nhiều điều dân ta khó chấp nhận. Nhưng tôi nghĩ: Nếu BT biết là ong HCM nói rất hay thì giờ đây nếu dân ta có đấu tranh cũng để là cho mọi thứ nó trở lại đúng cái hay của nó cần thiết gì phải thay đổi chế độ? Chỉ có điều nhiều người chúng ta biết chắc chắn là ông BT cũng chỉ được cái gây rối mà thôi, nếu vì dân vì nước ông hãy ở lại trong nước cùng chúng tôi đấu tranh cho cái tốt đẹp dân ta mong muốn đi
Trả lời

bởi: Earth từ: Aus
29.08.2012 13:32
Chính mình cố chấp mà đi nói người khác. Chung quy cả đảng CSVN bám giữ cái ngu xuẩn của mình cũng vì quyền lợi và cố chấp cá nhân ích kỷ mà thôi. Ông BT nếu có "gây rối" thì cũng là chuyện tốt thôi, CSVN biến mất thì toàn dân VN sẽ reo hò vui sướng, cùng nhau xây dựng đất nước, cùng lo chống Tàu. Đảng có dám trưng cầu dân ý chọn chế độ không, dám chống Tàu không? Dân VN chỉ cần khôn ngoan dàn trận chung với Mỹ Nhật thôi là Tàu nó khiếp đảm rồi! Chiến tranh lớn tàn sát nhau ư, tất cả đều tùy thuộc vào mỗi một người chúng ta: sống cho đàng hoàng!
Trả lời

bởi: Người Việt từ: Việt Nam
30.08.2012 06:36
Ai chứng minh rằng chính phủ VN hiện thời biết mất thì dân chúng vui hay kinh tế bị tiêu diệt hàng loạt doanh nghiệp VN phá sản ,tụi tàu chó đem quân đánh VN vì chính phủ mất quân đội tan rã ,chiếm một nước không có quân đội quá dể dàng tụi tàu là sao bỏ lở cơ hội ,còn hô rằng tùy thuộc vào mỗi người chúng ta sống cho đàng hoàng nữa bộ khi chiến tranh người vô tội họ không chết hả?không hiểu về chính trị mà phán như thánh ấy
Trả lời

bởi: BT
29.08.2012 13:29
Đừng cố chấp Việt Nam - Chỉ có điều nhiều người chúng ta biết chắc chắn là ông BT cũng chỉ được cái gây rối mà thôi, nếu vì dân vì nước ông hãy ở lại trong nước cùng chúng tôi đấu tranh cho cái tốt đẹp dân ta mong muốn đi - - - Đừng có xúi dại, ở lại trong nước để bị xã hội đen bảo kê chế độ ĐỎ " Đục " phù mỏ à ? Coi chừng nhà của Cậu có ngày bị tạt, nhớt xã máy trộn phân người, đổ keo vào ổ khóa, ( TKTT ) hoặc bị tạt mắm tôm như nhà của Bùi Hằng. Cậu nhỏ vào trang mạng quanlambao.blogspot.com xem Quan Đỏ làm thịt lẫn nhau, xong rồi ý kiến, ý cò mới chính xác ?

bởi: Cung Chính Đoàn từ: HÀ nội
29.08.2012 11:00
Ta có một nỗi đau : - Đất nước đã thống nhất, mà dân ta còn cực khổ . Nỗi khổ trăm bề, đời sống muôn vàn khó khăn.
Ta có một nỗi buồn : - Đất nước đang bị ngoại xâm gặm nhấm từng phần ngoài biển khơi và trên vùng núi cao nguyên và ngay cả bưng biền, duyên hải ..
Ta nhớ khi xưa , Bài " HỊCH TƯỚNG SĨ " của Hưng Đạo Vương..
Ta mong rằng - Hỡi các thần dân nước ĐẠI VIỆT hãy xứng danh với tiên tổ con Rồng cháu Tiên. Đoàn kết một lòng ; DIỆT GIẶC TRONG , ĐÁNH GIẶC NGOÀI. Giuwx bờ cõi và văn hóa dân tộc ĐẠI VIỆT.
Ta xem thường những lời lẽ ba hoa của kẻ này , sĩ nọ.
Ta biết rằng - Đảng phái ,tôn giáo nào cũng có luận thuyết đi vào lòng người. nhưng những luận thuyết ấy chỉ là hư không và biến dần theo quyền lực cai trị..
Đời chỉ có dân là vạn đại. dân không bao giờ đởi thay hay đổi mầu . dân là những người lao động , kể cả những người do nghèo túng phải đi ăn cắp vặt ...

bởi: Thăng từ: Hanoi - Vietnam
29.08.2012 08:37
Cám ơn bác Bùi Tín . Bài báo của bác rất hay và bổ ích . Bác là người hiểu tường tận cộng sản Việt Nam , những ý kiến của bác gìau sức thuyết phục .
Mong bác Bùi Tín mạnh khỏe và có thêm nhiều bài báo sắc sảo , góp phần tranh đấu cho tương lai nước nhà .

bởi: Vuc từ: SG
29.08.2012 07:41
Những lời nói của ông Hồ chỉ là những lời nói mỵ dân , không có gì gíá trị và vô ý nghĩa khi mà lời nói và việc làm của ông Hồ hoàn toàn trái ngược nhau.

bởi: Tam Nguyễn từ: Hanoi
29.08.2012 02:35
Cái BT muốn Là "Tự do Vô chính phủ"! Tự do đó không phù hợp ở VN!
Trả lời

bởi: kiencang55 từ: vietnam
29.08.2012 10:15
Tự do, tự nó, là cái tâm kết hợp, một cái gì đó sống giống như một dòng sông, dòng chảy năng lượng tự do, cái bản chất Thượng Đế trong bạn, nên nó hữu không, phi thời và phi chính phủ.Trong không thời gian người Mĩ phát minh ra khái niệm Quyền Tự Do tương ứng với việc xây dựng một nhà nước pháp quyền bảo vệ Quyền Tự Do. Vấn đề của VN hiện nay là cần phải có trật tự quyền lực mới: nhân dân làm chủ, nhà nước pháp quyền và hạ viện đa đảng để thực tế hóa 4 quyền tự do căn bản, tối thiểu và con người gồm Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Tín Ngưỡng, Không Thiếu Thốn Và Không Sợ Hãi. Muốn thế, phải từ bỏ đảng Độc Tài và chế độ Độc Tài, xây dựng đảng Cộng Hòa và chế độ Cộng Hòa để bảo vệ Tự Do. Điều này là xu hướng không thể cưỡng lại của thời đại mới. Sao có thể nói Tự Do đó không phù hợp với VN.
Trả lời

