Chủ nhật, 26/05/2013
Xem

Blog / Bùi Tín

Kinh nghiệm từ Thập Phương

Thập Phương là một địa bàn đấu tranh của nông dân Trung Quốc nổi dậy đòi lại ruộng đất bị cưỡng chiếmThập Phương là một địa bàn đấu tranh của nông dân Trung Quốc nổi dậy đòi lại ruộng đất bị cưỡng chiếm
x
Thập Phương là một địa bàn đấu tranh của nông dân Trung Quốc nổi dậy đòi lại ruộng đất bị cưỡng chiếm
Thập Phương là một địa bàn đấu tranh của nông dân Trung Quốc nổi dậy đòi lại ruộng đất bị cưỡng chiếm
CỠ CHỮ - +
Thập Phương là một thị trấn của huyện Đức Dương tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đã 3 năm nay Thập Phương nổi lên là một địa bàn đấu tranh của nông dân nổi dậy đòi lại ruộng đất bị cường hào mới cưỡng chiếm, kiên quyết chống lại sự đàn áp có khi khốc liệt của chính quyền, công an địa phương.

Tháng 7/2012 này cuộc đấu tranh của nông dân Thập Phương đã diễn ra khốc liệt chống lại hơn 1.000 công an võ trang dùng đạn hơi cay và đạn gây choáng bắn xối xả vào nông dân tay không, làm nhiều nạn nhân bị thương, ngất xỉu. Thế là bà con Thập Phương lập tức loan rộng tin và hình ảnh cuộc đàn áp, kêu cứu với đồng bào toàn huyện Đức Dương, toàn tỉnh Tứ Xuyên và cả nước Trung Quốc.

Học sinh thị trấn Thập Phương và sinh viên huyện Đức Dương lập tức nêu cao khẩu hiệu”không sợ bạo lực phi nghĩa!”, ”nhân dân Thập Phương và Đức Dương dũng cảm đứng dậy”, lôi cuốn hơn một vạn dân đổ xuống đường với khí thế mạnh mẽ trong trật tự, đoàn kết, bảo vệ lẫn nhau, chăm sóc người bị thương, chỉ mặt những công an tàn ác với dân.

Các nhà trí thức dân chủ và thuộc các tổ chức bảo vệ nhân quyền toàn quốc và ở Đài Loan lập tức lên tiếng tố cáo cuộc đàn áp thô bạo của chính quyền Thập Phương, nhiều nhà vân, nhà văn hóa, nhân sỹ trong và ngoài đảng CS cũng lên tiếng mạnh mẽ. Thế là bí thư huyện ủy đảng CS huyện Đức Dương phải đích thân xuống xem xét và giải quyết tình hình xáo động ở đây, đồng thời báo cáo lên tỉnh ủy và trung ương.

Phong trào trên đây dần dần được mang tên "Phong trào phản kháng bạo lực của Thập Phương”.

Kết quả rất đáng mừng là cuộc đàn áp đã phải chấm dứt, việc dùng bạo lực để trấn áp đã bị”Phong trào phản kháng bạo lực”đẩy lui ở ngay Thập Phương và nhiều nơi khác. Hơn nữa yêu sách của dân đòi từ bỏ phương án lập khu công ngiệp mới và xây dựng tại đây nhà máy luyện đồng rất lớn Molypden HTC đã bị hủy bỏ trong sự reo mừng thắng lợi của toàn dân Đức Dương, vì nhà máy này sẽ thải nhiều hóa chất độc hại làm hủy hoại môi trường sống.

Mạng Bo Xun trên internet là mạng của một nhóm thanh niên dân chủ Trung Quốc cùng phối hợp trong và ngoài nước vừa có một số bài đi sâu phổ biến kinh nghiệm đấu tranh của Thập Phương.

Nhà báo Bành Đào vừa viết một bài sâu sắc và bổ ích chỉ ra 7 bước cụ thể của Phong trào phản kháng bạo lực ở Thập Phương nhằm hạn chế, ngăn chặn chính quyền CS không được dùng bất cứ hình thức bạo lực gì đối với người công dân tay không.

Bảy bước đại thể như sau:

1. Khi có sự kiện bất thường xảy ra, nắm ngay lấy thời cơ cổ động, hiệu triệu đồng bào nhất tề xuống đường trong trật tự, có kế hoạch rõ ràng; động viên khí thế, không sợ bạo lực, ai dùng bạo lực là ở vào thế yếu, không có lý, không có tình, cũng không có luật;

2. đúng hẹn, nhân dân nhất loạt xuống đường, với mũ, nón, cờ, biểu ngữ, nước uống, thức ăn nhẹ, thuốc;

3. vận động và đưa tin các bậc”tinh anh của xã hội”, các nhân sỹ có uy tín, các nghệ sỹ danh tiếng, các nhà khoa học, văn hóa… cùng nhân dân xuống đường hoặc tán đồng cuộc đấu tranh; như tin nhà văn Hàn Hàn, các nhân vật đấu tranh cho nhân quyền Lý Thành Bằng, Vương Khắc Cần,Trần Vân ủng hộ dân Thập Phương, hoặc như tin thắng lợi lớn của nông dân Ô Khảm - Quảng Đông;

4. đưa tin nhanh nhậy, chính xác, cụ thể về cuộc đấu tranh, loan tin nhanh rộng ra toàn xã, toàn huyện, toàn tỉnh, toàn quốc, đặc biệt mô tả các cuộc đàn áp, mô tả bạo lực, mô tả kèm ảnh chụp các nhân viên công an, cảnh sát, quân đội dùng bạo lực với dân thường, với hình ảnh, lai lịch, cấp chức của họ, luận bàn rộng rãi nhằm lên án, cô lập những kẻ đó;

5. tranh thủ ý kiến tốt của một số lãnh đạo cấp cao của huyện, tỉnh, toàn quốc hiện đương chức, của trí thức, đại biểu quốc hội hiện tại để tăng thêm trọng lượng cho chính nghĩa…
 
6. phân hóa hàng ngũ công an, cảnh sát, quân đội, cán bộ, qua các bản tin, biểu dương người tốt, giúp dân, thương dân, bênh dân, phê phán kẻ xấu đánh dân, chửi dân, bắn vào dân, nêu cả tên, chức vụ, vận động tẩy chay không bán hàng, phục vụ cho lọai công an dã chiến chuyên đàn áp, đi đến vận động họ chống lệnh dùng bạo lực và bỏ ngũ về với dân. Nên vận động cả gia đình, bạn bè của công an;

7. nhiều cuộc đấu tranh quy mô sẽ dẫn đến hạn chế chính quyền dùng bạo lực, gây tự tin thanh thế của nhân dân, xói mòn chính quyền độc đảng, lắp đi lắp lại nhiều nơi, quy mô ngày càng lớn, tất sẽ dẫn đến một sự chuyển đổi hình thức chính trị ở Trung Quốc.

Ở Việt Nam ta, anh chị em dân chủ đã xây dựng nên quy tắc, bài bản, quy định những gì nên làm, những gì không nên làm trong các cuộc biểu tình. Anh chị em đã có nhiều sáng kiến hay, như sáng tác bài hát, chơi đàn, thổi kèn trong biểu tình, như mặc áo No U, kẻ khẩu hiệu trên áo, hoặc lập đội bóng đá No U, việc thông báo, thông tin khá nhanh nhạy, các blogger tự do vào cuộc đồng loạt. Kinh nghiệm do mạng Bo Xun – Trung Quốc phổ biến cũng như kinh nghiệm đấu tranh ở Đông Âu, Liên Xô cũ, hay ở Bắc Phi, Trung Đông gần đây đều quý giá để đồng bào ta học hỏi.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Xaolin
26.07.2012 04:33
Dù sao nhân dân TH vẫn còn những người bạn như bạn Vietnammenyeu

bởi: Vô danh
25.07.2012 15:51
Có lẽ đảng cộng sản Việt Nam phải "hy sinh" thêm một lần nữa để giúp giải phóng TC khỏi độc tài bằng cách tự giải thể, trả lại chủ quyền đất nước cho nhân dân, tách rời cái gọi là "cơ chế" trong XHCN. Có như vậy sẽ giúp người dân TQ sáng mắt hơn và giúp đảng viên theo cao trào Bỏ Đảng (Tuidang) đông hơn. Nếu lãnh đạo Hà Nội có can đảm thực hiện "chiêu thức" này, môi Bắc Kinh sẽ hở nhiều hơn, răng TC sẽ bị buốt hơn để phải nhả ra các lãnh thổ biển đảo chiếm cứ bất hợp pháp của các QG trong vùng, kể cả thành phố Tam Sa trong vùng lãnh hải VN chúng vừa dựng lên.
Nếu làm được việc lớn này, tội "cõng rắn cắn gà nhà" của VC bấy lâu nay chắc cũng sẽ được nhân dân giảm nhiều.

