Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ tưởng niệm các cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng


Những người sống sót trong vụ tấn công Trân Châu Cảng, ông Marvin Rewerts 89 tuổi (phải) và ông Nelson Mitchell, 91 tuổi đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm ở Phoenix, 7/12/12
Những người sống sót trong vụ tấn công Trân Châu Cảng, ông Marvin Rewerts 89 tuổi (phải) và ông Nelson Mitchell, 91 tuổi đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm ở Phoenix, 7/12/12
Nhiều buổi lễ được tổ chức trên khắp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu để đánh dấu năm thứ 71 từ khi xảy ra các cuộc tấn công của Nhật bản nhắm vào căn cứ hải quân Mỹ, Trân Châu Cảng, trên đảo Hawaii.

Ngày 7 tháng 12 năm 1941, các phi cơ Nhật bản tấn công căn cứ Trân Châu Cảng trước 8 giờ sáng, giờ Hawaii. Cuộc tấn công giết chết hơn 2.400 người Mỹ, đánh đắm 5 tầu chiến, và lôi kéo Hoa Kỳ tham gia Thế Chiến thứ Hai.

Tại Washington, Cơ quan quản lý Công viên Quốc gia vinh danh các cựu chiến binh Mỹ với một buổi lễ tại Đài Tưởng niệm Đệ nhị Thế Chiến tọa lạc trong Công viên Quốc gia. Buổi lễ được dự trù cử hành vào đúng giờ giấc cuộc tấn công xảy ra.

Nhiều đám đông cũng tụ tập về trung tâm du lịch và Đài Tưởng niệm Pearl Harbor, xây trên xác tàu chiến USS Arizona bị nhận chìm trong cuộc tấn công.

Tổng Thống Hoa Kỳ thời bấy giờ, ông Franlin Roosevelt, miêu tả đây là một đài để tưởng niệm “một ngày ô nhục sẽ không bao giờ chìm vào quên lãng.”

Hoa Kỳ tuyên bố chiến tranh chống Nhật bản một ngày sau cuộc tấn công không bị khiêu khích. Ngày 11 tháng 12 năm 1941, các đối tác trong trục Nhật-Đức-Ý tuyên bố chiến tranh với Hoa Kỳ, đánh dấu ngày Hoa Kỳ chính thức tham gia cuộc chiến tranh thế giới.

VOA Express

XS
SM
MD
LG