bởi: xx&xx từ: x x
01.09.2012 00:53
Nếu đc vậy thì đâu đến nỗi phải đấu tranh thừa sống thiếu chết.Mục tiêu của CNCS chẳng qua cũng vậy thôi!Thế mà đám"côn trùng"cứ chọc phá hoài!Tự do ngôn luận ko đồng nghĩa tự do vu cáo,bịa đặt...Tự do tôn giáo ko có nghĩa là ngồi xổm trên luật pháp.Tự do đâu phải thích làm gì thì làm,ko thích thì thôi...bỏ quyền lợi thì đc,nhưng nghĩa vụ vẫn phải thựcthi.Muốn ko thiếu thốn hả?Tự làm lấy!chế độ chỉ cho môi trường mà làm ăn và phải có trách nhiệm nuôi sống chế độ!Muốn sống ko sợ hãi thì mọi người phải tôn trọng luật pháp,chỉ có kẻ gian lúc nào cũng sống trong sợ hãi thôi!Cái tâm trong sáng hà cớ gì mà phải sợ,còn tha bắt ma bỏ lọ nữa là sợ ai!Ko muốn vậy thì đợi đến khi nào tự xã hội loài người đc như lời"côn trùng"nói thôi!Đành lòng vậy,cầm lòng vậy!
Trả lời

bởi: Tam Nguyễn từ: Hanoi
30.08.2012 11:50
Ở VN ngày nay:

1. Tự do ngôn luận: không ai cấm bạn viết, nói, phản đối, góp ý... về một vấn đề gì từ kinh tế, xã hội, chính trị, Quốc phòng... NHƯNG bạn phải nói đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm...với người Cần nghe
2. Tự do Tôn giáo: pháp luật cũng ko cấm bạn theo, hoặc ko theo Tôn giáo nào Miễn là bạn đừng lợi dung tự do tín ngưỡng để làm điều trái pháp luật!
3. Ko thiếu thốn: chẳng hiểu bạn viết câu này nghĩa La gì! Ko làm thì lấy gì mà có cái an, cái ở, cái mặc... VN vừa thoát nghèo chưa lo được cho nhân dân như ở các nc giàu có đâu bạn ơi!
4. Ko sợ hãi: ai đe dọa bạn đâu mà sợ hãi! Ở VN là an toàn nhất đấy bạn ơi! Qua Mỹ, qua Mexico, Brasil xem sao, kinh lắm bạn ạ!!

bởi: Nguyễn từ: Việt Nam
29.08.2012 01:16
Nhiều bài bác Tín viết như viết. . . báo Đảng. Bài nầy thấy trí tuệ và đầy ắp tấm lòng với đất nước. Ở VN, ông Phan Chu Trinh chỉ như ngọn đèn lay lắt trong rừng sao, rừng sách của Đảng, không thể như "mặt trời" Hồ Chí Minh được. Nhưng trong lòng những người trí tuệ, yêu nước sáng suốt, mấy chữ" khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" đủ sức làm lu mờ "mặt trời" bỏng rát kia. Giáo dục VN bằng giả thì nhiều mà thực học thì ít. Dân thì như chuột bạch, được thí nghiệm từ đại hội này đến đại hội khác, nghị quyết này đến nghị quyết khác, lúc nào cũng như chim bị ná; người nghèo khi bước vào nhà thương, hay đến những resort sang trọng mới thấy hết thân phận mình. Mấy chữ trên của cụ Phan giá trị gấp triệu lần "nghị quyết".

bởi: Người có đuôi
29.08.2012 00:22
Vợ của mình còn bị vứt ra đường cho xe cán, thi dừng hòng gì chuyện khác.

bởi: Banh từ: Peace
28.08.2012 23:50
VN cố gắng xây dựng CNXH, nhưng còn chưa đủ con người XHCN, với lại còn có ~ thế lực phá rối ; cho nên chưa thành công được. Hy vọng trong tương lai không xa VN có ~ bước đột phá mới để kinh qua giai đoạn TBCN và tiến lên XHCN, vì đó là con đường duy nhất làm cho XH hạnh phúc, công bằng, văn minh & tiến bộ - http://youtu.be/njdKiLIaH94
Trả lời

bởi: vn từ: sg
30.08.2012 07:09
đó chỉ là ngụy biện của cs thôi...đừng nghe những gì cs nói hãy xem những gì cs làm...
Trả lời

bởi: Vô danh
29.08.2012 08:01
To Banh. Ôi trời ơi! Sao bạn ngốc thế? Bạn đang ở giếng nào thế? Bạn ở đó từ bao giờ thế? Bạn tình nguyện leo xuống hay ai đạp bạn xuống thế? Có cần ai giúp kéo bạn lên khỏi đáy không?

bởi: Người Việt từ: Việt Nam
28.08.2012 23:31
Kính gởi Bác Bùi Tín,
Các bài viết của Bác rất giàu tư liệu và mang tính lịch sử nhiều.
Cám ơn Bac Bùi Tín rất nhiều.

bởi: Sáu C + cc từ: Pháp.
28.08.2012 22:46
Kính gởi Ông BÙI - TÍN,chân thành cám ơn Ông rất " thành tâm thiện ý " đả trình bày rỏ nhửng gì đả qua ( 67 năm )... !. Tiếp theo,xin thưa : nước VN từ ngày thoát ách cai trị của thực dân Pháp đến nay ( năm 2012 ) có một thiểu số Cán Bộ Đảng Viên CS thay thế thực dân da Trắng.... bằng Đại Gia Thiếu Gia Đỏ....( đổi màu ) . Hoan hô HCM trồng NGƯỜI .

bởi: changhiu từ: saigonVN
28.08.2012 22:05
Lịch sử là lịch sử, quá khứ là quá khứ không nên "ăn mài dĩ vảng" nửa! Nhân dân VN năm 2012 đã là một phần của thế giới tự do của loài người. Không nên vạch lá tìm sâu, cách mạng tháng 8, năm 1945, ngày giải phóng miền nam 1975 có ý nghĩa riêng của nó. Không lấy nhãn quan của thời hiện đại mà suy xét để kết tội quá khứ! Chúng ta hãy sống vì tương lai! VN vẫn đang đẹp, tuyệt vời trên con đường đi tới, đừng vì những thua thiệt chính trị mà cố bôi nhọ một đất nước đang thành rồng!
Trả lời

bởi: Vô danh
29.08.2012 13:37
Ai kí trao đảo Hoàng Sa đưa cho tàu đây, biết bao nhiêu chứng cơ và việc làm sai trái của cộng sản, thế mà còn mạnh miệng bênh vực những việc làm sai trái của cộng sản, che giấu sự thật làm gì dân tình họ hiểu hết mà

các bác trả lời những phản biện của họ chi cho mệt có giải thich 1000 năm nữa họ cũng không chịu hiểu đâu mà

cộng sản có giỏi thì ra mà chiến đấu giành lấy Hoang sa cho Việt nam minh đi , chư bô bô cái miệng ai tin.

