Thứ Tư, 19/06/2013
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Đạo đức học của sự nổi giận

Công an mặc thường phục bắt giữ một người biểu tình gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 10/7/2011Công an mặc thường phục bắt giữ một người biểu tình gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 10/7/2011
x
Công an mặc thường phục bắt giữ một người biểu tình gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 10/7/2011
Công an mặc thường phục bắt giữ một người biểu tình gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 10/7/2011
CỠ CHỮ - +
Theo dõi báo chí trong nước về các vụ công an đánh người - đánh một cách vô cùng tàn bạo, thậm chí, có khi đánh đến chết, trong đó hầu hết nạn nhân là những người vô tội, tôi có hai sự ngạc nhiên lớn:

Thứ nhất, đối với công an, tôi không hiểu tại sao người ta lại tàn nhẫn đến như vậy? Đánh những người yếu đuối đã nhẫn tâm. Đánh những người yếu đuối không có bất cứ một phản ứng nào kháng cự lại mình, thì lại càng nhẫn tâm hơn nữa.

Thứ hai, đối với dân chúng - không chỉ các nạn nhân mà là dân chúng Việt Nam nói chung, tôi cũng ngạc nhiên là tại sao người ta lại ít phẫn nộ khi chứng kiến những cảnh đánh đập người khác một cách dã man như vậy. Dĩ nhiên là có người phẫn nộ. Trên các blog của một số người, chúng ta có thể thấy rõ sự phẫn nộ ấy. Trong cách tường thuật. Trong sự lên án. Trong các kiến nghị, thậm chí, trong một số hành động kiện tụng cụ thể. Nhưng con số ấy rõ ràng là không nhiều. Nếu không muốn nói là cực ít. Còn lại hầu hết đều im lặng. Im lặng vì dửng dưng hay vì muốn né tránh một vấn đề “nhạy cảm”? Tôi không biết. Nhưng dù vì bất cứ lý do nào thì sự im lặng ấy cũng đều rất đáng ngạc nhiên. Nó giống như một sự nhẫn tâm.

Cả hai hình thức nhẫn tâm ấy – sự nhẫn tâm của các công an và sự nhẫn tâm của những kẻ chứng kiến, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, qua các phương tiện truyền thông – đều có một điểm chung: thiếu sự giận dữ.

Thường, người ta bạo động vì giận dữ. Giận dữ nảy sinh từ quan hệ và sự tương tác. Cãi qua cãi lại: giận. Đẩy qua đẩy lại: giận. Công an đánh người, thậm chí, giết người không phải vì giận. Ngay cả khi dân chúng phản đối thì sự phản đối của họ cũng khá hiền lành và nhẫn nhục. Vậy mà công an cứ nhào đến đánh. Đánh như một phản xạ có điều kiện. Nhìn cảnh họ đánh dân trên Youtube, không thể không nhớ đến những tên mật vụ phát xít. Chúng cũng đánh người và giết người một cách cực kỳ dã man nhưng không hề có chút thù hận nào cả.

Dân chúng, kể cả giới trí thức, khi nhìn cảnh dân bị đàn áp như vậy, cũng không nổi giận. Việc không nổi giận ấy không chừng cũng là kết quả của quá trình điều kiện hóa lâu dài. Hình như người ta xem đó là chuyện bình thường. Trong phần Ý kiến trên blog này, một số người, để bênh vực cho chính quyền Việt Nam, cũng xem đó là chuyện bình thường. Ừ, thì công an ở đâu mà chả đánh dân? Ở Trung Quốc cũng có. Ở các nước Phi châu cũng có. Ngay cả ở Mỹ và các quốc gia Tây phương cũng có. Có gì đáng ngạc nhiên đâu?

Bỏ qua chuyện điều kiện hóa hay không điều kiện hóa trong lý thuyết của Ivan Pavlov. Ở đây, tôi chỉ nhìn sự giận dữ từ góc độ đạo đức học.

Trong quan hệ cá nhân, nổi giận là điều không nên. Đó là lúc lý trí bị mất quyền kiểm soát và cũng là lúc các bản năng đen tối và hủy diệt ở con người lên ngôi. Trong trường hợp này, không phải sự nổi giận mà việc chiến thắng sự nổi giận mới là dấu hiệu của văn minh và văn hóa. Nhưng ở bình diện xã hội, đặc biệt trong lãnh vực chính trị, nổi giận trước những bất công và phi lý lại là điều cần thiết. Ở đây, nổi giận không phải là kẻ thù của lý trí. Ngược lại, nó gắn liền với lý trí: nó xuất phát từ cảm giác bất bình khi thấy bảng giá trị chung, vốn được hình thành từ lý trí, bị xâm phạm. Đó là những sự nổi giận trí thức. Từ cấp độ này, sự nổi giận của con người mới thoát khỏi tính bản năng và xa cách hẳn với các loài động vật khác. Đó là sự nổi giận nảy sinh khi con người đóng vai trò chứng nhân hơn là nạn nhân, khi ở ngoài hơn là trong cuộc, khi bản thân mình không trực tiếp bị đe dọa.

Vì có tính trí thức như vậy, sự nổi giận trước bất công và phi lý cũng gắn liền với đạo đức. Người ta thường gọi đó là những sự giận dữ hay phẫn nộ đạo đức (moral anger/outrage). Gọi là đạo đức vì ba lý do chính: một, nó xuất phát từ ý thức về sự công bằng và công chính; hai là, nó vì người khác, nó muốn nhìn thấy người khác, dù đó chỉ là những người hoàn toàn xa lạ với mình, cũng được đối xử một cách công bằng và công chính; cuối cùng, nó là một trong những nguyên nhân làm cho người ta trở thành can đảm.

Can đảm không phải là không biết sợ. Can đảm là biết vượt qua cảm giác sợ hãi. Thời gian vượt qua được cảm giác sợ hãi kéo dài dài hay ngắn tùy từng người. Một trong những yếu tố giúp duy trì tình trạng không sợ hãi ấy chính là sự nổi giận.

Ngày nào dân chúng không nổi giận ngày ấy những kẻ cầm quyền độc tài và hung ác còn ăn ngon ngủ yên.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: van tuan từ: vn
27.06.2012 23:40
Tôi thấy Nhô trung thành với đất nước, quê hương của mình có cái gì đó không ổn, tôi không biết dùng từ gì để nói cả, mù quáng ư? có lẽ thế, hay đã bị nhồi sọ? hoặc gia đình Nhô là cán bộ cấp cao của nhà nước VN đã có được những tài sản kết xù từ tham ô, hối lộ nên Nhô lên tiếng bảo vệ tài sản của mình chứ có phải bảo vệ dân tộc đâu mà . Không nói nhiều làm gì chỉ hỏi Nhô vài điều thôi, nhà của Nhô rác rến dơ dáy Nhô có lấy chổi quét đi không? cái chậu Bông Hồng đang tuyệt đẹp bỗng sâu bọ bám đầy Nhô có phun thuốc sâu cho chết hết không? cái bụng của Nhô đau lên Nhô có cho cái chất thải thối tha đó xuống hầm cầu khôn? Đất nước có đẹp hay không đâu phải chỉ có lòng yêu nước, mà chắc gì Nhô thuộc bài Quốc ca VN đâu, chắc gì đi đường thấy chào cờ Nhô đứng lại nghiêm mình trước cờ đỏ đâu , bởi vì bây giờ VN ai cũng thế cả, chả ai buồn chào chả ai buồn ca hết.

bởi: Bac Teo từ: USA
17.06.2012 09:37
Khi con ngươi bị bần cùng hóa và thường xuyên bị trấn áp bằng bạo lực thì lúc đó bản năng sinh tồn của loài thú sẽ làm chủ hành vi của con người. Lấy ví dụ về sinh hoạt của 1 nhà tù nhỏ. Tù nhân có thể giết nhau vì 1 mẩu thuốc lá , chửi nhau vì những chuyện vô cớ , kê't bè với nhau để chống lại nhóm kha'c nhưng khi đối diện với sự đàn áp mang tính hệ thống điển hình là cai tù thì họ lại im lặng , sự đoàn kết sẽ không còn , họ chỉ còn lo lắng cho sự an nình của bản thân họ mà thôi ! Nhân cái mô hình đó lên vài ngàn lần như 1 nhà tù lớn trên toàn quốc VNthi` chúng ta sẽ không còn thắc mắc ưu tư nữa.
Cái chúng ta thấy và ưu tư chỉ là diện , điểm mới chính là vấn đề cần giải quyết. Điểm ở đây là cái chế độ dùng bạo lực để làm suy yếu dũng khí của con người và dùng quyền lợi để dung dưởng cái tham của bộ máy đàn áp !

bởi: Sầm-Đức-Da từ: Bắc-kạn
14.06.2012 12:18
Gần đây tôi thấy tòa án csVN. hơi bận rộn. Lý do là xử nhiều vụ dâm ô quá, nào là chơi rồi cướp, chơi rồi giết, chơi trẻ vị thành niên có bầu hơi nhiều nhe, rồi còn hiệu trưởng chơi học trò, học trò chơi học trò, cán bộ cũng chơi học trò, còn đại gia thì chơi người mẫu và ca sĩ v.v... Tất cả họ đều làm theo gương "bác", học tập tư tưởng bác mà ra cả. Đề nghị đổi chiêu khác đi, may ra toà bớt bận rộn. Bây giờ học tập theo gương đ/c "lê Dõm", một người cổm 6 bà là xong cả, khỏi lộn
xộn, đảng ta chơi trội hơn Hồi Giáo, để giải quyết vụ trai thiếu gái thừa, có khi là thượng sách đấy .....
Trả lời

bởi: hoa từ: hcm
21.06.2012 21:44
ăn nói vớ vẫn

bởi: Trần Hùng từ: VN
13.06.2012 04:55
Tôi có suy nghĩ như ông Nguyễn Hưng Quốc. Tôi đi tìm nguyên nhân lý giải về sự vô cảm trước bất công áp bức của đại đa số. Sợ hãi chỉ là nguyên nhân thứ yếu khi người ta sẵn sàng chém giết nhau chỉ vì lý do không đâu để sẵn sàng vào tù. Người ta cũng sẵn sàng tấn công công an khi chính bản thân họ vi phạm luật giao thông nhưng người ta không " tấn công " vào cội nguồn của bất công. Chắc chắn dân trí góp phần quan trọng trong nhận thức ( dân trí chứ không phải trình độ văn hóa ). Kẻ nào chưa trực tiếp động đến ta thì ta chưa động đến. Thói ích kỷ thấp hèn, vô cảm, không suy tư trăn trở, không đi tìm chân lý là bản chất của người Việt ngày càng được củng cố bởi chế độ CS dối trá. Nhưng tôi có niềm tin sắt đá rằng : khi có giặc ngoại xâm dân tộc Việt sẽ gác thù riêng sát cánh bên nhau chung chiến tuyến. Chính phẩm chất đặc biệt này đã cứu giúp dân tộc VN tồn tại. Nhưng yên hàn rồi sẽ tiếp tục...tranh ăn, tranh ghế; không hề biết xấu hổ, nhục nhã trước sự phát triển của thế giới văn minh

bởi: van tuan từ: vn
12.06.2012 23:55
Đạo đức VN là gì , tôi kể các bạn nghe một chuyện có thật. Anh Nguyễn văn Dũng ở Buôn mê Thuột một lần đi làm( thợ hồ) trên đường anh ta gặp một bà rất già thậm chí đi không muốn nổi, không có mũ bảo hiểm. Động lòng thương anh ta cho bà già quá giang, nhưng đường đất Buôn mê thuột thì các bạn biết rồi rất khó đi mà bà già ngồi sau chắc là ngồi cũng kg vững, rớt xuống đất chấn thương sọ và chết, thế là anh ta bị bắt. Ngày đi dự tòa tôi không ngờ án của anh ta là 15 năm, trong khi gia đình anh ta sống bằng đồng tiền thợ hồ của anh ấy. chẳng lẻ trên đời này không cho mình được làm người tốt sao ... thật khó hiểu, nhờ các bạn XHCN giải thích giùm, luật này nay vẫn còn hữu hiệu.

bởi: Một người dân VN
08.06.2012 08:41
Tôi đọc nhiều comment , nhưng chỉ có của Nhô HK là tệ nhất, Nhô nói toàn chuyện nhảm nhí từ thời thượng cổ sơ khai, không bao giờ tôi thấy Nhô có một lời biện minh những việc làm hoặc là chánh sách của nhà nước VN , vì thế mà ngày càng làm cho sự tin tưởng vào nhà nước VN càng giảm sút , các người khác cũng vậy . Đây là việc làm của những người trình độ yếu kém, sự hiểu biết thô thiển có thể nói là đần độn của những người có nhiệm vụ phát huy chánh nghĩa của nước CHXHCNVN. Rất mong Trời Phật Chúa phò hộ cho những người cs có đủ trí khôn, đừng để cho họ ngu si như những con thú vật.

bởi: de roi xem
05.06.2012 12:49
dung roi! ong quoc noi ngay trong tam cua van de dao duc cua nguoi viet o viet nam. nhat la dong bao o mien nam
Trả lời

bởi: Long OKC từ: USA
07.06.2012 15:23
Việt Nam hiện cơ bản có 4 loại
1- Ngày mai cho con cái ăn cái gì đây? Sức đâu nữa và giận. Lắm khi bị đánh chết là một diễm phúc ấy chứ.
2- Ngày mai chơi kiểu nào mới là dân chơi hàng độc đây. Ngu sao giận.
3- Ngày mai tham kiểu nào đây. Đảng luôn luôn đúng. Tại sao giận.
4- Hãy đợi đấy khi cơn giận đã quá bờ.

bởi: thuy duy từ: can tho
05.06.2012 12:10
ba cua toi tung noi,ca mot the he bi cong san lua bip.khi no nam vung thi no ngoan nhung khi no chiem dong roi thi no la con cho soai. ho chi minh la mot tay gian ac .che do cong san dung ra phai ket thuc de cho dan giau nuoc manh.tien bac deu do may thang cong san lanh dao an cuop nhan dan. gap giac thi so chi co tai an hiep dan minh/ cho de chu tich ho chi minh de ra lu cong san cong an 0944232227

bởi: thuy duy từ: can tho
05.06.2012 12:04
Dang cong san viet nam la mot dang cam quyen doc tai.do Ho chi minh cam dau de ra lu cong an khon nan co gi dau ma la

bởi: Van tuan từ: VN
05.06.2012 09:49
Trời! Trên đời cũng có kẻ ngu, nhưng cực kỳ ngu thì hơi ít. Ở VN ngu thì không nói làm gì, đã đươc ăn học ở nước ngoài mà đầu óc còn bị bông gòn chèn mất tiểu não. Vậy mà dám lên mạng đăng bài tùm lum cho rằng mình xuất chúng. Tôi đọc mà nghe sao xót xa cho những kẻ ngu đần mà nói về chính trị. Ở đây tôi chả nói ai cả, tôi chỉ nói hãy mở rộng tầm nhìn ra như người phương Tây.
Họ kg nghĩ cho đất nước hay quê hương gì cả , mà họ nghĩ cho
một nhân loại. cho tất cả sinh vật trên trái đất này.Hiểu Không Nhô

bởi: Thành từ: sài gòn
04.06.2012 21:56
Các Anh CS,CA,CAGT nên Xem Xét Lại Thái Độ Làm Việc Của Mình Các Anh Đang Làm Ngược Lại Với Tư Tưởng Hồ CHí Minh Và Đang Đánh Mất Đi Niềm Tự Hào Là Con Cháu Đất Nước Việt Nam Đó Tôi Nói Vậy Các Coi Lại Va Tự Hiểu
Trả lời

bởi: @Thành từ: Việt Nam
10.06.2012 20:58
Không biết bạn có được sống ở miền nam trước 1975 không? nhưng những gì bạn thấy ở Nhật thì miền nam trước 1975 cũng như vậy. Trước 1975 y tế, giáo dục hoàn toàn do nhà nước miền nam đài thọ, người dân không phải chịu một khoản phí nào. Vì ngành y là ngành trực tiếp với sinh mạng con người nên người ta đem ra mổ xẻ là điều dễ hiểu chứ bây giờ trong XH VN có ngành nào là không thiếu đạo đức một cách trầm trọng. Vấn đề ở đây có phải vì tiền mà con người trở nên không còn đạo đức như vậy hay không? tôi xin thưa đó phông phải là "tiền tố" mà cái chính là XH đang càng ngày càng mất đi "NỀN TẢNG" đạo đức căn bản của con người. Vì sao mất? thì đó chính là do nền giáo dục không giống ai và không đi theo lẻ tự nhiên mà cứ áp đặt những cái chẳng có gốc rễ gì cả. Tôi xin đơn củ: hiện nay người ta cứ đem "đạo đức HCM" ra như một đạo đức "chính thống" áp đặt cho mọi tầng lớp của XH và kết quả nó như thế nào? Hãy nhìn vào giới LĐ: tham nhũng, ngu dốt, dâm ô, tàn ác...nói chung là những cái gì xấu xa nhất đều nằm ở giới này, nhưng chính giới này "thấm nhuần nhất đạo đức HCM". Tôi chưa nói chuyện tốt hay xấu cá nhân ông HCM mà chỉ nhàn vào kết quả học tập...như vậy là đủ vứt "tấm gương đạo đức..." ấy vào sọt rác rồi chứ đừng nói là đem ra là gương bắt mọi người phải học

bởi: vo thi ngoc trang
04.06.2012 06:47
cho du` co' muon' noi~ gian hay cam thu` chung toi song o VN ko the lam` duoc dieu` nay` .. vi`CS se cho chiung toi vao` tu` ....di bieu tinh chong' TQ con` bi. bat ,, huong' chi to~ ro~ thai' do ,,, No nhot' ngay .. chung' toi ko the tu. ve. vi` vay chung' toi phai viec ai nay' lo .....
Trả lời

bởi: Hanoian
05.06.2012 08:24
Rất đúng!

bởi: Lão Hạc
03.06.2012 22:41
Tôi đồng ý với ông Quốc về ngạc nhiên lớn thứ nhất, nhưng với ngạc nhiên lớn thứ nhì thì cần xét lại. Tôi tin là phần lớn (không phải là "cực ít") người chứng kiến những hành động dã man của CA CS đối với dân lành đều phẫn nộ, nhưng vì thấp cổ bé miệng nên đành nuốt hận. Đến một lúc nào đó sẽ "tức nước vỡ bờ".
Vấn đề chỉ là thời gian.

bởi: Vô danh
03.06.2012 16:06
Cao thì ông với không tới! Ông chưa có hạng để được xếp hàng. Thấp thì ông không có khả năng chạm đựơc trái tim và tình cảm những người nông dân chân lấm tay bùn. Đây cũng là hiện trạng bi đát chung của "các bạn dân chủ", hiện trạng nửa nạc nửa mỡ, nửa thầy nửa thợ. Ông cần phải có ý thức đối tượng văn chương của ông lai ai? Chẳng nhẽ, vẫn mãi là các bạn dân chủ của Nhô mãi thế ru? Bạn văn của ông thi sỹ và nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo biết. Nguyễn Trọng Tạo có thơ và nhạc đi vào lòng người. Cao thì cũng biết lý sự thơ Con Cóc với ông. Thấp thì có những tác phẩm vinh danh 10 cô gái Thanh niên xung phong ở Ngả 3 Đồng Lộc anh hùng. Đồng hương ông có ông Tiến sỹ kinh tế nông nghiệp Nguyễn Bá Thanh con nhà nông dân thất học biết cao biết thấp. Khi cần cao, Nguyễn bá Thành xây cao 6 cây cầu đồ sộ bắt ngang qua sông Hàn cho dân Quảng xứ mình được nhờ. Đất Đà Nẳng Quận 3 chừ đắt hơn vàng. Bá Thanh đang phá tan trường Sao Mai xây chân cầu Rồng. Thấp thì thấp như Cồn Dầu cũng có phép để trị nước an dân.

bởi: Nhu Ngô ( Hoa Kỳ )
03.06.2012 07:58
Uất hận vì sự cướp giựt đất đai tài sản, hai người phụ nữ ở Cần Thơ đã phơi bày " bộ mặt thật " của cs cho khắp Nước và cả THẾ GIỚI đều biết " sở hữu toàn dân " mà cs đã tuyên truyền gần thế kỷ qua. Bởi vậy đừng bao giờ tin những gì cs nói , hãy xem coi Nhô Hoa Kỳ và VNME (canada) nói có đúng vào đâu không?

bởi: long từ: VN
03.06.2012 01:48
Ông ở Mỹ nên ông không hiểu văn hóa VN. Những chuyện chướng tai gai mắt con người ta cũng nổi giận chứ. Nhưng trong thời gian dài sự nổi giận không mang lại sự công bằng cho xã hội, không làm người ta bình yên mà ngược lại toàn chuyện rắc rối và phiền toái. Như vậy sự nổi giần được gì? Ông không nghe cái chủ nghĩa Mackeno cách nay 30 năm, và cháy nhà nó chứ cháy nhà mày hả... Về VN ông thử sử dụng cái moral anger của ông thì ông sẽ thấy thế nào là lễ độ. Mệt cho ông quá!
Trả lời

bởi: Vô danh
08.06.2012 01:22
Hóa ra ở Mỹ thì sẽ không hiểu được văn hóa VN ? Và hóa ra văn hóa VN là an phận thủ thưởng, sợ sự phiền toái ? Nếu không có những suy nghĩ như của bác Quốc này, thì ai sẽ là người lên tiếng cho dân ? hay suốt đời cam chịu ?

bởi: Vô danh
02.06.2012 20:18
gop y voi nho.la nho nen ve viet nam de huong tu do dan chu doc lapcung giong nhu minh dang duoc song va huong thu cuoc song uu viet nhat the gioi nay khong noi nao tren trai dat nay co duoc .noi ma chan ly su that le phai hiendien khong nhu loi noi cua tong bi thu gocbachop cua lien xo da noi chao nho.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
02.06.2012 16:58
"Ngày nào dân chúng không nổi giận ngày ấy những kẻ cầm quyền độc tài và hung ác còn ăn ngon ngủ yên." Nói vậy là không đúng, không có giá trị(invalid)! Công lý và Sự Thật là Dân Quân Saigon Gia Định nổi giận, Diệm, bào huynh bào đệ Diệm, ăn vẫn ngon, ngủ rất yên, thênh thanh về nước trên giời, được các bạn dân chủ ghi tên vào Sách Sự Sống đời đời. Cậu Cẩn đã trốn vào nhà thờ Phú Cam, các bạn dân chủ vẫn đưa Cậu về khám Chí Hòa để tiếp tục "ăn ngon, ngủ yên"
Trả lời

bởi: Nhô nhố nhăng từ: Canada
04.06.2012 15:00
Thương thay cho Nhô, ăn cơm nuốt xuôi mà cứ phải nói ngược ngạo lấy được để có cái job béo bở CAM.
Thương thay cho Nhô, lớn lên bằng chủ nghiã duy vật không tình người, tình đồng bào, đã thấm sâu trong huyết quản của Nhô biến thành vi khuẩn Mackeno, nên cứ nhi nhô nhố nhăng, cố đấm ăn ...dollar lấy được như loài khuyển mã. Cuộc đời xoay vần, Nhô ạ.

bởi: Nói Có Sách Mách Có Chứng
02.06.2012 13:47
Cộng sản VN chính là cộng sản Tàu. Dân chúng VN sẽ nổi giận như sóng biển Đông sẽ nổi giận, nhận chìm tất cả xuống đáy biển sâu. Sóng triều đang dâng, chưa biết lúc nào cao nhất. Có thể đêm nay.
Trả lời

bởi: Vô danh
02.06.2012 16:21
nói nhảm, rổng tuếch như đang cầu kinh, đọc kinh!
Trả lời

bởi: Cầu Kinh
03.06.2012 13:08
Gia đình con xin nguyện, quyết không theo thuyết cộng sản vô thần!

bởi: Nhu Ngô ( Hoa Kỳ )
02.06.2012 13:15
Không ai can đảm cho bằng những người CS nhứt là những người CS ở đàn nầy. Người ta chửi Cha mắng Mẹ vì thiếu học vì gia đình thiếu giáo dục, vì tính chất côn đồ vì hành vi lục lâm thảo khấu. Nhưng không bao giờ thấy bọn họ biết tự trọng , dù cho là 1 chút sĩ diện họ cũng không bao giờ có được. Người cs là thế, từ hồi HCM còn trẻ cho đến ngày hôm nay.Nếu nói là can đảm e rằng không đúng mà phải nói là lỳ lợm vô liêm sĩ mới đúng.

bởi: Nhô
02.06.2012 08:07
Nhô chưa từng xem thường sự can đảm của các bạn dân chủ. Các bạn có thừa can đảm, siêu can đảm nữa là đàng khác. Các bạn can đảm có truyền thống cha truyền con nối, theo đức tin can đảm của cha ông các bạn chấp nhận 100 năm nô lệ cho Tây, ăn lương tiền Tây phát, không làm quân Tề thì làm lính khố xanh khố đỏ cho Tây, làm sỹ quan xung kích cho Pháp, đi lính lê dương cho Tây, nhận chỉ thị trực tiếp từ sỹ quan Tây, cầm súng cho Tây chống lại nhân dân đồng bào của mình đang đứng lên dành Độc Lập dân tộc. Can đảm hơn, bị đánh cho nhào, các bạn đã can đảm liều mình nhãy xuống biển vựơt biên. Qua bển, các bạn can đảm đứng xa xa xúi dân đen tin sấm Trạng Trình "10 phần chết 7 con 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình".

CSVN thực tế, không nói hý luận như các bạn dân chủ. Khi cần can đảm, CSVN xây dựng sự can đảm của mình bằng máu, bằng sự hy sinh cho ngày mai tươi sáng. Con cháu người CSVN hy sinh cho Độc lập dân tộc, cho thống nhất giang hà tổ quốc đang làm chủ đất nước, đang xây dựng đất nước bằng trăm, bằng ngàn ngày xưa.
Trả lời

bởi: nguoi mien tay từ: can tho
16.06.2012 14:29
NHO nay, ong noi ong ngoai cua Nho cung rat ca dam ma cam chiu lam no le cho TAY do,biet khong.Dung nhuc ma dan toc nhu the no chung to con nguoi cua minh la ke,<vo doi>.Tren dien dan nay co nhieu y kien tan dong,khong tan dong,an phan vi nhieu le khac nhau toi deu ton trong.Rieng voi NHO no khong ra gi het.Phai nguoi dan VN da bi thu tieu long can dam roi.Mot nguoi dan HN da tung canh bao toi rang o HN dung nen lam LUC VAN TIEN neu khong se om rac roi vao nguoi.Vi sao vay.Con cai can dam cua bon CS da duoc the hien qua lenh dong vien ai se la nguoi cam sung bao ve dat nuoc.Dang vien CS chang?Con lau.Neu chien tranh xay ra dieu dau tien CS se ho hao keu goi nhan dan cam sung bao ve dat nuoc(ma cung la bao ve cho cai dang hen ha)con con chau nguoi CS ha con lau ma neu co bon no cung chi nup o xa xa ma xui nguoi khac chet the cho minh.Dung bip bom nua,chien thang ngay hom qua khong phai la chien thang cua bon thieu so CS ma la <chien thang cua ca dan toc>loi dai tuong VNG.Phai tu xua den nay dan toc VN do mau xuong cho dat nuoc chu khong cho be dang nao het.Vi tu do cho TO QUOC va cung cho rieng minh.Nay dangCS nam quyen thay vi lo cho dan cho nuoc lai lo cai tri dan.NHO co hieu tu <CAI TRI>khong?Khong mot trieu dai nao,mot che do nao CAI TRI dan ma ton tai mai duoc.Lich su da chung minh dieu do.Roi se co mot ngay dan se noi gian,se co mot ngay dan se lay lai long can dam.Hay doi day.
Trả lời

bởi: Vô Duyên Quá
02.06.2012 14:37
Đang xây dựng bằng trăm ngàn lần nợ nước ngoài so với ngày xưa thì có! Cũng tại cái kiểu bô lô bô loa nói thì trên trời mà làm thì lẹt đẹt dưới hố, mà ngày nay dân bất mãn rùm trời. Đã thế còn bịt mắt bưng tay để bám lấy cái ghế, THAM QUYỀN CỐ VỊ.
Trả lời

bởi: binhminh từ: USA
04.06.2012 10:41
...ten Nho^ nay` sao ma` vo^ duyen qua' va` qua' can dam? ...so^ng' trong nuoc' thi` bo. dit' co^ng san? ...kho^ng tho^i' sao..??? su. chiu. dung. cung~ co' gioi' han. chu'??? do' la` can dam? 1/ ..ne^u' co' so^ng' o? ngoai quoc^' thi` lai. ra^t' can dam? la kho^ng bie^t' nhu.c ...mo^.t ma(.t phi? bang' Ta^y phuong ,nhung ma(.t khac' lai. thich' hoc. doi` Ta^y hoa'.....cai' tho^i' cua? Ta^y ...Nho^ phi? bang' nhung la.i thic' h hui? kho^ng muon' buo^ng ..qua' can dam?..!!.do' la` can dam? 2/...can dam? 3/ ..la` thich' phi? bang' nhung~ nguoi` VN da^n chu? o? Ta^y phuong ,nhung lai. cu' thich' dai da(ng? va`danh` ra^t' nhie^u` thoi` gian cho nhung~ nguoi` ma` Nho^ phi? bang' ...sao cu' va'c tre^n lung hoai` va^.y ...???? qua' can dam?!!!

bởi: Vấn Nạn từ: Cần-thơ
02.06.2012 03:21
Đồng ý với NHQ về phương diện chính trị, nổi giận trước những bất công là điều cần thiết, còn như mẹ con Bà Lài, Cần-thơ, trước sự cưởng chế bất công, đã đem "báchồ" ra làm vũ khí chống cưởng chế có thể gọi là đạo đức của sự nổi giận không? Tôi thấy trường hợp của mẹ con Bà Lài, chính sự nổi giận đã duy trì được tình trạng không sợ hãi đã tạo nên sự can đãm phi thường của nữ giới.

bởi: Breaking News từ: Hà Nội
02.06.2012 01:37
...Cụ Đức đập cửa kêu cứu nhưng không được ra. Cụ vừa gọi điện ra nói bị chảy máu. Mọi người lại xông vào đòi thả đưa cụ ra đi cấp cứu.
Tin khẩn lúc 23h05: Cụ Hiền Đức bị nhốt vào phòng kín, tắt hết điện. Cụ đập cửa kêu cứu. Bà con dưới đường xông vào cổng đòi lên cứu nhưng lực lượng an ninh và bảo vệ chặn cửa không cho vào. Xảy ra xô xát giữa bà con với lực lượng bảo vệ
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/tin-khan.html

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
01.06.2012 16:42
Sự thật là nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Các bạn dân chủ chọn con đường nói. Từ 1/2 thế kỷ nay, các bạn dân chủ ra rã nói về dân chủ tự do. Nhưng nhìn lại đi, các bạn chưa từng và chưa hề thực hiện được một điều gì cho dân chủ và tự do. CSVN nói ít, làm nhiều. CSVN đã thực hiện một nền tảng vững chắc để xây dựng nền dân chủ. CSVN đã dành được Độc Lập, con người VN ngày nay đang được Tự Do sống và làm chủ một đất nước VN Độc Lập, có chủ quyền. Hai ngày trước, người ta nghe chú Dân chủ Diện nói cũng hay lắm, nào là không cộng tác với chính quyền, không lên cơ quan điều tra để làm việc. Rồi sao nữa? Hôm qua người ta thấy Diện đã lên cơ quan điều tra để đầu thú. Hôm nay người ta cũng thấy Diện đã biết im lặng. Dũng khí của một người đấu tranh cho dân chủ quan trọng lắm! Không có dũng khí, người ta chỉ thấy các bạn dân chủ nói trên trời dưới đất mà thôi.
Trả lời

bởi: Tuan từ: Mien Nam VN
02.06.2012 02:37
Nhô hãy nhìn thực tế XHVN, nhà cầm quyên VN đã làm thay đổi bản chất của đồng bọn cs mà đưới sự cai trị của cs vô pháp vô luân, người dân VN cũng sợ hãi mà trở nên khép kín, lạnh nhạt, tình người hay tính người cũng không còn như trước. Chính vì vậy có thể nói CS là bệnh ôn dịch của dân tộc VN, cs phá hủy nền giáo dục, đạo đức của cả một dân tộc qua nhiều thế hệ. Tội ác của cs và những loài như Nhô là không thể tha thứ.
Trả lời

bởi: Bà Già Trầu
01.06.2012 19:04
Hề hề, không sao! Miễn là Nhật Bản không cung cấp điện hạt nhân free cho đám đầu sỏ nữa là được rồi. hết cơ hội chấm mút. Hề hề hề.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
01.06.2012 16:21
Hòa bình, thống nhất tổ quốc, an ninh trật tự ổn định, CSVN ngày càng cải tiến quyền tự do của con người. Rất tiếc, một thiểu số rất bé, một dúm đếm được trên đầu ngón tay đã lợi dụng sự tự do, có manh nha tước đoạt sự tự do của cả một dân tộc đã hy sinh to lớn và gian khổ, chiến đấu rất hào hùng mới có được sự tự này. Hôm nay, vì tự do của toàn dân, nhà nước VN đã nổi giận. Diện đã đầu thú, hết huênh hoang không ra cơ quan để làm việc, Diện tự nguyện đến cơ quan điều tra, và tự do tự nguyện giử im lặng.
Trả lời

bởi: nguoi mien tay từ: can tho
16.06.2012 14:40
Tu do cua nguoi dan VN duoc dong trong cai hop.IM LANG khong co nghia la khong NOI.Hien nay nguoi dan VN khong co quyen ma chi co nghia vu
Trả lời

bởi: Trưng cầu dân ý dối trá?
02.06.2012 14:23
Thế bầu cử QH 37 năm là THẬT ĐẤY À? Chưa bao giờ thấy công khai kiểm phiếu hè. Nói dối quen rồi nên nhìn đâu cũng tưởng ai nói dối như mình. Suy bụng ta ra bụng người. Họ nói là nói trưng cầu ý kiến do quốc tế tổ chức kiểm soát, hiểu chưa?
Trả lời

bởi: Lại luận điệu "Thiểu Số"
01.06.2012 21:30
Khổ lắm nói mãi, thưa ngài, xin dùng luật Đại Diện mà miển đi cái lý luận Thiểu Số. Có dám làm trưng cầu dân ý do quốc tế đảm trách không?
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
02.06.2012 09:13
Thông tin dân chủ để các bạn dân chủ tiến bộ hơn: Trưng cầu dân ý là sự chọn lựa hẹp, chỉ có sự chọn lựa Yes hay No. Chính quyền Dân chủ thật sự không chọn Trưng Cầu Dân Ý(referendum) trong những vấn đề quốc gia đại sự. Quốc hội Liên Bang Bang Hoa Kỳ không cho phép Trưng Cầu Dân Ý. Vì sao? Vì Trưng Cầu Dân ý cướp đi quyền Lập Pháp hiến định của Quốc Hội. Lịch sử xây dựng dân chủ của Hoa Kỳ chưa từng có Trưng Cầu dân Ý cấp Liên Bang. Trưng Cầu Dân ý chỉ xãy ra cấp địa phương, ở tiểu bang liên quan đến những vấn đề vặc vễnh như tăng thuế thuốc lá, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính v.v. Mà VN đã từng có Trưng Cầu Dân Ý thời Diệm, với kết quả 133% cử tri nói Yes cho Diệm. Trưng Cầu Dân Ý dối trá của Diệm không mang 1 chút Tự Do Dân Chủ nào cho đất nước và con người VN. Trưng Cầu Dân ý của Diệm chỉ mang lại một chế độ ác nhơn ác đức, độc tài gia đình trị, mang lại sự chết và sự phân ly mà thôi.
Trả lời

bởi: Vô Duyên Quá
01.06.2012 21:27
Báo lề phải kiểu này ý kiến nghe ngọt lịm. Cái ngọt này có là ngọt thật hay "đường hóa học" thì có báo lề trái giúp cờ-rót-sờ-chách rồi bà con nghe. Ông TS Diện bị trát đòi lên CA rồi "ép dầu ép mỡ" sao đó mà họ tung tin "đầu thú, tự giác không ra cơ quan làm việc, tự nguyện và tự nguyện..."
Họ âm thầm cho trăm hoa đua nỡ, mà hoa lá cành chi đều nằm trong rọ cả, rục rịch nó càng bị rọ trói chặt. Họ muốn thì phải tung hô vạn tuế thì mới được yên thân. Chuyện xưa đến nay cũng đều một ruột: Vua và Quan thì chỉ muốn nghe tung hô thôi, không thì họ phán tội khi quân và mưu phản. Triều đại phong kiến thời hiện đại đấy!

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
01.06.2012 16:08

CSVN và nhân dân VN khi nổi giận thì long trời lở đất Điện Biên, tiến về Saigon quyét sạch giặc thù, trận cuối là đây. Đó là Đạo Đức học của sự nổi giận xuất phát từ lòng yêu nước sâu sắc của dân tộc VN. Các bạn dân chủ thì được giáo duc một Đạo Đức học của sự nổi giận cha truyền con nối. Nhô thì không tin các bạn dân chủ không can đảm. Rất can đảm là đàng khác. Khi các bạn dân chủ nổi giận, các bạn dân chủ rất can đảm với những ngôn từ rất khiếm nhã, vung xích lên văng tục. Nổ giận như thế để làm gì?
Trả lời

bởi: Cắc Cớ
01.06.2012 21:34
Đề nghị định nghĩa ĐĐH là gì đi đã, rồi hãy áp dụng với phăng vô Cách Mạng cướp chính quyền. Chứ áp dụng tuỳ hứng thì độc giả theo không kịp đâu.

bởi: Nhô từ: Nhô Hoa Kỳ
01.06.2012 15:48
Có sự nổi giận nào lớn hơn cơn thịnh nộ Điện Biên long trời lở đất, chấn động hoàn cầu, đánh sập chế độ thực dân và bè lũ Tây sai? Có sự nổi giận nào lớn hơn Tổng nổi dậy Mùa Xuân 1975, đánh cho cút, đánh cho nhào, mang lại sự thống nhất giang san tổ quốc của tiền nhân để lại? Xin hỏi các bạn dân chủ cho biết đó là đạo đức gì? Và đạo đức nào mà theo Tây đi giết hại dân mình, cố tình chia đôi đất nước?
Trả lời

bởi: Thằng Mõ Úc Châu từ: Úc Đại Lợi
01.06.2012 21:31
CAM thì cứ nhận là "cam" đi, còn bày đặt "Nhô Hoa Kỳ" với "con nít cs" làm chi cho người ta khinh khi hả bạn ???
Người ta nói "đọc văn là biết người", những trò "ném đá dấu tay" hay là "viết lách một chiều" mà họ hàng nhà "cộng sản" hay dùng khó qua mặt được nhân dân Việt Nam thời nay lắm bạn ạ, có thể nói là nó "xưa như trái đất" vậy đó !!! Hãy cố moi cái "bộ óc khỉ đột" của bạn ra mà tìm một cách thức mới hơn để mọi người khỏi chê cười, khinh bỉ, hay tạm thời có thể tạm tin được bạn nhé !!! Chào tạm biệt đấng "con nít cs".
Trả lời

bởi: Thay mặt Đả cộng Gậy từ: viet nam 2/6
01.06.2012 21:23
Trước hết Nhô hãy trả lời cho mọi người biết là người Đan Mạch tàn sát Thổ dân Úc mấy trăm năm trước (như Nhô nói) bằng cách nào khi mà Úc mấy trăm năm trước là thuộc địa của Anh ? Nhớ đưa ra facts. Còn ko thì tất cả những gì Nhô viết đều vô giá trị. Mao Trạch Đông và 600 triệu người Tàu (1950) đánh Pháp tại Điện Biên Phủ chứ gậy gộc HCM quơ vèo vèo làm gì mà chấn động địa cầu hả Nhô ???!!!
Trả lời

bởi: VMH/USA
01.06.2012 21:03
"nhô". Khép mồm lại.Nói nhiều thế.Về VN mà sống,mà bợ...
Trả lời

bởi: NHU CÔ
03.06.2012 08:12
Lý sự cùn của lũ độc tài.

bởi: Linh Ho từ: Houston USA
01.06.2012 11:19
Cám ơn Anh NHQ trước khi là Công an, những người phải được lựa chọn bởi những có khả năng lựa chọn, thì họ đầu thai là con người, xác người nhưng lương tâm không phải là người có thế thôi, phải vậy mới được tuyển chọn làm Công an CSVN

bởi: tran
01.06.2012 09:05
Đám CA đánh người này hay tự bào chữa là " chỉ làm theo lệnh ! " như vậy ai chịu trách nhiệm viêc đánh đập dân tàn bạo này ? Hiện nay chẳng ai cả , đó là tại sao chuyện đó cứ tiếp diễn. Ngoài chúng ta vô tâm ngay ,cả các nước luôn vỗ ngực là bảo về nhân quyền cũng thế như chính Mỹ ,Úc , Anh, Canada..... cũng chẳng thèm để ý . Con cái gia đình của đám CA đánh dân này luôn là kẻ đựoc đi du học, du lịch , định cư,,,các các nứoc đó trước nhất vì chúng có tiền, có quyền....chẳng khác gì thưởng cho bọn này , có đúng không?

bởi: luu vong từ: wichita akansas
01.06.2012 06:14
neu noi ve van hoa danh nguoi thi o VN cua chung toi bay gio loai van hoa do duoc xep vao van hoa hang dau boi vi di toi dau cung co loai van hoa do ca neu ho co nhung chuc vu mot chut the la thang tay ha hiep ke duoi trong xa hoi VN cai van hoa ay bay gio chung ta keu la model khong phai chi danh dap con nguoi ma ngay nhu quyen song cua nguoi VN cung khong duoc ton trong

bởi: Toan Nguyen
01.06.2012 03:07
Xin nói thêm là giao diện mới của VOA đẹp lắm. Xin có lời khen ngợi.

bởi: Vô danh
01.06.2012 03:07
Bác Quốc và mọi người trên diễn đàn cũng chỉ biết được phần nổi của tảng băng , còn biết bao nhiêu sự cố bất công phi lý mà người dân đen thấp cổ bé miêng phải nhẫn nhục chịu đựng dưới sức ép của Tà Quyền CS VN . Biết bao nhiêu người vô danh tiểu tốt bị đánh ,bị chù dập , khủng bố kể cả mất mang một cách vô cớ bởi " Thế Lưc Côn Đồ " được bao che nuôi dưỡng dưới chế độ Độc Tài Đảng Trị chúng núp bóng trong nhiều đoàn thể hội đoàn chịu sự lãnh đạo của Đảng . Điển hình Viên Nghiên Cứu Hán Nôm VN bị một nhóm thương phế binh quậy phá trong tháng 05 năm 2012 ...

bởi: Toan Nguyen
01.06.2012 03:06
Bài viết ngắn nhưng thật hay!
Trả lời

bởi: việt nam từ: hanoi
02.06.2012 12:14
sao hôm nay VOA lại buộc phải có Email, làm như cũ hay hơn chứ

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
01.06.2012 00:52
Không đồng ý ở đoạn kết luận của TS QUỐC.Dân Chúng chưa " NỔI GIẬN " đó thôi.Họ đã và đang tích luỹ sự " NỒI GIẬN " đã 80 năm.Cần có khoảng " IM LẶNG ĐẾN RỢN NGƯỜI ",Trước khi nó biến thành CĂM HỜN.Trứơc khi Khối CS sụp đổ,trong lòng XH các nước cũng ko hề thấy dấu hiệu nổi giận lớn trong ND,các nước ĐT TĐ vưà qua cũng thế.Nhưng đến khi nó bùng nồ,thì là cuồng phong khủng khiếp cho bọn ĐT tàn bạo.



bởi: SAOMAI từ: VIÊT NAM
31.05.2012 23:03
Bác Quốc nói đúng,đa phần ng dân an phận thủ thường,nông cạn hẹp hòi,họ không muốn bị lôi vào rắc rối.Khi tranh luận với họ về vấn đề tham nhũng,họ nói:"Cờ đến tay ai thì ng đó phất".Đây là biểu hiên của sự suy đồi đạo đức mà chế độ CS đã mang lại.Thưa bác Quốc,cũng viết về vấn đề này anh Kami đã phải nghẹn ngào uất ức" mọi người chỉ cố lo vơ, vét,húp..."Qủa thật rất đau lòng.

bởi: Người Sài Gòn
31.05.2012 21:28
Tôi hiểu tâm trạng của bác Quốc, nhưng tôi lại nhớ đến dân tộc Campuchia dưới thời diệt chủng Polpot. Lúc đó người dân bị bắt xếp hàng dài để di chuyển đến cái huyệt và chờ đến lượt mình bị đập đầu, không kháng cự, không than van, khóc lóc... họ quá khiếp sợ đến mức không còn biết giận dữ hay vì mạng sống mà chiến đấu. Dân VN bây giờ là vậy đó, viễn cảnh bị bắt, bị thủ tiêu khi xung quanh mình chỉ toàn là diều hâu, là thần chết trong khi mình thân cô thế cô thì cảm giác của họ cũng kg khác người dân Cambodia là mấy. Mà bác Quốc cũng biết lúc đó Trung cộng cầm đầu Polpot và bây giờ VN cũng y chang như vậy: TC cầm đầu ĐCS, CA vậy thì thử hỏi dân phải làm sao đây nếu muốn giữ mạng sống của mình... muốn phản ứng lại CA thì cần phải có một sự đồng lòng, đoàn kết và phản ứng ngay tức thì của số đông hàng nghìn người thì may ra, chứ chỉ vài chục người thì trước sau gì số phận họ cũng kg khác người dân Campuchia là mấy.

bởi: Tám Lạng
31.05.2012 20:57
Cũng có nhiều nơi khi thấy công an đánh đập dân thì dân chúng hè nhau chống lại. Chúng cũng biết nên lần sau chúng rủ đông hơn như Văn Giang chả hạn. Dân tay không làm gì được chúng. Lại gặp cái mỏ thủ tướng ra lệnh bắt đứa gây rối trị an. Đứa nào vậy? Hắn chứ còn ai!

bởi: Tám Lạng
31.05.2012 20:47
Nhìn thấy bất công, giận chứ, cũng muốn can thiệp lắm chứ. Nhưng luật pháp VN như đống giẻ rách, lại gặp kẻ thi hành luật như đám bọ hung. Nếu chúng muốn, không có tội chúng còn ghép tội chết. Ban ngày ban mặt làm gì chúng thấy được, sớm muộn gì cũng bị trả thù. Tốt nhất là ra tay vào ban đêm để chúng không thấy.

bởi: Nhu Ngô ( hoa kỳ )
31.05.2012 19:27
Đám CA vô cảm, không có lý trí, không phân biệt được thiện ác . Người ta thường gọi chúng là " lục súc ". Người dân không phải vô cảm, là tại vì họ không một tấc sắt trong tay. Họ rất căm hận, bị dồn nén, rồi có một ngày sự căm hận ấy sẽ bùng nổ. Hậu quả là : hung bạo sẽ bị diệt vong.

bởi: Thằng Người có đuôi từ: Vietnam
31.05.2012 19:26
Dưới chế độ độc tài, cộng sản, xã hội đã tạo ra con người vô cảm, ngay cả đến vô tri. VN nói riêng, một phần người dân đã chán chiến tranh, một phần bản tính người VN an phận thủ thường. Chuyện Công an đánh dân dã man, ai cũng biết, nhưng làm được gì nào. Lắc đầu cho yên phận.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
31.05.2012 18:33
Tác giả chăm chú vào sự chỉ trích CA của VN mà nhận định sai lạc. Tác giả cố tình tả oán sự nhẫn tâm, cố ý làm nổi bật sự hiền từ, không kháng cự, vô tội ... của thường dân đến độ tác giả không hiểu nỗi sao có người nhẩn tâm như vậy. Đó là sự dối lòng của Tác Giả. Lúc ở tiểu học, những đứa bé có thù oán gì với Thầy Cô đâu mà sao học trò không biết hoặc không hiểu hoặc không thuộc bài bị Thầy Cô đánh túi bụi vậy. Không ai ở dưới lớp da của họ mà biết, nhưng giả sử đặt mình dưới lớp da của họ, nếu muốn họ khai thật mà họ cứ chối quanh quất hoặc nói thiếu logic như Tác Giả chẳng hạn tực là khi dễ trình độ suy luận của người đọc hoặc nhà chức trách khiến họ nổi giận. Ngày nào người dân không nổi giận là ngày ấy người dân hoàn toàn ủng hộ CPhủ của họ!
Trả lời

bởi: He He
01.06.2012 10:24
"Ngày nào người dân không nổi giận là ngày ấy người dân hoàn toàn ủng hộ CPhủ của họ! " Ý kiến này chủ quan quá đáng. Làm chính quyền mà chủ quan quá đáng thì thành độc tài, đâu có bị phê bình oan uổng tí nào đâu? Này, CSVN nhốt liên tục dùng cái gọi là điều 79 điều 88 thì lấy đâu ra NGƯỜI DÂN NỔI GIẬN? NHỮNG VỤ NỔI GIẬN NHAN NHẢN thì lại bóp méo là THIỂU SỐ!!! Thiệt là Nhà Nước ta với bộ sậu Hùng Dũng Sang Trọng phản ảnh đúng phóc câu nói dân gian 'miệng người sang có gang có thép'.

bởi: Listener 4
31.05.2012 18:13
Ông hãy chờ đi. Rồi ông sẽ thấy người dân Việt trong nước biểu hiện sự can đảm của họ. Chúng ta không bằng họ đâu. Rồi họ sẽ “vượt qua cảm giác sợ hãi” và sự thịnh nộ của họ sẽ long trời, lở đất cho mà xem. Việt Nam chắc chắn sẽ là một Ai-cập, một Tuy-ni, một Ru-ma-ni, một Li-bi thứ hai cho mà xem. Đúng vậy, “Ngày nào dân chúng không nổi giận ngày ấy những kẻ cầm quyền độc tài và hung ác còn ăn ngon ngủ yên”. Vấn đề là người Việt hãi ngoại nên bày tỏ sự nổi giận của chúng ta cùng với người trong nước như thế nào cho có hiệu quả.


bởi: Listener 3
31.05.2012 18:12
Còn lý do tại sao “công an cứ nhào đến đánh. Đánh như một phản xạ có điều kiện. ...không thể không nhớ đến những tên mật vụ phát xít. Chúng cũng đánh người và giết người một cách cực kỳ dã man nhưng không hề có chút thù hận nào cả” là vì bọn cộng sản không còn chút nhân tính nào cả. Bọn chúng sinh ra trong chiến tranh, được huấn luyện theo cộng sản tam vô và “đạo đức Hồ Chí Minh”, cộng thêm với sự phá sản và biến chất của chủ nghĩa cộng sản thành tư bản đỏ, một thứ chủ nghĩa tư bản man rợ như nhà nghiên cứu triết học Mác, Lữ Phương, đã nêu ra. Mác nếu có tái xuất hiện cũng sẽ bị Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn giết ngay thôi.

bởi: Listener 2
31.05.2012 18:12
Còn đối với dân chúng, ông muốn biết tại sao họ vẫn còn câm lặng thì hãy thử về Việt Nam và bày tỏ sự nổi giận của ông đi, ông sẽ thấy rõ và khâm phục họ. Rất nhiều người đã bày tỏ không những sự giận dữ mà còn cầm giữ, trả đũa và trừng phạt bọn cán bộ cộng sản nữa chứ không phải hoàn toàn thụ động. Chính ông cũng từng viết về các cuộc nổi dậy của dân chúng bị chà đạp như vụ bọn chúng cướp đất nhà anh Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, vụ cướp đất của nông dân tại Văn Giang, và nhiều vụ công an bạo hành dân chúng rồi bị đám đông phẫn uất đánh đuổi như đánh chó điên, thú dữ....


bởi: Listener 1
31.05.2012 18:11
Thân gởi TS Quốc: Tôi sướng đến run người khi đọc đoạn này. Nó rất hùng hồn, lột tả hết cái ác của Việt Cộng: “...công an đánh người - đánh một cách vô cùng tàn bạo, thậm chí, có khi đánh đến chết, trong đó hầu hết nạn nhân là những người vô tội, tôi có hai sự ngạc nhiên lớn: Thứ nhất, đối với công an, tôi không hiểu tại sao người ta lại tàn nhẫn đến như vậy? Đánh những người yếu đuối đã nhẫn tâm. Đánh những người yếu đuối không có bất cứ một phản ứng nào kháng cự lại mình, thì lại càng nhẫn tâm hơn nữa.”

bởi: ĐẢ CỘNG GẬY từ: HELSINKI, 31/5
31.05.2012 18:09
Ông Quốc đừng quên là các Chỉ huy trưởng Trại tập trung, các trùm mật vụ, tra tấn vẫn nghĩ rằng họ có tâm hồn...nhạy cảm đó.

bởi: NGƯỜI PHƯƠNG NAM từ: DOWN UNDER, 1/6/12
31.05.2012 18:03
Ngày xưa có một vì vua nọ bên Tàu sai gián điệp đi do thám nước địch. Báo cáo lần do thám thứ nhất : Dân chúng ở nước địch bắt đầu kêu ca than oán đế quyền. Vì vua nọ phán : Chưa cất binh đi thôn tính nước đó được! Vài năm sau gián điệp báo cáo lần thứ hai : Dân chúng nước địch vô cùng giận dữ một cách công khai. Vì vua nọ lại phán : Chưa cất binh đi đánh nước đó được ! Vài năm sau nữa gián điệp lại trở về báo cáo : DÂN CHÚNG NƯỚC ĐỊCH CĂM GAN TÍM MẬT NHƯNG KHÔNG HỀ HÉ RĂNG, IM PHĂNG PHẮT! Vì vua nọ vỗ đùi cái " CHÁCH " la lên: Thời cơ đến rồi! Quả thật vì vua nọ đã toàn thắng, thôn tính nước kia.

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
31.05.2012 18:02
Nổi giận rồi làm sao đây,trước súng,còng,nhà tù,pháp đình,luật pháp đều nằm trong tay ĐCS VN.Đã 2/3 thế kỉ ĐN lọt vaò tay nền ĐT toàn trị.Những hành vi tội ác cuả bọn cầm quyền,và sự im lặng nhẫn nhục,chịu đựng cuả NDVN,là nỗi căm hờn sẽ bùng nổ bất cứ lúc naò.Trước khi giông bão tới,thường là khỏang im lặng rợn người.ĐCS sẽ bị quét sạch khi sức chịu đựng đến lúc phaỉ bùng nổ.Chờ xem.

bởi: Bravo
31.05.2012 17:22
Cũng vì CAVN có toàn quyền sinh sát lại được dung dưỡng, bảo kê cho nên làm cho dân sợ. Từ sợ lâu năm tới tới thờ ơ vô cảm và hèn nhát. Nhờ công trồng người sắp 100 năm ở 2 miền của ĐCSVN.

bởi: Bravo
31.05.2012 17:19
Ai từng ở hay tới các nước tư bản dẫy chết đều thấy rõ CS ở đó được huấn luyện từ lời ăn tiếng nói tới hành xử chứ không phải kiểu kiêu binh đốp chát, hù dọa vì cậy có dùi cui, súng, còng như CAVN vì hiểu sai về quyền lực của người CS. Nếu quá trớn, lạm quyền CS cũng phải ra tòa lãnh án như mọi người chứ không phải như luật pháp XHCN. Tòa án, tư pháp bù nhìn bởi CACS đã dành hết. SV Hồ Phương thắng kiện ở Mỹ là VD.

bởi: Vô Duyên Quá
31.05.2012 16:41
Tôi nghe kể một câu chuyện về cách làm việc của CA phường tại 1 thành phố lớn nhất VN, khá là cười ra nước mắt: cô gái ở nhà khuya một mình, nghe tiếng có kẻ mở cửa dưới lầu, cô lén nhìn từ ban công lầu xuống biết là kẻ gian, cô gọi số phone CA để cầu cứu, được trực ban trả lời: trộm cạy cửa à? cứ bắt nó đem lên phường cho CA giải quyết!!!

bởi: Sinh viên Saigon
31.05.2012 16:24
Không biết tổng bí nguyễn phú trọng, chủ tịt trương tấn sang, sủ tướng nguyen tấn dũng có ăn ngon ngủ yên khi nhin khắp đất nước từ Nam , Trung , Bắc đâu đâu nhân dân cũng Tố Cáo cán bộ Đảng viên Đảng CSVN ăn Cắp của nhà nước, ăn Cướp của Dân Lành,tố cáo ĐCSVN Hèn với kẻ thù truyền kiếp Băc Kinh, Dâng Đất , Dâng Đảo cho Kẻ Thù, Đàn áp Dã Mang nhân dân Yêu Nước.

Blog

Nhớ Thế Uyên (1935-2013)

Sáng 12/6/2013, tôi nhận được email của nhà văn Phạm Phú Minh từ California cho biết nhà văn Thế Uyên vừa từ trần
Thêm

Lòng tin và sự xấu hổ

Sự tin cậy là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mọi người có thể sinh hoạt chung với nhau trong xã hội
Thêm

Đảng đi đường đảng, dân đường dân

Việc sửa đổi Hiến pháp được lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam coi là sự việc hệ trọng nhất trong năm nay
Thêm

Ở quán cà phê Starbucks

Người tôi gặp trưa nay ở quán cà phê Starbucks tên B. Ông và tôi quen nhau tình cờ từ hơn 6 tháng nay
Thêm

Ai có thể đánh bại được Cộng sản?

Nhìn lại lịch sử, nhận xét đầu tiên người ta có thể rút ra là: Không ai có thể đánh bại được Cộng sản
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Luật sư Hải: 'VN bóp méo sự thật vụ tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ'

Luật sư: Nhà nước bóp méo sự thật vụ tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ. Blogger Đinh Nhật Uy (anh ruột của sinh viên Đinh Nguyên Kha) bị bắt. Việt Nam nằm trong số 38 nước đạt chỉ tiêu về xoá đói. Tàu ngầm Trung Quốc hoàn tất khảo sát đáy Biển Ðông. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo