Đường dẫn truy cập

'Không có sai lầm của quân đội Mỹ, CIA' trong vụ Benghazi


Cuộc tấn công của các phần tử cực đoan Hồi Giáo đã giết chết Đại sứ Christopher Stevens và 3 người Mỹ khác nữa.
Cuộc tấn công của các phần tử cực đoan Hồi Giáo đã giết chết Đại sứ Christopher Stevens và 3 người Mỹ khác nữa.

Một phúc trình mới của Quốc hội Mỹ kết luận là quân đội Mỹ và CIA không phạm sai lầm trong việc đáp ứng với cuộc tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, Libya vào ngày 11 tháng 9 năm 2012.

Cuộc tấn công của các phần tử cực đoan Hồi Giáo đã giết chết Đại sứ Christopher Stevens và 3 người Mỹ khác nữa.

Những chỉ trích tổng thống Obama của đảng Cộng hòa cho rằng Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao dối trá về biến cố này và đã ra lệnh cho toán tiếp cứu của CIA không hành động.

Phúc trình mới nhất của Ủy ban Tình báo Hạ viện là cuộc điều tra cao cấp thứ 7 về cuộc tấn công này. Những cuộc điều tra đạt đến cùng một kết luận là không có thất bại về tình báo, chính quyền không ngăn nỗ lực tiếp cứu của CIA và không có chứng cứ là cơ quan này chuyển vũ khí từ Libya cho đối lập Syria.

Chủ tịch Ủy ban, dân biểu Cộng hòa Mike Rogers, và dân biểu Dân chủ Dutch Ruppersberger nói nhân viên CIA tại Benghazi là những anh hùng cứu nhiều sinh mạng.

Phúc trình nói cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc Susan Rice, hiện là cố vấn an ninh quốc gia, có được những phúc trình an ninh đầu tiên sai lạc khi bà xác định trên truyền hình là cuộc tấn công phát sinh từ tiến trình tự phát về một video chống Hồi Giáo.

Phúc trình cho biết bà Rice không cố ý hướng dẫn sai lạc người dân Mỹ. Phúc trình kết luận là hiện vẫn chưa rõ về động cơ của những kẻ tấn công và những người này là ai.

Tuy nhiên phúc trình kết luận là khu vực ngoại giao nơi ông Stevens bị giết không được bảo vệ chu đáo và những nhân viên ninh của Bộ Ngoại giao biết là nơi này không thể bảo vệ chống lại cuộc tấn công vũ trang đầy đủ.

Hoa Kỳ bắt được Dutch Ruppersberger một trong những lãnh tụ cuộc tấn công Benghazi trước đây trong năm. Oâng này đang bị xét xử tại Mỹ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG