Thứ bảy, 25/05/2013
Xem

Blog / Bùi Tín

Hội nghị Trung ương 6: Trái núi và con chuột

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn DũngThủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng
x
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng
CỠ CHỮ - +
Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) đã kết thúc. Và quả như mọi người đã tiên đoán, «trái núi đã sinh ra con chuột nhắt». Cuộc tắm gội chỉ là vờ vịt qua loa, xong lại còn bôi nước hoa cho nhau, sau khi 2 nhóm đối lập đã chịu hòa giải nhân nhượng, vì họ sợ nhân dân, sợ công luận, sợ lẽ phải, sợ công bằng và pháp luật. Họ làm như thế để tránh tình trạng sụp đổ, không thì chết cả nút.

Phát biểu trong phiên họp bế mạc hội nghị chiều ngày 15/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Bộ Chính trị (BCT) xin được hưởng kỷ luật khiển trách về trách nhiệm chính trị, nhưng Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Trung ương nương tay không nỡ: BCHTW cũng nhận lỗi lầm trước toàn đảng, nhưng rồi mọi sự xí xóa, thể tất cho nhau. Thế gọi là hòa cả làng. Là vui vẻ cả. Mọi người đều yên vị.

Ngoài biện pháp màu mè có một không hai đó, còn có một nét rất hề là hội nghị không dám nêu tên một người, chỉ nói là «một ủy viên Bộ Chính trị», tuy họ thừa biết rằng cả nước cũng như mọi người Việt Nam ở hải ngoại có quan tâm theo dõi tình hình trong nước đều rõ «ủy viên» này là ai.

Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị BCHTW lần thứ 6, đã có khối người nín thở, chờ đợi, hy vọng. Vì được quảng cáo, tuyên truyền cực kỳ hấp dẫn. Nào là quan trọng chưa từng có, kéo dài chưa từng có, sẽ bàn cãi đến nơi đến chốn những vấn đề then chốt: đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội, vấn đề ruộng đất trong Luật đất đai, đổi mới nền giáo dục quốc dân, sắp xếp lại các tập đoàn quốc doanh, chuẩn bị lớp lãnh đạo thế hệ mới, tự phê và phê bình chân thành không khoan nhượng từng cá nhân trong 200 ủy viên trung ương chính thức và dự khuyết, đặc biệt là 14 ủy viên BCT, sẽ có thi hành kỷ luật và pháp luật nghiêm, không ngoại trừ ai và cũng sẽ có thể có thay đổi nhân sự quan trọng.

Đã có những nhận định trái ngược nhau. Có người cho rằng Hội nghị Trung ương này rất là bất thường, đột ngột triệu tập sáng thứ hai 1-10-2012 (ngày quốc khánh Trung Quốc), kéo dài 15 ngày, đầy ắp công việc lớn, có giá trị như một đại hội đảng, có thể bằng một cuộc cách mạng. Nhưng cũng có người cho rằng sẽ lại «Vũ Như Cẫn» mà thôi, khi mà họ những người lãnh đạo đảng vẫn một mực kiên trì chủ nghĩa Mác, kiên trì chuyên chính vô sản, kiên trị độc quyền đảng trị, kiên trì quốc doanh là chủ đạo của nền kinh tế.

Có những điều chắc chắn. Cuộc họp tuy dài, nhưng chỉ thực tế tập trung vào vấn đề nhân sự ở chóp bu, ai đi ai ở, thuộc phe nào phái nào. Còn những vấn đề thật sự hệ trọng của quốc gia, như hiện tình kinh tế xã hội gay gắt, vấn đề ruộng đất và sở hữu đất đai, nền giáo dục của đất nước, các tập đoàn kinh tế lớn nhất suy sụp…thì chẳng có ai bàn cãi đến nơi đến chốn. Vẫn sẽ là treo lơ lửng, cứ dò dẫm mà đi.

Vấn đề lớn hơn là vì sao số phận đất nước ta, nhân dân ta lại phải nằm trong tay của 200 vị mà nhân dân ta không hề lựa chọn và bầu ra, họ chỉ được lựa chọn bởi BCT gồm 14 ông vua tập thể, mà 14 người này cũng không do nhân dân tuyển lựa nốt. Trong cuộc họp này, tài năng các vị ra sao đều ghi rõ trong 313 trang giấy bị giữ kín, e rằng nhân dân mà tỏ tường thì các vị sẽ bị mời về vườn hết.

Vấn đề mấu chốt cuối cùng qua cuộc họp Trung ương lần thứ 6 (khóa XI) là Quốc hội hiện tại do đảng chọn dân bầu lại bị chính họ khinh thường và phủ định một cách ngạo mạn, tự họ thách thức điều ghi trong hiến pháp hiện hành:« Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam». Theo họ, mọi sự đã có đảng lo thì họp Quốc hội làm gì nữa? Mọi sự đã có Thiên triều bảo hộ. Mọi sự vẫn như cũ. Quốc hội coi như không có quyền hành gì.

Tuy nhiên, phần lớn nhân dân tinh đời cho rằng những người có chức có quyền sẽ chỉ gầm gừ, đánh võ mồm với nhau, để cuối cùng là cò kè bớt một thêm hai, thỏa hiệp với nhau vì trăm nỗi sợ. Họ sợ phơi bày tội lỗi ra hết của nhau thì còn gì là thể thống, sợ kỷ luật nghiêm thì còn ai để cầm quyền, sợ của gian phải trả lại cho dân, cho công quỹ thì đau và tiếc; nhà cửa, biệt thự, vàng bạc, kim cương, chứng khoán, ngoại tệ, tài khoản trong và ngoài nước ê hề, nay bị niêm phong, cuộc biệt ly sẽ đau hơn hoạn.

Trừ phi có một cá nhân hay một nhóm trong cuộc nổi trội hẳn lên về trí tuệ, nhân cách, phất cờ chính nghĩa dân tộc, trái tim đập nhịp chung với nhân dân nghèo khổ, vụt đứng dậy được triệu triệu công dân suy tôn và bảo vệ, như Vaclav Havel, như Lech Walesa, như Gorbachev hay Yeltsin ở Ba Lan, Tiệp Khắc, Liên Xô hồi nào. Hay như bà Aung San Suu Kyi ờ Miến Điện hiện nay. Chuyện như thế trong nước ta có vẻ như còn ở tương lai. Chưa thấy bóng dáng nào, hơi hướng nào như vậy.

Hội nghị 6 như thế là đã xong, và mọi việc đã được thảo luận và giải quyết ổn thỏa như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong bài phát biểu bế mạc. Hay ít ra là những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay muốn tin như thế, hy vọng như thế. Nhưng nhân dân lương thiện đâu chịu hòa cả làng. Dân đen bị moi túi, cả xã hội bị móc túi hàng mấy trăm ngàn tỷ đồng để họ chia chác giữa các nhóm tư bản thân hữu thì làm sao mà chịu hòa được.

Giữa cơn khủng hoảng gay gắt về niềm tin, họ lại đổ thêm dầu vào ngọn lửa đấu tranh đòi công lý và công tâm. Họ khiêu khích thêm nhân dân lương thiện, khiêu khích một bộ phận đảng viên còn nhân cách. Họ đang đón chờ những phản ứng mạnh mẽ, sâu sắc, trầm tĩnh, đàng hoàng của nhân dân đang thức tỉnh.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: ts luy ng từ: Tra vinh
22.10.2012 23:43
Mot bài viết sâu xắc,thanks bác ,chuc bãc nhieu sức khoẻ

bởi: "Thật Là Đau Lòng" từ: Australia
22.10.2012 18:23
Tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần những tin tức về cuộc họp gọi là Hội Nghị Trung Ương đảng CSVN lần thứ 6 này mà vẫn không thể hiều được tại sao lại có 2 điều bi hài đến mức khó tin được đã xảy ra:

1. Không một ai, kể cả Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dám nêu tên của "đồng chí X", người đã phạm nhiều khuyết điểm nặng nề và là nguyên nhân chính của cuộc triệu tập Hội Nghị lần này.

2. Không có một biện pháp kỷ luật nào (chưa nói đến pháp lý) được đề nghị cho những kẻ sai phạm và "đồng chí X"...

Chính quyền Việt Nam hiện nay đã xem thường cả dân tộc đến thế ư? Họ làm một trò hề lộ liễu và trơ trẽn đến vậy mà họ không sợ bị khinh thường trên trường ngoại giao quốc tế hay sao?

Giấu diếm làm sao được bản chất tội phạm bè phái và độc tài, thậm chí dốt nát đến mức thấp nhất như vậy chứ? Những kẻ thiếu chuyên nghiệp và không có cả lương tâm như thế mà lại là người lãnh đạo của nước Việt Nam chúng ta hay sao?

Tôi thật sự quý trọng và cảm phục những người anh hùng đang bị cầm tù hay bị trù dập đe dọa như nhà báo Hoàng Khương, blogger Điếu Cày, Hoàng Thùy Vi, Minh Hằng, Việt Khang...và nhiều người nữa.

Tôi cảm thấy có lỗi khi chưa làm gì được cho một Việt Nam tốt hơn cho thế hệ trẻ sau này, nhưng tôi cũng cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh những người trẻ tuổi nam nữ đầy nhiệt huyết đó của chúng ta đang phải cố sống và tồn tại trong một môi trường chính trị và văn hóa quá vẩn đục và ô nhiễm như thế.

bởi: d.văn c từ: hà nội
21.10.2012 11:28
Đừng nghe những gì cộng sản nói
Mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm
Cộng sản không thể thay đổi
Trừ khi đập tan nó đi

bởi: buu luan từ: camduong
18.10.2012 22:55
Bô.chính tri,ban bí thư nhan khuyet điểm rồi thế thì ai có quyền kỷ luật ai,?tội nặng tội nhẹ vẩn có tội,tội của dc đả phơi bày ra đó sao dc không từ chuc mà đòi kỷ luật người khác?dúng không?
Vậy bác Tín hiểu không? Nếu nhân dân được quyền vạch tội có lẻ bac Tín củng không tranh khỏi .Bac không trốn được đâu.

bởi: Vô danh
18.10.2012 12:36
Bác Hồ trên đỉnh Olympia 1

Tin mới nhất tiết lộ từ Wikipedia cho biết, sau khi bác Hồ từ giã con đường cách mạng về bên kia thế giới, tới ngã ba cuộc đời, theo bản năng bác quẹo trái. Đường xuống dưới càng âm u lạnh lẽo, chẳng bao lâu sông Styx đã hiện ra trước mặt. Thần Hades mạnh dạn hỏi thủ tục đầu tiên, bác hết sức lúng túng không biết xoay sở ra sao. Nhà cách mạng chân .. thật này suốt đời lo cho dân cho nước đâu có thu vén của cải, lúc chết chỉ có chùm râu mang theo khiến các cháu bên này chống nạng đêm ngày mong nhớ.

Bực tức, Hades từ chối đưa bác qua bên kia âm phủ. Hắn bảo: "Ông đi lộn chổ rồi, bậc hiền nhân trên răng dưới dế như ông phải rẽ phải từ ngã ba ấy." Buồn rầu, bác phải đi ngược lại chốn cũ. Đường cứu nước tuy chông gai, nhưng không khổ cực bằng con đường dốc đứng lên.. núi, nơi ngự trị của sự thông thái. Đã xa bác còn nghe tên đầu trâu mặt ngựa đó càu nhàu: "Cả tháng nay mới dớt được một đứa, lại trúng thằng tửng!"

Phải rất lâu, bác mới lên tới đỉnh Olympia. Một lão già mặt mũi dữ tợn mở cửa ân cần mời vào hỏi có chuyện chi; thấy hắn bác hoảng sợ định chuồn, thoáng trông bảng Olympic trước cửa, bác liền xin thi môn ném lựu đạn. "Đây là môn rất hiện đại và bạo lực không biết khi nào sẽ được vào lịch thi đấu, xin bác đừng ném, cứ nổ là mọi người thấy phê rồi!" Socrates nói. Nghe vậy bác yên tâm bước vào xứ sở của các thần linh.