bởi: TáoTau` từ: Biên giới VN
25.07.2012 08:17
Chà!đọc mấy comment này mới thấy ...sự"ưu ái"của cđ mạng đối với VNMY;chắc chẳng mấy chốc "danh tiếng"ngài VNMY sẽ nổi như cồn.Quả là "hậu sinh khả úy","thiên tài trong lá ủ",cố lên nhé VNMY;...chắc tương lai sẽ được chọn làm"chiến sĩ thi đua"đi dự hội nghị ở ...Bắc Kinh sắp tới.

bởi: phan từ: quangnam
24.07.2012 20:12
toi hoan toan dong tinh voi 7 diem da de ra va kien quyet dau tranh den cung de tim lai tu do va cong ly cho nhan dan Viet Nam thoat khoi ach thong tri cua Cong san.

bởi: kiencang từ: HCM
24.07.2012 00:42
Cám ơn bác! Đây đúng là 3 lương hàng xóm và 4 thiện láng giềng. Tổng cộng là 7 chữ vàng.

bởi: Vô danh từ: VKhanh
23.07.2012 23:38
Trải qua hơn 60 năm dưới sự thống trị của đảng cs chuyên chế, người yêu nước Trung Quốc liên tục tranh đấu cho dân quyền và rút ra được bài học máu và nước mắt trong 7 Bước quí giá này. Không nên quên biến cố Thiên An Môn với sự hy sinh của hàng ngàn trí thức và các thành phần khác trong xã hội cũng như khổ nạn của phái Falun Gong hơn 10 năm qua. Những biến động từ thiên đình trong những tháng qua trong tầng lớp cầm quyền cao nhất sẽ giúp người dân TQ có cơ hội giải thể chính quyền không vì dân cũng chẵng vì nước này sớm. Sự thành công của chiến sĩ tự do, LS Trần Quang Thành, cho thấy nhà nước TQ không phải là bách chiến bách thắng.
Hy vọng người dân Việt cũng sẽ noi gương lớp người yêu nước TQ học hỏi kinh nghiệm một cách chu đáo và uyển chuyển tùy tình thế theo Bảy Bước quí báu này để tranh đấu cho một Việt Nam sớm được Tự do Dân chủ.

bởi: đoan Trang, Saigon
23.07.2012 22:12
Không biết Bố Mẹ vnmy Ăn cái thứ gì mà sinh ra vnmy lại Dành hết cái Ngu của Thiên hạ........
Trả lời

bởi: con . . . ! từ: Pháp
24.07.2012 21:48
Nhờ NGU nên được tuyên thệ vào...Đảng WC....có đúng không ?.

bởi: Hòa Hợp từ: Virginia - USA
23.07.2012 21:30
" CPhủ TQ cũng như VN là CPhủ của dân, lấy dân làm gốc.."
Những cái chính phủ " của dân " này ở đâu chui ra vậy, ôngVietnammenyeu ? Và bao giờ thì những cái chính phủ này chúng nó không còn ngồi trên đầu dân mà ăn cướp nữa ?
Cộng sản nói : " chính quyền nở ra trên đầu súng !...cướp chính quyền... " Các chính quyền cộng sản đều là chính quyền cướp được. Cướp xong là thành băng đảng, không bao giờ nhả ra nữa. Thật quá trơ trẽn giờ này mà có kẻ còn nói ra cái chính quyền ăn cướp là " của dân, lấy dân làm gốc "
Này sao ông chưa về VN mà hưởng cái chính quyền cướp giựt ấy ? Sao lại tị nạn ở Canada ? hay còn đợi mua " thuốc" chữa bệnh cực ngu !

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
23.07.2012 17:27
Tác giả vừa dạy dân chúng 7 bước đường để dấy loạn, CPhủ TQ cũng như VN là CPhủ của dân, lấy dân làm gốc thành ra CPhủ không thể cho phép dấy loạn được. Vì lo cho hạnh phúc của toàn dân nên CPhủ TQ đã thoả mãn yêu sách của họ chứ vai trò CPhủ không phải đối đầu với dân chúng. Nếu sự đòi hỏi của dân Thập Phương vô lý, CPhủ TQ sẽ thẳng tay trừng trị để diệt trừ hậu loạn. TQ và VN đã có đầy đủ Dân Chủ kiểu Mỹ rồi còn đòi gì nữa, tức là độc đảng 2 phe. Chỉ có Liên Xô bắt chước Mỹ mà không hiểu dân chủ Mỹ nên bị tan rã tức là đa đảng thực sự. Còn độc đảng đa phe kiểu Mỹ như TQ và VN, xã hội sẽ không có loạn lạc đâu mà Tác Giả khéo lo. Tóm lại, 7 bước đường mà Tác Giả nêu ra chỉ là 7 bước đường cùng sẽ dẫn dân chúng vào khám lẹ lẹ cho sự thanh bình của đất nước là trên hết. CPhủ TQ và VN lo cho 7 "merveilles" của đất nước để thu hút du khách và các tay Dân Chủ Mỹ lâu lâu về VN hưởng lạc trong số đó có cả Tác Giả bài viết trên!
Trả lời