Một chế độ cộng sản thối nát
Trả lời

bởi: Vô danh
29.08.2012 08:05
To Chàng Hiu> Đúng là ếch nhái, cóc chàng hiu. bác Tín không bôi nhọ đất nước. Bác chỉ vạch ra những sai trái của phong kiến đỏ giả nhân giả nghĩa. Làm ơn phân biệt đâu là Tổ Quốc. Đâu là tổ chức người ngu dốt phản động lại nhân dân, phản bội lại Tổ Quốc dùm chút đi.

bởi: Trần San từ: VN
28.08.2012 22:02
67 năm nhắm mắt đi theo Mac-Lê-Mao để tiến tới chủ nghĩa cộng sản (CNXH), nhưng con đường ngày càng xa, các ông tổ cộng sản lần lượt đi vào thùng rác lịch sử, chủ nghĩa +sản đã phá sản, CSVN như một thằng mù cầm cây gậy HCM dò dẫm từ bước đi trên con đường vô định

bởi: BỐ T. NHÔ (NPCN)
28.08.2012 21:17
Không biết phải nói sao với những người không yêu quê hương này nữa. Vì lợi ích nhỏ nhoi mà những người chống cộng quá khích đã nói xấu, đả kích quê hương đất nước. Không lời nào để nói những thành phần này nữa rồi. Xin đăng bài hát này để mọi người nhớ mãi công ơn Người. "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng... Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng... Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông... Ba mươi năm DÂN CHỦ CỘNG HOÀ kháng chiến đã thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh.. Việt Nam Hồ Chí Minh... Việt Nam Hồ Chí Minh... Việt Nam Hồ Chí Minh!!!! Ôi thật tự hào là người Việt Nam. Cháu yêu Bác Hồ! Bác Hồ muôn năm!
Trả lời

bởi: Cháu ngoan Bác Thiệu từ: Sài Gòn
30.08.2012 11:44
Tôi xin ca theo Bố T. Nhô (NPCN) nhé:
"Như có ông Thiệu đang ngồi binh xập xám. Ngồi kế bên là ông Nguyễn Cao Kỳ. Ông đang đeo kính đen là Trần Văn Hương. Kia ông đang chia bài là Hồ Chí Minh. Trời ơi! Hồ Chí Minh ăn gian, ăn gian! Trời ơi! Hồ Chí Minh ăn gian, ăn gian!"
Trả lời

bởi: BỐ T...NHÔ (NPCN) từ: Chống VẸM giả danh
29.08.2012 15:42
Hãy hát cùng tôi (BTN). VIỆT NAM tôi ơi! thời gian quá nửa đời người,và ta đã "TỎ TƯỜNG" rồi.Ôi! VIỆT NAM ngaỳ sau tàn lửa khói...".Còn ông HỒ hãy để ông "NHẬP THỔ QUY AN ",về nằm bên cạnh gia đình ông.Đừng lợi dụng caí " xác chết " cuả ông nữa hởi nhưng kẻ VÔ-ĐẠO.
Trả lời

bởi: 829 gửi Bố T. Nhô
29.08.2012 10:12
Không được bôi bác người Việt hải ngoại: "Nhắc lại chuyến đi mới đây tại châu Á, bà Clinton nói bà thấy những việc kinh doanh có lợi và những sáng kiến bất vụ lợi do những NGƯỜI VN TẠI HOA KỲ phát động đã giúp mang lại những dịch vụ cần thiết và việc làm tại quê nhà kể từ khi chiến cuộc Việt Nam chấm dứt. Bà nói những nỗ lực này mang xã hội Việt Nam và Hoa Kỳ xích lại gần nhau. (VOA 25.07.2012)"
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
29.08.2012 10:04
@ BTN giả: Bài ca của bạn ba mươi năm đều đã qua! Lời bác của bạn... nay thành ra cái nỗi gì cả làng biết rồi!!! Bạn tìm hay sáng tác bài hát 30 năm kề tiếp đi... rồi post lên diễn đàn cho mọi người thưởng thức với nhé. Nếu không có thì "hát đỡ" hai bản nhạc của Việt Khang: Việt Nam tôi đâu và Anh là ai.
Trả lời

bởi: BỐ T...NHÔ(NPCN) từ: Chống VẸM NGU TRUNG
29.08.2012 15:32
Thưa bạn TRUNG QUÂN.Baì ca gaò thét kia chỉ dành cho bọn bại liệt trí tuệ,ca hát bởi bọn " TUYÊN MA GIÁO " từ " CUNG VĂN NÔ ".Cho nên ND đã biếm dị ra lời hát mới chẳng hạn "như có Bác taì trong nhà thương Chợ quán",hoặc cũng biếm dị nhiều baì ca khuân vác sáng tác bởi các văn nô.Cám ơn đã nhận dạng ông BTN giả mạo.Bạn sẽ thấy hắn xuất hiện daì daì,để ca ngợi Bác,Đảng.

bởi: Chú Chín Ruộng từ: Cà Mau, VN
28.08.2012 21:14
Chào anh Bùi Tín, cho đến gần cuối cuộc đời thì anh mới
nhận ra ông hồ chí minh chỉ là tên đại bịp và bợm,
thôi thì muộn cũng còn hơn không, ông hcm biết và nói
điều đúng nhưng luôn làm điều ngược lại, tức toàn làm
chuyện gian ác và xấu xa, giết người VN vô tội, theo lịnh
cộng sãn quốc tế Nga đễ bành trướng chủ nghĩa không tưởng
và sắt máu dã man, gây nội chiến tương tàn và chia rẻ đến tận
mỗi gia đình người dân Việt, tàn phá đất nước VN cho đến
ngày hôm nay..., còn gì phải nói nữa về ông hồ chí minh đây
hỡi trời !!!!!!!!!!.
Trân trọng chào anh.
Chú Chín Ruộng
Cà Mau, VN

bởi: To Quoc Viet từ: Que Huong
28.08.2012 19:31
Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà, Nguyễn Văn Thiệu đã để lại cho Nhân Dân Việt Nam hai câu nói bất hủ:
1. Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.
2. Đất Nước còn tất cả còn, để Đất Nước vào tay cộng sản là mất tất cả.

Đảng Cộng Sản Việt Nam sau khi nhanh tay ‘cướp’ chính quyền từ Thủ Tướng Trần Trọng Kim vào tháng 8/1945 và ‘độc’ quyền lãnh đạo Đất Nước kể từ sau ngày 30/04/1975 đã ‘biến’ toàn bộ Biển Đông rơi vào tay ‘tàu cộng’ (Trung Cộng) và ‘tàu tặc’ (Đài Loan), vậy chúng có phải chịu trách nhiệm trước Quốc Gia Dân Tộc về việc ‘mất’ Biển Đông này không? Chúng có phạm vào ‘tội phản bội Tổ Quốc’ hay không??

Chỉ còn có một con đường duy nhất để ‘phục’ Quốc là Toàn Dân, Toàn Quân… phải ‘thức tỉnh và đứng lên’ giành lại quyền lực vào tay Nhân Dân để xây dựng một Chính Phủ thực sự là ‘của Dân, do Dân, và vì Dân’.

“Đồng Bào có nghe rõ không…?”
Trả lời

bởi: Vô danh
29.08.2012 09:18
"Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm." - Câu này không những đúng cho CS (ai cũng biết) mà còn đúng cho cả NVT-người nói câu nói đó.
Trả lời

bởi: Từ Du từ: Sài Gòn
28.08.2012 22:27
Hãy còn thiếu câu:
- Cộng sản là viên thuốc độc bọc đường, liên hiệp với cộng sản là tự sát.
Trả lời

bởi: Anti-PĐ từ: Vietnam
28.08.2012 21:27
Mơ giữa ban ngày à? Quang phục chế độ cũ để mấy người ăn trên ngồi trước, tham ô hối lộ, ức hiếp dân lành, làm tay sai cho các đế quốc, đem giặc vào nhà à? Nhờ Đảng thống nhất dất nước nên dân miền Nam được mở mang dân trí, không ngu để mấy R chủ chà đạp đâu nhá. Dân Việt đang thức tỉnh để canh chừng phản động phá hoại nè.
Trả lời

bởi: Tư Cà Mau
29.08.2012 08:03
Ôi dào chả thấy Ô T, Ô D nào tham ô mà chỉ thấy bọn quan lãnh đao CS bây giờ mới thiệt là: "tham ô hối lộ, ức hiếp dân lành, làm tay sai cho Nga Tàu, đem giặc tàu vào nhà à"

bởi: Hoài, ĐN từ: Việt Nam
28.08.2012 18:54
Hồ là là tên tội đồ của dân tộc. Khi người ta hiểu ra bản chất của hồ thì sẽ càng khinh bỉ y, cho nên dễ hiểu là những bài viết của Ông BTveef ông hồ theo thời gian đã không còn một chút gì gọi là kính trọng( tức là khinh bỉ ) như trước đây
Trả lời

bởi: Anti-PĐ từ: Vietnam
28.08.2012 21:21
đúng là một tên tay sai phản động nguy hiểm. Có làm được như Người không mà bày đặt ta đây? Chừng nào có ai làm được như Người đi rồi hãy lên tiếng phê bình, còn không thì không ai có đủ tư cách để phê bình Bác cả. Yêu cầu những tay phản quốc này hãy vắt tay lên trán suy nghĩ và sám hối đi.
Trả lời

bởi: Vô danh
29.08.2012 23:33
Làm đươc như 'người' là quỳ gói khom lưng xin 'bác Mao'viện trợ vũ khí, gởi gấp đàn voi sang VN cho 'bác Hồ' để 'bác' dẫn đàn voi dầy xéo quê cha, đất tổ hử ?
Trả lời

bởi: Anti-CS
29.08.2012 12:58
hay nhin ky" nguoi" di roi se thay "nguoi" chi la mot ke theo co hoi chu nghia khong hon khong kem : neu thoi ay ma "nguoi" duoc nhan vao truong thuoc dia cua Phap thi dan VN do kho biet may . dantoc VN se danh duoc tu do doc lap boi nhung tri si VN chan chinh nhu Phan Boi Chau, Phan chau Trinh...VN cung se danh duoc Doc Lap tu do nhu An do da lam boi Gandi.

bởi: BỐ NHÔ (NPCN)
28.08.2012 18:53
Từ khởi thuỷ ông Hồ sinh ra đã tỉ như một "xác chết",kẻ tự thú mình chẳng có tư tưởng gì ông Lê-nin,ông MÁC,ông Mao nói hộ rồi,lại di-chúc rằng,khi chết sẽ đi gặp Cụ Mác,Cụ Lê,chẳng một câu về gặp tổ tiên,gặp tiền nhân DT.Một lãnh tụ như thế mà thốt lên " Không có gì qúy hơn Độc Lập,Tư do " sao mà ko mở ra một " LỖ HỔNG TOANG HOÁC ".CM muà thu 45,là tập hợp tất cả những thống khổ,nhục nhằn cuả cả một DT,và maú xương đánh TÂY kia ko do CNCS lập nên chiến thắng,mà do toàn dân VN,do sự hy sinh cuả cả DT.Nhưng những người CS đã lợi dụng DT để cướp đoạt quyền lực,hòng phục vụ cho ý đồ cuả CSQT,họ đã nhận súng,đạn NGA,TẦU lợi dụng "chuyến xe DT " để chuyên chở ý thức hệ CS,tuân phục sự chỉ đạo cuả CSQT (QT3).Ông HỒ chỉ là một "ngẫu tượng vô cảm " cho đến khi ông nằm phơi xác trong lăng tẩm ở BA ĐÌNH,ĐCS vẫn tiếp tục dùng caí xác chết cuả ông ta để tiếp tục lừa gạt,áp trị DT.Nếu đổ hết tội lên đầu ông thì hơi thiếu Công Bằng,thật ra HCM chẳng có quyền lực gì,ông cũng chỉ là một nhân vật chính trị,xuất hiện trong giai đoạn lịch sử đúng lúc.Những kẻ thật sự chủ trương là đạo quân đánh thuê cho CSQT phaì kể như LÊ DUẨN (Ta đánh là đánh cho LIÊN XÔ,TQ) Hoặc tàn bạo như Lê Đức Thọ (đảng là tao,tao là đảng),và bất nhân,bất nghiã như TRƯỜNG CHINH đấu tố cả cha mẹ.Những nhân vật tàn bạo,khốc liệt như thế chỉ có một caí "hèn" mà ông HỒ để lại,là đều nhờ MÁC,LÊ,MAO nói hộ cả.Cho đến hôm nay cả cơ chế đều mang caí bệnh di truyền ấy.Vẫn kiên định hoang tưởng vaò MÁC,LÊ,Vẫn ra rả định hướng XHCN,mặc ND,DT có muốn hay ko,họ ko cần biết,đây là hậu quả cuả nền Văn Hoá Chính UỶ.Tóm lại chữ ĐỘC LẬP vẫn treo lơ lửng,bị rao bán sau hội nghị THÀNH ĐÔ ở Tứ Xuyên TQ.CS tự cho là thống nhất ĐN,nhưng thống nhất được lòng dân thì hoàn toàn là con số không.Vậy ĐỘC LẬP,TỰ DO,HẠNH PHÚC ở chỗ nào?

