Thứ bảy, 25/05/2013
Xem

Blog / Bùi Tín

Hai đêm, 20 triệu

x
CỠ CHỮ - +
Vào giữa tháng 10, báo chí Úc và Anh lại nói thêm về vụ án Securency đã kéo dài 4 năm nay. Tòa án Úc lại triệu tập bà Elizabeth Masamune, nguyên là tham tán thương mại của tòa đại sứ Úc ở Hà Nội, để làm nhân chứng trong việc điều tra vụ án hối lộ cho viên chức nước ngoài để dành được quyền thuê in tiền đồng Việt Nam trên giấy đặc biệt polymer. Một số quan chức Úc đã bị truy tố và kết án sau khi đã có bằng chứng và họ đã nhận tội. Nay tòa án Úc lại muốn điều tra thêm để giải quyết vụ án cho trọn vẹn.
 
Hồi tháng 9, trước cơ quan điều tra và đại diện tòa án Úc, bà Elizabeth Masamune khai rõ là bà đã làm môi giới giữa công ty Securency và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với người được ủy nhiệm là ông Lương Ngọc Anh mà bà gặp nhiều lần ở Hà Nội và ở Sydney, Úc. Mối quan hệ kéo dài từ năm 1999 đến năm 2002. Một tờ báo lớn ở Úc, The Age, đã có 3 bài về chuyện này.
 
Bà Masamune kể lại tỷ mỷ rằng lúc đầu bà chỉ biết ông Lương Ngọc Anh là một cán bộ hành chính cao cấp của chính phủ Hà Nội. Cho đến khi bà ngẫu nhiên gặp ông Anh trong bộ quân phục sỹ quan công an, bà mới giật mình là mình đã quan hệ với một viên chức ngành an ninh - tình báo. Nhưng lúc ấy quan hệ qua lại đã khá sâu rồi. Bà cho biết tổng cộng số tiền chuyển cho phía quan chức Việt Nam để hối lộ là 20 triệu đôla Úc (tương đương với khoảng 20 triệu đôla Mỹ). Phía Úc hiểu rằng đó là số tiền hoa hồng, “lại quả để biếu chẳng những cho các quan chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mà cho cả các quan chức cao nhất trong chính phủ và trong đảng Cộng sản.
 
Bị chất vấn sâu thêm, bà Masamune tiết lộ về quan hệ tình cảm riêng tư với ông Anh, như ông Anh đã nhiều lần biếu bà những món quà đắt tiền, như nước hoa hảo hạng và cả tivi loại sang, để mong có đi có lại. Bà cũng thú nhận đã có hai lần chăn gối với ông này.

Cho đến nay phía Việt Nam vẫn tảng lờ như không có vụ án này - khi thì làm như đó là chuyện vu vơ không có bằng chứng gì rõ rệt, khi thì Bộ Tư pháp nói lấp lửng là tài liệu phía Úc gửi sang chưa có gì là cụ thể, khi thì đánh lạc hướng là tài liệu gửỉ sang quá nhiều, cần phải có thời gian để dịch cho đầy đủ.
 
Trong khi báo Úc The Age đã liên tiếp đưa tin ngày càng rõ, càng sâu về vụ án này, thì các báo chính thức trong nước không dám đá động đến nội vụ. Các Bộ Tư pháp, Tài chính, Ngoại giao, Công an không thấy lên tiếng. Nếu không có gì là xác thực, sao không lên án phía Úc đã bịa đặt, sao không tố cáo bà Masamune đã dựng đứng câu chuyện trên, do bị bọn phản động chống cộng ở nước ngoài giật dây nhằm vu cáo phía Việt Nam? Cả ông Lương Ngọc Anh cũng không thấy lên tiếng phủ nhận chuyện này.
 
Bộ Chính trị vừa thực hiện một cuộc đấu tranh phê bình và tự phê bình quyết liệt, nghiêm túc chưa từng có, không qua loa nể nang, không chừa một ai, vậy các vị có nói đến vụ án Securency, đến trách nhiệm của Thủ tướng Ba Dũng, từng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, của ông Nguyễn Sinh Hùng, từng là Bộ trưởng Tài chính, của ông Lê Đức Thúy cũng từng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khi vụ án Securency này xảy ra hay không? Hay vẫn cứ im lặng, tảng lờ như không có chuyện gì hết.
 
Và đến bao giờ viên Đại tá an ninh Lương Ngọc Anh mới khai rõ trước cơ quan điều tra là có hay không 2 lần quan hệ xác thịt với một nữ công dân Úc, có hay không 20 triệu đôla Úc và số tiền ấy đã phân phối cho những ai? Suốt 4 năm nay, viên đại tá này lặn mất tiêu, coi như không tồn tại trên thế gian này, trong khi hình ảnh anh đã nhiều lần xuất hiện trên báo chí thế giới.
 
Xin nhớ bộ Luật phòng chống tham nhũng đã có đầy đủ những điều khoản để vận dụng. Điều 71 có ghi rõ khi tham nhũng có dấu hiệu liên quan với nước ngoài, các cơ quan hữu quan của VN phải khẩn trương vào cuộc để phối hợp điều tra và xử lý. Và khi vụ án kết thúc, các bị cáo phạm tội phải hoàn lại số tiền đã tham ô, số tiền thu hồi phải trả lại cho phía đã bị mất, kể cả khi đó là người nước ngoài.

Luật cũng quy định rõ kẻ tham nhũng lên đến trên 1 tỷ đồng VN (tương đương với 50.000 đôla Mỹ) - bằng thu nhập 100 năm của một người lao động - thì có thể bị tử hình. Số tiền 20 tỷ đôla là gấp 400 lần số tiền trên, nghĩa là có thể phải mất 400 cái đầu, nếu như luật thật sự nghiêm minh.
 
Vậy mà cả một bộ máy cầm quyền cứ câm như hến, cứ tỉnh bơ như không có gì xảy ra.
 
Trong kỳ họp hơn một tháng của Quốc hội vừa khai mạc sáng 22/10, có ông bà nghị nào dám đặt câu hỏi về vụ án Securency và về nhân vật Lương Ngọc Anh hiện đang ở nơi nao, để trả lời cho nhân dân, cho công luận nước Úc hay không? Nếu không thì làm sao có thể chứng tỏ rằng nhà nước này đang thực thi chế độ pháp quyền minh bạch như lời hứa đang còn sốt dẻo của Bộ Chính trị khi kết thúc Hội nghị Trung ương 6 vừa qua?

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: jokay từ: Sài gòn
12.11.2012 08:58
Nếu Lương Ngọc Anh mà người thân của Thủ tướng, của Trung Cộng thì chịu thôi!

bởi: luolei từ: nhatrang
07.11.2012 01:57
nhớ thời đó Lê Đức Thúy còn khoe khoang tiền polymer vinamit đẹp nhứt thế giới !thua cả tiền âm phủ made in chợ lớn!

bởi: hung cuong từ: hd
06.11.2012 19:24
vn chung toi cu the day lam gi duoc. co goi ve ma lam

bởi: ndvn từ: vn
04.11.2012 02:00
Vụ án tiền Polime chắc chắn sẽ được ghi vào từ điển bách khoa toàn thư thế giới không những trong lĩnh vực tham nhũng mà còn là một điển hình độc tài cộng sản.

bởi: Bitmieng.com từ: Thiên Đàng CS
03.11.2012 21:32
CAMVC là những con " Lăng quăng " mới tượng hình sau ngày 30/04/1975. Trình độ ấu trỉ về Chính trị, Quân sự, Kinh tế và Lịch sử. Nếu có ai cắc cớ hỏi chúng, bìết gì về Cộng sản, CNXH là gì ? Bảo đảm chúng sẽ trả lời ấm ớ, như con Vẹt mới học tiếng người.
Muốn biết câu trả lời cho những câu hỏi trên, CAMVC cần phải vào trang mạng anhbasam.wordpress.com để đọc bài viết của blogger Nguyễn Thiện Nhân " Con đường giải thoát cho Dân Tộc Việt Nam. Hoặc vào Google gỏ chử " Giải Công Nhi thoát. " Của Giáo sư Hà Sĩ Phu, để biết làm thế nào để cởi bỏ " Vòng Kim Cô " của Trung cộng.

bởi: vo danh
03.11.2012 11:22
Thay toi co day rang : im lang la vang , im lang la khon ngoan.
Bien di la thuong sach. Moi tinh huong deu phai co chien luoc .

bởi: Vô danh
03.11.2012 00:30
Tôi nghĩ cần phải sử thật nghiêm. Làm cán bộ mà như vậy thì làm sao mà nói được dân. Cán bộ phải là những người gương mẫu để dân thấy học tập và làm theo. Tôi nghĩ một nước muốn phát triển thì cần phải đào tạo ra những người gương mẫu như thế này. Cuối cùng thì một xã hội sẽ trở nên tốt đẹp công bằng.Hơn nữa nên ưu tiên nhân cách hơn là tài năng.

bởi: Oan Khiên
02.11.2012 15:29
Lãnh đạo tốt thường nghĩ rằng khi chết chả mang theo được gì nên làm điều tốt để cho xã hội và mọi người đều được hưởng quyền lợi tương xứng với khả năng công việc và trách nhiệm của từng người. Tuy nhiên lãnh đạo csvn thì lại nghĩ khác - họ nghĩ rằng khi sống dùng Đô La và khi chết dùng Đô Ma; họ sẽ đổi đô la ra đô ma khi chết cho nên họ tham lắm ăn hết của dân. Y như đại Hán, thế cho nên chúng mới in tiền Đô Ma đủ kiểu đủ loại, đủ mệnh giá... Kể cả loại trái phiếu Dinh Thủ Lợn để sau này chúng chết mang theo đô la xuống đó đổi.

bởi: Đã có nhà nước lo
02.11.2012 12:49
Thủ tướng đã giao cho bộ công an điều tra rồi...Giống như luật biểu tình gì đó, thủ tướng cũng đã giao cho bộ công an xếp xó rồi. Cứ chờ, chờ, chờ cho đến khi nào lâu rồi thì quên, quên là do lỗi tại người dân chứ thủ tướng đã giao hết rồi...Cứ thế mà việc "Nước" theo năm tháng chảy qua cầu.

bởi: Hiến kế
02.11.2012 11:35
Xem ra mụ Elizabeth Masamune và khứa lão Lương Ngọc Anh và Lê-Đức-Thúi có quá nhiều công lao trong việc in tiền cho CSVN. Đề-nghị đốt quách hết tiền HCM và in lại tiền mới có hình 3 nhân-vật nói trên.
Là phái nữ mà trông cái mõm L.N.Anh mà 2 đầu gối em run lên bần-bật, huống chi em Masamune:
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQE9Mtd0chYyqVFkkKPn6M30nz2zrYokKrpp5Da1t4k55Zvkchd

bởi: Listener 2
02.11.2012 05:41
Tôi không viết comment nữa không phải vì tôi giận VOA không đăng một vài comments của tôi. Nhưng tôi thấy vô ích quá, vì hình như trên diễn đàn này người tham gia viết quá ít, lóc nhóc toàn Việt Cộng nằm vùng như tên này, cứ thấy tên hắn và liếc qua vài giòng là tôi đã nôn mửa. Tôi lại nghĩ đến những người đang đấu tranh thực sự trong nước và không biết làm sao để giúp họ cho có hiệu quả, chứ cảm thấy rằng việc đấu vỏ mồm với mấy tên VC trơ trẽn trên diễn đàn này thì thật là vô ích. Mà cũng chẵng thấy ai nhiều lắm. Các trí thức, nhân sĩ của hải ngoại đâu cả rồi, hay các vị chỉ ẩn danh qua các nickname kỳ cục và các lời comment của dân chúng bình thường? Lại phải kiếm sống nữa chứ!
Trả lời

bởi: Vô danh
04.11.2012 22:32
Khi thất vọng là lúc thua rồi đấy. Ông không biết là rất nhiều người vn đọc các trang này sao? Chúng lý luận lung tung và có nhiều giờ vì được trả tiền. Nhưng không phải cải chầy cải cối mà hơn, dân Việt có đầu óc suy nghĩ chứ. Đừng nản lòng. Cơn bão nào cũng bắt đầu rất khiêm tốn trước khi biến thành cuồng phong. Đúng là đám con cán bộ giàu có lắm. Người trong nước mà biết được họ chắc sửng sốt.

bởi: Listener 1
02.11.2012 05:40
Thân chào tái ngộ các bạn cùng chia sẻ diễn đàn này. Thật ra, một trong những lý do khiến tôi ngưng viết comment là vì tôi phải gặp những tên cán bộ tuyên truyền VC trơ trẻn như tên Vietnammenyeu Canada này. Xin VOA dừng giận, tôi cảm thấy việc viết comments chỉ là một hình thức phí phạm thì giờ, hoàn toàn không có tác dụng gì tới VC và tình hình chính trị trong nước cũng như VC nằm vùng được các nước tự do công nhận tại nước ngoài do thủ tục bang giao quốc tế. Tôi đang chứng kiến nhiều sự kiện đau lòng khắp nơi trên thế giới của người Việt tỵ nạn Cộng Sản trước sự hãnh tiến của Việt kiều mới của Cộng Sản. Ngay như tại Úc, Mỹ, Anh, Nhật, Pháp…, trong khi người Việt tỵ nạn từ những năm 1975, được học hành tử tế tại nước ngoài, làm ăn đàng hoàng từ trước tới nay, có thể nói là tương đối thành công, hoặc những người Việt tỵ nạn Cộng Sản tuy đến sau, ít học hành hơn vì không có điều kiện, cũng làm ăn đàng hoàng, nghiêm chỉnh, nhưng đến khi nền kinh tế thế giới bị khủng hoảng như hiện nay, thì có nhiều người đã mất việc, hoặc đang còn giữ được việc nhưng phải sống rất kham khổ, có người đã đến tuổi hưu, lương hưu không đủ sống, đang lo lắng bồn chồn, thì con em và cả gia đình cán bộ Việt Cộng từ trong nước mới tràn ra nước ngoài, đem theo nhiều tiền của, tài sản chúng đã cướp được trong nước ra dùng, thì mua nhà cao cửa rộng, xe cộ sang trọng hơn cả người giàu có bản xứ chứ đừng nói đến người tỵ nạn. Ðám này đang cho con em ăn học tại các trường đại học danh giá mà con em tỵ nạn chỉ đứng ngoài mơ ước. Chúng mua sắm những căn hộ và biệt thư sang trọng, đắt tiền mà ngay cả các nhà kinh doanh bản xứ cũng không có đủ tiền để mua hoặc phải trả góp suốt cả đời cũng chưa xong. Một người bạn quen của tôi kể lại một buổi tiệc nhậu tại Úc nơi đến lý tưởng của gia đình và con em cán bộ tư bản đỏ Việt Cộng như sau: Chủ nhà là một cặp vợ chồng trẻ người Việt sang Úc từ hồi còn bé, nay đã tương đối thành công có được một business nhỏ. Vốn lớn lên tại Úc nên cặp vợ chồng tương đối “phi chính trị”, chơi với cả những sinh viên con ông cháu cha mới sang du học và người tỵ nạn sang Úc đã lâu. Tại bữa tiệc, hai bên ngồi chung bàn nhưng thành hai bên rõ ràng, như Nam-Bắc thuở nào. Trong khi phe mới đến, hãnh tiến, giàu sang, mặt mày sáng sủa, cười nói ồn ào, sảng khoái, ăn uống như bợm, thì bên tỵ nạn ngồi “xếp re”, mặt mày ỉu xìu, trông đầy mặc cảm nghèo nàn, tự ti. Về học vấn thì ngay cả cặp vợ chồng chủ nhà cũng không được học đại học như những thanh niên con ông cháu cha này nên họ ăn nói trên trời dưới đất khiến đám tỵ nạn cũng chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Rồi người chủ tiệc được một “sinh viên” “đáp lễ” mời về nhà chơi. Anh sửng sốt khi thấy trên bàn bày một đống tiền đô Úc đồ sộ như giấy vụn. Hỏi thì người “sinh viên” hãnh tiến nọ cho biết vừa mới nhận từ ông bà già từ Việt Nam gởi sang. Hỏi bao nhiêu mà nhiều thế, ít nhất cũng vài trăm ngàn đô bỏ lỏng chỏng trên bàn, thì người ấy trả lời bâng quơ, không có vẽ gì là quan trọng “Em cũng không biết nữa, cứ có tiền là xài, ba má bảo tậu nhà thì tậu nhà, mua xe thì mua xe, mở tiệm thì mở tiệm, em nhận đều đều nên làm sao biết cho hết”. Người chù tiệc bổng thấy mình như bị say sóng, nhớ lại cuộc vượt biên đầy nguy hiểm mà cha mẹ anh đã dẫn anh theo khi anh còn bé tí. Vì cũng hơi có tính Bill Gates nên anh bỏ học ra kinh doanh, thành công chút ít chưa được bao nhiêu thì nền kinh tế thế giới đã sụp đổ, hiện đang loay hoay chưa biết làm sao phục hồi lại được. Anh bỗng nghĩ “Ra sau mà sướng quá. Đúng là của “Bác Hồ ban cho”.
Trả lời

bởi: Vô danh
03.11.2012 20:22
Tiền chưa chắc đẻ ra tiền nhưng quan lớn cộng sản đẻ ra tiền nhiều vô kể. Vào khoảng cuối năm 2000 tôi có quen một sv ở Việt Nam mới sang Mỹ chừng vài tháng, cô ta cho biết cũng vừa đi học vừa đi làm; vậy mà đã có nhà riêng và chuẩn bị mua xe mới, trong lúc suy nghĩ hời hợt tôi hỏi "sao em mới sang Mỹ mà giỏi quá vậy?" Cô ta nói căn nhà này ba em mua trước khi em qua mà. Lúc đó tôi mới giật mình...Nghĩ dân tị nạn học hành cực khổ ra trường có việc là mừng lắm, mua căn nhà cũng phải trả 30 năm. Nghĩ về dân Việt Nam ở trong nước thì còn thê thảm nữa....Bởi vậy làm sao mà xã hội VN khá nổi khi của tiền dồn vào túi tham của cán bộ hết.

bởi: Trẻ Cà Mau
02.11.2012 00:07
Ngày xưa làm cách mạng để in hình Bác, ngày nay mua dâm chôm chĩa để in hình Bác. Bác ta có một đám cháu thất học, tham ăn, côn đồ, bóc lột nên dân ta phải khổ mãi...

bởi: tritruong từ: saigonvn
01.11.2012 23:30
Bác Tín ơi, bác từng là người trong cuộc mà. bác hỏi là bác tự trả lời rồi.

bởi: Trần San từ: VN
01.11.2012 23:10
Khi những con sâu còn gọi nhau là đồng chí thì sẽ không có ai bị kỹ luật. bọn Kanguru đừng có mà vu khống nhằm gây chia rẽ các đồng chí đảng sâu của ta

bởi: Tây Phong từ: USA
01.11.2012 15:53
CSVN chỉ có lật đổ chứ không có chuyện thay đổi được, giống như con rắn dù nó có lột da bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn là rắn. Để xem tính kiên nhẫn của người dân VN tới đâu.

bởi: Vô danh
01.11.2012 13:14
2 lần quan hệ chăn gối này, về bản chất, là mua bán dâm.

bởi: Vô danh
01.11.2012 12:59
Cái kiểu của họ là thế: im lặng. Bịt miệng được thì bịt, không bịt được thì tìm cách che đậy, giả lơ. Khi cái sai đã lộ rõ quá thì họ im lặng, chứ không bao giờ chịu trách nhiệm.

bởi: Dân BếnTre.
01.11.2012 08:28
Câu chuyện đặc thù chỉ có ở trong chế độ CHXHCN ViệtNam. Cả thế giới theo dỏi về "siêu giá" cho hai đêm sex- Lương ngọc Anh/Elizabeth Masamune!. Nghĩ cũng tội cho LNA,đường đường là một đại tá quân đội nhân dân anh hùng,mà phải đi làm cái job như thế!; chỉ hưởng trọn hai đêm trong khách sạn,nhưng 20 triệu Úc kim,nào được hưỡng trọn,phần lớn đã giao cho các ông chủ lớn. Thôi thì,giờ đây được chủ che chở,thì cũng được an ủi,mãn nguyện lắm rồi. Âu cũng là cách đem tiền nước ngoài về cho VN ( không phải dân cùng khổ). LNA có công lớn với đảng CSVN đấy nhé.

bởi: tiền thật từ: sứ người
01.11.2012 01:07
Nên nhớ câu " Lạnh như tiền" vì vậy cả xã hội chỉ im lặng là suy tư gì đây?

bởi: Ngoc Lan từ: VN
01.11.2012 00:33
VNMY o hiểu thế nào là tham nhũng ,lợi dụng chức quyền để làm giàu..... VN...hiểu ăn cắp với cầm nhầm là một,xin lỗi chắc đây là thói quen ...Vấn đề ở đây là một quan chức nhà nước đi ký một hợp đồng KT lại nhũng nhiễu để được đút lót (tất nhiên tiền này o nộp vào nhà nước( NN o làm tiền bằng kiểu này ) mà vào túi riêng...VN...còn bất chấp miễn là có tiền bạn có thể ăn cắp móc túi ,nhưng trên phương diện quốc gia o ai xử sự như bạn cả...Lại còn bạn NH..(HK)bảo rằng xưa rồi ....à ra tham nhũng ăn cắp là bản chất của bạn rồi sao ,xin nhớ đây là thể diện quốc gia .Mong hai bạn tỉnh táo cho !

bởi: ba Tam buon dua từ: dallas
31.10.2012 23:39
Neu la mot cong dan binh thuong thi da bi tich bien tai san va tu mot gong,nhung dang nay la quan chuc cap bu nen tien bac chia chac nhau het roi.Day la mot to chuc an ninh cua nha nuoc nhu vay chung ta moi thay cai bo chinh tri va cac quan chuc ho tham nhung tinh vi va khoa hoc co nao.Kho cai nua la bay gio dieu tra ten dai ta an ninh Luong ngoc Anh ong nay khai ra ba Dung ,ong Thuy,ong Hung ong nao cung dop day ca mieng roi thi xau mat dang ta qua ,Thoi dong bao thong cam cho cap lanh dao.Chung toi xin nhan loi va rut kinh nghiem

bởi: Dân đọc báo
31.10.2012 21:01
Chuyện "hoa hồng" trong các giao dịch kinh tế là việc bình thường và công khai, vì nó đã được pháp luật qui định ở các nước tự do. Chẳng những mang nguồn lợi cho cá nhân, xã hội ,mà còn tạo nên một nền tảng luân lý cho pháp luật, để người dân được an vui, tự hào khi thực thi nó . Ở VN không thấy ghi những điều khoản "hoa hồng" trong pháp luật, mà chỉ có những "nghĩa vụ - bổn phận" công khai về mặt thuế khóa, và "đi đêm" của luật bất thành văn , nếu muốn trôi chảy trong công ăn, việc làm. Hậu quả "tha hóa" lương tâm con người dĩ nhiên sẽ xảy ra, bởi vì mọi người sẻ quen cách làm việc, sống , suy nghĩ một cách gian dối, cuối cùng dẩn đến việc không còn phân biệt đâu là tốt - xấu, đúng - sai. Cái tiến bộ , văn minh của xã hội không chỉ dựa vào những tiêu chí của phát triển, những chỉ số thống kê GDP, ..v..v..nhưng chính là đặt vào một ý thức công ích, gắn liền với một luật lệ, lương tâm lành mạnh, một ý thức công dân đi liền với sự tự hào khi tuân thủ và thực thi nó trong đời sống.
Việc bưng bít, chà đạp trên mọi nền tảng pháp luật, luân lý chỉ lả biểu hiện của một ý thức tụt hậu, nghèo nàn về các giá trị cơ bản con người, tạo nên một xã hội kém văn minh, dù có trang bị và sử dụng mọi thành quả của phát triển, khoa học, kỷ thuật tiến bộ.

bởi: Bac:conK từ: USA
31.10.2012 18:56
Xin lỗi quý bạn nếu tôi viết có hơi thô tục. Nếu nói theo cách của quan chức An Ninh Việt Nam thì ông Đại Tá Lương Ngoc Anh sẽ nói hoặc đã nói rồi : " Tử hình cái con C..., nếu tử hình tao thì Hùng , Dũng , Sang , Trọng , Thúy..... cũng phải tiêm thuốc độc theo luôn ". Mà nói như vay cũng chẳng chết ai vì thuốc độc để tử hình tội phạm chưa mua được !!! Chờ , chờ....cho đến khi hạ cánh an toàn là chấm dứt vụ án.

bởi: Vô danh
31.10.2012 18:27
bai viet qua hay tuyet voi tren ca tuyet voi chins quyenf csvn im nhu thoc
Trả lời

bởi: VN từ: VN
31.10.2012 22:06
"No objection!"Hoàn toàn ko phản đối!

bởi: PHAM VAN PHUC từ: SAIGON VIETNAM
31.10.2012 17:36
Kinh goi Ong Bui Tin, hom nay lan dau tien toi doc bai y kien tren trang blog cua ong, mac du da biet it nhieu ve ong qua cac trang mang bao chi ben ngoai Viet Nam . Ong da tung co mot thoi gian dai song va lam viec duoi chinh quyen cong san Viet Nam , theo thien y cua toi , kinh nghiem cua ong so voi nhieu nguoi Viet Nam khac hieu biet che do , dang cam quyen o que nha kha thuc te va sau sac , tu do ong se co nhung bai viet ve mang toi va mang sang mot cach ro rang nhu ban ngay .Tuy nhien thuc te van la thuc te , hien nay tren mot dat nuoc ma moi tieng noi , cau hoi cua nguoi dan ve cac chinh sach , duong loi quoc gia , dieu hanh kinh te nhu the nao , deu duoc tra loi chung chung , khong ro trach nhiem thuoc ve ca nhan lanh dao cao cap nao thi thu hoi lam sao co duoc viec xu ly cong khai , minh bach , dan chu , cong bang cho cac vi pham , sai trai nghiem trong cua cac hang ngu lanh dao cao cap o Trung Uong va o tung dia phuong tren que huong Viet Nam ?

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
31.10.2012 17:26
2 đêm 20 triệu, quả là xài sang! Nhưng vấn đề ở đây là ai được ai thua? Nếu VN được thì tội gì phải mất thì giờ để nói. 20 triệu đó ở đâu ra? Nếu là 20 triệu của Tư Bản Úc đút lót cho Đại Tá LNAnh để được "contract béo bở" thì coi như VN không có mất gì cả. Vả lại nếu nói chuyện "tiền" thì nói đến chừng nào cho hết, ngày nào còn con người trên trái đất thì ngày đó còn chuyện "tiền nong". Vì vậy nếu ta không mất mát gì thì ta lo chuyện khác như Kinh Tế, giảm xóa đói nghèo, an ninh Xã Hội. gìn giữ Độc Lập, thanh bình cho đất nước... có ích lợi hơn nhiều là cứ lo xâu xé về "tiền nong" nhảm nhí!
Trả lời

bởi: Nguyen thi Tre từ: Hue
02.11.2012 22:58
Đế quốc tư bản Úc thật là "chơi đểu". Sao lại ra tòa khai ra cả. Tại VN có ai dám khai đâu. Sợ rằng thằng nhận hối lộ thì lên chức, mà mình thì nhà đá mục xương.
Các đồng chí trong Chính trị Bộ "ăn cùng ăn" nên đừng mong có đồng chí "X" nào đó nhận tội. Tất cả đảng viên đảng cộng sản VN trong chính quyền đang "hy sinh" nhận hối lộ để "phục vụ" dân tộc(!).

Nguyễn thị Tre, Huế
Trả lời

bởi: TT Lam từ: Australia
02.11.2012 09:19
Ngốc ơi là ngốc. 20 triệu này là tiền của dân VN chứ ở đâu ra. các Cty Úc hối lộ 20 triệu thì khi tính giá thành sẽ cộng thêm 30 triệu. Dân VN xài tiền polymere sẽ phải è cổ ra gánh thêm tiền các cán bộ CS đi sang úc chơi. Ngoài cái vụ hối lộ thì còn các chuyến đi chơi ở nước ngoài nữa. Phải chửi mấy tên CS ăn trên ngồi trước. Tội cho dân VN không có đủ ăn, đủ mặc, không đủ tiền đến trường, bệnh hoạn không được chăm sóc
Trả lời

bởi: vodanh từ: traidat
31.10.2012 22:03
Lại lảng tránh chủ đề chính đang"discuss". Lạc đề /cố né tránh trọng tâm?Vì VNMY cảm thấy xấu hổ lây à. Đây là ngụy biên đánh tráo chủ đề chứ không phải là tư duy phản biện
Trả lời

bởi: Vô danh
04.11.2012 05:10
Cầu mong cho "Vietnammenyeu" cứ nói năng nhăng nhít quàng xiêng nữa đi! Để cho lòng người dân bị xúc phạm mà thêm chán ghét Việt Cộng. Sự chán ghét càng lan truyền và càng nhân lên thì càng tốt. Cho đến khi sự chán ghét được nâng cao lên đỉnh điểm thì biến thành lòng căm thù. Bấy giờ sự nổi dậy của toàn dân để lật đổ chế độ độc tài ác ôn của Việt Cộng là có khả năng xãy ra, theo tinh thần "tức nước vỡ bờ"
Theo tôi thì những nhà đấu tranh cho Việt Nam thoát khỏi gông cùm của Việt Cộng nên nghĩ đến yếu tố nầy!

Blog

Chống toàn trị là chống cái gì?

Trước hết, cần nhấn mạnh: Chống tính chất toàn trị của đảng Cộng sản không phải là chống mọi người Cộng sản.
Thêm

Dân vận là thế này ư?

Trong diễn văn khai mạc cũng như diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc rất nhiều đến chữ nhân dân
Thêm

Một góc Paris vướng tên Sartre

Paris năm nay mùa hè mát như mùa thu, 70 độ, thỉnh thoảng mưa bụi chỉ làm đôi cánh bồ câu hơi ướt như làn sương
Thêm

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Bảo tàng Báo chí tôn vinh 82 nhà báo tử nghiệp năm 2012

Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo tự do ngôn luận và cũng bảo vệ tự do báo chí. Nhưng ở nhiều nước, nhà báo không được phép đưa tin hay chỉ trích chính phủ. Họ bị trừng phạt hoặc thậm chí bị sát hại nếu làm như vậy. Và ở những nơi xảy ra chiến sự, nhà báo thường xuyên phơi mình giữa những làn đạn. Những hiểm nguy đối với các nhà báo hiện rõ ở số người thiệt mạng trong khi tác nghiệp. Một buổi lễ vinh danh những nhà báo tử nghiệp trong năm 2012 đã diễn ra tại Bảo tàng Báo chí ở thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.