bởi: Vô danh
25.07.2012 10:18
Về vn là để hưởng lạc, chứ không phải khúc dồi ngàn dặm? Quả là định nghĩa tớ mới nghe nhưng chưa hiểu; có thể cho biết địa chỉ để tớ đến thụ giáo?
Trả lời

bởi: banamsadechoaky
24.07.2012 19:40
Viet Nam se thanh lap "cong an da chien" de ma trung phat nhung ke lam tay sai cho ngoai bang. Nhung ten Ran Chu+phan dong+chong cong den khung+cong giao+H.O ty nan khung+Ly tong phi cong khung +dang viet tan. Cong an khong de mot ten nao lot luoi day nhe !!!! Chuc cong an thanh cong nhe !!!
Trả lời

bởi: Vô danh
24.07.2012 14:31
Việt "Lam" Mến Yêu cứ thế mà "Nàm". "Nàm" như thế tụi chống cộng khùng điên sẽ nỗi điên lên thật sự. Hì , hì...
Trả lời

bởi: banamsadechoaky
24.07.2012 19:45
Viet Nam Men Yeu la nhan tai cua VN ta day nhe !!!
Trả lời

bởi: banamsadechoaky
24.07.2012 19:25
Nhung ke chong cong den khung"coi day ma hoc nhe !!! Hien tai VN+Trung quoc la 2 quoc gia hoa binh+dang tin cay de cho cac quoc gia tu ban dau thau dau hoa+dau tu mau dich day nhe !!!!
Trả lời

bởi: hihi từ: hihi
24.07.2012 12:58
Chắc tàu cộng gài vào rồi nên an nói không được bình thưòng. Lộ hàng. Về nhà ôn bài lại nhé
Trả lời

bởi: hihi từ: hihi
24.07.2012 12:54
Bác Việt nam mến yêu tài giỏi thế mời bác đến châu âu thuyết giảng ạ .
Trả lời

bởi: Real Vietnammenyeu
24.07.2012 12:32
Kiến thức thì dốt mà đòi chê bai nhà báo lão luyện càng lộ rõ cái lý luận dốt chưa từng có của vnmy, đã vậy lại còn hỗn, láo xược, ai thèm nghe, ai thèm tin. Người dân kêu thán 9 tầng mây cho thấy bao nỗi oan ức uất hận từ Tiên Lãng, Văn Giang, từ Bắc chí Nam vậy mà vnmy cũng là người VN mà ko thấy - tệ hơn cả người khiếm thị Trần Quang Thành.
Trả lời

bởi: Y tá Cà Mau từ: Minh Hải
24.07.2012 10:28
Cảm ơn Vietnammenyeu,
Bạn cứ phát biểu quàng xiêng nhăng nhít nữa đi! Bạn càng làm như thế thì tinh thần và trình độ chống cộng của người Việt Nam mới lên cao.
Tôi đề nghị bạn đổi nickname lại là "Vắc-xin chống cộng" đi nhé!: tiêm loại vắc-xin nầy vào người thoạt đầu hơi khó chịu nhưng nó sẽ giúp người ta nâng cao bản lãnh chống cộng.
Trả lời

bởi: dân quê từ: Đà Nẵng
24.07.2012 08:06
Bệnh thần kinh đã quá nặng. Có lẽ trên thế gian này đã hết thuốc chữa rồi. Chỉ có chết đi mới thoát được căn bệnh này. Chúc may mắn mau thoát bệnh
Trả lời

bởi: Tuấn Anh từ: Hà Nội
24.07.2012 05:55
gửi Vietnammenyeu

Cái thiên đường Cộng Sản Việt Nam hạnh phúc nhất thế giới tốt hơn gấp triệu triệu lần bọn giãy chết. Thế sao ông không về đấy mà hưởng phúc mà nhọc công "xổng chuồng" sang Canada ? Thôi, thông cảm cho ông. Vì dạo này thú rừng ở VN bị tuyệt chủng nhiều lắm đó.
Trả lời

bởi: Hoàng Lão Tà từ: Biên giới Việt-Trung
24.07.2012 05:14
Và có cả ngài Vietnammenyeu từ Canada cũng về Việt Nam hưởng lạc nữa chứ phải không.
Trả lời