Bên trong chẳng thấy khán giả cũng như võ sĩ, chỉ có mấy ông già trầm ngâm suy nghĩ đăm chiêu, không khí rất 'boring'.

B hỏi: "Olympic thi đấu ở đâu vậy?" S: "Đó là chuyện dưới đất, chúng ta ở đây toàn nói chuyện trên trời."

B: "Các bác đang bàn chuyện gì vậy?"; S: "Mấy lão này đang bàn về các loại NGU".

Quả rất lạ, đỉnh này xem chừng chẳng thông minh. Thế giới hết chuyện để bàn, sao lại nói chuyện không khôn giữa các chư thần. S nói tiếp: "Tuy là chuyện dưới đất, nhưng là để hiểu rõ chuyện trên trời. Người ta sẽ không khôn nếu không biết cõi ngu như thế nào. Đường đến chân lý nhiều khi chẳng là đường thẳng. Chính là đường cong mà chúng ta tránh được những lối mòn!"

bởi: Vô danh
18.10.2012 12:35
Bác Hồ trên đỉnh Olympia 2

B: "Ở đỉnh cao trí tuệ loài người, không ai nói chuyện ấy bao giờ; các bác ở trên trời lại nói chuyện dưới đất. Trên Dã đỉnh đó, hiện thân của thông minh loài người, một ngày kia sẽ vươn lên ngang bằng thế giới của các thần linh"; S ngạc nhiên: "Thế Giả đỉnh đó có cao không?"

B bực bội: "Dã đỉnh không phải Giả đỉnh! Đỉnh đó có thật ngay giữa lòng thủ đô. Từ ngày đất bằng dậy sóng, Fansipan của Hoàng Liên Sơn cũng không thể sánh bằng." Socrates tỏ vẻ thích thú: "Đỉnh đó có gì đặc biệt?"

B: "Trong đỉnh đó không có áp bức bóc lột, người với người sống để yêu nhau. Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu". Bác còn liệt kê không biết bao nhiêu khẩu hiệu khác nữa.

Bác nói:"Dân tộc đó trong cuộc đấu tranh rất đổi hào hùng, sẵn sàng đốt cháy cả dãy Trường sơn, hy sinh cả dân tộc cho độc lập tự do. Dân tộc đó luôn đi đầu trong phong trào vô sản thế giới". S: "Thế thì các bác lãnh đạn rồi còn gì!".

Bác hồ hởi khoe thêm: "Chỉ vài năm sau ngày thống nhất, dân Việt đã hoàn thành 1/3 đầu lời di chúc của tôi: 'KHÔNG CÓ GÌ quý hơn độc lập tự do'. Các đồng chí chúng tôi vẫn luôn ngày đêm nhang khói cúng bái cụ tổ Nga nay đã.. quy tiên, và quyết tâm xây dựng thành công..cnxh". Nhận thấy mình bắn hơi nhiều, dừng hơi bác hỏi: "Thế đề tài của bác như thế nào?"

S: "Ở đời có lắm cái ngu. Không biết điều cần biết. Biết điều không nên biết. Tưởng mình biết nhưng thật ra chẳng biết gì cả. Biết mình không biết, nhưng chẳng chịu tìm hiểu để biết. Biết không đúng lúc để mang họa vào thân". Bác ngẫn ngơ lạc thần.

S giải thích: "Các loại ngu đó chính là ngu thật, ngu 'thông thái', ngu chủ quan, ngu ngoan cố, ngu định mệnh. Nếu bác bắt gặp kẻ giết người, chắc chắn hắn sẽ rủ bác đi chung cho vui, dù rằng bác chưa tới số. Ngu định mệnh chẳng thể cải được, các loại kia đều có thể chuyển hoán được tùy theo ý chí kẻ không khôn."

S: "Bàn bạc với bác ta lại nghiệm thêm một loại ngu nữa: ngu bẩm sinh. Đây là sự hội tụ của các loại trên, là đỉnh cao của thế giới ngu. Đây sẽ là đoạn kết bài tiểu luận của ta trong hội nghị symposium sắp tới".

S tiếp: "Ngu bẩm sinh hiển nhiên là ngu thật. Kẻ ngu bẩm sinh thường chủ quan cho mình thông thái'. 'Đôi khi' họ cũng nhận thấy sự 'thông minh' của mình nhưng do ngu nên vẫn ngoan cố. Loại ngu đó cũng là cái ngu không thể nhận ra định mệnh thời thế nữa". Thấy bác choáng váng, Socrates an ủi: "Đỉnh cao này chắc thiếu oxygen, không tốt cho người phàm, ta có loại thuốc DÂN TỘC đặc biệt rất thần!"

Nghe thuốc dân tộc bác rất hãi. Nhân lúc lão khùng đang loay hoay tìm tiên dược, bác lén mở cửa tháo lui. Đường xuống dã đỉnh sao dễ thế; Người lại rất người và nằm giữa chúng ta như các bạn đang thấy.

Đường lên trời vốn khó khăn, và nếu không muốn nằm đây như bác, đám con cháu cần phải.. cố gắng. Mỗi khi nhìn ngắm bác trong lăng hay đi qua di ảnh của người trên bàn thời tổ tiên, luôn tự nhủ: "Phải tu thân tích của", rút kinh nghiệm của bọn phản động đi trước, để sau này có ngày phải vượt sông sẽ gặt hái toàn thắng lợi và qua hết .. bên đó!