bởi: Chùa Bà Đanh
28.08.2012 18:31
Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói : «không có gì quý hơn Độc lập Tự do», ông ta còn nói «nếu đất nước đã được độc lập mà nhân dân không có tự do thì nền độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì». Những câu này của ông Hồ đã trở thành danh ngôn. Và ta thấy rõ ràng là độc lập đi trước tự do và là tiền đề cho tự do, theo ông Hồ. Muốn có tự do trước hết phải có độc lập, sau khi có độc lập bằng mọi giá phải giữ gìn độc lập để tiếp tục có tự do.

Như BT viết thì : Độc lập ta đã có rồi sau Cách mạng tháng Tám 1945, nhưng tự do thì chưa có. Bởi vì cũng theo BT : ‘’ sự thật là 67 năm nay tự do công dân chỉ mới tồn tại thực sự trên tuyên ngôn, trên diễn văn, trên văn kiện, trên cửa miệng và trên giấy tờ, không hề tồn tại với đầy đủ ý nghĩa cao quý tự nhiên của nó trong cuộc sống.’’, và cũng theo BT đó là cái lỗ hổng của 67 năm nay…

Có một lỗ hổng như vậy không ? Có hay không tùy theo quan điểm của mỗi người. Tuy nhiên dù có, thì cái lỗ hổng này thủ phạm không phải là ông Hồ, BT đem vài trường hợp ra mà kết tội cho ông Hồ là chuyện rất vô lý…CBĐ không bàn sâu vào chuyện này vì nó vô lý, và CBĐ nghĩ rằng cũng không cần giải thích tại sao vô lý. CBĐ chỉ muốn bàn về sự so sánh giữa Phan Chu Trinh với Hồ Chí Minh của BT.

Khi đem Phan Chu Trinh ra để so sánh với Hồ Chí Minh, BT đã phạm phải sai lầm. Phan Chu Trinh là một nhà chí sĩ chủ trương tranh đấu bất bạo động và hợp tác với thực dân để dành độc lập cho dân tộc. Còn Hồ Chí Minh là cách mạng triệt để, bạo động, vũ trang nhân dân đánh đuổi quân thù ra khỏi đất nước dù có phải « đốt cháy hết dãy Trường Sơn ».

Dãy Trường Sơn mà còn có thể đốt cháy để hy sinh cho độc lập thì hy sinh vài quyền tự do dân chủ cho độc lập và đoàn kết nội bộ thì tại sao ông Hồ lại không thể làm ?

Là một nhà cách mạng chủ trương bạo động, phần lớn những bài viết của ông ta là chú tâm vào sự kết án chủ nghĩa thực dân và nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết của dân tộc. Còn Phan Chu Trinh với chính sách bất bạo động và cải cách duy tân để nâng cao dân trí và từ đó tìm độc lập một cách ôn hòa trong sự thỏa thuận của thực dân. Với cái nhìn này dĩ nhiên PCT phải chú tâm vào các đề tài xã hội, dân sinh …

Như vậy , nếu nói như BT : « Nhiều nhà dân chủ bây giờ đã thấy rõ nếu so sánh lập trường dân chủ tự do của ông Hồ với nhà chí sỹ Phan Chu Trinh thì thấy rất rõ là ông Tây Hồ đã vượt ông Hồ cả một cái đầu. ». Nhà dân chủ nào nói như vậy thì nhà dân chủ đó đúng là vô cùng thiển cận.

Chùa Bà Danh
Trả lời

bởi: Sáu C + cc từ: Pháp.
28.08.2012 23:37
Đúng ...đúng Chùa Bà Đanh do Bác nuôi trông thành NGƯỜI !
Trả lời

bởi: Vô danh
29.08.2012 08:16
To: chùa bà Đanh: Đúng là Cộng sản đã nhào nặn bạn thành "con", mà đã mất Tình "người". Hình như bạn rất khóai trá khi nhìn thấy máu của dân tộc đổ xuống cho sự phè phỡn của bọn phong kiến đỏ lý lịch "trong sạch" Bần Cố Nông Tàu Xô Việt thì phải.

bởi: buu duc từ: Saigon city
28.08.2012 18:12
Sihanouk không nghe lời Mỹ nên tan hoang sự nghiệp, Diệm ngoan cố độc tài không nghe lời Mỹ nên bị giết. Minh quân như Lưu Thiếu Kỳ tỏa sáng cũng bị giết thê thảm. Hồ là cái thá gì mà dám láo.
Được bác cho làm phó tổng là khoan hồng, sự nghiệp cũng xênh xang lắm rồi. Sầu hận chi ai mà đau quá vậy:
"Ta tìm về cây dừa cao
Đường rợp bóng xanh
Cây dừa năm xưa trụi gốc
Còn đâu tháng ngày in dấu vết cây đau .
Đất cũng vùi chôn cùng năm tháng
Những buồn đau mất mát một đời người."
và ... đến một ngày cây dừa cao cuối cùng cũng trụi gốc...

