Thứ ba, 21/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Cô gái khiếm thị gốc Việt trở thành quán quân Vua đầu bếp của Mỹ

Cô Christine Ha không tin là mình giành chiến thắng trong cuộc thi MasterChef, và cô là bằng chứng sống về việc đạt được mơ ước dù vấp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống
Cô Christine Ha không tin là mình giành chiến thắng trong cuộc thi MasterChef, và cô là bằng chứng sống về việc đạt được mơ ước dù vấp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống
CỠ CHỮ - +
Cô gái khiếm thị gốc Việt trở thành quán quân Vua đầu bếp của Mỹ

Christine Ha đã vượt qua hơn 100 ứng viên khác để trở thành người giành chiến thắng trong chương trình thi nấu ăn có tên gọi MasterChef (Vua đầu bếp) của Mỹ.

Trong vòng chung kết của chương trình được phát sóng hôm 10/9, cô Christine đã nấu các món ăn mang đậm hương vị Việt Nam và châu Á để giành ngôi vị quán quân với giải thưởng trị giá 250.000 đôla cùng với một hợp đồng viết sách về nấu ăn.

Giám khảo của cuộc thi, đầu bếp danh tiếng Gordon Ramsay, nói cô Christine đã biết tận dụng thế mạnh nguồn gốc Việt Nam của mình.

Cô Christine cho biết cô không tin là mình lại giành chiến thắng trong cuộc thi MasterChef, và cô là bằng chứng sống về việc đạt được mơ ước dù vấp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Cô Christine là người dự thi khiếm thị đầu tiên của Vua đầu bếp.

Cô Christine đang học cao học tại Đại học Houston.

Nguồn: People Magazine, Examiner, Monster and Critics, Houston Chronicle

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: badboy
15.09.2012 05:55
người đó mù mà như sáng mắt, còn đa số người V giờ có mắt mà như mù

bởi: hoài bão từ: đồng nai-việt nam
13.09.2012 07:53
chị này giỏi thật,mà sao mấy bác bình luận ở đây toàn ở nc' ngoài ko vậy ta?sướng thế,ước gì mình cũng dc qua mỹ ở nhỉ^-^!

bởi: Vô danh
12.09.2012 21:32
- Niềm tự hào của giới trẻ Việt.

- Ngay sau khi biết được tin cô đoạt giải sáng nay (11/9 theo giờ Việt Nam), đã có hàng trăm lời chúc được đăng tải trên trang cá nhân của cô. Bạn bè và những người hâm mộ đều biết Christine Hà không chỉ là một đầu bếp giỏi, cô còn là một blogger có tiếng về ẩm thực tại Mỹ.

- Trước khi tham gia MasterChef, Christine Hà được biết tới là một người có chuyên môn về ẩm thực và là Biên tập viên cho Gulf Coast - một tạp chí văn học và nghệ thuật của Mỹ. Cô còn từng nhận được học bổng BBA (Cử nhân quản trị kinh doanh) tại Đại học Texas nhưng phải dừng việc học vì căn bệnh về mắt vào năm 2001.

- Hiện nay, Christine Hà đang theo học trường đại học Houston để lấy bằng cử nhân viết văn. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô muốn phát hành một cuốn hồi ký và mở nhà hàng ăn cao cấp nơi sử dụng những nguyên liệu thức ăn đặc trưng của Việt Nam.

- Hiện nay, có rất nhiều hâm mộ Christine Hà không chỉ bởi tài nấu ăn mà còn vì những nỗ lực của cô trong cuộc sống. Đặc biệt, ở Việt Nam, các bạn trẻ còn lập FANPAGE (trang dành cho người hâm mộ) mang tên cô.

- "Dù chị không sinh sống tại Việt Nam nhưng lại làm rạng danh cho đất nước, con người Việt qua các món ăn dân tộc. Em rất tự hào vì chị" - Nguyễn Đăng Đức, học sinh THPT chia sẻ trên fanpage Christine Hà.

- "Em đang bắt đầu học nấu ăn để có thể trở thành một người như chị. Không phải bởi vì chị đạt giải thưởng mà vì tất cả những nỗ lực trong cuộc sống của chị đã cho em quyết tâm. Em tự hào vì chị là người Việt Nam" - Huỳnh Bích, 19 tuổi bình luận.


bởi: Ong gia khu de từ: USA
12.09.2012 07:51
Xin cảm ơn quí thân hữu đã giúp tôi hiểu rất rõ từ Khiếm thị, giờ thì tôi sẽ nhờ người nhà ở VN lo cho tôi được cái học vì Tiến-sĩ môn Tổ-chức và Xây-dựng tiếng Việt!

bởi: Huyền cháu Bác Hồ từ: Nga
12.09.2012 07:37
Xin chúc mừng chị, bữa đó em rất xúc động khi coi trên kênh truyền hình về cuộc thi nấu ăn của chị, mấy nhỏ bạn ngoại quốc nói rằng " người Việt U đó.." em rơi cả nước mắt. Chúc chị luôn thành công và hạnh phúc!
Trả lời

bởi: Thiei Jia
13.09.2012 20:42
Chị ơi, 14 người chết vì cháy trong phòng rộng 20 mét, mấy anh bạn Nga nói tiếng ...Anh rằng " Người Việt U đó.." em rơi cả nước mắt.

bởi: KATARZYNA từ: POLSKA
12.09.2012 07:23
Chán cho mấy bác già , suốt ngày chửi bới, chuyện gì cũng lôi " chính chị, chính em " vào được. Đọc riết phát chán , chẳng có ý kiến gì hay ho cả !
Trả lời

bởi: Miển Nhiểm Đại Gia
13.09.2012 19:55
Chắc cậu bị "dị ứng" thôi chứ ở trên diển đàn tự do và báo chí "thông thoáng" thì "bất đồng chính kiến" là việc binh thường thôi chứ đâu cứ người già là vào đây cải đâu; không hẳn ở đây người đóng góp ý kiến hoặc "phản bác" ,"phản biện" là già đâu . Nếu ai củng đồng ý, nhất trí, đồng thuận cao thì hoá ra bầy cừu đi theo lề phải mất! Cậu nên thay đổi "tư duy" lạc hậu, bỏ cách lý luận không có "cơ sở" .
Trả lời

bởi: THHDHN từ: Ha Noi
13.09.2012 01:27
KATARZYNA, trước khi bạn phê bình, thì bạn cũng nên biết website này là website gì chứ? Đây là VOA đó. Nếu bạn không biết đạc điểm cũa VOA là gì, thì tự google lấy đi.

bởi: Dân Đen Tui từ: Ở nhờ đất Hoa Kỳ
12.09.2012 05:44
Hồi nhỏ 1945-1954 quê hương tôi rơi vào Việt Minh ' người ta goị. là Liên Khu Năm :Q Nam - Q Ngãi Bình Định và Phú Yên Ba tôi cho tôi đi học ở trường Ma-Sơ được bốn năm rồi nghỉ , Ở nhà không cho học nữa ,tôi buồn không được lên trương nhà nước học ,và nhìn lại cả đám bạn chúng nó cũng học hết trường Ma-Sơ rồi cũng nghỉ . Vào một bổi chiều nọ chú tôi đi làm về vác cuốc đến nhà tôi lúc ắy tôi đang quạt lúa cho má chú tôi ôm tôi lên vai mà khóc rồi ông ta đưa tôi vào bếp, lúc ấy ba tôi đang nấu nước chè để uống chú tôi ngồi bệt xuống đất ôm tôi vào lòng, và hỏi ba tôi Anh à sao thằng cháu học goỉ mà sao không cho cháu ra trường nhà nước học . Lúc âý ba tôi đứng dậy lấy thêm một cái bác nữa ngồi xuống chế hai bác nước chè xong ba tôi mời chú tôi uống nước và ông nói chú có thấy con ngựa kéo xe không ,dạ thấy tại sao người ta lại che hai bên mắt nó lại chỉ để nó thấy phía trước mà không cho thấy hai bên bốn phía ? chú tôi nói sợ nó chạy bậy Đúng ! ba tôi nói Việt Minh là thế đó họ sẽ đào tạo cháu sau nầy về nó sẽ đấu tố cả tôi lẫn chú nữa đó . Bài học đầu tiên về Việt Minh cọng sản ba tôi dạy tôi và chú tôi , Những nước tự do họ giúp con người mù thành ra như sáng ,còn cọng sản người sáng mà như mù Chào Đoàn Kết Cứu Nước .

bởi: Vô danh
12.09.2012 03:15
Việt Nam đất nước con người có nhiều vốn quý nhưng không phát huy được,mà còn bị thui chột bởi chế độ xã hội bệnh họan mà phương tây đã bỏ sọt rác cách đây hơn 20 năm, VN đeo đuổi theo xã hội không tưởng mù quáng nay mất phương hướng chuyển sang chế độ Bảo Lưu Tập Quyền [ Biết sai mà không sửa ,cố bao che bưng bít dẫn dến ngụy biện và giả dối vì những đặc ân , đặc quyền ,đặc lợi quá lớn ]Một chế độ như vậy chúng chỉ tạo ra con người vô cảm máy móc lấy đâu mà quan tâm đến nhân tài ,những người bất hạnh thậm chí còn ăn hôi của họ . VN phải mạnh dạn cắt bỏ nó như cắt khối ưu . Cám ơn sự tỏa sáng của cô gái khiếm thị gốc Việt ,cô niềm tin của những người thiểu năng ,khiếm khuyết , và cả người bình thường .Chúc cô Christine Hà mạnh khỏe !

bởi: cu mi từ: cu chi
12.09.2012 02:38
Xin chia vui voi co CHristine, co rat may man, chung dang o vn , co toi 2 cai dau, va 4 cai tay, ay vay ma Dang cung cha quan tam de ma nung g do, nguoc lai kh trung phe canh cua Dang thi bi da ra ngoai le xa hoi..
Chang may ma co o lai VN co le ...vv...Chuc co luon khoe manh de chung minh cho Dang cam quyen thay nguoi Viet rat gioi.

bởi: Earth từ: Aus
11.09.2012 23:04
Sự kiện của Christine Hà đã cho chúng ta những bài học gì liên hệ đến vận mệnh tương lai của VN ? Mỗi một người trong chúng ta đều có một tiềm năng nhất định nào đó, tùy điều kiện nếu chúng ta biết cách phát huy nó, thì sẽ đem lại lợi ích cho cá nhân, gia đình và xã hội ngay lập tức. Đó là nhiệm vụ chính của giáo dục, nó làm nẩy mầm tươi tốt hạt giống, như có đất (giáo, cha) và nước ( dục, mẹ) và môi trường (xã hội) thích hợp. Nhưng ý nghĩa cao cả nhất của giáo dục là làm sao cho mỗi cá nhân lớn lên và sống trong tự do, sống đàng hoàng, hiểu mình và biết thương yêu đồng loại, đó là điều mà chúng ta nên quan tâm tới chứ không phải uốn nắn đứa trẻ theo một khuôn mẫu lý tưởng, bác Hồ vĩ đại, hay bác sĩ kỷ sư nhiều tiền nào đó, bởi vì khuôn mẫu lý tưởng nhốt tù đứa trẻ trong sự sợ hãi, tạo ra sự xung khắc với chính nó và do đó biểu hiện sự xung khắc ra ngoài xã hội. Như sợ biểu tình, sợ dân, sợ mất chức, sợ cực, sợ không tiền, sợ khen sợ chê, sợ không được yêu, sợ thi MasterChefs, v.v...Do đó một trong những vai trò của nhà giáo là làm sao cho đứa trẻ thoát khỏi nỗi sợ hãi nầy. Sống hạnh phúc là sống trong đức hạnh và phúc đức chứ không sống vì mình và tham vọng ngu xuẩn. Xã hội VN hiện nay như thế nào thì mọi người đều đã rõ, tương lai VN tùy thuộc vào mỗi một chúng ta cũng như thái độ của những nhà lãnh đạo, nhà giáo dục VN ngay bây giờ.

bởi: ThanhNgoc từ: VungTroi BinhYen
11.09.2012 22:14
That la hanh dien biet bao!
ThanhNgoc xin duoc gui loi chia vui cung nu dau bep thuong thang cua Hoa Ky! ThanhNgoc cung xin cau chuc cho co duoc van dieu phuoc lanh va song trong nguon hanh phuc tuyet vo cua cuoc song

bởi: nhân dân vn từ: nhandanvn@gmail.com
11.09.2012 22:03
Xin chúc mừng và xin được bày tỏ lòng khâm phục. Cũng may mà chị được sống trên đất nước có điều kiện tốt để phát huy tài năng. Tôi tự hỏi mình nếu chị sông ở VN thì liệu tình cảnh sẽ thế nào?

bởi: TTS từ: hanoi
11.09.2012 22:02
Thay mặt cac đồng...chí Bộ Chính Trị, Đảng búa Liềm VN ,chuc mừng em đã làm rạng danh con hồng chãu lạc.

bởi: đôngtyson từ: quận 8
11.09.2012 21:00
các bác các chú các anh các chị ơi! chúng ta là người Việt Nam mang chút dòng máu Việt tranh cải nhau làm gì chúng bạn cười cho chúng ta là người Việt Nam!

bởi: Vô danh
11.09.2012 20:53
2/- Những đọc giả từ Việt Nam chia vui với cô Christine :
- cảm phục
-Trước khi đọc bài báo trên, tôi suy nghĩ mãi không hiểu thế nào cô hà có thể nấu ăn được khi mà thị giác đóng góp một phần rất lớn đến kỷ thuật nấu nướng. Nay thì tôi hiểu và rất khâm phục cô Hà.
-Mà này các bạn ơi, đừng thấy kẻ sang, bắt quàng làm họ, cô Hà giỏi thật đấy, nhưng cô ấy là sản phẩm của nước Mỹ vì qua Mỹ sống từ bé và hấp thụ nền văn hóa giáo dục của Mỹ 100%. Đừng vội tự hào với dòng máu Việt nếu nhé.

-Có 2 thắc mắc
-Tôi có 2 thắc mắc:1. tại sao lại nói Christine Hà "vượt qua đối thủ nước chủ nhà"? Nên nhớ, nước Mỹ cũng là Tổ quốc của Hà. 2. tại sao người Việt ở nước ngoài thường giỏi, phát huy được hết tài năng của bản thân?

-THÀNH CÔNG NGƯỜI VIỆT
-Việt nam rất nhiều người tài giỏi trên nhiều lĩnh vực, nhưng lại đa số họ chỉ là "gốc" Việt, phần lớn họ không sống trên lãnh thổ VN.

-So proud
-Mong rằng Christine Ha hoặc gia đình có thể biết được những dòng comments này, hoặc tòa soạn có thể gửi đến bạn. Tôi đã xem clip Master Chef, bạn không những nấu ăn giỏi, mà bạn cũng rất thông minh tinh tế, không chút ủy mị vì hoàn cảnh của bản thân. Bạn thật sự xuất sắc trong nấu ăn, xứng đáng là Master Chef. Bạn chắc chắn sẽ rất tự hào về điều đó. Hơn thế nữa bạn làm cho tôi cũng như hàng triệu con người Việt Nam khác cũng thật sự tự hào khi giới thiệu món ăn Việt ra thế giới.


-Thành công
-Thật sự em rất tự hào trước sự thành công của chị và đồng thời mang lại cho đất nước Việt Nam một niềm hãnh diện rất lớn. Một số người cho rằng "...cô ấy là sản phẩm của nước Mỹ vì qua Mỹ sống từ bé và hấp thụ nền văn hóa giáo dục của Mỹ 100%. Đừng vội tự hào với dòng máu Việt nếu nhé..." nhưng đấy là món ăn Việt Nam, phải tự hào vì một bản chất đẹp.

-Người Việt tỏa sáng trên nước bạn
-Vì sao một người Việt giỏi toả sáng trên một đất nuớc khác ko phải Việt Nam, có bao giờ bộ giáo dục tự hỏi và tự trả lời câu hỏi này chưa? và khi trả lời dc câu hỏi này liệu có hành động gì thực tế ko, hay chỉ nói rồi để đó?

-Cám ơn
-tôi rất thích cô gái Mỹ gốc Việt này. Tôi nghĩ nước Mỹ rất tự hào vì chỉ có ở Mỹ mới có chuyện này . Nước Mỹ là một quốc gia thật đặc biệt. mọi người đều có cơ hội để thành công cho dù họ đến từ bất cứ đất nước nào.Tôi một người Việt Nam xin nói lời khâm phục nướcMỹ và cảm ơn nước Mỹ .chúc cô C.Hà sức khoẻ và ngày càng thành công hơn.

-Tuyệt Vời Quá
-Tôi thường xuyên theo dõi cuộc thi này và khi biết được Hà được vô địch mùa giải năm nay thì cảm xúc như vỡ òa. Tôi đã khóc rất nhiều khi xem clip Hà nấu món Cá Kho Tộ của Việt Nam, chúc mừng em cô gái khiếm thị có khuôn mặt rạng ngời sức sống!

-Khâm phục
-Chúc mừng Hà, đây là một chiến thắng quá tuyệt vời. Khâm phục Hà về ý chí, nghị lực và tài năng.

-Một tấm gương sáng
-Một tấm gương sáng. Rất đáng trân trọng một tấm gương về nghị lực và ý chí phi thường của một thiếu phụ nhỏ nhắn, duyên dáng - Xứng đáng để chúng ta có thể tự hào và học tập noi theo.

-Kết thúc có hậu.
-Tôi đã theo dõi Christine Hà từ những ngày đầu đến với Master Chef. Một câu chuyện rất xúc động và một kết thúc có hậu cho người có quyết tâm lớn chiến thắng số phậ.
-Câu chuyện của Hà sẽ là nguốn động viên lớn cho những người không may mắn với số phận, họ sẽ có thêm niềm tin vào cuộc sống này.
-Chúc Hà sẽ có thêm những thành công mới trong tương lai và hy vọng Hà sẽ là sứ giả mang nền ẩm thực tuyệt vời của VN đến với thế giới.

-Tự hào
-thật sự chưa có chương trình truyền hình nào khiến tôi xúc động như vậy. khi công bố kết quả. tôi đã nhảy lên vì sung sướng.. chúc mừng Hà

-Ẩm thực Việt Nam!
-Thật tuyệt vời! Cám ơn Hà đã mang ẩm thực Việt Nam đến với thế giới bằng tài hoa của mình. Sự kết hợp các món ăn, gia vị từ các quốc gia khác nhau đã thể hiện tài năng của Hà. Bạn không là người khiếm thị mà chúng tôi mới là người khiếm thị. Chúc bạn thành công trong cuộc sống! Thật tuyệt vời.

bởi: Vô danh
11.09.2012 20:49
1/-*** Trong vòng thi chung kết Vua đầu bếp Mỹ tối hôm qua, cả hai thí sinh được yêu cầu phải hoàn tất 3 món ăn trong vòng hai giờ. Josh Marks đã trổ tài chế biến món tôm hùm rim bơ với ngô ngọt, thịt cừu tẩm gia vị cà ri chiên ăn kèm với một số loại rau quả mùa xuân; và món bánh nướng làm từ quả cây hồ đào peecan và thịt xông khói. Các giám khảo đã khen ngợi anh về độ khó của món ăn, tuy nhiên họ cảm thấy thất vọng về món tôm hùm vì tôm còn hơi sống.
-Thực đơn của Christine Hà gồm có món nộm đu đủ Thái với cua và rau trộn; thịt lợn om dùng với cơm, rau cải với nấm và một quả trứng; cuối cùng là món kem tráng miệng kết hợp giữa hương vị dừa và chanh, kèm bánh vị gừng. Cô gái Việt khiếm thị miêu tả bữa ăn của mình là "một bản giao hưởng của hương vị". Theo People, các món ăn của Hà được đánh giá cao về độ cân bằng dinh dưỡng và thực hiện rất hoàn hảo.
-Chron News cho hay, người dẫn chương trình kiêm đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay nhận xét rằng Hà "đã thi đấu hết sức mình".
- Các vị giám khảo công bố Christine thắng cuộc, trong cuộc thi mà việc ra kết quả cuối cùng được đánh giá là khó khăn nhất từ trước đến nay.
-"Tôi không thể tin được mình là MasterChef", Christine Hà, nước mắt lưng trong, nói khi nhận chiến thắng. "Đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời tôi. Sau những khó khăn đã qua, tôi đã lớn lên nhờ việc nấu nướng tuyệt vời này... Ước mơ của tôi giờ đã thành sự thực".
-Christine Hà, 33 tuổi, cựu sinh viên trường Đại học Houston, đồng thời là một blogger nổi tiếng về ẩm thực. Cô bị mất dần khả năng thị giác từ năm 19 tuổi do căn bệnh tự miễn dịch hiếm gặp có tên neuromyelitis optica. Bệnh này ảnh hưởng đến hệ thần kinh làm hại mắt. Hà kể rằng lúc đầu thị lực giảm ở một mắt, không thể hồi phục được, và rồi lan sang mắt thứ hai. Cô đã học dần cách "nhìn" không dùng mắt, dùng một cây gậy, hoặc vịn vào tay ai đó để được dẫn đường
-Nhưng cũng từ 10 năm nay Christine Hà có thể tự mày mò, xoay sở nấu ăn mà không cần nhiều sự trợ giúp.
-"Tôi phải dựa vào nhiều giác quan khác khi nấu ăn - nếm, ngửi, cảm giác về các gia vị", cô từng tâm sự với tạp chí People. "Tôi biết được một miếng thịt khi gần chín bằng cách cảm giác nó trên tay mình hoặc qua các dụng cụ nhà bếp".
-"Thật khó khi không nhìn được thực phẩm. Tôi phải ước lượng thông qua mùi và sờ để xem thực phẩm có còn tươi hay không. Còn thái cắt bằng dao ư, may mắn là tôi khá cẩn thận và có kỹ năng dùng dao khá ổn. Kể từ khi bị mù đến nay, tôi mới cắt vào tay có một lần. Vết cắt cũng nhỏ thôi. Tôi chưa phải khâu lần nào. Đều là nhờ cẩn thận, và nhờ các giác quan khác".
-Câu chuyện xúc động của Christine Hà cùng với sự cẩn thận khéo léo và sự thể hiện của bản thân cô trong cuộc thi từng khiến một vị giám khảo rớt nước mắt ở tập đầu phát sóng. Khi được hỏi liệu giám khảo có thiên vị do cô bị khiếm thị hay không, Christine Hà tự tin trả lời rằng giám khảo có lúc cũng chê món của cô không ngon, và cô tin rằng giám khảo đánh giá công bằng.
-Cuộc thi Master Chef phiên bản Mỹ mùa thứ 3, lên sóng từ đầu tháng 6, có hơn 30.000 thí sinh đăng ký dự thi và trải qua nhiều vòng loại và vòng thi đấu trực tiếp giữa những đầu bếp tài năng nhất nước Mỹ.


bởi: Người có đuôi
11.09.2012 20:39
Hãnh diện con cháu VNCH.

bởi: cháu ngoan bác hồ từ: ha noi
11.09.2012 18:28
HY vọng các chóp bu csvn kg dành cô CHRISTINE HA là cháu ngoan bác "HỐ"

bởi: BachViet từ: Úc
11.09.2012 17:55
May là cô này được sống ở Hoa Kỳ. Nếu như sống ở Việt Nam giỏi lắm là đi bán vé số.
Trả lời

bởi: Hiệp Chủng Quốc
11.09.2012 21:09
Coi người khiếm thị gốc Việt làm được gì nữa ngoài việc làm Vua đầu bếp của Mỹ?

Đây nè nhiều lắm bạn ơi!
http://www.afb.org/section.aspx?FolderID=2&SectionID=7&TopicID=267&DocumentID=6054

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
11.09.2012 17:15
Đích thì là một trong những khúc dồi ngàn dặm mà ẳng cần lô loa.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
11.09.2012 16:44
Cái tinh thần khoe người Việt ở ngoại quốc với xứ Việt mà không bao giờ khoe người Việt ở Việt Nam với các xứ ngoại quốc. Điều nầy không bao giờ thấy ở Pháp hoặc Mỹ, họ bao giờ cũng khoe người Pháp với các nước khác mà không bao giờ khoe người Pháp với nước Pháp. Sự lấy làm hãnh diện dân tộc trái ngược giữa VN và Pháp nói lên điều gì? - Nói lên đã quá quen với đầu óc nô lệ ngoại bang!
Trả lời

bởi: Vô danh
12.09.2012 15:04
Hãnh diện phải khoe chứ, thử hỏi chị này mà ở VN chắc đi bán vé số dạo thôi. Đúng ra VNMY không nên thắc mắc, càng thắc mắc càng tự làm cho người mù trong nước thêm buồn tủi.
Trả lời

bởi: Thế Sơn
11.09.2012 22:57
Đảng nhà nước ta khoe người Việt trong nước nhiều quá rồi; nào hiệp sỉ bắt cướp, công an trong lòng dân, GS Ngô Bảo Châu, GS Ng phu Trọng, cử nhân luật Ng Tấn Dủng, Cử nhân Tr Tấn Sang, gs đại tướngVỏ nguyên Giáp, hoa hậuMai phương Thúy, Hồ chí Minh v..v huyền thoại thì vô số kể đếm ko hết nào là lê v Tám , vỏ thị sáu, phan đình giót kể không hết khoe thêm nhở "đụng hàng" làm sao!!!!
Trả lời

bởi: Bà Già Ăn Trầu từ: xứ Cờ Hoa
11.09.2012 22:54
Đây là cuộc tranh tài trên xứ HK, với sự tranh tài của các thi sinh tại HK. Nếu có thí sinh VN, từ VN, ghi tên tham dự, dĩ nhiên cũng sẽ được dự tranh nếu hội đủ các điều kiện do ban tổ chức đưa ra. HK là xứ sở của tự do dân chủ, quyền bình đẳng áp dụng cho tất cả mọi người. Cái gì mà nói là đầu óc nô lệ ngoại bang, ấu trỉ.
Trả lời

bởi: Mõca từ: Australia
11.09.2012 19:58
Tôi tự hào là người Việt Nam! Nhưng bạn có bao giờ hỏi tại sao người Việt nước ngoài không thích giới thiệu VN với thế giới không? Sau 4 lập niên DCSVN có quá nhiều điều xấu, giới thiệu sợ mất mặt cả đám. Corruption số 1, Liar số 1, Hèn số 1, lừa bịp số 1....
Trả lời

bởi: Dương từ: Canada
11.09.2012 17:53
Tôi đang ngửi mùi ganh tị hơi nặng, người ta bây giờ cả thế giới biết rồi còn bạn thì..... khó chịu qua hả
hay tại vì Christine nấu món Việt không phải món Tàu, God bless you

bởi: Ong gia khu de từ: USA
11.09.2012 15:27
Kính gửi tác giả bài "Cô gái khiếm thị gốc Việt....Vua đầu bếp Mỹ." Xin tác giả vui lòng giải thích cho tôi hiểu thêm về từ : khiếm thị, tôi hoàn toàn không hiểu từ này có nghĩa như thế nào. Tôi là người VN, sinh tại Hanoi, lớn lên tại Saigon và trở thành lão niên (70 tuổi) tại Hoa kỳ. song tôi chưa được may mắn gặp từ này. Xin tác giả hoặc quí vị com sĩ giúp cho tôi mở mang thêm hiểu biết. Xin đa tạ!
Trả lời

bởi: Vô danh
15.09.2012 14:16
Cái gì học qua sách vở thì mới chính xác, nhưng trong tiếng mẹ đẻ có nhiều câu chữ có thể hiểu bằng cảm nhận ngay lần đầu đọc, lần đầu nghe. Khiếm nhã, khiếm diện, khiếm thị, khuyết tật, khuyết điểm, khuyết danh, bất lịch sự, bất ổn, bất trị, trừu tượng.....hinh như ít ai phải học, hỏi mới hiểu cho dù là tiếng Hán Việt, không thuần Việt. Ngay như "Tiếng mẹ đẻ" từ này cũng ...trừu tượng, không dễ giải thích nhưng ai không cảm nhận được thì.... bó tay:)
Trả lời

bởi: Võ Tính
16.09.2012 19:41
Ngôn ngử nào củng có cái hay cái đẹp . Việt Ngử củng vậy, nhưng phải dùng đúng chổ, nếu không sẻ sai ý nghỉa và làm mất trong sáng và cái hay của ngôn ngử chứ không đơn giản là chỉ cảm nhận nghỉa hay ý thôi mà phải đầy đủ ý nghỉa . Trước đây họ thường dùng liên hệ bừa bải " liên hệ số chúng tôi 84xxxx" ai củng biết nói gì rồi, nhưng có bà con họ hàng gì mà liên hệ bây giờ họ đổi lại "liên lạc" rồi . Việt Nam củng có câu "dốt đặc cán mai thường hay nói chử". Hình như ai đó "mặc cảm" hể cái gì "ngụy" là xấu ngay cả ngôn ngử .
Trả lời

bởi: K từ: USA
12.09.2012 00:48
Bình Sọ Não cắt nghía hai chữ khiếm thị chắc là đúng. Theo tôi nghĩ thì Khiếm có nghĩa là thiếu và thị là nhìn. Vậy khiếm thị là nhin không được rõ nhưng không hoàn toàn là mù hẳn. Tôi có người bạn cũng mắc bịnh tương tự như vậy. Mắt cứ mờ dần và đi đâu phải có người dắt.
Trả lời

bởi: Miển Nhiểm Đại Gia
11.09.2012 23:12
Chắc bác thấy "phản cảm" thôi chứ có gì là khó hiểu, " kênh" VOA phải dùng nhửng từ ngử thế này để thu hút bạn đọc trong nước và cho ng` văn hoá trong nc' CHXH chủ nghỉa họ thấy gần gủi với họ nếu VOA không có "động thái" này thì họ không "ấn tượng" . Thật ra khiếm thị củng chẳng khó hiểu lắm khiếm là thiếu thị là nhìn, thiếu nhìn là mù đó bác ơi, Ng` trong n'c họ muốn và thích dùng từ đao to búa lớn chỉ việc rất nhỏ để tỏ trình độ và đế lấp lửng và né tránh đấy bác!!! ví dụ tù thì họ gọi cải tạo , phải thả thì họ gọi Khoan hồng!!! đi đường thì họ gọi tham gia giao thông, hối lộ thì là tiêu cực, cho ăn hối lộ là tham ô ...
Trả lời

bởi: TH - Hạ Hồng Kỳ từ: Canada
17.09.2012 14:46
Tôi thường nghe, thấy những từ ngữ thường dùng hằng ngày, hay trong sách vở, báo chí trước năm 75 như viễn thị (遠視), cận thị (近視), manh (盲). Nhưng tôi không thấy, hay biết từ “khiếm thị” (欠視). Tôi đã tra trong các tự điển như “Hán Việt Tự Điển” (Đào Duy Anh), “Hán Việt Tự Điển” (Thiều Chửu), “Chánh Tả Tự Vị” (Lê Ngọc Trụ), “Việt Nam Tự Điển” (Lê Văn Đức), và “Tự Điển Hán Việt Hiện Đại” (nhiều tác giả, xuất bản trong nước sau 1975), tôi cũng không thấy chữ “khiếm thị” trong các cuốn sách đó (có thể là tôi đã bỏ sót lúc tra tìm).

Theo tôi, chữ “khiếm thị” có vẻ không “lịch sự” vì chữ “khiếm” nghe không mấy thanh nhã. Người Tàu và người Nhật dùng chữ “thất minh” (失明) để chỉ sự mù lòa (blindness). Tôi không thấy có gì xấu trong việc sử dụng chữ “mù” để dịch chữ “blind” trong tiếng Anh. Ví dụ: “Cô gái mù gốc Việt đã dành được giải thưởng nấu ăn Vua-Đầu-Bếp của Mỹ”. Chữ “mù” vừa dễ hiểu, vừa tạo nên một hình ảnh độc đáo của của câu chuyện. (Nên biết rằng, cô C. Hà không hề mặc cảm, hay che dấu chuyện mù lòa của cô. Cho nên dùng chữ "khiếm thị" để tỏ ra "lịch sự" là không phải chỗ.)
Trả lời

bởi: Miển Nhiểm Đại Gia
15.09.2012 17:40
Vậy là tôi đúng chớ có sai gì nếu bác Choi bác ở lâu bác co liên hệ Đại hàn rồi; bác Choi tôi có trả lời bác rồi đọc trong truyện kiếm hiệp thì biết khiếm thị rồi chứ giao tiếp hằng ngày và bài vở sách báo thường ngày cho người ko học Tae Kwon Do ở miền nam ko ai lạm dụng từ khiếm thị bao giờ bác à . Ngay trong tình yêu tôi có nghe trái tim mù loà chứ chưa có trái tim nào khiếm thị Tự điển Hán Việt nhiều người có học vấn tra cứu củng hiếm ai dùng từ Đại du bác Choi ơi!
Trả lời

bởi: Choi Chung Lon từ: S. Korea
14.09.2012 08:25
Lại sai rồi ông Miễn Nhiễm Đại Du ơi, tôi người VN đi tu nghiệp tại Đại Hàn trước 1975 sau đó ở lại luôn,ở VN tôi có học Tae Kwon Do với các sĩ quan của sư đoàn Mãnh Hổ,nói vậy là ông biết sơ qua về tôi rồi ! Nhắc lại từ khiếm thị,ông chịu khó tra các từ điển Hán Việt trước 1975 xuất bản tại VNCH thì thấy ngay !
Trả lời

bởi: Miển Nhiểm Đại Gia
13.09.2012 00:06
Bác Choi nói đúng, phải đọc trong sách nhưng là sách kiếm hiệp Kim Dung của Hàn Giang Nhạn mới có người khiếm thị; chứ sách báo Việt củ không có khiếm thị; và câu chuyện thường ngày chỉ có người mù, người loà (mắt bị kéo màng) bác chắc chắn là không bốc phét mà còn "tinh tế" nửa chứ bác biết trước 75 mà ở korea chắc bác có liên hệ Đại Hàn; còn bác thuộc diện 8X bác chắn hẳn là rành rỏi Hàn Quốc .
Trả lời

bởi: Choi Chung Lon từ: S. Korea
12.09.2012 09:57
Sai rồi mấy cha ơi,từ "khiếm thị"đuoc dùng ở miền nam VN từ lâu trước 1975,mấy cha không chịu đọc sách,giờ còn nói phét !
Trả lời

bởi: Ong gia khu de từ: USA
12.09.2012 08:09
Ý kiến của ngài Miễn Nhiễm Đại Gia thật tuyệt vời chọc ngay vô tim đen của già này, Hay lắm thay! Hay 'một chăm, em ơi chiều nay một chăm phần chăm'. Xin bái phục!
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
11.09.2012 19:39
Ở VN từ khiếm thị chỉ những người mắt kém,nhìn thấy lờ mờ hoặc không nhìn thấy gì.Trước kia từ "mắt mù" hay được dùng song nó thiếu chính xác và có vẻ thiếu tôn trọng người .."khiếm thị".Giờ nếu gọi kẻ nào đó là "mắt mù" là có ý lăng mạ họ,chê họ mắt sáng mà "óc bị khiếm khuyết" ví dụ : Nè Trung quốc muôn năm,anh bạn mắt mù à? sao không nhận ra người VN nấu ăn rất giỏi? .v..v..
Trả lời

bởi: TH-Hạ Hồng Kỳ từ: Canada
11.09.2012 17:25
Chắc là dịch chữ Blind = mù = khiếm thị (欠视)
Đây cũng là lần đầu tôi biết chữ này.

bởi: Vô danh
11.09.2012 15:15
Mắt mờ mà nấu ăn thế này, kẻ sáng mắt chắc còn cao tay nữa, dân tộc ta quả đa tài! Đảng ta cả nữa tk nay có mấy món: khoai lang khoai mì, rau dền rau muống rau đay, cà pháo.. xoay tới lui sáng chiều, thường ngày cũng như lễ hội, thế mà ngon đáo để. Hoan hô đảng csvn!

bởi: Vô danh
11.09.2012 14:44
TUYET, TUYET, TUYET VOI,.Nhung hay nghi ve que huong, dang can nhung mon an don gian , re tien, cho dong bao trong nuoc.

bởi: Dương từ: Canada
11.09.2012 14:17
mấy tuần trước thấy em làm món cá kho tộ cộng với những giọt nước mắt của em thật xúc động, tối hôm qua thấy em với cơm sườn ốp la cũng với những giọt nước mắt đó, nhưng là giọt nước mắt của người chiến thắng, rất tự hào về em gái Việt
Chúc em và gia đình nhiều hạnh phúc

bởi: ngo quyen từ: usa
11.09.2012 13:46
co^ HA neu^ o VN se~ duoc* trang bi cho 1 cay^ gay^ va` sap^' ve' so^' (Thưa đọc giả font chữ này không đọc được)

bởi: nguyen thien dai từ: phan lan
11.09.2012 13:14
khong co gi quy hon doc lap tu do ,cau noi nay phat ra tu ten bat luong no le ban nuoc ! chi co cac nuoc tu do tren the gioi moi co TU DO ,VA DOC LAP va coi trong con nguoi du bat cu hoang canh nao ,benh tat ,khuyet tat deu coi trong va duoc giup do tan tinh

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
11.09.2012 12:53
Tại sao "đế quốc Mỹ" yêu thương dân tộc Việt Nam như vậy, Mỹ lo cho cã triệu người việt tỵ nạn cộng sản, Mỹ thương yêu người nhập cư như chính dân họ trong khi bọn cộng sản tàn ác giết hại ngay chính người anh em cùng chung một dòng giống, chúng nhân danh quốc tế cộng sản tàn sát tất cã nhửng ai không thích chúng ngồi trên ngai vàng suốt đời để hút máu dân lành. Nhửng người tàn tật được chăm sóc và giúp đỡ cho ăn học đến nơi đến chốn, người mù củng được sinh hoạt y như người thường, người mù trong chế độ Tự Do Dân Chủ sống và nhìn thấy như người sáng, trong khi chế độ cộng sản bịt mắt người dân không cho thấy ánh sáng sự thật, bịt miệng không cho phát ra nhửng lời yêu thương, bịt tai không cho nghe cái hay cái tốt, bịt mũi không cho thở không khí Tự Do. Tóm lại cộng sản có mắt mà củng như mù, như đui chỉ nhìn thấy bóng tối của cuộc đời, nhắm mắt bước đi con đường "bác đi" ... "bi đát" thật !
Trả lời

bởi: joegoing từ: us
12.09.2012 00:14
Xin phep nhac lai " tuyet voi tren ca tuyen voi " cua 1 anh BK nao do .. loi nhan xet rat hay & chinh xac cho hon 80 tr dan VN dang song trong su khiem khuyet can ban cua 1 con nguoi .. ..doi khi ho cung chang biet nhung quyen can ban lam nguoi nua .. ma chi don so noi rang " nha nuoc cam " nha nuoc khong cho " nha nuoc tich thu ' nha nuoc khong cho noi " v.v & v v
Trả lời

bởi: Chau
11.09.2012 14:56
It's a good one.I like all your words. Thanks

bởi: Me Việt Nam từ: Ruộng sâu
11.09.2012 12:16
Ôi KHÚC RUỘT NGÀN DẶM thương yêu của mẹ! Mẹ Việt Nam mong nhớ con từng giây từng phút! Christine Hà con mau sớm về nhé! Cả nước đang chờ con về để làm món SÂU LĂN BỘT ĐẤY!
Trả lời

bởi: Vô danh
11.09.2012 15:07
Món này thuộc loại quái chiêu, ông định đãi ai đây? Cả nước muốn ăn, chả lẽ bắt cả đám lăn rồi rô ti? Phen này lắm đứa phải mồ côi.

Trả lời

bởi: Mẹ Việt Nam từ: Ruộng sâu
13.09.2012 22:23
Nhà cháu vốn phận đàn bà, lại quê quán nữa, chỉ nghe hơi nồi chõ thôi, biết sao nói vậy. Xin bác bỏ quá cho. Thôi thì cứ lấy ý bỏ nhời cho nhà cháu nhá!

bởi: ĐCSVN ăn nhiều làm ít
11.09.2012 11:51
Còn ai sướng và khỏe hơn chú phỉnh VN. Cả thế giới Tự do Dân chủ nuôi và rót tiền cho chú phỉnh chăn dân hơn 67 năm qua.
Từ xóa đói giảm nghèo, phát triển tới phòng chống thiên tai, tệ nạn xã hội, cải cách hành chánh, tư pháp, giáo dục, y tế...

Chú phỉnh VN tức ĐCSVN ăn nhiều làm ít, phá giỏi hơn làm còn bắt dân biết ơn "đảng lãnh đạo".

bởi: Vô danh
11.09.2012 10:51
TAT ca nhung gi dat duoc trong cuoc song cho du co kho khan the nao de den thanh cong cho du giau ngheo kho quan trong de duoc hanh phuc cho minh tat ca deu o trong TIM BO HET TINH YEU DE LAM THI SE DUOC HANH PHUC DO va hay chap nhan loi khen che chuc cho em duoc hanh phuc trong tuong lai

bởi: Bình sọ não từ: hn
11.09.2012 10:41
Trời ơi,ước gì mình được chén đồ của cô này nhỉ.Tự hào quá.Người VN mình cái gì cũng giỏi, khoản ẩm thực rất tinh tế,vậy nên nấu ăn giỏi cũng phải nhất thế giới rồi.Đọc tin này mấy tên ăn tạp có mắt chắc xấu hổ lắm.
Trả lời

bởi: BỊ NGHÈO và NGU!
11.09.2012 11:55
Cô Hà giỏi thật đấy, nhưng cô ấy là sản phẩm của nước Mỹ vì qua Mỹ sống từ bé và hấp thụ nền văn hóa giáo dục của Mỹ 100%. Đừng vội tự hào với dòng máu Việt nếu nhé.

Nước Mỹ rất tự hào vì chỉ có ở Mỹ mới có chuyện này. Nước Mỹ là một quốc gia thật đặc biệt. mọi người đều có cơ hội để thành công cho dù họ đến từ bất cứ đất nước nào.
Trả lời

bởi: Giao Liên
11.09.2012 15:56
Bạn muốn cô ấy chia sẽ tiền thưởng của cô ấy cho bạn ăn phở ở Hà lội à?
Tui sẽ chuyển lời yêu cầu của bạn cho cô ấy, vui nhé!
Trả lời

bởi: Người của Hiệp Chủng Quốc
11.09.2012 15:40
Cũng như Obama, cô ấy đã trở thành người của Hiệp Chủng Quốc rùi. TT Obama có đóng góp gì cho Kenya đâu?
Trả lời

bởi: thế nào là nghèo và ngu từ: hn
11.09.2012 13:52
Ai cũng tôn trọng nước Mỹ. ai cũng cảm phục cô Hà. Nhưng bản tin đã ghi rõ "cô Christine đã nấu các món ăn mang đậm hương vị Việt Nam và châu Á để giành ngôi vị quán quân " và "cô Christine đã biết tận dụng thế mạnh nguồn gốc Việt Nam của mình". Người Mỹ còn tôn trọng Việt Nam, sao bạn lại tự coi thường nòi giống của mình vậy. Vietnam vẫn đang đi đến các giá trị chung của nhân loại bạn ạ. Hãy đóng góp chân thành nhé.
Trả lời

bởi: Đà Bồ từ: Hà Nội
11.09.2012 11:34
@ Bình sọ não từ: hn - Trời ơi,ước gì mình được chén đồ của cô này nhỉ. - - - Muốn chén " ĐỒ " ra phố vẩy Hà Nội thiếu gì. Bác muốn xơi bao nhiêu cũng được. Nếu không biết nhờ Trần Nhật Quang hướng dẫn. Chúc vui vẽ !
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
11.09.2012 19:50
Biết "hố" rồi,khi mắt phát hiện ra thì ngón tay đã táy máy bấm nút,xấu hổ quá,người như cô ấy cái gì chẳng tuyệt.