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
24.07.2012 02:21
Có ai sẵn rau heo,và cám cho ngài Vitquèmến TQ ko ấy nhỉ.Đề ngaì đói rau heo,và cám là nhân loại ko thề có mô hình " ĐỘC ĐẢNG 2 PHE ".Thế ra là ĐCS có phe đấy à! Ngaì quả là nhà " LẬP THUYẾT " vĩ đại nhất bồn cầu.Naỳ con Vịt què lảm nhảm kia,quả thật óc chưá đầy ph....Dốt,xuẩn như thế,thì trên đời chỉ có mi!
Trả lời

bởi: VN từ: VN
23.07.2012 23:17
Nhóc tì vnmy này mở mồm ra là Trung Quãng thế này thế nọ và VN ta cũng...thế ấy thế kia , Ý nói VN là i choang Trung Quãng ấy mà. Nhóc này kém tinh thần dân tộc VN, kém đạo đức ...Có thể là con cháu Hồ quí Ly hoặc Trần Ích Tắc đây mà !
Trả lời

bởi: Dân đen
23.07.2012 19:20
Vietnammenyeu nghe đây: Thế gian này sẽ là nơi hạnh phúc hơn để sống nếu không có những con người như ông. Ủng hộ kẻ ác cũng gian ác như kẻ ác vậy.
Trả lời

bởi: Quang
23.07.2012 19:08
Bà con ai có thuốc chữa bệnh ngu cực mạnh xin cho một ít. Bệnh nhân vietnamneyeu đã dùng nhiều thuốc rồi nhưng không thuyên giảm, chắc do bệnh quá nặng hoặc lờn thuốc. Xin bà con gởi về địa chỉ sau:
Vietnamenyeu - Canada.
Trả lời

bởi: Thằng Người có đuôi
23.07.2012 19:06
Tên Tàu cộng nằm vùng sợ dân đập đầu CS khi dân chủ chiến thắng.
Trả lời

bởi: Than từ: Vietnam
25.07.2012 08:37
Một con chó thì thích gì? Cho nó ăn đầy đủ, vuốt ve nó là đủ. Chó nó trung thành lắm mấy bác ạ. xua nó cắn ai là nó cắn thôi à. Thì bọn này cũng thế thôi. Nuôi nó, vuốt ve mơn trớn nó thì nó làm theo thôi.
Haizza... nói món Cầy ngon mà nghĩ tới mấy thằng này chắc không dám ăn nữa, cứ tưởng tượng, không biết thịt bọn chúng tanh đến đâu.
Trả lời

bởi: Nông Dân
23.07.2012 22:39
Vietnammenyeu- canada ,luôn bảo thủ trì trệ tư duy hơn cả những người cs thời VN vẫn còn bao cấp, thì bản thân sẽ khó tiến về phía trước theo nghĩa tích cưc, gia đình mất nhờ , dân thì khinh bỉ ''bảo thủ ''
Trả lời

bởi: banamsadechoaky
23.07.2012 19:53
Thang Nguoi Co duoi" Trung Quoc la mo hinh cho VN copy day nhe !! thong ke quoc te:VN la hanh phuc nhat hanh tinh day nhe !!!

Blog

Chống toàn trị là chống cái gì?

Trước hết, cần nhấn mạnh: Chống tính chất toàn trị của đảng Cộng sản không phải là chống mọi người Cộng sản.
Thêm

Dân vận là thế này ư?

Trong diễn văn khai mạc cũng như diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc rất nhiều đến chữ nhân dân
Thêm

Một góc Paris vướng tên Sartre

Paris năm nay mùa hè mát như mùa thu, 70 độ, thỉnh thoảng mưa bụi chỉ làm đôi cánh bồ câu hơi ướt như làn sương
Thêm

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Bảo tàng Báo chí tôn vinh 82 nhà báo tử nghiệp năm 2012

Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo tự do ngôn luận và cũng bảo vệ tự do báo chí. Nhưng ở nhiều nước, nhà báo không được phép đưa tin hay chỉ trích chính phủ. Họ bị trừng phạt hoặc thậm chí bị sát hại nếu làm như vậy. Và ở những nơi xảy ra chiến sự, nhà báo thường xuyên phơi mình giữa những làn đạn. Những hiểm nguy đối với các nhà báo hiện rõ ở số người thiệt mạng trong khi tác nghiệp. Một buổi lễ vinh danh những nhà báo tử nghiệp trong năm 2012 đã diễn ra tại Bảo tàng Báo chí ở thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.