Wikipedia dốt dốt dot com

bởi: saigon từ: USA
18.10.2012 09:54
Bac BT oi ,
Dang CSVN lam tro he do nhat the gioi ; that la nhuc nha cho dan toc VN !!!Ho luc nao cung ho hao chong lai the luc thu dich trong va ngoai nuoc ; nhung the luc thu dich ay la toan the dan toc VN dang noi day de xoa bodang CS vo than va doc ac nhat the gioi !!!!

bởi: thanh từ: nhonmy
18.10.2012 09:22
phai lam sao day!!!bon no lon manh wa troi

bởi: nhan từ: vietnam
18.10.2012 09:14
anh hùng đâu hết rồi!!có mình tôi sao chống lại nổi bọn sâu bọ ĐCS

bởi: mít từ: cali
18.10.2012 08:37
Nói túm lại cái hội nghị này thực chất là diễn trò cho dân xem , tập thể BCT đứng ra nhận lỗi trước Tw ,trước nay chưa tùng có ........ Thực chất là trò con khỉ .

bởi: Người Saigon từ: Việt Nam
18.10.2012 00:16
Trước đây khi nghe CT nước trần tình than thở về "một bầy sâu..." mình cảm thấy "nghe được được - ít ra cũng còn có người biết xấu hổ..." nhưng giờ sau Hội nghị TW6 thì ôi trời "cả một bầy sâu bọ vừa hoàn thành tốt kì họp TW6...!" mọi việc VŨ NHƯ CẨN! Hóa ra phê - tự phê - kiểm - tự kiểm đều chỉ là xảo trá, ngụy biện, bao che, bưng bít "hũ mắm thối"...MẤT HẾT NIỀM TIN! Bao giờ cho đến tháng mười?

bởi: Thất phu từ: Việt nam
17.10.2012 19:51
Tuy không biết làm thơ nhưng cũng cảm khái mà có thơ rằng:
Đảng ta sóng gió dập dồn
Cố công tắm gội cái ...thân vẫn dơ
Trả lời

bởi: Vô danh
18.10.2012 11:47
Đừng nói bậy! CB Đ lúc này đang ngọng, đang .. nghẹn ngào. Hi hi.
Trả lời

bởi: Vô danh
18.10.2012 20:30
Đảng ta sóng dập gió dồn.
Vì Đảng luôn giống cái L.. , nên dơ.

Tố Hử
Trả lời

bởi: Chùa Bà Đanh
18.10.2012 00:06
Chùa Bà Đanh dạy em làm thơ.

Đảng ta sóng gió dập dồn
Cố công tắm gội tiếng đồn vẫn dơ
Trả lời

bởi: Oan Khiên
18.10.2012 13:24
Đảng ta mà tắm gội à?
Đảng ta hôi hám từ ngày mới ra
Đảng ta là lũ cò ma
Ngày thì cướp đất, đêm thì cướp dân.
Trả lời

bởi: Vô danh
18.10.2012 09:47
CBD hay

bởi: dan từ: ha noi
17.10.2012 15:46
toi qua xem truyen hinh nghe may bac cu trio nam bo phat bieu ma ha long ha da chu nhu may ong ngoai bac toan khen hao ma sau long pphai chuyen kenh ngay neu khong thi oe. dung la mien nam di truoc .

bởi: Nhạc Trịnh từ: Ý nhạc thời nay
17.10.2012 11:40
Hãy sống giùm tôi, hãy nói giùm tôi, hãy thở giùm tôi
Còn thấy gì ngoài lãnh tụ hèn
Dân tộc này, sao im lìm làm người cúi xin
Hãy sống giùm tôi, hãy nói giùm tôi, hãy thở giùm tôi
Đã lâu rồi, làm sao chờ đợi?
Anh bộ đội, sao im lìm ngủ hoài các anh?
Ai có nghe...Ai có nghe tiếng khóc đồng bào tôi.
Chỉ mong một ngày quê hương yếu dấu
Tự do hòa bình, nhân ái bao la...
Hãy sống giùm tôi, hãy nói giùm tôi, hãy thở giùm tôi....
Trả lời

bởi: Người Việt từ: USA
17.10.2012 17:20
Hãy SỐNG cùng tôi, hãy NÓI cùng tôi, hãy THỞ... cùng tôi...
Dân tộc này, nước Việt này, rồi mai này sẽ... Vinh quang...

bởi: Tội ác của cộng sản từ: Cali
17.10.2012 11:33
nếu không có cộng sản thì thế giới này và đất nước quê hương tôi đã tươi đẹp biết bao.

bởi: Phạm Thế Mỹ từ: Từ ruộng đồng trơ rạ Viêt
17.10.2012 11:12
Trời ạ, Trái núi to vừa sinh ra con chuột nhắt. Nông dân chúng tôi dã tự hỏi : Trời ơi ! Sao núi to không sinh voi ,cọp, têgiác v.v...Hay sinh con người Việt với đúng nghĩa Người nhưThạch-Sanh chẳng hạn ... Thế có phải đỡ uổng phí cái to lớn không ? NhưngTrời ạ ! Việt nam thời cộng sản mà... cái quái thai nào mà chẳng dược sanh thành. Và trách sao được chứ/ . CáiThiên đường định hướng xã-hội chủ nghĩa, nghe đảng nói dã hơn 67 năm rằng : Nó to lớn như núi,nó tốt đẹp như vàng ròng,mà mấy ngàn năm văn hiến, lịch sử dân tộc Việt không có được...Thế nhưng giờ đây, chính cái xãhội chủ nghĩa tai ác đó lại sinh ra chúng tôi là những người nông dân nghèo khổ ở nông thôn, vì kế mưu sinh nhất thời phải từ bỏ ruộng đồng mà đến T Phố của xứ người đi bán vé số dạo, đến nỗi giờ đã thành cái nghề. Có như vậy mới mong sống được đặng nuôi con cái học hành, lo bể ân-nghĩa. Còn nữa,Trướcđây làng tôi sống thanh bình, con người giao-hòa thật thà và thân mật, có tôn ti trật tự, có thứ bậc đạo đức hẳn hoi. Trong một trăm người chỉ có hai người biết uống rượu,mà họ cũng chỉ uống theo lễ nghi giới hạn, vào mỗi khi có tiệc giỗ ,cưới hoặc cúng thần làng...Nay có định hướng xã hội chủ nghĩa thì trong 100 người ,đến 98 người biết uống mà một nửa trong số đó thích say rượu hoặc say để quậy phá thường xuyên...Trước kia làng tôi không hề có chuyện người trộm chó, một con vật nuôi dễ thương,thân thiêt và rất trung thành của mỗi gia đình.Thậm chí người ta kiên cả thịt chó nữa.Nhưng nay lại có tất và có một cách đại trà cái tệ nạn quái ác đó.Thậm chí nuôi chó cột nơi thềm nhà, vẫn bị bắt ( nếu không khéo gia chủ bị ném đã hoặc vị bị hành hung)chứ không nói đến chuyện thả rong..
.Ông bà chúng tôi kể rằng : Xưa kia tổ tiên nông dân của chúng ta không có nghề bán vé số dạo, xã hội chúng ta không có rượu chè be bét,cũng chẳng có trộm chó...Nên biết cái to lớn như ngọn núi có thể sinh ra cái quái là con chuột nhắt thật.