bởi: Ông Đồ từ: AU
28.08.2012 18:02
Về Hồ Chí Minh, tác gỉa Bùi Tín đưa ra những chứng cớ cụ thể, hay. Về sự khác biệt giữa cụ Phan Chu Trinh và Hồ Chí Minh, là cụ Phan chủ trương bất bạo động và đưa dân trí lên cao, có dân trí thì người dân sẽ tự đảm đương vượt qua phong kiến, nô lệ, đói nghèo (dân trí, dân quyền, dân sinh). Hồ Chí Minh ngược lại, kéo đồng bộ xã hội xuống thấp, đẩy người dân vào cuộc nghèo đói, chịu sự kiểm soát khắt khe của Đảng. Thứ chính trị CSVN do Hồ Chí Minh chủ trì dựa trên khủng bố - đúng khuôn mẫu bài bản của Mao Trạch Đông và Stalin. Kinh hoàng hơn cả là hành động chủ chiến, bất kể tới xương máu của nhân dân. Một tội ác mà lịch sử đang cân phân xét lại những ngày này, khi mà Cộng Sản như một chủ nghĩa và như một đại họa, đã bị xóa đi, chỉ trừ vài nơi như Bắc Hàn, Trung Hoa, Việt Nam và Cuba.

bởi: Vô Danh từ: Nhà Bè
28.08.2012 16:58
Thưa bác Tín. Bác nói ông Hồ viết sách, viết báo, diễn thuyết khá nhiều nhưng theo tôi nghĩ là người khác viết rồi ông Hồ ký tên bởi vậy các văn nô phải cẩn thận từng chữ một kẻo phải vào nhà đá hay đi mò tôm nơi sông Hồng ! Còn diễn thuyết thì tôi chưa nghe gì ngoài những câu bình dân vô sản hoàn toàn mị dân. Ngoài ra ông Hồ còn xúc phạm tiền nhân xưng " bác bác tôi tôi " với Đức Thánh Trần :" Bác đưa nửa nước qua nô lệ. Tôi dẫn năm châu đến đại đồng ". Ghê thật nhĩ! Ông Hồ mà dẫn năm châu đến đại đồng ư ??? Với ngôn ngữ khoác lác quá trớn như vậy, ông Hồ đã cầm cái bánh vẽ Độc lập Tự do dẫn cả nước Việt Nam ( KHÔNG PHẢI 5 CHÂU )vào hang Pác Pó...tiền sử. Máu chảy, đầu rơi, núi xương, sông máu. Dân tộc ta nạn nhân của cả Thực dân lẫn Cộng sản quốc tế và tay sai Hồ " Chí Minh "...Thưa bác Tín tôi rất cảm động đọc bài báo nầy của bác Tín. Cáo đã hiện nguyên hình dưới ngòi bút của một cựu đảng viên CS như bác.

bởi: Vô danh từ: QTam
28.08.2012 15:47
Ít có một bài ngắn nào có thể cô động được nhiều tội ác và sự vô cảm của HCM như bài này. Cám ơn Ô Tín đã viết lại một cách rất trung thực để đóng góp cho người viết sử sau này, nhất là khi Ô nhắc lại khá rõ ràng biến cố lịch sử đưa trọn một dân tộc vào nghèo đói và tủi nhục như hiện nay "Ấy vậy mà năm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 67 cuộc cướp chính quyền tháng 8-1945, tôi vẫn thấy rất cần nêu lên một ý kiến cực kỳ hệ trọng với bà con ta trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là với các bạn trẻ hiện chiếm số đông trong gần 90 triệu người Việt."
Không có cách mạng gì cả, đó chỉ là một cuộc cướp chính quyền không hơn không kém của một số tay sai đế quốc Đỏ. Vì vậy không ngạc nhiên ngày gọi là quốc khánh VC 2 tháng 9 chỉ có một số ít được hưởng bổng lộc nhà nước vui chơi, còn đa số dân chúng buồn khổ chạy lo sinh kế trong một quốc gia được biết xuất khẩu nhiều lúa gạo nhất thế giới. Bất công và nghịch lý cho dân tộc bao giờ mới được chấm dứt trên mãnh đất hình chữ S này?


bởi: Truong Khoa từ: Hoa Ky
28.08.2012 15:36
Truoc nam 1975 nguoi dan mien nam giau co ,noi den doi rach la khong bao gio co o MIEN NAM VIET NAM,Dan khong muon chien tranh ,muon duoc song trong HOA BINH TU DO ,do cung la yeu diem ma BON CONG SAN BAC VIET nam duoc yeu to de xuyen tac tu tuong CONG SAN ,duoc su che cho cua DAN voi su doi tra KHONG CO GI QUI HON DOC LAP TU DO.biet bao nhieu nguoi dan MIEN NAM ke ca BO DOI MIEN BAC da chet vi DOC LAP TU DO .sau khi chiem duoc dat nuoc (xin hoi ten vietnamyeumen tu CANADA)co cung bon CAN BO BAC VIEC UA VAO CHIEM TAI SAN CUA nguoi dan MIEN NAM lam cua rieng KHONG?Roi sau 37 nam dan ngheo doi khap noi loi KHONG CO GI QUI HON DOC LAP TU DO chi la loi noi LUA DOI .roi CAN bo LA NGUOI DAY TO cua DAN co dung HAY LA cha dap DAN LANH DUA NHAU vo vet .khong biet ten NGUOI VIETYEU MEN TU CANANDA co nam trong loai do HAY LAM BO nhu cam diec .

bởi: Đoan Trang từ: Saigon
28.08.2012 15:23
Nếu ông hồ có một may may rung cảm thi làm sao ông có thể Giết vợ là bà Nông thị Xuân và từ con la Nguyễn tất Thành ......Đối vơi vợ con mà còn như thế.............hồ là người mang Máu Lạnh con hơn cả Lê văn Luyện.

bởi: VOA từ: Washington D.C.
28.08.2012 15:15
Quy Tắc Diễn Ðàn VOA

VOA chủ trương đăng tải mọi ý kiến của thính giả/độc giả phê bình, nhận xét về nội dung và hình thức các bài vở và tin tức của đài, miễn là những ý kiến này được trình bày bằng một ngôn ngữ ôn hòa, tôn trọng sự khác biệt ý kiến, không chửi thề, đả kích hoặc phỉ báng cá nhân, không xúc phạm tôn giáo-tín ngưỡng, không kích động hay kêu gọi lật đổ. Không dùng tên truy cập không phù hợp.
Trả lời

bởi: Listener
28.08.2012 16:04
Bye-bye, VOA. Té ra VOA đã bị Việt Cộng xâm nhập. "Không khích động lật đổ". Good! "Ngôn ngữ ôn hòa"? Thế nào là "ôn hòa"? Thế nào là "đả kích"? Vạch trần tội ác của VC là đả kích ư? Tôi hiểu rồi. VOA cứ làm công chức hằng ngày đi, với những tên VC đang nằm vùng trong tổ chức. Té ra VC lập lại ván cờ "Ông cố vấn" mà vẫn tiếp tục thành công! Lại còn đòi nhập mã số khi gởi comments để biết được là gởii từ máy PC nào nữa chứ! Xin vĩnh biệt.
Trả lời

bởi: Vô danh
03.09.2012 17:48
Thiệt hông đó ông nội ?Nếu vậy thì Qua cũng lặn luôn.Sợ đây rồi cái Cốt của Qua mấy đứa nhỏ mang về tới Tân Sơn Nhứt vc bắt quay trở lại thì có nước mà đổ thùng rác,hoặc là hải quan cướp ngày chúng làm tiền "Trên đám xương tàn" chắc chết qúa.Mang mấy cái số nầy nhắc Qua tấm bảng bị bắt đeo trước ngực lúc "c.a mần việc".số nầy mà kèm theo cái tên thiệt nữa thì chỉ có nước "Học tập tốt chờ cm khoan hồng" .Vô thời hạn ! Cách mạng mạo danh toàn là dân "Cờ lau tập trận"thì ai mà "khoan hồng" ?
Trả lời

bởi: Cà Phê Vĩa Hè từ: Thành Phố Minh Râu
29.08.2012 16:56
Cá nhân tôi không nghĩ là VOA thiên Cộng, chính sách ngoại giao của Hoa kỳ, là với tất cả các nước, ( Kể cả kẽ thù, ngoại trừ tên " Bị Gậy " Bắc Hàn. ) Bạn tôi ở Mỹ nói. Ngày tuyên thệ nhập tịch Mỹ, trong lá đơn luôn có những câu hỏi : " Bạn có tham gia, hoặc cảm tình với CS hoặc Phát xít Đức Quốc Xã ? " Đây là cái còng trong tương lai, nếu bạn khai man ? ) Do đó, nếu Comment của Bạn không được Post, hoặc bị cắt xén, vì dùng từ quá khích ( Cực đoan ) Các comment của tôi 10 lần đăng nhập, nếu may lắm chỉ được 1/2 Post lên . Đừng bực mình hãy ở lại và đứng chung giới tuyến với người Việt Quốc gia trong và ngoài nước, để đấu tranh đòi hỏi bạo quyền VC phải thực thi cải cách Chính trị.
Trả lời

bởi: VOA từ: Washington D.C.
29.08.2012 13:42
VOA yêu cầu nhập mã số (captcha) khi gởi comments là để ngăn ngừa thư rác (spam), không có ý định gì khác. Mong quý vị thông cảm.
Trả lời

bởi: fair game
29.08.2012 08:57
You are right. I total agree and support 100%
Is it another game behind the scene?
Trả lời

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
29.08.2012 02:37
Có lẻ bạn không nên say bye bye to VOA làm chi. Hảy ở trên diễn đàn nầy và tiếp tục phản bác các luận điệu tuyên truyền không đúng sự thật của Vẹm, vì xạo là nghề của Vẹm từ xưa đến nay. "Đừng tin những gì CS nói, hãy nhìn kỹ những gì CS làm". Về phần VOA, Voice Of America, Tiếng Nói Nước Mỹ, Tiếng Nói Chính Thức Phản Ảnh Các Chính Sách Chính Phủ Mỹ, và hiện nay chính phủ Mỹ đang có quan hệ ngoại giao chính thức với nước CHXNCNVN, cho nên nếu vach tran toi ac CSVN nầy nọ là tức nhiên vi phạm chính sách ngoại giao hiện nay của Mỹ đối với CSVN thì làm sao VOA có thể cho lên được.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
28.08.2012 14:22
Dìm qua dìm lại, phang tới phang lui, hãm tài người nầy bốc thơm người nọ, ganh đua, bon chen, tị hiềm, tranh đua, tranh đấu... thì đâu đâu cũng có và thời nào cũng có, người Tây gọi là "c'est la vie". Nhưng nếu tiến gần để nhìn kỷ thì nếu không nhờ XHCN thì TQ không được thế giới nể nang như ngày nay. XHCN tuy họ có đử những đặc tính của con người như những người khác nhưng họ dùng những đặc tính đó đúng chỗ là để "xây dựng đất nước" chứ không cho riêng cá nhân họ vì thế nước họ tiến nhanh theo chiều hướng xây dựng tốt đẹp. Còn Tây Phương luôn luôn dùng chiêu bài để che lấp tính xấu như "Tự Do, Nhân Quyền" . Pháp thì "Fraternité, Liberté, Humanité" mà ở dưới Fraternité là cum tay đánh nhau, Liberté là bị vả miệng, Humanité là bốc lột mấy xứ cựu thuộc địa. Chính Tây Phương dạy cho những xứ nhực tiểu cách làm tay sai để họ đè đầu dân tộc. Tây Phương chủ nghĩa truyền dạy cho dân nhược tiểu những tính xấu còn dân họ những điều tốt thành ra dân nhược tiểu chém giết lẫn nhau cho quyền lợi cá nhân bất kể đất nước như VNCH chẳng hạn, ai cũng tình nguyện làm Ngụy khi nắm quyền thì lo ăn không biết gì đến xứ sở cho đến khi bỏ chạy còn muốn quay trở lại cấu xé để ăn tiếp với chiêu bài "thương dân nghèo ruộng hoang cỏ cháy" vì còn tiếc miếng mồi.
Trả lời

bởi: Vô danh
03.09.2012 18:13
Trí khôn thì người dốt đặc cũng có trí khôn chớ không phải đem 3 cái tiếng Tây tiếng u ù ù cạp cạp,Bồi chẳng Bồi,Tây đồn điền,Đầm hái nho,giống gì chẳng ra cái giống gì là trí thức đâu nha.Người Việt mà Tàu đè đầu cởi cổ không hay biết,hoặc biết mà cúi đầu tuân lệnh giặc để được núp bóng rình ăn chực thức ăn Mỹ trong lãnh sự vc là thông thái đâu nha.Nhân dân VN đang rên siết bằng tiếng Việt dưới ách vc ,mà đầu chai cứng không hiểu nỗi tiếng mẹ đẻ thì mần gì hiểu nỗi tiếng Tây ?Bỏ đi nha BANH TA LÔNG NhO LÊ VĂN TÁM !
Trả lời

bởi: Vô danh
03.09.2012 17:58
Bộ hả người chủ nhà bố thí tiền của cho đứa ăn xin mà chính tông nó là cướp của giết người,rồi mọi người trong nhà đó phải gọi ăn cướp là nhà tu à ?Ấu dâm,ác dâm rồi bắt người ta kêu bằng "Cha gìa dân tộc vĩ đại",chắc chỉ có PHẢN ĐỘNG,VIỆT GIAN BÁN NƯỚC chớ ai mà khùng dữ vậy ?
Trả lời

bởi: Vô danh
28.08.2012 23:52
Hãy đọc kỹ trong bài ông Bùi Tín đang nói gì mà đưa ý kiến lạc đề vậy tay thầy cãi vô duyên? Hay cứng họng không thể cãi nỗi nên nói chuyện huề vốn?
Trả lời

bởi: Bitmieng.com từ: Thiên Đàng CS
28.08.2012 20:42
Đề nghị các CAMVC vào trang mạng quanlambao.blogspot.com xem các Quan ĐỎ đang làm thịt lẩn nhau. Xem xong rồi ý kiến, ý cò mới chính xác.

bởi: Vô danh
28.08.2012 14:20
Đừng có lý luận rằng tự do và nhân quyền vẫn bị ĐCSVN trì hoãn và bỏ quên. ĐCSVN sẽ không bao giờ tôn trọng nhân quyền và tự do, đó là sự thật. Dân ta muốn có nhân quyền,tự do dân chủ thì phải đứng hẳn lên để tiêu diệt ĐCSVN. Đừng có ngồi mãi đó mà chờ mà mong ĐCSVN ngừng trì hoãn,thôi bỏ quên.
Trả lời

bởi: hồ chí phèo từ: hà nội
30.08.2012 12:04
Không có đồ chơi thì đứng lên sao được?
Trả lời

bởi: Vô danh
03.09.2012 18:36
Thì ta dùng HOA CẢI và MẢNG CẦU TA đi em. Bộ đội thì thằng tém thằng chừa,c.a tém hết cho vừa lòng dân.Chỉ có vậy thôi chú em.Tầm vông vạt nhọn thì chỉ có 1 đầu.Mình chơi đòn xóc cho tiện việc .Mỗi đầu mỗi vẻ mười phân vẹn mười(2 đầu nhọn hết).Mấy chú còn trẻ thì cứ cho tới luôn,còn Qua thì "Gìa cả 2 đầu nhọn nhọn".Xài chỏ gối lai rai cho đỡ ghiền !
Trả lời

bởi: hoai từ: vn
29.08.2012 10:01
ở đâu trên thế giới này ngừng tìm kiếm cái gọi là "TỰ DO" ? ở Mỹ cũng vậy thôi,khi buồn chán người ta muốn tự do ra đường làm vài phát cho vài người cùng buồn chung, 'TỰ DO' không có nghĩa là vô chính phủ, không có nghĩa là bất chấp luật lệ, mà TỰ DO PHẢI ĐỒNG NGHĨA LÀ TÔN TRỌNG VÀ HÒA HỢP VỚI SỐ ĐÔNG NHỮNG NGƯỜI CÓ CÙNG HOÀN CẢNH NHƯ MÌNH Ở CHUNG QUANH.
Trả lời

bởi: Minh từ: Sai Gon
09.09.2012 10:32
CSVN sắp hết thời rồi. mọi người cứ đợi TQ gây chiến, và sau đó CS (sợ chết,mất đảng...)sẽ nhờ Mỹ vào giúp đỡ chống TQ,mà Mỹ vào được thì đa đảng chỉ là vấn đề thơi gian. Mà nếu đa đảng thì đảng CS đừng hòng cai trị.
đảng CSVN sụp đổ, không có nghĩ là các doanh nghiệp phá sản (ở trên có 1 thằng ngu nói DN phá sản), mọi hoạt động kinh tế văn hóa.... vẫn bình thường, ở đây chỉ thay đổi về bộ máy chính quyền, thay đổi lãnh đạo và cải cách một số hoạt động sao cho phù hợp với thực trạng xã hội VN như các nước Tư Bản...
Trả lời

bởi: Vô danh
03.09.2012 18:24
Đừng nói dóc con NhO ơi,lối đổi tên nói láo xưa rồi Diễm.Hoa cải tỏa hương diệt côn trùng là hoài bảo của người dân chân chất suốt đời mần ruộng "Dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân",để đưa gia đình chú "Ba y tá" ăn nên làm ra để NhO con có việc giũ giường cử kiếm cơm.
Trả lời

bởi: phản quốc cầu vinh từ: việt nam
30.08.2012 10:49
nếu bây giờ mà cho Bùi Tín về làm Tổng Thống Việt Nam, thì ông sẽ làm điều gì trước nhất ! hẫy trả lời một cách ngắn gọn dể hiểu cho dân ngu này biết, thì đây sẽ bầu cho ngay một phiếu.

Blog

Lợi dụng tự do dân chủ và lợi dụng quyền lực

Chỉ trong hơn 2 tuần, chính quyền Việt Nam ra lệnh bắt khẩn cấp 2 blogger Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào
Thêm

Nhớ Thế Uyên (1935-2013)

Sáng 12/6/2013, tôi nhận được email của nhà văn Phạm Phú Minh từ California cho biết nhà văn Thế Uyên vừa từ trần
Thêm

Lòng tin và sự xấu hổ

Sự tin cậy là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mọi người có thể sinh hoạt chung với nhau trong xã hội
Thêm

Đảng đi đường đảng, dân đường dân

Việc sửa đổi Hiến pháp được lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam coi là sự việc hệ trọng nhất trong năm nay
Thêm

Ở quán cà phê Starbucks

Người tôi gặp trưa nay ở quán cà phê Starbucks tên B. Ông và tôi quen nhau tình cờ từ hơn 6 tháng nay
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Luật sư Hải: 'VN bóp méo sự thật vụ tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ'

Luật sư: Nhà nước bóp méo sự thật vụ tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ. Blogger Đinh Nhật Uy (anh ruột của sinh viên Đinh Nguyên Kha) bị bắt. Việt Nam nằm trong số 38 nước đạt chỉ tiêu về xoá đói. Tàu ngầm Trung Quốc hoàn tất khảo sát đáy Biển Ðông. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo