Hơn 800 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Kobani
Hơn 800 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Kobani
Người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi cuộc chiến ác liệt ở thị trấn Kobani từ phía bên kia biên giới.
Các nhân vật tranh đấu Syria cho biết hơn 800 người đã bị thiệt mạng trong những cuộc giao tranh trên bộ ở Kobani trong trận đánh 6 tuần nay giữa phiến quân Nhà nước Hồi giáo và các chiến binh người Kurd để giành quyền kiểm soát thị trấn nằm ngay phía nam biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Đài Quan sát Nhân quyền Syria, trụ sở đặt tại Anh, hôm nay nói rằng gần 500 phần tử thánh chiến và hơn 300 người Kurd bị thiệt mạng. Bên cạnh đó còn có khoảng 550 người, hầu hết là phiến quân Nhà nước Hồi giáo, bị thiệt mạng trong những vụ không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu hồi tháng trước.
Tổ chức nhân quyền này nói rằng 21 thường dân thiệt mạng trong những trận đánh trên bộ, nhưng hầu hết cư dân Kobani đã chạy tới các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, với hơn 200.000 người vượt biên.
Khói bốc lên bao phủ bầu trời sau các vụ không kích ở thị trấn Kobani.
Các chiến đấu cơ Mỹ hôm nay tiếp tục oanh tạc các vị trí của Nhà nước Hồi giáo, và người ta trông thấy những cột khói đen của những vụ nổ bốc lên trên bầu trời Kobani.
Các phần tử thánh chiến tìm cách chiếm một cửa khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria nhưng cuộc tiến công bị các chiến binh người Kurd ngăn chận. Địa điểm này là tuyến đường chính trong lúc người Iraq gốc Kurd chuẩn bị phái 200 chiến binh Peshmerga được huấn luyện kỹ lưỡng từ Thổ Nhĩ Kỳ sang chiến đấu ở Kobani.
Một số chiến binh trong các chiến binh mới này có thể tới Kobani trong ngày hôm nay.
Chiến binh Peshmerga tại một vị trí gần thành phố Zumar ở miền bắc Iraq. Chiến binh người Kurd đã chiếm lại thị trấn này và những làng mạc xung quanh từ tay Nhà nước Hồi giáo.
Trong khi đó, Iraq cho biết các lực lượng của họ, với sự yểm trợ của dân quân Shia, đã chiếm lại thị trấn Jurf al-Sakhar, cách thủ đô Baghdad 50 kilomét về hướng nam. Thị trấn này rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo hồi tháng 7.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nói rằng việc chiếm lại thị trấn này là “một đòn chí tử” giáng vào Nhà nước Hồi giáo.
Các lực lượng an ninh Iraq nói rằng chiến binh của nhóm dân quân người Kurd cũng đã chiếm lại thị trấn Zumar ở miền bắc và những làng mạc xung quanh từ tay Nhà nước Hồi giáo.
Hình các về diễn tiến của cuộc chiến giành Kobani:
Diễn tiến cuộc chiến giành Kobani
1/10Những cột khói đen của các vụ nổ bốc lên trên bầu trời Kobani, ngày 26/10/2014.
Xem thêmKhông hiển thị nội dung
2/10Binh sĩThổ Nhĩ Kỳchặn một người đàn ông đi lên trên ngọn đồigầncửa khẩu Mursitpinar trên biên giớiThổ Nhĩ Kỳ-Syria,ngày 26/10/2014.
Xem thêmKhông hiển thị nội dung
3/10Quân độiThổ Nhĩ Kỳtheo dõi những người Kurd tụ tập trên ngọn đồi gần cửa khẩu Mursitpinartrên biên giớiThổ Nhĩ Kỳ-Syria,ngày 26/10/2014.
Xem thêmKhông hiển thị nội dung
4/10Người Kurd phía bên kia biên giới theo dõi cuộc chiến ở thị trấn Kobani từ một đỉnh đồi ở ngoại ô Suruc, Thổ Nhĩ Kỳ.
Xem thêmKhông hiển thị nội dung
5/10Máy bay ném bom B-1 của Mỹ bay ngang thị trấn Kobani ở Syria, ngày 26/10/2014.
Xem thêmKhông hiển thị nội dung
6/10Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hơi cay giải tán những người Kurd tụ tập xem trận chiến ở Kobani trên một ngọn đồi gần cửa khẩuMursitpinar trên biên giớiThổ Nhĩ Kỳ-Syria,ngày 26/10/2014.
Xem thêmKhông hiển thị nội dung
7/10Một người đàn ônglaumắtsau khi quân độiThổ Nhĩ Kỳ bắnhơi caytrong nỗ lựcđể giải tán những người quan sát ra khỏi một ngọn đồi gần cửa khẩu Mursitpinartrên biên giớiThổ Nhĩ Kỳ-Syria,ngày 26/10/2014.
Xem thêmKhông hiển thị nội dung
8/10Người Kurd tị nạn phản ứng khi nhìn thấy khói bốc lên từ thị trấn Kobani ở Syria sau các vụ không kích, ngày 26/10/2014.
Xem thêmKhông hiển thị nội dung
9/10Người Kurd tị nạn theo dõi chiến sự ác liệt ở Kobani giữa chiến binh Peshmerga và phiến quân Nhà nước Hồi giáo, ngày 26/10/2014.
Xem thêmKhông hiển thị nội dung
10/10Khóibốc lên sau một vụ không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Kobani, nhìn từ mộtđỉnh đồiở ngoại ôSuruc, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 26/10/2014.