bởi: hung từ: vn
17.10.2012 10:10
Van nhu moi lan ho hao thoi. Dang ta la the ma. Chi toi cho may PV truyenh hinh VTV di lan may bac dang huong luong huu noi tot cho TW6 thoi. Con nhan dan VN thi chan xemTV lam roi.

bởi: Vô danh
17.10.2012 09:48
Hổ được thả về rừng. Coi chừng đấy. Hãy đợi đấy.

bởi: Vô danh
17.10.2012 09:41
Có cái vô duyên là ngài TBT ngừng đọc và tự vổ tay mà cả hội trường chẳng ai vổ tay cả. Chuyện nhỏ đã vô duyên mà không biết thì chuyện lớn...
Ở Nhật kiểu NTD chắc Nhật bãi chức hơn 10 thủ tướng họ mới chịu, ở VN vững như kiền ba chân. Bởi thế hỏi sao VN không kém văn minh và chậm tiến, biết bao đời nữa mới bằng Nhật.

bởi: Real Vietnammenyeu
17.10.2012 09:33
Xem cuộc tranh luận giữa tổng thống Obama và thống đốc Romney mà ước mơ gì một ngày người dân Việt Nam có được những lãnh đạo như thế; một xã hội tự do văn minh, một hệ thống chính trị công khai tìm ra những con người vừa tài vừa đức mà người dân được trực tiếp nêu lên những câu hỏi cho mọi vấn đề của quốc gia. Các vị được dân tuyển chọn hoặc được đưa ra ứng cử trả lời đâu ra đấy - không lấp liếm, không bao che, không giả vờ giả dối, không học thuộc lòng theo kiểu trả lời của Nguyễn Tấn Dũng rằng "sẽ xử lý nghiêm những ai nhõng nhịu nhân dân..." Cứ một câu nói ấy mà nói đi, nói lại trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào - dốt ơi là dốt. Hay Nguyễn Phú Trọng "Không xử lý một đồng chí..." Rõ ràng là lấp liếm giả dối đến không thể tưởng nổi. Tôi thấy những người trong quốc hội VN có tài có đức như là đại biểu GS Nguyễn Minh Thuyết, ĐB Dương Trung Quốc đáng lẽ phải là những người được bầu vào bộ chính trị. Ngoài ra những Sang, Trọng, Dũng đều không ra gì, cho nên dân Việt Nam mình còn khốn khổn lắm, còn lâu lắm nếu không có cuộc cách mạng từ trong quân đội và công an.
Trả lời

bởi: Anamít từ: Anam
17.10.2012 13:36
Gửi Realvietnammenyeu: bạn lại so sánh "khập khiễng" nữa rồi vì chúng ta phải hiểu rằng theo truyền thống của CNCS, đảng là linh thiêng, linh hồn của dân tộc và đất nước cho nên người cầm đầu đảng là thần thánh chứ không phải là người phàm tục như chúng ta chỉ biết sống theo bản năng đói thì ăn, khát thì uống. Lời của đảng là khuôn vàng, thước ngọc, ai nói trái là bỏ mẹ. Việc của đàng là việc của đấng tối cao nên ngay cả quốc hội củng chỉ là kẻ giúp việc, sai vặt mà thôi. Đảng đã có công đưa đất nước vượt qua được giai đoạn ác liệt trong công cuộc cải cách ruộng đất năm 1955 và thời kỳ vô cùng đói khát bi đát nhất kẻ từ sau năm 1975 và gần đây nhất là sự giầu sang phú qúi vượt bậc cho biết bao đảng viên, cho nên toàn dân đen Việt nam chớ nên quên ơn đảng. Phải cần nhớ là một khi đảng đã hạ tính thần thánh của mình để mở lời "sorry" đến toàn dân ngu cu đen là đảng đã tự giằng mình và nhượng bộ lắm rồi đó! Củng phài cần nhớ là đảng đang hiện bị bệnh, cần nghĩ ngơi, dưỡng sức để phục hồi vai trò thần thánh cho nên đừng nên đem mấy tay đen trắng ở tận Mỹ quốc đang nói chuyện bậy bạ ra mà so với sánh với thần thánh nhé!
Trả lời

bởi: Real Vietnammenyeu
17.10.2012 16:35
Cám ơn lời phản biện của bạn, rất hay!

bởi: Tèo từ: VN
17.10.2012 09:33
Nói chung có họp là để nghe và đưa tay đồng ý, chứ có biết tí gì về kinh tế, tài chính, xã hội,... là cái quái gì đâu mà bàn thảo. Chỉ giỏi có gật mà nếu không gật thì ngủ gật vì các bài đọc quá dài có ai chịu nghe gì đâu vì bài văn dễ ru ngủ lòng người mà.

bởi: Vô danh
17.10.2012 09:33
Trong cái bộ máy này không thể xuất hiện nhân tài được.
Trả lời

bởi: Vô danh từ: vn
17.10.2012 21:33
Nhân tài thì không vào đảng
Trả lời

bởi: người Hà Nội từ: Ba Đình
18.10.2012 09:36
Có muốn vào cũng không ai cho vào! Vì mày mà vào thì mày sẽ hơn bọn ông mất.
"Trong thế giới người mù, người một mắt là vua". Bọn ông đã là bọn một mắt mà muốn làm vua thì chúng bay phải mù tất!

bởi: ndvn từ: vn
17.10.2012 09:04
Đề nghị hãy bỏ phiếu bầu cho bộ chính trị đảng cộng sản Việt nam là những danh hài vĩ đại nhất mọi thời đại!

bởi: Nghĩa Canada từ: Toronto, Canada
17.10.2012 07:01
Trước ngày họp thủ tướng Nguyễn-t-Dũng đả qua Trung quốc ...và những ngày sau đại sứ TQ có đến gặp...Mọi việc đả sắp sếp an bài nên mặt thủ tướng Dũng hiu hiu tự đắt. Tướng Trọng Vĩnh đả cảnh báo. Mọi việc xãy ra như ý của nước LẠ .

bởi: huy sen từ: eu
17.10.2012 05:26
man cai luong ho quang ,hai kich qua te dong dai voi dam khan gia la nguoi nha .chi co nhung nguoi o nha xem tv chi co xem man cuoi cung .ma cung so hao mon tv

bởi: vo cam từ: VN
17.10.2012 04:21
Nho co internet ma moi nguoi biet ro ban chat che do CS nhung
lam sao rut chan ra day. Sao bay gio?

bởi: Trần Lệ Nguyên từ: Hà nội
17.10.2012 03:07
Cơ quan lãnh đạo cao nhất của một đất nước 90 triệu dân mà làm việc giống như cuộc họp của một đội sản xuất ở nông thôn .
Thật buồn cho số phận của những người dân lao động.
Trả lời

bởi: Vô danh
17.10.2012 11:26
Đúng vậy, không khác gì thời kỳ trong bóng tối, lén lén lút lút sợ quân đội quốc gia phát giác.Ngày nay thì chỉ có nhân dân mà còn sợ như thế thì hỏi nó còn ra cái trò trống gì.

bởi: Vô danh
17.10.2012 02:47
Hội nghị Trung ương đã kết thúc TBT không có kết luận rõ ràng. TBT như người mắc ngọng, sao mà lại khó nói đến thế! Ai sai ai đúng sao Đảng không minh bạch, rõ ràng! vậy dân làm sao còn tin vào Đảng. Đảng tự nhận lỗi rồi tự tha lỗi, thật khó hiểu! tệ đến thế là cùng! không hiểu vì sao như vậy mà ngày xưa cha ông tôi lại theo Đảng. Lần này tôi thật sự mất niềm tin và bị chúng bạn cười vào mặt vì cho là: tôi quá ngây ngô!
Trả lời

bởi: Vô danh từ: vn
17.10.2012 21:46
Các bạ đang sống ở VN hãy nhìn lên trời. Có nhìn thấy một đám mây mù giữa tiết trời thu không? lòng tin của người Việt đang bốc hơi đó ! Nhìn trời trong sự trống rỗng niềm tin, lòng tôi bỗng le lói một mong ước: Đám mây " lòng tin " sẽ chuyển hóa thành Giông bão...cuốn sạch đi những thứ cặn bã nhơ nhuốc trên mảnh đất này.

bởi: Tào Ngu từ: VN
17.10.2012 02:35
Tất cả chỉ là trò hề ,tôi đố một ô ủy viên nào đó dám lên tiếng đòi kỷ luật ô Dũng hay ô này ô nọ ,hơn nữa lại đòi kỷ luật cả bộ CT,nếu có chỉ là điên khùng ,chỉ là tự sát ,tự mình nhận án tử hình và sớm về vườn đuổi gà...Kể cả ô tổng bí thư cũng vậy ,hội nghị này ô cũng hoài bão nhiều lắm... Nhưng kết quả chắc ai cũng thấy, chỉ làm trò cười cho thiên hạ !

bởi: Người Việt từ: Khắp nơi
16.10.2012 23:43
Kết quả của Hội nghị TW kỳ này cho mọi người thấy rõ một bước ngoặt lịch sử của ĐCS/VN: Thời kỳ toàn trị của đảng đã chấm dứt với uy quyền tuyệt đối của tổng bí thư đảng đã còn lại số không. Ta có thể so sánh với ông vua trong chế độ quân chủ chuyên chế đã trở thành ông vua nghi lễ trong chế độ quân chủ lập hiến. Quyền của nhà nước đã được khẳng định và bước đầu đã chứng tỏ rằng đó là một việc không thể tranh cãi và cũng không có gì để tranh cãi nữa. Nan đề hiện nay là CÁI GÌ SẼ KIỂM SOÁT NHÀ NƯỚC?
Nếu ông tổng bí thư và ông chủ tịch nước còn khôn ngoan và sáng suốt thì phải dựa vào THẾ NHÂN DÂN để tạo sức ép và kiểm soát nhà nước. Như vậy, các ông ấy phải kết hợp chặt chẽ với QUỐC HỘI thì mới có đủ lực lượng để đối trọng với nhà nước. Bước đầu, các ông ấy phải đỡ đầu cho một số đại biểu QH giám nói, giám hỏi, giám làm, rồi từ đó xây dựng truyền thống sinh hoạt cho một Quốc Hội có thực quyền và dân chủ thật sự.
Nếu những suy nghĩ trên đây cũng là của một số trung ủy trong kỳ NH/TW vừa qua thì tốt quá!
Trả lời

bởi: too từ: far away
17.10.2012 13:25
Rất hay! chúng ta phải cảm ơn thủ tướng.

bởi: Huy
16.10.2012 20:54
"Sông có thể cạn, núi có thể mòn.
Tham nhũng trong chế độ cộng sản chỉ có gia tăng chứ tuyệt đối không có giảm.
Chân lý đó không bao giờ thay đổi."
Tham nhũng và đục khoét công quỹ quốc gia đâu phải chỉ có thời ông Dũng á ti này, nhiều lãnh đạo VC trước đây cũng đã tích cực tham gia trò chơi hại dân hại nước này rồi. Mời đọc phần Nomenclature Việt Nam, Mặt Thật, của người chủ trang blog này đã tiết lộ cách nay 20 năm để biết rõ hơn. Vì vậy đừng trách ông Dũng, biết đâu 2 năm tới người lên nối ngôi ông ấy sẽ "xây dựng" được những thành tích hơn Vinashin, Tập đoàn Dầu khí, EVN, nhà máy lọc dầu Dung Quốc....
Trả lời

bởi: anngoc từ: sweden
17.10.2012 15:37
Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tham nhũng thời nào cũng có
Trả lời

bởi: tychut từ: aus
21.10.2012 19:53
Co mot song tien,mot nui bac,mot troi vang cung ...het neu quan nao cung thamlam nhung nhieu thu ven ngan quy vao cap quan cua vo
Trả lời

bởi: Vô Danh từ: Nhà Bè
17.10.2012 16:18
Vậy anngoc cho biết tại sao bác, Đảng của anngoc khua chiêng gióng trống, thổi kèn la lớn làm cách mạng, "giải phóng" miền Nam đem lại công bằng và không tham nhũng ???!!! Cướp được chính quyền rồi cướp luôn của cải của thiên hạ lộ mặt là một đảng cướp. Tham nhũng gấp ngàn lần Việt Nam Cộng Hòa thân yêu !!!

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
16.10.2012 18:45
Mọi việc đang trôi chảy ở VN, cuộc họp Trung Ương thứ 6 chỉ kiểm điểm những sự việc trong năm qua và hoạch định cho những năm tới chứ đâu cần sinh ra con gì, nếu sinh ra con chuột lắc cũng là vui lắm, đó là cho thêm. Còn nói mọi việc ở VN có thiên triều ủng hộ khỏi phải lo thì tội nghiệp cho TQ vì họ đâu có liên quan gì trong tình hình VN. Vấn đề biển đảo chứng minh TQ không ủng hộ VN gì hết. VN là quốc gia độc lập. Mỹ ganh tỵ tôm cua VN, TQ ganh tỵ biển đảo VN, ĐCSVN lèo lái con thuyền VN vững chắc trong những năm tới cuộc họp trung ương chỉ là thông lệ, chừng nào có biến cố lúc đó mới thấy tài năng của ĐCS trong cuộc họp vì VN ta có câu "Nếu phải đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai". Những nẻo đường VN đang bằng phẳng muốn đảng sinh ra hào kiệt làm sao được, có con chuột lắc "chít chít" cũng vui lắm rồi, chừng nào Mỹ xâm lăng lúc đó sẽ thấy hào kiệt của CSVN!

bởi: nobody
16.10.2012 18:33
Đại hội đảng đã tìm ra phương cách cứu nước. Tắm. Thoạt đầu là các đồng chí lãnh đạo, rồi các đồng chí cấp thấp hơn cùng gia đình của họ. Anh tắm, tôi tắm, chúng ta cùng tắm; tắm như thể chưa bao giờ được tắm. Hai triệu đảng viên cùng gia đình họ, nếu tắm, nước bể Đông ắt cạn! Hạm đội Nam hải của Tàu sẽ chẳng còn nước để.. bơi. Quả là phương kế thần kỳ. Hoan hô đảng csvn.

bởi: cạo gió từ: US
16.10.2012 18:30
Nguyễn Tấn Dũng rất được Trung Quốc trọng dụng nhờ biệt tài "tàn phá kinh tế VN nhanh như chớp" . Trong khi TQ muốn bao vây và phá hoại kinh tế VN, thế nhưng TQ tung ra hàng trăm kế sách như đưa tiền giả vào VN, đưa heroin vào VN, trái cây thực phẩm bị tẩm chất độc ung thư và phá hủy nội tạng, sữa melamine phá hoại nội tạng, cướp biển bao vây nghề đánh cá, phá hoại khai thác dầu khí.... Thế nhưng bao nhiêu kế cũng phá không bằng Nguyễn Tấn Dũng , thế cho nên chắc chắc rằng NTD mặc nhiên được TQ trọng dụng để tiếp tục tiếp tay TQ phá nát kinh tế VN để biến VN thành Bắc Triều Tiên thứ hai, VN nghèo như Bắc Triều thì mới dễ bị TQ nuốt gọn, chứ giàu như Nhật thì chỉ có vài đảo nhỏ như Senkaku mà nuốt đã muốn mắc xương.
Chắc chắn Nguyễn Tấn Dũng được Tập cận Bình "thưởng" rất nhiều nhiều Mỹ kim trong chuyến thăm TQ vừa rồi.

bởi: Dân Đen Tui từ: Ở nhờ đất hoa kỳ
16.10.2012 17:15
Dân Đen Tui hơi bị buồn một chút vì núi chuyển đẻ ra con chuột nhắt . Như vầy là phải chờ nữa ....chờ mãi chờ cho đến bao giờ thì mới hết chờ ? ? ? Mà cũng đúng thôi heo thì đẻ ra heo , chuột thì đẻ ra chuột cọng sản cha cũng đẻ ra cọng sản con cứ như thế thôi, nói là như thế nhưng không phải như thế đâu 80 triệu dân Việt Nam họ không đẻ ra được một chang trai khôi ngô tuấn tú sao ? Có chứ vậy chúng ta ráng chờ một chút nữa thôi anh Bùi Tín à Chào Đoàn Kết Cứu Nước .

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN) từ: BỌ CT Gà què ăn quẩn
16.10.2012 17:11
14 trái núi kia,đã đầy tội lỗi,sai từ thuở khai sinh ra caí ĐCS VN,đã nghin lần sai,mồi lần sai là đong bằng maú NDVN,Bằng mồ hôi nước mắt cuả ND lao động.Tập đoàn CT ĐN VN hiện nay vốn chỉ là bọn " cướp CQ".Vạch mặt nhau ra quả là " chết cả nút ",chi bằng xóa nợ cho nhau,chia lại quyền lợi,định vị quyền lực mà giữ cho caí Đảng CS như tấm gỗ mục,vẫn phaĩ " SƠN SON THẾP VÀNG" rằng Đảng ta đời đời bền vững,đảng ta phaỉ là đảng LĐ duy nhất,Đảng ta phaĩ Độc tôn.Phaỉ triệt hạ,trấn áp Thế lực PĐ,ko cần nghe phản biện,khiếu nại,khiếu kiện,đòi DC.Vì Đảng đâu có cần dân bầu,nên chẳng cần XHDS,chẵng cần Đa nguyên,Đa đảng.Đảng ta cứ treo miếng thịt dê MÁC,LÊ như bán toàn thịt chó,đảng cứ gõ trống khua chiêng,hứa hão về thiên đường "LÁ DIÊU BÔNG" XHCN.Đại hội 6,hay thêm 6 caí đại hội 14 vai diễn cũng chỉ là bọn " phường tuồng "
Trả lời

bởi: giáo viên môn văn từ: Hà Nội
18.10.2012 09:48
"Nào có ra chi lũ hát tuồng
Cũng hò, cũng hét, cũng i uông
Dẫu rằng dối được đàn con trẻ
Cái mặt bôi vôi nghĩ cũng buồn"
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN) từ: Bọn Phường tuồng
18.10.2012 15:09
Chào bạn! Hay lắm xin cám ơn!Bạn làm tôi nhớ những khuôn mặt "NHŨ KIM" treo hai bên cánh gà cuả một Sân tuồng.Buồn lắm ĐN ta sao vẫn maĩ dưới tay cuả bọn Phường tuồng như thế.

bởi: Vô danh
16.10.2012 16:47
Đây chỉ là một trong những lần 'tắm rữa', tắm một người sao sạch được, tắm luôn gia đình, con cái, họ hàng.. ; sẽ còn nhiều màn nữa, cứ .. chờ. Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục, vẫn là ao ta.


bởi: Fair Dinkum từ: F/D Department-AUSTRALIA
16.10.2012 16:32
Nền chính trị Việt Nam nói riêng và vài nước Á Châu nói chung là : " hoặc chung xuồng hoặc chìm xuồng, hoặc sống chung hoặc chết chung. " Không ai trong sạch hơn ai trong bọn họ vì vậy họ phải bao che cho nhau dù họ không ưa nhau. Vạch áo cho người xem lưng thì còn gì là địa vị, tài sản, bồ nhí. Hai cha con ông Nông Đức Mạnh chia nhau một người đàn bà. Có ai dám bảo là ông Tổng Bí Thư NĐM nầy không học tập theo gương " đạo đức " của " bác Hồ " ???????

bởi: đạt 0913264990 từ: An giang
16.10.2012 16:31
cái gì đến thì sẽ đến , nói mà không bị bắt thì tôi nói từ lâu rồi ( tại mình là dân mà ) nếu có co hội tôi sẽ...

bởi: Sang
16.10.2012 16:18
Bác Tín nói rất đúng, bao che cho kẻ tham nhũng mấy tỷ đô la, xong rồi họp kín mít đá quốc hội ra khỏi vai trò của nó. Rồi bàn bạc với nhau có lễ để cho Nguyễn Tấn Dũng nhả bớt một số bạc châu báu để gọi là chia đều rồi bắt toàn dân chịu. Như thế người dân không thể chấp nhận được cái trò dơ dáy này, cán bộ cũng thế đâu phải cán bộ nào cũng mất hết lương tri, nhất là các đại biểu quốc hội. Vậy tất cả mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công nhân hãy đứng lên, những nông dân mất đất hãy đứng lên đòi lại cuộc sống của chính mình, mồ hôi và nước mắt của mình và kể cả máu không thể để cho chúng nó toa rập cướp phá rồi bắt mình trả. Hãy xem gia đình anh Đoàn Văn Vươn thì biết, bây giờ chúng nó im re, lại còn cho khôi phục lại chức vụ của các quan địa phương. Chúng nó đang đốt cho máu dân sôi sục, hãy đứng lên toàn thể nhân dân, hỡi những đảng viên chân chính, đây là lúc các bạn cần phải sát cánh với nhân dân cùng với nhân dân giành lại công lý cho cả dân tộc vốn đã chịu đựng quá lâu, vì phỉnh lừa quá nhiều, và hội nghị 6 vừa qua là một trò đểu thách thức nhân dân và thách thức chính quí vị.

bởi: 2lua
16.10.2012 16:13
nam 1975 co thu tuong Khiem,ngay nay co thu tuong Dung.

Blog

Chống toàn trị là chống cái gì?

Trước hết, cần nhấn mạnh: Chống tính chất toàn trị của đảng Cộng sản không phải là chống mọi người Cộng sản.
Thêm

Dân vận là thế này ư?

Trong diễn văn khai mạc cũng như diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc rất nhiều đến chữ nhân dân
Thêm

Một góc Paris vướng tên Sartre

Paris năm nay mùa hè mát như mùa thu, 70 độ, thỉnh thoảng mưa bụi chỉ làm đôi cánh bồ câu hơi ướt như làn sương
Thêm

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Bảo tàng Báo chí tôn vinh 82 nhà báo tử nghiệp năm 2012

Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo tự do ngôn luận và cũng bảo vệ tự do báo chí. Nhưng ở nhiều nước, nhà báo không được phép đưa tin hay chỉ trích chính phủ. Họ bị trừng phạt hoặc thậm chí bị sát hại nếu làm như vậy. Và ở những nơi xảy ra chiến sự, nhà báo thường xuyên phơi mình giữa những làn đạn. Những hiểm nguy đối với các nhà báo hiện rõ ở số người thiệt mạng trong khi tác nghiệp. Một buổi lễ vinh danh những nhà báo tử nghiệp trong năm 2012 đã diễn ra tại Bảo tàng Báo chí ở thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.